VẦN THƠ EM BIẾT TRAO AI
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 170 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 2545 bài trong đề mục
Rdinh 11.12.2008 20:25:40 (permalink)
0
 
    
Bông Hồng có nhận được hông ta?
                         Nghe nói hình như là vầy nà
                    Hồng thắm chỉ trao người yêu mến!
                       Rdinh tặng hoa này lạ thiệt nha!

                        À.......thì Du đã thật nhớ ra..........
                        Hoa Hồng chưa chắc hẳn phải là
                    Tặng người yêu dấu,hình như chỉ
                       Tỏ mối thân tình quý hoá ta.....

                   Như mỗi dịp nào có chuyện vui
                       Người ta cũng vẫn tặng đó mà!
                  Ừ thôi,nếu vậy thì Du nhận
                      Rdinh đã chân tình cảm ơn ta....

                  Ngẩm đi nghĩ lại chút gần xa
                     Mình quý người ta người quý ta
                 Cảm ơn Rdinh đã hoa kia tặng
                         Ơn nghĩa thâm sâu chút đậm đà....

                Áo Rdinh Du đã vá xong rồi
                   Lại thành áo đẹp mặc đi chơi
                 Đường ta thẳng bước Rdinh ơi nhớ!
                 Chớ liếc xéo xiên bà xã hờn...
.
                Rồi ra cái cảnh lại rượt nhau
                     Áo lại tả tơi ,người lại đau ( vì bị nhéo)
                  Rồi lại năn nỉ Du vá áo
                       Mong rằng Rdinh đừng có lần sau........
                                              thuỵ du

Chỉ là thơ vui ,Rdinh cũng như Du,mình cùng hiểu đó chỉ là thơ là được rồi,quý mến nhau hoạ thơ cho vui thôi,không ai có ý gì khác là được mà,Rdinh nhé!Chúc Rdinh luôn vui & có nhiều thơ tếu,để bé Tú đọc cười thật tươi.................................





Thôi thì em giữ làm tin
Nhưng mà chẳng biết bây giờ tính sao?
Hỏi em lòng có xuyến xao?
Thì em biết trả lời sao bây giờ?
Lòng em chỉ có vần thơ
Hồng anh nói để bao giờ gặp nhau
Thôi thì chuyện đó tính sau
Anh nói Hồng tặng lầm màu phải không?
Chỉ là vá áo trả công
Thì anh đừng ngại hoa Hồng tặng cho
Màu gì thì cũng đừng lo
Chỉ sợ hữu ý không ngờ vô tâm
Màu kia anh đã chọn nhầm
Chẳng sao,em nhận cái tâm được rồi!!!

thuỵ du


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/AFF0B38A58F94A2998616F6C92C9BE88.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2008 20:28:46 bởi Rdinh >
Attached Image(s)
HKBT138 11.12.2008 20:46:49 (permalink)
0

Trích đoạn: Thuỵ Du

KHÚC  THUỴ  DU

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/60261/3B68186103344FD8BBB65B7657875A73.jpg[/image]

 
Ngày tháng trôi đi quá ngỡ ngàng
Giữa trời,giữa đất ,giữa trần gian
Trong tôi chợt thấy phai màu tóc
Áo bạc vờn theo với nắng ngàn .
 
Rồi một chiều hôm thoáng trong tôi
Với bao kỉ niệm chợt bồi hồi
Thì ra tôi đã thương người ấy
Hoàng hôn buông xuống bước xa xôi.
 
Hãy lắng mà nghe nỗi bâng quơ
Với tấm lòng thơ giữa trưa hè
Nhởn nhơ trước mắt cồn dâu bể
Tỉnh giấc còn mơ chuyện thế gian.
 
Tháng hết ngày đi quá ngỡ ngàng
Xuân về xuân đến lại xuân sang
Hè thơm sen nở ta quên hết
Một cõi tan trường ta với ta ./.
 
kimrbl 11.12.2008 23:08:15 (permalink)
0




 
 
THU BUỒN
 
Thu tàn vàng lá xác xơ
Cô đơn hiu quạnh vu vơ nhớ người
Thu về người cũng đi rồi
Để tôi với một khoảng trời giá băng
 
                                Mỗi ngày tôi xếp lá vàng
                               Tính thờ gian đã lỡ làng lứa đôi
                               Người đi biền biệt phương trời
                               Còn đâu mà nhớ đến lời thề xưa
 
Đêm đêm trăng úa thãn thờ
Còn tôi thức trắng cho vừa tròn đêm
Sương rơi lá rụng bên thềm
Nhẹ như gió thoảng chân em ngày nào
 
                               Thu tàn Đông sắp đến mau
                              Em đi chẳng để lại câu hẹn về
                              Lại một Thu nữa đi qua
                              Tôi ôm chồng lá để mà nhớ em...
 
         kimrbl
 
Thuỵ Du 12.12.2008 01:00:33 (permalink)
0
Đình Thế 12.12.2008 01:44:18 (permalink)
0

  1. Trích đoạn: Thuỵ Du


    Trích đoạn: Đình Thế


    TRẢ CHO ANH
    Trả cho anh những ngọt ngao tình tứ
    Của ngày nào hai đứa mới yêu nhau
    Trả cho anh tình yêu của trăng sao... TD

    Làm sao trả được em ơi
    Những gì mình một quãng đời đã trao
    Yêu thương ngày ấy ngọt ngào
    Vòng tay ấm đã đi vào trong tim
    Giờ đây lệ vỡ hương chìm
    Trả gì được nữa, để tìm quên ư?
    Nhưng anh đòi trả bao giờ
    Trả rồi liệu những giấc mơ trong đời
    Có còn gặp nữa hay thôi
    Riêng anh dù trả, một đời không quên
    Thì sao trả được đây em
    Thôi thì giữ chút êm đềm ngày xưa
    Ngày mai gió sẽ chuyển mùa
    Ngày mai pháo nổ tiến đưa em rồi
    Ngày mai...ngày ấy xa xôi
    Nhớ hương tình cũ bồi hồi vu vơ
    Chút tình trong sáng ngày thơ
    Mà chắc lưỡi, biết bây giờ ra sao!
    Áo phai tóc đã bạc màu
    Chuyện xưa, ngày ấy... tình đầu sao quên!!!
                          
                          ĐT
     



    Nhà em có một vườn hoa
    Có hàng liễu rũ hiên nhà gió lay
    Hơi lâu mới ghé lần này
    Biết em còn chút riêng tây nhớ về?
    Nhà em lắm khách, bộn bề
    Đã đến rồi chả lẽ về hay sao
    Nên anh chen để ghé vào
    Để thăm em, để thăm nhau để mà...
    Để thăm hoa của vườn hoa
    Thăm hàng liễu rũ; bỡi là... nhớ thôi
    Thăm thì anh đã thăm rồi
    Không gặp em, không tiện ngồi chi lâu
    Em ơi! còn nhớ về nhau!
    Vui em nhé, anh hồi nào đến thăm
    Anh về đây! chỉ lặng thầm
    Đường khuya cái rét căm căm đông về
    Thấy lòng giá lạnh tái tê....
                     ĐT

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2008 08:07:21 bởi Đình Thế >
Trần Trung Dũng 12.12.2008 09:19:35 (permalink)
0
Chung tình đâu ai sợ trắng tay
Đã thật yêu nhau tháng ngày dài
Chia tay bởi cái nghèo khốn khó
Chẳng gọi chung tình đâu anh hai
 
Xin lỗi Trung Dũng nha,thụy du vô tình thấy Trung Dũng có trang thơ mới chui vào phá một chút,đừng có la thụy du nghe......nghe

 
Ngọn Sóng
 
Sóng hôn bờ quanh năm chung thuỷ
Đôi bồ câu cũng chỉ thế thôi
Chúng ta xa cách hai nơi
"Chọc " nhau dẫu có mấy lời cũng vui.
Anh cứ thấy bồi hồi xao xuyến
Như đâu đây vẳng tiếng của em
Vậy là mình đã thân quen
Biết đâu lại chẳng trở nên chung tình.
 
TrầnTrungDũng
bietaiaibiet 12.12.2008 14:36:30 (permalink)
0

TD1 cảm xúc viết được liền 4 câu thơ,nhưng chẳng biết đọc nó có ra sao không nữa.?.............TD1 chúc TD2 luôn vui&viết thiệt nhiều


 
Thụy Du ơi! (à quên: TD1 ơi!), Thành Dũng (tức TD2) vì thấy 4 câu thơ đó của bạn còn trên cả tuyệt vời nữa! mang tra từ điển tiếng Việt thì không tìm thấy trên tuyệt vời thì gọi là gì nên chưa dám trả lời Thụy Du đó thôi! mình nói thế cho vui thôi chứ đôi lúc mình cũng bận việc hay mải chơi mà xao lãng, chậm đón tiếp bạn bè nên cũng bị một số thi hữu hiểu lầm mình là "không mặn mà" ( thậm chí còn là "chảnh" nữa là khác...) mình mong Thụy Du đừng hiểu mình theo cách đó thì oan cho Thành Dũng lắm đó! (mình rất mong được bạn bè cảm thông mà "giơ cao đánh sẽ" cho mình được nhờ nhé!)
Bữa nay Thành Dũng xin gởi tặng lại trang thơ của Thụy Du một bài mới viết (mong là Thụy Du đừng giận Thành Dũng lâu mà tội nghiệp cho mình lắm đó!), thỉnh thoảng rảnh rỗi thì Thụy Du nhớ ghé qua thăm tệ xá của mình cho nó có hơi người, bớt lạnh lẽo một chút bạn nhé!
Chúc Thụy Du luôn vui, mạnh giỏi và an hòa. Thân mến!
 
 
Tự trách! 
  
Mình đã yêu nhau được mấy năm
Tình em đầy đặn tựa trăng rằm
Biền biệt anh đi tìm ảo vọng
Bỏ em sống với nỗi xa xăm...
 
Anh có biết đâu những tháng ngày
Niềm vui em hứng chẳng đầy tay!
Và những đêm buồn trời trở gió
Em ôm nỗi nhớ, lạnh vai gầy...
 
Nghe báo tin em đang cảm sốt
Thư về anh gửi đẫm lời thương...
Bất chợt thấy mình vô nghĩa quá:
Chẳng bằng gói thuốc "cảm xuyên hương"! (*)

 
(*) "Cảm xuyên hương": tên một loại thuốc dùng để chữa bệnh cảm sốt, thông dụng và rẻ tiền. 
 
 
 
Thuỵ Du 12.12.2008 15:34:10 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

         YÊU THÔI !..


Trái tim còn đập vẫn cứ yêu
Dù  biết tình chỉ là một chiều
Yêu để biết đang còn hít thở
Sống được bao nhiêu yêu bấy nhiêu.

Yêu thôi !..chẳng nghỉ đến mộng mơ
Mấy ai quan tâm mà đón chờ
Yêu đơn phương yêu trong thầm lặng
Nên chuốt nỗi buồn - Yêu bơ vơ.

Yêu thôi !..Có gì mà chờ với mong
Chằng cho ai biết...giữ trong lòng
Nói ra chi...nhận lời hờ hửng 
Như yêu khờ dại thế cho xong...

               -NS-


Nếu đã muốn yêu thì cứ yêu !
Lo chi người nghĩ với người chiều?
Yêu được có nghĩa mình vẫn thở
Yêu được bao nhiêu hay bấy nhiêu!


Đã yêu thì đừng nghĩ mộng mơ !
Người có quan tâm có đón chờ?
Sao biết đơn phương và thầm lặng?
Tự chuốc buồn chi tình bơ vơ?


Cứ yêu nhưng đừng đợi đừng mong
Yêu sao không ngỏ, giữ trong lòng?
Nói ra sao biết người hờ hững?
Yêu khờ yêu dại sao lại xong?

                         thuỵ du


NS ơi,hôm nay NS gửi bài thơ khó hoạ quá đi à,TD hoạ không nỗi rồi.........Viết ba xí ba tú NS đừng có cười nghe (hehe).....


Thuỵ Du 12.12.2008 16:13:43 (permalink)
0

Trích đoạn: Rdinh

[color="#00cc00" size="4"]Thôi thì em giữ làm tin
Nhưng mà chẳng biết bây giờ tính sao?
Hỏi em lòng có xuyến xao?
Thì em biết trả lời sao bây giờ?
Lòng em chỉ có vần thơ
Hồng anh nói để bao giờ gặp nhau
Thôi thì chuyện đó tính sau
Anh nói Hồng tặng lầm màu phải không?
Chỉ là vá áo trả công
Thì anh đừng ngại hoa Hồng tặng cho
Màu gì thì cũng đừng lo
Chỉ sợ hữu ý không ngờ vô tâm
Màu kia anh đã chọn nhầm
Chẳng sao,em nhận cái tâm được rồi!!!

thuỵ du


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/AFF0B38A58F94A2998616F6C92C9BE88.jpg[/image]


Thì Hồng em đã nhận rồi
Em chưng, em ngắm ,được thôi anh à
Hồng anh tặng để làm quà
Em xin nhận lấy để mà anh vui
Vá áo em chỉ công thôi
Anh lo anh nghĩ xa xôi làm gì
Hoa Hồng anh cứ tặng đi
Một trăm bó nữa cười hì lấy ngay!!!
Vì anh chưa biết Du này
Yêu hoa Hồng lắm ngày ngày mua hoa
Chưng bày tùm lum trong nhà
Hoa Hồng đẹp lắm,ai mà chê cơ???

thuỵ du
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2008 16:17:38 bởi Thuỵ Du >
Trạc Tuyền 12.12.2008 16:40:16 (permalink)
0
Gửi Thuỵ Du
 
"Đã không duyên trước chăng mà
Thì chi chút đỉnh gọi là duyên sau"
 
Du buồn lòng Trạc cũng đau
Thôi ta cùng đợi kiếp sau thế nào?
Ước như châu chấu cào cào
Khi thơm lúa chín thì rào rào bay
Đồng quê bát ngát hương say
Ta đây mình đấy chung tay ngọt bùi
 
Kiếp này thôi đã lỡ rồi
Cũng đành con tạo ngược xuôi nó vần./.
Nhân Sơn 12.12.2008 18:15:00 (permalink)
0




Màu tím ngày xưa anh mong chờ
Em mặc áo tím anh ngẩn ngơ
Tà áo tím tung bay trên phố
Tím cả đường chiều tím hồn thơ.

Chiều hành quân đi qua đồi sim
Nhìn hoa sim tím...hồn đắm chìm
Nhớ đến người em màu áo tím
Hái cành sim tím ép vào tim.

Màu tím ngày xưa hai đứa yêu
Nhìn hoa màu tím nhớ nhau nhiều
Giờ đây áo tím sang bến khác
Để lại tím buồn...tím cô liêu...

           -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2008 18:17:55 bởi Mac Nhan Son >
Rdinh 12.12.2008 20:24:44 (permalink)
0
 
Bông Hồng có nhận được hông ta?
                        Nghe nói hình như là vầy nà
                   Hồng thắm chỉ trao người yêu mến!
                      Rdinh tặng hoa này lạ thiệt nha!

                    À.......thì Du đã thật nhớ ra..........
                       Hoa Hồng chưa chắc hẳn phải là
                   Tặng người yêu dấu,hình như chỉ
                      Tỏ mối thân tình quý hoá ta.....

                  Như mỗi dịp nào có chuyện vui
                      Người ta cũng vẫn tặng đó mà!
                 Ừ thôi,nếu vậy thì Du nhận
                     Rdinh đã chân tình cảm ơn ta....

                 Ngẩm đi nghĩ lại chút gần xa
                    Mình quý người ta người quý ta
                Cảm ơn Rdinh đã hoa kia tặng
                  Ơn nghĩa thâm sâu chút đậm đà....

               Áo Rdinh Du đã vá xong rồi
                  Lại thành áo đẹp mặc đi chơi
             Đường ta thẳng bước Rdinh ơi nhớ!
                Chớ liếc xéo xiên bà xã hờn...
.
               Rồi ra cái cảnh lại rượt nhau
        Áo lại tả tơi ,người lại đau ( vì bị nhéo)
                 Rồi lại năn nỉ Du vá áo
        Mong rằng Rdinh đừng có lần sau........
                                             thuỵ du

Chỉ là thơ vui ,Rdinh cũng như Du,mình cùng hiểu đó chỉ là thơ là được rồi,quý mến nhau hoạ thơ cho vui thôi,không ai có ý gì khác là được mà,Rdinh nhé!Chúc Rdinh luôn vui & có nhiều thơ tếu,để bé Tú đọc cười thật tươi.................................




Thôi thì em giữ làm tin
Nhưng mà chẳng biết bây giờ tính sao?
Hỏi em lòng có xuyến xao?
Thì em biết trả lời sao bây giờ?
Lòng em chỉ có vần thơ
Hồng anh nói để bao giờ gặp nhau
Thôi thì chuyện đó tính sau
Anh nói Hồng tặng lầm màu phải không?
Chỉ là vá áo trả công
Thì anh đừng ngại hoa Hồng tặng cho
Màu gì thì cũng đừng lo
Chỉ sợ hữu ý không ngờ vô tâm
Màu kia anh đã chọn nhầm
Chẳng sao,em nhận cái tâm được rồi!!!

thuỵ du




Thì Hồng em đã nhận rồi
Em chưng, em ngắm ,được thôi anh à
Hồng anh tặng để làm quà
Em xin nhận lấy để mà anh vui
Vá áo em chỉ công thôi
Anh lo anh nghĩ xa xôi làm gì
Hoa Hồng anh cứ tặng đi
Một trăm bó nữa cười hì lấy ngay!!!
Vì anh chưa biết Du này
Yêu hoa Hồng lắm ngày ngày mua hoa
Chưng bày tùm lum trong nhà
Hoa Hồng đẹp lắm,ai mà chê cơ???

thuỵ du




 
Thuỵ Du 12.12.2008 21:45:24 (permalink)
0

Trích đoạn: HKBT138


Trích đoạn: Thuỵ Du

KHÚC  THUỴ  DU



Ngày tháng trôi đi quá ngỡ ngàng
Giữa trời,giữa đất ,giữa trần gian
Trong tôi chợt thấy phai màu tóc
Áo bạc vờn theo với nắng ngàn .
 
Rồi một chiều hôm thoáng trong tôi
Với bao kỉ niệm chợt bồi hồi
Thì ra tôi đã thương người ấy
Hoàng hôn buông xuống bước xa xôi.
 
Hãy lắng mà nghe nỗi bâng quơ
Với tấm lòng thơ giữa trưa hè
Nhởn nhơ trước mắt cồn dâu bể
Tỉnh giấc còn mơ chuyện thế gian.
 
Tháng hết ngày đi quá ngỡ ngàng
Xuân về xuân đến lại xuân sang
Hè thơm sen nở ta quên hết
Một cõi tan trường ta với ta ./.
 
thuỵ du xin cám ơn HKBT138 đã ghé thăm thuỵ du & đề tặng thơ chia sẻ với TD, TD xin đáp lễ bạn nhé!

CÕI  ĐỜI

Ngày tháng trôi đi rất vội vàng
Xuân qua Hạ đến lại Thu sang
Trên đỉnh mùa Đông nghe lạnh giá
Tình nghĩa người ơi quá phủ phàng

Ta đi,đi mãi giữa hư vô
Ai ngóng trông ta để ta chờ?
Hoàng hôn màu tím vương trong mắt
Một thoáng ngày thơ bỗng hững hờ

Trần gian còn lắm chuyện long đong
Chợt bước ưu tư bỗng chạnh lòng
Dâu bể cuộc đời làm sao biết?
Thân người giữa biển cả mênh mông

Một mai về nơi chốn xa xôi
Người với tôi & tôi với người
Cõi đời một nắm tay không hết
Lưu lạc cõi đời cũng thế thôi.....

                            thuỵ du

  




Thuỵ Du 12.12.2008 22:26:05 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế

  1. Trích đoạn: Thuỵ Du


    Trích đoạn: Đình Thế


    TRẢ CHO ANH
    Trả cho anh những ngọt ngao tình tứ
    Của ngày nào hai đứa mới yêu nhau
    Trả cho anh tình yêu của trăng sao... TD

    Làm sao trả được em ơi
    Những gì mình một quãng đời đã trao
    Yêu thương ngày ấy ngọt ngào
    Vòng tay ấm đã đi vào trong tim
    Giờ đây lệ vỡ hương chìm
    Trả gì được nữa, để tìm quên ư?
    Nhưng anh đòi trả bao giờ
    Trả rồi liệu những giấc mơ trong đời
    Có còn gặp nữa hay thôi
    Riêng anh dù trả, một đời không quên
    Thì sao trả được đây em
    Thôi thì giữ chút êm đềm ngày xưa
    Ngày mai gió sẽ chuyển mùa
    Ngày mai pháo nổ tiến đưa em rồi
    Ngày mai...ngày ấy xa xôi
    Nhớ hương tình cũ bồi hồi vu vơ
    Chút tình trong sáng ngày thơ
    Mà chắc lưỡi, biết bây giờ ra sao!
    Áo phai tóc đã bạc màu
    Chuyện xưa, ngày ấy... tình đầu sao quên!!!
                          
                          ĐT
     



    Nhà em có một vườn hoa
    Có hàng liễu rũ hiên nhà gió lay
    Hơi lâu mới ghé lần này
    Biết em còn chút riêng tây nhớ về?
    Nhà em lắm khách, bộn bề
    Đã đến rồi chả lẽ về hay sao
    Nên anh chen để ghé vào
    Để thăm em, để thăm nhau để mà...
    Để thăm hoa của vườn hoa
    Thăm hàng liễu rũ; bỡi là... nhớ thôi
    Thăm thì anh đã thăm rồi
    Không gặp em, không tiện ngồi chi lâu
    Em ơi! còn nhớ về nhau!
    Vui em nhé, anh hồi nào đến thăm
    Anh về đây! chỉ lặng thầm
    Đường khuya cái rét căm căm đông về
    Thấy lòng giá lạnh tái tê....
                     ĐT


Vẫn nhớ người xưa dẫu chẳng về
Ngỡ rằng anh đã lạc bến mê
Quên hết hẹn hò ngày xưa ấy
Buồn nhìn hoa cỏ dạ tái tê...........

Anh về em không biết để chào
Nhìn vào bút tích thấy nao nao
Nhớ người lầm lủi trong đêm vắng
Đông đến lặng thầm nghe xuyến xao....
thuỵ du



Thuỵ Du 12.12.2008 22:58:22 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl





THU BUỒN
 
Thu tàn vàng lá xác xơ
Cô đơn hiu quạnh vu vơ nhớ người
Thu về người cũng đi rồi
Để tôi với một khoảng trời giá băng
 
                                Mỗi ngày tôi xếp lá vàng
                               Tính thờ gian đã lỡ làng lứa đôi
                               Người đi biền biệt phương trời
                               Còn đâu mà nhớ đến lời thề xưa
 
Đêm đêm trăng úa thãn thờ
Còn tôi thức trắng cho vừa tròn đêm
Sương rơi lá rụng bên thềm
Nhẹ như gió thoảng chân em ngày nào
 
                               Thu tàn Đông sắp đến mau
                              Em đi chẳng để lại câu hẹn về
                              Lại một Thu nữa đi qua
                              Tôi ôm chồng lá để mà nhớ em...
 
         kimrbl


THU  NHỚ

Trời thu vàng úa mấy mùa rồi
Em phương này nghe vẫn xa xôi


Biết đâu nơi ấy anh buồn nhặt

Lá rụng quanh thềm nỗi cút côi...

Trời thu buồn lắm phải không anh?

Tủi thân những chiếc lá lìa cành
     
                      
Xếp chồng thương tiếc người xa vắng
Ngàn năm thương nhớ mộng ngày xanh

Thưở ấy em đi chẳng hẹn về
T
rùng trùng xa cách mấy sơn khê

Nhớ nhau xếp lá vàng rơi rụng

Đếm hết đau thương hết não nề


Thẩn thờ trăng úa bên song cửa

Buồn nhớ làm sao những trăng xưa

 
Thu về trăng đẹp thêm lần nữa
            
Tình cũ thương nhau mấy cho vừa.....
   
thuỵ du

                              

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2008 23:15:24 bởi Thuỵ Du >
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 170 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 2545 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9