VẦN THƠ EM BIẾT TRAO AI
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 170 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 2545 bài trong đề mục
Thuỵ Du 05.12.2008 10:01:24 (permalink)
0


TRẢ CHO NHAU
 
Trả cho em những nỗi buồn
Trả cho anh những nụ hôn ngọt ngào
Trả cho nhau những khổ đau
Trả cho nhau mối tình đầu mộng mơ 
 
           Trả cho anh những vần thơ
           Trả cho em những hẹn hò đắm say
           Trả cho nhau những vòng tay
           Trả cho nhau những đắng cay cuộc đời
 
Nợ tình sao trả ai ơi
Nợ nhau cứ để cho người nặng mang
Phận duyên nay đã bẽ bàng
Lời thề đâu dễ vội vàng mà quên
 
            Suốt đời anh mãi nợ em
            Suốt đời ta phải đi tìm lãng quên
            Trả cho nhau những nỗi niềm
            Trót vay bởi những con tim đa tình
 
                            kimrbl 
           
 
Thuỵ Du 05.12.2008 10:34:31 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế


TRẢ CHO ANH
Trả cho anh những ngọt ngao tình tứ
Của ngày nào hai đứa mới yêu nhau
Trả cho anh tình yêu của trăng sao... TD

Làm sao trả được em ơi
Những gì mình một quãng đời đã trao
Yêu thương ngày ấy ngọt ngào
Vòng tay ấm đã đi vào trong tim
Giờ đây lệ vỡ hương chìm
Trả gì được nữa, để tìm quên ư?
Nhưng anh đòi trả bao giờ
Trả rồi liệu những giấc mơ trong đời
Có còn gặp nữa hay thôi
Riêng anh dù trả, một đời không quên
Thì sao trả được đây em
Thôi thì giữ chút êm đềm ngày xưa
Ngày mai gió sẽ chuyển mùa
Ngày mai pháo nổ tiến đưa em rồi
Ngày mai...ngày ấy xa xôi
Nhớ hương tình cũ bồi hồi vu vơ
Chút tình trong sáng ngày thơ
Mà chắc lưỡi, biết bây giờ ra sao!
Áo phai tóc đã bạc màu
Chuyện xưa, ngày ấy... tình đầu sao quên!!!
                      
                      ĐT
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2008 11:35:15 bởi Thuỵ Du >
Thuỵ Du 05.12.2008 13:26:24 (permalink)
0
THẤT TÌNH VÀ BÁT TÌNH

Nhân sinh ai thoát được chữ yêu
Khổ nỗi yêu đương chỉ một chiều
Tim đập một mình nghe trống vắng
Đêm về quạnh-quẽ thấy đìu-hiu
 
Thoang-thoảng ai ngâm xa thật xa
Phải chăng tiếng vọng tự quê nhà
Bao khúc tình đời bi thương quá
Khiến lòng lữ-khách ai-hòai đa
 
Đôi vần người chỉ ngâm mà chơi
Để kẻ chân mây cứ bồi-hồi
Một khúc thất-tình nghe vẫn thiếu
Tìm đâu cho được bát tình ơi  !!! *
 
                    Rdinh
 
                
*Miền Bắc kêu là bát, miền Nam kêu là chén, vì không đối được với chữ thất tình và không đối được cả về số lượng nên tác giả phải đặt chữ bát-tình thay vì là chén tình.
 
Lâu lâu bắt chước TD làm thơ ướt-át một chút, có gì sái luật chỉ giáo hộ và thăng chức làm sư mẫu luôn nhe.


         KHÔNG DÁM ĐÂU 

       Rdinh nói Du nghe phải nín khe
   Eo ui!Sư mẫu phải không nè?
      Tội nghiệp Du ghê,Rdinh ơi chớ
         Trêu mãi coi chừng Du khóc nhe!

Thơ chỉ là thơ đọc thấy ghê!
       Luật thơ Du đâu dám sánh nghề
Hoạ là múa bút qua mắt thợ
               Chỉ bảo? Thật mình chẳng dám mơ!!!

                Bây giờ mình nói chuyện "Thất tình"
      Là chuyện của trời của đất sinh
       Cho có một thời rồi mất trắng....
        Nên đời lắm người phải khóc inh

               Thôi mình đừng bàn chuyện người ta
                 Chuyên tâm mình nói chuyện mình nè
           Một khúc thất tình ngâm chưa đủ
           Rdinh cố viết thêm khúc nữa nha!

   Để chiều nào buồn Du lấy ra
      Hắng giọng ca ngâm ồn cả nhà
                 Nhớn nhác mọi người nghe khiếp vía
      Thì ra con nhỏ Du thật là.........
thuỵ du

Hihi,nghe diễn tả vậy là biết giọng ngâm thơ của Thuỵ Du nó kinh khủng tới chừng nào rồi ,vậy Rdinh có còn muốn bắt cóc nhỏ Du về để cùng ngâm "Thất tình & bát tình" với Rdinh nữa hông?Sợ rồi phải hông......?


Thuỵ Du 05.12.2008 13:40:44 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

quote:

Trích đoạn: Thuỵ Du

Đời nhanh thoáng tựa vó câu
Cho nên ai cũng thương nhau mới là...
Mong sao cuộc sống an hoà
Nghĩa tình thắm đậm mặn mà keo sơn
đừng nên tính thiệt thua hơn
Sân si ái ố dỗi hờn ích chi
***
Tình làm cay đắng người ơi
Yêu là chua xót cả đời khóc than
Dù cho tự trách phàn nàn
Đã không thấy bớt lại càng khổ thêm

T.TK.3.12.2008

Mong thêm nhiều những êm đềm
Bớt đi cay đắng ưu phiền khổ đau
Vui lên đừng nhớ u sầu
Đời người tựa cảnh vó câu qua thềm
Để đừng trăn trở triền miên
Bạn bè chia sẻ những miền ưu tư....
thụy du


Mong cho cuộc sống êm đềm
Quên đi hết những nỗi niềm đắng cay
Mong cho cuộc sống ngày ngày
Yêu thương đùm bọc ngày ngày yên vui
Mong cho khi chết đi rồi
Vẫn còn để lại những lời nhớ thương
 
T.T.K.3.12.2008 
  
 
Mong cho người mãi yêu người
Tình ngời muôn thuở lên ngôi thiên thần
Mong cho chẳng phải phân vân
Khi lòng ta viết những vần thơ yêu
Mong cho mỗi sáng mỗi chiều
Nụ cười thay thế đăm chiêu muộn phiền
Mong cho đời sẽ thần tiên
Cùng nhau xa lánh  đảo điên lòng người
Mong cho mãi mãi rạng ngời
Nụ cười hạnh phúc đời đời bên ta...........
                                  thụy du
Rdinh 05.12.2008 19:10:56 (permalink)
0
GỬI  TÁC GIẢ
"BÀI CA THẤT  TÌNH
"

Cảm ơn quân tử có lòng yêu
Phận thiếp ca ngâm biết ít nhiều
Nhưng trót thiếp mang thân phiêu bạt
Làm sao ở cạnh một sớm chiều?

Bên chàng thì thật ở quá xa
Thiếp ở bên ni chốn quê nhà
Thơ tình ngâm hết bao nhiêu khúc
Đã thấy ruột rà nghe xót đa!

Xa lắm,qúa xa tận chân trời
Làm sao về bên ấy chàng ơi?
Nên khúc "Thất tình" chàng cứ viết
Thiếp ở bên này sẽ ngâm chơi
thuỵ du

Chỉ là viết cho có vần nên ý hơi gượng ép nghe Rdinh ui!Thật ra đâu biết đẹp xấu gì đâu,nhưng thấy hình post lên trông cũng đâu có xấu đâu nào!Chúc Rdinh luôn vui & có nhiều thơ tếu cho bạn bè trong diễn đàn yêu thơ vui đọc với nha.......Thân mến : thuỵ du

THẤT TÌNH VÀ BÁT TÌNH

Nhân sinh ai thoát được chữ yêu
Khổ nỗi yêu đương chỉ một chiều
Tim đập một mình nghe trống vắng
Đêm về quạnh-quẽ thấy đìu-hiu
 
Thoang-thoảng ai ngâm xa thật xa
Phải chăng tiếng vọng tự quê nhà
Bao khúc tình đời bi thương quá
Khiến lòng lữ-khách ai-hòai đa
 
Đôi vần người chỉ ngâm mà chơi
Để kẻ chân mây cứ bồi-hồi
Một khúc thất-tình nghe vẫn thiếu
Tìm đâu cho được bát tình ơi  !!! *
 
                    Rdinh
 
                
*Miền Bắc kêu là bát, miền Nam kêu là chén, vì không đối được với chữ thất tình và không đối được cả về số lượng nên tác giả phải đặt chữ bát-tình thay vì là chén tình.
 
Lâu lâu bắt chước TD làm thơ ướt-át một chút, có gì sái luật chỉ giáo hộ và thăng chức làm sư mẫu luôn nhe.


         KHÔNG DÁM ĐÂU

        Rdinh nói Du nghe phải nín khe
Eo ui!Sư mẫu phải không nè?
    Tội nghiệp Du ghê,Rdinh ơi chớ
       Trêu mãi coi chừng Du khóc nhe!

Thơ chỉ là thơ đọc thấy ghê!
     Luật thơ Du đâu dám sánh nghề
Hoạ là múa bút qua mắt thợ
             Chỉ bảo? Thật mình chẳng dám mơ!!!

              Bây giờ mình nói chuyện "Thất tình"
    Là chuyện của trời của đất sinh
     Cho có một thời rồi mất trắng....
      Nên đời lắm người phải khóc inh

             Thôi mình đừng bàn chuyện người ta
              Chuyên tâm mình nói chuyện mình nè
        Một khúc thất tình ngâm chưa đủ
         Rdinh cố viết thêm khúc nữa nha!

Để chiều nào buồn Du lấy ra
    Hắng giọng ca ngâm ồn cả nhà
               Nhớn nhác mọi người nghe khiếp vía
   Thì ra con nhỏ Du thật là.........
thuỵ du

Hihi,nghe diễn tả vậy là biết giọng ngâm thơ của Thuỵ Du nó kinh khủng tới chừng nào rồi ,vậy Rdinh có còn muốn bắt cóc nhỏ Du về để cùng ngâm "Thất tình & bát tình" với Rdinh nữa hông?Sợ rồi phải hông......?
 
 
Bây giờ TD cho Rdinh khất lại thất bát tình để bắt đền TD trước đã


 
Rdinh bị vợ và TD rượt đuổi mệt quá, nên có bài thơ chỉ còn bảy (7) chữ mà không viết hết được. Vậy quí bạn bè nào vào viết nốt hộ để Rdinh gởi TD cho kịp. Xin cảm ơn nhiều.
Rdinh
Nhân Sơn 05.12.2008 19:14:20 (permalink)
0




Anh xin nhận những gì em trả
Chuyện chúng mình dang dở từ lâu
Giờ mình anh ôm trọn tình sầu
Buồn thân phận tàn đêm trăn trở.

Xin đừng trách vì sao tình lỡ
Chẳng tại em...đâu phải do anh
Định mệnh khiến sui mộng không thành
Đành chia tay đôi đường ly biệt.

Hãy quên đi đừng buồn nuối tiếc
Chúng mình đều mang nỗi niềm đau
Lỡ làng duyên số cũng như nhau
Thì thôi nhé !..cố quên tất cả.

Luyến lưu chi mối tình nghiệt ngả
Nhắc làm gì kỷ niệm xa xưa
Vẫy tay chào lần cuối tiễn đưa
Mỗi đứa một phương trời xa cách...

                -NS- 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2008 19:16:07 bởi Mac Nhan Son >
ThanhThanhKhiet 05.12.2008 19:44:05 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Thuỵ Du



Đời nhanh thoáng tựa vó câu
Cho nên ai cũng thương nhau mới là...
Mong sao cuộc sống an hoà
Nghĩa tình thắm đậm mặn mà keo sơn
đừng nên tính thiệt thua hơn
Sân si ái ố dỗi hờn ích chi
***
Tình làm cay đắng người ơi
Yêu là chua xót cả đời khóc than
Dù cho tự trách phàn nàn
Đã không thấy bớt lại càng khổ thêm

T.TK.3.12.2008

Mong thêm nhiều những êm đềm
Bớt đi cay đắng ưu phiền khổ đau
Vui lên đừng nhớ u sầu
Đời người tựa cảnh vó câu qua thềm
Để đừng trăn trở triền miên
Bạn bè chia sẻ những miền ưu tư....
thụy du


Mong cho cuộc sống êm đềm
Quên đi hết những nỗi niềm đắng cay
Mong cho cuộc sống ngày ngày
Yêu thương đùm bọc ngày ngày yên vui
Mong cho khi chết đi rồi
Vẫn còn để lại những lời nhớ thương

T.T.K.3.12.2008 


Mong cho người mãi yêu người
Tình ngời muôn thuở lên ngôi thiên thần
Mong cho chẳng phải phân vân
Khi lòng ta viết những vần thơ yêu
Mong cho mỗi sáng mỗi chiều
Nụ cười thay thế đăm chiêu muộn phiền
Mong cho đời sẽ thần tiên
Cùng nhau xa lánh  đảo điên lòng người
Mong cho mãi mãi rạng ngời
Nụ cười hạnh phúc đời đời bên ta...........
                                  thụy du

_____________________________
Khi lòng ta viết thơ yêu
Muốn muốn cho hồn đươc phiêu diêu trên trời
Bao nhiêu phiền luỵ ở đời
Cũng tan theo hết với lời thơ say
Một đời có được mấy ngày
Mà đi bì tỵ nọ này với ai
Chiều hôm cho đến sớm mai
Dòng thơ ta cứ dài dài niềm vui....
 
T.T.K.5.12.2008




Đính kèm (1)
Thuỵ Du 05.12.2008 19:47:40 (permalink)
0
Thuỵ Du 05.12.2008 20:28:43 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son





Anh xin nhận những gì em trả
Chuyện chúng mình dang dở từ lâu
Giờ mình anh ôm trọn tình sầu
Buồn thân phận tàn đêm trăn trở.

Xin đừng trách vì sao tình lỡ
Chẳng tại em...đâu phải do anh
Định mệnh khiến sui mộng không thành
Đành chia tay đôi đường ly biệt.

Hãy quên đi đừng buồn nuối tiếc
Chúng mình đều mang nỗi niềm đau
Lỡ làng duyên số cũng như nhau
Thì thôi nhé !..cố quên tất cả.

Luyến lưu chi mối tình nghiệt ngả
Nhắc làm gì kỷ niệm xa xưa
Vẫy tay chào lần cuối tiễn đưa
Mỗi đứa một phương trời xa cách...

                -NS-

Chữ tình buồn trong tim xoá sạch
Vấn vương gì đau tủi thêm anh
Đã đành rồi duyên nợ không thành
Em xin chẳng giữ gì kỷ niệm

Chuyện ngày xưa giờ đành chôn liệm
Thở than thì có nghĩa gì đâu?
Trở trăn chi sẽ bạc mái đầu?
Tình dang dở xin thôi buồn nhớ

Mai dẫu xa  xin đừng nhắc nhở
Tình chúng mình gió thoảng mây bay
Nắng có reo vui với cỏ cây
Đời vẫn đẹp anh đừng hờn dỗi

Đừng trách em vội vàng thay đổi
Bởi chúng mình chẳng nợ mà thôi
Tình đời thường bạc trắng như vôi
Nên xin trả lại anh tất cả...........

                          thuỵ du

 


Thuỵ Du 05.12.2008 21:29:56 (permalink)
0
Bây giờ TD cho Rdinh khất lại thất bát tình để bắt đền TD trước đã


 
Rdinh bị vợ và TD rượt đuổi mệt quá, nên có bài thơ chỉ còn bảy (7) chữ mà không viết hết được. Vậy quí bạn bè nào vào viết nốt hộ để Rdinh gởi TD cho kịp. Xin cảm ơn nhiều.
Rdinh


Áo rách sao bắt đền Du?
Nhưng thôi để đó Du khâu cho giùm
Sao mà áo rách tùm lum?
Tả tơi rách nát khâu sao bây giờ?
Hay là Du nói nghe nờ
  Rdinh mua áo mới mặc mờ hay hơn
Áo kia rách nát hết trơn
Rdinh mà mặc nó đâu còn đẹp chai?
Vợ Rdinh còn rượt dài dài
Chẳng lẽ cứ vá mặc hoài sao Rdinh?
Lời nghe cũng thiệt chí tình
Thôi Rdinh ra chợ áo rinh ngay về.......
             thuỵ du

Phải hông Rdinh ơi?Áo rách vá lại xấu muốn chết hà,mua áo mới mặc cho đẹp hén!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

kimrbl 05.12.2008 23:05:43 (permalink)
0


GỬI  TÁC GIẢ
"BÀI CA THẤT  TÌNH
"

Cảm ơn quân tử có lòng yêu
Phận thiếp ca ngâm biết ít nhiều
Nhưng trót thiếp mang thân phiêu bạt
Làm sao ở cạnh một sớm chiều?

Bên chàng thì thật ở quá xa
Thiếp ở bên ni chốn quê nhà
Thơ tình ngâm hết bao nhiêu khúc
Đã thấy ruột rà nghe xót đa!

Xa lắm,qúa xa tận chân trời
Làm sao về bên ấy chàng ơi?
Nên khúc "Thất tình" chàng cứ viết
Thiếp ở bên này sẽ ngâm chơi
thuỵ du

Chỉ là viết cho có vần nên ý hơi gượng ép nghe Rdinh ui!Thật ra đâu biết đẹp xấu gì đâu,nhưng thấy hình post lên trông cũng đâu có xấu đâu nào!Chúc Rdinh luôn vui & có nhiều thơ tếu cho bạn bè trong diễn đàn yêu thơ vui đọc với nha.......Thân mến : thuỵ du

THẤT TÌNH VÀ BÁT TÌNH

Nhân sinh ai thoát được chữ yêu
Khổ nỗi yêu đương chỉ một chiều
Tim đập một mình nghe trống vắng
Đêm về quạnh-quẽ thấy đìu-hiu
 
Thoang-thoảng ai ngâm xa thật xa
Phải chăng tiếng vọng tự quê nhà
Bao khúc tình đời bi thương quá
Khiến lòng lữ-khách ai-hòai đa
 
Đôi vần người chỉ ngâm mà chơi
Để kẻ chân mây cứ bồi-hồi
Một khúc thất-tình nghe vẫn thiếu
Tìm đâu cho được bát tình ơi  !!! *
 
                    Rdinh
 
                
*Miền Bắc kêu là bát, miền Nam kêu là chén, vì không đối được với chữ thất tình và không đối được cả về số lượng nên tác giả phải đặt chữ bát-tình thay vì là chén tình.
 
Lâu lâu bắt chước TD làm thơ ướt-át một chút, có gì sái luật chỉ giáo hộ và thăng chức làm sư mẫu luôn nhe.


         KHÔNG DÁM ĐÂU

        Rdinh nói Du nghe phải nín khe
Eo ui!Sư mẫu phải không nè?
   Tội nghiệp Du ghê,Rdinh ơi chớ
      Trêu mãi coi chừng Du khóc nhe!

Thơ chỉ là thơ đọc thấy ghê!
    Luật thơ Du đâu dám sánh nghề
Hoạ là múa bút qua mắt thợ
            Chỉ bảo? Thật mình chẳng dám mơ!!!

             Bây giờ mình nói chuyện "Thất tình"
   Là chuyện của trời của đất sinh
    Cho có một thời rồi mất trắng....
     Nên đời lắm người phải khóc inh

            Thôi mình đừng bàn chuyện người ta
             Chuyên tâm mình nói chuyện mình nè
       Một khúc thất tình ngâm chưa đủ
        Rdinh cố viết thêm khúc nữa nha!

Để chiều nào buồn Du lấy ra
   Hắng giọng ca ngâm ồn cả nhà
              Nhớn nhác mọi người nghe khiếp vía
  Thì ra con nhỏ Du thật là.........
thuỵ du

Hihi,nghe diễn tả vậy là biết giọng ngâm thơ của Thuỵ Du nó kinh khủng tới chừng nào rồi ,vậy Rdinh có còn muốn bắt cóc nhỏ Du về để cùng ngâm "Thất tình & bát tình" với Rdinh nữa hông?Sợ rồi phải hông......?

 
Bây giờ TD cho Rdinh khất lại thất bát tình để bắt đền TD trước đã


 
Rdinh bị vợ và TD rượt đuổi mệt quá, nên có bài thơ chỉ còn bảy (7) chữ mà không viết hết được. Vậy quí bạn bè nào vào viết nốt hộ để Rdinh gởi TD cho kịp. Xin cảm ơn nhiều.
Rdinh
 
 
Xin phép RDinh thử viết thêm :
 
Nếu Du lấy chồng Đinh sẽ giúp cho
Giúp cho mấy chiếc ô tô
Biệt thự cao cấp dăm lô đất vườn
Vài triệu đô gửi ngân hàng
Du thuyền một chiếc để nàng đi chơi
Áo quần hiệu dùng suốt đời
Giày dép Ý , Nhật ngàn đôi đủ dùng
Hạt xoàn chọn thứ nàng ưng
Nước hoa mỹ phẩm đúng hàng thượng lưu
Giúp Du tiền cưới tiền cheo
Cùng đi đăng ký lại đèo trầu cau
 
kimrbl
 
Mời mọi người thêm nha


 

Rdinh 06.12.2008 08:27:45 (permalink)
0

 
Rdinh bị vợ và TD rượt đuổi mệt quá, nên có bài thơ chỉ còn bảy (7) chữ mà không viết hết được. Vậy quí bạn bè nào vào viết nốt hộ để Rdinh gởi TD cho kịp. Xin cảm ơn nhiều.
Rdinh
 
 
Xin phép RDinh thử viết thêm :
 
Nếu Du lấy chồng Đinh sẽ giúp cho
Giúp cho mấy chiếc ô tô
Biệt thự cao cấp dăm lô đất vườn
Vài triệu đô gửi ngân hàng
Du thuyền một chiếc để nàng đi chơi
Áo quần hiệu dùng suốt đời
Giày dép Ý , Nhật ngàn đôi đủ dùng
Hạt xoàn chọn thứ nàng ưng
Nước hoa mỹ phẩm đúng hàng thượng lưu
Giúp Du tiền cưới tiền cheo
Cùng đi đăng ký lại đèo trầu cau
 
kimrbl
 
Mời mọi người thêm nha
 

 
Bạn Kimrbl sai một chút rồi
Tôi xin bảy (7) chữ bạn nhồi cả trang
Thôi được, tôi cứ nhịp-nhàng
Trả lời từng đọan rõ-ràng bạn nghe
 
 
Bao giờ chồng cưới Thụy-Du
Tôi xin góp ý để mà giúp cho :
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/A444863C2A5D404BA8F5340897DD6FBD.jpg[/image]
 
Xin thành-thật cảm ơn bạn Kimrbl đã vào góp ý trước rất chi-tiết mặc dầu tôi chỉ xin có 7 chữ.
Chúc bạn luôn an mạnh và góp nhiều thơ hay trên diễn-đàn.
Rdinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2008 08:39:27 bởi Rdinh >
Attached Image(s)
Trần Trung Dũng 06.12.2008 08:43:58 (permalink)
0
Như gió và mây cùng lãng du
Tình ta mơ mộng tựa mùa Thu
Những chiếc lá vàng ơi xinh đẹp
Ru những thơ tình những lời ru

Nếu có một ngày ta gặp nhau
Cùng anh hai đứa tựa mái đầu
Mơ những vần thơ nhiều hẹn ước
Cho tình cũng đẹp với trăng sao

thuỵ du

 

 
Tâm Tư
 
Vần thơ cũng nói được tâm tư
Cũng làm xao động cả hồ thu
Cánh sen trao liệng trên mặt nước
Đón gió rì rào nhạc vi vu.
 
Em biết vì sao chỉ là thơ
Mà làm ai đấy phải ngẩn ngơ
Đâu hay tình giống như làn sóng
Mải miết quanh năm chỉ hôn bờ.
 
TrầnTrungDũng
Rdinh 06.12.2008 09:42:31 (permalink)
0
KHÔNG DÁM ĐÂU

        Rdinh nói Du nghe phải nín khe
Eo ui!Sư mẫu phải không nè?
Tội nghiệp Du ghê,Rdinh ơi chớ
   Trêu mãi coi chừng Du khóc nhe!

Thơ chỉ là thơ đọc thấy ghê!
Luật thơ Du đâu dám sánh nghề
Hoạ là múa bút qua mắt thợ
         Chỉ bảo? Thật mình chẳng dám mơ!!!

          Bây giờ mình nói chuyện "Thất tình"
Là chuyện của trời của đất sinh
Cho có một thời rồi mất trắng....
  Nên đời lắm người phải khóc inh

         Thôi mình đừng bàn chuyện người ta
          Chuyên tâm mình nói chuyện mình nè
    Một khúc thất tình ngâm chưa đủ
     Rdinh cố viết thêm khúc nữa nha!

Để chiều nào buồn Du lấy ra
Hắng giọng ca ngâm ồn cả nhà
           Nhớn nhác mọi người nghe khiếp vía
Thì ra con nhỏ Du thật là.........
thuỵ du

Hihi,nghe diễn tả vậy là biết giọng ngâm thơ của Thuỵ Du nó kinh khủng tới chừng nào rồi ,vậy Rdinh có còn muốn bắt cóc nhỏ Du về để cùng ngâm "Thất tình & bát tình" với Rdinh nữa hông?Sợ rồi phải hông......? 
 
 
THẤT TÌNH, BÁT TÌNH, CHÉN TÌNH, CHUNG TÌNH  &  LỤC TÌNH
 
Sợ lắm Du ơi chớ khóc nhè
Du khóc Rdinh buồn lắm nhe
Lại phải lần vào dỗ Du nín
E Du nói Rdinh muốn be-he
 
Thơ nào gọi là thơ thấy ghê
Thơ Du viết vậy chẳng ai chê
Cứ viết rồi lên làm sư-mẫu
Để Rdinh đây học được một nghề
 
Câu chuyện thất tình thật lình-xình
Ai vấp rồi cũng phải thất kinh
Ân-ái mặn nồng vui sướng quá
Lúc mất đi rồi dạ rối tinh
 
Thất tình rồi viết khúc gì ta
Buồn thỉu, buồn thiu viết sao ra
Nếu viết lục tình...may viết được
Rồi đem chôn chặt bãi tha-ma
 
Khúc thất-tình hãy thử lôi ra
Nho-nhỏ Du ngâm cũng được mà
Rồi rót chén tình cùng chung uống
Hết chén, qua chung, tới bát nha.
 
          Rdinh
 
Vẫn còn muốn bắt cóc TD đấy, nếu ngâm thất bát tình không hay thì bắt ngâm Lục-tình vậy...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2008 09:48:50 bởi Rdinh >
Thuỵ Du 06.12.2008 16:00:08 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

quote:

Trích đoạn: Thuỵ Du



Đời nhanh thoáng tựa vó câu
Cho nên ai cũng thương nhau mới là...
Mong sao cuộc sống an hoà
Nghĩa tình thắm đậm mặn mà keo sơn
đừng nên tính thiệt thua hơn
Sân si ái ố dỗi hờn ích chi
***
Tình làm cay đắng người ơi
Yêu là chua xót cả đời khóc than
Dù cho tự trách phàn nàn
Đã không thấy bớt lại càng khổ thêm

T.TK.3.12.2008

Mong thêm nhiều những êm đềm
Bớt đi cay đắng ưu phiền khổ đau
Vui lên đừng nhớ u sầu
Đời người tựa cảnh vó câu qua thềm
Để đừng trăn trở triền miên
Bạn bè chia sẻ những miền ưu tư....
thụy du


Mong cho cuộc sống êm đềm
Quên đi hết những nỗi niềm đắng cay
Mong cho cuộc sống ngày ngày
Yêu thương đùm bọc ngày ngày yên vui
Mong cho khi chết đi rồi
Vẫn còn để lại những lời nhớ thương

T.T.K.3.12.2008 


Mong cho người mãi yêu người
Tình ngời muôn thuở lên ngôi thiên thần
Mong cho chẳng phải phân vân
Khi lòng ta viết những vần thơ yêu
Mong cho mỗi sáng mỗi chiều
Nụ cười thay thế đăm chiêu muộn phiền
Mong cho đời sẽ thần tiên
Cùng nhau xa lánh  đảo điên lòng người
Mong cho mãi mãi rạng ngời
Nụ cười hạnh phúc đời đời bên ta...........
                                  thụy du

_____________________________
Khi lòng ta viết thơ yêu
Muốn muốn cho hồn đươc phiêu diêu trên trời
Bao nhiêu phiền luỵ ở đời
Cũng tan theo hết với lời thơ say
Một đời có được mấy ngày
Mà đi bì tỵ nọ này với ai
Chiều hôm cho đến sớm mai
Dòng thơ ta cứ dài dài niềm vui....
 
T.T.K.5.12.2008

Những năm tháng đã ngậm ngùi
Quên đi cho hết ngày vui hé dần
Đời còn có những tình thân
Đời còn có những ân cần quanh ta
Dòng thơ tình nghĩa thiết tha
Dòng thơ luôn nét đậm đà đáng yêu
Cuộc đời có được bao nhiêu?
Hãy luôn gìn giữ những điều thiệt hơn
Tình nhân ái nghĩa keo sơn
Đời đời gắn bó nhiều hơn ở đời
Dẫu cho vật đổi sao dời
Dòng thơ ta vẫn muôn lời đẹp xinh
                                  thuỵ du


Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 170 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 2545 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9