VẦN THƠ EM BIẾT TRAO AI
Trích đoạn: Thuỵ Du
EM VAY
Em vay một khoảng trời xanh
Để ươm thành mộng thanh thanh ngọt ngào
Chắp cánh thêm những ước ao
Cho anh thơm giấc ngủ vào thiên thai
Em vay năm rộng tháng dài
Vẽ tròn mộng mị cùng hoài bên anh
Em vay một thoáng yên lành
Vai anh em trốn mỏng manh cuộc đời
Vay anh chung thuỷ một lời
Tai em thủ thỉ để đời bình yên
Vay anh một chút ưu phiền
Ngẫm suy thêm chữ truân chuyên cuộc tình
Em vay duyên phận chúng mình
Để em gắn bó thêm xinh thêm nồng
Cuộc đời thêm những ước mong
Có anh, em có cả vòng tay yêu....
Thuỵ Du

CHO EM
Cho em từng giọt nắng chiều
Kết thành dải lụa mỹ miều ươm mơ
Ngọt ngào nhận lấy ước ao
Mộng vàng bắt nhịp bước vào thiên thai .
Cho em tất cả tháng ngày
Đẹp đôi loan phụng nhân hai chữ tình
Xây thành mộng ước trắng tinh
Là nơi nương tựa yên bình trong ta .
Cho em một chút phong ba
Khiến bao nhiêu lá la đà rụng rơi
Tình yêu cũng biết chơi vơi
Cuốn theo chiều gió buông trôi ngỡ ngàng .
Cho em một thoáng mơ màng
Để còn có những buộc ràng triền miên
Nghe tình kết tóc xe duyên
Mỗi người một nửa nối liền vần thơ .
LÊ VI
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2010 15:54:28 bởi levisvc >
Trích đoạn: galaxies,Trạc Tuyền
Cành mai của chị Du thuỵ xinh quá ! Thích quá ! Chị nói "nhà riêng" là gì vậy chị? Em không hiểu hết nhiều chữ chị viết cơ. Em tra tự điển cũng không có.
Chúc mừng xuân mới chị Du Thuỵ xinh nhất đẹp nhất hiền nhất
< Sửa đổi bởi: galaxies -- 13.2.2010 2:35:54 >
_____________________________
galaxies
Nhà riêng
"Nhà riêng" là mở một trang thơ
Mình đặt tên , sắp xếp trông coi
Những tâm tình đem vào đấy cất
Bạn đến giao lưu được đón mời
Đây là nhà riêng của Thụy Du
Là trang thơ chứa chất tâm tư
Bạn mến đến chơi đầy phấn khởi
Bạn về lưu luyến lúc tiễn đưa
Trạc Tuyền
----------------------
Cảm ơn Trạc Tuyền đã trả lời galaxies giúp TD nhé !
Galaxies ơi,
Như anh Trạc Tuyền đã giải thích, "nhà riêng" mà chị TD muốn nói là 1 topic mà galaxies sẽ lập riêng cho mình, ở đó galaxies cũng có chủ đề của topic mình, như của chị TD là " Vần thơ em biết trao ai" vậy đó mà !
Và galaxies sẽ ghi vào trong topic ấy những vần thơ riêng của mình, & những vần thơ mà galaxies giao lưu với bạn bè, cũng như chị TD thấy galaxies hay hoạ thơ với Quang Hiển vậy đó mà....
Vậy là khi chị TD cần trả lời cho galaxies, thì chị sẽ mang qua nhà riêng của galaxies để gửi vào đó, galaxies chỉ cần vào nhà mình mà đọc thôi galaxies à....
Muốn lập "1 căn nhà riêng" như thế thì galaxies chỉ cần click chuột vào cái ô có chữ " Đăng chủ đề mới" ở Diễn Đàn Trang Thơ Sáng tác, nằm bên góc trái là được rồi galaxies ạ...
Galaxies đã hiểu chưa nè ? Có còn thắc mắc gì nữa thì hỏi tiếp nhé ! Chị TD sẽ trả lời galaxies tường tận nha...
Có một điều chị TD biết chắc chắn là galaxies không phải đang sinh sống ở Việt Nam, phải không nè ?
Thương mến,
Chị TD
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2010 07:25:53 bởi Thuỵ Du >
Ngày xưa thơ chửa trao ai
Thì bao kẻ nhớ vài người ngóng trông
Bây giờ Sáo đã sổ lồng
Vần thơ theo Sáo qua sông mất rồi
Giá thơ ngày ấy trao tôi
Thì giờ đâu có bồi hồi nhớ nhung
Người đi thơ cũng theo cùng
Chỉ còn xa tắp mịt mùng chân mây./.
Năm mới, TT kính chúc TD và Gia Quyến một mùa Xuân vui tươi, Hạnh Phúc và
VẠN SỰ NHƯ Ý
Lúc này TT bận bịu quá, ít vào dd giao lưu với các bạn nhưng mính vẫn luôn nhớ các bạn lắm đấy,
TT
quote:
Trích đoạn: Thuỵ Du
TTK thân thương,
Xuân đã đến rồi.....
Thuỵ Du thương chúc TTK một năm mới an khang, thịnh vượng,có thật nhiều niềm vui & hạnh phúc nhé !!!
Canh Dần 2010
Thuỵ Du
---------------------------------------------
( Nói nhỏ TTK nghe nè....
Thuỵ Du nhớ rõ ràng mình đã gửi thiệp chúc Tết cho TTK từ lúc chưa Tết lận kia, mà sao nghĩ trong bụng, đợi hoài cũng không thấy TTK sang mình nhỉ ! Đợi thật đó, vì mình bạn thân mà, phải không ta ?
Vì thế, hôm nay nhứt định phải mở ra xem lại, vì sao??? Hihi, té ra là chưa thấy cái thiệp nào ở nhà của TTK cả

Hèn chi bạn không thèm sang mình nhỉ....
Cho TD xin lỗi nha TTK.....)
TD ơi ! hi....hi... tha lỗi cho sự đãng trí của TK nhé. Cứ nghĩ mình gửi thiệp rồi , TD nói mình sang tìm cũng kg thấy 

,thì ra nhớ lại có gửi nhưng hôm đó máy bị lỗi , rồi quên luôn , Chúng mình bao giờ cũng là bạn thân mà....luôn luôn và mãi mãi....
Mừng xuân canh dần Náo nức xuân sang chúc bạn hiền Dòng mơ dịu ngọt viết triền miên Năm châu mở dạ vui hoa thắm Bốn biển khơi lòng mừng nụ duyên Sáng đón bình minh trao mộng ước Đêm chờ nguyệt tỏ gửi thơ tiên Bình yên cuộc sống- hồn thư thái Bỏ hết suy tư với luỵ phiền Thanh Thanh Khiết 15.2010
Đính kèm (1) _____________________________
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
quote:
Trích đoạn: Thuỵ Du
TTK thân thương,
Xuân đã đến rồi.....
Thuỵ Du thương chúc TTK một năm mới an khang, thịnh vượng,có thật nhiều niềm vui & hạnh phúc nhé !!!
Canh Dần 2010
Thuỵ Du
---------------------------------------------
( Nói nhỏ TTK nghe nè....
Thuỵ Du nhớ rõ ràng mình đã gửi thiệp chúc Tết cho TTK từ lúc chưa Tết lận kia, mà sao nghĩ trong bụng, đợi hoài cũng không thấy TTK sang mình nhỉ ! Đợi thật đó, vì mình bạn thân mà, phải không ta ?
Vì thế, hôm nay nhứt định phải mở ra xem lại, vì sao??? Hihi, té ra là chưa thấy cái thiệp nào ở nhà của TTK cả

Hèn chi bạn không thèm sang mình nhỉ....
Cho TD xin lỗi nha TTK.....)
TD ơi ! hi....hi... tha lỗi cho sự đãng trí của TK nhé. Cứ nghĩ mình gửi thiệp rồi , TD nói mình sang tìm cũng kg thấy 

,thì ra nhớ lại có gửi nhưng hôm đó máy bị lỗi , rồi quên luôn , Chúng mình bao giờ cũng là bạn thân mà....luôn luôn và mãi mãi....
Mừng xuân canh dần
Náo nức xuân sang chúc bạn hiền
Dòng mơ dịu ngọt viết triền miên
Năm châu mở dạ vui hoa thắm
Bốn biển khơi lòng mừng nụ duyên
Sáng đón bình minh trao mộng ước
Đêm chờ nguyệt tỏ gửi thơ tiên
Bình yên cuộc sống- hồn thư thái
Bỏ hết suy tư với luỵ phiền
Thanh Thanh Khiết
15.2010
Hi hi, vậy là tụi mình giống nhau rồi phải không TTK ? Đôi bạn này đúng là tri kỷ rồi...

Mấy hôm nay tự nhiên Thuỵ Du không làm thơ được, không hiểu vì lý do gì nữa đó TTK à....
XUÂN VỚI BẠN
Xuân đến vui thơ với bạn hiền
Ngọt ngào tình nghĩa dạ triền miên
Xuân đến đẹp lòng bao mộng khúc
Tự trước chúng mình đã hữu duyên


Thuỵ Du
Hihi, TTK đừng cười TD nhé, hihi....
Trích đoạn: Thuỵ Du
Trích đoạn: Liên Thơ
LỜI RU
CỦA BIỂN
Nghe biển hát
ru đời bao giấc mộng
Cõi thiên đường
hoa lá đẹp vào xuân
Nghe mơn man
tình tứ chốn hồng trần
Gió biển
vẫn nồng nàn ru em ngủ....
Ngủ đi em,
tay thơm còn ấp ủ
Giọt sương hồng
ai mang đến bên em
Nắng mai trong
lóng lánh hạt tình mềm
Là anh đó,
hỡi người yêu bé nhỏ.....
Biển thương nhớ
chôn tình em muôn thưở
Là bãi bờ,
là triền sóng nhấp nhô
Là tình yêu
em đến thật tình cờ
Trao anh đó,
hỡi người em yêu dấu....
Biển muôn đời
vẫn lặng thầm nung nấu
Một chữ yêu,
trao đến tận tay em
Như rạt rào
sóng cả vẫn ru êm
Em hãy ngủ
trong vòng tay của biển....
Thuỵ Du
Đêm đêm tiếng sóng
Lời ru của biển mặn mòi
Bao đời vẫn thiết tha đòi biển ru
Sóng thay lời mẹ thiên thu
Hồn nằm trong cõi vi vu gió trời
Biển xanh xanh thẳm xa vời
Đêm đêm sóng dỗ tình đời bớt đau
Ơi dòng cạn, hỡi dòng sâu
Lời biển ngân mãi... giọt châu lăn dài…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
15/2/2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2010 11:32:07 bởi Liên Thơ >
Cành mai của chị Du thuỵ xinh quá ! Thích quá ! Chị nói "nhà riêng" là gì vậy chị? Em không hiểu hết nhiều chữ chị viết cơ. Em tra tự điển cũng không có.
Chúc mừng xuân mới chị Du Thuỵ xinh nhất đẹp nhất hiền nhất
< Sửa đổi bởi: galaxies -- 13.2.2010 2:35:54 > _____________________________
galaxies
Nhà riêng
"Nhà riêng" là mở một trang thơ
Mình đặt tên , sắp xếp trông coi
Những tâm tình đem vào đấy cất
Bạn đến giao lưu được đón mời Đây là nhà riêng của Thụy Du
Là trang thơ chứa chất tâm tư
Bạn mến đến chơi đầy phấn khởi
Bạn về lưu luyến lúc tiễn đưa
Trạc Tuyền
----------------------
Cảm ơn Trạc Tuyền đã trả lời galaxies giúp TD nhé !
Galaxies ơi,
Như anh Trạc Tuyền đã giải thích, "nhà riêng" mà chị TD muốn nói là 1 topic mà galaxies sẽ lập riêng cho mình, ở đó galaxies cũng có chủ đề của topic mình, như của chị TD là " Vần thơ em biết trao ai" vậy đó mà !
Và galaxies sẽ ghi vào trong topic ấy những vần thơ riêng của mình, & những vần thơ mà galaxies giao lưu với bạn bè, cũng như chị TD thấy galaxies hay hoạ thơ với Quang Hiển vậy đó mà....
Vậy là khi chị TD cần trả lời cho galaxies, thì chị sẽ mang qua nhà riêng của galaxies để gửi vào đó, galaxies chỉ cần vào nhà mình mà đọc thôi galaxies à....
Muốn lập "1 căn nhà riêng" như thế thì galaxies chỉ cần click chuột vào cái ô có chữ " Đăng chủ đề mới" ở Diễn Đàn Trang Thơ Sáng tác, nằm bên góc trái là được rồi galaxies ạ...
Galaxies đã hiểu chưa nè ? Có còn thắc mắc gì nữa thì hỏi tiếp nhé ! Chị TD sẽ trả lời galaxies tường tận nha...
Có một điều chị TD biết chắc chắn là galaxies không phải đang sinh sống ở Việt Nam, phải không nè ?
Thương mến,
Chị TD
Kính yêu chị Du Thuỵ nhiều nhiều là rất, lắm, quá đó. Hi hi hi... Em không dám click chuột vào cái ô có chữ... vì em sợ làm sai, bị hư sẽ bị giận, hờn, ghét, la, rầy là quát, nạt... đó. 
Ngày Tết Việt Nàm, em kính Du Thuỵ quà ạ !
Chúc chị Du Thuỵ xinh mãi như Xuân là Tết đó
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2010 19:28:00 bởi galaxies >
XUÂN VỚI BẠN
Xuân đến vui thơ với bạn hiền
Ngọt ngào tình nghĩa dạ triền miên
Xuân đến đẹp lòng bao mộng khúc
Tự trước chúng mình đã hữu duyên
Thuỵ Du
Xuân và bạn Tết đến gieo thơ với bạn hiền Hương xuân gợi tứ viết liên miên Ngàn hoa mở nụ như tâm sự Mộng đẹp giao tình thật có duyên Thanh Thanh Khiết 19.2.2010
NỤ CƯỜI XUÂN
Nụ cười xuân rạng rỡ Sáng lên ánh vần thơ Cho xuân mãi mộng mơ Tươi sắc xuân ý chờ Poem
THƠ HUẾ MƠ
MƯA HUẾ......BUỒN mưa Huế ơi
Ngày Xuân cành lá thêm đâm chồi
Mưa Xuân giội rửa màu thanh sáng
Rạng rỡ tình Xuân Huế đẹp thôi
Em về thăm lại Huế mơ xưa
Nhớ cả tình thơ nói mấy vừa
Nắn nót - Cô, thầy trau vần ý
Thơ lòng mát rượi dưới Huế Mưa
Poem
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2010 01:45:11 bởi poem >
Trích đoạn: nghinhnguyen
Ân Tình Còn Mãi
Tình yêu đứt đoạn mất rồi !
Tình thơ còn mãi một đời tương tư
Tình bay theo những ngôn từ
Sâu trong tiềm thức tâm tư lưu đày
Bao dòng tình ý đắm say
Dẫu đi qua những tháng ngày chia xa
Dễ đâu tình nghĩa phôi pha
Ân tình vẫn mãi đặm đà trong mơ
Tình em mãi là tình thơ
Để tôi trông ngóng bến bờ hư vô
Biển triều gió thổi sóng xao
Vẫn nuôi hoài vọng - giấc mơ tương phùng.
Nghinh Nguyên
CÓ MÃI
CÒN CHĂNG ?
Tình em vẫn mãi tình thơ
Tình anh vẫn mãi bến bờ thương yêu
Mà nay đành phải cô liêu
Vào ra trông ngóng biển triều sóng lên
Xôn xao ngọn gió một bên
Nỗi niềm thương nhớ dễ quên hỡi người
Chỉ là hoài vọng một thời
Mà sao như có ngàn lời thở than
Ân tình ai trót đeo mang
Để cho cầm sắt lỡ làng từ đây
Bàn tay rời một bàn tay
Phải chăng phần số lá lay mệnh đời
Mỏng manh một sợi tơ trời
Ai làm cho đứt ? Tình thôi... rã rời....
Thuỵ Du
Còn đâu
Vần thơ em biết trao ai?
Lửng lơ câu hỏi kèo dài tháng năm
Ngày xưa giờ...đã xa xăm
Hỏi trao thơ chỉ xa xăm mơ màng
Bây giờ em đã theo chàng
Con treo câu hỏi rình rang làm gì
Vần thơ em đã mang đi
Giờ đây có hỏi còn chi...đợi chờ
Còn ai nữa để trao thơ
Chỉ còn riêng nỗi bơ vơ cõi lòng./.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu: