VẦN THƠ EM BIẾT TRAO AI
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 53 của 170 trang, bài viết từ 781 đến 795 trên tổng số 2545 bài trong đề mục
Thuỵ Du 22.01.2009 21:10:08 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

quote:

Trích đoạn: Thuỵ Du


Mừng bạn Đã tới quê mình
Đầu xuân xum họp gia đình thật vui
Chúc cho ngày tết rong chơi
Rộn ràng nao nức vui cười thoả thuê
Nhưng rồi cũng nhớ để về
Ở đây đang có bạn bè đợi trông!!!

T.T.K.19.1.2009

TTK thân thương ơi....TD đã về đây rồi.......Nhớ bạn rất nhiều & cũng thành thật cám ơn bạn vì đã sang thăm nom nhà giúp mình nhé TTK ạ........TD kiếm cách về sớm hơn dự định để cùng đón Tết với các bạn trong không khí thiêng liêng của đêm giao thừa......Vì vắng mặt ngày này quả là một mất mát quá lớn phải không TTK?


Thầm thì một chút bạn ơi!
Mấy ngày...Có gặp lại người ngày xưa
Mấy ngày có bị mắc mưa
Hạt rơi lã chã cho vừa lòng ai!
Sao về lại trở về ngay
Hay tại trong này...có kẻ đợi trông...
 
T.T.K.20.1.2009
 
Nhớ bạn đùa chút cho vui nhé

Cảm ơn bạn đã có lòng
Hỏi han tình cảnh ngóng trông của người
Chân bước lòng để lại rồi
Bạn bè trông ngóng dạ rời sao đang?
Cho nên vội vội vàng vàng
Chân cao chân thấp chạy quàng về đây...
Đón cho kịp cái Tết này
Xong rồi đi nữa vài ngày mới yên

thuỵ du

TTK ơi, TD ở nhà đến mồng hai Tết thôi rồi lại cất bước lãng du nữa rồi....Ở nhà trông cậy hai bạn hiền TTK & TT chăm nom hộ nhà cửa vườn tược giúp TD nha...Cám ơn hai bạn trước luôn nè...chịu hông??? Chúc TTK vui thật vui nhé...Mình sẽ nhớ các bạn rất nhiều........


Thuỵ Du 22.01.2009 21:51:59 (permalink)
0

Trích đoạn: Rdinh

 
 


 

Bởi lòng còn mãi phân vân
Vần thơ người đã đôi lần gửi trao
Người ơi còn tận phương nào
Xa xôi cách trở biết bao là buồn..!!!

thuỵ du
 
 
Em về ngoài nớ vui không?
Để anh ở lại mòn trông đợi chờ
Em đi bỏ lại vườn thơ
Đọc đi, đọc lại buồn da-diết buồn
 
Em đi anh chẳng được tin
Âm ba bặt tiếng...nỗi buồn trào lên
Buồn này sao đặt được tên
Hình-dung như một cánh chuồn sắp bay
 
Mòn đi mới chỉ ít ngày
Mà sao lòng đã tràn đầy nhớ em !
 
Rdinh


Bây giờ em đã kịp về đây
Để anh khỏi thương nhớ tràn đầy
Tiếp nối một vần thơ dang dở
Xây mộng mối tình trên vá may

Anh hỡi bây giờ anh có hay
Lòng em nghe buồn bã từng ngày
Biết tin anh có thêm bồ nhí
Sắm sửa mua quà tiền túi bay

Anh trả lời em làm sao đây ???

thuỵ du



Tú , Trân , các ca ca vào đây mà xem
Trận này Cô Du hạch tội chú Rdinh ở nhà tèm hem
Tú can ngăn mà chú không thèm nghe
Lại còn khoe trút hết túi đi shopping với bồ trẻ
Có 12 bà vợ rồi lại còn đòi thêm bà bé
Trận này xem chú Rdinh trả lời với cô Du sao he?

Hàn Băng
 
 
 
 
Cái này đúng là oan Thị-Mầu
Anh có bồ nhí với ai đâu
Em ơi ! đừng nghe lời Khả-Tú
Nó thọc nhiều câu đến nhức đầu
 
Hôm nọ anh với nó xem lân
Người ta xem vui cứ rần-rần
Nó đòi 50 ngàn ăn bún ốc
Anh phải cho ngay chẳng cằn-nhằn
 
Đừng nghe lời nhóc Tú em ơi !
Anh nghe một lần muốn chết toi
Cưới 12 bà luôn một lúc
Về nhà mấy bả làm tả-tơi
 
Nhỏ này nay đã đi thật xa
Đồn : có kẻ PM đến tận nhà
Nói rằng yêu nó tha-thiết lắm
Sợ yêu nên nó dời khỏi nhà (VNTQ)
 
Ở nhà anh chỉ có yêu mơ
Nào có yêu ai thật bao giờ
Tiêu tiền cũng chỉ là tiêu ảo
Nên chẳng mất tiền, chỉ mất thơ
 
 
 
Cái lão Hàn-Băng tệ quá ta
Mới tí đã bù-lu, bù-loa
Đồn em đưa anh vào máy chém
Tin nhảm, đồn liều cứ tung ra
 
Nghe hắn nói anh càng thêm tức
Muốn gởi Hàn-Băng về Bắc cực
Cho mấy gấu trắng đến nó sực
Để khỏi đồn tin xấu rạo-rực.
 
Em cần coi anh chứng-minh không?
Bài chứng minh đây anh thuộc lòng
Đọc rồi đừng có ghen nữa nhé
Nhớ đọc từng câu , đừng sót dòng.
 
Rdinh
 
 
 
CHỨNG - MINH
 


 


Em đã đọc xong hết cả rồi
Ừ thôi chuyện ấy kể cho trôi
Những vần thơ viết cho em đó
Sao chẳng gửi qua , để ở nhà ?

Tính em kể vốn rất thật thà
Anh đã phân bày cũng cho qua
Còn chuyện bảo ghen? Ồ, đâu có !
Ai bảo em ghen chẳng có mà...

Chỉ nghe thì hỏi anh thế thôi
Dù có .... thật ra cũng chỉ cười
Đã biết tính anh là như thế
Trời đã sanh ra tính của trời.....

Mười hai bà vợ lúc trước kia
Nghe Tú khuyên anh đã cưới về
Ghen tới ghen lui chịu không nỗi
Đành trả hết về sống dưới quê

Chẳng lẽ anh còn chưa sợ sao
Có phải không anh có dạ nào?

thuỵ du


Thuỵ Du 22.01.2009 22:46:14 (permalink)
0

Trích đoạn: thuytien123

[XUÂN VỀ

Lại một mùa Xuân nữa đang về
Nghẹn ngào hồn như chợt ngủ mê
Xuân đến mang thêm nhiều hạnh phúc
Chỉ có trong ta nỗi não nề....... 

Thuỵ Du

Mai Đào , đua nhau nở
Mừng tuổi bạn và tôi
Chớ ngẹn ngào , mê ngủ ,
Để tâm hồn thảnh thơi ,
TT

THUY DU rất thân ,
Cuối cùng thì TD cũng đã về kịp ăn TẾT với các bạn ,,,,vui quá chứ ,,sao lại buồn nhỉ ,,, thôi TT " cho phép " TD buồn đến hết ngày 29 tết thôi nhé ,, qua Giao Thừa là phải luôn tươi cười đó , hồi nhỏ cứ mỗi lần Tết đến là BỐ mình chiều 30 tập trung mấy chị em mình lại dặn thật kĩ là năm mới không đứa nào khóc hay cãi nhau , ko thôi xui xẻo cả năm ,,,,,bọn mình sợ lắm ,,,BỐ cúng GT xong là đứa nào cũng phải cười , ko buốn cười thì cũng phải nhe răng để chứng tỏ là mình vui ,,,Thần Tiên quá TD nhỉ ,,ôi bây giờ mỗi lần TẾT đến là TT nhớ quá đi thôi ,,,,bi giờ TT cũng dặn TD như vậy nha ,,, hi ,,hi ,,^^
 
TT

Thuỷ Tiên thân thương ơi !
Rồi,TD sẽ nghe theo lời dặn của TT nhé.....chỉ được buồn tới ngày 29 thôi,sang đêm giao thừa sẽ cười toe vì TT đó,chịu không nè?
Được đón giao thừa cùng các bạn là TD vui lắm rồi,những tưởng không được về nhà để ăn Tết mà được thế này là hạnh phúc lắm rồi TT nhỉ !!!
Nhưng tới mồng 3 TD lại đi nữa rồi,lại trông cậy 2 bạn hiền trông giúp nhà cho TD nha.....Cám ơn các bạn trước hén....Chắc chắn là TD sẽ nhớ các bạn nhiều lắm.......
Thuỵ Du 23.01.2009 15:38:29 (permalink)
0
Thân mến chúc các thi hữu trong diễn đàn VNTQ

                            TÂN XUÂN VẠN PHÚC


<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2009 15:40:28 bởi Thuỵ Du >
ThanhThanhKhiet 23.01.2009 17:28:05 (permalink)
0

                 Chúc xuân
                       *** 
Xuân về nâng bút chúc tâm giao
Tình thơ đằm thắm mãi ngọt ngào
Hạnh phúc bình an trong cuộc sống
Dòng thơ luôn sáng tựa trăng sao
 
T.T.K.23.1.2009


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/9DB654C589F7442099208371E760AF3B.jpg[/image]
Attached Image(s)
SĨ ĐOAN 23.01.2009 18:17:11 (permalink)
0
 

Mến tình thơ hương sắc đậm đà...!
Chúc nàng thơ trăng ngà tỏa sáng
Thụy miên nồng lấp loáng hào quang
Du dương đó trăm đàng hoa rộ.
-sd-
Rdinh 23.01.2009 18:36:02 (permalink)
0
 
 
Thân mến chúc anh Rdinh một năm mới an khang - thịnh vượng & nhiều may mắn nhé!Bao giờ cưới thêm bà vợ thứ 13 nhớ báo cho em biết để có quà mừng anh nha.....Sẳn đây em cũng xin đính chính cái hình của thuỵ du ở đây không phải là hình của em đâu.Số là khi chúc Tết các bạn trong diễn đàn,em chôm được cái hình của 1 cô mèo rất xinh post lên đó kèm theo lời chúc,nhưng khi em đi 10 ngày về thì hỡi ơi, cô mèo xinh xắn đó lại biến thành hình 1 cô gái có cái tên là thuỵ du, y như là có phép mầu vậy đó, hihi...lạ quá hén......
 
 
 
 
 
Đầu năm nhận một đóa Cát-tường
An-khương thì vẫn được an-khương
Chỉ tội con rồng chưa gặp nước
Nên cứ nằm thao-thức canh trường
Phải chi gặp em rồng này quậy
Chắc hẳn là em sẽ hết đường.
 
Rdinh
 
 
Cảm ơn em đã xác nhận về tấm  hình không phải em nhé. Còn vợ thứ 13 anh sẽ về đầu năm cưới em ạ.
Sao em lại vác mèo đi chúc Tết, không biết là mèo có đuôi hay mèo không đuôi đây? Nếu mèo có đuôi thì độc lắm không nên mang đi (theo dị-đoan). Còn mèo không đuôi thì còn nguy-hiểm hơn, vì có mèo mà tặng người , người nhận thì  mình không có gì hết. Thí-dụ  em đem anh đi chúc tết rồi lì-xì anh cho cô nào đó, cô ấy mà nhận thì em có lì-xì không ? Còn mèo anh thì luôn-luôn tuân-hành để nhận hai cô chủ......hihihihihihihììi......Đừng chưởi nghe TD.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2009 18:39:45 bởi Rdinh >
thuytien123 23.01.2009 19:31:10 (permalink)
0

 
THUY DU thân , ,,,,có thế chứ ,,bạn vui là mình vui zúi TD ạ , cuối năm ai cũng bận rộn cả , nhưng về tói nhà gặp các bạn là hết mệt ngay ,,hi ,,hi,,,TT cũng phải bán hàng Tết đó , TD cứ vui vẻ mà lo công việc  bạn yên trí là lúc nào TT và các bạn ở đây ko bao giờ quên TD đâu , ,,,,
Một lần nữa TT Kính Chúc THUY DU CÙNG GIA QUYẾN NĂM MỚI AN KHANG , THỊNH VƯỢNG VÀ  TRÀN ĐẦY HẠNH PHÚC
 
THÂN ÁI , THUY TIEN 
 

vithong 23.01.2009 21:20:02 (permalink)
0

 
THÂN CHÚC THỤY DU NĂM MỚI NHIỀU NIỀM VUI,ĐẠT ĐƯỢC NHỮNG ƯỚC MƠ TRONG ĐỜI
VT
anhtrangthu 23.01.2009 23:09:09 (permalink)
0
Quỳnh Muội 23.01.2009 23:23:33 (permalink)
0



CHÚC MỪNG NĂM MỚI




 


 
MẾN CHÚC THỤY DU NĂM MỚI THẬT NHIỀU SỨC KHOẺ, NIỀM VUI, HẠNH PHÚC
AN KHANG THỊNH VƯỢNG





<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2009 23:25:43 bởi Quỳnh Muội >
NGUYÊN HẢI 23.01.2009 23:25:30 (permalink)
0



 
 
QUẠNH VẮNG !
 
Nắng lụa tươi hong mái tóc mềm
Đường về dạo bước muốn dài thêm
Thướt tha cánh mõng bay tà áo
Thỏang thỏang hương tình ủ gió êm
Chiều nhẹ sợi vàng dìu gót ngọc
Sao thưa tia mõng mớm hiên thềm
Màn trời sắp trải mình buông tối
Vạn vật say nồng, anh vắng em.
 
Nguyên Hải

Thuỵ Du 23.01.2009 23:39:05 (permalink)
0

Trích đoạn: NGUYÊN HẢI



 
 
EM MÔ RỒI !!!
 
 
Em mô rồi em ơi !
Anh đang ngồi mong đợi
Tình anh là bao sợi
Trong xa tơ căng đầy
 
Dệt lụa vàng em nhé
Đừng dệt Tím nghe em
Vì màu  Tím anh thèm
Riêng mình anh thương nhớ
 
Màu vàng là tình anh
Như sợi nắng hanh hanh
Hôn bờ vai tóc rối
Ghen gió hờn vây quanh
 
Sắc Tím lặn vào  đêm
Dấu tình yêu sâu thẳm
Để âm thầm yêu ai...?!
Thương nhớ ru đêm dài
 
Chiếu chăn rờn hơi  lạnh
Đêm nay  trong cô quạnh
Cuối chạp gió Xuân về
Mà lòng anh Đông giá.!
      
                  Nguyên Hải




VẪN MÃI BÊN ANH

Em xin là mùa Xuân
              Nâng tình anh ân cần
Xin được làm tia nắng
              Xoá tan những phân vân

Em xin làm mùa thu
             Đời cùng anh ấp ủ
Em xin làm sóng biển
             Ru anh ngủ vi vu....

Em vẫn ở bên anh
           Một giấc mộng an lành
Em vẫn là em đó
           Của mơ ước ngàn xanh

 Màu tím của em yêu
           Chẳng mơ ước chi nhiều
Chỉ xin anh cùng giữ
           Dẫu mối tình cô liêu

Xin đừng bắt em xa
           Màu tím của ngày qua
Dấu mãi tình đơn chiếc
          Tình chân vẫn thật thà

Mùa Đông đã xa xôi
          Của giây phút chia phôi
Chiếu chăn rờn hơi lạnh
          Năm tháng cách ngăn rồi....

Em vẫn mãi bên anh
         Ươm giấc mộng an lành
Muôn đời em vẫn muốn
         Một ngày chẳng rời anh...

                  thuỵ du
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2009 23:48:39 bởi Thuỵ Du >
NGUYÊN HẢI 24.01.2009 00:31:36 (permalink)
0



 
 
QUẠNH VẮNG
 
Chiều đưa tơ nắng lụa vàng
Hong mềm tóc mượt sợi quàng bờ vai
Sánh đôi cùng với gót hài
Đường ơi sao ngắn, không dài thêm ra
 
Thướt tha trong dáng kiêu sa
Đôi tà áo nhẹ lượt là bay bay
Hương tình nghe thỏang ngà say
Lâng lâng trong gió mà ngây ngất hồn
 
In đôi bóng ngả hòang hôn
Màn đêm rơi mõng như còn vấn vương
Lặng nghe cảnh vật chờ sương
Tình ơi quạnh vắng khoảng đường mình ta !
 
Nguyên Hải

NGUYÊN HẢI 24.01.2009 01:53:10 (permalink)
0
 
 



TÌNH EM

Em đi  cùng hương xuân

nghe tình lên thật gần
Trong muôn ngàn tia nắng
Giữa mây ngàn bâng khuâng
 
Em đi cùng hương thu
Trời thanh trong xanh nhẹ
Dìu anh vào cơn mơ
Nghe rì rào gió hát
 
Đây môi em ngọt mềm
Em xin gần anh thêm
Dâng tình yêu  nồng cháy
Bờ vai gầy ngát hương
 
Em nhuộm mình sắc tím
Hòa sắc hòang hôn rơi
Ấm êm và chung thủy
Cuộc đời nào cô liêu
 
Đôi bờ xưa cách xa
Theo ngày tháng dần qua
Nay về chung một bến
Ấm duyên tình đôi ta
 
Ngày đông ơi khép lại
Chôn chặt trong hương đời
Cùng theo bao kỷ niệm
Của một thời nhạt phai
 
Phía trước những ngày dài
Ươm cành xanh tươi mới
Nắng chứa chan hiền hòa
Sưởi ấm ngàn hương hoa.
 
Nguyên Hải

Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 53 của 170 trang, bài viết từ 781 đến 795 trên tổng số 2545 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9