VẦN THƠ EM BIẾT TRAO AI
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 170 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 2545 bài trong đề mục
Thuỵ Du 06.12.2008 16:25:16 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

Như gió và mây cùng lãng du
Tình ta mơ mộng tựa mùa Thu
Những chiếc lá vàng ơi xinh đẹp
Ru những thơ tình những lời ru

Nếu có một ngày ta gặp nhau
Cùng anh hai đứa tựa mái đầu
Mơ những vần thơ nhiều hẹn ước
Cho tình cũng đẹp với trăng sao

thuỵ du

 

 
Tâm Tư
 
Vần thơ cũng nói được tâm tư
Cũng làm xao động cả hồ thu
Cánh sen trao liệng trên mặt nước
Đón gió rì rào nhạc vi vu.
 
Em biết vì sao chỉ là thơ
Mà làm ai đấy phải ngẩn ngơ
Đâu hay tình giống như làn sóng
Mải miết quanh năm chỉ hôn bờ.
 
TrầnTrungDũng

Sóng vẫn quanh năm chỉ hôn bờ
Tình ta muôn thuở vẫn là thơ
Cũng làm chao động hồn ai đó
Cũng ngỡ như là lạc bến mơ

Biết đâu mỗi giây phút đăm chiêu
Vần thơ đã nói được ít nhiều
Tình thơ là cả lòng ai nhỉ?
Cả mối tơ vương những buổi chiều....

                                 thuỵ du


Nhân Sơn 06.12.2008 17:20:49 (permalink)
0
       SANG TRANG


Biết em vẫn nhớ thương anh
Tại vì lỗi hẹn nên đành xa nhau
Tình thơ em viết xót đau
Do anh hờ hửng làm sao bây giờ
Anh làm tan nát giấc mơ
Để em ôm hận bơ vơ tình sầu
Khoảng cách hai đứa ngăn sâu
Làm sao nối lại nhịp cầu ngày xưa
Nhớ em da diết chiều mưa
Con đường kỷ niệm đón đưa nhau về
Tại anh lạc lối u mê
Nhẩn tâm xoá bỏ lời thề chung đôi
Anh đã đánh mất em rồi
Dù cho tiếc nuối...chịu thôi muộn màng
Tình sử vừa lật sang trang
Mai này gặp lại ngở ngàng làm sao...

                -NS-
  

Thuỵ Du 06.12.2008 17:35:27 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

Xa Rồi
 
Thôi nhé em ơi mình chia tay
Tâm sự truyện tình hết từ đây
Sông xưa thuyền đã đi nơi khác
Bến cũ buồm hồng chẳng còn bay.
 
Mai mốt rồi em đi lấy chồng
Những lời âu yếm về hư không
Qui luật ở đời ai cũng biết
Lạnh lẽo đông về buồn mênh mông

Trung Dũng
.



Anh hỡi thôi mình đành chia  tay
Định mệnh nào ngăn cách từ đây
Giọt buồn nghe xót xa rơi rụng
Lạnh lẽo Đông sang phút giây này.....

Biết cách ngăn rồi chẳng ngóng trông
Tình mình còn chi nữa mà mong?
Lỡ nhịp duyên cầu trời không bắc
Nên đành tình cũ trả hư không........

                                thuỵ du

Thuỵ Du 06.12.2008 17:54:41 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

       SANG TRANG


Biết em vẫn nhớ thương anh
Tại vì lỗi hẹn nên đành xa nhau
Tình thơ em viết xót đau
Do anh hờ hửng làm sao bây giờ
Anh làm tan nát giấc mơ
Để em ôm hận bơ vơ tình sầu
Khoảng cách hai đứa ngăn sâu
Làm sao nối lại nhịp cầu ngày xưa
Nhớ em da diết chiều mưa
Con đường kỷ niệm đón đưa nhau về
Tại anh lạc lối u mê
Nhẩn tâm xoá bỏ lời thề chung đôi
Anh đã đánh mất em rồi
Dù cho tiếc nuối...chịu thôi muộn màng
Tình sử vừa lật sang trang
Mai này gặp lại ngở ngàng làm sao...

                -NS-

Giọt sầu nghe đã nghẹn ngào
Anh đi đi mãi đã bao Thu rồi
Kiếp này duyên nợ chia đôi
Anh xa xôi dẫu nhớ lời thì sao?
Ước thề năm cũ đã trao
Bây giờ dạ có đành nào nhớ nhung
Thương thay hai chữ trùng phùng
Mà em mong ước đã không được gì
Thôi tình cũng chịu tình si
Trăm năm nợ nhạt duyên thì lửng lơ
Đợi anh đợi đến bao giờ?
Khi nào chợt có cơn mơ thì về
Giọt buồn đã tỉnh bến mê
Thuyền tình giờ đã ê chề thương đau
Nhỡ mai mình có gặp nhau
Sử tình đã viết trang sau thôi rồi
Còn chi mà hỏi anh ơi
Chuyện buồn xin để một đời lãng quên...                    
                        thuỵ du
 
  


ThanhThanhKhiet 06.12.2008 18:39:29 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Thuỵ Du

Đời nhanh thoáng tựa vó câu
Cho nên ai cũng thương nhau mới là...
Mong sao cuộc sống an hoà
Nghĩa tình thắm đậm mặn mà keo sơn
đừng nên tính thiệt thua hơn
Sân si ái ố dỗi hờn ích chi
***
Tình làm cay đắng người ơi
Yêu là chua xót cả đời khóc than
Dù cho tự trách phàn nàn
Đã không thấy bớt lại càng khổ thêm

T.TK.3.12.2008

Mong thêm nhiều những êm đềm
Bớt đi cay đắng ưu phiền khổ đau
Vui lên đừng nhớ u sầu
Đời người tựa cảnh vó câu qua thềm
Để đừng trăn trở triền miên
Bạn bè chia sẻ những miền ưu tư....
thụy du


Mong cho cuộc sống êm đềm
Quên đi hết những nỗi niềm đắng cay
Mong cho cuộc sống ngày ngày
Yêu thương đùm bọc ngày ngày yên vui
Mong cho khi chết đi rồi
Vẫn còn để lại những lời nhớ thương

T.T.K.3.12.2008 


Mong cho người mãi yêu người
Tình ngời muôn thuở lên ngôi thiên thần
Mong cho chẳng phải phân vân
Khi lòng ta viết những vần thơ yêu
Mong cho mỗi sáng mỗi chiều
Nụ cười thay thế đăm chiêu muộn phiền
Mong cho đời sẽ thần tiên
Cùng nhau xa lánh  đảo điên lòng người
Mong cho mãi mãi rạng ngời
Nụ cười hạnh phúc đời đời bên ta...........
                                  thụy du

_____________________________
Khi lòng ta viết thơ yêu
Muốn cho hồn đươc phiêu diêu trên trời
Bao nhiêu phiền luỵ ở đời
Cũng tan theo hết với lời thơ say
Một đời có được mấy ngày
Mà đi bì tỵ nọ này với ai
Chiều hôm cho đến sớm mai
Dòng thơ ta cứ dài dài niềm vui.....
T.T.K.5.12.08


Những năm tháng đã ngậm ngùi
Quên đi cho hết ngày vui hé dần
Đời còn có những tình thân
Đời còn có những ân cần quanh ta
Dòng thơ tình nghĩa thiết tha
Dòng thơ luôn nét đậm đà đáng yêu
Cuộc đời có được bao nhiêu?
Hãy luôn gìn giữ những điều thiệt hơn
Tình nhân ái nghĩa keo sơn
Đời đời gắn bó nhiều hơn ở đời
Dẫu cho vật đổi sao dời
Dòng thơ ta vẫn muôn lời đẹp xinh
                               thuỵ du


Mong cho hồn mãi thảnh thơi
Để dòng thơ được rong chơi mọi miền
Mong tình thân ái bạn hiền
Tặng nhau cả một con thuyền đầy thơ
Dù cho biển động sóng xô
Áng thơ ta vẫn mộng mơ Đầy thuyền
 
T.T.K.6.12.2008



Đính kèm (1)
Thuỵ Du 07.12.2008 11:00:35 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

quote:

Trích đoạn: Thuỵ Du

Đời nhanh thoáng tựa vó câu
Cho nên ai cũng thương nhau mới là...
Mong sao cuộc sống an hoà
Nghĩa tình thắm đậm mặn mà keo sơn
đừng nên tính thiệt thua hơn
Sân si ái ố dỗi hờn ích chi
***
Tình làm cay đắng người ơi
Yêu là chua xót cả đời khóc than
Dù cho tự trách phàn nàn
Đã không thấy bớt lại càng khổ thêm

T.TK.3.12.2008

Mong thêm nhiều những êm đềm
Bớt đi cay đắng ưu phiền khổ đau
Vui lên đừng nhớ u sầu
Đời người tựa cảnh vó câu qua thềm
Để đừng trăn trở triền miên
Bạn bè chia sẻ những miền ưu tư....
thụy du


Mong cho cuộc sống êm đềm
Quên đi hết những nỗi niềm đắng cay
Mong cho cuộc sống ngày ngày
Yêu thương đùm bọc ngày ngày yên vui
Mong cho khi chết đi rồi
Vẫn còn để lại những lời nhớ thương

T.T.K.3.12.2008 


Mong cho người mãi yêu người
Tình ngời muôn thuở lên ngôi thiên thần
Mong cho chẳng phải phân vân
Khi lòng ta viết những vần thơ yêu
Mong cho mỗi sáng mỗi chiều
Nụ cười thay thế đăm chiêu muộn phiền
Mong cho đời sẽ thần tiên
Cùng nhau xa lánh  đảo điên lòng người
Mong cho mãi mãi rạng ngời
Nụ cười hạnh phúc đời đời bên ta...........
                                  thụy du

_____________________________
Khi lòng ta viết thơ yêu
Muốn cho hồn đươc phiêu diêu trên trời
Bao nhiêu phiền luỵ ở đời
Cũng tan theo hết với lời thơ say
Một đời có được mấy ngày
Mà đi bì tỵ nọ này với ai
Chiều hôm cho đến sớm mai
Dòng thơ ta cứ dài dài niềm vui.....
T.T.K.5.12.08


Những năm tháng đã ngậm ngùi
Quên đi cho hết ngày vui hé dần
Đời còn có những tình thân
Đời còn có những ân cần quanh ta
Dòng thơ tình nghĩa thiết tha
Dòng thơ luôn nét đậm đà đáng yêu
Cuộc đời có được bao nhiêu?
Hãy luôn gìn giữ những điều thiệt hơn
Tình nhân ái nghĩa keo sơn
Đời đời gắn bó nhiều hơn ở đời
Dẫu cho vật đổi sao dời
Dòng thơ ta vẫn muôn lời đẹp xinh
                              thuỵ du


Mong cho hồn mãi thảnh thơi
Để dòng thơ được rong chơi mọi miền
Mong tình thân ái bạn hiền
Tặng nhau cả một con thuyền đầy thơ
Dù cho biển động sóng xô
Áng thơ ta vẫn mộng mơ Đầy thuyền
 
T.T.K.6.12.2008



Đính kèm (1)


Tình thân giữa bạn với tôi
Sẽ bền chặt mãi xa xôi không màng
Tình thơ muôn thuở vẫn mang
Buồn vui mình cũng ngàn ngàn sẻ chia...
                                      thuỵ du


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/60261/74403E9886984FD0939020F61F1BDFFB.gif[/image]
Attached Image(s)
Nhân Sơn 07.12.2008 13:07:07 (permalink)
0




Xin em hãy hiểu cho anh
Tình mình dang dở không thành...vì đâu ?..
Đời anh mang nặng nỗi sầu
Vì yêu chẳng nói nên câu giả từ
Nhiều đêm trăn trở suy tư
Tạo ra lầm lỗi...làm như cố tình
Để em đánh mất niềm tin
Ngở rằng anh đã mang hình bóng ai
Quên lời ước hẹn tương lai
Nên em hờn trách nhạt phai hửng hờ
Đâu ngờ anh sống bơ vơ
Chiều buồn lặng ngắm mây lờ lửng trôi
Nhớ về phương ấy xa xôi
Nghe lòng nức nở bồi hồi luyến lưu
Lá vàng rơi rụng mấy thu
Đêm đông giá lạnh mây mù phủ giăng
Mất em mất nửa vầng trăng
Không gì đau khổ cho bằng cô đơn
Em ơi !..Xin chớ trách hờn
Bóng hình em mãi chập chờn trong tim...

                    -NS-

<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2008 19:22:00 bởi Mac Nhan Son >
Thuỵ Du 07.12.2008 16:29:23 (permalink)
0

Trích đoạn: Rdinh

KHÔNG DÁM ĐÂU

        Rdinh nói Du nghe phải nín khe
Eo ui!Sư mẫu phải không nè?
Tội nghiệp Du ghê,Rdinh ơi chớ
  Trêu mãi coi chừng Du khóc nhe!

Thơ chỉ là thơ đọc thấy ghê!
Luật thơ Du đâu dám sánh nghề
Hoạ là múa bút qua mắt thợ
        Chỉ bảo? Thật mình chẳng dám mơ!!!

         Bây giờ mình nói chuyện "Thất tình"
Là chuyện của trời của đất sinh
Cho có một thời rồi mất trắng....
Nên đời lắm người phải khóc inh

        Thôi mình đừng bàn chuyện người ta
         Chuyên tâm mình nói chuyện mình nè
   Một khúc thất tình ngâm chưa đủ
    Rdinh cố viết thêm khúc nữa nha!

Để chiều nào buồn Du lấy ra
Hắng giọng ca ngâm ồn cả nhà
          Nhớn nhác mọi người nghe khiếp vía
Thì ra con nhỏ Du thật là.........
thuỵ du

Hihi,nghe diễn tả vậy là biết giọng ngâm thơ của Thuỵ Du nó kinh khủng tới chừng nào rồi ,vậy Rdinh có còn muốn bắt cóc nhỏ Du về để cùng ngâm "Thất tình & bát tình" với Rdinh nữa hông?Sợ rồi phải hông......? 
 
 
THẤT TÌNH, BÁT TÌNH, CHÉN TÌNH, CHUNG TÌNH  &  LỤC TÌNH
 
Sợ lắm Du ơi chớ khóc nhè
Du khóc Rdinh buồn lắm nhe
Lại phải lần vào dỗ Du nín
E Du nói Rdinh muốn be-he
 
Thơ nào gọi là thơ thấy ghê
Thơ Du viết vậy chẳng ai chê
Cứ viết rồi lên làm sư-mẫu
Để Rdinh đây học được một nghề
 
Câu chuyện thất tình thật lình-xình
Ai vấp rồi cũng phải thất kinh
Ân-ái mặn nồng vui sướng quá
Lúc mất đi rồi dạ rối tinh
 
Thất tình rồi viết khúc gì ta
Buồn thỉu, buồn thiu viết sao ra
Nếu viết lục tình...may viết được
Rồi đem chôn chặt bãi tha-ma
 
Khúc thất-tình hãy thử lôi ra
Nho-nhỏ Du ngâm cũng được mà
Rồi rót chén tình cùng chung uống
Hết chén, qua chung, tới bát nha.
 
          Rdinh
 
Vẫn còn muốn bắt cóc TD đấy, nếu ngâm thất bát tình không hay thì bắt ngâm Lục-tình vậy...


Đã nói vậy mà không sợ sao?
Rdinh ơi Rdinh nói thiệt xem nào?
Thất tình không sợ sợ tình thất
Tình mất thì ta mới nghẹn ngào

Tình mất đêm nghe dạ xuyến xao
Buồn nhớ người như nhớ thuốc lào
Mất tình ôm mãi cây thương tiếc
Tình mất nghe lòng ui đớn đau

Thất tình mình chả có buồn đâu
Đời nhiều người lắm chẳng có sao!
Không có người này yêu người khác
Ai biểu lòng đau dạ héo xào?

Du nói Rdinh nghe khúc thất tình
Chén tình,chung, lục cứ linh tinh
Du nghe chả hiểu mô tê hết....?
Nên mấy ngày rồi cứ làm thinh!!!

                                thuỵ du

Hihi,Rdinh ui!Thông củm nghe,hồi qua tới giờ thuỵ du suy nghĩ mãi mà chưa biết làm sao để hoạ thơ với Rdinh được.....Có lẽ tại ý tứ của Rdinh cao siêu quá mờ TD chưa hiểu nỗi đó mà!Sao Rdinh không hoạ bài "Rách áo" với TD dễ hơn kìa...................................................................................
vithong 07.12.2008 18:55:00 (permalink)
0

Tâm Tư

Vần thơ cũng nói được tâm tư
Cũng làm xao động cả hồ thu
Cánh sen trao liệng trên mặt nước
Đón gió rì rào nhạc vi vu.

Em biết vì sao chỉ là thơ
Mà làm ai đấy phải ngẩn ngơ
Đâu hay tình giống như làn sóng
Mải miết quanh năm chỉ hôn bờ.

TrầnTrungDũng

Sóng vẫn quanh năm chỉ hôn bờ
Tình ta muôn thuở vẫn là thơ
Cũng làm chao động hồn ai đó
Cũng ngỡ như là lạc bến mơ

Biết đâu mỗi giây phút đăm chiêu
Vần thơ đã nói được ít nhiều
Tình thơ là cả lòng ai nhỉ?
Cả mối tơ vương những buổi chiều....

thuỵ du

 
Hôm nay tới thăm THỤY DU hơi muộn,đừng trách nghen DU,vithong là chuyên gia muộn màng…nhân tiện xin họa vài vần thơ thẩn làm quà nghen............
 
 
Nhớ thương dẫu chỉ là vần thơ
Sao ta lại cứ mãi mong chờ
Ngẩn ngơ trông ngóng tin hồi đáp
Bồi hồi xao động cả giấc mơ

có phải bởi vì…ta đã yêu

Nên mãi vu vơ như gió chiều
Từng đêm thao thức ngây cơn mộng
Giật mình choàng tỉnh thấy cô liêu
 
Chữ yêu đã nói biết bao điều
Nhưng  tình,ta hiểu được bao nhiêu ?
Trong cõi trần ai,đời dâu bể
Tình vẫn lao xao lũ sóng triều
 
Vithong
Thuỵ Du 07.12.2008 20:29:54 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son





Xin em hãy hiểu cho anh
Tình mình dang dở không thành...vì đâu ?..
Đời anh mang nặng nỗi sầu
Vì yêu chẳng nói nên câu giả từ
Nhiều đêm trăn trở suy tư
Tạo ra lầm lỗi...làm như cố tình
Để em đánh mất niềm tin
Ngở rằng anh đã mang hình bóng ai
Quên lời ước hẹn tương lai
Nên em hờn trách nhạt phai hửng hờ
Đâu ngờ anh sống bơ vơ
Chiều buồn lặng ngắm mây lờ lửng trôi
Nhớ về phương ấy xa xôi
Nghe lòng nức nở bồi hồi luyến lưu
Lá vàng rơi rụng mấy thu
Đêm đông giá lạnh mây mù phủ giăng
Mất em mất nửa vầng trăng
Không gì đau khổ cho bằng cô đơn
Em ơi !..Xin chớ trách hờn
Bóng hình em mãi chập chờn trong tim...

                    -NS-

LÀM  SAO  EM  BIẾT


Chẳng hiểu vì đâu anh lặng im?
Làm sao em thấu được nỗi niềm
Hờn trách anh vì em đâu hiểu
Lòng anh bao nhiêu nỗi triền miên

Đã cách ngăn rồi biết nói sao?
Tình anh,em chỉ khắc sâu vào
Tâm khảm mang theo trong buồn nhớ
Tình ta giờ xin trả trăng cao.......

Đã biết vấn vương chỉ thêm buồn
Đêm đành ôm gối mộng cô đơn
Nhớ nhớ thương thương buồn đau lắm
Nhưng biết nói gì?Xót xa hơn.......

Đường ta trời đã định sẳn rồi
Giờ thì hai đứa ở hai nơi
Thương nỗi thân anh buồn ly biệt
Em cũng vì anh luống ngậm ngùi....

                         thuỵ du  


Rdinh 07.12.2008 20:54:42 (permalink)
0
Bây giờ TD cho Rdinh khất lại thất bát tình để bắt đền TD trước đã
Du nói Rdinh nghe khúc thất tình
Chén tình,chung, lục cứ linh tinh
Du nghe chả hiểu mô tê hết....?
Nên mấy ngày rồi cứ làm thinh!!!

                           thuỵ du

Hihi,Rdinh ui!Thông củm nghe,hồi qua tới giờ thuỵ du suy nghĩ mãi mà chưa biết làm sao để hoạ thơ với Rdinh được.....Có lẽ tại ý tứ của Rdinh cao siêu quá mờ TD chưa hiểu nỗi đó mà!Sao Rdinh không hoạ bài "Rách áo" với TD dễ hơn kìa...................................................................................

 
 
 
Chẳng có gì cao siêu đâu TD ơi, bây giờ Rdinh nói qua mấy chữ :
Lục tình : lục là sáu (6) vậy nó là sáu tấm (quan tài). Khi thất tình mà bảo làm thơ thì có lẽ chết dễ hơn. nên cho ra tha-ma
Thất tình : mất đi mối tình, thất là bảy (7) số 7 nhỏ hơn số 8
Bát tình : bát là tám (8) , bát còn có nghĩa là cái bát, cái bát lớn hơn cái chung và cái chén.
Chén tình : Chén là cái ly nhỏ để uống rượu, uống nước trà, khi nói chén tình thì hơi có nghĩa khác đi một chút và phải hiểu là cuộc tình của một đôi nào đó.
Hết chén qua chung tới bát tình : uống ngày càng nhiều.
Đó là theo ý bài của Rdinh, còn ai dùng khác thì xin hiểu theo tình huống vậy. Vì có lắm tình nên hơi linh-tinh, ngay chữ tình tính tang thôi mỗi chỗ đặt cũng có ý nghĩa khác đi.
Chúc TD vui và chỉ hiểu theo ý nghĩa thơ (thẩn) thôi nhe. Rdinh không có ý nghĩ linh-tinh gì đâu.
 
Giờ Rdinh trả lời bài vá áo rách đây :


 
Rdinh bị vợ và TD rượt đuổi mệt quá, nên có bài thơ chỉ còn bảy (7) chữ mà không viết hết được. Vậy quí bạn bè nào vào viết nốt hộ để Rdinh gởi TD cho kịp. Xin cảm ơn nhiều.
Rdinh


Áo rách sao bắt đền Du?
Nhưng thôi để đó Du khâu cho giùm
Sao mà áo rách tùm lum?
Tả tơi rách nát khâu sao bây giờ?
Hay là Du nói nghe nờ
Rdinh mua áo mới mặc mờ hay hơn
Áo kia rách nát hết trơn
Rdinh mà mặc nó đâu còn đẹp chai?
Vợ Rdinh còn rượt dài dài
Chẳng lẽ cứ vá mặc hoài sao Rdinh?
Lời nghe cũng thiệt chí tình
Thôi Rdinh ra chợ áo rinh ngay về.......
          thuỵ du

Phải hông Rdinh ơi?Áo rách vá lại xấu muốn chết hà,mua áo mới mặc cho đẹp hén!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/B667A04EC6FE44649EBDFEEB2ECC80C2.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2008 21:45:49 bởi Rdinh >
Attached Image(s)
Thuỵ Du 07.12.2008 21:33:53 (permalink)
0

Trích đoạn: vithong


Tâm Tư

Vần thơ cũng nói được tâm tư
Cũng làm xao động cả hồ thu
Cánh sen trao liệng trên mặt nước
Đón gió rì rào nhạc vi vu.

Em biết vì sao chỉ là thơ
Mà làm ai đấy phải ngẩn ngơ
Đâu hay tình giống như làn sóng
Mải miết quanh năm chỉ hôn bờ.

TrầnTrungDũng

Sóng vẫn quanh năm chỉ hôn bờ
Tình ta muôn thuở vẫn là thơ
Cũng làm chao động hồn ai đó
Cũng ngỡ như là lạc bến mơ

Biết đâu mỗi giây phút đăm chiêu
Vần thơ đã nói được ít nhiều
Tình thơ là cả lòng ai nhỉ?
Cả mối tơ vương những buổi chiều....

thuỵ du


Hôm nay tới thăm THỤY DU hơi muộn,đừng trách nghen DU,vithong là chuyên gia muộn màng…nhân tiện xin họa vài vần thơ thẩn làm quà nghen............
 

Nhớ thương dẫu chỉ là vần thơ
Sao ta lại cứ mãi mong chờ
Ngẩn ngơ trông ngóng tin hồi đáp
Bồi hồi xao động cả giấc mơ

có phải bởi vì…ta đã yêu

Nên mãi vu vơ như gió chiều
Từng đêm thao thức ngây cơn mộng
Giật mình choàng tỉnh thấy cô liêu
 
Chữ yêu đã nói biết bao điều
Nhưng  tình,ta hiểu được bao nhiêu ?
Trong cõi trần ai,đời dâu bể
Tình vẫn lao xao lũ sóng triều
 
Vithong


quote:

Trích đoạn: vithong



NGƯỜI ĐI
 
Người đi từ độ thu vàng úa
Thấp thoáng sầu lay bóng trăng mờ
Lẻ loi từng áng mây tơ lụa
Sợi nhớ giăng đầy những vần thơ
 
Ở nơi xa ấy phương trời lạ
Ai nhớ chăng còn đây tình ta ?
Biệt ly nay bóng đời đôi ngả
Bỡ ngỡ sầu loang ánh trăng tà
 
Thời gian trôi mãi không về nữa
Lặng lẽ từng đêm gió thở dài
Dòng sông quên lối thôi quay lại
Hờ hững chia bờ những đổi thay
 
Gió ơi nếu có về nơi ấy
Cuốn lấy dùm ta nỗi u hoài
Ngàn năm tượng đá luôn ngóng đợi
Một khối chân tình chẳng hề phai
 
 
Vithong

KẺ Ở

Mối tình chung trọn gửi cho ai
Ôm chặt đơn côi mảnh hình hài
Trong nhau còn lại gì em nhỉ?
Thương bóng hình ai dáng trang đài

Một lần xa cách vạn thu sầu
Đời gieo ngăn cách bởi vì đâu?
Vòng tay kỷ niệm giờ hoang vắng
Tiếc nuối giọt buồn nghe xót đau

Hờ hững tình này lặng đắng cay
Người ơi người có biết nơi này
Có kẻ đăm đăm về phương ấy
Thầm trách cuộc đời sao đổi thay!

Nhớ nhớ thương thương sợi tơ vương
Lấp nẻo trời xa luống đoạn trường
Tình ai còn giữ chăng người hỡi?
Có biết bên này vẫn vấn vương........

                                thuỵ du

thuỵ du cám ơn vi thông đã ghé bước đến thăm tệ xá và hoạ cùng một vần thơ hữu tình......................................................


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2008 15:44:04 bởi Thuỵ Du >
Thuỵ Du 07.12.2008 22:10:04 (permalink)
0





Áo rách sao bắt đền Du?
Nhưng thôi để đó Du khâu cho giùm
Sao mà áo rách tùm lum?
Tả tơi rách nát khâu sao bây giờ?
Hay là Du nói nghe nờ
Rdinh mua áo mới mặc mờ hay hơn
Áo kia rách nát hết trơn
Rdinh mà mặc nó đâu còn đẹp chai?
Vợ Rdinh còn rượt dài dài
Chẳng lẽ cứ vá mặc hoài sao Rdinh?
Lời nghe cũng thiệt chí tình
Thôi Rdinh ra chợ áo rinh ngay về.......
          thuỵ du

Phải hông Rdinh ơi?Áo rách vá lại xấu muốn chết hà,mua áo mới mặc cho đẹp hén!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!






Đính kèm (1)





Năn nỉ thì Du vá giùm
Áo gì mà rách tùm lum vậy trời?
Vá xong chắc cũng hết hơi!
Thôi kệ đã nói giữ lời cho xong
Vá rồi Rdinh sẽ trả công
Chắc lại lòng vòng mấy cái thơ dzui
Nhưng mà vậy cũng được thui!
Vì Du thích đọc thơ vui lắm mà!
Đọc xong tủm tỉm cười nha
Vậy là thuốc bổ ngày ba bốn lần
Ai mà thuốc ấy chẳng cần?
Giúp ta vui vẻ thọ tăng thiệt là
Áo xong rồi đấy Rdinh à
Thôi Rdinh mặc lại về nhà vợ khen
Mai này vợ mà có ghen
Áo này lại xé teng beng thì nhờ......(Du vá tiếp nữa cho phải không?)
                                  thuỵ du  


ThanhThanhKhiet 08.12.2008 07:28:55 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Thuỵ Du




Mong cho hồn mãi thảnh thơi
Để dòng thơ được rong chơi mọi miền
Mong tình thân ái bạn hiền
Tặng nhau cả một con thuyền đầy thơ
Dù cho biển động sóng xô
Áng thơ ta vẫn mộng mơ Đầy thuyền
 
T.T.K.6.12.2008






Tình thân giữa bạn với tôi
Sẽ bền chặt mãi xa xôi không màng
Tình thơ muôn thuở vẫn mang
Buồn vui mình cũng ngàn ngàn sẻ chia...
                                    thuỵ du


Mong cho đẹp mãi dòng thơ
Mong cho được mãi mộng mơ trong hồn
Mong cho tình bạn mãi còn
Mong cho san sẻ nỗi buồn niềm vui
Mong cho tình bạn với tôi
Áng thơ ta thả rạng ngời ý thơ
 
T.T,K.8.12.2008







Đính kèm (1)

Rdinh 08.12.2008 09:27:10 (permalink)
0
Áo rách sao bắt đền Du?
Nhưng thôi để đó Du khâu cho giùm
Sao mà áo rách tùm lum?
Tả tơi rách nát khâu sao bây giờ?
Hay là Du nói nghe nờ
Rdinh mua áo mới mặc mờ hay hơn
Áo kia rách nát hết trơn
Rdinh mà mặc nó đâu còn đẹp chai?
Vợ Rdinh còn rượt dài dài
Chẳng lẽ cứ vá mặc hoài sao Rdinh?
Lời nghe cũng thiệt chí tình
Thôi Rdinh ra chợ áo rinh ngay về.......
     thuỵ du

Phải hông Rdinh ơi?Áo rách vá lại xấu muốn chết hà,mua áo mới mặc cho đẹp hén!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!




Đính kèm (1)



Năn nỉ thì Du vá giùm
Áo gì mà rách tùm lum vậy trời?
Vá xong chắc cũng hết hơi!
Thôi kệ đã nói giữ lời cho xong
Vá rồi Rdinh sẽ trả công
Chắc lại lòng vòng mấy cái thơ dzui
Nhưng mà vậy cũng được thui!
Vì Du thích đọc thơ vui lắm mà!
Đọc xong tủm tỉm cười nha
Vậy là thuốc bổ ngày ba bốn lần
Ai mà thuốc ấy chẳng cần?
Giúp ta vui vẻ thọ tăng thiệt là
Áo xong rồi đấy Rdinh à
Thôi Rdinh mặc lại về nhà vợ khen
Mai này vợ mà có ghen
Áo này lại xé teng beng thì nhờ......(Du vá tiếp nữa cho phải không?)
                               thuỵ du  



 
 
Vui đùa tí thôi TD đừng chưởi nghe, nếu không hài lòng Rdinh sẽ xóa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2008 09:32:46 bởi Rdinh >
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 170 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 2545 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 11 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9