VẦN THƠ EM BIẾT TRAO AI
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              quote: 
   
  Trích đoạn: Thuỵ Du       
quote:       Nhịp đập trái tim        
  Trái tim luôn đập nhịp nhàng  
  Đập cho tình bạn ngàn ngàn sẻ chia  
  Đập cho nước mắt biệt ly  
  Đập cho nhân ái nghĩ suy trong lòng  
  Đập cho giọt máu tươi hồng  
  Tình yêu đập gấp ấm nồng lứa đôi  
  Mỗi người một trái tim thôi  
  Đừng cho nó lạnh để rồi chết theo     
  T.T.K.28.11.2008             
    
Đính kèm (1)       Trái tim còn vượt suối băng đèo  
  Tìm hoài cho được nủa trăng treo  
  Vầng trăng thương nhớ người xưa cũ  
  Tim quyết đi tìm dẫu gieo neo  
   
  Trái tim đâu chỉ có máu hồng  
  Có luôn khát vọng có chờ mong  
  Cuộc sống yêu thương người như thể  
  Yêu lấy thân ta lòng với lòng  
   
  Trái tim luôn đập nhịp tình nồng  
  Trái tim thôi thúc nỗi nhớ mong  
  Trái tim thổn thức buồn rơi lệ  
  Vì nhớ người xa cách núi sông.....  
  thuỵ du  
        Mỗi người có một trái tim hồng    Để thương để nhớ để trông mong    Ai làm thương tổn trái tim ấy    Cả đời tê lạnh giống trời đông         Mỗi người có một trái tim hồng    Trao tặng niềm tin tận đáy lòng    Gửi thương gửi nhớ vào duyên mộng    Niềm vui sẽ đẹp tựa non bồng         TTK 29.11.2008             
    
Đính kèm (1)     
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Em...       Em đã cho anh những phút giây   Nồng nàn hơi ấm của cỏ cây   Tiếng chim ríu rít trên cành biếc   Vui đón chào em đã đến đây.       Lớp trước lớp sau sóng xô bờ   Mình biết quen nhau qua tứ thơ   Mà sao cứ thấy nôn nao thế   Như đã lâu rồi từ thuở xưa.       TrầnTrungDũng         
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2008 08:32:51 bởi Trần Trung Dũng >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: Thuỵ Du 
   
  
 
  
    Em đang mơ dáng bên đời   Rừng, hoa còn đợi khung trời cao sang   Chỉ thương anh phận lỡ làng   Bận lòng chi, hãy sang ngang cùng người   Ngày mai nắng đẹp em ơi   Ti gôn sắc dỏ chôn vùi tình ta   Trắng trong như sắc màu hoa   Là tình mình, nhưng phôi pha mất rồi   Em đi dệt mộng cùng người   Anh về ươm lại vườn đời...Ti gôn                     ĐT    
            
            
         
     
    
 
    
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  Trần Trung Dũng 
   
  Em... 
    
  Em đã cho anh những phút giây 
  Nồng nàn hơi ấm của cỏ cây 
  Tiếng chim ríu rít trên cành biếc 
  Vui đón chào em đã đến đây. 
    
  Lớp trước lớp sau sóng xô bờ 
  Mình biết quen nhau qua tứ thơ 
  Mà sao cứ thấy nôn nao thế 
  Như đã lâu rồi từ thuở xưa. 
    
  TrầnTrungDũng 
    
    
  Biết đâu có lẽ là thuở xưa 
  Mình đã quen nhau tự bao giờ? 
  Nồng ấm tình thân ngày kia ấy 
  Kết thành thơ tứ của mộng mơ? 
   
  Cuộc đời nào ai biết ra sao 
  Thơ ca ta cứ viết ngọt ngào 
  Nếu chỉ là yêu trong mộng ảo 
  Cũng là tìm một chút khát khao.... 
   
                                        thuỵ du 
   
   
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  bietaiaibiet 
   
  
 Thành Dũng ơi,cũng lâu quá rồi thuỵ du không ghé qua thăm bạn,nay đến & gửi TD bài "RU EM" mà thuỵ du mới viết đây.Chúc TD luôn vui & có thật nhiều thơ hay nhé!Thân mến : thuỵ du (Tên của mình viết tắt giống nhau quá há,không biết TD nào & TD nào nữa nên phải viết khác nhau cho dễ đọc nghe TD ơi!)  
  
 
    
  Chào bạn Thụy Du. Cảm ơn bạn đã ghé thăm tệ xá của Thành Dũng nhé!
 còn việc mà bạn băn khoăn về sự viết tắt kia thì theo mình cũng dễ giải quyết thôi mà!
 theo mình thì có 2 cách: 
    
  + Cách thứ nhất: bạn cứ là: TD đi! (nhớ là 2 chữ TD viết hoa nhé!) còn mình chỉ là: td  thôi! (2 chữ: td của mình thì viết thường). 
  Còn nếu bạn ngại là mình sẽ tự ái, sợ mất đoàn kết thì bạn hãy làm như sau: 
  + Cách thứ hai: bạn sẽ là: TD1 còn mình sẽ là TD2 
  Như vậy thì dù là cách nào đi nữa vẫn không thể xảy ra tình trạng "lẫn lộn" giữa 2 cái TD đó đâu mà lo Thụy Du à! (và bạn lại luôn có được sự "ưu tiên" đó nha!) hic!híc!
 
  Chúc Thụy Du luôn vui, hạnh phúc và có những bài thơ mới cho Thành Dũng và mọi người trên Thư quán được thưởng thức. 
  Mình cũng có một bài ngắn mới viết, xin gửi tặng lại bạn nhé! 
    
  Giọt nắng mồ côi  
     
  Chiều thu  
  Gió đuổi nắng vàng  
  Mắt em  
  Giọt nắng đi hoang  
  Trốn vào  
     
  Ngượng ngùng  
  Nghiêng nón  
  Em chao...  
  Ai ngờ giọt nắng  
  Rơi vào  
  Hồn tôi!  
     
  Bây giờ  
  Em ở đâu rồi?  
  Để giọt nắng ấy  
  Mồ côi  
  Một mình...  
     
    
    
  Chao ôi 
  giọt nắng  
  mồ côi 
  Chiều thu 
  ai đuổi 
  nắng rơi  
  nơi nào? 
   
  Buồn nghe 
  tim vỗ 
  lao xao 
  Cho hồn 
   tôi mãi  
  lạc vào 
   mắt em... 
  thuỵ du 
   
  TD2 ơi!TD "number one" đây!Mình chọn cách thứ 2 nhé!Cảm ơn TD2 đã làm một cử chỉ đẹp nhường ưu tiên cho phái nữ trước nha!Thơ của TD2 nghe tuyệt vời quá,đến nỗi TD1 cảm xúc viết được liền 4 câu thơ,nhưng chẳng biết đọc nó có ra sao không nữa.?.............TD1 chúc TD2 luôn vui&viết thiệt nhiều,nhiều thơ hay cho TD1 đọc ké với nhen!Còn TD2 chúc TD1 vui thì xin nhận,mà hạnh phúc thì eo ơi.........Hi vọng mong rằng sẽ không quá xa xôi.....Cám ơn TD2 nhé,nhé!! 
   
   
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  Đình Thế 
   
  
Trích đoạn: Thuỵ Du 
   
  
 
  
  
  Em đang mơ dáng bên đời 
  Rừng, hoa còn đợi khung trời cao sang 
  Chỉ thương anh phận lỡ làng 
  Bận lòng chi, hãy sang ngang cùng người 
  Ngày mai nắng đẹp em ơi 
  Ti gôn sắc dỏ chôn vùi tình ta 
  Trắng trong như sắc màu hoa 
  Là tình mình, nhưng phôi pha mất rồi 
  Em đi dệt mộng cùng người 
  Anh về ươm lại vườn đời...Ti gôn 
                    ĐT 
   
  Tiếc cho mộng ước không tròn 
  Duyên tình héo úa chẳng còn đợi nhau 
  Đời buồn có lắm bể dâu 
  Anh làm chi để nỗi đau nhạt nhoà? 
  Tigôn tình của đôi ta 
  Mang về một cõi xót xa tâm hồn........ 
  Nhớ em tấc dạ bồn chồn 
  Em giờ xa khuất....tigôn nghe buồn..... 
   
                                        thuỵ du 
   
   
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Mỗi người có một trái tim hồng      Để thương để nhớ để trông mong      Ai làm thương tổn trái tim ấy      Cả đời tê lạnh giống trời đông             Mỗi người có một trái tim hồng      Trao tặng niềm tin tận đáy lòng      Gửi thương gửi nhớ vào duyên mộng      Niềm vui sẽ đẹp tựa non bồng             TTK 29.11.2008        Trái tim khao khát nhớ mong 
  Trái tim biết ngóng biết trông ân tình 
  Trái tim không biết lặng thinh 
  Trái tim luôn nhắc có mình với ta 
  Trái tim chân chất thật thà 
  Trái tim đẹp đẽ như là ánh sao 
  Trái tim luôn những dạt dào 
  Trái tim là vạn ngọt ngào nên thơ 
  Trái tim biết đợi biết chờ 
  Trái tim là những ước mơ tuyệt vời.... 
                          thuỵ du 
   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              quote:           NGƯỜI XƯA ƠI HÃY VỀ            
   Người xưa ơi hãy quay về  
   Cho ta vẹn một lời thề bên nhau  
   Ngày xưa ta từng ước ao  
   Mai sau đôi đứa thắm màu tình duyên.   
   hungho          
Tình này phải nợ thiên duyên  
   Thì sao người nỡ viết nên tình sầu?  
   Trăm cuộc tình ,nửa bể dâu  
   Trách sao tơ nguyệt tình đầu dở dang  
   Ôm duyên ôm mối bẽ bàng  
   Người xưa ơi nỗi phủ phàng trách ai?  
   Trách chăng tạo hoá lá lay  
   Vừa cho gặp đã vội phai ân tình  
   Người xưa ơi kiếp ba sinh  
   Cùng nhau giữ trọn hành trình bên nhau  
   Phải duyên phải nợ trầu cau  
   Người ơi thì hãy xin mau trở về  
   Cùng nhau nối vẹn câu thề  
   Người xưa ơi hãy quay về bên anh..........  
     
                              thuỵ du  
     
   Trông có vẻ hơi nặng nề một chút so với ý thơ nhẹ nhàng của hungho,phải không?Nhưng vì thuỵ du có tâm hồn sầu đau hơn nên thơ viết ra thường hay buồn,hungho thông cảm nghen!Chúc hungho luôn vui & ước gì được nấy hén..............  
                		              					 					 			 		      
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                            TÌM QUÊN  
     
     
   Chúng mình cùng nỗi niềm đau  
   Khuyên em ngẫm lại anh nào khác đâu  
   Cưu mang một mối tình sầu  
   Thời gian nhuộm bạc mái đầu chưa quên  
   Nỗi buồn gặm nhắm không tên  
   Đắm chìm ảo ảnh mông mênh xa vời  
   Mong tìm giây phút thảnh thơi  
   Cố quên càng nhớ...tình đời đắng cay  
   Lòng người đen bạc đổi thay  
   Những lời hứa hẹn gió bay mất rồi  
   Người về bến khác xa xôi  
   Tình đầu bỏ lại mình tôi ôm sầu  
   Đường đời vạn nẽo tìm đâu  
   Thân tàn lê bước dãi dầu gió sương...  
     
                -NS-             		              					  
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2008 18:58:27 bởi Mac Nhan Son >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                    
          Ru em ru chút đợi chờ   Anh về ôm mộng vu vơ tháng ngày   Ru em muối mặn gừng cay   Anh về dành trọn tình này cho em...                 Ru em một chút êm đềm             Đêm nay bóng liễu bên thềm tắm trăng             Ru em một chút xa xăm             Chỉ là thương trộm nhớ thầm mà thôi                          Ru em bản nhạc không lời                      Cứ vút cao chẳng biết rơi chỗ nào                      Ru em bằng vạn vì sao                      Ngỡ là lấp lánh vẫy chào cố nhân                                    Ru em theo những bước chân                                Cứ như cái bóng ngỡ gần mà xa....                                             kimrbl                                                                                 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              quote: 
   
  Trích đoạn: Thuỵ Du       
Trái tim còn vượt suối băng đèo  
  Tìm hoài cho được nủa trăng treo  
  Vầng trăng thương nhớ người xưa cũ  
  Tim quyết đi tìm dẫu gieo neo  
   
  Trái tim đâu chỉ có máu hồng  
  Có luôn khát vọng có chờ mong  
  Cuộc sống yêu thương người như thể  
  Yêu lấy thân ta lòng với lòng  
   
  Trái tim luôn đập nhịp tình nồng  
  Trái tim thôi thúc nỗi nhớ mong  
  Trái tim thổn thức buồn rơi lệ  
  Vì nhớ người xa cách núi sông.....  
  thuỵ du  
        Mỗi người có một trái tim hồng    Để thương để nhớ để trông mong    Ai làm thương tổn trái tim ấy    Cả đời tê lạnh giống trời đông       Mỗi người có một trái tim hồng    Trao tặng niềm tin tận đáy lòng    Gửi thương gửi nhớ vào duyên mộng    Niềm vui sẽ đẹp tựa non bồng       TTK 29.11.2008          Trái tim khao khát nhớ mong  
  Trái tim biết ngóng biết trông ân tình  
  Trái tim không biết lặng thinh  
  Trái tim luôn nhắc có mình với ta  
  Trái tim chân chất thật thà  
  Trái tim đẹp đẽ như là ánh sao  
  Trái tim luôn những dạt dào  
  Trái tim là vạn ngọt ngào nên thơ  
  Trái tim biết đợi biết chờ  
  Trái tim là những ước mơ tuyệt vời....  
                        thuỵ du  
     Trái tim cho những ước mơ    Trái tim cho những lời thơ ngọt ngào    Trái tim cho những khát khao    Trái tim chẳng để khi nào lặng im         Khi tim không muốn kiếm tìm    Là lòng đã chết rơi chìm vào...không         T.T.K.30.11.2008             
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  Mac Nhan Son 
   
                TÌM QUÊN  
     
     
   Chúng mình cùng nỗi niềm đau  
   Khuyên em ngẫm lại anh nào khác đâu  
   Cưu mang một mối tình sầu  
   Thời gian nhuộm bạc mái đầu chưa quên  
   Nỗi buồn gặm nhắm không tên  
   Đắm chìm ảo ảnh mông mênh xa vời  
   Mong tìm giây phút thảnh thơi  
   Cố quên càng nhớ...tình đời đắng cay  
   Lòng người đen bạc đổi thay  
   Những lời hứa hẹn gió bay mất rồi  
   Người về bến khác xa xôi  
   Tình đầu bỏ lại mình tôi ôm sầu  
   Đường đời vạn nẽo tìm đâu  
   Thân tàn lê bước dãi dầu gió sương...  
     
                -NS-             		              					  
   
   
  Anh ơi dầu dãi tình trường 
  Nào ai thấu hiểu khóc thương đau sầu? 
  Cuộc đời ai có muốn đâu? 
  Mà đành mang lấy trời sầu ngẩn ngơ 
  Ôm buồn ôm một túi thơ 
  Đăm đăm trong dạ biết chờ đợi ai? 
  Nhớ nhung nhung nhớ từng ngày  
  Nhớ ai,ai nhớ?Dạ hoài nhớ ai? 
  Ngẩm thương số kiếp lạc loài 
  Anh ơi!(người cũng đắng cay như mình) 
  Mỗi người số phận trời sinh 
  Biết đâu mà tránh chữ tình trời cho? 
  Xin đừng trách lỡ hẹn hò 
  Xin đừng hờn dỗi con đò năm xưa 
  Trần gian ai ước được chưa? 
  Thì xin chấp nhận tiễn đưa giọt buồn...... 
    
                                 thuỵ du 
   
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  kimrbl 
   
   
  Ru em ru chút đợi chờ 
  Anh về ôm mộng vu vơ tháng ngày 
  Ru em muối mặn gừng cay 
  Anh về dành trọn tình này cho em... 
    
            Ru em một chút êm đềm 
            Đêm nay bóng liễu bên thềm tắm trăng 
            Ru em một chút xa xăm 
            Chỉ là thương trộm nhớ thầm mà thôi 
    
                     Ru em bản nhạc không lời 
                     Cứ vút cao chẳng biết rơi chỗ nào 
                     Ru em bằng vạn vì sao 
                     Ngỡ là lấp lánh vẫy chào cố nhân 
    
                               Ru em theo những bước chân 
                               Cứ như cái bóng ngỡ gần mà xa.... 
                                            kimrbl 
       
                      
                      
             
             
   
 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  7 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: