VẦN THƠ EM BIẾT TRAO AI
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 42 của 170 trang, bài viết từ 616 đến 630 trên tổng số 2545 bài trong đề mục
Thuỵ Du 03.01.2009 10:02:47 (permalink)
0




Anh có bộ đồ mới tinh
Thì ra là ở tậnFlorida rinh về
Mười hai cô vợ ở quê
Thì ra là đã cho về nhà riêng
Bây giờ mới biết thấy phiền
Cái tội nhiều vợ liên miên xé hoài
Em vá mệt bở hơi tai
Thời giờ đâu để thơ hoài cùng anh
Nhìn bộ đồ mới quần xanh
Áo cà phê sữa trông anh đẹp nhiều
Hết rồi cái vẻ tiêu điều
Lúc mặc áo vá từ chiều đến đêm
Anh ơi chẳng phải dặn em
Áo anh đừng xé để thêm buồn phiền
Thật thà em chả có điên
Áo kia xé rách tốn tiền anh sao?
Thơ vui mình cứ chiên xào
Nấu thành nhiều món biết bao nụ cười
Là những thang thuốc tuyệt vời
Quên bao nhọc mệt cho đời vui hơn
Thơ vui chớ có giận hờn
Chân tình em tỏ nguồn cơn em bày
Chỉ mong thơ tếu từ rày
Tránh được nhầm lẫn thiệt hay anh à.....

thuỵ du
 
Thuỵ Du 03.01.2009 10:33:47 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

   BẢN LĨNH

Anh hai em bản lĩnh ghê ha
Vậy thôi tự anh kiếm chị nhà
Đợi em mai mối còn lâu nhỉ?
Anh oai thế kia sợ gì ta ?

Anh vui thì em đã vui rồi
Chỉ lo anh buồn trêu anh thôi
Biết đâu anh em oai như thế?
Anh gặp được thời bảo em nha..!

                        thuỵ du


Tâm Sự
 
Bản lĩnh của anh thật tuyệt vời
Nhưng không thi triển đâu em ơi
Thế nên phòng vẫn cô đơn mãi
Chẳng biết chờ ai buồn chơi vơi.
 
Trước kia anh cũng đã có người
Hứa hẹn yêu nhau hết cuộc đời
Thế rồi thời gian làm thay đổi
Đến nay người ấy đã đi rồi.
 
Anh đã nghĩ rồi em gái ơi
Tình yêu chung thuỷ thật hiếm hoi
Nhưng lại đổ thừa cho duyên số
Chẳng rõ nên buồn hay là vui.
 
TrungDũng
 

BUỒN
     MÀ CHI ANH


Có phải cuộc đời mãi thế a?

Em đã dặn anh chớ buồn mà !
Đời buồn hay vui do ta cả....
Anh ơi lời khuyên ấy thật thà

Những gì của mình trời sẽ cho
Đừng buồn vì lỡ chuyến hẹn hò
Bôn ba mãi chẳng qua thời vận
Anh cứ vui đi chớ buồn lo.........

                      thuỵ du
Rdinh 03.01.2009 10:39:46 (permalink)
0


 

Anh có bộ đồ mới tinh
Thì ra là ở tậnFlorida rinh về
Mười hai cô vợ ở quê
Thì ra là đã cho về nhà riêng
Bây giờ mới biết thấy phiền
Cái tội nhiều vợ liên miên xé hoài
Em vá mệt bở hơi tai
Thời giờ đâu để thơ hoài cùng anh
Nhìn bộ đồ mới quần xanh
Áo cà phê sữa trông anh đẹp nhiều
Hết rồi cái vẻ tiêu điều
Lúc mặc áo vá từ chiều đến đêm
Anh ơi chẳng phải dặn em
Áo anh đừng xé để thêm buồn phiền
Thật thà em chả có điên
Áo kia xé rách tốn tiền anh sao?
Thơ vui mình cứ chiên xào
Nấu thành nhiều món biết bao nụ cười
Là những thang thuốc tuyệt vời
Quên bao nhọc mệt cho đời vui hơn
Thơ vui chớ có giận hờn
Chân tình em tỏ nguồn cơn em bày
Chỉ mong thơ tếu từ rày
Tránh được nhầm lẫn thiệt hay anh à.....

thuỵ du

 

Eo ơi anh chớ nói chơi
Em đâu có xé áo rời đâu anh
Áo anh là áo của anh
Em mà xé nó chắc anh đánh rồi
Áo anh lại rách hả trời
Thôi thì em kiếm giúp người vá cho
Để mà anh khỏi phải lo
Em lén xé áo khỏi cho anh lành
Áo gì còn chỉ một manh
Ai bảo nhiều vợ chi anh tham nè
Người ta mấy vợ ngủ hè?
Còn anh một tá một bè quá tay
Anh nói thời em mới hay
Anh nghe lời Tú là may(cho) anh rồi
Mười hai bà lận trời ơi......!!!
Bao giờ thì mới tới bà mười ba?
Để cho đoàn tụ một nhà......
Để mười ba bả tà tà đánh ghen (hihi)
Cảo thơm lần giở trước đèn...
Rằng anh Rdinh ấy bao phen hết hồn......

thuỵ du




<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2009 10:42:52 bởi Rdinh >
Thuỵ Du 03.01.2009 13:25:51 (permalink)
0


 

Anh có bộ đồ mới tinh
Thì ra là ở tậnFlorida rinh về
Mười hai cô vợ ở quê
Thì ra là đã cho về nhà riêng
Bây giờ mới biết thấy phiền
Cái tội nhiều vợ liên miên xé hoài
Em vá mệt bở hơi tai
Thời giờ đâu để thơ hoài cùng anh
Nhìn bộ đồ mới quần xanh
Áo cà phê sữa trông anh đẹp nhiều
Hết rồi cái vẻ tiêu điều
Lúc mặc áo vá từ chiều đến đêm
Anh ơi chẳng phải dặn em
Áo anh đừng xé để thêm buồn phiền
Thật thà em chả có điên
Áo kia xé rách tốn tiền anh sao?
Thơ vui mình cứ chiên xào
Nấu thành nhiều món biết bao nụ cười
Là những thang thuốc tuyệt vời
Quên bao nhọc mệt cho đời vui hơn
Thơ vui chớ có giận hờn
Chân tình em tỏ nguồn cơn em bày
Chỉ mong thơ tếu từ rày
Tránh được nhầm lẫn thiệt hay anh à.....

thuỵ du

 

Eo ơi anh chớ nói chơi
Em đâu có xé áo rời đâu anh
Áo anh là áo của anh
Em mà xé nó chắc anh đánh rồi
Áo anh lại rách hả trời
Thôi thì em kiếm giúp người vá cho
Để mà anh khỏi phải lo
Em lén xé áo khỏi cho anh lành
Áo gì còn chỉ một manh
Ai bảo nhiều vợ chi anh tham nè
Người ta mấy vợ ngủ hè?
Còn anh một tá một bè quá tay
Anh nói thời em mới hay
Anh nghe lời Tú là may(cho) anh rồi
Mười hai bà lận trời ơi......!!!
Bao giờ thì mới tới bà mười ba?
Để cho đoàn tụ một nhà......
Để mười ba bả tà tà đánh ghen (hihi)
Cảo thơm lần giở trước đèn...
Rằng anh Rdinh ấy bao phen hết hồn......

thuỵ du






Eo ui nghe sợ phát kinh
Thuỵ Du ghen quá (thành phố) Hồ Chí Minh sập trời
Làm gì mà có anh ơi
Anh đừng nghe vội những lời người ta
Tính em đây vốn thật thà
Ghen tuông chẳng có thật là dễ ghê
Vì vậy em mới bị chê
Người không ghen thiệt chẳng mê chút nào
Đố anh có biết tại sao?
Không ghen nên bị buộc vào (tội) không yêu
Không yêu nên chẳng biết điều
Ghen tuông cho có vẻ chiều người ta
Không ghen thì chắc thật là
Chẳng thương chẳng giận chẳng là người yêu
Nên anh đừng sợ em nhiều
Áo anh thời rách em đây vá giùm
Nhưng anh đi đứng giữ cùng
Đừng để gai móc rách bung thiệt là
Áo anh sứt chỉ đường tà
Em khâu cho giúp thiệt mà chả ghen
Chờ năm tới rách teng beng
Thì đi(Florida) sắm lại áo nhen......! anh à...!!!

thuỵ du
 


 


kimrbl 03.01.2009 15:54:06 (permalink)
0


 

Anh có bộ đồ mới tinh
Thì ra là ở tậnFlorida rinh về
Mười hai cô vợ ở quê
Thì ra là đã cho về nhà riêng
Bây giờ mới biết thấy phiền
Cái tội nhiều vợ liên miên xé hoài
Em vá mệt bở hơi tai
Thời giờ đâu để thơ hoài cùng anh
Nhìn bộ đồ mới quần xanh
Áo cà phê sữa trông anh đẹp nhiều
Hết rồi cái vẻ tiêu điều
Lúc mặc áo vá từ chiều đến đêm
Anh ơi chẳng phải dặn em
Áo anh đừng xé để thêm buồn phiền
Thật thà em chả có điên
Áo kia xé rách tốn tiền anh sao?
Thơ vui mình cứ chiên xào
Nấu thành nhiều món biết bao nụ cười
Là những thang thuốc tuyệt vời
Quên bao nhọc mệt cho đời vui hơn
Thơ vui chớ có giận hờn
Chân tình em tỏ nguồn cơn em bày
Chỉ mong thơ tếu từ rày
Tránh được nhầm lẫn thiệt hay anh à.....

thuỵ du

 

Eo ơi anh chớ nói chơi
Em đâu có xé áo rời đâu anh
Áo anh là áo của anh
Em mà xé nó chắc anh đánh rồi
Áo anh lại rách hả trời
Thôi thì em kiếm giúp người vá cho
Để mà anh khỏi phải lo
Em lén xé áo khỏi cho anh lành
Áo gì còn chỉ một manh
Ai bảo nhiều vợ chi anh tham nè
Người ta mấy vợ ngủ hè?
Còn anh một tá một bè quá tay
Anh nói thời em mới hay
Anh nghe lời Tú là may(cho) anh rồi
Mười hai bà lận trời ơi......!!!
Bao giờ thì mới tới bà mười ba?
Để cho đoàn tụ một nhà......
Để mười ba bả tà tà đánh ghen (hihi)
Cảo thơm lần giở trước đèn...
Rằng anh Rdinh ấy bao phen hết hồn......

thuỵ du






Eo ui nghe sợ phát kinh
Thuỵ Du ghen quá (thành phố) Hồ Chí Minh sập trời
Làm gì mà có anh ơi
Anh đừng nghe vội những lời người ta
Tính em đây vốn thật thà
Ghen tuông chẳng có thật là dễ ghê
Vì vậy em mới bị chê
Người không ghen thiệt chẳng mê chút nào
Đố anh có biết tại sao?
Không ghen nên bị buộc vào (tội) không yêu
Không yêu nên chẳng biết điều
Ghen tuông cho có vẻ chiều người ta
Không ghen thì chắc thật là
Chẳng thương chẳng giận chẳng là người yêu
Nên anh đừng sợ em nhiều
Áo anh thời rách em đây vá giùm
Nhưng anh đi đứng giữ cùng
Đừng để gai móc rách bung thiệt là
Áo anh sứt chỉ đường tà
Em khâu cho giúp thiệt mà chả ghen
Chờ năm tới rách teng beng
Thì đi(Florida) sắm lại áo nhen......! anh à...!!!

thuỵ du

thuỵ du nào biết ghen đâu
 
Người ta đồn chẳng vô tư
Dẫu là hâụ duệ Hoạn Thư thuở nào
thụy du nào biết ghen đâu
Đúng là oan tiếng Thị Mầu chẳng sai
Thấy chồng nhỡ đi với ai
Lắc đầu rồi đến thở dài mà thôi
Tối về mới xả sục sôi
Bắt ngồi vặn vẹo liên hồi nguồn cơn
Rồi phạt bữa đó nhịn cơm
Tịch thu tiền khỏi rủ em ngoài đường
Rất chiều rất mực yêu thương
Chỉ cấm chồng chớ vấn vương cô nào
thuỵ du không thích ồn ào
Không đánh ghen chả tạt ( a xít ) vào mặt nhau
thuỵ du nào biết ghen đâu...
 
kimrbl
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2009 15:58:03 bởi kimrbl >
Rdinh 03.01.2009 20:59:59 (permalink)
0


 

Anh có bộ đồ mới tinh
Thì ra là ở tậnFlorida rinh về
Mười hai cô vợ ở quê
Thì ra là đã cho về nhà riêng
Bây giờ mới biết thấy phiền
Cái tội nhiều vợ liên miên xé hoài
Em vá mệt bở hơi tai
Thời giờ đâu để thơ hoài cùng anh
Nhìn bộ đồ mới quần xanh
Áo cà phê sữa trông anh đẹp nhiều
Hết rồi cái vẻ tiêu điều
Lúc mặc áo vá từ chiều đến đêm
Anh ơi chẳng phải dặn em
Áo anh đừng xé để thêm buồn phiền
Thật thà em chả có điên
Áo kia xé rách tốn tiền anh sao?
Thơ vui mình cứ chiên xào
Nấu thành nhiều món biết bao nụ cười
Là những thang thuốc tuyệt vời
Quên bao nhọc mệt cho đời vui hơn
Thơ vui chớ có giận hờn
Chân tình em tỏ nguồn cơn em bày
Chỉ mong thơ tếu từ rày
Tránh được nhầm lẫn thiệt hay anh à.....

thuỵ du

 
Eo ơi anh chớ nói chơi
Em đâu có xé áo rời đâu anh
Áo anh là áo của anh
Em mà xé nó chắc anh đánh rồi
Áo anh lại rách hả trời
Thôi thì em kiếm giúp người vá cho
Để mà anh khỏi phải lo
Em lén xé áo khỏi cho anh lành
Áo gì còn chỉ một manh
Ai bảo nhiều vợ chi anh tham nè
Người ta mấy vợ ngủ hè?
Còn anh một tá một bè quá tay
Anh nói thời em mới hay
Anh nghe lời Tú là may(cho) anh rồi
Mười hai bà lận trời ơi......!!!
Bao giờ thì mới tới bà mười ba?
Để cho đoàn tụ một nhà......
Để mười ba bả tà tà đánh ghen (hihi)
Cảo thơm lần giở trước đèn...
Rằng anh Rdinh ấy bao phen hết hồn......

thuỵ du



 
Eo ui nghe sợ phát kinh
Thuỵ Du ghen quá (thành phố) Hồ Chí Minh sập trời
Làm gì mà có anh ơi
Anh đừng nghe vội những lời người ta
Tính em đây vốn thật thà
Ghen tuông chẳng có thật là dễ ghê
Vì vậy em mới bị chê
Người không ghen thiệt chẳng mê chút nào
Đố anh có biết tại sao?
Không ghen nên bị buộc vào (tội) không yêu
Không yêu nên chẳng biết điều
Ghen tuông cho có vẻ chiều người ta
Không ghen thì chắc thật là
Chẳng thương chẳng giận chẳng là người yêu
Nên anh đừng sợ em nhiều
Áo anh thời rách em đây vá giùm
Nhưng anh đi đứng giữ cùng
Đừng để gai móc rách bung thiệt là
Áo anh sứt chỉ đường tà
Em khâu cho giúp thiệt mà chả ghen
Chờ năm tới rách teng beng
Thì đi(Florida) sắm lại áo nhen......! anh à...!!!

thuỵ du

thuỵ du nào biết ghen đâu
 
Người ta đồn chẳng vô tư
Dẫu là hâụ duệ Hoạn Thư thuở nào
thụy du nào biết ghen đâu
Đúng là oan tiếng Thị Mầu chẳng sai
Thấy chồng nhỡ đi với ai
Lắc đầu rồi đến thở dài mà thôi
Tối về mới xả sục sôi
Bắt ngồi vặn vẹo liên hồi nguồn cơn
Rồi phạt bữa đó nhịn cơm
Tịch thu tiền khỏi rủ em ngoài đường
Rất chiều rất mực yêu thương
Chỉ cấm chồng chớ vấn vương cô nào
thuỵ du không thích ồn ào
Không đánh ghen chả tạt ( a xít ) vào mặt nhau
thuỵ du nào biết ghen đâu...
 
kimrbl


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/3361BF4C7B1649A4A2E2C595ED8C0C83.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2009 21:02:11 bởi Rdinh >
Attached Image(s)
Thuỵ Du 03.01.2009 21:05:06 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: bietaiaibiet

CẢM THÔNG
 
(Tặng một cô gái thất tình muốn đi tu)
 
Dẫu là Phật độ chúng sinh
Chắc chi đã dứt được tình, em ơi
 
Sông còn khi lở khi bồi
Trần gian đâu đã hết người yêu em!
 
Hồn còn sương khói ưu phiền
Tâm đâu biết lối mà lên niết bàn
 
Tình em đau cả lá vàng
Sao còn mòn mỏi giăng màn vấn vương
 
Đời người dẫu lắm tai ương
Vẫn còn có những con đường chưa đi...
 
Em đừng xuống tóc làm chi
Em còn trẻ thế lo gì nhân duyên
 
Sẽ qua đi những ưu phiền
Niềm vui nhiều lúc mọc trên nỗi buồn!
 
Tình yêu chớp bể mưa nguồn
Xin đừng ai nữa bỏ buồn tình em...

 
LỜI  CẢM  TẠ

Cám ơn anh đã có lời
Cảm thông chia sẻ nỗi đời cùng em

Ngọt ngào điệu nói êm êm
Buồn thương nghe cũng rời thềm xót đau

Muộn phiền trăn trở bấy lâu
Nghe khuyên như đã xoá sầu trong tim

Ngày mai ta lại đi tìm
Người ta yêu dấu lặng chìm nhân gian

Mong cho gặp được đá vàng
Duyên tình se kết muộn màng hơn không

Nhớ thương đau xót tim hồng
Tình đà bay vút thinh không mất rồi

Người ta đành huỷ cuộc chơi
Mình còn thương tiếc bỏ đời làm chi?

Luyến lưu đâu có ích gì?
Nghe anh nên chẳng ai bi nữa rồi.....

                    thuỵ du


Thuỵ Du 03.01.2009 21:56:07 (permalink)
0


 
Eo ui nghe sợ phát kinh
Thuỵ Du ghen quá (thành phố) Hồ Chí Minh sập trời
Làm gì mà có anh ơi
Anh đừng nghe vội những lời người ta
Tính em đây vốn thật thà
Ghen tuông chẳng có thật là dễ ghê
Vì vậy em mới bị chê
Người không ghen thiệt chẳng mê chút nào
Đố anh có biết tại sao?
Không ghen nên bị buộc vào (tội) không yêu
Không yêu nên chẳng biết điều
Ghen tuông cho có vẻ chiều người ta
Không ghen thì chắc thật là
Chẳng thương chẳng giận chẳng là người yêu
Nên anh đừng sợ em nhiều
Áo anh thời rách em đây vá giùm
Nhưng anh đi đứng giữ cùng
Đừng để gai móc rách bung thiệt là
Áo anh sứt chỉ đường tà
Em khâu cho giúp thiệt mà chả ghen
Chờ năm tới rách teng beng
Thì đi(Florida) sắm lại áo nhen......! anh à...!!!

thuỵ du

thuỵ du nào biết ghen đâu
 
Người ta đồn chẳng vô tư
Dẫu là hâụ duệ Hoạn Thư thuở nào
thụy du nào biết ghen đâu
Đúng là oan tiếng Thị Mầu chẳng sai
Thấy chồng nhỡ đi với ai
Lắc đầu rồi đến thở dài mà thôi
Tối về mới xả sục sôi
Bắt ngồi vặn vẹo liên hồi nguồn cơn
Rồi phạt bữa đó nhịn cơm
Tịch thu tiền khỏi rủ em ngoài đường
Rất chiều rất mực yêu thương
Chỉ cấm chồng chớ vấn vương cô nào
thuỵ du không thích ồn ào
Không đánh ghen chả tạt ( a xít ) vào mặt nhau
thuỵ du nào biết ghen đâu...
 
kimrbl





Cám ơn anh có lời khen
Vì em thuộc típ chẳng hay ghen chồng
Nhưng mà đòi đúc tượng đồng
Em e rằng thiệt chẳng xong anh à
Nói ra phụ nữ họ la
Mất công họ nói em là đồ ngu
Anh còn lại bảo che dù
Eo ơi mang tiếng nghìn thu còn gì
Em thì suy nghĩ như ri
Ghen cho mệt xác, ngu gì mà ghen !
Khi ghen ta cứ lèng èng
Cằn nhằn, cửi nhửi, nhiều phen mệt người
Mất ăn,mất ngủ như chơi
Ngày càng thêm xấu, thêm người cười chê
Chi bằng ta cứ hề hề
Chồng mê ai cứ để mê cho rồi
Còn mình thì cứ đi chơi
Ăn no rồi ngủ, ai thời dại đây?
Nói ra cái kế sách này
Ai muốn thì học lấy thầy thuỵ du
Kệ rằng ai bảo mình ngu.......

thuỵ du

HKBT138 03.01.2009 23:37:25 (permalink)
0
 

CHỢ HOA

Ngày xuân tìm đến chợ hoa
Hoa chưa gặp đã lan xa hương vườn
Những năm sống dưới mái trường
Môi lần tết đến lòng thường bâng khuâng

Có bao nỗi nhớ phân vân
Nhớ người xưa ấy lòng lân lân buồn
Đi trên đại lộ đêm buông
Lòng nao nao gặp người thương của lòng

Đến ngã tư lộ chợ hồng
Đã thấy thấp thoáng bóng hồng lướt qua
Bước vào khu chợ xem hoa
Ôi bao sắc đẹp bao hoa khoe màu

Biết bao tiếng nói lời chào
Hân hoan cười giỡn biết bao nhiêu tình
Nhớ sao tiếng ái tiếng tình
Nhớ đôi mắt ấy em nhìn tròn xoe

Mai đi như dáng công xoè
Đào,hồng,thược dược...gánh xe dặt dìu
Ngập ngừng ngắm chọn nâng niu
Tên hoa trùng với tên nhiều người quen

Hôm nay gặp lại người quen
Chợ đêm chớm dứt, gió hoen chớm về
Biết bao lời ngỏ ê chề
Thôi thì hẹn lại ngày về tỏ phân .
Thuỵ Du 04.01.2009 04:55:32 (permalink)
0

Trích đoạn: HKBT138

 

CHỢ HOA

Ngày xuân tìm đến chợ hoa
Hoa chưa gặp đã lan xa hương vườn
Những năm sống dưới mái trường
Môi lần tết đến lòng thường bâng khuâng

Có bao nỗi nhớ phân vân
Nhớ người xưa ấy lòng lân lân buồn
Đi trên đại lộ đêm buông
Lòng nao nao gặp người thương của lòng

Đến ngã tư lộ chợ hồng
Đã thấy thấp thoáng bóng hồng lướt qua
Bước vào khu chợ xem hoa
Ôi bao sắc đẹp bao hoa khoe màu

Biết bao tiếng nói lời chào
Hân hoan cười giỡn biết bao nhiêu tình
Nhớ sao tiếng ái tiếng tình
Nhớ đôi mắt ấy em nhìn tròn xoe

Mai đi như dáng công xoè
Đào,hồng,thược dược...gánh xe dặt dìu
Ngập ngừng ngắm chọn nâng niu
Tên hoa trùng với tên nhiều người quen

Hôm nay gặp lại người quen
Chợ đêm chớm dứt, gió hoen chớm về
Biết bao lời ngỏ ê chề
Thôi thì hẹn lại ngày về tỏ phân .


HƯƠNG XƯA

Rồi thêm năm mới lại Xuân
Năm nay ta lại dạo lần chợ hoa
Biết đâu lại gặp người ta?
Biết đâu tình ấy chan hoà trong tim?

Chợ đêm giờ đã im lìm
Mà người xưa vẫn chẳng tìm đến đây
Tim buồn tình ấy hây hây
Người ơi người biết nỗi này cho chăng?

Hương xưa tình cũ âm thầm
Yêu người không tỏ lặng trầm xót xa
Sao mình cứ nhớ người ta?
Buồn ơi buồn hãy tránh xa hỡi buồn

Ngọt ngào hương cũ chợt buông
Đành thôi người có nghe nguồn nhớ thương
Một lần gặp đã vấn vương
Hẹn ngày mai nhé đời thường có nhau....

                                    thuỵ du
Thuỵ Du 04.01.2009 05:17:21 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: trongvan

Nhớ em
 
Nhớ em như gió nhớ mây
Như sông nhớ biển nước đầy dâng lên
Như chim lẽ bạn buồn tênh
Từ lâu tiếng hót bị quên lãng rồi
 
Nhớ em cây ngại đâm chồi
Hoa lười thôi nở, bầu trời giăng mưa
Thế nên vạt nắng chịu thua
Bỏ đi mấy bữa mà chưa thèm về!
 
Nhớ em khắp phố lũ ve
Rên rỉ than oán não nề bi ai!
Xác Phượng phủ kín lối nầy
Vô tình xe cán, gót giầy giẫm qua
 
Nhớ em như ghiện cần sa
Thiếu thấy khổ lắm, chẳng thà chết đi
Không biết em có những gì
Để mình mê thế, thôi thì cứ si!
 
Trọng Văn - 20090101


Nhớ em sao khổ như ri?
Nhớ gì nhớ lắm tình si hỡi chàng !
Nhớ em thơ cũng ngỡ ngàng
Nhớ em thiệt nhớ y chang Văn nè...

thuỵ du




CHÚC MỪNG NĂM MỚI



               2009

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2009 06:41:53 bởi Thuỵ Du >
Rdinh 04.01.2009 07:27:37 (permalink)
0





 
 
 




 
Eo ui nghe sợ phát kinh
Thuỵ Du ghen quá (thành phố) Hồ Chí Minh sập trời
Làm gì mà có anh ơi
Anh đừng nghe vội những lời người ta
Tính em đây vốn thật thà
Ghen tuông chẳng có thật là dễ ghê
Vì vậy em mới bị chê
Người không ghen thiệt chẳng mê chút nào
Đố anh có biết tại sao?
Không ghen nên bị buộc vào (tội) không yêu
Không yêu nên chẳng biết điều
Ghen tuông cho có vẻ chiều người ta
Không ghen thì chắc thật là
Chẳng thương chẳng giận chẳng là người yêu
Nên anh đừng sợ em nhiều
Áo anh thời rách em đây vá giùm
Nhưng anh đi đứng giữ cùng
Đừng để gai móc rách bung thiệt là
Áo anh sứt chỉ đường tà
Em khâu cho giúp thiệt mà chả ghen
Chờ năm tới rách teng beng
Thì đi(Florida) sắm lại áo nhen......! anh à...!!!

thuỵ du

thuỵ du nào biết ghen đâu
 
Người ta đồn chẳng vô tư
Dẫu là hâụ duệ Hoạn Thư thuở nào
thụy du nào biết ghen đâu
Đúng là oan tiếng Thị Mầu chẳng sai
Thấy chồng nhỡ đi với ai
Lắc đầu rồi đến thở dài mà thôi
Tối về mới xả sục sôi
Bắt ngồi vặn vẹo liên hồi nguồn cơn
Rồi phạt bữa đó nhịn cơm
Tịch thu tiền khỏi rủ em ngoài đường
Rất chiều rất mực yêu thương
Chỉ cấm chồng chớ vấn vương cô nào
thuỵ du không thích ồn ào
Không đánh ghen chả tạt ( a xít ) vào mặt nhau
thuỵ du nào biết ghen đâu...
 
kimrbl





Cám ơn anh có lời khen
Vì em thuộc típ chẳng hay ghen chồng
Nhưng mà đòi đúc tượng đồng
Em e rằng thiệt chẳng xong anh à
Nói ra phụ nữ họ la
Mất công họ nói em là đồ ngu
Anh còn lại bảo che dù
Eo ơi mang tiếng nghìn thu còn gì
Em thì suy nghĩ như ri
Ghen cho mệt xác, ngu gì mà ghen !
Khi ghen ta cứ lèng èng
Cằn nhằn, cửi nhửi, nhiều phen mệt người
Mất ăn,mất ngủ như chơi
Ngày càng thêm xấu, thêm người cười chê
Chi bằng ta cứ hề hề
Chồng mê ai cứ để mê cho rồi
Còn mình thì cứ đi chơi
Ăn no rồi ngủ, ai thời dại đây?
Nói ra cái kế sách này
Ai muốn thì học lấy thầy thuỵ du
Kệ rằng ai bảo mình ngu.......

thuỵ du





HKBT138 04.01.2009 13:23:40 (permalink)
0

Trích đoạn: Thuỵ Du


Trích đoạn: HKBT138



CHỢ HOA


Ngày xuân tìm đến chợ hoa
Hoa chưa gặp đã lan xa hương vườn
Những năm sống dưới mái trường
Môi lần tết đến lòng thường bâng khuâng

Có bao nỗi nhớ phân vân
Nhớ người xưa ấy lòng lân lân buồn
Đi trên đại lộ đêm buông
Lòng nao nao gặp người thương của lòng

Đến ngã tư lộ chợ hồng
Đã thấy thấp thoáng bóng hồng lướt qua
Bước vào khu chợ xem hoa
Ôi bao sắc đẹp bao hoa khoe màu

Biết bao tiếng nói lời chào
Hân hoan cười giỡn biết bao nhiêu tình
Nhớ sao tiếng ái tiếng tình
Nhớ đôi mắt ấy em nhìn tròn xoe

Mai đi như dáng công xoè
Đào,hồng,thược dược...gánh xe dặt dìu
Ngập ngừng ngắm chọn nâng niu
Tên hoa trùng với tên nhiều người quen

Hôm nay gặp lại người quen
Chợ đêm chớm dứt, gió hoen chớm về
Biết bao lời ngỏ ê chề
Thôi thì hẹn lại ngày về tỏ phân .


HƯƠNG XƯA

Rồi thêm năm mới lại Xuân
Năm nay ta lại dạo lần chợ hoa
Biết đâu lại gặp người ta?
Biết đâu tình ấy chan hoà trong tim?

Chợ đêm giờ đã im lìm
Mà người xưa vẫn chẳng tìm đến đây
Tim buồn tình ấy hây hây
Người ơi người biết nỗi này cho chăng?

Hương xưa tình cũ âm thầm
Yêu người không tỏ lặng trầm xót xa
Sao mình cứ nhớ người ta?
Buồn ơi buồn hãy tránh xa hỡi buồn

Ngọt ngào hương cũ chợt buông
Đành thôi người có nghe nguồn nhớ thương
Một lần gặp đã vấn vương
Hẹn ngày mai nhé đời thường có nhau....

                                   thuỵ du


 
 
 
 
 
 
 
 
HKBT138 04.01.2009 13:32:29 (permalink)
0

Trích đoạn: HKBT138


Trích đoạn: Thuỵ Du


Trích đoạn: HKBT138



CHỢ HOA


Ngày xuân tìm đến chợ hoa
Hoa chưa gặp đã lan xa hương vườn
Những năm sống dưới mái trường
Môi lần tết đến lòng thường bâng khuâng

Có bao nỗi nhớ phân vân
Nhớ người xưa ấy lòng lân lân buồn
Đi trên đại lộ đêm buông
Lòng nao nao gặp người thương của lòng

Đến ngã tư lộ chợ hồng
Đã thấy thấp thoáng bóng hồng lướt qua
Bước vào khu chợ xem hoa
Ôi bao sắc đẹp bao hoa khoe màu

Biết bao tiếng nói lời chào
Hân hoan cười giỡn biết bao nhiêu tình
Nhớ sao tiếng ái tiếng tình
Nhớ đôi mắt ấy em nhìn tròn xoe

Mai đi như dáng công xoè
Đào,hồng,thược dược...gánh xe dặt dìu
Ngập ngừng ngắm chọn nâng niu
Tên hoa trùng với tên nhiều người quen

Hôm nay gặp lại người quen
Chợ đêm chớm dứt, gió hoen chớm về
Biết bao lời ngỏ ê chề
Thôi thì hẹn lại ngày về tỏ phân .


HƯƠNG XƯA

Rồi thêm năm mới lại Xuân
Năm nay ta lại dạo lần chợ hoa
Biết đâu lại gặp người ta?
Biết đâu tình ấy chan hoà trong tim?

Chợ đêm giờ đã im lìm
Mà người xưa vẫn chẳng tìm đến đây
Tim buồn tình ấy hây hây
Người ơi người biết nỗi này cho chăng?

Hương xưa tình cũ âm thầm
Yêu người không tỏ lặng trầm xót xa
Sao mình cứ nhớ người ta?
Buồn ơi buồn hãy tránh xa hỡi buồn

Ngọt ngào hương cũ chợt buông
Đành thôi người có nghe nguồn nhớ thương
Một lần gặp đã vấn vương
Hẹn ngày mai nhé đời thường có nhau....

                                  thuỵ du




XUÂN CHỜ !

Rồi mùa xuân nữa lại sang
Bước vào khu chợ lang thang một mình
Em biết không hỡi người tình
Anh nhớ em lắm dẫu tình đã xa.
 
Năm nay chỉ lại mình ta
Đón xuân về giữa xót xa cõi lòng
Đi trên giữa lộ chợ đông
Người người nô nức... trong lòng trống không.
 
Hỡi người yêu, nhớ anh không?
Riêng anh vẫn mãi nhớ mong em về
Nhớ sao lòng dạ rối bời
Nhớ sao từng chữ tùng lời của em.
 
Ứơc gì em biết em đem
Tình thư gởi gió đến đem cho người
Một nụ hoa, một nụ cười
Cũng đủ ấm lại lòng người cố hương.
 
Xuân nay tôi nhớ tôi thương
Xuân nay tôi lại vấn vương ngóng chờ
Em ơi xin chớ hửng hờ
Quay về đi hỡi, anh chờ đón em.
 
 
HKBT138







Nhân Sơn 04.01.2009 15:42:34 (permalink)
0
 


Nhà em cách nhà anh rất gần
Muốn tìm thăm cứ mãi phân vân
Mong mỏi một lần nhìn thấy mặt
Bao lần đến cổng vội quay chân.
 
Đời anh chẳng đẹp như vần thơ
Sợ gặp nhau chuốc lấy hững hờ
Thực tế phũ phàng tan vỡ mộng
Thà để tình đẹp mãi trong mơ.
 
Khi yêu đều mơ nghĩa tương đồng
Cả đời anh tìm kiếm chờ mong 
Gặp em tha thiết tình nghĩa vẹn 
Mất rồi đau lắm em biết không  ?..
 
Thôi nhé đừng gặp nhau làm chi
Thân tàn ma dại chẳng còn gì
Dẫu rằng anh yêu em nhiều lắm 
Chấp nhận được làm kẻ tình si.
 
Một ngày nào đó em vô tình
Gặp phải người hành khất ăn xin
Có thể kẻ đó chính anh đấy
Em đừng nhìn lại bước lặng thinh…
 
                 -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2009 19:59:19 bởi Mac Nhan Son >
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 42 của 170 trang, bài viết từ 616 đến 630 trên tổng số 2545 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 11 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9