VẦN THƠ EM BIẾT TRAO AI
Thay đổi trang: << < 142143144 > >> | Trang 143 của 170 trang, bài viết từ 2131 đến 2145 trên tổng số 2545 bài trong đề mục
Kha Khả Tú 30.06.2009 02:50:56 (permalink)
0


Cháu mừng tiễn bước cô đi
Vu quy theo chú ước gì hơn đây
Chúc cô hạnh phúc tràn đầy
Khi cần cô gọi cháu đây đón mừng

Kha Khả Tú
hd_tinhgia 30.06.2009 03:13:44 (permalink)
0
"Nắng trải vàng cho ngày chị vu quy
Gió sẽ tắm cho làn môi chín mọng
Không sao ở nhưng lòng ta đang ở
Gót chân hồng nay sánh bước hoài lang.

Chim sẽ hát cho ngày chị theo chồng
Mưa kéo nữa bản tình ca xuân sắc
Tim đang ở nhưng mà ta sao ở
Ngón tay nồng nay êm ngón tay vin. "

Duy Dương làm thơ tặng chị Thuỵ Du nè! Chúc đôi uyên ương trăm năm hạnh phúc, tương kính như tân! Chúc cho hồn thơ mãi xanh tươi như mùa xuân đang về!
Đình Thế 30.06.2009 03:15:53 (permalink)
0
Ngày mai trong đám xuân xanh ấy
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi
                            Nguyễn Bính

Rồi một ngày kia...

Còn nhớ chi ngôi trường con gái
Lớp học sầu ô cữa giờ chơi
Cặp sách quăng mô đó mất rồi
Vì O bận tay bồng tay bế

Chuyện hôm nay sẽ thành chuyện kể
Mỗi buổi chiều đưa nắng sang sông
O bâng khuâng nhè nhẹ hỏi lòng
Mình nhớ ai mà buồn chi lạ...
                       Mường Mán

Thay cho lời tạm biệt và chúc Thuỵ Du "Trăm năm hạnh phúc"

ĐT


Shumei85 30.06.2009 03:24:29 (permalink)
0


Cháu Shu Mei mừng cô vu qui
Cô đi cùng chú cung hỷ sắc cầm
Chúc cô chú đẹp trăm năm
Suốt đời hạnh phúc trọn lòng với nhau

Shu Mei

Dalena 30.06.2009 03:29:22 (permalink)
0

Cô Du vu qui
Cháu mừng lắm hi
Cháu tiễn cô đi
Xe hoa đẹp hì

Chúc cô trăm năm
Sánh duyên sắc cầm
Hạnh phúc đầm ấm
Bền duyên trăm năm
Quỳnh Muội 30.06.2009 03:32:24 (permalink)
0

Trích đoạn: Thuỵ Du






TỪ  GIà DIỄN  ĐÀN

Hôm nay từ giã diễn đàn
Chúc bạn ở lại vô vàn niềm vui
Chia tay lòng cũng ngậm ngùi
Rời xa ngày cũ thương vùi niềm thương
Thuỵ Du cất bước ly hương
Theo chồng nơi ấy quê hương ngàn trùng
Chẳng mong có buổi tao phùng
Nỗi buồn ly biệt ai cùng hiểu cho?

Thuỵ Du

Thuỵ Du thân ái chúc các bạn ở lại Diễn Đàn vui vẻ nhé!

Ngày 29/6/09

Thuỵ Du xin chào









 
CHÚC MỪNG

 
 
Theo chồng xa cách quê hương
Chúc Du mãi mãi tình thương rạng ngời
Trăm năm hạnh phúc một đời
Rượu hồng pháo đỏ khoảng trời đẹp xinh
Căn phòng mãi sáng lung linh
Luôn hồng bếp lửa giấc tình luôn say
Ấm no khỏe mạnh ngày ngày
Thành công vinh hiển ngày mai xứ người
Chân thành Quỳnh Muội chúc Du ơi…
 
 
30-06-09
Nhật Quỳnh
 



 
 
Vào diễn đàn trể nên không kịp gởi lời chúc tốt đẹp đến Thụy Du trước lúc lên đường. Không biết những dòng nầy bao giờ TD mới đọc được.
Tuy vậy QM vẫn viết gởi đến TD với cả tấm lòng thương mến.
TD đi bình an nhé.

 





__________________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm
 
 Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35







<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2009 03:49:53 bởi Quỳnh Muội >
hd_tinhgia 30.06.2009 03:33:57 (permalink)
0

Trích đoạn: Thuỵ Du



KHÉP LẠI MỘT VẦN THƠ

Từ nay khép lại chuyện tình buồn
Vần thơ ngày cũ sẽ đem chôn
Vào khối tuyệt tình ngàn dư lệ
Ta trả cho đời nửa càn khôn

Vần thơ ngày ấy chẳng người trao
Đành giấu trong tim những nghẹn ngào
Tiễn biệt tình mình vào dĩ vãng
In lại cho đời nỗi xuyến xao

thuỵ du

29/6/09





"Trời ơi! Nửa càn khôn không ai che chở
Thơ cũ chôn rồi ai nữa khóc thương ai
Lau nưóc mắt thấy lòng đau như cắt
Trốn tim đời sao nỡ trốn tim ta.

Niềm thơ chết trong lòng ta rên xiết
Máu ứa gan ngoài ta lại nhốt trong ta.
Hồn thơ cũ vẫn còn trong năm cũ
Thì xin người hãy cứ để ta đi!"

Một lần nữa em vẫn mưốn hoạ thơ chị Du! Không bao giờ là lần sau cưối, phải không chị! Đừng quên em chị nhé!

Quỳnh Muội 30.06.2009 03:42:24 (permalink)
0

Trích đoạn: Thuỵ Du






TỪ  GIà DIỄN  ĐÀN

Hôm nay từ giã diễn đàn
Chúc bạn ở lại vô vàn niềm vui
Chia tay lòng cũng ngậm ngùi
Rời xa ngày cũ thương vùi niềm thương
Thuỵ Du cất bước ly hương
Theo chồng nơi ấy quê hương ngàn trùng
Chẳng mong có buổi tao phùng
Nỗi buồn ly biệt ai cùng hiểu cho?

Thuỵ Du

Thuỵ Du thân ái chúc các bạn ở lại Diễn Đàn vui vẻ nhé!

Ngày 29/6/09

Thuỵ Du xin chào






 
ĐÔI DÒNG NHẮN GỞI
 
 

Đọc tin lòng những bàng hoàng
Rưng rưng khóe mắt hai hàng lệ rơi
Chỉ thời gian ngắn Du ơi
Biết nhau ngần ấy xa rồi thật sao
Mới hôm qua có xa nào
Thụy Du còn hứa chuyện nào không cam
Du hứa sẽ chỉ Quỳnh Muội làm
Bây giờ tạm biệt sao cam tất lòng
Ngày mai Du bước theo chồng
Diễn đàn xa biệt còn trông mong gì
Theo chồng xuất giá vu quy
Muội tin rồi sẽ có khi tương phùng
Dẫu mai xa cách nghìn trùng
Bầu trời nơi ấy chẳng cùng quê hương
Tình thơ một thuở  vấn vương
Diễn đàn nơi ấy xin thường ghé thăm
Chẳng cần thi họa xa xăm
Cho vui lòng bạn trăm năm của mình
Vào thăm không họa thơ tình
Nét thơ ngày ấy thắm tình không phai
Diễn đàn bỏ lại cho ai
Thụy Du nick ấy ngày ngày đợi trông
Đọc tin ngơ ngẩn cỏi lòng
Mọi người vẫn cứ chờ trông Du hoài…
 
 
 
 
30-06-09
Nhật Quỳnh



 
 
Đôi dòng thơ viết vội với cảm xúc thật của lòng.
Đơn sơ lắm phải kg TD, nhưng tấm lòng QM gởi lại nơi đây thật nhiều với những gì chúng mình đã giao lưu trong những ngày qua.
TD lên đường may mắn nhé. Trăm năm hạnh phúc nhé .

 





____________________________


Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm
 
 Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35








<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2009 03:49:04 bởi Quỳnh Muội >
Rdinh 30.06.2009 05:53:10 (permalink)
0
 




TỪ  GIà DIỄN  ĐÀN

Hôm nay từ giã diễn đàn
Chúc bạn ở lại vô vàn niềm vui
Chia tay lòng cũng ngậm ngùi
Rời xa ngày cũ thương vùi niềm thương
Thuỵ Du cất bước ly hương
Theo chồng nơi ấy quê hương ngàn trùng
Chẳng mong có buổi tao phùng
Nỗi buồn ly biệt ai cùng hiểu cho?

Thuỵ Du

Thuỵ Du thân ái chúc các bạn ở lại Diễn Đàn vui vẻ nhé!

Ngày 29/6/09

Thuỵ Du xin chào

Anh Rdinh ạ!Em phải đi đây,chúc anh ở lại DĐ vui vẻ nhé !



Trần Trung Dũng 30.06.2009 08:00:39 (permalink)
0



Ngậm ngùi lắm Thuỵ Du nào biết
Phút chia tay da giết nhớ mong
Tình người như một dòng sông
Mênh mông tưới mát cánh đồng phù sa.

Chúc ThuỵDu gặp nhiều may mắn và hạnh phúc

Trung Dũng





trongvan 30.06.2009 09:27:34 (permalink)
0


Ngày 29/6/09
Trọng Văn ơi, tỷ đi đây,từ giã đệ nhé! Chúc đệ ở lại vui vẻ....Lúc nào tỷ cũng nhớ đệ đệ nhiều....
 
Thụy Du

 
Cớ chi mà vội mà vàng?
Lấy chồng thì lấy diễn đàn còn đây
Phố ảo phải nói thời nay
Nơi nơi đều có cả ngày lẫn đêm
 
Khi nào tỷ nhớ tới em
Ghé vào thăm viếng thử xem thế nào?
Tỷ theo chồng đến nơi đâu?
Nhớ phải hạnh phúc bạc đầu răng long!
 
Vắng tỷ bao kẻ ngóng trông?
Riêng đệ thì thấy trong lòng vui vui
Vì tỷ chỉ lấy chồng thôi
Chứ chẳng mất biệt mà ngồi thở than?

 
Trọng Văn - 30/06/2009

 
Mèn ơi, tỷ đi lấy chồng mà chẳng báo trước nì! Ít khi vào đây nên hôm nay em mới hay, chắc tỷ đã về tới nhà chồng rùi, vui nhỉ? Chúc tỷ luôn hạnh phúc, khi nào bị ông xã ăn hiếp nhớ báo cho bà con hay nghen! Mỗi người một tay tiếp chị trị ổng!



tranthaptinh 30.06.2009 10:11:18 (permalink)
0


Trích đoạn: Thuỵ Du






TỪ  GIà DIỄN  ĐÀN

Hôm nay từ giã diễn đàn
Chúc bạn ở lại vô vàn niềm vui
Chia tay lòng cũng ngậm ngùi
Rời xa ngày cũ thương vùi niềm thương
Thuỵ Du cất bước ly hương
Theo chồng nơi ấy quê hương ngàn trùng
Chẳng mong có buổi tao phùng
Nỗi buồn ly biệt ai cùng hiểu cho?

Thuỵ Du

Thuỵ Du thân ái chúc các bạn ở lại Diễn Đàn vui vẻ nhé!

Ngày 29/6/09

Thuỵ Du xin chào





Em đừng thu dọn đi về Quê
Cho Người ở lại đau ê chề !
Mong Em suy nghĩ đừng làm thế
Tim Anh đau đớn lại càng tê !
[sm=heart-arrow.gif][sm=khoc.gif]
[sm=rain.gif]
tranthaptinh 30.06.2009 10:26:44 (permalink)
0


Trích đoạn: tranthaptinh


Trích đoạn: Thuỵ Du






TỪ  GIà DIỄN  ĐÀN

Hôm nay từ giã diễn đàn
Chúc bạn ở lại vô vàn niềm vui
Chia tay lòng cũng ngậm ngùi
Rời xa ngày cũ thương vùi niềm thương
Thuỵ Du cất bước ly hương
Theo chồng nơi ấy quê hương ngàn trùng
Chẳng mong có buổi tao phùng
Nỗi buồn ly biệt ai cùng hiểu cho?

Thuỵ Du

Thuỵ Du thân ái chúc các bạn ở lại Diễn Đàn vui vẻ nhé!

Ngày 29/6/09

Thuỵ Du xin chào





Em đừng thu dọn đi về Quê
Cho Người ở lại đau ê chề !
Mong Em suy nghĩ đừng làm thế
Tim Anh đau đớn lại càng tê !
[sm=heart-arrow.gif][sm=khoc.gif]
[sm=rain.gif]


Có phải Giận Anh Em gấp về...
Về Quê không kịp nhắn rủ rê
Bây giờ Anh biết còn chưa trễ
Hay là Anh cũng dọn về Quê?
[sm=rose.gif][sm=console.gif]


[sm=tiptoe.gif][sm=drunk.gif]
NuocMatMuaThu 30.06.2009 10:59:35 (permalink)
0
 
Trích đoạn: Thuỵ Du
 
 
TỪ  GIà DIỄN  ĐÀN

Hôm nay từ giã diễn đàn
Chúc bạn ở lại vô vàn niềm vui
Chia tay lòng cũng ngậm ngùi
Rời xa ngày cũ thương vùi niềm thương
Thuỵ Du cất bước ly hương
Theo chồng nơi ấy quê hương ngàn trùng
Chẳng mong có buổi tao phùng
Nỗi buồn ly biệt ai cùng hiểu cho?

Thuỵ Du

Thuỵ Du thân ái chúc các bạn ở lại Diễn Đàn vui vẻ nhé!

Ngày 29/6/09

Thuỵ Du xin chào

NMMT ơi,TD xin chào NMMT nhé,TD đi đây, chúc NMMT ở lại có nhiều niềm vui nhé!
 
 
 
 
 
THU XIN MẾN CHÚC NÀNG THƠ MỘT CUỘC SỐNG MỚI ĐƯỢC NHIỀU HẠNH PHÚC TỐT ĐẸP VÀ THẬT TRỌN VẸN BÊN CẠNH NGƯỜI CHỒNG MÙH THỤY DU YÊU MẾN NHẤT
 
***
 
Thu xin mến chào Thụy Du vẫn khỏe:
 
Thu thật hông ngờ, đêm nay Thu vừa vào lại diễn đàn, thì nhận được tin TD sắp phải rời xa khu phố này, để theo Chồng về nơi xứ lạ, hông ngờ thời gian đôi bạn bè mình quen nhau cũng quá ngắn, Thu thì có bản tánh hay ái ngại xưa nay, nên cũng ít ghé sang trang thơ của TD để lại lời nào, rất mến mong TD sẽ hiểu và thứ lỗi cho, nhưng đêm nay Thu vừa mới trở vào, thì Thu lại đọc được những lời của TD lưu lại, Thu nghe rất vui dùm cho TD và cũng không tránh khỏi được chút ngậm ngùi của lòng, vì Thu cảm thấy như có chút gì luyến tiếc, vì từ nay trở đi, khu phố đông người qua lại này, sẽ vắng đi một Nàng Thơ thật dễ thương cùng với những bài thơ hay, buồn và cũng đôi khi cũng chứa ít nhiều lãng mạng, nhưng Thu rất mến mong TD hãy ráng cố gắng bảo trọng cho sức khỏe, cùng với hạnh phúc của chính mình, mùh sẽ hông buồn nữa, hãy ráng vui vẻ lên TD nhé, và trước khi hạ bút, cho Thu xin được gởi lời mến chúc TD cùng Ông Xã tương lai, ngàn lời chúc lành, cho một cuộc sống mới, bình an, vui vẻ và tràn ngập với hạnh phúc, dù tình bạn chúng mình chỉ là một thời gian rất ngắn, nhưng Thu xin mãi trân trọng gìn giữ những gì đẹp nhất mùh TD luôn mến dành và đã mến tặng cho Thu trong bao ngày qua trong trang nhà của mình, TD luôn mãi vẫn đẹp trong Thu và cả hồn thơ của Thu, mến mong TD ráng bảo trọng, và thêm lần nữa, Thu xin rất cảm kích và rất tri ân cho tình bạn của chúng mình
 
Thương
 
NuocMatMuaThu
__________________________________________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2009 11:01:27 bởi NuocMatMuaThu >
Dalena 30.06.2009 18:43:33 (permalink)
0


 
TỪ  GIà DIỄN  ĐÀN

Hôm nay từ giã diễn đàn
Chúc bạn ở lại vô vàn niềm vui
Chia tay lòng cũng ngậm ngùi
Rời xa ngày cũ thương vùi niềm thương
Thuỵ Du cất bước ly hương
Theo chồng nơi ấy quê hương ngàn trùng
Chẳng mong có buổi tao phùng
Nỗi buồn ly biệt ai cùng hiểu cho?

Thuỵ Du

Thuỵ Du thân ái chúc các bạn ở lại Diễn Đàn vui vẻ nhé!

Ngày 29/6/09

Thuỵ Du xin chào



Mùa xuân chín
Trong làn nắng ửng: khói mơ tan,
Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng.
Sột soạt gió trêu tà áo biếc
Trên giàn thiên lý. Bóng xuân sang

Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời
Bao cô thôn nữ hát trên đồi
Ngày mai trong đám xuân xanh ấy
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi...


Tiếng ca vắt vẻo lưng chừng núi
Hổn hển như lời của nước mây
Thầm thĩ với ai ngồi dưới trúc
Nghe ra ý vị và thơ ngây...

Khách xa gặp lúc mùa xuân chín
Lòng trí bâng khuâng sực nhớ làng
Chị ấy năm nay còn gánh thóc
Dọc bờ sông trắng nắng chang chang?
Hàn Mặc Tử
Thay đổi trang: << < 142143144 > >> | Trang 143 của 170 trang, bài viết từ 2131 đến 2145 trên tổng số 2545 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 18 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9