VẦN THƠ EM BIẾT TRAO AI
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2008 19:18:11 bởi Thuỵ Du >
quote: Trích đoạn: Người lính
Người lính
CẢM ƠN "BÚN ỐC"
"BÚN ỐC" quả thiệt mê ly 

(sợ nhầm ốc chết phải "đi" cả ngày 

)
Thụy Du rõ rất khéo tay
Trọng Văn, Người lính là trai, biết gì 
Bếp trưởng xin hãy nhận đi
vừa làm, vừa học thiếu gì món ngon 

-------------------------------------
(TB:
Với ý định "kéo" cái bếp của bộ tam lên trên, trình làng
NL đã ngồi nấu trực tiếp trên mạng. Ngon lắm!
Nhưng hỡi ôi...! Lúc CẢI CHUA XÀO THỊT BÒ - cái món
để uống bia ngày chủ nhật này bị mất sạch.
chẳng hiểu sao lại "rớt mạng" ngay lúc NL mời cả
Bằng Lăng, Minh Tuấn, Nguyễn Thành Dũng, Đình Thế, Mạc Nhân Sơn...
đến nhậu). Thiệt là mất mặt quá!
Không nấu lại được ( www.botay.com ). Mất hứng rồi!
May mà có món BÚN ỐC của bếp trưởng (tạm thời chưa chịu) Thụy Du.
Cảm ơn lắm lắm...!!!
Eo ơi hôm nay tình cờ vào thăm vườn thơ của người lính mới biết Người lính kéo cả cái món Bún Ốc dở ẹt của thuỵ du vào đây nữa đó nghe!Xin tha giùm thuỵ du đi anh Người lính ơi!!! Đời bây giờ các anh còn khéo tay gấp mấy lần phụ nữ nữa đó mà,các anh khiêm tốn quá đi thôi...Những món anh & TV nấu còn chất lương hơn những món Du nấu nhiều.....Nhưng thôi,bên này không phải là bếp thơ nên thuỵ du xin ngừng chuyện bếp núc lại ở đây để gửi lại Người Lính mấy vần cảm tác làm quà gặp gỡ.................................................
NGƯỜI LÍNH
Dẫu đứng nơi đâu ở chiến trường
Nợ nước trả tròn với nước non
Thân trai dầu dãi nơi mũi đạn
Rạng chí tang bồng nguyện sắt son
Cuộc chiến chia đôi giới tuyến rồi
Anh ở bên này đối mặt tôi
Nhưng nợ nước non làm sao được
Dù ở bên nào cũng thế thôi.............
Chiến tranh bao mất mát tang thương
Tình nghĩa đa mang những đoạn trường
Buồn thương khóc hận nhiều tan nát
Đau đớn biệt ly mãi vấn vương.........
Đã qua rồi cái thuở chiến tranh
Sầu thương mấy độ trên thân anh
Người lính quên mình vì đất mẹ
Tình vẫn ghi rành nơi sử xanh......
thuỵ du
Xin lỗi Người Lính nhé,vì thuỵ du thật không biết nhiều về
cuộc đời của các anh,cho nên nếu thơ có gì sai sót mong anh bỏ quá cho..........................Thân mến chúc anh vui & sáng tác thật đều tay.....thuỵ du
NUỐI TIẾC
Soi gương tóc bạc..già rồi
Ước gì trở lại như hồi xuân xanh
Gặp em sớm để tranh giành
Tơ hồng trói buộc trở thành nên đôi
Giờ đây thì quá xa xôi
Vượt khỏi tầm với...đành ngồi tiếc than
Gặp chi sao quá muộn màng
Tình si ôm trọn lở làng đau thương
Thầm yêu trộm nhớ đơn phương
Bởi vì ngăn cách đôi đường khác xa
Đời anh sóng gió phong ba
Em còn son trẻ mặn mà đẹp xinh
Thôi đành làm kẻ thất tình
Thẩn thờ tơ tưởng dáng hình người yêu
Đêm buồn chiếc bóng cô liêu
Nhớ về quá khứ nghe nhiều đắng cay
Đường tình đâu biết kém ai
Một thời ngang dọc đời trai phong trần
Núi rừng in đậm dấu chân
Bốn phương có bạn...tình gần tình xa
Giờ đây còn mỗi mình ta
Yêu trong thầm lặng sao mà buồn thay
Tình thơ biết gửi cho ai
Tiếc nuối dĩ vãng thở dài thế thôi..
-NS-
Trích đoạn: Rdinh
Áo rách sao bắt đền Du?
Nhưng thôi để đó Du khâu cho giùm
Sao mà áo rách tùm lum?
Tả tơi rách nát khâu sao bây giờ?
Hay là Du nói nghe nờ
Rdinh mua áo mới mặc mờ hay hơn
Áo kia rách nát hết trơn
Rdinh mà mặc nó đâu còn đẹp chai?
Vợ Rdinh còn rượt dài dài
Chẳng lẽ cứ vá mặc hoài sao Rdinh?
Lời nghe cũng thiệt chí tình
Thôi Rdinh ra chợ áo rinh ngay về.......
thuỵ du
Phải hông Rdinh ơi?Áo rách vá lại xấu muốn chết hà,mua áo mới mặc cho đẹp hén!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Đính kèm (1)
Năn nỉ thì Du vá giùm
Áo gì mà rách tùm lum vậy trời?
Vá xong chắc cũng hết hơi!
Thôi kệ đã nói giữ lời cho xong
Vá rồi Rdinh sẽ trả công
Chắc lại lòng vòng mấy cái thơ dzui
Nhưng mà vậy cũng được thui!
Vì Du thích đọc thơ vui lắm mà!
Đọc xong tủm tỉm cười nha
Vậy là thuốc bổ ngày ba bốn lần
Ai mà thuốc ấy chẳng cần?
Giúp ta vui vẻ thọ tăng thiệt là
Áo xong rồi đấy Rdinh à
Thôi Rdinh mặc lại về nhà vợ khen
Mai này vợ mà có ghen
Áo này lại xé teng beng thì nhờ......(Du vá tiếp nữa cho phải không?)
thuỵ du
Vui đùa tí thôi TD đừng chưởi nghe, nếu không hài lòng Rdinh sẽ xóa
Vui đùa tí thôi TD đừng chưởi nghe, nếu không hài lòng Rdinh sẽ xóa.
Bông Hồng có nhận được hông ta?
Nghe nói hình như là vầy nà
Hồng thắm chỉ trao người yêu mến!
Rdinh tặng hoa này lạ thiệt nha!
À.......thì Du đã thật nhớ ra..........
Hoa Hồng chưa chắc hẳn phải là
Tặng người yêu dấu,hình như chỉ
Tỏ mối thân tình quý hoá ta.....
Như mỗi dịp nào có chuyện vui
Người ta cũng vẫn tặng đó mà!
Ừ thôi,nếu vậy thì Du nhận
Rdinh đã chân tình cảm ơn ta....
Ngẫm đi nghĩ lại chút gần xa
Mình quý người ta người quý ta
Cảm ơn Rdinh đã hoa kia tặng
Ơn nghĩa thâm sâu chút đậm đà....
Áo Rdinh Du đã vá xong rồi
Lại thành áo đẹp mặc đi chơi
Đường ta thẳng bước Rdinh ơi nhớ!
Chớ liếc xéo xiên bà xã hờn...
.
Rồi ra cái cảnh lại rượt nhau
Áo lại tả tơi ,người lại đau ( vì bị nhéo)
Rồi lại năn nỉ Du vá áo
Mong rằng Rdinh đừng có lần sau........
thuỵ du
Chỉ là thơ vui ,Rdinh cũng như Du,mình cùng hiểu đó chỉ là thơ là được rồi,quý mến nhau hoạ thơ cho vui thôi,không ai có ý gì khác là được mà,Rdinh nhé!Chúc Rdinh luôn vui & có nhiều thơ tếu,để bé Tú đọc cười thật tươi.................................
Trích đoạn: Mac Nhan Son
NUỐI TIẾC
Soi gương tóc bạc..già rồi
Ước gì trở lại như hồi xuân xanh
Gặp em sớm để tranh giành
Tơ hồng trói buộc trở thành nên đôi
Giờ đây thì quá xa xôi
Vượt khỏi tầm với...đành ngồi tiếc than
Gặp chi sao quá muộn màng
Tình si ôm trọn lở làng đau thương
Thầm yêu trộm nhớ đơn phương
Bởi vì ngăn cách đôi đường khác xa
Đời anh sóng gió phong ba
Em còn son trẻ mặn mà đẹp xinh
Thôi đành làm kẻ thất tình
Thẩn thờ tơ tưởng dáng hình người yêu
Đêm buồn chiếc bóng cô liêu
Nhớ về quá khứ nghe nhiều đắng cay
Đường tình đâu biết kém ai
Một thời ngang dọc đời trai phong trần
Núi rừng in đậm dấu chân
Bốn phương có bạn...tình gần tình xa
Giờ đây còn mỗi mình ta
Yêu trong thầm lặng sao mà buồn thay
Tình thơ biết gửi cho ai
Tiếc nuối dĩ vãng thở dài thế thôi..
-NS-
Em đâu biết nỗi lòng anh?
Những ngày hiu hắt mỏng manh mối tình
Phải chăng duyên nặng ba sinh
Em đâu kén nỗi phận mình với ai?
Tháng năm còn rộng còn dài
Thân trai bảy thước anh tài kém đâu
Trãi rồi những cuộc bể dâu
Giờ đây tóc bạc mái đầu điểm sương
Luyến lưu lưu luyến tình trường
Xin anh đừng nghĩ vấn vương là sầu
Phần em đã trót mưa Ngâu
Bao lần trăn trở lòng đâu ngại gì
Đừng buồn ôm mối tình si
Thương anh em cũng khác chi trong lòng
Chỉ thân mang chữ long đong
Anh mà không ngại chỉ hồng mình se
Tình thơ anh sẽ mang về
Trao em ngâm khúc Ai về sông Tương
Lòng này tình mãi vấn vương
Tim anh soi bước nẻo đường em đi
Trăm năm biết có duyên gì
Thì anh ơi hãy đừng vì sầu đau
Tính gì thân phận vàng thau
Đời xin gắn bó có nhau thôi buồn.....
thuỵ du
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2008 19:59:15 bởi Thuỵ Du >
Vần thơ em gửi anh nhận rồi
Sợ buồn nên chẳng nói ra thôi
Tình lỡ vấn vương làm chi nửa
Chúng mình đã chia cách xa xôi.
Anh biết em vẫn còn luyến lưu
Tình cuốn bay theo bóng mây mù
Dù muốn níu kéo không còn kịp
Tã tơi theo xác lá cuối thu.
Thôi nhé em hãy cố quên đi
Vần thơ viết gửi nửa làm gì
Anh không hồi âm dù có nhận
Chỉ tiếc công em chẳng được chi...
-NS-
Trích đoạn: Thuỵ Du
Eo ơi hôm nay tình cờ vào thăm vườn thơ của người lính mới biết Người lính kéo cả cái món Bún Ốc dở ẹt của thuỵ du vào đây nữa đó nghe!Xin tha giùm thuỵ du đi anh Người lính ơi!!! Đời bây giờ các anh còn khéo tay gấp mấy lần phụ nữ nữa đó mà,các anh khiêm tốn quá đi thôi...Những món anh & TV nấu còn chất lương hơn những món Du nấu nhiều.....Nhưng thôi,bên này không phải là bếp thơ nên thuỵ du xin ngừng chuyện bếp núc lại ở đây để gửi lại Người Lính mấy vần cảm tác làm quà gặp gỡ.................................................
NGƯỜI LÍNH
Dẫu đứng nơi đâu ở chiến trường
Nợ nước trả tròn với nước non
Thân trai dầu dãi nơi mũi đạn
Rạng chí tang bồng nguyện sắt son
Cuộc chiến chia đôi giới tuyến rồi
Anh ở bên này đối mặt tôi
Nhưng nợ nước non làm sao được
Dù ở bên nào cũng thế thôi.............
Chiến tranh bao mất mát tang thương
Tình nghĩa đa mang những đoạn trường
Buồn thương khóc hận nhiều tan nát
Đau đớn biệt ly mãi vấn vương.........
Đã qua rồi cái thuở chiến tranh
Sầu thương mấy độ trên thân anh
Người lính quên mình vì đất mẹ
Tình vẫn ghi rành nơi sử xanh......
thuỵ du
Xin lỗi Người Lính nhé,vì thuỵ du thật không biết nhiều về
cuộc đời của các anh,cho nên nếu thơ có gì sai sót mong anh bỏ quá cho..........................Thân mến chúc anh vui & sáng tác thật đều tay.....thuỵ du
Mến tặng Thụy Du - ứng viên số 1 của... (hì hì...)
Người lính
VÌ YÊU
Vì yêu đất tổ, mộ ông cha
Người lính đứng lên giữ sơn hà
Cho dẫu thanh bình hay binh biến
Súng chắc trong tay chẳng lơ là…
Vì yêu cờ đỏ thấm máu xương
Gian khó hiểm nguy vẫn xem thường
Nợ nước, tình nhà đôi vai gánh
Dâng tuổi xuân thùy cho quê hương…
Vì yêu thảm ngọc rải sáng đồng
Cánh cò bay lả ở trên không
Câu hát ru con bên cánh võng
Giá rét, đêm mưa vẫn ấm lòng…
Vì yêu màu lá ở trên cành
Tạc vào sử sách dáng cha anh
Rộn khúc quân hành không ngơi nghỉ
Giữ cho màu áo mãi tươi xanh…
quote: Trích đoạn: trongvan
Trăng Gió ơi, nhắn gió đôi lời Gió xua đi nắng, Gió mời Trăng lên Ánh Trăng chênh chếch trên ghềnh Tỏ ngời óng ả, nằm bên lá cành Ước chi tôi biết họa tranh Trăng thanh tôi vẽ, lá cành tôi tô Lãng du trôi giạt hải hồ Với tôi, Trăng mãi là cô nhân tình Đêm đêm nàng rất đẹp xinh Tha hương, phiêu bạt theo mình bao năm Nhiều đêm mất ngủ tôi nằm Nhìn qua khung cửa, hỏi rằm đến chưa? Thương trăng tả mấy cũng thừa Yêu Trăng biết nói sao vừa chữ Yêu! Trọng Văn - 200512 Trăng rằm đẹp tựa bài thơ
Trăng treo ghềnh thác trăng chưa biết buồn
Trăng rơi trên dãi suối nguồn
Trăng còn mơ mộng trăng luôn yêu đời
Ta yêu trăng lắm trăng ơi
Phải chi ta được làm người cung trăng
Ngày ngày quanh quẩn chị Hằng
Đêm đêm ghềnh thác âm thầm soi gương
Phải chi ta được vấn vương
Tình người chốn ấy vẫn thường ước mơ
Rồi ta sẽ dệt vần thơ
Chị Hằng cung Quảng mộng mơ với đời
Gió đưa trăng vẫn lả lơi
Tình ta luôn giữ một lời mến yêu
Trăng ơi trăng đẹp yêu kiều
Yêu trăng ta vẫn chiều chiều đợi trăng
thuỵ du
Trăng đúng là gout của thuỵ du rồi TV ơi!Chui vào đây hoạ với TV một vài câu thơ "TRĂNG".....Chúc "người iêu" luôn luôn vui vẻ nhen!!!________________________________________
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/60261/C319A17800B44112ACE085ED2292AA95.jpg[/image]
Trích đoạn: Mac Nhan Son
Vần thơ em gửi anh nhận rồi
Sợ buồn nên chẳng nói ra thôi
Tình lỡ vấn vương làm chi nửa
Chúng mình đã chia cách xa xôi.
Anh biết em vẫn còn luyến lưu
Tình cuốn bay theo bóng mây mù
Dù muốn níu kéo không còn kịp
Tã tơi theo xác lá cuối thu.
Thôi nhé em hãy cố quên đi
Vần thơ viết gửi nửa làm gì
Anh không hồi âm dù có nhận
Chỉ tiếc công em chẳng được chi...
-NS-
Thơ em viết nào có mong người nhận?
Viết cho mình để giữ mối tình si
Duyên trăm năm mình còn ước mơ gì?
Nên anh hỡi thơ tình em vẫn viết
Những lời yêu giữ trong lòng tha thiết
Gửi cho người mà không nhận hồi âm
Dấu trong tim tình vẫn đẹp âm thầm
Nên vần thơ tràn đầy lời yêu nhớ
Dẫu không còn nhưng lòng luôn nhắc nhở
Anh vẫn là người yêu dấu của đời em
Tình thuỷ chung nên tình vẫn sắt son
Tim khốn khổ vẫn nghẹn ngào muốn giữ
Anh dẫu xa muôn trùng thân lữ thứ
Kiếp làm người đâu tránh những trái ngang
Mình vẫn yêu nên tình vẫn đa đoan
Giọt nước mắt bận lòng người đơn lẻ
Đêm những qua với những ngày buồn tẻ
Lệ rơi hoài ai lau được cho em?
Xót xa thêm nhiều ngang trái bẽ bàng
Má hồng bạc em xin đành cam chịu........
thuỵ du
Trích đoạn: Người lính
Mến tặng Thụy Du - ứng viên số 1 của... (hì hì...)
Người lính
VÌ YÊU
Vì yêu đất tổ, mộ ông cha
Người lính đứng lên giữ sơn hà
Cho dẫu thanh bình hay binh biến
Súng chắc trong tay chẳng lơ là…
Vì yêu cờ đỏ thấm máu xương
Gian khó hiểm nguy vẫn xem thường
Nợ nước, tình nhà đôi vai gánh
Dâng tuổi xuân thùy cho quê hương…
Vì yêu thảm ngọc rải sáng đồng
Cánh cò bay lả ở trên không
Câu hát ru con bên cánh võng
Giá rét, đêm mưa vẫn ấm lòng…
Vì yêu màu lá ở trên cành
Tạc vào sử sách dáng cha anh
Rộn khúc quân hành không ngơi nghỉ
Giữ cho màu áo mãi tươi xanh…
VÌ YÊU
Vì yêu sao những mái nhà tranh
Cỏ mộng thơm hoa trái ngọt lành
Yêu mãi đơn sơ vầng trăng nhỏ
Nên giữ tươi hoài mảnh trời xanh
Vì yêu non nước của chúng ta
Vững bước quân hành rộn tiếng ca
Sắt son lòng nguyện cùng chung giữ
Một chút tình riêng đành xót xa
Vì yêu gấm vóc yêu non sông
Anh,tôi ,ta trọn một tấm lòng
Nợ nước thân trai cùng dầu dãi
Niềm riêng vui thoả chí tang bồng
...........................................................
thuỵ du
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2008 12:18:51 bởi Thuỵ Du >
Tím ơi, thụy du lần đầu tiên ghé vườn nhà Tím.........Nghe có một cảm giác thật gần vì mình cùng yêu màu tím như nhau.Cảm giác ấy rất là khó mà tả được Tím ạ!TD thân tặng Tím một bài xúc cảm, viết mà lòng nghe chợt rưng rưng...........................................
TÍM
Tím màu chung thuỷ tím tình em
Giữ nhớ cho nhau phút êm đềm
Xa cách tình yêu em trọn giữ
Buồn thương màu tím của hoa sim
Ngày xưa màu tím ấy anh yêu
Em biết giờ đây vẫn một chiều
Anh ngắm hoa kia lòng trộm nhớ
Đến người yêu cũ buồn hắt hiu
Anh hỡi tình chung tím thật thà
Tím màu hoa của tím tình ta
Đã cách xa mà nào quên được
Tím của hoa màu tím thiết tha...
thuỵ du
Đính kèm (1)
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 11 bạn đọc.
Kiểu: