VẦN THƠ EM BIẾT TRAO AI
Trích đoạn: kimrbl
HÃY YÊU NHAU
Xin em đừng nghĩ đến ngày sau
Dẫu cuộc tình có đi về đôi ngả
Sống là yêu với con tim hối hả
Đứng trước nhau cứ đập mạnh muôn lần
Xin em đừng ngần ngại những bước chân
Dẫu lý trí không muốn về phía ấy
Hãy cứ yêu mê say và vụng dại
Hãy cứ yêu như đó mới lần đầu
Khi đã yêu còn lý trí nữa đâu
Nếu tính toán đâu còn là yêu nữa
Ta hãy cứ yêu nhau không kịp thở
Như ngày mai hai đứa phải xa rồi
Hãy cứ yêu như là mối tình đầu
Dẫu con tim còn mang nhiều mảnh vỡ
Dẫu có biết rồi tình mình dang dở
Và ngày mai lại phải chịu nỗi đau
Khi còn sống thì hãy cứ yêu nhau
Yêu mãnh liệt và không hề hối tiếc
Hãy cứ yêu để rồi mình vĩnh biệt
Để trái tim giữ mãi những bóng hình...
kimrbl
YÊU
Những bóng hình giữ mãi trong tim ấy
Cho nhiều lần đổ vỡ xót xa nhau
Hãy yêu đi dù biết sẽ thương đau
Trong cay đắng có ngọt ngào anh nhỉ !
Suốt mảnh tình em bây giờ xin chỉ
Gọi tên anh trong giấc mộng triền miên
Dẫu xót đau nhưng nén chặt ưu phiền
Ta chấp nhận như từ đầu đã biết
Đã yêu nhau đừng bao giờ hối tiếc
Chuyện tình nào rồi cũng có thương đau
Trăm tình yêu thì hơn nửa mang sầu
Đời là thế còn ngại ngần chi nữa?
Hãy yêu nhau xin anh đừng lần lửa
Ngày qua mau rồi tiếc nuối tuổi xuân
Hãy yêu nhau đừng ngần ngại phân vân
Dù chắc biết ngày mai đành vĩnh biệt...
thuỵ du
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2009 06:36:10 bởi Thuỵ Du >
Trích đoạn: Trần Trung Dũng
MỐI MAI
Anh đâu chỉ có một mình?
Quanh anh em thấy nhiều tình với tang
Người ta tay xách nách mang
Còn anh nách xách tay mang rõ ràng
Thôi thôi em cũng xin hàng
Đùa vui anh chớ trách quàng em nghe
Để em xem có mối me
Làm mai để được ăn chè với xôi........
Vậy là sắp đến Tết rồi
Ai người chịu đám anh tôi xin mời....(đăng ký)
thuỵ du
Em mang giao bán anh sao Vậy ra anh hoá hàng đào hàng gai. Tết này có nhánh hoa mai Trả công người đã mối mai không thành. Thôi thì qua phố hàng mành Gọi tô bún chả xin đành xả sui. Về rồi gọi lại em tôi Mối mai không được hỏi trời tính sao? TrungDũng
NHẦM Ui hỡi anh ui anh nhầm rồi
Nào em có rao bán anh ui !
Chẳng qua thấy anh mình buồn quá
Trêu đùa để cho anh cười thôi !
Nhành mai tặng em đây xin nhận
Nhận tấm lòng người gửi cành mai
Kệ anh cứ để em mai mối
Biết đâu là em kiếm được chị hai?
Thơ vui thơ cũng thật thà
Người vui cũng chẳng thiệt mà anh ơi !
thuỵ du
quote: Trích đoạn: thuytien123
YÊU THẬT Tình thì ảo , mà YÊU là rất THẬT Đã YÊU nhau , ai tính toán bao giờ Nếu giận hờn vì những chuyện vu vơ Rồi sẽ hiểu và YÊU hơn thế nữa Chẳng gần nhau ,,,,, vì quan san cách trở Nhưng tim YÊU ,,, cứ mãi mãi hẹn hò TT
TÌNH
Một chữ " Tình" được biết mấy lần cho?
Cũng cho hết chẳng ngại ngùng tiếc nuối
Một Tình Yêu đừng hỏi bao nhiêu tuổi
Giữ trọn đời... dẫu nhắm mắt xuôi tay.....
Tình Ảo... nhiều khi cũng lắm lá lay
Mộng là mộng...mà tình là tình thật
Cũng đắng cay nghẹn ngào khi đánh mất
Trở trăn hoài... rên siết trái tim yêu.....
Cũng u buồn cũng vời vợi cô liêu
Tình đánh mất...có bao giờ là giả....???
thuỵ du
NHẦM
Ui hỡi anh ui anh nhầm rồi
Nào em có rao bán anh ui !
Chẳng qua thấy anh mình buồn quá
Trêu đùa để cho anh cười thôi !
Nhành mai tặng em đây xin nhận
Nhận tấm lòng người gửi cành mai
Kệ anh cứ để em mai mối
Biết đâu là em kiếm được chị hai?
Thơ vui thơ cũng thật thà
Người vui cũng chẳng thiệt mà anh ơi !
thuỵ du
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/4D221299183140F2A611325D057F8EC3.jpg[/image]
ĐÒ CHIỀU Trải bao sóng gió phong ba Con đò rách nát xót xa não nề Trôi theo con nước sông quê Kiếm tìm bến đỗ tựa kề dung thân Mặc cho con tạo xoay vần Cuộc đời như bóng phù vân cuối trời Lá vàng héo úa sắp rơi Thời gian lắng đọng chơi vơi nỗi sầu Bến đỗ chẳng biết nơi đâu Lang thang trôi nỗi dãi dầu gió sương Ước mơ mái ấm tình thương Mà sao cách trở nẽo đường gian nan Gặp em dù có muộn màng Đời anh như được lật sang trang rồi Tình yêu sống lại lên ngôi Trái tim rộn rả như hồi biết yêu Từ đây thôi hết cô liêu Em là bến đỗ…đò chiều buông neo… -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2009 13:43:31 bởi Mac Nhan Son >
Đã thấy xuân về trong gió Đông Ta vẫn tha phương vẫn bận lòng Thời gian eo hẹp, bao nhiêu nỗi Xa cách vườn thơ trong nhớ mong Hôm nay mới ghé về thăm nhà Thấy bóng người nào tưởng đã xa Đã ghé nhà mình cùng bút tích Vừa nhớ, vừa thương trong xót xa Người đến, người đi, đã đi rồi Để lại sân nhà một cành mai Xin cảm ơn em, còn chút nhớ Để ta thơ thẩn chút tình hoài Vài lời, năm mới gửi đến em Chúc đường xa, chân cứng đá mềm Chúc hạnh phúc, và chúc em trẻ mãi Quanh năm hoa, bướm rộn bên thềm Và có khi nào chợt đi ngang Vườn thơ ta "một thuở còn vương" Dãu chạnh lòng nhớ ghe thăm một chút Để sẻ chia nhau... một quãng đường ĐT
Tro lai vuon xua
XIN LỖI
Nghe anh than trách mũi lòng
Cho em xin lỗi anh đừng buồn nghe
Tháng ngày qua quá bộn bề
Rdinh ơi xin hãy lắng nghe tỏ bày
Dạo này em bận cả ngày
Nhiều công nhiều việc ít lên diễn đàn
Đôi khi em có ghé sang
Ngắm thơ đỡ nhớ "người yêu" đó mà
Nhưng em vốn tánh thiệt thà
Vì anh đi vắng sợ là người quen
Cười mình sao quá lèng èng
Người ta đi vắng mần reng qua hoài?
Cũng kỳ thiệt phải không "ai"?
Thôi em xin lỗi dài dài nghe Rdinh
Vườn thơ đầy những chữ "tình"
Bây giờ vun đắp cho xinh lòng người
Xin đừng giận nữa anh ơi !!!
thuỵ du
THÂN MẾN CHÚC RDINH & GIA QUYẾN MỘT NĂM MỚI AN KHANG-HẠNH PHÚC NHÉ..... MỪNG RDINH NGÀY TRỞ LẠI DIỄN ĐÀN CÙNG BẠN BÈ VN THƯ QUÁN 
NHẦM Ui hỡi anh ui anh nhầm rồi
Nào em có rao bán anh ui !
Chẳng qua thấy anh mình buồn quá
Trêu đùa để cho anh cười thôi !
Nhành mai tặng em đây xin nhận
Nhận tấm lòng người gửi cành mai
Kệ anh cứ để em mai mối
Biết đâu là em kiếm được chị hai?
Thơ vui thơ cũng thật thà
Người vui cũng chẳng thiệt mà anh ơi !
thuỵ du
Vui Nhờ em mai mối để vui thôi Còn anh bản lĩnh rất tuyệt vời Chỉ sợ bạn em khi nhìn thấy Một lần không khéo đã mê rồi, TrungDũng
Trích đoạn: Mac Nhan Son
ĐÒ CHIỀU
Trải bao sóng gió phong ba
Con đò rách nát xót xa não nề
Trôi theo con nước sông quê
Kiếm tìm bến đỗ tựa kề dung thân
Mặc cho con tạo xoay vần
Cuộc đời như bóng phù vân cuối trời
Lá vàng héo úa sắp rơi
Thời gian lắng đọng chơi vơi nỗi sầu
Bến đỗ chẳng biết nơi đâu
Lang thang trôi nỗi dãi dầu gió sương
Ước mơ mái ấm tình thương
Mà sao cách trở nẽo đường gian nan
Gặp em dù có muộn màng
Đời anh như được lật sang trang rồi
Tình yêu sống lại lên ngôi
Trái tim rộn rả như hồi biết yêu
Từ đây thôi hết cô liêu
Em là bến đỗ…đò chiều buông neo…
-NS-
BẾN ĐỖ
Đời giờ hết khúc cheo leo
Vần thơ dệt mộng cảnh nghèo mà vui
Trãi bao năm tháng ngậm ngùi
Tình mình nối tiếp thắm đời mộng mơ
Công anh se chỉ giăng tơ
Đợi em nối một vần thơ cuộc đời
Giờ đây tình đã nên đôi
Thôi buồn thôi khổ thôi lời thở than
Trãi nhiều những chuyện trái ngang
Mộng giờ nên mộng thuyền sang bến rồi
Ngẩn ngơ còn ngỡ xa xôi
Ngờ chăng một bước đã thôi muộn phiền
Tình duyên hạnh phúc triền miên
Ngọt ngào bỏ những ưu phiền đã qua
Một đời ta lại có ta.....
Tránh xa cho hết phong ba rối bời
Đò chiều rách nát tả tơi
Cùng nhau mình vá tròn đời cùng nhau
thuỵ du
Trích đoạn: Trần Trung Dũng
NHẦM
Ui hỡi anh ui anh nhầm rồi
Nào em có rao bán anh ui !
Chẳng qua thấy anh mình buồn quá
Trêu đùa để cho anh cười thôi !
Nhành mai tặng em đây xin nhận
Nhận tấm lòng người gửi cành mai
Kệ anh cứ để em mai mối
Biết đâu là em kiếm được chị hai?
Thơ vui thơ cũng thật thà
Người vui cũng chẳng thiệt mà anh ơi !
thuỵ du
Vui
Nhờ em mai mối để vui thôi
Còn anh bản lĩnh rất tuyệt vời
Chỉ sợ bạn em khi nhìn thấy
Một lần không khéo đã mê rồi,
TrungDũng
BẢN LĨNH
Anh hai em bản lĩnh ghê ha
Vậy thôi tự anh kiếm chị nhà
Đợi em mai mối còn lâu nhỉ?
Anh oai thế kia sợ gì ta ?
Anh vui thì em đã vui rồi
Chỉ lo anh buồn trêu anh thôi
Biết đâu anh em oai như thế?
Anh gặp được thời bảo em nha..!
thuỵ du
Trích đoạn Rdinh
Anh về sao như thấy chẳng vui?
Lời lẽ tếu thơ cũng ngậm ngùi..
Anh ơi có chi buồn không nhỉ?
Hãy nói để cùng nhau sẻ chia....
Chẳng biết rằng
Em có nhạy cảm quá không?
Mà sao cứ vướng vất trong lòng
Thoáng thấy cái gì buồn phảng phất
Chẳng phải lời vui em đang mong....
thuỵ du
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2009 06:54:54 bởi Thuỵ Du >
quote: Trích đoạn: hahothanh
NGẬM NGÙI
Ta xô sóng lại sóng về đâu ?
Ngấn lệ ướt mi ngậm tuổi sầu
Hạ Trắng bâng khuâng ngày tháng lụn
Mưa hồng nghèn nghẹn trái tim đau
Tình yêu tìm thấy bao dang dỡ
Cỏ xót xa đưa mấy dãi dầu
Như cánh vạt bay, bay mãi mãi
Nối vòng tay lớn với ngàn sau.
HỒ THANH HÀ
NGẬM NGÙI
Tình nhớ... hoài muôn thuở buồn đau
Tình xa... trăn trở chuốc thêm sầu
Ở trọ... một đời nghe khắc khoải
Thương một người... tình mãi chôn sâu
thuỵ du
Chào bạn Hồ Thanh Hà thân mến...Vô tình mà thuỵ du thấy được trang thơ của bạn nên ghé vào thăm...Vì tựa đề "Kính tặng cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn" - thuỵ du cũng rất yêu nhạc Trịnh - nên xin cho thuỵ du góp vào đây một vài câu thơ để cùng tỏ tấm lòng nhé......Xin chúc bạn vui & sáng tác đều tay..............
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2009 09:22:55 bởi Thuỵ Du >
Tro lai vuon xua
XIN LỖI
Nghe anh than trách mũi lòng
Cho em xin lỗi anh đừng buồn nghe
Tháng ngày qua quá bộn bề
Rdinh ơi xin hãy lắng nghe tỏ bày
Dạo này em bận cả ngày
Nhiều công nhiều việc ít lên diễn đàn
Đôi khi em có ghé sang
Ngắm thơ đỡ nhớ "người yêu" đó mà
Nhưng em vốn tánh thiệt thà
Vì anh đi vắng sợ là người quen
Cười mình sao quá lèng èng
Người ta đi vắng mần reng qua hoài?
Cũng kỳ thiệt phải không "ai"?
Thôi em xin lỗi dài dài nghe Rdinh
Vườn thơ đầy những chữ "tình"
Bây giờ vun đắp cho xinh lòng người
Xin đừng giận nữa anh ơi !!!
thuỵ du
Anh về sao như thấy chẳng vui?
Lời lẽ tếu thơ cũng ngậm ngùi..
Anh ơi có chi buồn không nhỉ?
Hãy nói để cùng nhau sẻ chia....
Chẳng biết rằng
Em có nhạy cảm quá không?
Mà sao cứ vướng vất trong lòng
Thoáng thấy cái gì buồn phảng phất
Chẳng phải lời vui em đang mong....
thuỵ du
BẢN LĨNH
Anh hai em bản lĩnh ghê ha
Vậy thôi tự anh kiếm chị nhà
Đợi em mai mối còn lâu nhỉ?
Anh oai thế kia sợ gì ta ?
Anh vui thì em đã vui rồi
Chỉ lo anh buồn trêu anh thôi
Biết đâu anh em oai như thế?
Anh gặp được thời bảo em nha..!
thuỵ du
Tâm Sự Bản lĩnh của anh thật tuyệt vời Nhưng không thi triển đâu em ơi Thế nên phòng vẫn cô đơn mãi Chẳng biết chờ ai buồn chơi vơi. Trước kia anh cũng đã có người Hứa hẹn yêu nhau hết cuộc đời Thế rồi thời gian làm thay đổi Đến nay người ấy đã đi rồi. Anh đã nghĩ rồi em gái ơi Tình yêu chung thuỷ thật hiếm hoi Nhưng lại đổ thừa cho duyên số Chẳng rõ nên buồn hay là vui. TrungDũng
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu: