VẦN THƠ EM BIẾT TRAO AI
VẠC BAY NGÀN TRÙNG
Tung cánh lưng trời mãi về đâu ?
Vạc bay mang theo mối tình sầu
Đôi lứa uyên ương xưa liền cánh
Bây giờ lẻ bạn khóc canh thâu .
Xa vắng nhau rồi bạn tình ơi
Vạc sầu buồn nghe giọt thu rơi
Lạnh lùng mưa rớt bên thềm vắng
Hoang lặng tình xưa mấy nẻo đời .
Mỏi cánh chim trời vạc mãi bay
Tìm lại trăng xưa mảnh tình gầy
Một thoáng xa đưa vùng kỷ niệm
Cho một khối tình đã đắm say .
Bây giờ lẻ bạn mấy trời thương
Để nẻo tình xưa cách vạn đường
Vạc biết bao giờ tìm lại được
Một chút ân tình để vấn vương ?
Thuỵ Du

VẠC BAY VỀ ĐÂU ?
Theo dấu chân trời vạc mãi bay
Thiên di liền bóng với biệt ly
Uyên ương rã cánh chia đôi ngã
Để rồi kẻ ở khóc người đi .
Xanh rêu thềm vắng vướng lưng sầu
Lẻ tình dấu vạc về nơi đâu ?
Thấu suốt khoảng đời se se lạnh
Đau lòng xé nát giọt mưa thu .
Mỏi cánh chim trời giữa không trung
Trăng xưa sóng sánh tận ngàn trùng
Tiếng vạc kiêu sương chùng gió lộng
Tình non gầy guộc chẳng buộc ràng .
Vạn dặm đường bay cách biệt rồi
Bao nhiêu thương nhớ cũng chia đôi
Tình xưa lẻ bóng còn lưu lại
Với nỗi tái tê buốt cả đời .
LÊ VI
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2010 19:54:51 bởi levisvc >
Bồng Bềnh
Nỗi Nhớ
Người đi có còn nhớ
Kẻ ở mấy khi quên
Giấc mơ về từng đêm
Tên người ta thầm gọi
Từ phương trời xa ngái
Đại dương cách nghìn trùng
Ngọn heo may lạnh lùng
Những cây bàng đứng lã
Lá bay đi muôn ngã
Như tình mình chia xa
Người đi qua đời ta
Để lại đoá hồng hoa
Trên cánh còn gai nhọn
Ta vui lòng nhận đón
Như kỷ vật em trao
Trong chua xót ngọt ngào
Bồng bềnh cùng nỗi nhớ..
Nghinh Nguyên
BỒNG BỀNH
NỖI NHỚ
Bồng bềnh cùng nỗi nhớ
Là năm tháng đi hoang
Là tình yêu lỡ làng
Trôi trên vùng sa mạc
Vóc hình thành phờ phạc
Trái tim nghe buồn tênh
Là một khoảng chênh vênh
Treo trong miền ký ức
Tháng bảy nơi tiềm thức
Là những giọt mưa ngâu
Nặng thêm mối tình sầu
Ở hai đầu xa cách
Người ở xin đừng trách
Vì tội lắm người đi
Tình ấy vẫn khắc ghi
Bồng bềnh cùng nỗi nhớ
Thuỵ Du
Trích đoạn: Liên Thơ
Đêm đêm tiếng sóng
..........................................
Biển xanh xanh thẳm xa vời
Đêm đêm sóng dỗ tình đời bớt đau
Ơi dòng cạn, hỡi dòng sâu
Lời biển ngân mãi... giọt châu lăn dài…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
15/2/2010
GỬI
NGƯỜI BẾN ẤY
Biển đời xanh thẳm trần ai
Tình đời thêm vẫn còn hoài nhớ nhau
Ước gì nên mộng trầu cau
Để duyên mình thắm trước sau chẳng rời
Tóc tơ mãi tận chân trời
Cho đôi mình vẫn đời đời sắt son
Bây giờ bến mộng còn non
Nên đôi mình vẫn...mỏi mòn tương tư...
Thuỵ Du
Chúc Liên Thơ mãi vui nhé!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2010 11:02:14 bởi Thuỵ Du >
Trích đoạn: galaxies
Kính yêu chị Du Thuỵ nhiều nhiều là rất, lắm, quá đó. Hi hi hi... Em không dám click chuột vào cái ô có chữ... vì em sợ làm sai, bị hư sẽ bị giận, hờn, ghét, la, rầy là quát, nạt... đó. 
Ngày Tết Việt Nàm, em kính Du Thuỵ quà ạ !
Chúc chị Du Thuỵ xinh mãi như Xuân là Tết đó
Galaxies ơi....
Chị TD cảm ơn món quà Tết của Galaxies tặng chị TD nhé ! Chỉ nhìn thôi là đã thấy ngon rồi, chị TD sẽ được một bữa no nê đây 

( Tham ăn ghê nhỉ ! )
Chị TD nói cái này cho Galaxies nghe nhé! Câu trên mà Galaxies viết cho chị TD đó, chị TD sẽ sữa lại như thế này nghe...
Kính yêu chị Du Thuỵ nhiều nhiều là rất, lắm, quá đó. Hi hi hi... Em không dám click chuột vào cái ô có chữ... vì em sợ làm sai, bị hư sẽ bị giận, hờn, ghét, la, rầy là quát, nạt... đó. 
"Em rất kính yêu chị Thuỵ Du đó.Hi hi hi... Em không dám click chuột vào cái ô có chữ... vì em sợ làm sai, nếu bị hư sẽ bị la rầy... đó. 
"
.................................................
Tạm thời như thế đi nha Galaxies....
Bây giờ chị TD trả lời em nè : Em cứ nhấn chuột vào cái ô có chữ " ĐĂNG CHỦ ĐỀ MỚI" đó đi, can đảm lên Galaxies của chị ạ ! Chị bảo đảm em sẽ làm được mà, và sẽ không bị la rầy gì đâu Galaxies à....Các thao tác cũng giống như khi em viết bài trả lời cho các bạn vậy thôi mà Galaxies, đâu có khó khăn gì đâu, Galaxies dễ thương của chị ơi....
Chị chúc em thành công nhé! Cố lên, chị TD ủng hộ em hết mình luôn....

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Xanh mãi xanh!
Anh hỏi có lạnh không
Em đã thấy ấm lòng
Bởi từ tim anh đó
Có một ngọn lửa nồng
Nếu đời không có anh
Ngày xuân cũng biến thành
Trăm mùa đông lạnh giá
Hoa lá chẳng còn xanh
Bàn tay em xinh xinh
Ngủ vùi trong tay anh
Với bao niềm tin cậy
Đang ngon giấc an lành
Đầu em tựa vai anh
Hương tóc rơi bồng bềnh
Gió ghen tìm mây đuổi
giữa trời rộng mông mênh
Trời xanh..xanh mãi xanh
Mùa xuân…xuân mãi xanh
Em mãi mãi trong anh!
Thanh Thanh Khiết
20.2.2010
ANH
CÓ BIẾT ?
Nếu cuộc đời vắng anh
Hoa lá úa trên cành
Tóc mây buồn thao thức
Trăng vàng cũng héo hanh
Nếu em chẳng có anh
Nụ hôn sẽ riêng dành
Chờ bao giờ anh đến
Để mộng đời ươm nhanh
Anh có biết gì không ?
Em đã dặn với lòng
Chỉ mình anh thôi đó
Em trao tặng nhớ mong
Mây ngủ ở trên cao
Có nghe tiếng thì thào
Em yêu anh mãi mãi
Tình đẹp tựa trăng sao
Thuỵ Du
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2010 16:52:20 bởi Thuỵ Du >
Trích đoạn: poem
NỤ CƯỜI XUÂN
Nụ cười xuân rạng rỡ Sáng lên ánh vần thơ Cho xuân mãi mộng mơ Tươi sắc xuân ý chờ Poem
NỤ CƯỜI XUÂN
Nụ cười rạng rỡ những ngày Xuân
Hạnh phúc thêm tươi biết bao lần
Xuân đến mang về mầm tài lộc
Vẹn toàn đẹp đẽ, đấy mùa Xuân...
Thuỵ Du
Cảm ơn Poem đến thăm chị TD nhé! Chúc Poem luôn vui nghen....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2010 19:44:22 bởi Thuỵ Du >
Trích đoạn: poem
THƠ HUẾ MƠ
MƯA HUẾ......BUỒN mưa Huế ơi
Ngày Xuân cành lá thêm đâm chồi
Mưa Xuân giội rửa màu thanh sáng
Rạng rỡ tình Xuân Huế đẹp thôi
Em về thăm lại Huế mơ xưa
Nhớ cả tình thơ nói mấy vừa
Nắn nót - Cô, thầy trau vần ý
Thơ lòng mát rượi dưới Huế Mưa
Poem
NHỚ HUẾ
Phố Huế chiều nay mưa lại rơi
Lạnh lẽo xa xăm nẻo tình đời
Xuân rồi mà vẫn buồn chi lạ
Héo hắt âm thầm kiếp nổi trôi
Từ biệt quê xưa một buổi chiều
Trong lòng mang theo nỗi quạnh hiu
Huế ơi cho gửi niềm thương nhớ
Đến Huế của tôi...Huế rất yêu...
Thuỵ Du
Chúc Poem vui nhé! Vì Poem nhắc đến Huế nên chị TD nhớ Huế quá đi Poem à....
Trích đoạn: Trạc Tuyền
Còn đâu Vần thơ em biết trao ai? Lửng lơ câu hỏi kéo dài tháng năm Ngày xưa giờ...đã xa xăm Hỏi trao thơ chỉ xa xăm mơ màng Bây giờ em đã theo chàng Con treo câu hỏi rình rang làm gì Vần thơ em đã mang đi Giờ đây có hỏi còn chi...đợi chờ Còn ai nữa để trao thơ Chỉ còn riêng nỗi bơ vơ cõi lòng./. Trạc Tuyền HẾT
RỒI
TỪ ĐÂY
Vần thơ mang nỗi nhớ mong
Người đi phương ấy bóng hồng đăm đăm
Mà giờ đã quá xa xăm
Ai đem theo chuyện trăm năm mất rồi
Chỉ mình trông đứng mong ngồi
Người đi vạn dặm hết rồi tình xưa
Chỉ là một thoáng xa đưa
Còn ai nữa để đêm mưa lạnh lòng ?
Thôi đành vùi một đoá hồng
Gai đâm đau buốt, theo chồng từ đây...
Vần thơ năm ấy ai hay
Chôn vào dĩ vãng....xót thay tình buồn...
Thuỵ Du
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2010 22:09:07 bởi Thuỵ Du >
Trích đoạn: Thuỵ Du
Bồng Bềnh
Nỗi Nhớ
Người đi có còn nhớ
Kẻ ở mấy khi quên
Giấc mơ về từng đêm
Tên người ta thầm gọi
Từ phương trời xa ngái
Đại dương cách nghìn trùng
Ngọn heo may lạnh lùng
Những cây bàng đứng lã
Lá bay đi muôn ngã
Như tình mình chia xa
Người đi qua đời ta
Để lại đoá hồng hoa
Trên cánh còn gai nhọn
Ta vui lòng nhận đón
Như kỷ vật em trao
Trong chua xót ngọt ngào
Bồng bềnh cùng nỗi nhớ..
Nghinh Nguyên
BỒNG BỀNH
NỖI NHỚ
Bồng bềnh cùng nỗi nhớ
Là năm tháng đi hoang
Là tình yêu lỡ làng
Trôi trên vùng sa mạc
Vóc hình thành phờ phạc
Trái tim nghe buồn tênh
Là một khoảng chênh vênh
Treo trong miền ký ức
Tháng bảy nơi tiềm thức
Là những giọt mưa ngâu
Nặng thêm mối tình sầu
Ở hai đầu xa cách
Người ở xin đừng trách
Vì tội lắm người đi
Tình ấy vẫn khắc ghi
Bồng bềnh cùng nỗi nhớ
Thuỵ Du
Từ Trong Nỗi Nhớ
Cuộc đời sẽ đi qua
Nỗi nhớ còn trong ta
Không bao giờ phai nhạt
Từ lời thơ lục bát
Bài ru tình ngọt ngào
Đưa ta vào chiêm bao
Để tình không trắc trỡ
Dẫu không tròn duyên nợ
Nỗi nhớ vẫn dạt dào
Rồi có một kiếp nào
Ta gặp nhau trong mộng
Chắp cánh vào khoảng trống
Giữa đất trời bao la
Em trong chiếc lều hoa
Bước ra từ nỗi nhớ.
Nghinh Nguyên
[/quote]
Lẻ bạn chim vạc kêu sương
Vắng em...anh thấy nhớ thương ngậm ngùi
Người buồn cảnh vật đâu vui
Ra vào thơ thẩn ngủ vùi trong mê
Mơ màng bóng vạc bay về
Đêm trăng đôi bóng tỉ tê trên cành
Vì đâu lại nở xa anh
Một mình cô lẻ mà đành lòng sao?..
Tổ ấm em tìm về mau
Sông quê xanh mát bên nhau kiếm mồi
Ham chi cuộc sống nổi trôi
Tung trời cánh mỏi vạc ngồi tiếc than...

Mặc Nhân Sơn
NỖI NHỚ XA XĂM
Cảnh xưa lối cũ mơ màng
Sương thương nhỏ giọt trắng mang cành chồi
Chim trời vỗ cánh gọi lời
Nơi đâu kí ức về đời nhân sinh
Vi vu gió chẳng lặng thinh
Cứ gào thét mãi lung linh trăng chờ
Sao chưa về đến đôi bờ
Sông Tương thương nhớ vần thơ ngược dòng
...
HRPT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2010 17:46:26 bởi HRPT >
Còn đâu Vần thơ em biết trao ai? Lửng lơ câu hỏi kéo dài tháng năm Ngày xưa giờ...đã xa xăm Hỏi trao thơ chỉ xa xăm mơ màng Bây giờ em đã theo chàng Con treo câu hỏi rình rang làm gì Vần thơ em đã mang đi Giờ đây có hỏi còn chi...đợi chờ Còn ai nữa để trao thơ Chỉ còn riêng nỗi bơ vơ cõi lòng./. Trạc Tuyền HẾT
RỒI
TỪ ĐÂY
Vần thơ mang nỗi nhớ mong
Người đi phương ấy bóng hồng đăm đăm
Mà giờ đã quá xa xăm
Ai đem theo chuyện trăm năm mất rồi
Chỉ mình trông đứng mong ngồi
Người đi vạn dặm hết rồi tình xưa
Chỉ là một thoáng xa đưa
Còn ai nữa để đêm mưa lạnh lòng ?
Thôi đành vùi một đoá hồng
Gai đâm đau buốt, theo chồng từ đây...
Vần thơ năm ấy ai hay
Chôn vào dĩ vãng....xót thay tình buồn...
Thuỵ Du
NHÌN ÁNH HOÀNG HÔN
Mỗi khi nhìn ánh hoàn hôn
Lòng sao luống những bồn chồn nhớ ai
Chiều mây giăng tím u hoài
Nhớ về chốn cũ dấu hài còn in
Bây giờ xa bóng khuất hình
Nhìn trăng mờ bóng nhìn hình sao xa
Nhìn cây nghiêng ngả la đà
Nhìn hoa xếp kín nhị ra ngả màu
Nhìn dòng sông chảy qua cầu
Đò xưa tách bến từ lâu vắng bờ
Nhìn vào trang nhớ vần thơ
Màu chưa phai tím mực bơ vơ sầu
...
HRPT
NỤ CƯỜI XUÂN
Nụ cười xuân rạng rỡ Sáng lên ánh vần thơ Cho xuân mãi mộng mơ Tươi sắc xuân ý chờ Poem
NỤ CƯỜI XUÂN
Nụ cười rạng rỡ những ngày Xuân
Hạnh phúc thêm tươi biết bao lần
Xuân đến mang về mầm tài lộc
Vẹn toàn đẹp đẽ, đấy mùa Xuân...
Thuỵ Du
Cảm ơn Poem đến thăm chị TD nhé! Chúc Poem luôn vui nghen....
NỤ CƯỜI THƠ
Nụ cười em rạng rỡ
Cho ta bước vào thơ
Với bao ngàn vần mơ
Trăm tình thương nỗi nhớ
Trăng rọi sáng biển bờ
Để toả ngời đường tơ
Tên em là bài thơ
Để lưu tình trăng mơ
Nắng bờ ngày nỗi nhớ
Chiều vàng ánh rán tơ
Cho mọi người yêu thơ
Cùng tìm đến vần chờ
...
HRPT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2010 18:46:33 bởi HRPT >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu: