VẦN THƠ EM BIẾT TRAO AI
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 40 của 170 trang, bài viết từ 586 đến 600 trên tổng số 2545 bài trong đề mục
Nhân Sơn 31.12.2008 08:28:38 (permalink)
0
         TÌNH MỘNG
 
 
Năm mới !.. Vui thật là vui
Có em chia ngọt sẻ bùi bên anh
Xuân về hoa lá tươi xanh
Đôi chim ríu rít trên cành hót vang
Lòng anh phơi phới rộn ràng
Từ đây thôi hết lang thang đợi chờ
Giả từ ngày tháng bơ vơ
Niềm vui tràn ngập lời thơ thắm tình
Tìm thấy một nửa của mình
Người yêu nhỏ bé đẹp xinh dịu dàng
Thôi còn làm kiếp ngựa hoang
Đồng xanh cỏ mướt buộc ràng vó chân
Đậm đà tình nghĩa ái ân
Dù rằng hai đứa tuy gần...mà xa
Yêu qua ảo ảnh thôi mà
Tình trong mộng ảo cũng là tình thôi
Biết đâu trời ghép nên đôi
Mai này ôn lại lúc ngồi bên nhau …
 
                    -NS-



  

<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2008 09:53:06 bởi Mac Nhan Son >
trongvan 31.12.2008 09:40:40 (permalink)
0
Thuỵ Du 31.12.2008 22:32:16 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

         TÌNH MỘNG
 
 
Năm mới !.. Vui thật là vui
Có em chia ngọt sẻ bùi bên anh
Xuân về hoa lá tươi xanh
Đôi chim ríu rít trên cành hót vang
Lòng anh phơi phới rộn ràng
Từ đây thôi hết lang thang đợi chờ
Giả từ ngày tháng bơ vơ
Niềm vui tràn ngập lời thơ thắm tình
Tìm thấy một nửa của mình
Người yêu nhỏ bé đẹp xinh dịu dàng
Thôi còn làm kiếp ngựa hoang
Đồng xanh cỏ mướt buộc ràng vó chân
Đậm đà tình nghĩa ái ân
Dù rằng hai đứa tuy gần...mà xa
Yêu qua ảo ảnh thôi mà
Tình trong mộng ảo cũng là tình thôi
Biết đâu trời ghép nên đôi
Mai này ôn lại lúc ngồi bên nhau …
 
                    -NS-



  


    MỘNG  TÌNH

Phải rồi ngày tháng qua mau
Lại một năm mới bắt đầu hỡi anh !
Duyên ta trời ghép đôi thành
Lần này không phải mỏng manh chỉ hồng
Như anh đã đợi đã trông
Tình mình một kiếp đã mong vẹn tình
Buộc ràng hai chữ ba sinh
Đời đời một gánh chúng mình nặng mang
Qua rồi giông bão phủ phàng
Đường tình một nẻo thênh thang đón chờ
Tình thơ đẹp mộng đẹp mơ
Vần thơ ai đã gieo chờ cho ai................
Biết đâu ngày rộng tháng dài
Tình thơ lại trở tình ngoài thời sao???

                                  thuỵ du  
                            

Thuỵ Du 31.12.2008 23:06:50 (permalink)
0

Trích đoạn: Thuỵ Du


Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

quote:

Trích đoạn: Thuỵ Du


TD ơi! mùa giáng sinh đến , sau là mùa xuân rồi , chúng mình viết sao cho dòng thơ thật nao nức xanh tươi nhé

Chủ đề MÙA XUÂN nè







Mùa xuân đến rồi Thuỵ Du ơi!
Cỏ cây hoa lá đã đâm chồi
Nao nức lòng tôi trong nắng ấm
Bâng khuâng bên dạ chút bồi hồi...

T.T.K.20.12.2008


Xuân đã đến rồi Thanh Khiết ơi
Vui biết bao nhiêu những nụ chồi
Kết trái đơm hoa cành nẩy lộc
Xuân đến cho đời thêm thắm tươi
thuỵ du


Mùa xuân mùa của những sinh xôi
Ngan ngát hương hoa khắp đất trời
Dục dã lòng em tình duyên mộng
Mơ tìm một bóng để chung đôi...

T.T.K.20.12.2008

Người hỡi bây giờ người ở đâu?
Tìm đến bắc chung một nhịp cầu
Tình Xuân càng thắm càng tươi đẹp
Hẹn ước một lời luôn có nhau......
thuỵ du


Mùa xuân em lấy nắng và mây
Kéo thành sợi nhỏ đặt trên tay
Em đan niềm ước tình duyên mộng
Nao nức ngày xuân mãi dâng đầy

T.T.K.23.12.2008 

Dệt tình dệt mộng với Xuân tươi
Đẹp mãi tình ta khúc tuyệt vời
Xuân hỡi Xuân ơi Xuân hi vọng
Hạnh phúc quanh ta mãi rạng ngời
thuỵ du




 
Mai v àng

Xuân về tưới nắng hoàng mai

Ấp E đài các điểm vài giọt châu
 
Vàng hoa rực rỡ sắc màu

Rộn ràng nao nức bứơc vào…đầu xuân
 
T.T.K.26.12.2008

Nắng xôn xao nắng rộn ràng
Xuân về rực rỡ huy hoàng dáng Xuân
Dịu dàng tim khẽ bâng khuâng
Năm này tìm được tình quân không nào...
thuỵ du

Lều hoa chật bóng thi nhân
Giờ đây có đủ len chân không nào
Tiếng cười tiếng nói ồn ào
Lại thơ lại rượu thuở nào với nhau
ATT


Đào phai cho thắm môi hồng
Cho xuân nao nức cho hồng ngát hương
Làm tim em cũng vấn vương
Đón mùa xuân đến - cành duyên tươi màu

T.T.K.27.12.2008

Thắm tươi duyên đẹp tình bền
Xuân này ai đến bên thềm tình yêu
Vấn vương thầm nét mỹ miều
Xuân ơi Xuân mãi yêu kiều trong ta
thuỵ du


Đào vừa mở cửa đón xuân
Nắng rơi từng giọt trước sân dịu dàng
Ngàn hoa đang ngủ mơ màng
Giật mình tỉnh giấc rộn ràng đón xuân

T.T.K.27.12.2008

Ngẩn ngơ tiếng pháo mừng Xuân
Mai vàng đua nở đầy sân mai vàng
Kìa Xuân vừa đến rộn ràng
Nhìn Xuân tươi thắm lòng càng thêm vui

thuỵ du
                 
Xuân về gửi nắng cho cây
Trên cành ríu rít từng bầy chim non
Mừng xuân tiếng hót véo von
Mang niềm vui đến nước non thanh bình

T.T.K.28.12.2008


Xuân về vạn vật hữu tình
Xuân về hoà cảnh thanh bình nước non
Xuân về đẹp tấm lòng son
Xuân về đẹp mãi vuông tròn tình ta
thuỵ du




Xuân đến đất lành chim tụ hót
Nghĩa đời nhân đức phúc tràn đầy
Thương yêu vun đắp dựng xây
Niềm vui tràn ngập -mỗi ngày thêm xuân
 
T.T.K.28.12.2008

Xuân đến với ta với mọi nhà
Xuân đến cho đời thêm thiết tha
Xuân đến tô thêm màu cho lá
Xuân đến điểm cành đẹp sắc hoa
thuỵ du

Chúc cho xuân đến khắp mọi nhà
Đèn treo rực rỡ ngập trong hoa
An khang thịnh vượng nhiều lộc phúc
Cháu con nối nghiệp mãi an hoà
 
T.T.K. 29.12.2008

Chúc cho người vui nhà nhà vui
Tình thân hoà chung một nụ cười
Chúc mãi Xuân luôn hoài vẹn thắm
Rộn rã trần gian đón Xuân tươi....
thuỵ du

Thuỵ Du 01.01.2009 00:13:53 (permalink)
0
Thuỵ Du 01.01.2009 06:31:46 (permalink)
0
   SẼ LÀ BẾN ĐỔ BÌNH YÊN

Trong cuộc đời nếu có lúc muộn phiền
Khi vấp ngã ở khoảng đường khúc khuỷu
Nhớ nghe anh, em sẽ là bến đổ
Cho anh tìm về nơi chốn bình yên

Em cũng thế khi con tim buồn tẻ
Nhớ về anh như bến đổ bình yên
Nghĩ đến anh sẽ chẳng thấy ưu phiền
Vì mãi mãi....... anh đã là bến đổ




Ở nơi đây, tận đáy lòng rộng mở
Vẫn có anh đang cười giữa tim em
Đừng quên đi những kỷ niệm êm đềm
Mình sẽ giữ cho nhau ngày thân ái

Từ bây giờ và sẽ là mãi mãi
Mình luôn là hai hình bóng của nhau
Có không anh bình an giữa đêm thâu?
Khi anh chợt thấy lòng mình trống trãi.....

                                thuỵ du



Thuỵ Du 01.01.2009 07:48:19 (permalink)
0
     THƠ  HOẠ
              NAT & thuỵ du
 
                


     THƠ CHO EM

Ngày ấy em như con búp bê
Anh là thằng bé muốn ôm về
Búp bê tủ kiếng làm sao lấy?
Thằng bé âm thầm vẫn cứ mê
                   NAT

Anh yêu em mười hai hay mười bốn?
Tuổi còn non mà đã biết tương tư
Bao năm rồi nghĩ lại thấy mình hư
Giờ gặp lại lòng vẫn còn xao xuyến
                  NAT


     ĐÁP LẠI THƠ ANH

Tình bao năm sao anh còn lưu luyến?
Tủi phận mình như một cánh sao rơi
Đủ chua cay hương vị của cuộc đời
Đớn đau lắm thì yêu thương càng lắm

Đó và đây hai phương trời xa thẳm
Liệu ân tình có tròn vẹn không anh?
Chữ "yêu" sao anh cứ mãi để dành?
Để cho đến bây giờ anh mới ngỏ?

Em cũng biết chữ tình luôn vò võ
Đã yêu thì ai cũng trãi như ai
Có thức đêm mình mới biết đêm dài
Ngày qua lại,lại qua ngày anh nhỉ !

Em viết lên trang thơ này xin chỉ
Cảm ơn anh vì tình nghĩa nặng sâu
Bây giờ đây phai nhạt cả tim sầu
Cũng xin giữ tình anh làm kỷ niệm

                               thuỵ du


           

          ÂN TÌNH

Thì em hỡi xin nhớ lời tâm niệm
Tóc mai kia còn sợi ngắn sợi dài
Nên dẫu rằng ngày ấy có nhạt phai
Càng trân quí mối ân tình xưa cũ

Hãy vui lên đừng u sầu ủ rũ
Đoạn đường đời dù ngắn vẫn đang chờ
Đời vô thường nên đời rất nên thơ
Cuộc sống đẹp cũng từ ta ra cả

Dù vẫn biết cuộc đời là vất vả
Nhưng yêu người yêu vạn vật bao la
Học làm người luôn học tính vị tha
Anh vui hướng vần thơ em hoạ lại
                         NAT

        QUÊN  LÃNG

Nếu cuộc đời vẫn cứ bằng phẳng mãi
Chữ ân tình xin đừng để nhạt phai
Giữ cho nhau những kỷ niệm lâu dài
Dù mai nọ cũng chỉ còn hư ảo

Giờ nghe anh,tâm hồn không sầu não
Vì đoạn đường trước mặt phải đi qua
Cũng không gần mà cũng chẳng quá xa
Để thấy được một ngày mai tươi sáng

Xin quên đi những u buồn dĩ vãng
Giờ làm người chỉ biết hướng tương lai
Lau hết đi những giọt lệ ngắn dài
Em xin hứa không làm người thất chí

Em xin hứa từ bây giờ em chỉ
Sẽ làm người biết vui vẻ mà thôi
Chuyện ngày xưa em đã xoá sạch rồi
Và mãi mãi sẽ là em ngày ấy......

                            thuỵ du



      
         ƯỚC  MƠ

Anh tự nhủ nếu ước gì được nấy
Sẽ ước rằng em là của riêng anh
Để cuộcđời anh mãi có màu xanh
Xanh hi vọng xanh như màu mắt biếc

Nhưng nếu được thì anh đâu phải tiếc
Để bây giờ ngồi ngơ ngẩn làm thơ
Làm thơ tình như một kẻ ngu ngơ
Của cái thưở học trò thơ dại ấy

Em vẫn thế chẳng đổi thay gì mấy
Vẫn là em thời thắt bím đơn sơ
Vẫn là em người trong mộng trong mơ
Buồn muôn thưở nhưng ngọt ngào vẫn vẻ

                         NAT


         MUỘN  MÀNG

Sống trên đời mỗi người yêu một vẻ
Một chữ tình được biết mấy lần cho?
Tình rất vui khi có những hẹn hò
Và đau khổ khi nói lời từ biệt

Em vẫn biết,trong lòng em vẫn biết
Chữ " yêu" này anh ấp ủ từ lâu
Bởi không duyên nên ôm một chữ sầu
Tình trong mộng muôn đời tình vẫn đẹp

Nếu bây giờ anh được em cho phép
Anh có còn yêu em cũng như xưa?
Cũng ngây thơ khi chờ đợi dưới mưa?
Cũng e ấp ngăn lời không dám tỏ?

Rồi chữ "yêu" cuối cùng anh cũng ngỏ
Khi chúng mình đã mãi mãi lìa nhau.....

                                thuỵ du




           THƠ ANH

Bao nhiêu năm trước anh làm thơ
Thơ của chàng trai nhỏ dại khờ
Đến trường thầm nhớ cô bạn học
Mà sao cô bé lại hững hờ?
                   NAT

                 ĐÁP

Thơ thì muôn thưở sẽ là thơ
Ngày xưa em đã trót hững hờ
Bây giờ một lúc quay nhìn lại
Em biết mình sao quá dại khờ

                         thuỵ du

              THƠ  ANH

Anh chỉ khát khao có một lần
Ôm em tròn vẹn nghĩa ái ân
Ta sẽ quyện nhau vào kỷ niệm
Xoá vết thời gian lại thật gần

                       NAT

              ĐÁP

Tình yêu anh hãy giữ trong tim
Rồi cùng ngày tháng cũng lặng im
Đừng nên khuấy động làm dậy sóng
Yêu nhau xin chỉ biết nỗi niềm......

                              thuỵ du














<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2009 08:41:14 bởi Thuỵ Du >
nha uyen 01.01.2009 08:29:34 (permalink)
0


THÂN CHÚC BẠN CÙNG GIA ĐÌNH 365 NGÀY TRÀN ĐẦY NIỀM VUI VÀ HẠNH PHÚC
Quỳnh Muội 01.01.2009 09:34:08 (permalink)
0



CHÚC MỪNG NĂM MỚI


An Khang Thịnh Vượng


Quỳnh Muội xin chúc bạn một năm mới Kỷ Sửu
 
niềm vui và hạnh phúc



vithong 01.01.2009 09:48:32 (permalink)
0

Cảm ơn THUỴ DU rất nhiều.Ngày đầu năm mới CHÚC THUỴ DU VÀ GIA ĐÌNH NHIỀU MAY MẮN,HẠNH PHÚC
vithong
Nhân Sơn 01.01.2009 11:16:21 (permalink)
0
    SẼ LÀ BẾN ĐỔ BÌNH YÊN

Trong cuộc đời nếu có lúc muộn phiền
Khi vấp ngã ở khoảng đường khúc khuỷu
Nhớ nghe anh, em sẽ là bến đổ
Cho anh tìm về nơi chốn bình yên

Em cũng thế khi con tim buồn tẻ
Nhớ về anh như bến đổ bình yên
Nghĩ đến anh sẽ chẳng thấy ưu phiền
Vì mãi mãi....... anh đã là bến đổ




Ở nơi đây, tận đáy lòng rộng mở
Vẫn có anh đang cười giữa tim em
Đừng quên đi những kỷ niệm êm đềm
Mình sẽ giữ cho nhau ngày thân ái

Từ bây giờ và sẽ là mãi mãi
Mình luôn là hai hình bóng của nhau
Có không anh bình an giữa đêm thâu?
Khi anh chợt thấy lòng mình trống trãi.....

                            thuỵ du



 
               BẾN ĐỖ 
 
Chúng mình mãi sẽ là bến đỗ
Bên nhau tìm lại phút bình yên
Trải qua bao sóng gió ưu phiền
Mà dòng đời lắm đầy nghiệt ngả.
 
Vết thương lòng nát tan tơi tả
Con tim đã rỉ máu nhiều rồi
Giờ đây hãy để nghĩ ngơi thôi
Tìm bến đỗ chung nhau nương tựa.
 
Từ đây thôi không còn buồn nửa
Vì em là bến đỗ của anh
Một tình yêu tha thiết chân thành
Nhớ đến em khi hồn trống trãi.
 
Em là bến đỗ của anh mãi
Bên em anh tìm thấy niềm vui
Quên hết quá khứ đầy ngậm ngùi
Là bến đỗ riêng anh….em nhé…
 
                  -NS- 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2009 13:50:50 bởi Mac Nhan Son >
Trần Trung Dũng 01.01.2009 21:17:06 (permalink)
0
MỐI  MAI

Anh đâu chỉ có một mình?
Quanh anh em thấy nhiều tình với tang
Người ta tay xách nách mang
Còn anh nách xách tay mang rõ ràng
Thôi thôi em cũng xin hàng
Đùa vui anh chớ trách quàng em nghe


Để em xem có mối me
Làm mai để được ăn chè với xôi........
Vậy là sắp đến Tết rồi
Ai người chịu đám anh tôi xin mời....(đăng ký)


                           thuỵ du



Em mang giao bán anh sao
Vậy ra anh hoá hàng đào hàng gai.
Tết này có nhánh hoa mai
Trả công người đã mối mai không thành.
Thôi thì qua phố hàng mành
Gọi tô bún chả xin đành xả sui.
Về rồi gọi lại em tôi
Mối mai không được hỏi trời tính sao?
 
TrungDũng
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2009 21:18:37 bởi Trần Trung Dũng >
Han Bang 01.01.2009 21:44:08 (permalink)
0
KÍNH CHÚC XUÂN MỚI
AN KHANG THỊNH VƯỢNG

 
Thuỵ Du 01.01.2009 22:41:20 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

    SẼ LÀ BẾN ĐỔ BÌNH YÊN

Trong cuộc đời nếu có lúc muộn phiền
Khi vấp ngã ở khoảng đường khúc khuỷu
Nhớ nghe anh, em sẽ là bến đổ
Cho anh tìm về nơi chốn bình yên

Em cũng thế khi con tim buồn tẻ
Nhớ về anh như bến đổ bình yên
Nghĩ đến anh sẽ chẳng thấy ưu phiền
Vì mãi mãi....... anh đã là bến đổ




Ở nơi đây, tận đáy lòng rộng mở
Vẫn có anh đang cười giữa tim em
Đừng quên đi những kỷ niệm êm đềm
Mình sẽ giữ cho nhau ngày thân ái

Từ bây giờ và sẽ là mãi mãi
Mình luôn là hai hình bóng của nhau
Có không anh bình an giữa đêm thâu?
Khi anh chợt thấy lòng mình trống trãi.....

                           thuỵ du



 
               BẾN ĐỖ 
 
Chúng mình mãi sẽ là bến đỗ
Bên nhau tìm lại phút bình yên
Trải qua bao sóng gió ưu phiền
Mà dòng đời lắm đầy nghiệt ngả.
 
Vết thương lòng nát tan tơi tả
Con tim đã rỉ máu nhiều rồi
Giờ đây hãy để nghĩ ngơi thôi
Tìm bến đỗ chung nhau nương tựa.
 
Từ đây thôi không còn buồn nửa
Vì em là bến đỗ của anh
Một tình yêu tha thiết chân thành
Nhớ đến em khi hồn trống trãi.
 
Em là bến đỗ của anh mãi
Bên em anh tìm thấy niềm vui
Quên hết quá khứ đầy ngậm ngùi
Là bến đỗ riêng anh….em nhé…
 
                  -NS- 
 

SẼ LÀ

   BẾN ĐỖ CỦA RIÊNG ANH


Chỉ là bến đỗ của anh thôi
Trần thế đã qua lắm chuyện rồi
Buồn vui mấy độ từng cam chịu
Hạnh phúc bây giờ sẽ lên ngôi

Tình này em chỉ giữ cho anh
Nghĩa nọ mình anh cất để dành
Giông tố qua rồi trời mây tạnh
Ngọt ngào mình ươm mộng "nhà tranh"

Đã là bến đỗ của bình yên
Trong tim xin dấu hết ưu phiền
Bước đi một bước mình luôn giữ
Êm đềm hạnh phúc của triền miên

Tình này em giữ mãi cho anh
Thuyền trôi trôi mãi tận cuối ngành
Hình bóng bến xưa xin xoá sạch
Nhớ nữa làm gì xót xa anh...........

                              thuỵ du
kimrbl 01.01.2009 23:25:36 (permalink)
0
 
          HÃY YÊU NHAU
   
    Xin em đừng nghĩ đến ngày sau
    Dẫu cuộc tình có đi về đôi ngả
    Sống là yêu với con tim hối hả
    Đứng trước nhau cứ đập mạnh muôn lần
 
    Xin em đừng ngần ngại những bước chân
    Dẫu lý trí không muốn về phía ấy
    Hãy cứ yêu mê say và vụng dại
    Hãy cứ yêu như đó mới lần đầu
 
    Khi đã yêu còn lý trí nữa đâu
    Nếu tính toán đâu còn là yêu nữa
    Ta hãy cứ yêu nhau không kịp thở
    Như ngày mai hai đứa phải xa rồi
 
    Hãy cứ yêu như là mối tình đầu
    Dẫu con tim còn mang nhiều mảnh vỡ
    Dẫu có biết rồi tình mình dang dở
    Và ngày mai lại phải chịu nỗi đau
 
    Khi còn sống thì hãy cứ yêu nhau
    Yêu mãnh liệt và không hề hối tiếc
    Hãy cứ yêu để rồi mình vĩnh biệt
    Để trái tim giữ mãi những bóng hình... 
   
                       kimrbl
      
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 40 của 170 trang, bài viết từ 586 đến 600 trên tổng số 2545 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 11 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9