VẦN THƠ EM BIẾT TRAO AI
Thay đổi trang: << < 139140141 > >> | Trang 140 của 170 trang, bài viết từ 2086 đến 2100 trên tổng số 2545 bài trong đề mục
nghinhnguyen 28.06.2009 22:24:56 (permalink)
0

Trích đoạn: Thuỵ Du


Trích đoạn: nghinhnguyen



                   ÂM VANG LỜI RU
Lời ru anh vút bay cao
Đưa em vào giấc chiêm bao ngỡ ngàng
Lời ru còn đọng âm vang
Bến xưa một chuyến đò ngang qua rồi !

Lỡ làng duyên kiếp anh ơi
Em về bến mới cho đời khổ đau
Đã đành tình trước nghĩa sau
Mang câu phụ bạc xót đau một đời

Tình ta huyễn mộng xa xôi
Lời ru chao chát chơi vơi nỗi sầu
Đi qua bể khổ thành sầu
Mà nghe trống vắng tình đầu xót xa

Ti-gôn một bản ai ca
Lời ru tim vỡ cánh hoa úa tàn
Thôi đành một kiếp lỡ làng
Lời ru anh mãi âm vang trầm buồn.

                   Nghinh Nguyên



LÀ  TRĂN TRỞ  CHO  NHAU



Lời ru đọng giọt mưa tuôn
Đôi ta nào đã ngọn nguồn xa nhau ?
Chữ tình cho  đến ngàn sau
Vẫn là tình đó chẳng mau nhạt lòng

Lời ru mất một cành hồng
Dở dang nên nỗi cho lòng ai đau
Ru em ru đến bạc màu
Tình nồng uất nghẹn xót nhau một đời

Lời ru dang dở anh ơi
Xoá tan ký ức ngàn lời yêu thương
Tình đầu thưở ấy còn vương
Làm cho hoang lạnh nẻo đường em đi

Trả anh một mối tình si
Trăm năm không trọn còn gì mà mong
Ru em chẳng trọn giấc nồng
Lời anh ru mãi...cánh hồng bay xa....

thuỵ du


TRĂN  TRỞ  MỘT  ĐỜI

Một đời bước vào cõi tình trường
Là phải vương mang kiếp sầu thương
Gặp gỡ để rồi buồn ly cách
Ân tình đi qua mấy đoạn trường

Phảng phất không gian những lời ru
Thời gian còn đọng khói sương mù
Bức tường sầu khổ từ muôn kiếp
Nỗi buồn còn mãi  đến thiên thu

Từng cánh hồng bay theo gió bay
Mang theo hoài niệm những đắm say
Như chuyến tàu chiều vào dĩ vãng
Tiếng còi còn đọng đáy sông sâu

Một mối tình si, mối tình si
Từ bước vào yêu, thuở xuân thì
Vẫn còn đọng mãi trong ký ức
Làm sao quên được buổi phân kỳ

Dễ vay khó trả lắm tình ơi
Trăm năm không trọn kiếp duyên rồi
Bạc màu thương nhớ theo năm tháng
Trăn trở một đời chuyện lứa đôi... .

Nghinh Nguyên







MỘT ĐỜI VỚI NỖI ĐAU

Chuyện của muôn đời chuyện lứa đôi
Dễ vay khó trả chuyện tình đời
Trăm năm một kiếp người hư ảo
Là trở trăn hoài của lứa đôi

Một mối tình si có nghĩa chi?
Yêu nhau rồi sẽ được những gì ?
Nẻo buồn tê tái sầu ly biệt
Kẻ ở ngậm ngùi tiễn người đi

Từng cánh hồng vùi dập nát tan
Theo nẻo sân si những lỡ làng
Người đi một nửa con người mất
Nửa người còn lại cũng đi hoang

Chiều nay nghe phảng phất không gian
Áo não ai ru chuyện lỡ làng
Một kiếp phù sinh nhiều tội lỗi
Được mất còn gì những trái ngang

Thường vẫn đi qua mấy đoạn trường
Bể dâu trèo bao nhịp tang thương
Đời cho gặp gỡ rồi chia cách
Chữ tình muôn thưở vẫn tiếc thương

thuỵ du

Dấu Vết Người Đi Qua Đời Mình

Hết rồi !
xa một cuộc tình
thuyến ai rời bên
bỏ mình bơ vơ
còn đâu
tháng đợi năm chờ
bến xưa vắng lặng
giấc mơ muộn màng
thuyền em rời bến sang ngang
Tình... tang...nan tính...
nát lòng tình tan
bao măm tình tưởng đá vàng
nhưng là cát bụi
giữa ngàn phong ba
xa rồi hình bóng kiêu sa
gió mưa, bão táp
cỏ hoa úa tàn
tình... tang...
tan giấc mộng vàng
chôn vùi kỷ niệm
mảnh hồn thương đau
thời gian phủ xám mái đầu
bao nhiêu hoài vọng bay vào cõi xa
nghĩa tình rồi cũng phôi pha
dấu xưa
người đã đi qua đời mình.

Nghinh Nguyên



<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2009 18:54:24 bởi nghinhnguyen >
Dalena 28.06.2009 23:08:24 (permalink)
0




Xin anh hãy quay về
 
Một tuần trăng em khóc
Hai tuần trăng em mong
Ba tuần trăng em ngóng
Mắt u buồn mênh mông
 
Hôm ấy trời gào thét
Hoa theo gió cuốn trôi
Xé rụng rời cánh bướm
Không gian như sục sôi
 
Rồi mưa không ngừng trút
Bong bóng cứ phập phồng
Tan trôi vào lòng đất
Lệ cũng tràn mênh mông
 
Thuyền tình yêu chở nặng
Như đắm giữa mây trời
Vỡ tan ra từng mảnh
Cánh buồm say rụng rơi
 
Ta xa nhau từ ấy
Anh đi về nơi đâu
Có mang theo lửa cháy
Của ngày yêu ban đầu
 
Trời dẫu mưa dẫu nắng
Lòng có buồn có vui
Mặc đời trôi vần vũ
Em vẫn chờ anh thôi
 
Qua được cơn giông gió
Sẽ thấy niềm say mê
Của tình yêu nồng ấm
Xin anh hãy quay về
 
T.T.K.27.6.2009
...




 
CHỜ EM

Anh ngồi đợi em đây
Mặc cho mưa bụi bay
Anh vẫn chờ em hoài
Mong em mấy năm dài

Anh ngồi chờ em đấy
Mặc cho mưa rơi mãi
Hạt sầu cứ rây rây
Nỗi niềm thương khoắc khoải

Dưới cơn mưa kéo dài
Khối tình anh u hoài
Nhớ em lắm em ạ
Em mau về lại đây 
...

Cô Du ơi ! Cháu tập hoạ thơ với Khiết Thanh Thanh như vầy nè, có bị sai và bị la không vậy cô Du ! Tại vì Khiết Thanh Thanh gọi anh về, nên cháu nói ngồi chờ em ! Nói như vậy đúng không cô Du ?  Hic, cháu không rành Tiếng Việt mà ! Híc...Híc...Sợ bị la lắm cô Du à !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2009 23:12:06 bởi Dalena >
Thuỵ Du 28.06.2009 23:23:11 (permalink)
0

Trích đoạn: nghinhnguyen




                   ÂM VANG LỜI RU
Lời ru anh vút bay cao
Đưa em vào giấc chiêm bao ngỡ ngàng
Lời ru còn đọng âm vang
Bến xưa một chuyến đò ngang qua rồi !

Lỡ làng duyên kiếp anh ơi
Em về bến mới cho đời khổ đau
Đã đành tình trước nghĩa sau
Mang câu phụ bạc xót đau một đời

Tình ta huyễn mộng xa xôi
Lời ru chao chát chơi vơi nỗi sầu
Đi qua bể khổ thành sầu
Mà nghe trống vắng tình đầu xót xa

Ti-gôn một bản ai ca
Lời ru tim vỡ cánh hoa úa tàn
Thôi đành một kiếp lỡ làng
Lời ru anh mãi âm vang trầm buồn.

                   Nghinh Nguyên



LÀ  TRĂN TRỞ  CHO  NHAU



Lời ru đọng giọt mưa tuôn
Đôi ta nào đã ngọn nguồn xa nhau ?
Chữ tình cho  đến ngàn sau
Vẫn là tình đó chẳng mau nhạt lòng

Lời ru mất một cành hồng
Dở dang nên nỗi cho lòng ai đau
Ru em ru đến bạc màu
Tình nồng uất nghẹn xót nhau một đời

Lời ru dang dở anh ơi
Xoá tan ký ức ngàn lời yêu thương
Tình đầu thưở ấy còn vương
Làm cho hoang lạnh nẻo đường em đi

Trả anh một mối tình si
Trăm năm không trọn còn gì mà mong
Ru em chẳng trọn giấc nồng
Lời anh ru mãi...cánh hồng bay xa....

thuỵ du


TRĂN  TRỞ  MỘT  ĐỜI

Một đời bước vào cõi tình trường
Là phải vương mang kiếp sầu thương
Gặp gỡ để rồi buồn ly cách
Ân tình đi qua mấy đoạn trường

Phảng phất không gian những lời ru
Thời gian còn đọng khói sương mù
Bức tường sầu khổ từ muôn kiếp
Nỗi buồn còn mãi  đến thiên thu

Từng cánh hồng bay theo gió bay
Mang theo hoài niệm những đắm say
Như chuyến tàu chiều vào dĩ vãng
Tiếng còi còn đọng đáy sông sâu

Một mối tình si, mối tình si
Từ bước vào yêu, thuở xuân thì
Vẫn còn đọng mãi trong ký ức
Làm sao quên được buổi phân kỳ

Dễ vay khó trả lắm tình ơi
Trăm năm không trọn kiếp duyên rồi
Bạc màu thương nhớ theo năm tháng
Trăn trở một đời chuyện lứa đôi... .

Nghinh Nguyên




MỘT ĐỜI VỚI NỖI ĐAU

Chuyện của muôn đời chuyện lứa đôi
Dễ vay khó trả chuyện tình đời
Trăm năm một kiếp người hư ảo
Là trở trăn hoài của lứa đôi

Một mối tình si có nghĩa chi?
Yêu nhau rồi sẽ được những gì ?
Nẻo buồn tê tái sầu ly biệt
Kẻ ở ngậm ngùi tiễn người đi

Từng cánh hồng vùi dập nát tan
Theo nẻo sân si những lỡ làng
Người đi một nửa con người mất
Nửa người còn lại cũng đi hoang

Chiều nay nghe phảng phất không gian
Áo não ai ru chuyện lỡ làng
Một kiếp phù sinh nhiều tội lỗi
Được mất còn gì những trái ngang

Thường vẫn đi qua mấy đoạn trường
Bể dâu trèo bao nhịp tang thương
Đời cho gặp gỡ rồi chia cách
Chữ tình muôn thưở vẫn tiếc thương

thuỵ du

Dấu Người Đi Qua Đời Mình

Hết rồi !
xa một cuộc tình
thuyền ai rời bến
bỏ mình bơ vơ
còn đâu
tháng đợi năm chờ
bến xưa vắng lặng
giấc mơ muộn màng
thuyền em rời bến sang ngang
tình... tang...nan tính...
nát lòng tình tan
bao năm tình tưởng đá vàng
nhưng là cát bụi
giữa ngàn phong ba
xa rồi hình bóng kiêu sa
gió mưa, bão táp
cỏ hoa úa tàn
tình... tang...
tan giấc mộng vàng
chôn vùi kỷ niệm
mảnh hồn thương đau
thời gian phủ xám mái đầu
bao nhiêu hoài vọng bay vào cõi xa
nghĩa tình rồi cũng phôi pha
dấu xưa
người đã đi qua đời mình.

Nghinh Nguyên







Tình tan


Tình tan....
nan tính chữ tình
người đi
nỡ để riêng mình bơ vơ
để mình
ra ngẩn vào ngơ
thuyền xưa
tách bến
 còn chờ đợi ai?
ân tình
một thưở trúc mai
ngờ đâu
đôi ngả chia hai
chúng mình
tơ loan
lận đận chữ tình
giấc mơ
cũng muộn
một mình ta mang
Lòng buồn
đau buổi tình tan
tình tan ...
nan tính
dở dang một đời
người đi
giờ đã đi rồi
buông tay
một mối
tình lơi nghẹn ngào

thuỵ du

Cám ơn vần thơ hay của huynh NN nhé! Muội cũng gửi huynh một khúc tình tan mà thơ huynh đã gợi thi hứng cho muội.Chúc huynh vui

 

Thuỵ Du 28.06.2009 23:36:45 (permalink)
0

Trích đoạn: Dalena





Xin anh hãy quay về
 
Một tuần trăng em khóc
Hai tuần trăng em mong
Ba tuần trăng em ngóng
Mắt u buồn mênh mông
 
Hôm ấy trời gào thét
Hoa theo gió cuốn trôi
Xé rụng rời cánh bướm
Không gian như sục sôi
 
Rồi mưa không ngừng trút
Bong bóng cứ phập phồng
Tan trôi vào lòng đất
Lệ cũng tràn mênh mông
 
Thuyền tình yêu chở nặng
Như đắm giữa mây trời
Vỡ tan ra từng mảnh
Cánh buồm say rụng rơi
 
Ta xa nhau từ ấy
Anh đi về nơi đâu
Có mang theo lửa cháy
Của ngày yêu ban đầu
 
Trời dẫu mưa dẫu nắng
Lòng có buồn có vui
Mặc đời trôi vần vũ
Em vẫn chờ anh thôi
 
Qua được cơn giông gió
Sẽ thấy niềm say mê
Của tình yêu nồng ấm
Xin anh hãy quay về
 
T.T.K.27.6.2009
...




 
CHỜ EM

Anh ngồi đợi em đây
Mặc cho mưa bụi bay
Anh vẫn chờ em hoài
Mong em mấy năm dài

Anh ngồi chờ em đấy
Mặc cho mưa rơi mãi
Hạt sầu cứ rây rây
Nỗi niềm thương khoắc khoải

Dưới cơn mưa kéo dài
Khối tình anh u hoài
Nhớ em lắm em ạ
Em mau về lại đây 
...

Cô Du ơi ! Cháu tập hoạ thơ với Khiết Thanh Thanh như vầy nè, có bị sai và bị la không vậy cô Du ! Tại vì Khiết Thanh Thanh gọi anh về, nên cháu nói ngồi chờ em ! Nói như vậy đúng không cô Du ?  Hic, cháu không rành Tiếng Việt mà ! Híc...Híc...Sợ bị la lắm cô Du à !





Dalena ơi,

Vần thơ mà Dalena hoạ với cô TTK như thế là nhìn theo hình trong bài mà viết thôi.Còn nếu hoạ theo đúng thơ của cô Khiết thì Dalena nên hoạ theo kiểu" hẹn một ngày anh sẽ trở về với em" thì đúng ý hơn Dalena ạ!
Không sao đâu,cô Khiết hiền lắm,không la Dalena đâu mà cháu lo.Vui lên nhé!

Quỳnh Muội 29.06.2009 01:10:13 (permalink)
0

Trích đoạn: Thuỵ Du


Trích đoạn: Quỳnh Muội






TẤM TÌNH TRÊN CHIẾC LÁ


Chiều nay "ai "nhận được lá thư
Mà "ai" ghi lại những âm dư
Cùng trong nỗi nhớ niềm khắc khoải
Của một tình yêu ấy, hình như

Chiếc lá ngày nay đã vàng rồi
Nghe chừng như có tiếng thu rơi
Dịu dàng thanh sắc mang dòng lệ
"Ai" viết cho tôi cả vạn lời

Trời hỡi, làm sao tôi nói đây
Lòng người tôi hiểu được rất đầy
Cả trái tim yêu người trao tặng
Cất vào dạ kín nỗi đắm say

Chiếc lá vàng ơi, tim ngất ngây
Cùng "ai" người mang đến tình này
Cảm ơn chiếc lá ân tình ấy
Người đã gói vào cả thơ hay

thuỵ du




             QM cảm ơn TD đã gởi nhanh sang QM bài thơ hoạ TÂM TÌNH TRÊN CHIẾC LÁ TD chọn nhiều chữ rất khéo, kg phải dám khen hay phê bình đâu TD nhé, mà chỉ là cảm nhận thôi đấy.
           QM tìm thêm vài bài nữa rồi in ra gởi cho người có chiếc lá, bạn ấy rất cảm động nhiều lắm cho coi nè.
            Sau đây QM gời cho TD 4 câu thơ của nhà thơ Hà Yên Vu viết ngày 20-06-09



        Tình người chiếc lá trăm năm
        Người đi lá ở âm thầm cỏi xưa
        Nghìn thu nét chữ chưa mờ
       Lưng dòng nước mắt xin chờ kiếp sau


20-06-09
Hà Yên Vu



       




NGƯỜI ƠI
HẸN MỘT KIẾP SAU


Kiếp sau ta lại gặp nhau
Nối tình nối nghĩa thâm sâu mặn nồng
Lá xưa in đậm cành hồng
Vẫn không mờ nhạt tấm lòng người yêu

Em về với những tịch liêu
Để ngày nhung nhớ tiêu điều vóc mai
Để đêm phờ phạc hình hài
Người ơi xa mãi còn ai đợi chờ

Yêu người chỉ có trong mơ
Đôi ta gặp gỡ hoà thơ ân tình
Để say đắm chuyện chúng mình
Để quên trâm gãy, duyên tình vỡ tan

Chàng ơi thiếp đã mất chàng
Thôi rồi duyên nợ lỡ làng từ đây
Chỉ còn một mối tình say
Mà em nguyện giữ từng ngày không phai

thuỵ du






 
                     Chào Thuỵ Du,
         QM cảm ơn TD đã hoạ thật hay bài thơ TRÒ CHƠI NGÀY ẤY KIẾM TÌM của QM, thơ đọc hay lắm nghe buồn buồn, thắm thía nhiều...Hẹn gặp lại TD sau.     
           Hôm nay QM tìm trang của Kha Kha Tu nhung sau kg post bài  lên đưọc, kg như trang thơ của TD và các bạn QM post một lần là được liền hà, Không biết còn chổ nào QM chưa thông hiểu kg nữa, Thôi để QM mò từ từ hì hì...
           QM còn nợ em Dalena bài thơ chưa  hoạ trả lại cho em ấy,
            Cảm ơn TD đã có lòng thăm hỏi cháu của QM, Hôm nay cháu đỡ thật nhiều, Mai nầy thứ hai sẽ làm thủ tục xuất viện.

             Thuỵ Du lúc nào cũng vui thật nhiều nhé.


            Thân ái


               QM





ThanhThanhKhiet 29.06.2009 12:29:52 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Thuỵ Du












Cánh thơ
 
Em vừa trao đôi cánh
Cho vần thơ  em bay
Ươm lời yêu trong nắng
Xanh xanh như màu mây
 
Em vẽ tình yêu đầy
Trong bàn tay nhỏ bé
Cho niềm mơ em xây
Thành lâu đài vệ nữ
 
Em thu cả mùa gió
Thả cho nóng thôi nồng
Em uống cạn biển đông
Gửi mặn về nơi đó
 
Anh có nghe thấy không
Tình yêu em thơm nồng
Anh có nghe thấy không
Tình yêu em mênh mông
 
Sao cánh thơ nghẹn lối
Không đến được lòng  anh
Sao những lời em nói
Không thấm vào tim anh
 
T.T.K.28.6.2009


CÁNH THƠ

Là những cánh thơ xanh
Mang  mơ ước an lành
Em gửi cho anh đó
Chẳng đến được  lòng anh

Tình yêu em bao la
Chứa rất nhiều thiết tha
Hoa vươn đầy trong nắng
Của tình em chan hoà

Anh hãy đến bên em
Cùng giấc mộng êm đềm
Tình yêu em là gió
Mang cả trời dịu êm

Em vẽ tình trên tay
Thả theo gió say say
Bay đến cùng anh đó
Một tình yêu thật đầy

thuỵ du
 

 
Cánh thơ
 
Hôm qua tin nhạn đến
Cho hồn em ngẩn ngơ
Lời thơ bao thương mến
Đưa em vào bến mơ
 
Ôi ! cánh thơ ! cánh thơ
Cho em yêu cuộc sống
Cho ngắn những mong chờ
Cho hồng cành duyên mộng
 
Dù xa xa mênh mông
Luôn như bên nhau đấy
Tin từ  cánh nhạn hồng
Ấm lòng em biết mấy
 
Anh cứ như cơn sóng
Lao sao giữa dòng sông
Ngày đêm ào ạt vỗ
Bờ em luôn say nồng
 
T.T.K.29.6.2009
 
 
 
Dalena 29.06.2009 14:04:05 (permalink)
0






Xin anh hãy quay về
 
Một tuần trăng em khóc
Hai tuần trăng em mong
Ba tuần trăng em ngóng
Mắt u buồn mênh mông
 
Hôm ấy trời gào thét
Hoa theo gió cuốn trôi
Xé rụng rời cánh bướm
Không gian như sục sôi
 
Rồi mưa không ngừng trút
Bong bóng cứ phập phồng
Tan trôi vào lòng đất
Lệ cũng tràn mênh mông
 
Thuyền tình yêu chở nặng
Như đắm giữa mây trời
Vỡ tan ra từng mảnh
Cánh buồm say rụng rơi
 
Ta xa nhau từ ấy
Anh đi về nơi đâu
Có mang theo lửa cháy
Của ngày yêu ban đầu
 
Trời dẫu mưa dẫu nắng
Lòng có buồn có vui
Mặc đời trôi vần vũ
Em vẫn chờ anh thôi
 
Qua được cơn giông gió
Sẽ thấy niềm say mê
Của tình yêu nồng ấm
Xin anh hãy quay về
 
T.T.K.27.6.2009
...




 
CHỜ EM

Anh ngồi đợi em đây
Mặc cho mưa bụi bay
Anh vẫn chờ em hoài
Mong em mấy năm dài

Anh ngồi chờ em đấy
Mặc cho mưa rơi mãi
Hạt sầu cứ rây rây
Nỗi niềm thương khoắc khoải

Dưới cơn mưa kéo dài
Khối tình anh u hoài
Nhớ em lắm em ạ
Em mau về lại đây 
...

Cô Du ơi ! Cháu tập hoạ thơ với Khiết Thanh Thanh như vầy nè, có bị sai và bị la không vậy cô Du ! Tại vì Khiết Thanh Thanh gọi anh về, nên cháu nói ngồi chờ em ! Nói như vậy đúng không cô Du ?  Hic, cháu không rành Tiếng Việt mà ! Híc...Híc...Sợ bị la lắm cô Du à !





Dalena ơi,

Vần thơ mà Dalena hoạ với cô TTK như thế là nhìn theo hình trong bài mà viết thôi.Còn nếu hoạ theo đúng thơ của cô Khiết thì Dalena nên hoạ theo kiểu" hẹn một ngày anh sẽ trở về với em" thì đúng ý hơn Dalena ạ!
Không sao đâu,cô Khiết hiền lắm,không la Dalena đâu mà cháu lo.Vui lên nhé!

Thuỵ Du


Khiết Thanh Thanh không phải là Cô Khiết mà là chú Khiết đấy cô Du ạ ! Vì " Lão Tử ta - Quãng Nhẫn " bảo với Shu Mei rằng : Khiết Thanh Thanh là con trai và "Lão Tử ta-Quãng Nhẫn" cũng là con trai, chứ không phải là " chị " đâu ! Phải vâng lời Quãng Nhẫn - Lão Tử ta ạ , vì "Lão Tử ta- Quãng Nhẫn " là Lão Tử lớn, mình phải vâng lời người lớn mà. Híc...Hổng biết có bị sai không? Cô Du sửa giúp cháu , nếu có chữ nào sai ! Cháu nhớ ơn cô Du ạ !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2009 14:07:05 bởi Dalena >
Dalena 29.06.2009 17:16:28 (permalink)
0



HAI SẮC HOA TI-GÔN
T.T.K.H.
Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
Tôi chờ người đến với yêu thương

Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
Thở dài trong lúc thấy tôi vui
Bảo rằng : "Hoa giống như tim vỡ
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi".

Thuở ấy nào tôi đã hiểu gì
Cánh hoa tan tác của sinh ly
Cho nên cười đáp : "Màu hoa trắng
Là chút lòng trong chẳng nghĩ suy".

Đâu biết lần đi một lỡ làng
Dưới trần gian khổ chết yêu đương
Người xa xăm quá, tôi buồn lắm
Trong một ngày vui, pháo nhuộm đường

Từ đấy thu rồi thu lại thu
Lòng tôi còn giá đến bao giờ
Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
Người ấy cho nên vẫn hững hờ

Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân lạt lẽo với chồng tôi
Từng mùa thu chết, từng thu chết
Vẫn giấu trong tim bóng một người

Buồn quá hôm nay xem tiểu thuyết
Một mùa thu trước rất xa xôi
Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi

Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ
Chiều thu hoa đỏ rụng chiều thu
Gió về lạnh lẽo chân mây trắng
Người ấy ngang sông đứng ngóng đò

Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
Trời ơi ! Người ấy có buồn không ?
Có thầm nghĩ đến loài hoa vỡ
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng...

T.T.K.H.




DI NIỆM MỘT MỐI TÌNH
(HAI SẮC HOA TI GÔN)

Trắng canh sương bạc mái đầu
Gió gieo trời nhớ, biển dâu đợi chờ
Thu về mang một cánh thơ
Viết lên chiếc lá vàng mơ bụi hồng

Từ nàng cất bước theo chồng
Chàng theo tiếng gọi ước mong đi tìm
Chia đôi nửa mảnh hoa tim
Của người năm trước gửi duyên trao tình

Còn đâu tình mộng đẹp xinh
Tình yêu ấp ủ vẹn tình thành đôi
Hẹn lòng son sắc chung đời
Đêm đêm cầu nguyện ngàn lời thánh ca

Đời nàng như một loài hoa
Chưa tròn ước mộng nhạt nhoà sắc hương
Đắng cay mím chặt môi hường
Vì lòng nàng đã trót vương tình sầu

Tàn đêm giá lạnh hồn côi
Gục đầu nàng khóc không nguôi nhớ chàng
Ai làm cho lỡ đò ngang
Cho tình ngưu chức muôn vàn nhớ nhung

Tình xa xôi lắm nghìn trùng
Sương rơi dầy đặc lạnh lùng màu mây
Ngưu Lang Chức Nữ còn ngày
Gặp nhau bến hẹn tỏ bày nhớ thương

Chàng, nàng duyên nợ còn vương
Nhưng đôi ngả cách nghìn phương xa mờ
Nàng buồn ngồi viết vần thơ
Trao chàng với nỗi mong chờ thiết tha

Ti Gôn hai mảnh tim hoa
Nhỏ dòng máu lệ nàng pha chút tình
U hoài mộng đẹp duyên xinh
Cùng chàng nói chuyện ân tình lứa đôi

Bây giờ hai người hai nơi
Lời nguyền hẹn ước đã trôi theo dòng
Nàng cam phận sống bên chồng
Cho tròn một kiếp má hồng phôi pha

Duyên tình giờ đã chia xa
Mộng chung ước thệ thôi đà dở dang
Tình như chiếc lá thu tàn
Chia lìa đôi ngả thiếp chàng xa nhau

Nhã Trân







MỐI TÌNH CÔI

Ân tình chẳng giữ cho nhau
Nên là phụ nghĩa vàng thau cùng người
Lả lơi số phận trêu ngươi
Làm sao mà trách lòng trời người ơi

Bây giờ hai nẻo xa xôi
Tigôn hoa vỡ tách đôi ân tình
Em giờ ôm phận linh đinh
Ái ân lạt lẻo, chữ tình nặng mang

Chồng em cũng nghĩa tào khang
Mà tình em chỉ đeo mang cùng người
Nợ duyên ai đã đổi dời
Tigôn ngày ấy cả đời không quên

Mộng chung mình chẳng cùng nên
Thì còn đây mảnh tình riêng trao người
Anh còn góc biển chân trời
Em còn thương nhớ một người xa xăm

thuỵ du

NT ui....
Cô Du hoạ thơ với NT trễ quá nhỉ ....Đừng buồn cô nha....
Chúc NT vui nhé !!!





Nhịp nhàng từng điệu ly tao
Cầu duyên dìu bước em vào thi ca
Thông hành đưa lối vương hoà
Cảm thương chút phận hương hoa bạc phần

( Tội nghiệp " Hai sắc hoa Ti Gôn " quá ! )



Mỹ Con xin tập hoạ theo chuyên tình "Hai sắc hoa Ti Gôn" mà cô Du và nhỏ Nhã Trân đã hoạ ở trên nhé ! Chỗ nào Dalena lệch từ Ngữ , xin cô Du chỉnh sửa giúp cháu nhé, vì Mỹ con không rành Tiếng Việt mà ! Híc híc...Cháu bắt đầu hoạ thơ đây : Cháu xưng anh nè


ĐA TẠ BÀI THƠ EM

Bao nhiêu mộng ước thề nguyền
Đến nay tình lỡ thiên duyên định phần
Xót tình lịm chết châu thân
Từ đây xin gọi cố nhân hỡi người !!!
-----------------------------------------


Anh nhận bài thơ em tặng anh
Bao đêm lạnh anh thức thâu canh
Dù rằng sương gió đời nghiêng ngã 
Anh vẫn nhớ em , em của anh

Bao nhiêu năm tháng sầu lẻ bóng
Âm thầm ngồi đếm giọt mưa đông
Đôi mảnh Ti Gôn tình rạn vỡ 
Anh khóc thương em kiếp má hồng

Thuyền tình không ghé để mình sang
Thì nhắc làm chi chuyện bẽ bàng
Em có nhớ anh thì hãy gắng
Sống vui đừng để lệ tuôn tràn

Lần đưa tiễn đó tình ly tan
Nuốt hận nhìn em bước sang ngang
Trời buồn nhỏ lệ sầu ai oán
Nguyệt lão se duyên lộn chỉ vàng

Anh khóc tình ta sớm ly tan
Hai mảnh hoa tim nhuộm máu loang
Đỏ sắc Ti Gôn hồn rướm máu
Nước mắt anh trào theo nỗi đau

Lần đưa tiễn đó ta xa nhau
Em khóc nhoà trôi phấn má đào
Sông nước buồn thương mờ mịt sóng
Ai xui con tạo tách rời nhau 

Mộng ước ngày xưa dệt gấm hoa
Giờ ta đành phải nói chia xa
Đắp trong tim lạnh ngôi mộ nhỏ
Để phút chạnh lòng chứa lệ sa

Anh giữ trong lòng mảnh vỡ oà
Ti Gôn sắc đỏ lịm hồn ta
Thương em dáng nhỏ buồn da diết
Thổn thức trong anh mỗi chiều tà

Anh nhớ em nhiều những thu qua
Phòng không chiếc bóng ngắm chiều tà
Lá thu vội rớt  sa đầy ngỏ
Đếm bao mùa lá lặng xót xa

Anh giữ trong lòng mãi dáng em
Tóc mây che nửa cánh vai mềm
Mắt buồn gợn sóng mùa thu cũ
Thường đến tìm anh giấc ngủ êm

Anh giữ trong lòng mãi dáng đi
Dáng em ngày rợp pháo vu quy
Từng bước vào lòng xe hoa đỏ 
Xe chuyển bánh rồi lệ thắm mi

Cho đến bây giờ anh nhận thơ
Của người tình cũ cõi xa mờ
Không là thi sĩ nhưng anh vẫn
Đa tạ tình thơ, phúc đáp thơ
...

DALENA
( Mỹ con )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2009 21:50:16 bởi Dalena >
Dalena 29.06.2009 19:58:14 (permalink)
0
Cô Du  ơi ! cháu tập viết thơ tình như vậy có bị sai chỗ nào không? Nếu có sai thì xin Cô Du chỉnh sửa giúp cháu vài bài nữa nhé, để tứ từ cháu quen dần với thơ ca Tiếng Việt ! Cháu vừa viết thơ vừa tra tự điển để chọn từ ngữ đấy ! Sợ sai quá hà. Híc...híc...hì

HỜ HỮNG
 
Sao sáng chói lòa vương tóc em
Nửa vành trăng sáng mượt nhung mềm
Anh mơ mục tử chiều thơ mộng
Nhìn gió trên đồi lượn cỏ êm
 
Mỗi bước chân mềm dáng ngọc ngà
Em xinh rực rỡ giữa muôn hoa
Dịu dàng xuân sắc em xinh thắm
Và bỏ ngoài tai chuyện thiết tha
 
Cứ thế anh buồn em biết không
Tương tư nghe sóng dậy trong lòng
Nhìn em hờ hững anh câm lặng
Cúi mặt ôm sầu theo gió đông…
 
Dalena
( Mỹ con)

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2009 21:14:43 bởi Dalena >
Thuỵ Du 29.06.2009 20:55:45 (permalink)
0

Trích đoạn: Dalena



Dalena ơi,

Vần thơ mà Dalena hoạ với cô TTK như thế là nhìn theo hình trong bài mà viết thôi.Còn nếu hoạ theo đúng thơ của cô Khiết thì Dalena nên hoạ theo kiểu" hẹn một ngày anh sẽ trở về với em" thì đúng ý hơn Dalena ạ!
Không sao đâu,cô Khiết hiền lắm,không la Dalena đâu mà cháu lo.Vui lên nhé!

Thuỵ Du


Khiết Thanh Thanh không phải là Cô Khiết mà là chú Khiết đấy cô Du ạ ! Vì " Lão Tử ta - Quãng Nhẫn " bảo với Shu Mei rằng : Khiết Thanh Thanh là con trai và "Lão Tử ta-Quãng Nhẫn" cũng là con trai, chứ không phải là " chị " đâu ! Phải vâng lời Quãng Nhẫn - Lão Tử ta ạ , vì "Lão Tử ta- Quãng Nhẫn " là Lão Tử lớn, mình phải vâng lời người lớn mà. Híc...Hổng biết có bị sai không? Cô Du sửa giúp cháu , nếu có chữ nào sai ! Cháu nhớ ơn cô Du ạ !





Dalena ơi,về Lão Tử- Quảng Nhẫn thì cô Du không biết thật là nam hay nữ,vì cô Du không có giao lưu với Lão Tử-Quảng Nhẫn,nhưng cô TTK thì cô biết là nữ,Dalena ạ!Cô hoạ thơ với cô TTK đã nhiều,mà Dalena xem nhé,trong thơ cô Khiết xưng EM đấy thôi,làm sao là nam được chứ hở Dalena dễ thương của cô? Ở Mỹ người ta hay gọi tên trước họ,nhưng ở VN thì người ta gọi họ trước rồi mới đến tên.Ở đây tên TTK cho dù chỉ là nick thôi,nhưng Dalena nên gọi đúng là Thanh Thanh Khiết chứ đừng gọi là Khiết Thanh Thanh, Dalena nhé!Vâng lời người lớn là đúng rồi,nhưng mà ở trường hợp này cô cũng chả biết nói như thế nào nữa,chắc phải nhờ cô TTK giải đáp thôi Dalena ạ!
Thuỵ Du 29.06.2009 21:10:48 (permalink)
0

Trích đoạn: Dalena

Cô Du  ơi ! cháu tập viết thơ tình như vậy có bị sai chỗ nào không? Nếu có sai thì xin Cô Du chỉnh sửa giúp cháu vài bài nữa nhé, để tứ từ cháu quen dần với thơ ca Tiếng Việt ! Cháu vừa viết thơ vừa tra tự điển để chọn từ ngữ đấy ! Sợ sai quá hà. Híc...híc...hì

HỜ HỮNG
 
Sao sáng chói lòa vương tóc em
Nửa vành trăng sáng mượt nhung mềm
Anh mơ mục tử chiều thơ mộng
Nhìn gió trên đồi lượn cỏ êm
 
Mỗi bước chân mềm dáng ngọc ngà
Em xinh rực rỡ giữa muôn hoa
Dịu dàng xuân sắc em xinh thắm
Và bỏ ngoài tai chuyện thiết tha
 
Cứ thế anh buồn em biết không
Tương tư nghe sóng dậy trong lòng
Nhìn em hờ hững anh căm lặng
Cúi mặt ôm sầu theo gió đông…
 
Dalena
( Mỹ con)







Dalena ơi,thơ rất hay đấy....Cô Du đọc thấy rất hay,chỉ có một lỗi chính tả là CÂM LẶNG chứ không phải là CĂM LẶNG thôi.Mỹ con làm thơ Việt khá lắm nghe,cô Du hoạ theo nhé!



HỜ HỮNG

Xinh xinh theo những cánh hoa hồng
Bước chân ngà ngọc lượn gió đông
Em bước vào hồn anh say đắm
Muốn gửi bao lời thương - nhớ - mong

Hờ hững nhau chi hỡi em yêu?
Biết nặng lòng anh xót xa nhiều
Kiêu sa đôi cánh thiên thần mỏng
Đập nhẹ vào lòng nỗi cô liêu

Sao sáng đâu bằng đôi mắt em
Mây xanh không sánh nổi tóc mềm
Em hỡi sao em còn hờ hững?
Để lòng anh lạnh giấc mơ đêm

thuỵ du
Dalena 29.06.2009 21:17:25 (permalink)
0
Thêm một bài nữa nè cô Du ơi ! Sửa giúp cháu với !


TAN VỠ
 
Thời gian quay bánh xoay vòng
Có người lặng đứng bên song cửa buồn
Hoa xinh nở giữa hoàng hôn
Hắt hiu sương trắng lạc vào hồn thơ
Người đi vạn dặm đường mơ
Giã từ kỉ niệm ngày thơ xa dần
Giọt sầu ướt đọng châu thân
Đôi bờ tóc rối phong trần bụi vương
Thân người lữ khách bên đường
Một mình chiếc bóng muôn phương di hành
Tuổi thơ sớm mất màu xanh
Lìa quê xa xứ bước nhanh lên đàng
Tình riêng trở giấc bàng hoàng
Người đi có nhớ người đang dõi nhìn


Dalena
( Mỹ con tập làm thơ Tiếng Việt )




Chơi thơ với cô Du , Khiết, chú Rdinh rất vui và rất hiền. Thơ những người khác cũng hay và hiền nữa, chỉ có thơ bác Nguyên Đỗ gì đấy sao mà cộc cằn thô lỗ chửi túi bụi loạn lạ cào cào hổng giống ai hết ! Người hay chửi là người xấu, lời thơ chửi là thơ không hay. Phải tránh xa kẻ xấu ! Làm người phải biết học theo cái tốt, khinh bỏ cái xấu ! Bạn bè dặn cháu như vậy đó ! Hic...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2009 21:39:22 bởi Dalena >
Thuỵ Du 29.06.2009 21:37:35 (permalink)
0

Trích đoạn: Dalena




HAI SẮC HOA TI-GÔN
T.T.K.H.
Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
Tôi chờ người đến với yêu thương

Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
Thở dài trong lúc thấy tôi vui
Bảo rằng : "Hoa giống như tim vỡ
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi".

Thuở ấy nào tôi đã hiểu gì
Cánh hoa tan tác của sinh ly
Cho nên cười đáp : "Màu hoa trắng
Là chút lòng trong chẳng nghĩ suy".

Đâu biết lần đi một lỡ làng
Dưới trần gian khổ chết yêu đương
Người xa xăm quá, tôi buồn lắm
Trong một ngày vui, pháo nhuộm đường

Từ đấy thu rồi thu lại thu
Lòng tôi còn giá đến bao giờ
Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
Người ấy cho nên vẫn hững hờ

Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân lạt lẽo với chồng tôi
Từng mùa thu chết, từng thu chết
Vẫn giấu trong tim bóng một người

Buồn quá hôm nay xem tiểu thuyết
Một mùa thu trước rất xa xôi
Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi

Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ
Chiều thu hoa đỏ rụng chiều thu
Gió về lạnh lẽo chân mây trắng
Người ấy ngang sông đứng ngóng đò

Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
Trời ơi ! Người ấy có buồn không ?
Có thầm nghĩ đến loài hoa vỡ
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng...

T.T.K.H.




DI NIỆM MỘT MỐI TÌNH
(HAI SẮC HOA TI GÔN)

Trắng canh sương bạc mái đầu
Gió gieo trời nhớ, biển dâu đợi chờ
Thu về mang một cánh thơ
Viết lên chiếc lá vàng mơ bụi hồng

Từ nàng cất bước theo chồng
Chàng theo tiếng gọi ước mong đi tìm
Chia đôi nửa mảnh hoa tim
Của người năm trước gửi duyên trao tình

Còn đâu tình mộng đẹp xinh
Tình yêu ấp ủ vẹn tình thành đôi
Hẹn lòng son sắc chung đời
Đêm đêm cầu nguyện ngàn lời thánh ca

Đời nàng như một loài hoa
Chưa tròn ước mộng nhạt nhoà sắc hương
Đắng cay mím chặt môi hường
Vì lòng nàng đã trót vương tình sầu

Tàn đêm giá lạnh hồn côi
Gục đầu nàng khóc không nguôi nhớ chàng
Ai làm cho lỡ đò ngang
Cho tình ngưu chức muôn vàn nhớ nhung

Tình xa xôi lắm nghìn trùng
Sương rơi dầy đặc lạnh lùng màu mây
Ngưu Lang Chức Nữ còn ngày
Gặp nhau bến hẹn tỏ bày nhớ thương

Chàng, nàng duyên nợ còn vương
Nhưng đôi ngả cách nghìn phương xa mờ
Nàng buồn ngồi viết vần thơ
Trao chàng với nỗi mong chờ thiết tha

Ti Gôn hai mảnh tim hoa
Nhỏ dòng máu lệ nàng pha chút tình
U hoài mộng đẹp duyên xinh
Cùng chàng nói chuyện ân tình lứa đôi

Bây giờ hai người hai nơi
Lời nguyền hẹn ước đã trôi theo dòng
Nàng cam phận sống bên chồng
Cho tròn một kiếp má hồng phôi pha

Duyên tình giờ đã chia xa
Mộng chung ước thệ thôi đà dở dang
Tình như chiếc lá thu tàn
Chia lìa đôi ngả thiếp chàng xa nhau

Nhã Trân







MỐI TÌNH CÔI

Ân tình chẳng giữ cho nhau
Nên là phụ nghĩa vàng thau cùng người
Lả lơi số phận trêu ngươi
Làm sao mà trách lòng trời người ơi

Bây giờ hai nẻo xa xôi
Tigôn hoa vỡ tách đôi ân tình
Em giờ ôm phận linh đinh
Ái ân lạt lẻo, chữ tình nặng mang

Chồng em cũng nghĩa tào khang
Mà tình em chỉ đeo mang cùng người
Nợ duyên ai đã đổi dời
Tigôn ngày ấy cả đời không quên

Mộng chung mình chẳng cùng nên
Thì còn đây mảnh tình riêng trao người
Anh còn góc biển chân trời
Em còn thương nhớ một người xa xăm

thuỵ du

NT ui....
Cô Du hoạ thơ với NT trễ quá nhỉ ....Đừng buồn cô nha....
Chúc NT vui nhé !!!





Nhịp nhàng từng điệu ly tao
Cầu duyên dìu bước em vào thi ca
Thông hành đưa lối vương hoà
Cảm thương chút phận hương hoa bạc phần

( Tội nghiệp " Hai sắc hoa Ti Gôn " quá ! )



Mỹ Con xin tập hoạ theo chuyên tình "Hai sắc hoa Ti Gôn" mà cô Du và nhỏ Nhã Trân đã hoạ ở trên nhé ! Chỗ nào Dalena lệch từ Ngữ , xin cô Du chỉnh sửa giúp cháu nhé, vì Mỹ con không rành Tiếng Việt mà ! Híc híc...Cháu bắt đầu hoạ thơ đây : Cháu xưng anh nè


ĐA TẠ BÀI THƠ EM

Bao nhiêu mộng ước thề nguyền
Đến nay tình lỡ thiên duyên định phần
Xót tình lịm chết châu thân
Giờ đây xin gọi cố nhân hỡi người !!! (Từ đây)
-----------------------------------------


Anh nhận bài thơ em tặng anh
Bao đêm lạnh anh thức thâu canh
Dù rằng sương gió đời nghiêng ngả (ngã)
Anh vẫn nhớ em , em của anh

Bao nhiêu năm tháng sầu lẻ bóng
Âm thầm ngồi đếm giọt mưa đông
Đôi mảnh Ti Gôn tình rạng vỡ (rạn)
Anh khóc thương em kiếp má hồng

Thuyền tình không ghé để mình sang
Thì nhắc làm chi chuyện bẽ bàng
Em có nhớ anh thì hãy gắng
Sống vui đừng để lệ tuôn tràn

Lần đưa tiễn đó tình ly tan
Nuốt hận nhìn em bước sang ngang
Trời buồn nhỏ lệ sầu ai oán
Nguyệt lão se duyên lộn chỉ vàng

Anh khóc tình ta sớm ly tan
Hai mảnh hoa tim nhuộm máu loang
Đỏ sắc Ti Gôn hồn rướm máu
Nước mắt anh trào theo nỗi đau

Lần đưa tiễn đó ta xa nhau
Em khóc nhoà trôi phấn má đào
Sông nước buồn thương mờ mịt sóng
Ai xuôi con tạo tách rời nhau (xui)

Mộng ước ngày xưa dệt gấm hoa
Giờ ta đành phải nói chia xa
Đắp trong tim lạnh ngôi mộ nhỏ
Để phút chạnh lòng chứa lệ sa

Anh giữ trong lòng mảnh vỡ oà
Ti Gôn sắc đỏ lịm hồn ta
Thương em dáng nhỏ buồn da diết
Thổn thức trong anh mỗi chiều tà

Anh nhớ em nhiều những thu qua
Phòng không chiếc bóng ngắm chiều tà
Lá thu rớt vội sa đầy thềm
(Lá thu vội rớt sa đầy ngỏ)
Đếm bao mùa lá lòng sầu thêm
(Đếm bao mùa lá lặng xót xa)

Anh giữ trong lòng mãi dáng em
Tóc mây che nửa cánh vai mềm
Mắt buồn gợn sóng mùa thu cũ
Thường đến tìm anh giấc ngủ êm

Anh giữ trong lòng mãi dáng đi
Dáng em ngày rợp pháo vu quy
Bước lên từng bước xe hoa đỏ (Từng bước vào lòng xe hoa đỏ)
Xe chuyển bánh rồi lệ thắm mi

Cho đến bây giờ anh nhận thơ
Của người tình cũ cõi xa mờ
Không là thi sĩ nhưng anh vẫn
Đa tạ tình thơ, phúc đáp thơ
...

DALENA
( Mỹ con )



Dalena ơi,cô Du chỉ sữa lại cho cháu ít lỗi chính tả & một vài câu hợp vần cho êm tai theo khả năng của cô thôi nhé ( những chữ và câu màu tím trong ngoặc đơn).Nhưng nói chung là thơ hay rồi,cháu ở Mỹ từ nhỏ mà viết thơ hay được như thế là khá lắm rồi cháu ạ!Cô Du khen thật lòng đấy....
Cô Du cám ơn cháu đã tin tưởng cô mà hỏi ý kiến cô về thơ của cháu nhé!
Chúc cháu nhiều niềm vui.

Thuỵ Du 29.06.2009 21:49:05 (permalink)
0

Trích đoạn: Dalena

Thêm một bài nữa nè cô Du ơi ! Sửa giúp cháu với !


TAN VỠ
 
Thời gian quay bánh xoay vòng
Có người lặng đứng bên song cửa buồn
Hoa xinh nở giữa hoàng hôn
Hắt hiu sương trắng lạc vào hồn thơ
Người đi vạn dặm đường mơ
Giã từ kỉ niệm ngày thơ xa dần
Giọt sầu ướt đọng châu thân
Đôi bờ tóc rối phong trần bụi vương
Thân người lữ khách bên đường
Một mình chiếc bóng muôn phương di hành
Tuổi thơ sớm mất màu xanh
Lìa quê xa xứ bước nhanh lên đàng
Tình riêng trở giấc bàng hoàng
Người đi có nhớ người đang dõi nhìn


Dalena
( Mỹ con tập làm thơ Tiếng Việt )




Chơi thơ với cô Du , Khiết, chú Rdinh rất vui và rất hiền. Thơ những người khác cũng hay và hiền nữa, chỉ có thơ bác Nguyên Đỗ gì đấy sao mà cộc cằn thô lỗ chửi túi bụi loạn lạ cào cào hổng giống ai hết ! Người hay chửi là người xấu, lời thơ chửi là thơ không hay. Phải tránh xa kẻ xấu ! Làm người phải biết học theo cái tốt, khinh bỏ cái xấu ! Bạn bè dặn cháu như vậy đó ! Hic...




Bài thơ này thì hay rồi Dalena ạ!Cô Du chẳng cần phải sữa gì cho cháu nữa đâu.Cháu đừng trách bác Nguyên Đỗ cháu ạ!Có lẽ bác ấy gặp chuyện gì bực mình nên mới thế thôi.Thơ bác Nguyên Đỗ cũng là thơ hay có tiếng trên DĐ đấy Dalena ạ!Bác ấy giận quá đấy mà....
Dalena 29.06.2009 22:00:11 (permalink)
0
Thêm một bài nữa nè cô Du ơi ! Sửa giúp cháu với !


TAN VỠ
 
Thời gian quay bánh xoay vòng
Có người lặng đứng bên song cửa buồn
Hoa xinh nở giữa hoàng hôn
Hắt hiu sương trắng lạc vào hồn thơ
Người đi vạn dặm đường mơ
Giã từ kỉ niệm ngày thơ xa dần
Giọt sầu ướt đọng châu thân
Đôi bờ tóc rối phong trần bụi vương
Thân người lữ khách bên đường
Một mình chiếc bóng muôn phương di hành
Tuổi thơ sớm mất màu xanh
Lìa quê xa xứ bước nhanh lên đàng
Tình riêng trở giấc bàng hoàng
Người đi có nhớ người đang dõi nhìn


Dalena
( Mỹ con tập làm thơ Tiếng Việt )




Chơi thơ với cô Du , Khiết, chú Rdinh rất vui và rất hiền. Thơ những người khác cũng hay và hiền nữa, chỉ có thơ bác Nguyên Đỗ gì đấy sao mà cộc cằn thô lỗ chửi túi bụi loạn lạ cào cào hổng giống ai hết ! Người hay chửi là người xấu, lời thơ chửi là thơ không hay. Phải tránh xa kẻ xấu ! Làm người phải biết học theo cái tốt, khinh bỏ cái xấu ! Bạn bè dặn cháu như vậy đó ! Hic...

Dalena


Bài thơ này thì hay rồi Dalena ạ!Cô Du chẳng cần phải sữa gì cho cháu nữa đâu.Cháu đừng trách bác Nguyên Đỗ cháu ạ!Có lẽ bác ấy gặp chuyện gì bực mình nên mới thế thôi.Thơ bác Nguyên Đỗ cũng là thơ hay có tiếng trên DĐ đấy Dalena ạ!Bác ấy giận quá đấy mà....
Thuỵ Du


Sao người khác bực mình không chửi, người khác cũng giận quá nhưng sao không chửi, bọn cháu cũng có khi giận lắm nhưng không chửi ai bao giờ. Mà chỉ nói với người ấy là " Tôi không thích bạn như vậy đâu nhé ! " Con người có văn hoá học thức thì phải khác hơn với dân bụi đời vô học chứ ! Hic... hic  Bác Nguyên Đỗ là kẻ xấu hay chửi bậy, thơ không hay vì lời thơ thô tục cọc cằn chửi bới không văn hoá
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2009 22:03:57 bởi Dalena >
Thay đổi trang: << < 139140141 > >> | Trang 140 của 170 trang, bài viết từ 2086 đến 2100 trên tổng số 2545 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9