VẦN THƠ EM BIẾT TRAO AI
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 170 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 2545 bài trong đề mục
Thuỵ Du 01.12.2008 20:36:37 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

        XIN HẸN LẠI


Quen em đối hoạ tình thơ
Cớ sao vương vấn mong chờ gặp nhau
Ngở hẹn từ ở kiếp nào
Biết rằng quá muộn...mà sao bồi hồi
Mơ về một thuở xa xôi
Kiếp trước dang dỡ nay bồi đắp duyên
Hai đứa trắc trở truân truyên
Nên đời sóng gió luỵ phiền gian nan
Tình yêu ngang trái bẻ bàng
Giờ đây gặp lại...muộn màng buồn hơn
Đời anh mất mát cô đơn
Đời em mang nặng duyên hờn xót xa
Thôi thì quên hết chuyện qua
Đưa nhau tìm lại quê nhà thân thương
Thành nội soi bóng sông Hương
Viếng thăm lăng tẫm miếu đường anh linh
Chấp tay khấn nguyện cầu xin
Kiếp này chưa trọn hẹn tình kiếp sau...

               -NS-


Chợt nghe anh nói lòng sầu
Vì đâu nên nỗi vì đâu hỡi người?
Nếu như số phận trêu ngươi
Duyên đành xin hẹn một đời ngày sau
Giờ em thôi hết sầu đau
Cũng vì "Hẹn một kiếp sau" không tròn
Thôi thì tình nghĩa sắt son
Cũng xin đành hẹn vẹn tròn như anh
Thương thay mộng ước ngày xanh
Mà em cũng đã cùng anh xa rời
Thì thôi duyên phận một đời
Ta xem như đã nặng lời ước trao
Cùng anh thăm Huế thuở nào
Quê hương ta đẹp ngọt ngào tình thương

                                 thuỵ du


Nhân Sơn 02.12.2008 07:59:02 (permalink)
0
      KIẾP NÀO YÊU NHAU



Kiếp sau chờ đợi lâu không
Để anh mòn mỏi chất chồng khổ đau
Kiếp sau là đến khi nào
Nếu mà biết được sẽ mau đón chờ
Kiếp này anh sống bơ vơ
Em chẳng tìm đến...hẹn chờ kiếp sau
Kiếp sau lỗi hẹn thì sao...?
Anh phải đợi đến kiếp nào nửa đây
Luân hồi tạo hoá vòng xoay
Mà tình thay đổi mai này mốt kia
Kiếp này sao chẳng sớt chia
Đổ cho định mệnh dễ lìa xa nhau
Vẫy tay hẹn đến kiếp sau
Đợi chờ biết đến khi nào gặp em...

            -NS-
Thuỵ Du 02.12.2008 11:26:40 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

Biết đâu có lẽ là thuở xưa
Mình đã quen nhau tự bao giờ?
Nồng ấm tình thân ngày kia ấy
Kết thành thơ tứ của mộng mơ?

Cuộc đời nào ai biết ra sao
Thơ ca ta cứ viết ngọt ngào
Nếu chỉ là yêu trong mộng ảo
Cũng là tìm một chút khát khao....

                                  thuỵ du



Mong muốn mai này chỉ qua thơ
Mà mình có được những giấc mơ
Rung động con tim đêm khuya vắng
Xao xuyến lòng ai khi ngóng chờ.
 
TrầnTrungDung.


Cho dù thơ có chỉ là thơ
Cũng khác chi đâu nỗi mong chờ
Nếu lòng hẹn ước trong nhung nhớ
Thì biết đâu thơ chẳng chỉ là thơ
thuỵ du
Thuỵ Du 02.12.2008 13:43:31 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: trongvan

Nhớ Huế

Vĩ Dạ, sông Hương, núi Ngự Bình
Cổ thành thơ mộng nét xinh xinh
Lần ra thăm Huế ghi hình bóng
Tà áo nữ sinh, trắng băng trinh
Vờn bay trước gió nghiêng vành nón
Cảnh tựa như tranh rất hữu tình
Đã xa nhưng vẫn còn mãi nhớ
Vẻ đẹp hồn nhiên của xứ mình.
 
Trọng Văn - 200511

Huế của ta ơi! Huế của ta!
Tình yêu ta gửi Huế đậm đà
Kỷ niệm xa rồi ta vẫn nhớ
Huế thật dịu dàng thật thiết tha...

Bây giờ lòng còn vẫn ngẩn ngơ
Nhớ Huế thân thương đến thẩn thờ
Ai nhắc làm chi ngày thăm Huế?
Để rối trong lòng viết nên thơ.......
                      
                             thuỵ du
Năm rồi trở lại thăm quê
Bận không ra Huế, khi về tiếc ghê!
Lần sau nhất định ghé nè
Nói thì nói vậy, nhưng e lâu nà!
 
Thụy Du gốc Huế đây mà
Hèn chi khéo cả việc nhà/văn/thơ...
Sài Gòn / Huế cũng gần cơ
Nếu bay chưa đến 1 giờ tới ngay...
 
Năm nay TD về ăn Tết đi


Đâu phải gốc Huế là hay
Du gì cũng dở Văn này đừng khen
Tự mình mình nghía trước đèn
Eo ơi thật tệ Văn khen nỗi gì?
Nói ra chỉ sợ người khi
Tính tình thì xấu người thì thấy ghê!
Ai người thấy được mà mê
Thì Du xin tặng cơm khê về xài......
Sài gòn gần Huế  chẳng sai
Nhưng chưa về được tiếc hoài ngàn năm......
                                       thuỵ du


Trốn nợ nên chẳng dám về
Nợ tình mới chết đây nè phải không?
Thôi cứ giấu kín trong lòng
Kẽo ông xã biết đánh phồng mình cơ!

Chưa làm thầy bói bao giờ
Nhưng đoán trúng phóc, thưởng cho cái gì?
Biết chắc Du cười khì khì
Như vậy cũng tốt thôi thì bỏ qua.



Ai bảo Du trốn nợ tình?
Không tiền trong túi nên mình chưa đi
Trọng Văn đoán trật rồi nì
Còn đòi thưởng nữa,thưởng chi bây giờ?
Người ta chỉ có tình hờ
Cho nên mới khóc bơ vơ một mình
Văn nghe nói chớ làm thinh
Chỉ giùm một mối Du rinh về nhà....
thuỵ du
(hà hà,cười vậy mới có vần nghe Văn,đừng có nói nhỏ Du này sao cười nghe thấy ghê quá,hổng có nữ tính chút nào hết nghe!)


Đã nói trước không phải thầy bói
Dẫu đoán sai, hỏi trách được ai?
Nhưng nhờ thế Thụy Du mới khai
Vậy cũng tốt như vầy mới biết
 
Chửa có ai, chuyện đó là thiệt?
Nếu làm mai xong việc thưởng chi?
Nầy bà chị treo giá trước đi
Nghe hấp dẫn thì Văn giới thiệu.
 
Nhưng tuyệt đối là không đươc thiếu
Nợ khất hoài hổng chịu đó nhe!
Món cơm khê không thèm đâu nè
Nhà mình có cả về mới bỏ!
 


Đùa vui một chút thôi mà
Du nghe yêu nữa thiệt ra hết hồn
Tại mình thì chẳng được khôn
Nói ra thiệt chỉ  cái mồm mà thôi
Duyên phận e lại trời ơi
Trời cho đành chịu đâu lời oán than
Bởi mình kiếp trước đa đoan
Nợ duyên cho lắm nên đàn đứt dây
Cám ơn tơ nguyệt Văn xây
Nhưng mình không phận duyên này xin thôi
Văn ơi Văn hỡi lỡ rồi
Vô duyên bạc phận lôi thôi Văn buồn (hu hu...)
         
                                  thuỵ du




Thuỵ Du 02.12.2008 14:08:18 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

      KIẾP NÀO YÊU NHAU



Kiếp sau chờ đợi lâu không
Để anh mòn mỏi chất chồng khổ đau
Kiếp sau là đến khi nào
Nếu mà biết được sẽ mau đón chờ
Kiếp này anh sống bơ vơ
Em chẳng tìm đến...hẹn chờ kiếp sau
Kiếp sau lỗi hẹn thì sao...?
Anh phải đợi đến kiếp nào nửa đây
Luân hồi tạo hoá vòng xoay
Mà tình thay đổi mai này mốt kia
Kiếp này sao chẳng sớt chia
Đổ cho định mệnh dễ lìa xa nhau
Vẫy tay hẹn đến kiếp sau
Đợi chờ biết đến khi nào gặp em...

            -NS-

Bởi vì số kiếp long đong
Em không dám nghĩ duyên hồng xa xôi
Khổ đau mang nặng một đời
tình duyên trót đã chơi vơi nỗi buồn
Phải chăng mệnh số rập khuôn?
Nợ tình phải trả nên luôn luôn sầu
Ba sinh duyên nợ vì đâu
Mà em đã phải từ lâu ngỡ ngàng
Một lần lỡ chuyến sang ngang
Đò đâu mà chở phủ phàng nữa đây?
Anh ơi có hiểu lòng này
Ngổn ngang trăm mối ngày ngày buồn thương
Nỗi lòng em vẫn vấn vương
Nhưng tình đành phải đoạn trường xót đau
Một bước đi một bước sầu
Trăm năm có dễ biết đâu vẹn tròn
Phải duyên phải nợ vẫn còn................

                          thuỵ du  

 



Thuỵ Du 02.12.2008 14:57:17 (permalink)
0
kimrbl 02.12.2008 18:36:36 (permalink)
0




 
Nếu như mình đã có nhau
Thì đâu lẻ bóng ngậm sầu năm canh
Nếu như duyên phận tốt lành
Thì đâu kết cỏ ngậm vành kiếp sau
 
            Bây giờ chung một nỗi sầu
                       Mà xa vời vợi nỗi đau quặn lòng
            Buồn đong cái lạnh mùa đông
                       Buồn mang số kiếp ngóng trông đợi chờ
 
Chút tình gửi hết vào thơ
Cho quên ngày tháng vật vờ nhớ em
Gặp nhau trong giấc mộng đêm
Để rồi tan vỡ nõi niềm yêu thương
 
            Kiếp này biết chẳng chung đường
                      Cứ xin em được nhớ thương vụng về
            Cứ xin sống mãi cơn mê
                      Còn hơn đau xót bảo là nếu như...
                                   kimrbl
           
 
Thuỵ Du 02.12.2008 19:49:16 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Rdinh

 
 
ĐƠN  XIN  TÌNH



Nhận đơn trời cứ làm thinh
Xin gì xin chứ xin tình ai cho?
Sao Rdinh nhà ta cứ lo?
Đẹp giai như thế,lo bò trắng răng!
Suốt ngày nói cuội nói nhăng
Thư viết không nỗi mần răng mà sầu?
Kêu trời,trời chẳng ngó đâu!
Ráng mà tập viết tình đầu khó quên!!!

                                thuỵ du

Chạy qua đây phá Rdinh một tí rồi biến..............hihi.................

Rdinh 02.12.2008 20:47:08 (permalink)
0
Trích đoạn: Rdinh

 
 
ĐƠN  XIN  TÌNH



Nhận đơn trời cứ làm thinh
Xin gì xin chứ xin tình ai cho?
Sao Rdinh nhà ta cứ lo?
Đẹp giai như thế,lo bò trắng răng!
Suốt ngày nói cuội nói nhăng
Thư viết không nỗi mần răng mà sầu?
Kêu trời,trời chẳng ngó đâu!
Ráng mà tập viết tình đầu khó quên!!!

                                thuỵ du

Chạy qua đây phá Rdinh một tí rồi biến..............hihi.................
 
Xin trời ý đẹp, chữ xinh
Nào dâu có dám xin tình của ai
Sợ gặp phải ả thài-lai
Láu tôm, láu cá thì đời tiêu luôn
Thụy-Du chắc chẳng có quên
Công, Dung, Ngôn, Hạnh mới nên duyên tình.
 
                     Rdinh
Nhân Sơn 02.12.2008 21:00:22 (permalink)
0
           YÊU MÃI


Từ ngày xếp áo chinh y
Giã từ vũ khí...còn gì nửa đâu
Buồn vương quầng mắt thâm sâu
Niềm đau thân phận âu sầu cô liêu
Bạn bè thương cảm thì nhiều
Chẳng ai dám ngỏ lời yêu chân thành
Dại gì phí bỏ tuổi xanh
Đi tìm hạnh phúc mong manh bao giờ
Thôi đành chấp nhận bơ vơ
Đơn phương ôm ấp mong chờ tìm vui
Đắm chìm giấc mộng ngủ vùi
Đến khi chợt tỉnh ngậm ngùi thương thân
Chờ ngày trả hết nợ trần
Đời là cõi tạm...phân vân làm gì
Tim còn đập còn yêu đi
Biết rằng ôm mối tình si...chớ buồn
Đêm đông giá lạnh mưa tuôn
Trở giấc thấy nhớ khơi nguồn tình thơ...

                -NS-
ThanhThanhKhiet 03.12.2008 08:47:31 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Thuỵ Du

" Đời buồn như chiếc lá
Chết trong chiều mây bay"
Đời buồn nếu như ai
Đi hoài trong nỗi nhớ!
-sd-

Cõi lòng hoài trăn trở
Làm sao để nguôi ngoai?
Đời cũng sẽ như ai
Sống thầm trong nỗi nhớ....

Rồi ta vẫn là ta
Nhưng lòng một thêm già
Những nỗi buồn nghiệt ngã
Âm thầm chẳng phôi pha.....

                      thuỵ du

TTK ơi,hôm nay chúng ta đổi đề tài nhé!Nói về "Trái Tim" bí rồi,hihi!Qua thăm trang thơ của NS,TD thấy đoạn thơ này hay nên copy đem về đây chúng ta bàn luận tiếp nghe TTK!Nào,bắt đầu nghen................................................1,2,3!!! 



Buồn
 
Đời buồn nhớ thương ai
Âm thầm trong lặng lẽ
 
Để lòng mãi đắng cay
Cho cuộc tình ly biệt
 
Trời buồn gió mưa bay
Thổi vào lòng tê tái
 
Nỗi nhớ lại đong Đầy
Bao giờ mới hết đây
 
T.T.K.30.11.2008


Đời là giấc ngủ say
Lòng vẫn mộng ươm đầy
Mơ sao ngày luôn đẹp
Như tình gió và mây

Nhưng nếu biết thuỷ chung
Chỉ làm tim ngại ngùng
Thì người ơi xin hãy
Ngập ngừng khi nhớ nhung

                     thuỵ du
 

Đời như vạt nắng say say
Mùa Xuân ngơ ngẩn chợt bay vào hồn
Đời như ngọn nến chập chờn
Khi yêu khi biết dỗi hờn người ơi
Đời như tiếng sáo đầy vơi
Khi trầm khi bổng chơi vơi nghe buồn
Đời là những giọt mưa tuôn
Đợi chờ ngọn gió từ muôn nơi về
Đời là những chuổi cơn mê
Nhân gian nào biết nẻo về nơi đâu
Đời là những cuộc bể dâu
Người ơi ai biết vì đâu ta sầu.......

                           thuỵ du

Đời nhanh thoáng tựa vó câu
Cho nên ai cũng thương nhau mới là...
Mong sao cuộc sống an hoà
Nghĩa tình thắm đậm mặn mà keo sơn
đừng nên tính thiệt thua hơn
Sân si ái ố dỗi hờn ích chi
***
Tình làm cay đắng người ơi
Yêu là chua xót cả đời khóc than
Dù cho tự trách phàn nàn
Đã không thấy bớt lặi càng khổ thêm
 
T.TK.3.12.2008
Thuỵ Du 03.12.2008 09:12:28 (permalink)
0

Trích đoạn: Rdinh

Trích đoạn: Rdinh

 
 
ĐƠN  XIN  TÌNH



Nhận đơn trời cứ làm thinh
Xin gì xin chứ xin tình ai cho?
Sao Rdinh nhà ta cứ lo?
Đẹp giai như thế,lo bò trắng răng!
Suốt ngày nói cuội nói nhăng
Thư viết không nỗi mần răng mà sầu?
Kêu trời,trời chẳng ngó đâu!
Ráng mà tập viết tình đầu khó quên!!!

                               thuỵ du

Chạy qua đây phá Rdinh một tí rồi biến..............hihi.................
 
Xin trời ý đẹp, chữ xinh
Nào dâu có dám xin tình của ai
Sợ gặp phải ả thài-lai
Láu tôm, láu cá thì đời tiêu luôn
Thụy-Du chắc chẳng có quên
Công, Dung, Ngôn, Hạnh mới nên duyên tình.
 
                    Rdinh
 
Chỉ là những chuyện đùa vui
Phải đâu chỉ trích mà Rdinh nặng lời?
Chẳng qua thấy Đơn xin tình
Du nghịch chọc phá Rdinh vui thôi mà
Nếu giận thì xin bỏ qua
Cho Du xin lỗi người ta thiệt là
Du nào có ý đâu nà
Vì Rdinh đã nói thơ vui cứ đùa.......
 
thụy du
 
Rdinh đẹp chai ơi,vui lòng cho thụy du xin lỗi nghe,đi mà.....Du chỉ nghịch chọc phá Rdinh cho vui thôi,ai dè người ta nổi giận thiệt rồi....Không có ý gì khác đâu,chỉ theo thơ mà họa cho vui thôi......Hôm nay TD sơ ý không viết lời xin lỗi trước nên mới gây ra tai họa như vậy đó!Ngàn lần xin lỗi Rdinh nghe....Cười đi mà....Nghe Rdinh.........Xin lỗi mà...............................................................................................
Thuỵ Du 03.12.2008 09:47:21 (permalink)
0

Trích đoạn: Thuỵ Du

quote:

Trích đoạn: trongvan

Nhớ Huế

Vĩ Dạ, sông Hương, núi Ngự Bình
Cổ thành thơ mộng nét xinh xinh
Lần ra thăm Huế ghi hình bóng
Tà áo nữ sinh, trắng băng trinh
Vờn bay trước gió nghiêng vành nón
Cảnh tựa như tranh rất hữu tình
Đã xa nhưng vẫn còn mãi nhớ
Vẻ đẹp hồn nhiên của xứ mình.
 
Trọng Văn - 200511

Huế của ta ơi! Huế của ta!
Tình yêu ta gửi Huế đậm đà
Kỷ niệm xa rồi ta vẫn nhớ
Huế thật dịu dàng thật thiết tha...

Bây giờ lòng còn vẫn ngẩn ngơ
Nhớ Huế thân thương đến thẩn thờ
Ai nhắc làm chi ngày thăm Huế?
Để rối trong lòng viết nên thơ.......
                      
                             thuỵ du
Năm rồi trở lại thăm quê
Bận không ra Huế, khi về tiếc ghê!
Lần sau nhất định ghé nè
Nói thì nói vậy, nhưng e lâu nà!
 
Thụy Du gốc Huế đây mà
Hèn chi khéo cả việc nhà/văn/thơ...
Sài Gòn / Huế cũng gần cơ
Nếu bay chưa đến 1 giờ tới ngay...
 
Năm nay TD về ăn Tết đi


Đâu phải gốc Huế là hay
Du gì cũng dở Văn này đừng khen
Tự mình mình nghía trước đèn
Eo ơi thật tệ Văn khen nỗi gì?
Nói ra chỉ sợ người khi
Tính tình thì xấu người thì thấy ghê!
Ai người thấy được mà mê
Thì Du xin tặng cơm khê về xài......
Sài gòn gần Huế  chẳng sai
Nhưng chưa về được tiếc hoài ngàn năm......
                                       thuỵ du


Trốn nợ nên chẳng dám về
Nợ tình mới chết đây nè phải không?
Thôi cứ giấu kín trong lòng
Kẽo ông xã biết đánh phồng mình cơ!

Chưa làm thầy bói bao giờ
Nhưng đoán trúng phóc, thưởng cho cái gì?
Biết chắc Du cười khì khì
Như vậy cũng tốt thôi thì bỏ qua.



Ai bảo Du trốn nợ tình?
Không tiền trong túi nên mình chưa đi
Trọng Văn đoán trật rồi nì
Còn đòi thưởng nữa,thưởng chi bây giờ?
Người ta chỉ có tình hờ
Cho nên mới khóc bơ vơ một mình
Văn nghe nói chớ làm thinh
Chỉ giùm một mối Du rinh về nhà....
thuỵ du
(hà hà,cười vậy mới có vần nghe Văn,đừng có nói nhỏ Du này sao cười nghe thấy ghê quá,hổng có nữ tính chút nào hết nghe!)


Đã nói trước không phải thầy bói
Dẫu đoán sai, hỏi trách được ai?
Nhưng nhờ thế Thụy Du mới khai
Vậy cũng tốt như vầy mới biết
 
Chửa có ai, chuyện đó là thiệt?
Nếu làm mai xong việc thưởng chi?
Nầy bà chị treo giá trước đi
Nghe hấp dẫn thì Văn giới thiệu.
 
Nhưng tuyệt đối là không đươc thiếu
Nợ khất hoài hổng chịu đó nhe!
Món cơm khê không thèm đâu nè
Nhà mình có cả về mới bỏ!
 


Đùa vui một chút thôi mà
Du nghe yêu nữa thiệt ra hết hồn
Tại mình thì chẳng được khôn
Nói ra thiệt chỉ  cái mồm mà thôi
Duyên phận e lại trời ơi
Trời cho đành chịu đâu lời oán than
Bởi mình kiếp trước đa đoan
Nợ duyên cho lắm nên đàn đứt dây
Cám ơn tơ nguyệt Văn xây
Nhưng mình không phận duyên này xin thôi
Văn ơi Văn hỡi lỡ rồi
Vô duyên bạc phận lôi thôi Văn buồn (hu hu...)
         
                                  thuỵ du 



Chuyện nầy thôi tạm gác qua
Số phận trời định thì ta chỉ… ờ
Biết đâu có sẵn người chờ
Mai kia mốt nọ thời cơ chín mùi
Du gặp vui thật là vui…
Bà con lúc đó quên rùi TV.


Văn ơi Văn hỡi Văn ời
Du giờ chỉ muốn giữ lời cho xong
Đùa cho đời bớt long đong
Vì đâu phận bạc má hồng mà thôi
Biết rằng duyên nợ do trời
Có đâu mình muốn được lời phải không?
Đời giờ chẳng muốn ngóng trông
Tình duyên dẹp hết cho xong một đời
Chữ duyên tình chữ lả lơi
Với Du chỉ muốn trêu ngươi rõ ràng
Bao lần mang chữ dở dang
Thì thôi xin tránh làng chàng nợ duyên
Chẳng qua chút phận thuyền quyên
Nợ tình kiếp trước trả truyền cho xong
Kiếp này trả hết một lòng
Kiếp sau mình nguyện tơ hồng mới nên....

                                    thuỵ du

TV ơi,thơ thì chỉ là đùa vui thôi,có khi không nói được hết ý của mình,cho nên " Kiếp sau mình nguyện tơ hồng mới nên" không phải là nói nên với TV đâu nghe,xin đừng hiểu nhầm ý của TD nha!Nên là nên với ai đó ở kiếp sau thôi.....thơ mà.................. 




Thuỵ Du 03.12.2008 10:31:37 (permalink)
0
Đời nhanh thoáng tựa vó câu
Cho nên ai cũng thương nhau mới là...
Mong sao cuộc sống an hoà
Nghĩa tình thắm đậm mặn mà keo sơn
đừng nên tính thiệt thua hơn
Sân si ái ố dỗi hờn ích chi
***
Tình làm cay đắng người ơi
Yêu là chua xót cả đời khóc than
Dù cho tự trách phàn nàn
Đã không thấy bớt lại càng khổ thêm

T.TK.3.12.2008

Mong thêm nhiều những êm đềm
Bớt đi cay đắng ưu phiền khổ đau
Vui lên đừng nhớ u sầu
Đời người tựa cảnh vó câu qua thềm
Để đừng trăn trở triền miên
Bạn bè chia sẻ những miền ưu tư....
thụy du
Thuỵ Du 03.12.2008 11:26:06 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

           YÊU MÃI


Từ ngày xếp áo chinh y
Giã từ vũ khí...còn gì nửa đâu
Buồn vương quầng mắt thâm sâu
Niềm đau thân phận âu sầu cô liêu
Bạn bè thương cảm thì nhiều
Chẳng ai dám ngỏ lời yêu chân thành
Dại gì phí bỏ tuổi xanh
Đi tìm hạnh phúc mong manh bao giờ
Thôi đành chấp nhận bơ vơ
Đơn phương ôm ấp mong chờ tìm vui
Đắm chìm giấc mộng ngủ vùi
Đến khi chợt tỉnh ngậm ngùi thương thân
Chờ ngày trả hết nợ trần
Đời là cõi tạm...phân vân làm gì
Tim còn đập còn yêu đi
Biết rằng ôm mối tình si...chớ buồn
Đêm đông giá lạnh mưa tuôn
Trở giấc thấy nhớ khơi nguồn tình thơ...

                -NS-

Tình thơ đâu có ơ thờ
Xin anh đừng nghĩ bơ vơ tình buồn
Chỉ vì đời lắm mưa tuôn
Tình luôn trăn trở nên buồn thế thôi
Cũng nghe tấc dạ bồi hồi
Sợ rằng lại cảnh lôi thôi thêm sầu
E rồi những giọt mưa ngâu
Luôn theo như mối tình đầu đớn đau
Nên đành hẹn một kiếp sau
Nợ tình trả hết cho nhau một lần
Dạ này cũng mối phân vân
Kiếp này mình chẳng nợ nần chi ai
Cho nên tình cứ ai hoài
Khóc thương thân phận mệt nhoài người ơi.....

                                 thuỵ du


Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 170 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 2545 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9