VẦN THƠ EM BIẾT TRAO AI
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 50 của 170 trang, bài viết từ 736 đến 750 trên tổng số 2545 bài trong đề mục
Rdinh 10.01.2009 06:38:23 (permalink)
0
 
 

 
 
 
Chúc Tết em sớm tí nha
Vì em còn phải về nhà thăm quê
Em về thăm thú bạn-bè
Thăm làng, thăm họ, thăm gia-đình mình
Cho anh gởi tới gia-đình
Lời chúc sức khỏe, an-bình cả năm
Riêng em , cái thiệp anh làm
Chúc em vui-vẻ nhộn-nhàng vui Xuân
Dưới đây anh có đôi vần :
 
 
 
 
 
 
GHI CHÚ : Hercule (Hơ-kiu-li ) = Lực-sĩ thời cổ , Bill Gate = Cha đẻ microsoft : Obama =  Tân Tổng thống Hoa-kỳ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2009 06:41:07 bởi Rdinh >
Nhân Sơn 10.01.2009 13:28:24 (permalink)
0
      EM CHỜ

Anh nào có biết có hay
Bao nhiêu chờ đợi ngày ngày tin anh
Ngờ đâu hết ý thơ đành
Lặng im chỉ biết để dành xem thơ
Thơ em vẫn đợi vẫn chờ
Ngóng tin anh đó từng giờ biết chăng?
Vì em nói cuội nói nhăng
Nên anh chẳng biết làm răng..? Đành cười...
Người ơi người hỡi là người.....

                         thuỵ du


 
           
          HY VỌNG
 
Biết được em chờ thơ anh
Cám ơn tình cảm vẫn dành cho nhau
Lòng anh vui sướng biết bao
Ngở là gió thoảng nên nào dám mơ
Chỉ quen qua những vần thơ
Vài hôm thơ vắng nhớ chờ mong tin
Dù sao cũng mang chút tình
Tình qua mạng ảo xem mình bạn thân
Tình xa hay là tình gần
Buồn vui tâm sự ân cần đổi trao
Biết đâu có một ngày nào
Hữu duyên thiên lý...bên nhau suốt đời
Làm sao biết trước em ơi !..
Cứ nuôi hy vọng cho đời thêm tươi..
 
               -NS-

NGUYÊN HẢI 10.01.2009 13:45:51 (permalink)
0


 
 
EM MÔ RỒI !!!
 
 
Em mô rồi em ơi !
Anh đang ngồi mong đợi
Tình anh là bao sợi
Trong xa tơ căng đầy
 
Dệt lụa vàng em nhé
Đừng dệt Tím nghe em
Vì màu  Tím anh thèm
Riêng mình anh thương nhớ
 
Màu vàng là tình anh
Như sợi nắng hanh hanh
Hôn bờ vai tóc rối
Ghen gió hờn vây quanh
 
Sắc Tím lặn vào  đêm
Dấu tình yêu sâu thẳm
Để âm thầm yêu ai...?!
Thương nhớ ru đêm dài
 
Chiếu chăn rờn hơi  lạnh
Đêm nay  trong cô quạnh
Cuối chạp gió Xuân về
Mà lòng anh Đông giá.!
      
                  Nguyên Hải


Thuỵ Du 10.01.2009 19:43:00 (permalink)
0

Trích đoạn: Rdinh

 
 

 
 
 
Chúc Tết em sớm tí nha
Vì em còn phải về nhà thăm quê
Em về thăm thú bạn-bè
Thăm làng, thăm họ, thăm gia-đình mình
Cho anh gởi tới gia-đình
Lời chúc sức khỏe, an-bình cả năm
Riêng em , cái thiệp anh làm
Chúc em vui-vẻ nhộn-nhàng vui Xuân
Dưới đây anh có đôi vần :
 
 
 
 
 
 
GHI CHÚ : Hercule (Hơ-kiu-li ) = Lực-sĩ thời cổ , Bill Gate = Cha đẻ microsoft : Obama =  Tân Tổng thống Hoa-kỳ


Cám ơn anh Rdinh nha.....Cám ơn rất,rất nhiều........Tạm biệt anh...........................
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2009 20:11:46 bởi Thuỵ Du >
Thuỵ Du 10.01.2009 19:47:08 (permalink)
0

Trích đoạn: NGUYÊN HẢI



 
 
EM MÔ RỒI !!!
 
 
Em mô rồi em ơi !
Anh đang ngồi mong đợi
Tình anh là bao sợi
Trong xa tơ căng đầy
 
Dệt lụa vàng em nhé
Đừng dệt Tím nghe em
Vì màu  Tím anh thèm
Riêng mình anh thương nhớ
 
Màu vàng là tình anh
Như sợi nắng hanh hanh
Hôn bờ vai tóc rối
Ghen gió hờn vây quanh
 
Sắc Tím lặn vào  đêm
Dấu tình yêu sâu thẳm
Để âm thầm yêu ai...?!
Thương nhớ ru đêm dài
 
Chiếu chăn rờn hơi  lạnh
Đêm nay  trong cô quạnh
Cuối chạp gió Xuân về
Mà lòng anh Đông giá.!
      
                  Nguyên Hải



Nguyên Hải ơi cho thuỵ du xin lỗi vì hôm nay thuỵ du không còn thời gian để hoạ thơ cùng Nguyên Hải nữa rồi,cho phép thuỵ du khất lại nha........Thân mến chúc NH một năm mới vui tươi & nhiều hạnh phúc  : thuỵ du
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2009 20:25:26 bởi Thuỵ Du >
Thuỵ Du 10.01.2009 19:50:50 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

      EM CHỜ

Anh nào có biết có hay
Bao nhiêu chờ đợi ngày ngày tin anh
Ngờ đâu hết ý thơ đành
Lặng im chỉ biết để dành xem thơ
Thơ em vẫn đợi vẫn chờ
Ngóng tin anh đó từng giờ biết chăng?
Vì em nói cuội nói nhăng
Nên anh chẳng biết làm răng..? Đành cười...
Người ơi người hỡi là người.....

                       thuỵ du


 
           
          HY VỌNG
 
Biết được em chờ thơ anh
Cám ơn tình cảm vẫn dành cho nhau
Lòng anh vui sướng biết bao
Ngở là gió thoảng nên nào dám mơ
Chỉ quen qua những vần thơ
Vài hôm thơ vắng nhớ chờ mong tin
Dù sao cũng mang chút tình
Tình qua mạng ảo xem mình bạn thân
Tình xa hay là tình gần
Buồn vui tâm sự ân cần đổi trao
Biết đâu có một ngày nào
Hữu duyên thiên lý...bên nhau suốt đời
Làm sao biết trước em ơi !..
Cứ nuôi hy vọng cho đời thêm tươi..
 
               -NS-


NS ơi,NS cũng vui lòng cho thuỵ du xin lỗi luôn nha vì hôm nay thuỵ du không còn nhiều thời gian để nghĩ ra thơ nữa...Cho TD khất lại sau hén,chào tạm biệt ........
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2009 20:20:10 bởi Thuỵ Du >
Rdinh 10.01.2009 20:04:27 (permalink)
0
Trích đoạn: Rdinh

 
 

 
 
 
Chúc Tết em sớm tí nha
Vì em còn phải về nhà thăm quê
Em về thăm thú bạn-bè
Thăm làng, thăm họ, thăm gia-đình mình
Cho anh gởi tới gia-đình
Lời chúc sức khỏe, an-bình cả năm
Riêng em , cái thiệp anh làm
Chúc em vui-vẻ nhộn-nhàng vui Xuân
Dưới đây anh có đôi vần :
 
 
 
 
 
 
GHI CHÚ : Hercule (Hơ-kiu-li ) = Lực-sĩ thời cổ , Bill Gate = Cha đẻ microsoft : Obama =  Tân Tổng thống Hoa-kỳ


[color="#9900cc" size="3"]Cám ơn anh Rdinh nhé,cám ơn anh rất nhiều....Chào tạm biệt anh nha....Hẹn gặp lại sau nhé........thuỵ du

< Sửa đổi bởi: Thuỵ Du -- 10.1.2009 19:48:15 >


Sao em chỉ nhé với nha
Nhìn em anh tức cười hà...hà... đây
Chắc là đang mải loay-hoay
Thu dọn hành-lý để quay về nhà... ăn Tết...
 
Rdinh
ThanhThanhKhiet 10.01.2009 20:07:46 (permalink)
0
TD ơi! bạn đi thượng  lộ bình an nhé.Chúc bạn và gia đình an khang thịnh vượng.vui đón xuân mới.TTK sẽ nhớ bạn nhiều.
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/EF39C97E37C94085ABD01B6485C9CB49.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thuỵ Du 10.01.2009 20:15:47 (permalink)
0

Trích đoạn: Rdinh

Trích đoạn: Rdinh

 
 

 
 
 
Chúc Tết em sớm tí nha
Vì em còn phải về nhà thăm quê
Em về thăm thú bạn-bè
Thăm làng, thăm họ, thăm gia-đình mình
Cho anh gởi tới gia-đình
Lời chúc sức khỏe, an-bình cả năm
Riêng em , cái thiệp anh làm
Chúc em vui-vẻ nhộn-nhàng vui Xuân
Dưới đây anh có đôi vần :
 
 
 
 
 
 
GHI CHÚ : Hercule (Hơ-kiu-li ) = Lực-sĩ thời cổ , Bill Gate = Cha đẻ microsoft : Obama =  Tân Tổng thống Hoa-kỳ


[color="#9900cc" size="3"]Cám ơn anh Rdinh nhé,cám ơn anh rất nhiều....Chào tạm biệt anh nha....Hẹn gặp lại sau nhé........thuỵ du

< Sửa đổi bởi: Thuỵ Du -- 10.1.2009 19:48:15 >


Sao em chỉ nhé với nha
Nhìn em anh tức cười hà...hà... đây
Chắc là đang mải loay-hoay
Thu dọn hành-lý để quay về nhà... ăn Tết...
 
Rdinh

Đừng trêu em nữa Rdinh ơi !
Đúng là em đang bận thiệt rồi
Tranh thủ vào diễn đàn một tí
Tạm biệt bạn bè chút chút thôi....

                thuỵ du
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2009 20:18:29 bởi Thuỵ Du >
Trần Trung Dũng 10.01.2009 20:21:34 (permalink)
0
GÓP THƠ

Chung nhau góp một vần thơ
Bên thì nói nhớ bên thì nói mong
Thơ mang những nốt nhạc hồng
Thơ làm tươi lại cõi lòng hỡi anh
Thơ mình đẹp đẽ như tranh
Thơ mình làm mộng ngày xanh thắm ngời
Thơ mang ước vọng lên trời
Làm mây xanh mãi một thời mộng mơ...

                       thuỵ du



 
Xuân Về
 
Mùa xuân đến câu thơ say đắm
Mượn diễn đàn gửi gắm cho em
Chân tình một nét trao duyên
Nhìn sông lại nhớ con thuyền mộng mơ.
Cánh buồm thắm nhấp nhô sóng vỗ
Như lòng anh hăm hở đợi mong.
Tiếng ai gọi đến bâng khuâng
Nhắc anh có biết mùa xuân đang về.
 
TrầnTrungDũng

Thuỵ Du 10.01.2009 20:23:34 (permalink)
0
CHÚC TẾT SỚM

Thuỵ du chân thành chúc các bạn trong diễn đàn một mùa Xuân mới an khang - Hạnh phúc & nhiều may mắn nhé........

Tha lỗi cho thuỵ du vì không có nhiều thời gian để tạm biệt tất cả các bạn nghe.....................Chúc vui.............................
Rdinh 10.01.2009 20:32:42 (permalink)
0
 
color="#9900cc" size="3"]Cám ơn anh Rdinh nhé,cám ơn anh rất nhiều....Chào tạm biệt anh nha....Hẹn gặp lại sau nhé........thuỵ du

< Sửa đổi bởi: Thuỵ Du -- 10.1.2009 19:48:15 >


Sao em chỉ nhé với nha
Nhìn em anh tức cười hà...hà... đây
Chắc là đang mải loay-hoay
Thu dọn hành-lý để quay về nhà... ăn Tết...
 
Rdinh

Đừng trêu em nữa Rdinh ơi !
Đúng là em đang bận thiệt rồi
Tranh thủ vào diễn đàn một tí
Tạm biệt bạn bè chút chút thôi....

               thuỵ du

 
Nào anh có trêu em đâu
Chẳng qua thơ tếu trong bầu muốn ra
Để cho em mang về nhà
Ăn ba ngày Tết... thịt thà khỏi ăn... hihi...
 
Rdinh
Thuỵ Du 10.01.2009 20:33:23 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

GÓP THƠ

Chung nhau góp một vần thơ
Bên thì nói nhớ bên thì nói mong
Thơ mang những nốt nhạc hồng
Thơ làm tươi lại cõi lòng hỡi anh
Thơ mình đẹp đẽ như tranh
Thơ mình làm mộng ngày xanh thắm ngời
Thơ mang ước vọng lên trời
Làm mây xanh mãi một thời mộng mơ...

                      thuỵ du



 
Xuân Về
 
Mùa xuân đến câu thơ say đắm
Mượn diễn đàn gửi gắm cho em
Chân tình một nét trao duyên
Nhìn sông lại nhớ con thuyền mộng mơ.
Cánh buồm thắm nhấp nhô sóng vỗ
Như lòng anh hăm hở đợi mong.
Tiếng ai gọi đến bâng khuâng
Nhắc anh có biết mùa xuân đang về.
 
TrầnTrungDũng


Xin lỗi Trung Dũng vui lòng cho thuỵ du hẹn khi trở lại SG sẽ hoạ vần thơ này với Tr D .....Bây giờ xin chào tạm biệt......Gặp sau nhé......
moschino 11.01.2009 01:18:55 (permalink)
0

Trích đoạn: Thuỵ Du


Trích đoạn: moschino


Day Dứt

chợt thấy ta buồn chợt lẻ loi
đêm khuya lặng vắng ta ngồi lặng im
tuyết rơi lạnh giá con tim
trời không buông gió im lìm cỏ cây
kìa đâu đôi má hây hây
em cười e thẹn hao gầy bờ vai
ngỡ tình lên mộng Liêu Trai
ngờ đâu ly biệt cách hai phương trời
mồ xanh lạnh lẽo người ơi
ta giờ lẻ bóng xa vời vòng tay
cô đơn lặng lẽ nơi này
đêm dài không ngủ vì day dứt lòng

Thanh Long


LẶNG LẼ

Buồn vì ngày nhớ đêm mong
Buồn vì lạnh lẽo cô phòng héo hon
Tình xưa đợi dẫu mỏi mòn
Đau thương đã rắc chẳng còn ước chi
Người ơi từ bỏ tình si
Đừng làm buồn nữa lòng vì khổ đau
Em đi không có dạ nào
Vòng đời buồn lạnh trót trao em rồi
Ân tình giờ cũng tả tơi
Thương cho một kiếp mồ côi tình buồn
Yêu thương từ giã ngọn nguồn
Yêu người em cũng giữ luôn chữ sầu
Cõi đời phải muốn được đâu
Cho nên muôn kiếp tình đầu dở dang....

                             thuỵ du

Cám ơn thanh long đã ghé thăm vườn thơ của thuỵ du nhé ! Hoạ cùng thanh long một vần thơ nhưng cũng không hiểu có hợp với ý của thanh long không? Chúc luôn vui & sáng tác nhiều nha..........................

Sầu Riêng

thế rồi người cũng ra đi
chia tay từ giã thôi thì từ đây
hạnh phúc ngày nào dựng xây
giờ đành tan vỡ gió mây phủ mờ

trăng tàn dựng một ý thơ
người đi để lại thẫn thơ lặng câm
nỗi đau riêng một âm thầm
gieo cho cay đắng ướt đầm bờ mi

theo người em cứ bước đi
mặc ta ôm lại vần thi đượm sầu
hồng trần là chốn bể dâu
đau thương dày xéo bạc đầu nào nguôi


Thanh Long

hì mình chỉ mới tập toẹ thui :P
thấy mọi người họa thơ vui quá nên bon chen ấy mờ :">
rất mong được chỉ bảo thêm.

CHUNG SẦU

Người ơi giờ xót đau rồi
Tình người muôn kiếp xa thôi ngọc ngà
Nhớ nhau có chỉ chăng là
Vần thơ thắm đượm xót xa tủi buồn

Trời buồn đổ giọt mưa tuôn
Người buồn quay quắt ôm nguồn nhớ nhung
Bao giờ lại được trùng phùng?
Mệnh trời ai biết nói cùng cho chăng?

Ước lên cung quảng chị Hằng
Đếm sao rơi rụng mong rằng được mơ
Mơ người xưa chớ hững hờ
Tình này muôn kiếp mãi chờ đợi nhau

Kiếp sau dẫu có thương đau
Cũng mong cũng ước vàng thau với người
Tình buồn giọt lệ đã vơi
Nối vòng tay một khoảng đời mênh mông

                                 thuỵ du

Thơ của thanh long cũng hay lắm chứ - nào ai còn dám chỉ bảo nữa đây? Chúc vui nhé......................


 
 
Hoài Niệm 8

nhạt nhòa lệ cứ trào dâng
khóc nhau lần cuối bâng khuâng vẫy chào
còn đâu êm ấm ngày nao
còn đâu say đắm ngọt ngào cho nhau

giã từ tình nghĩa quặn đau
chia ly liệu có ngày sau sum vầy
sương rơi lạnh buốt vai gầy
màn đêm tĩnh lặng đong đầy nhớ nhung

..........

Thanh Long

 
 
 
proche01 11.01.2009 01:31:21 (permalink)
0
Quán Thụy Dụ
đông khách quá
người người qua
Dũng cứ sợ 
mình là người khách lạ
nhưng vào rồi
Dũng lại chẳng muốn ra!
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 50 của 170 trang, bài viết từ 736 đến 750 trên tổng số 2545 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9