VẦN THƠ EM BIẾT TRAO AI
Thay đổi trang: << < 145146147 > >> | Trang 147 của 170 trang, bài viết từ 2191 đến 2205 trên tổng số 2545 bài trong đề mục
kimrbl 07.08.2009 15:56:41 (permalink)
0
 
 
thuỵ du cũng xin chúc mừng trang thơ của kimrbl tròn một tuổi, mặc dù có hơi muộn màng.....

CHÚC MỪNG KIMRBL MỘT TUỔI

Một năm phóng bút đề thơ
Một năm ân nghĩa tình mơ đậm tình
Chúc cho kimrl của chúng mình
Lời to lãi nặng kimrbl rinh về nhà

thuỵ du


Vội quá nên TD không kịp mua hoa để tặng kimrbl....kimrbl thông cảm nha....



CÁM ƠN THỤY DU
 
 
Ngỡ rằng Thụy Du theo chồng
Chứa chan hạnh phúc tình nồng bên nhau
Không có thời gian đi đâu
Quán thơ vắng bóng lâu lâu chẳng vào
Cho nên xúc động nghẹn ngào
Thấy người thăm hỏi xiết bao vui mừng
Chúc Thụy Du mãi trẻ trung
Tình thơ đẹp mãi với cùng thời gian...
 
kimrbl

 
ichnguyen 08.08.2009 08:07:12 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

 

thuỵ du cũng xin chúc mừng trang thơ của kimrbl tròn một tuổi, mặc dù có hơi muộn màng.....

CHÚC MỪNG KIMRBL MỘT TUỔI

Một năm phóng bút đề thơ
Một năm ân nghĩa tình mơ đậm tình
Chúc cho kimrl của chúng mình
Lời to lãi nặng kimrbl rinh về nhà

thuỵ du


Vội quá nên TD không kịp mua hoa để tặng kimrbl....kimrbl thông cảm nha....



CÁM ƠN THỤY DU
 
 
Ngỡ rằng Thụy Du theo chồng
Chứa chan hạnh phúc tình nồng bên nhau
Không có thời gian đi đâu
Quán thơ vắng bóng lâu lâu chẳng vào
Cho nên xúc động nghẹn ngào
Thấy người thăm hỏi xiết bao vui mừng
Chúc Thụy Du mãi trẻ trung
Tình thơ đẹp mãi với cùng thời gian...
 
kimrbl

 
BỚT THÔI
Nếu Du về thật thăm quê.
Thăm cả bạn bè đừng để sót ai
Xong rồi lo chuyện trong ngòai.
Bây giờ ván đã đóng ngay thành thuyền.
Muốn vợ chồng được ấm êm.
Giữ gìn kẻo phải nhận thêm buồn phiền
Bạn bè góp ý nhau nhen.
Chúc Du hạnh phúc qua miền thủy chung.,.
                            ichnguyen
ichnguyen 12.08.2009 07:52:16 (permalink)
0

Trích đoạn: ichnguyen


Trích đoạn: kimrbl



thuỵ du cũng xin chúc mừng trang thơ của kimrbl tròn một tuổi, mặc dù có hơi muộn màng.....

CHÚC MỪNG KIMRBL MỘT TUỔI

Một năm phóng bút đề thơ
Một năm ân nghĩa tình mơ đậm tình
Chúc cho kimrl của chúng mình
Lời to lãi nặng kimrbl rinh về nhà

thuỵ du


Vội quá nên TD không kịp mua hoa để tặng kimrbl....kimrbl thông cảm nha....



CÁM ƠN THỤY DU
 
 
Ngỡ rằng Thụy Du theo chồng
Chứa chan hạnh phúc tình nồng bên nhau
Không có thời gian đi đâu
Quán thơ vắng bóng lâu lâu chẳng vào
Cho nên xúc động nghẹn ngào
Thấy người thăm hỏi xiết bao vui mừng
Chúc Thụy Du mãi trẻ trung
Tình thơ đẹp mãi với cùng thời gian...
 
kimrbl

 
BỚT THÔI
Nếu Du về thật thăm quê.
Thăm cả bạn bè đừng để sót ai
Xong rồi lo chuyện trong ngòai.
Bây giờ ván đã đóng ngay thành thuyền.
Muốn vợ chồng được ấm êm.
Giữ gìn kẻo phải nhận thêm buồn phiền
Bạn bè góp ý nhau nhen.
Chúc Du hạnh phúc qua miền thủy chung.,.
                            ichnguyen

NGƯỜI VỀ
Người về lá rụng chờ thu.
Vầng trăng xuyên mộng lời ru ngọt ngào.
Đời người ai biết ra sao!
Mười hai bến nước biết đâu mà lườn.
Nay em về với quê hương.
Phải chăng vẫn còn có nỗi buồn vấn vương.?...
                   ichnguyen
trongvan 06.09.2009 15:27:12 (permalink)
0

 
Vườn hoang!
 
Một thời tấp nập bướm/ong
Bây chừ trống vắng bỏ không… sên bò
Qua nhanh mất thuở hẹn hò
Giờ đâu còn thấy ai chờ ai trông!
 
Từ ngày chị bước theo chồng
Nơi đây vắng bớt bóng hồng Thụy Du
Không tin nhắn, chẳng thơ từ
Góc vườn vắng vẻ dường như hoang tàn!
 
Hôm nay tiện bước ghé sang
Nhìn xuôi, nhìn ngược, nhìn ngang… không người! 
 
Trọng Văn - 20090903
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2009 15:29:04 bởi trongvan >
Ha Ngan Ha 06.09.2009 16:28:33 (permalink)
0




THƠ ĐỀ CÁNH LÁ GỬI AI

Thơ đề cánh lá gửi ai
Mấy Thu sương trắng giọt dài mãi rơi
Rừng cây đứng lặng chơi vơi
Ướt sầu sương trắng cứ rơi giọt dài
Khẽ khàng nhẹ gót dấu hài
Lơ ngơ thơ thẫn tìm ai đến cùng
Sầu rưng rức ngọn liễu tùng
Đong đưa trước gió đã từng dư âm
Chân buồn nhẹ  bước âm thầm
Cuối đầu lữ khách lặng căm lối về
Chiều tà sương điểm lê thê
Rỉ ra rả rít tràn trề mầm non
Róc ra róc rách chảy mòn
Suối thơ ngày ấy vẫn con reo vang
Gót chân nặng trĩu Thu sang
Mắt buồn lữ khách lệ tràn nhớ ai
Lá Thu đọng giọt u hoài
Khắc ghi màu nhớ lên đài lá thơ
Lơ ngơ đọc mấy vần chờ
Nỗi niềm nhớ mãi giấc mơ chân ngày
" Vần thơ biết gửi cho ai "
Đến nay ai có biết hay cho cùng
Thương thay sương nhỏ lệ rưng
Mấy Thu chờ đợi tiếng rừng thở than
Lòng buồn lữ khách miên man
Nỗi niềm trắc ẩn bạt ngàn thu rơi !

Hà Ngân Hà

( Cô Du ơi ! Chúng cháu nhớ cô lắm lắm ! [sm=khoc.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2009 16:55:22 bởi Ha Ngan Ha >
Rdinh 07.09.2009 20:19:29 (permalink)
0
 
 
 
 
Các bạn thân yêu của Thụy Du ơi.....Thụy Du về thăm các bạn đây.....Nhớ lắm Diễn Đàn thân yêu của chúng ta, nhớ lắm những ngày chúng ta cùng thơ với nhau & nhớ lắm cái nick Thụy Du đã cùng TD gắn bó trong suốt thời gian qua.
Các bạn vẫn vui khỏe phải không? Khi trở lại căn nhà thân thương của chúng ta, đọc tất cả những gì mà các bạn ghi lại đây trong thời gian TD vắng nhà, TD vô cùng cảm động các bạn ạ...
Thụy Du cảm ơn tất cả các bạn đã còn nhớ đến Thụy Du nha ! Thụy Du xin trân trọng tất cả những ân tình ấy....
Thương mến chúc các bạn luôn vui tươi - nhiều hạnh phúc & nhiều thơ hay nhé.....
 
Thân yêu,
 
thụy du
 
Em thăm anh đây anh Rdinh à...Em chúc anh vui ,mãi vui, anh nhé!
 
 
Lâu nay Rdinh bận việc nên quên trả lời thơ của một số thi hữu trong đó có Thụy-Du. Hôm nay lục lại xin trả lời tiếp và xin gởi lời cáo lỗi. Rdinh
 





Ghi-chú : Con vuông tròn mẹ = do câu mẹ tròn con vuông, mạnh khỏe, xuông-xẻ
            đầy bồ thóc ăn     = Lương thục sung túc, xin đừng hiểu thóc cho chim ăn
 
Nếu tin đồn có sai xin cứ hỏi người nào post hình TD có bầu. Thời gian thấm-thoắt hình post chắc cũng khỏang 20 năm nay rồi.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2009 20:29:08 bởi Rdinh >
nhatran89 07.09.2009 21:41:44 (permalink)
0

 






Hình bé giống Thằng Nhóc Tú
Bé Nhóc Tú Ngốc cô chú cưng nha
Vì Thằng Tú nhỏ nhất nhà
Nên được bố mẹ ông bà quý yêu
Mẹ Tú xinh đẹp mĩ miều
Bố Tú oai dũng hùng kiêu đó mà
Ông bà chức trọng hoàng gia
Dòng dõi quan tước người xa người gần
Ai cũng biết đến tình thân
Quý trọng nhân cách lòng nhân trải dài
Bây giờ Tú lớn hình hài
Học tập giỏi, việc may mắn làm
Học tập, việc nhà vai quàng
Gánh vác tất thảy đúng chàng Tú Kha
Tiếp đãi đối tác gần xa
Cơ ngơi sự nghiệp kinh gia toàn tài
Thành công Tú đãi lai rai
Tiệc tùng mở rộng đường dài cơ ngơi
Rót thêm ly nữa Tú mời
Thằng Nhóc Tú Ngốc tuyệt vời đó nha
Bây giờ 18 tuổi dư ra
Thêm 12 ngày lẻ đấy à Chú Rdinh
Trông Thằng Tú rót rượu tình
Nghĩa người thâm trọng kính Rdinh ly đầy
Nhìn Tú, Trân cũng vui lây
Năm nay Tú lớn xinh trai quá chừng
Kìa Thằng Tú rót rượu mừng...


Kha Khả Tú
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2009 21:51:18 bởi nhatran89 >
trongvan 17.10.2009 07:57:39 (permalink)
0

 
Giờ đây chắc tỷ mến yêu
Thấm thía hương vị Việt kiều rồi ư?
Tất cả chả đẹp tựa như
Thiên đàng tuyệt mỹ… nghe từ người ta
 
Chắc là tỷ nhớ quê nhà,
Mẹ, cha, anh, chị, ông, bà… thân thương…
 
Từ nay khi bước ra đường
Giáp mặt dân xứ Tây phương khác mình
Cử chì, lời nói, cách nhìn…
Cách chi chứa đựng chút tình… cảm thông?
Thuỵ Du 21.11.2009 14:59:17 (permalink)
0
Hanhgia 21.11.2009 18:22:56 (permalink)
0

Vần thơ em đã trao ai?
Có chàng Hanhgia cổ dài ngóng trông

Từ ngày cất bước theo chồng
Xứ người thỏa chí tang bồng xông pha

Vần thơ em để quê nhà
Chắc còn suy tính tà tà trao ai???
Nhân Sơn 21.11.2009 18:53:39 (permalink)
0

 
Thu tàn trời đã sang đông
Được tin em đã theo chồng từ lâu
Cây khô xơ xác thu sầu
Mình anh thơ thẩn mắt sâu u hoài
Đông về nhớ bóng hình ai
Đêm buồn lạnh lẽo thở dài thâu canh
Người đi bỏ lại tình anh
Biết bao kỷ niệm nở đành quên sao
Vần thơ tha thiết đổi trao
Những lời thương nhớ bay vào hư không
Giờ đây em vui với chồng
Để anh ôm mối hận lòng xót xa
Em về làm vợ người ta
Còn gì đâu nữa sao mà vẫn thương…
 
Mặc Nhân Sơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2009 18:57:28 bởi Nhân Sơn >
Thuỵ Du 22.11.2009 18:46:02 (permalink)
0


 



MỘT
MẢNH THU BUỒN

*******
***

Giọt sương buồn ru em từng giấc ngủ

Lạnh cõi lòng nghe vương mối tình xa
Lặng thinh âm những nghẹn ngào xưa cũ
Mà ngậm ngùi thương tiếc tháng ngày qua

Duyên tình mình thôi anh, đà đánh mất
Chỉ còn chăng là lệ mắt đắng cay
Tay chới với níu nồng nàn đã khuất
Mảng thu buồn còn đọng chút hương say

Mộng nghe rã nát niềm cô quạnh
Một nửa cuộc đời em vắng anh
Một nửa thời gian là hoang lạnh
Thôi đã mất rồi mảnh đời xanh

Chừng dĩ vãng là niềm thương nỗi nhớ
Thu cũng buồn khi vắng mối tình ta
Vườn xưa ấy anh ơi xin hãy mở
Đừng để trong em...lệ lại nhòa...

 
* thuỵ du

Biển Xanh 22.11.2009 20:50:57 (permalink)
0

Trích đoạn: Thuỵ Du







MỘT
MẢNH THU BUỒN

*******
***

Giọt sương buồn ru em từng giấc ngủ

Lạnh cõi lòng nghe vương mối tình xa
Lặng thinh âm những nghẹn ngào xưa cũ
Mà ngậm ngùi thương tiếc tháng ngày qua

Duyên tình mình thôi anh, đà đánh mất
Chỉ còn chăng là lệ mắt đắng cay
Tay chới với níu nồng nàn đã khuất
Mảng thu buồn còn đọng chút hương say

Mộng nghe rã nát niềm cô quạnh
Một nửa cuộc đời em vắng anh
Một nửa thời gian là hoang lạnh
Thôi đã mất rồi mảnh đời xanh

Chừng dĩ vãng là niềm thương nỗi nhớ
Thu cũng buồn khi vắng mối tình ta
Vườn xưa ấy anh ơi xin hãy mở
Đừng để trong em...lệ lại nhòa...

 
* thuỵ du
 

 
Thu tàn rồi Thu tìm đến nữa thôi
Còn anh thì đã mất hẳn em rồi
Biết đến khi nào gặp nhau lại được
Tình buồn vỡ vụn theo gió cuốn trôi.
 
Khơi lại làm chi nữa cho thêm đau
Ngày tiễn đưa em…anh đứng nghẹn ngào  
Hồi còi xé nát con tim rỉ máu
Sân ga còn đó…tàu về nơi nao.
 
Đường xưa lối cũ lá vẫn rơi bay
Đèn khuya hiu hắt bóng đỗ nghiêng dài
Vọng tiếng bước chân trên góc phố vắng
Bao lần thu đến thơ thẩn tìm ai…
 
Mặc Nhân Sơn
 
 
 
 



 
 
 
trongvan 24.12.2009 06:20:18 (permalink)
0
Em cứ gởi, biết rằng thơ không tới
Du tỷ ơi, Du tỷ hạnh phúc không?
Kể từ khi Du tỷ đi lấy chồng
Đã mất biệt! trong lòng em lo lắm!
 

 
Chẳng biết tỷ Thụy Du ra sao ở xứ lạ quê người! Em vẫn cầu mong tỷ cùng gia đình
được một mùa Giáng Sinh thật an lành và năm mới tràn đầy hạnh phúc. TV
 
 
 
Thuỵ Du 27.12.2009 06:52:29 (permalink)
0

 
 
 
NỖI NHỚ
NIỀM THƯƠNG

Đã xa rồi phố xưa buồn chi lạ
Mảnh đời trầm trong cổ tích tàn phai
Trót đã qua một thoáng đêm mùa hạ
Lạnh nghe hồn thoang thoảng giấc nhớ ai

Ta còn đó một khoảng trời phiêu bạt
Phố xưa ơi còn đợi đến bao giờ
Bao hồn hoang ngập ngừng theo cánh hạc
Mà ngậm ngùi tiềm thức mãi bơ vơ

Biết bao giờ ta lại về đây nhỉ ?
Nghe xôn xao tình con nước vỡ bờ
Biết bao giờ lòng lại nghe âm ỉ
Những nghẹn ngào hoá đá lạnh hoang sơ...
 
 
Thuỵ Du
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2010 07:25:23 bởi Thuỵ Du >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 145146147 > >> | Trang 147 của 170 trang, bài viết từ 2191 đến 2205 trên tổng số 2545 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9