VẦN THƠ EM BIẾT TRAO AI
Thay đổi trang: << < 148149150 > >> | Trang 148 của 170 trang, bài viết từ 2206 đến 2220 trên tổng số 2545 bài trong đề mục
Thuỵ Du 27.12.2009 07:04:54 (permalink)
0

Trích đoạn: trongvan

Em cứ gởi, biết rằng thơ không tới
Du tỷ ơi, Du tỷ hạnh phúc không?
Kể từ khi Du tỷ đi lấy chồng
Đã mất biệt! trong lòng em lo lắm!
 

 
Chẳng biết tỷ Thụy Du ra sao ở xứ lạ quê người! Em vẫn cầu mong tỷ cùng gia đình
được một mùa Giáng Sinh thật an lành và năm mới tràn đầy hạnh phúc. TV





TV ơi,
Tỷ vẫn khoẻ.....
Đọc những gì đệ viết cho tỷ, tỷ cảm động rất nhiều....Cám ơn tấm lòng của đệ đã dành cho tỷ tỷ nhé!
Tha lỗi cho tỷ vì đã không ghé thăm được đệ vì mỗi lần online thời gian của tỷ không có nhiều....Đệ nhé!Cho tỷ hẹn vào một dịp khác, thông cảm nha....
Tỷ chúc đệ :

MỘT MÙA XUÂN MỚI AN KHANG VÀ THẬT NHIỀU HẠNH PHÚC

 
nhé !
Thương nhiều....
Thuỵ Du
Thuỵ Du 17.01.2010 08:09:55 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: thuytien123

 
TRĂNG THU

Trách vì tằm mãi vương tơ

Gửi buồn theo gió ,,,gửi mưa theo chàng ,

Trăm năm còn quá ngỡ ngàng ,

Cho ngàn năm lẻ,,,thiếp mang nỗi sầu

Buồn thân tượng đá nghìn thâu

Cánh chim luân lạc , biết đâu bến bờ

Quỳnh hoa nở muộn ,,,Trăng Thu

Chén trà tự rót ,,,mà ru nỗi sầu
 
TT - M2

                                    


TÌNH THU


Ngàn năm một mối duyên đầu
Lòng hoài thương nhớ, người đâu hỡi người?
Trăng thu vẫn rạng vẫn ngời
Làm sao quên được sầu đời cách ngăn

Ươm hồn bao nỗi băn khoăn
Bao giờ cho hết kiếp tằm nhả tơ?
Người đâu ta cứ mong chờ
Đèn khuya một bóng chơ vơ nỗi niềm....


Thuỵ Du


NHỚ THỤY DU

Thế mà xa thật rồi
Giờ đã thành kỉ niệm
Vành Khuyên cất tiếng hót
Một sớm thật bình yên
TT- M2
TT  chúc TD ở phương trời nào đó luôn có một cuộc sống bình yên


Nhớ Thuỷ Tiên,


Thương lắm Thuỷ Tiên ơi, bạn vẫn buồn như thế sao?
Thuỵ Du lâu rồi mới có dịp ghé thăm Thuỷ Tiên nè, TT ơi...
Nhớ các bạn nhiều lắm, thật nhiều...
Chúc TT luôn khoẻ nhé, và vui nữa...

Thương nhiều,

Thuỵ Du


Thuỵ Du 17.01.2010 08:14:29 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Quỳnh Muội

quote:

Trích đoạn: nguyenngoat









Lá thu có chuyển mùa thương
Tim anh vẫn nhớ dư hương hoa quỳnh



TRUNG TRINH



Hoa Quỳnh nở giửa đêm thâu
Sắc hoa vẫn giữ trắng màu tinh khôi
Người dù cách trở xa xôi
Nhớ hương hoa lại bồi hồi con tim

Ngày mai quay bước về tìm
Trung trinh hoa trọn một niềm với ai ...


Nhật Quỳnh




****

QUỲNH 


Trăng đêm nay trãi thật dài
Quỳnh hoa một đoá mà ai mong chờ
Phút giây xin chớ thờ ơ
Trọn tình dẫu chỉ để mơ mộng nhiều
Trắng màu tinh khiết mà yêu.....

Thuỵ Du

Quỳnh Muội ơi, TD ghé thăm QM đây....

Nhiều lúc TD có vào Diễn Đàn, nhưng vì TD không có nhiều thời gian nên chưa ghé thăm QM được, đừng buồn TD nha....
Vẫn thương QM như thưở nào , không có gì thay đổi cả...
Và vẫn luôn nhớ những gì đã hứa với QM, không quên đâu QM à.
Đợi thêm một thời gian nữa, bao giờ TD về lại với Diễn Đàn, lúc  ấy TD sẽ thực hiện lời hứa của mình với QM nhé!
Chúc QM luôn khoẻ, vui & nhiều thơ hay nhé!

Thương nhiều,

Thuỵ Du
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2010 10:03:41 bởi Thuỵ Du >
Thuỵ Du 17.01.2010 08:16:29 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: banglang07

TÌNH MỒ CÔI

Heo may lá rụng bên thềm
Nắng vàng rơi xuống cỏ mềm rưng rưng
Lòng em nức nở nhớ thương
Chàng đi muôn nẻo gió sươngxa vời
Kể từ hạ nguyệt chia đôi
Vầng trăng khuyết nửa xa xôi bóng hình
Chăn đơn , gối chiếc một mình
Đếm từng đêm lạnh , ân tình phôi phai
Trước là thăm thẳm đường dài
Sau là kỷ niệm u hoài xót xa
Tiếng đàn ai gảy ngân nga
Nhẹ bay trong gió nhạt nhòa chơi vơi
Tình xưa nay đã mồ côi
Nhớ nhung chi nữa , chàng ơi , đắng lòng …
2-9-09
BL
07







THƯƠNG


Tình ta ngăn cách mấy sông
Thương nhau một chữ tơ đồng bẻ đôi
Xa xôi cách trở nhau rồi
Mà năm tháng chẳng phai phôi giọt tình
Vẫn là nhớ chuyện chúng mình
Vẫn là một nỗi nhân sinh nghẹn ngào
Ân tình lỗi nhịp ca dao
Tình em, anh vẫn khắc vào trong tim
Đôi mình mang phận truân chuyên
Sầu thương mấy độ thiên duyên rã rời
Lá lay phần số của trời
Đớn đau  tàn cánh một lời thương yêu
Heo may ươm giấc chắt chiu
Thương em thân sáo chịu nhiều đắng cay....

Thuỵ Du

Bằng Lăng ơi....
Thuỵ Du ghé thăm Bằng Lăng nè...
BL vẫn khoẻ phải không?
TD nhớ các bạn nhiều lắm, thật nhiều....Mấy lần có vào diễn đàn một chút nhưng chưa có thời gian để thăm các bạn, BL đừng buồn nhé!
Chúc BL luôn vui, khoẻ và nhiều thơ hay nha !

Thương mến,

Thuỵ Du

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2010 10:05:10 bởi Thuỵ Du >
Thuỵ Du 17.01.2010 08:21:04 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Chơi vơi
 
Thời gian xào xạc lá vàng rơi
Trở lại vườn xưa mộng ước khơi
Hoa thắm hương nồng vương lối cũ
Hoàng hôn sắc tím gọi chơi vơi...
 
T.T.K.16.12.2009




NHỚ


Sắc tím ngày xưa cuối chân trời
Lạnh lùng theo mấy độ xa xôi
Bước chân ngày ấy về thăm lại
Nghĩa cũ tình xưa chẳng đổi dời...

thuỵ du






TTK thương,

Thuỵ Du ghé thăm TTK đây....
Chúc TTK luôn khoẻ, vui & thật nhiều thơ hay nhé!
Nhớ bạn nhiều....

Thương mến,

Thuỵ Du

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2010 10:06:52 bởi Thuỵ Du >
Thuỵ Du 17.01.2010 08:24:18 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: levisvc

                                                                              


                                       

  TÌNH THU


Hè đi để lại trời vàng úa
Gánh nặng sau lưng những buộc ràng
Chiếc lá non xanh mềm như lụa
Chuyển mình rơi rụng đón mùa sang.

Sương khuya se lạnh còn đang lã...
Lắng đọng đâu đây giọt lệ tình
Nghe gió thu vương buồn chi lạ
Man mác hương thơm đượm sắc quỳnh.

Chờ mong hạnh ngộ mòn mỏi bóng
Chếnh choáng men say ngưỡng mê cuồng
Kết tinh từng cánh tình ảo vọng
Nữa đêm quỳnh nở lịm trăng suông.

Thu về mang theo mùa lá rụng
Hoa quỳnh trắng xoá cả tình riêng
Rã cánh vu hồi cùng vô lượng
Tan biến bao giờ với vạn niên ???


                             
LÊ VI





 
                                      
              




HƯƠNG THU


Quỳnh hoa mang một mảnh tình riêng

Trăng thu vằng vặc nỗi ưu phiền
Một đêm say mộng vùi với gió
Lặng lờ ôm ấp giấc triền miên

Sương khuya lạnh lắm lòng lữ khách
Lắng đọng đêm nay một chữ tình
Gió thu vương vất dường than trách
Ngắn ngủi tình nhau một sắc quỳnh

Hạnh ngộ một đêm để rồi thôi
Lặng lẽ u sầu chữ chia phôi
Một đêm lưu luyến tình tri ngộ
Mãi mãi thân quỳnh chịu đơn côi

Thu về trăng khóc với gió sương
Một bước chân đi lắm đoạn trường
Quỳnh hoa lạnh lẽo đời bạc phận
Ngăn cách thôi rồi những vấn vương.....


Thuỵ Du




trongvan 17.01.2010 10:11:35 (permalink)
0

 
Nụ Tầm Xuân
 
Tầm Xuân là loại Hồng rừng
Ca dao, tục ngữ đã từng nhắc qua
“Trèo lên cây Bưởi hái hoa
Bước xuống vườn Cà hái nụ Tầm Xuân”
Nụ Tầm Xuân, nở ra tươi thắm
Thấy em lấy chồng anh ấm ức sao?
 
Mấy đồng mâm quả trầu cau?
Cớ chi xưa chẳng chịu vào cưới xin?
Em trách anh quá vô tình
Nên lỡ duyên mình! Nay thở với than!
Thở với than mà chi anh hở?
“Chim vô lồng biết thuở nào ra?”
 
Bây chừ em: vợ người ta
Còn anh thi sĩ  kêu ca với đời
Tội gì phí sức hao hơi?
Thôi chuyện qua rồi, cứ để nó qua
Tình cũ qua, cho tình mới tới
Gái diễn đàn phơi phới: sexy
 
Sương, Anh, Nhật, Hạ, Uyên, Nhi,
Thụy, Du, Liên, Hạnh, Vũ, Quỳ, Thương, Giang
Đông, Hương, Quỳnh, Muội, Huyền, Băng...
Đẹp khó ai bằng, đều xứng với anh
Mời chọn nhanh, em xin giới thiệu...
Rước họ về... anh liệu thân anh!
 
Trọng Văn - 20100116
Thuỵ Du 17.01.2010 11:35:33 (permalink)
0

Trích đoạn: trongvan


 
Nụ Tầm Xuân
 
Tầm Xuân là loại Hồng rừng
Ca dao, tục ngữ đã từng nhắc qua
“Trèo lên cây Bưởi hái hoa
Bước xuống vườn Cà hái nụ Tầm Xuân”
Nụ Tầm Xuân, nở ra tươi thắm
Thấy em lấy chồng anh ấm ức sao?
 
Mấy đồng mâm quả trầu cau?
Cớ chi xưa chẳng chịu vào cưới xin?
Em trách anh quá vô tình
Nên lỡ duyên mình! Nay thở với than!
Thở với than mà chi anh hở?
“Chim vô lồng biết thuở nào ra?”
 
Bây chừ em: vợ người ta
Còn anh thi sĩ  kêu ca với đời
Tội gì phí sức hao hơi?
Thôi chuyện qua rồi, cứ để nó qua
Tình cũ qua, cho tình mới tới
Gái diễn đàn phơi phới: sexy
 
Sương, Anh, Nhật, Hạ, Uyên, Nhi,
Thụy, Du, Liên, Hạnh, Vũ, Quỳ, Thương, Giang
Đông, Hương, Quỳnh, Muội, Huyền, Băng...
Đẹp khó ai bằng, đều xứng với anh
Mời chọn nhanh, em xin giới thiệu...
Rước họ về... anh liệu thân anh!
 
Trọng Văn - 20100116









Hihi, TV đệ đệ ơi....
Định làm mai làm mối mấy cô đó cho anh nào vậy ta ???
Hihi....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2010 11:45:46 bởi Thuỵ Du >
ThanhThanhKhiet 17.01.2010 13:07:24 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Thuỵ Du


quote:

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Chơi vơi
 
Thời gian xào xạc lá vàng rơi
Trở lại vườn xưa mộng ước khơi
Hoa thắm hương nồng vương lối cũ
Hoàng hôn sắc tím gọi chơi vơi...
 
T.T.K.16.12.2009


NHỚ


Sắc tím ngày xưa cuối chân trời
Lạnh lùng theo mấy độ xa xôi
Bước chân ngày ấy về thăm lại
Nghĩa cũ tình xưa chẳng đổi dời...

thuỵ du


 
TTK thương,

Thuỵ Du ghé thăm TTK đây....
Chúc TTK luôn khoẻ, vui & thật nhiều thơ hay nhé!
Nhớ bạn nhiều....

Thương mến,

Thuỵ Du

Thuỵ Du ơi !
 
Thuỵ Du như cánh chim bay
Bao ngày tạm biệt hôm nay trở về
Đường xa vạn dặm sơn khê
Mà lòng như thấy luôn kề bên nhau
Thuỵ Du ơi ! ta vẫn trước sau
Dù cho năm tháng bể dâu đổi rời
Lời thơ bạn gửi chơi vơi
Luôn làm đẹp mãi một thời mộng mơ
Rừng Đà Lạt – Mái lều thơ
Tin xuân đã gọi – đang chờ bạn thăm…
 
ThanhThanhKhiết
17.1.2010
 
 

_____________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2010 13:09:02 bởi ThanhThanhKhiet >
Thuỵ Du 17.01.2010 13:58:35 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

quote:

Trích đoạn: Thuỵ Du


quote:

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Chơi vơi
 
Thời gian xào xạc lá vàng rơi
Trở lại vườn xưa mộng ước khơi
Hoa thắm hương nồng vương lối cũ
Hoàng hôn sắc tím gọi chơi vơi...
 
T.T.K.16.12.2009


NHỚ


Sắc tím ngày xưa cuối chân trời
Lạnh lùng theo mấy độ xa xôi
Bước chân ngày ấy về thăm lại
Nghĩa cũ tình xưa chẳng đổi dời...

thuỵ du


 
TTK thương,

Thuỵ Du ghé thăm TTK đây....
Chúc TTK luôn khoẻ, vui & thật nhiều thơ hay nhé!
Nhớ bạn nhiều....

Thương mến,

Thuỵ Du


Thuỵ Du ơi !

 
Thuỵ Du như cánh chim bay
Bao ngày tạm biệt hôm nay trở về
Đường xa vạn dặm sơn khê
Mà lòng như thấy luôn kề bên nhau
Thuỵ Du ơi ! ta vẫn trước sau
Dù cho năm tháng bể dâu đổi rời
Lời thơ bạn gửi chơi vơi
Luôn làm đẹp mãi một thời mộng mơ
Rừng Đà Lạt – Mái lều thơ
Tin xuân đã gọi – đang chờ bạn thăm…
 
ThanhThanhKhiết
17.1.2010
 
 




GỬI VỀ
THANH THANH KHIẾT


Trãi bao năm tháng xa nhau

Tình xưa vẫn đẹp trước sau chẳng dời
Nhớ nhung nhiều lắm người ơi
Sông ngăn núi trở đâu rời thân yêu

Chiều chiều lại những chiều chiều
Nhớ về ngày cũ vạn điều nhớ thương
Khiết ơi, tình vẫn vấn vương
Rằng nơi chốn ấy, nắng sương ai chờ


Thuỵ Du

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2010 14:03:21 bởi Thuỵ Du >
levisvc 17.01.2010 15:05:25 (permalink)
0

Trích đoạn: Thuỵ Du

 
 


Mừng em trở lại ngôi nhà thân yêu của mình.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2010 15:33:58 bởi levisvc >
Thuỵ Du 17.01.2010 16:11:43 (permalink)
0
 
 GIÓ  VÀ  EM
 
 
 Gió vẫn mãi dạt dào như sóng vỗ
Bến đời em cùng ru điệu tình ca
Mây hiền hòa mang thêm những thiết tha
Cùng sưởi ấm chan hòa vùng đất hứa
 
 Một ngày mai và một ngày mai nữa
Nghĩa ân tình mong đừng nhạt tháng năm
Như vầng trăng dù ở tận xa xăm
Vẫn tỏa sáng trên tình anh, anh nhé!

Lời ru anh, em hát ru khe khẽ
Ngủ đi anh, một giấc ngủ thật nồng
Em hát ru trọn suốt cả đêm đông
Lời tình tứ điệu hoà cùng làn gió

Anh hỡi anh..ở một nơi nào đó
Có nghe chăng lời tha thiết của em ?
Có nghe chăng lẫn trong tiếng ru êm
Ngàn sóng vỗ....biển đời đang lắng nhịp....
 
 
Thụy Du



<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2010 17:57:53 bởi Thuỵ Du >
levisvc 17.01.2010 16:33:22 (permalink)
0
 


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2010 17:35:35 bởi levisvc >
levisvc 17.01.2010 16:50:20 (permalink)
0
 
CẢM  ƠN
 
Ở nơi đây có trời tình ái
Vì có người con gái tôi mơ
Cảm ơn bà Nguyệt ông Tơ
Cho tôi gặp gỡ nàng thơ chốn này.
 
LÊ VI
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2010 17:34:42 bởi levisvc >
Thuỵ Du 17.01.2010 17:38:07 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Thuỵ Du











       Anh Nợ 

Vào yêu anh đã nợ tình em
Dẫu nợ chất chồng cứ vay thêm
Chưa trả kiếp này chờ kiếp khác
Bởi món nợ tình quá êm đềm


Anh thế chấp em nửa cõi hồn
Và chấp cho em nửa càn khôn
Để chút tình em mong manh đó
Cho anh sưởi ấm nửa mảnh hồn

Em nhé xin đừng ngại ngùng chi
Cho anh vay chút nợ tình si
Rồi mai anh trả lời - cả vốn
Em làm hồi môn lúc vu qui.

 Nghinh Nguyên



 
 
 
MÓN 
                  NỢ 
 
NGÀY 
                   NÀO
 
 
Và rồi... em nói tiếng chia ly
Cùng anh qua bao lối phân kỳ
Món nợ tình đời không trả được
Nặng lòng nhau lắm giọt tình si
 
Anh hỡi cuộc đời lắm trái ngang
Ai biết được đâu những phủ phàng
Một bước chân đi vàn tê tái
Cho chuyện đôi mình trót dở dang
 
Món nợ ân tình chẳng trả anh
Thì thôi em cứ cất để dành
Để trả cho nhau trong ký ức
Giữ lại đêm thâu giấc mộng lành
 
Trả nhau dù ngăn cách mấy sông
Trả nhau thơm tình nghĩa mặn nồng
Để còn thắm đượm câu thương nhớ
Sưởi ấm cõi lòng trong gió đông....
 
 
Thụy Du
 
 
Anh Hai Nghinh Nguyên ơi,
 
Em gái ghé thăm anh đây anh Hai à.....
Em chúc anh Hai luôn vui, khỏe và nhiều thơ hay, anh nhé!
 
 
Em gái : Thụy Du

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2010 18:29:30 bởi Thuỵ Du >
Thay đổi trang: << < 148149150 > >> | Trang 148 của 170 trang, bài viết từ 2206 đến 2220 trên tổng số 2545 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9