VẦN THƠ EM BIẾT TRAO AI
Thay đổi trang: << < 151152153 > >> | Trang 153 của 170 trang, bài viết từ 2281 đến 2295 trên tổng số 2545 bài trong đề mục
Thuỵ Du 21.01.2010 16:11:49 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl


EM VAY





Vay anh một nửa cuộc đời

Để đêm nghe nhớ vùng trời yêu thương
Vay anh một thưở vấn vương
Để đêm nghe nặng sông tương một thời

Cho em vay một nụ cười
Để em mơ mộng với người em yêu
Cho em vay chút cô liêu
Để em biết khóc những chiều nhớ ai

Em vay một khoảng ngày dài
Để em được trốn lạc loài trần gian
Em vay một chút ngỡ ngàng
Để em mơ tới thiên đàng cùng anh

Vay thêm cả tuổi xuân xanh
Mà anh đã hứa để dành cho em
Vay thêm cả những thâu đêm
Mà anh thức trọn .... êm đềm tương tư....



Thụy Du






Anh tặng
 

Anh tặng em cả cuộc đời
Gói trong say đắm những lời yêu thương
Anh tặng em những đêm trường
Đi vào giấc mộng sông Tương ngày nào
 
Anh tặng em những nôn nao
Đợi chờ cánh én liệng chao Xuân về
Anh tặng em những đam mê
Vòng tay chặt giữa hẹn thề sắt son
 
Anh tặng em tuổi trăng tròn
Trắng trong tà áo gió vờn tung bay
Anh tặng em trọn những ngày
Niềm vui hạnh phúc ngất ngây men tình
 
Anh tặng em nợ ba sinh
Kiếp sau mãi mãi chúng mình bên nhau
Anh tặng em mối tình đầu
Đêm trăng sáng ngát hương cau hoa quỳnh...
 
kimrbl
 
 


CẢM  ƠN  ANH


Tặng em, anh tặng cuộc đời

Say trong tình ái bao lời yêu thương
Tặng em, anh tặng đêm trường
Xôn xao giấc ngủ vấn vương
ngày nào

Tặng em, tặng những nôn nao
Xuân về cánh én liệng chao nụ cười
Tặng em, anh tặng bầu trời
Tay nồng siết chặt cả thời đam mê

Cảm ơn cả những hẹn thề
Cảm ơn anh đã vẹn bề thuỷ chung
Tặng em giấc mộng tương phùng
Tặng em mơ ước sẽ cùng bên nhau

Cảm ơn cả nghĩa ân sâu
Một đời gắn bó duyên đầu hai ta
Cảm ơn những bản tình ca
Đêm trăng anh hát thiết tha bên mình....


Thuỵ Du
nghinhnguyen 21.01.2010 16:48:23 (permalink)
0

Trích đoạn: Thuỵ Du



LỜI  ANH  RU


       

Anh ru em ngủ
Môi ngọt thơm nồng
Mặc trời lạnh giá
Vũng buồn đêm đông

Em tựa vai anh
Ngọt ngào tình mộng
Giọt yêu thầm kín
Nồng nàn mênh mông

Anh ru em ngủ
Lời thơ êm đềm
Tay quàng thương nhớ
Lặng thầm thâu đêm

Một thưở yêu đương
Một thời nặng nợ
Một đời trăn trở
Theo dấu tình yêu...


Thuỵ Du



Ru Em

Anh ru em
những lời thơ
từ trong cõi nhớ
bên bờ tương tư

Đưa em vào mộng
thực-hư
dư âm vang vọng ngôn từ
tình yêu

Gió lay cành trúc hắt hiu
nương theo âm hưởng sáo diểu ngân vang
Bay theo gió núi mây ngàn
ru em một giấc mộng vàng xuân xanh

Dẫu rằng ước vọng không thành
lời ru anh mãi chỉ dành ru em..

Nghinh Nguyên

TD mến , những lời thơ hư cấu bằng cảm xúc thật có gì không vừa ý xin TD bỏ qua.
 


t

Thuỵ Du 21.01.2010 17:08:36 (permalink)
0

LẮNG
MỘT
NIỀM ĐAU






Thôi thế từ nay lỡ làng rồi

Tình sầu như những áng mây trôi
Về phương vô định chân trời ấy
Lòng cũ xa xôi một mảnh đời

Thôi thế từ nay ta mất nhau
Phù du tình đã tím nhạt màu
Trăng vờn mái tóc nghe trăng bạc
Ước hẹn xin đừng giữ trước sau

Vần thơ ấy từ nay khép lại
Trả cho anh một thoáng vu vơ
Bởi tương lai tình ái xa mờ
Chẳng còn anh và em ....mãi mãi..


Thuỵ Du



 
Thuỵ Du 21.01.2010 17:35:54 (permalink)
0

Trích đoạn: banglang07



Bằng Lăng ơi....

Thuỵ Du ghé thăm Bằng Lăng nè...
BL vẫn khoẻ phải không?
TD nhớ các bạn nhiều lắm, thật nhiều....Mấy lần có vào diễn đàn một chút nhưng chưa có thời gian để thăm các bạn, BL đừng buồn nhé!
Chúc BL luôn vui, khoẻ và nhiều thơ hay nha !

Thương mến,

Thuỵ Du




HOA TÍM CHIỀU ĐÔNG
 
Giữa chiều đông , hoa tím
Trong gió lạnh đợi ai
Quãng đường xa thăm thẳm
Tim nồng chẳng phôi phai
 
Nhớ chiều đông năm cũ
Hai đứa mình trong tay
Đất trời cùng ấm lại
Má em hồng heo may
 
 Giờ mỗi người một ngả
Bên em , nắng vẫn vàng
Phía  anh , sương buốt giá
Mong lắm , mùa xuân sang
 
Em gửi anh chút nắng
Sưởi ấm lòng cố nhân
Dẫu đường xa vạn dặm
Nhớ nhau , ta thấy gần …
 
BL07
 
Ôi ! Thụy Du thân thương của BL đã trở về rồi đấy ư ? Chắc bạn vẫn khỏe và vui , rất vui bên người thương phải ko ? Thấy TD vẫn nhớ tới BL là BL cảm động muốn khóc rồi đây nè . Lúc nào rảnh nhớ ghé đây thăm BL và các bạn , TD nhé !
Chúc TD luôn bình an và hạnh phúc !





HOA
TÍM  NGÀY XƯA

Chút nắng vàng em gửi
Sưởi ấm chiều đông buồn
Đường dầu xa mòn mỏi
Vẫn thấy lòng rộn vui

Hoa tím ngày chia tay
Lòng giữ lại hương say
Nẻo dầu xa vạn dặm
Vẫn tình cũ dâng đầy

Từ hai ngả đôi ta
Bóng hình phải cách xa
Anh vẫn cùng nỗi nhớ
Tình yêu chẳng phai nhoà

Xuân lại đến em ơi
Hoa tím đẹp lên rồi
Anh về nơi chốn cũ
Chúng mình chẳng chia phôi...

Thuỵ Du


BL ơi, TD về với BL & các bạn nè .....
Tuy xa DĐ, xa các bạn nhưng TD chẳng bao giờ quên được tình cảm của chúng mình đâu.... Chỉ tiếc là cũng bận rộn  nhiều nên TD không thể đi thăm hết tất cả các bạn đấy thôi BL ạ ....
Những ngày thân thương đó TD đâu thể nào quên được...
TD thương chúc BL luôn nhiều sức khoẻ & nhiều an vui trong cuộc sống nhé, BL nhé !!!!!
Có dịp thì TD sẽ luôn tranh thủ vào thăm BL & các bạn , BL ạ.....

Thương nhiều,

Thuỵ Du







Thuỵ Du 21.01.2010 18:04:08 (permalink)
0

Trích đoạn: nghinhnguyen





LỜI  ANH  RU


       

Anh ru em ngủ
Môi ngọt thơm nồng
Mặc trời lạnh giá
Vũng buồn đêm đông

Em tựa vai anh
Ngọt ngào tình mộng
Giọt yêu thầm kín
Nồng nàn mênh mông

Anh ru em ngủ
Lời thơ êm đềm
Tay quàng thương nhớ
Lặng thầm thâu đêm

Một thưở yêu đương
Một thời nặng nợ
Một đời trăn trở
Theo dấu tình yêu...


Thuỵ Du



Ru Em

Anh ru em
những lời thơ
từ trong cõi nhớ
bên bờ tương tư

Đưa em vào mộng
thực-hư
dư âm vang vọng ngôn từ
tình yêu

Gió lay cành trúc hắt hiu
nương theo âm hưởng sáo diểu ngân vang
Bay theo gió núi mây ngàn
ru em một giấc mộng vàng xuân xanh

Dẫu rằng ước vọng không thành
lời ru anh mãi chỉ dành ru em..

Nghinh Nguyên

TD mến , những lời thơ hư cấu bằng cảm xúc thật có gì không vừa ý xin TD bỏ qua.






LỜI
RU CỦA ANH



Lời anh ru điệu trầm buồn
Trong dư âm tiếng mưa tuôn rạt rào
Mơ màng giấc mộng xanh xao
Ru em một thuở ngọt ngào  thương yêu

Xuân xanh mơ ước đã nhiều
Đời cho tan vỡ tình yêu đâu còn
Ru em ru tuổi đá mòn
Mộng xưa em đợi suốt tròn năm canh

Lời anh réo rắc trăng thanh
Bay vang vọng mãi...hoá thành ước ao.....


Thuỵ Du

Anh Hai NN ơi,

Chỉ là đối hoạ thơ thôi mà, đâu có gì mà anh Hai phải bận tâm anh Hai ạ....
Em chúc anh Hai luôn nhiều sức khoẻ và nhiều an vui, anh Hai nhé !


Em gái : Thuỵ Du
levisvc 21.01.2010 21:38:00 (permalink)
0

Trích đoạn: Thuỵ Du



CHO EM



Cho em một chút nắng vàng
Thêm vài ngọn gió thu sang ươm lòng
Cho em một đoá hoa hồng
Để em sưởi ấm đêm đông lạnh lùng

Cho em một chữ thuỷ chung
Để em giữ trọn tình cùng người yêu
Cho em nhung nhớ thật nhiều
Để em quên hết cô liêu tháng ngày

Cho em cả nỗi đắm say
Để em biết những ngất ngây ân tình
Cho em chuyện của đôi mình
Keo sơn gắn bó đẹp xinh mặn mà

Cho em xin ánh trăng tà
Long lanh soi bóng ngọc ngà tình nhân
Cho em ngày tháng ân cần
Để em có mãi duyên phần hai ta....


Thuỵ Du






 
THU VÀNG CHO EM
 
 
Em xin giọt nắng gần xa
Qua miền đất hứa còn pha thu vàng
Long lanh hoa thắm địa đàng
Đem về sưởi ấm ngập tràn đêm đông.
 
Em xin có một tấm lòng
Thuỷ chung trọn vẹn theo vòng yêu đương
Xin luôn nỗi nhớ niềm thương
Ngây ngô góp nhặt trắng trong giữa đời.
 
Em còn xin cả biển khơi
Đẩy đưa mộng mị buông trôi tháng ngày
Mặn mà thấm đẫm men say
Đẹp đôi cầm sắt thêm ngây ngất tình.
 
Rồi xin tắm ánh trăng lành
Ngọc ngà soi sáng bóng hình trong nhau
Cho bao ngang trái qua mau
Nhân duyên hạnh ngộ bắt đầu từ đây.
 
 
LÊ VI
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2010 21:40:07 bởi levisvc >
SongHuong 21.01.2010 21:48:45 (permalink)
0

Trích đoạn: Thuỵ Du

TÀN 
MỘT NỤ  ĐỜI



Người đi mang một mảnh lòng
Thương người ở lại tơ hồng dứt ngang
Nẻo về cách trở quan san
Xa xôi ngàn dặm dở dang chuyến đò

Thôi rồi cả những hẹn hò
Trăm năm câu nhớ buông cho lỡ làng
Khâu chi tình ấy dở dang
Đành thân đành phận thiếp chàng cách ngăn

Người còn thương tiếc vầng trăng
Ngày nào mộng ước tơ giăng lưng trời
Nhớ xưa lòng chợt nghẹn lời
Làm sao nối được nửa vời tình anh ??

Lá yêu vẫn mướt màu xanh
Mà đành rơi rụng tàn nhanh nụ đời....

Thuỵ Du

Xin cám ơn Sông Hương nhé!
Chúc SH luôn an vui.....



 




 

 
NẺO VỀ
 
Nẻo về cách chuyến đò ngang
Mà sao đi mãi chẳng sang đến bờ
Trách ta ngày ấy dại khờ
Trách ai ngày ấy hững hờ qua sông

" Biết đâu con sáo sổ lồng ..."
Từng đêm ta vẫn thầm mong sáo về
Chân còn lạc bến đam mê
Lòng còn vương một nẻo thề người ơi

Lời nào như chiếc lá rơi
Để bây giờ nặng gánh đời riêng mang
Mai về bến cũ đò ngang

Ai còn thường lá trầu vàng chưa têm ??
 
Lạy trời cho sáng trăng lên
Cho em tôi nhớ đừng quên...nẻo về
 
Huế 21/1/2010
Sông Hương

Bây giờ mới viết xong bài thơ tặng Thuỵ Du. Chúc Thuỵ Du một đêm an lành và nhiều mộng đẹp. Thân





Thuỵ Du 22.01.2010 05:17:30 (permalink)
0

Trích đoạn: SongHuong


NẺO VỀ
 
Nẻo về cách chuyến đò ngang
Mà sao đi mãi chẳng sang đến bờ
Trách ta ngày ấy dại khờ
Trách ai ngày ấy hững hờ qua sông

" Biết đâu con sáo sổ lồng ..."
Từng đêm ta vẫn thầm mong sáo về
Chân còn lạc bến đam mê
Lòng còn vương một nẻo thề người ơi

Lời nào như chiếc lá rơi
Để bây giờ nặng gánh đời riêng mang
Mai về bến cũ đò ngang

Ai còn thường lá trầu vàng chưa têm ??
 
Lạy trời cho sáng trăng lên
Cho em tôi nhớ đừng quên...nẻo về
 
Huế 21/1/2010
Sông Hương

Bây giờ mới viết xong bài thơ tặng Thuỵ Du. Chúc Thuỵ Du một đêm an lành và nhiều mộng đẹp. Thân


XÓT  XA


Sáo ngày xưa bước sang sông
Giờ thân cá chậu chim lồng, còn đâu !
Nao lòng bể cả nông sâu
Trăng vàng lộng bóng thấy đau nẻo về

Ưu tư câu hẹn câu thề
Giấu trong ký ức não nề tâm can
Đời người như chuyến đò ngang
Một lần rời bến dở dang cả lòng

Trông về nơi ấy mà mong
Nỗi niềm se sắt đêm đông lạnh lùng
Người ơi, mộng ước tao phùng
Em đành lỗi hẹn thuỷ chung cùng người

Lạy trời nhờ gió giùm tôi
Gửi anh phương đó bao lời xót xa ......


Thuỵ Du


Thuỵ Du xin cảm ơn bài thơ hoạ cùng của Sông Hương nhé !
Chúc SH luôn nhiều sức khoẻ & an vui.....
Mến chào....


ThanhThanhKhiet 22.01.2010 06:06:07 (permalink)
0

Trích đoạn: Thuỵ Du






LỜI  ANH  RU


       

Anh ru em ngủ
Môi ngọt thơm nồng
Mặc trời lạnh giá
Vũng buồn đêm đông

Em tựa vai anh
Ngọt ngào tình mộng
Giọt yêu thầm kín
Nồng nàn mênh mông

Anh ru em ngủ
Lời thơ êm đềm
Tay quàng thương nhớ
Lặng thầm thâu đêm

Một thưở yêu đương
Một thời nặng nợ
Một đời trăn trở
Theo dấu tình yêu...


Thuỵ Du



Ru Em

Anh ru em
những lời thơ
từ trong cõi nhớ
bên bờ tương tư

Đưa em vào mộng
thực-hư
dư âm vang vọng ngôn từ
tình yêu

Gió lay cành trúc hắt hiu
nương theo âm hưởng sáo diểu ngân vang
Bay theo gió núi mây ngàn
ru em một giấc mộng vàng xuân xanh

Dẫu rằng ước vọng không thành
lời ru anh mãi chỉ dành ru em..

Nghinh Nguyên

TD mến , những lời thơ hư cấu bằng cảm xúc thật có gì không vừa ý xin TD bỏ qua.






LỜI
RU CỦA ANH



Lời anh ru điệu trầm buồn
Trong dư âm tiếng mưa tuôn rạt rào
Mơ màng giấc mộng xanh xao
Ru em một thuở ngọt ngào  thương yêu

Xuân xanh mơ ước đã nhiều
Đời cho tan vỡ tình yêu đâu còn
Ru em ru tuổi đá mòn
Mộng xưa em đợi suốt tròn năm canh

Lời anh réo rắc trăng thanh
Bay vang vọng mãi...hoá thành ước ao.....


Thuỵ Du

Anh Hai NN ơi,

Chỉ là đối hoạ thơ thôi mà, đâu có gì mà anh Hai phải bận tâm anh Hai ạ....
Em chúc anh Hai luôn nhiều sức khoẻ và nhiều an vui, anh Hai nhé !


Em gái : Thuỵ Du



Hi...Hi... TTK có bài RU ANH vào góp vui nè TD ơi
 
Ru anh
 
À ơi !
Gió ru cành liễu dịu êm
Hôm nay cuối tháng trăng đêm lên rồi
Ngủ đi anh nhé …à ơi !
Hãy nồng giấc điệp  bởi lời em ru
 
À ơi !
Cuối thu thoảng gió heo may
Niềm thương em đặt trong tay ấm lòng
Tình yêu hoa đã trổ bông
Bao công vun trồng - nắng sớm chiều giông
 
À ơi !
Trời đêm toả ngát hương nồng
Anh  tặng cành hồng -  em ngọt lời thơ
Thuyền ta neo đậu bến mơ
Vẫn tròn mộng ước bên bờ sông yêu
 
À ơi !
Dù cho mặn ngọt đắng cay
Thì trên đời này ta mãi có nhau
Rừng ngăn núi cản ngại đâu
Hay trời biến đổi biển dâu …mặc trời
 
À ơi ! …À ơi !!!
 
T.T.K.5.11.2009
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2010 06:08:59 bởi ThanhThanhKhiet >
Thuỵ Du 22.01.2010 07:46:46 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet







LỜI  ANH  RU


       

Anh ru em ngủ
Môi ngọt thơm nồng
Mặc trời lạnh giá
Vũng buồn đêm đông

Em tựa vai anh
Ngọt ngào tình mộng
Giọt yêu thầm kín
Nồng nàn mênh mông

Anh ru em ngủ
Lời thơ êm đềm
Tay quàng thương nhớ
Lặng thầm thâu đêm

Một thưở yêu đương
Một thời nặng nợ
Một đời trăn trở
Theo dấu tình yêu...


Thuỵ Du



Ru Em

Anh ru em
những lời thơ
từ trong cõi nhớ
bên bờ tương tư

Đưa em vào mộng
thực-hư
dư âm vang vọng ngôn từ
tình yêu

Gió lay cành trúc hắt hiu
nương theo âm hưởng sáo diểu ngân vang
Bay theo gió núi mây ngàn
ru em một giấc mộng vàng xuân xanh

Dẫu rằng ước vọng không thành
lời ru anh mãi chỉ dành ru em..

Nghinh Nguyên







LỜI
RU CỦA ANH



Lời anh ru điệu trầm buồn
Trong dư âm tiếng mưa tuôn rạt rào
Mơ màng giấc mộng xanh xao
Ru em một thuở ngọt ngào  thương yêu

Xuân xanh mơ ước đã nhiều
Đời cho tan vỡ tình yêu đâu còn
Ru em ru tuổi đá mòn
Mộng xưa em đợi suốt tròn năm canh

Lời anh réo rắc trăng thanh
Bay vang vọng mãi...hoá thành ước ao.....


Thuỵ Du





Hi...Hi... TTK có bài RU ANH vào góp vui nè TD ơi
 
Ru anh
 
À ơi !
Gió ru cành liễu dịu êm
Hôm nay cuối tháng trăng đêm lên rồi
Ngủ đi anh nhé …à ơi !
Hãy nồng giấc điệp  bởi lời em ru
 
À ơi !
Cuối thu thoảng gió heo may
Niềm thương em đặt trong tay ấm lòng
Tình yêu hoa đã trổ bông
Bao công vun trồng - nắng sớm chiều giông
 
À ơi !
Trời đêm toả ngát hương nồng
Anh  tặng cành hồng -  em ngọt lời thơ
Thuyền ta neo đậu bến mơ
Vẫn tròn mộng ước bên bờ sông yêu
 
À ơi !
Dù cho mặn ngọt đắng cay
Thì trên đời này ta mãi có nhau
Rừng ngăn núi cản ngại đâu
Hay trời biến đổi biển dâu …mặc trời
 
À ơi ! …À ơi !!!
 
T.T.K.5.11.2009


TD cũng góp RU ANH với TTK nha...

RU  ANH

À ơi...
Ru anh ru trọn một lời
Ru anh ru trọn một thời gấm hoa
Sắc cầm tình của đôi ta
Mặc bao bão tố phong ba cuộc đời

À ơi....
Ru anh trăng đã lên rồi
Lời em cao vút chơi vơi mây lành
Ru anh giấc ngủ yến oanh
Ca dao một điệu thanh thanh ân tình

À ơi...
Ru anh ngủ giấc yên bình
Thương anh, em giữ duyên mình xinh tươi
Cùng anh đời rộn tiếng cười
Trãi bao năm tháng rong chơi ngọc ngà

À ơi....
Ru anh mai dẫu cách xa
Tình em vẫn giữ thiết tha hương nồng
Bàn tay anh tặng đoá hồng
Em xin trân trọng một lòng yêu anh .....


Thuỵ Du



Hihi... TTK ơi, nãy giờ tụi mình ru hổng biết có anh chàng nào ngủ được hay không hén.....

Chúc TTK vui nhé !!!



 



 


Quang Hiển 22.01.2010 08:39:30 (permalink)
0
THƠ CHO CHỊ

" Một lần chị bước sang ngang
Là tan vỡ giấc mộng vàng từ đây"
                                      NB
Một lần chị đã chia tay
Theo chồng ngỡ khó có ngày gặp nhau
Có lần em đã ước ao
Gặp lại chị trong thanh cao "Quý Bà"
Giờ thì chị trở lại nhà
Thơ chị buồn, cứ như là ngày xưa?!
Trải qua ngày tháng nắng mưa
Vui không chị? như chị chưa thoả lòng?!
Không yêu, phải gọi là chồng?!
Hay giá rét, thiếu nắng hồng quê hương?!
Gửi về chị một lời thương
Chia cùng chị, nếu có buồn phương xa
QH

nghinhnguyen 22.01.2010 10:13:09 (permalink)
0

Trích đoạn: Thuỵ Du


Trích đoạn: nghinhnguyen





LỜI  ANH  RU


       

Anh ru em ngủ
Môi ngọt thơm nồng
Mặc trời lạnh giá
Vũng buồn đêm đông

Em tựa vai anh
Ngọt ngào tình mộng
Giọt yêu thầm kín
Nồng nàn mênh mông

Anh ru em ngủ
Lời thơ êm đềm
Tay quàng thương nhớ
Lặng thầm thâu đêm

Một thưở yêu đương
Một thời nặng nợ
Một đời trăn trở
Theo dấu tình yêu...


Thuỵ Du



Ru Em

Anh ru em
những lời thơ
từ trong cõi nhớ
bên bờ tương tư

Đưa em vào mộng
thực-hư
dư âm vang vọng ngôn từ
tình yêu

Gió lay cành trúc hắt hiu
nương theo âm hưởng sáo diểu ngân vang
Bay theo gió núi mây ngàn
ru em một giấc mộng vàng xuân xanh

Dẫu rằng ước vọng không thành
lời ru anh mãi chỉ dành ru em..

Nghinh Nguyên

TD mến , những lời thơ hư cấu bằng cảm xúc thật có gì không vừa ý xin TD bỏ qua.






LỜI
RU CỦA ANH



Lời anh ru điệu trầm buồn
Trong dư âm tiếng mưa tuôn rạt rào
Mơ màng giấc mộng xanh xao
Ru em một thuở ngọt ngào  thương yêu

Xuân xanh mơ ước đã nhiều
Đời cho tan vỡ tình yêu đâu còn
Ru em ru tuổi đá mòn
Mộng xưa em đợi suốt tròn năm canh

Lời anh réo rắc trăng thanh
Bay vang vọng mãi...hoá thành ước ao.....


Thuỵ Du

Anh Hai NN ơi,

Chỉ là đối hoạ thơ thôi mà, đâu có gì mà anh Hai phải bận tâm anh Hai ạ....
Em chúc anh Hai luôn nhiều sức khoẻ và nhiều an vui, anh Hai nhé !


Em gái : Thuỵ Du

Lời Anh

Lời anh mộc mạc đơn sơ
Từ trong huyễn mộng bên bờ ưu tư
Ngập ngừng trong cõi thực-hư
Ru em với những ngôn từ tình yêu

Lạc vào trong chốn bồng phiêu
Gặp em giấc mộng phù kiều xa xưa
Qua làn gió nhẹ ban trưa
Mà nghe thương nhớ nhẹ đưa vào hồn

Lời anh tan với hoàng hôn
Theo làn sươug mỏng cô thôn nắng vàng
Tặng em một chút hành trang
Để em tiến bước chặn dàng hành hương

Cũng là lời nhớ lời thương
Để em vào giấc mộng thường bình an...

Nghinh Nguyên
 

Thuỵ Du 22.01.2010 11:12:16 (permalink)
0

Trích đoạn: Quang Hiển

THƠ CHO CHỊ

" Một lần chị bước sang ngang
Là tan vỡ giấc mộng vàng từ đây"
                                     NB
Một lần chị đã chia tay
Theo chồng ngỡ khó có ngày gặp nhau
Có lần em đã ước ao
Gặp lại chị trong thanh cao "Quý Bà"
Giờ thì chị trở lại nhà
Thơ chị buồn, cứ như là ngày xưa?!
Trải qua ngày tháng nắng mưa
Vui không chị? như chị chưa thoả lòng?!
Không yêu, phải gọi là chồng?!
Hay giá rét, thiếu nắng hồng quê hương?!
Gửi về chị một lời thương
Chia cùng chị, nếu có buồn phương xa

QH







Cảm ơn Quang Hiển đã ghé thăm và chia sẻ cùng chị nhé !
Có thể những gì QH đã nghĩ, cũng có một phần đúng QH ạ....
Chúc QH vui nhiều, và thơ hay nghe....

Cám ơn QH nhiều,

Chị Thuỵ Du


trongvan 22.01.2010 13:46:06 (permalink)
0

 
Tự khi nào lồng son bị đục thủng
Mà chim Quyên không những được tự do
Còn vui vẻ, nhảy nhót, hót líu lo
Em thấy rất mừng cơ, mừng cho tỷ.
 
À tất cả trở lại bình thường nhỉ?
Chắc anh rể đã thu vốn lại đủ rồi
Giờ chỉ ngồi chờ mai mốt lảnh lời
Cháu tháng mấy chào đời? Xin bật mí.
 
TV - 20100122
Thuỵ Du 22.01.2010 15:43:37 (permalink)
0
 
MÀU 
TÍM NGÀY XƯA
 
 
 
 
 
 
Màu tím ngày xưa tôi đã yêu
Giờ đây như gợi những chiều bâng khuâng
Tím ơi trời sắp vào Xuân
Người đâu mà mãi xa xăm không về ?
 
Ngẩn ngơ hoa tím não nề
Trăng khuya hát khúc tái tê nghẹn ngào
Người ơi người ở phương nào
Có nghe tiếng sáo nghiêng chao lạnh lòng .....
 
 
Thụy Du 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2010 18:21:23 bởi Thuỵ Du >
Thay đổi trang: << < 151152153 > >> | Trang 153 của 170 trang, bài viết từ 2281 đến 2295 trên tổng số 2545 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9