VẦN THƠ EM BIẾT TRAO AI
Trích đoạn: Hoa_Dương
Dương Mĩ Hoa về kịp tiễn cô Du
Theo chồng xa xứ sang thu nhớ về
Chúng cháu chúc cô hạnh phúc phu thê
Công danh sự nghiệp đề huề tiến lên
Dương Mĩ hoa
USA
Cô Du rất cảm ơn Dương Mỹ Hoa đến đưa tiễn cô Du nhé!
Mặc dù lâu nay cô không biết DMH nhưng DMH đã có lòng đến đưa cô Du,cô Du cũng xin cảm ơn DMH rất nhiều.
Chúc các cháu ở lại DĐ vui vẻ nha...
Cô Du
Thái Hoà - Dương Hoá Tiễn cô
Cô về bên ấy cháu vô thăm người
Cô điện cháu biết đến chơi
Chúng cháu học tập...cơ ngơi sẵn dùng
Dòng họ sống cạnh bên chung
Xây nhà san sát vui cùng bà, ông
Bố mẹ, cô chú rất đông
Có nhiều anh ghị giống dòng thật vui
Cô qua cháu mời đến chơi
Cả nhà đón tiếp cô thời cứ sang
Dương Thái Hoà
Biệt danh Dương Hoá
( Anh trai họ Nội Dương Mĩ Hoa - USA
* Dương Thái Hoà dùng chung một nick với nhóc Dương Mĩ Hoa đấy !)
Dương Mĩ Hoa là chị em họ của Kha Khả Tú đó cô Du ơi! Đệ nhất hoa khôi, biết 15 thứ tiếng các nước trên thế giới đấy!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2009 02:05:48 bởi Hoa_Dương >
KHÉP LẠI MỘT VẦN THƠ
Từ nay khép lại chuyện tình buồn
Vần thơ ngày cũ sẽ đem chôn
Vào khối tuyệt tình ngàn dư lệ
Ta trả cho đời nửa càn khôn
Vần thơ ngày ấy chẳng người trao
Đành giấu trong tim những nghẹn ngào
Tiễn biệt tình mình vào dĩ vãng
In lại cho đời nỗi xuyến xao
thuỵ du
29/6/09
Nghinh Tuấn tiễn bước cô Du
Cô về cùng với hôn phu trọn tình
Chúng cháu tiễn cô đăng trình
Đắp xây hạnh phúc duyên xinh với người
Hà Nghinh Tuấn
Cháu xin tiễn bước cô đi
Cô về với chú đẹp vì trúc mai
Cháu xin tiễn bước đường dài
Khi nào rỗi việc cháu bay thăm người
Vĩnh Hùng
Trích đoạn: Ha Nghinh Tuan
Nghinh Tuấn tiễn bước cô Du
Cô về cùng với hôn phu trọn tình
Chúng cháu tiễn cô đăng trình
Đắp xây hạnh phúc duyên xinh với người
Hà Nghinh Tuấn
Hà Nghinh Tuấn ơi,
Cô Du cám ơn Nghinh Tuấn đã đến tiễn đưa cô Du nhé!
Cô Du rất cảm động trước tấm lòng yêu mến của các cháu dành cho cô.
Nãy giờ cô khóc nhiều,nhiều lắm...
Buồn quá....
Trích đoạn: hungho_08
Cháu xin tiễn bước cô đi
Cô về với chú đẹp vì trúc mai
Cháu xin tiễn bước đường dài
Khi nào rỗi việc cháu bay thăm người
Vĩnh Hùng
Cô Du cám ơn Vĩnh Hùng nhiều,nhiều lắm....
Hưng Vinh tiễn bước chân cô
Về nơi xứ lạ đếm mô cô về
Nếu USA thì cô cứ "hê"
Chúng cháu ra đón cô về nhà chơi
Hưng Vinh
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Thanh Khiết Xin chúc mừng hạnh phúc của Thuỵ Du
***
.
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/41A6836715EB48DB80F57B440B450B5B.jpg[/image]
Cám ơn bạn thân rất nhiều.
TTK ơi....Ở lại diễn đàn vui vẻ nhé!
Thân ái chào bạn
Thuỵ Du
Vĩnh Nghiêm tiễn bước cô về
Bên chồng vẹn nghĩa phu thê với người
Cháu mừng đưa tiễn nụ cười
Chúc cho cô chú đẹp tươi duyên lành
Vĩnh Nghiêm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2009 03:00:01 bởi tovinhnghiem >
Trích đoạn: huvo09
Hưng Vinh tiễn bước chân cô
Về nơi xứ lạ đếm mô cô về
Nếu USA thì cô cứ "hê"
Chúng cháu ra đón cô về nhà chơi
Hưng Vinh
Cô Du cảm ơn Hưng Vinh nhiều nhé!
Cô chúc các cháu ở lại vui...vui nhiều
Cô Du
Trích đoạn: tovinhnghiem
Vĩnh Nghiên tiễn bước cô về
Bên chồng vẹn nghĩa phu thê với người
Cháu mừng đưa tiễn nụ cười
Chúc cho cô chú đẹp tươi duyên lành
Vĩnh Nghiêm
Cô Du cám ơn lời chúc hạnh phúc của Vĩnh Nghiêm nghe...
Cô chẳng biết nói gì hơn để cảm ơn tấm thịnh tình của các cháu.
Chúc Vĩnh Nghiêm ở lại vui vẻ nhé!
Cô Du
Thái Hông về tiễn cô Du
Đường xa xa lắm có gì nhắn phone
Nếu cô có đến Luân Đôn
Gọi Hông một tiếng ra đón cô liền
Thái Hông
Ngân Hà tiễn bước vu quy
Cô Du vui vẻ bước đi bên chồng
Cô vui theo xác pháo hồng
Chúc cô hạnh phúc mặn nồng thất gia
Hà Ngân Hà
Hàn Băng Vui tiễn cô Du
Lên đường hội ngộ bên chú sum vầy
Nếu cô đến USA gọi phone ngay
Chúng cháu ra đón xúm vây cô nè
Hàn Băng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2009 01:56:22 bởi Han Bang >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu: