VẦN THƠ EM BIẾT TRAO AI
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 56 của 170 trang, bài viết từ 826 đến 840 trên tổng số 2545 bài trong đề mục
huvo09 26.01.2009 23:32:51 (permalink)
0

 
Mùng 1 tháng giêng Kỷ Sửu
Thuỵ Du 27.01.2009 11:30:34 (permalink)
0

Trích đoạn: Rdinh

 
 
 
 

Nghe lời anh nói cũng vui
Thì thôi như thế cho rồi phải không?
Nếu như anh nói thật lòng
Mười hai người ấy tính xong việc rồi
Nhưng mà tình thật hỡi ơi
Thiệt ra em phải thành người mười ba
Tính qua tính lại thật là
Số ấy xui lắm anh à phải không?
Cho nên nói thật lòng vòng
Rằng em sợ số nghịch lòng anh ơi
Thế làm sao được hở trời ?

thuỵ du
 
 


 
 
Khả-Tú ơi ! ráng về sớm làm mai dùm chú 2 cô gái Huế (ở trên hình đó) vì cháu quen ở Huế lắm mà. cưới hai cô đó nữa là chú đủ 18 kể cả vợ cả, vợ bé, vợ tùm lum...Cháu đếm cho kỹ, kẻo lại bảo chú ăn gian số lượng vợ nhé. Vả lại cô Du thích lấy số 18 cho hên, nên chú bằng giá nào cũng phải chiều theo dẫu cho 18 bà xé áo chú cùng một lúc.
 
Mùa Xuân trời đã ấm nồng
Vắng đi Khả-Tú trời đông lại về.



 
 
 



 
 
 
Chúc mừng THỤY-DU viết được thư pháp, bài đầu tiên em viết tuyệt đẹp





Ngày mai em lại đi rồi , chúc anh Rdinh ở nhà vui khoẻ nhé  ......... Tạm biệt  ...................
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2009 11:36:25 bởi Thuỵ Du >
Thuỵ Du 27.01.2009 12:09:19 (permalink)
0

Trích đoạn: huvo09


 
Mùng 1 tháng giêng Kỷ Sửu


Cám ơn huvo09 đã ghé thăm & gửi thiệp chúc Tết.
TD xin chúc huvo09 một năm mới tươi vui nhiều may mắn nhé  ........Thân mến








Rdinh 27.01.2009 19:35:12 (permalink)
0
 
 
Ngày mai em lại đi rồi , chúc anh Rdinh ở nhà vui khoẻ nhé  ......... Tạm biệt  .................TD



Thuỵ Du 27.01.2009 20:21:16 (permalink)
0
ThanhThanhKhiet 27.01.2009 20:29:13 (permalink)
0

Trích đoạn: Thuỵ Du



Mùng một
 
Mùng một đầu xuân đã đến Rồi
Cỏ cây mươn mướt khắp chân trời
 
Gia tiên trên bệ xanh màu bánh
Ban thờ đặt lễ vàng nghệ Xôi
 
Con cháu khắp nơi về đã đủ
Bạn hữu xung quanh tụ quần vui
 
Nâng ly cụng chén vang lời chúc
Năm mới lộc tài rải mọi nơi
 
T.T.K.27.1.2009
 
 
Thuỵ Du 27.01.2009 20:57:18 (permalink)
0

 

Đệ ơi trưởng lão vui xuân
Hôm qua vừa bị xe tông đây này!!!
Tét chân xước mặt bầm tay
Con cháu đi hết cả ngày nằm im
Trưởng lão cho người đến tìm
Đệ cũng đã biến mất tăm thật buồn
 
T.T.K.27.1.2009
Mùng 2 kỷ sửu


TTK ơi,nghe bạn bị xe tông có làm sao không hở TTK ? Eo ơi,sao mà kỳ vậy ta ? Ngày Tết xe đâu có đông đâu , TD ra đường thấy vắng hoe hà ......TTK ráng nghĩ ngơi cho khoẻ nha,mai TD lại đi rồi,kỳ này chắc khoảng 6,7 ngày gì đó,TTK ở nhà vui vẻ nhé,nhớ uống thuốc cho mau lành vết thương nghe,thương lắm ..........
huvo09 27.01.2009 22:02:42 (permalink)
0


 

Đệ ơi trưởng lão vui xuân
Hôm qua vừa bị xe tông đây này!!!
Tét chân xước mặt bầm tay
Con cháu đi hết cả ngày nằm im
Trưởng lão cho người đến tìm
Đệ cũng đã biến mất tăm thật buồn
 
T.T.K.27.1.2009
Mùng 2 kỷ sửu


TTK ơi,nghe bạn bị xe tông có làm sao không hở TTK ? Eo ơi,sao mà kỳ vậy ta ? Ngày Tết xe đâu có đông đâu , TD ra đường thấy vắng hoe hà ......TTK ráng nghĩ ngơi cho khoẻ nha,mai TD lại đi rồi,kỳ này chắc khoảng 6,7 ngày gì đó,TTK ở nhà vui vẻ nhé,nhớ uống thuốc cho mau lành vết thương nghe,thương lắm ..........


Hả? Thanh Thanh Khiết bị xe tông?
Ôi chao Thanh Khiết có sao không?
Sao xui vậy chớ bị xe tông
Xước tay trầy mặt thấy thương hông
Úi dzà tội nhỉ thương thương quá
Hư Vô ở xa nếu gần sẽ đến thăm

Hư Vô
huvo09 27.01.2009 22:57:31 (permalink)
0



ĐỢI CHỜ

Người ở phương nào ta đợi đây

Tiếng đàn dạo khúc nhớ dâng đầy
Nốt trầm nốt bổng gieo thương nhớ
Hoa hương thoang thoảng mộng hồn bay
Nhặt khoan cung điệu buồn ai oán
Ngùi thương tình khúc giấc mơ say
Hỡi người tình ảo nào nghe thấy
Thổn thức canh trường buồn quắc quay

Hư Vô
Rdinh 28.01.2009 07:48:46 (permalink)
0
 
 


Đệ ơi trưởng lão vui xuân
Hôm qua vừa bị xe tông đây này!!!
Tét chân xước mặt bầm tay
Con cháu đi hết cả ngày nằm im
Trưởng lão cho người đến tìm
Đệ cũng đã biến mất tăm thật buồn

T.T.K.27.1.2009
Mùng 2 kỷ sửu


TTK ơi,nghe bạn bị xe tông có làm sao không hở TTK ? Eo ơi,sao mà kỳ vậy ta ? Ngày Tết xe đâu có đông đâu , TD ra đường thấy vắng hoe hà ......TTK ráng nghĩ ngơi cho khoẻ nha,mai TD lại đi rồi,kỳ này chắc khoảng 6,7 ngày gì đó,TTK ở nhà vui vẻ nhé,nhớ uống thuốc cho mau lành vết thương nghe,thương lắm ..........


Hả? Thanh Thanh Khiết bị xe tông?
Ôi chao Thanh Khiết có sao không?
Sao xui vậy chớ bị xe tông
Xước tay trầy mặt thấy thương hông
Úi dzà tội nhỉ thương thương quá
Hư Vô ở xa nếu gần sẽ đến thăm

Hư Vô
 
 
 

Nghe tin Thanh-Khiết xe tông
Sao mà lại thấy trong lòng rối tinh
Thơ văn còn đối chữ tình
Hay là nằm đó một minh thuốc thang
 
Hy-vọng bạn đụng nhẹ-nhàng
Để còn vào Net Diễn-đàn bạn ơi
Khiết vui vui với cuộc đời
Thơ văn cứ thả là tôi vui mừng
 
Ngày Xuân vui đến vui chung
Trầy da của bạn xin cùng xẻ chia.
 
Rdinh
 



 
 
 
 
 
 
Hả? Thanh Thanh Khiết bị xe tông?
Ôi chao Thanh Khiết có sao không?
Sao xui vậy chớ bị xe tông
Xước tay trầy mặt thấy thương hông
Úi dzà tội nhỉ thương thương quá
Hư Vô ở xa nếu gần sẽ đến thăm

Hư Vô
 
 
 
Hư-Vô thực có hư không
Xe tông Thanh-Khiết lại không biết à
Chàng cỡi xe máy sắp ra tòa
Ra tòa ký giấy để mà đền tim
Hiếm nào ! Khiết cứ im-lìm
Năm nay Khiết có hai tim ấm nồng
Chắc là phải có xe bông
Lều hoa ghé thử có không biết liền.
 
Rđinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2009 08:13:27 bởi Rdinh >
Rdinh 28.01.2009 09:17:59 (permalink)
0
 
 



 
 
 



 
 
 
Chúc mừng THỤY-DU viết được thư pháp, bài đầu tiên em viết tuyệt đẹp
 



Ngày mai em lại đi rồi , chúc anh Rdinh ở nhà vui khoẻ nhé  ......... Tạm biệt  ...................

 
 
 
 
 
 
 
LẠNH LÒNG

Việt-Nam ở buổi Đông tàn
Cây đua, hoa nở để sang Xuân hồng
Nơi đây cực điểm mùa Đông
Tuyết đóng băng đá lạnh không gì bằng
 
Ngập đường phủ tuyết đóng băng
Càng thêm giá lạnh của lòng tha-hương
Đêm Đông lạnh suốt canh-trường
Cũng không bằng lạnh nỗi-niềm nhớ em
 
Mùa Xuân lạnh cóng bên thềm
Sao bằng tôi lạnh nhìn em qua đò.
 
Rdinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2009 05:51:58 bởi Rdinh >
Rdinh 30.01.2009 19:13:20 (permalink)
0
 
 


 

 
 
ĐỢI CHỜ

Người ở phương nào ta đợi đây
Tiếng đàn dạo khúc nhớ dâng đầy
Nốt trầm nốt bổng gieo thương nhớ
Hoa hương thoang thoảng mộng hồn bay
Nhặt khoan cung điệu buồn ai oán
Ngùi thương tình khúc giấc mơ say
Hỡi người tình ảo nào nghe thấy
Thổn thức canh trường buồn quắc quay

Hư Vô
 




 
HKBT138 30.01.2009 19:28:57 (permalink)
0

Trích đoạn: Rdinh

 
 


Đệ ơi trưởng lão vui xuân
Hôm qua vừa bị xe tông đây này!!!
Tét chân xước mặt bầm tay
Con cháu đi hết cả ngày nằm im
Trưởng lão cho người đến tìm
Đệ cũng đã biến mất tăm thật buồn

T.T.K.27.1.2009
Mùng 2 kỷ sửu


TTK ơi,nghe bạn bị xe tông có làm sao không hở TTK ? Eo ơi,sao mà kỳ vậy ta ? Ngày Tết xe đâu có đông đâu , TD ra đường thấy vắng hoe hà ......TTK ráng nghĩ ngơi cho khoẻ nha,mai TD lại đi rồi,kỳ này chắc khoảng 6,7 ngày gì đó,TTK ở nhà vui vẻ nhé,nhớ uống thuốc cho mau lành vết thương nghe,thương lắm ..........


Hả? Thanh Thanh Khiết bị xe tông?
Ôi chao Thanh Khiết có sao không?
Sao xui vậy chớ bị xe tông
Xước tay trầy mặt thấy thương hông
Úi dzà tội nhỉ thương thương quá
Hư Vô ở xa nếu gần sẽ đến thăm

Hư Vô
 
 
 

Nghe tin Thanh-Khiết xe tông
Sao mà lại thấy trong lòng rối tinh
Thơ văn còn đối chữ tình
Hay là nằm đó một minh thuốc thang
 
Hy-vọng bạn đụng nhẹ-nhàng
Để còn vào Net Diễn-đàn bạn ơi
Khiết vui vui với cuộc đời
Thơ văn cứ thả là tôi vui mừng
 
Ngày Xuân vui đến vui chung
Trầy da của bạn xin cùng xẻ chia.
 
Rdinh
 



 
 
 
 
 
Hả? Thanh Thanh Khiết bị xe tông?
Ôi chao Thanh Khiết có sao không?
Sao xui vậy chớ bị xe tông
Xước tay trầy mặt thấy thương hông
Úi dzà tội nhỉ thương thương quá
Hư Vô ở xa nếu gần sẽ đến thăm

Hư Vô
 
 
 
Hư-Vô thực có hư không
Xe tông Thanh-Khiết lại không biết à
Chàng cỡi xe máy sắp ra tòa
Ra tòa ký giấy để mà đền tim
Hiếm nào ! Khiết cứ im-lìm
Năm nay Khiết có hai tim ấm nồng
Chắc là phải có xe bông
Lều hoa ghé thử có không biết liền.
 
Rđinh


 
 
Ôi cha ngày tết hết vui
Bị xe tông phải quả xui quá trời
Nghe qua những tiếng những lời
Hỏi thăm sức khỏe cạn lời sẻ chia
 
Giờ đây mới biết thật là
Trễ nhưng mà vẫn thật thà hỏi thăm
Lời chúc Thanh Khiết đầu năm
Mau mau chóng khỏe yên tâm mọi người
 
Hãy sớm nở những nụ cười
Chào đón thư quán người người đợi mong
 
 
 
Nghe tin TTK bị tai nạn, HKBT cũng bàng hoàng quá, ôi quả là xui thật đó! Nhưng dù sao HKBT vẫn mong TTK sớm bình phục và sớm trở lại vườn thơ thu quán cùng mọi người nha! Vài lời gởi đến TTK!
 
 
kimrbl 31.01.2009 10:29:29 (permalink)
0
NHẮN THUỴ DU
 
Mọi người trở lại đi làm
Riêng Thuỵ Du vẫn cứ ham quê nhà
Hết Tết vẫn chả chịu ra
Khách đến đầy nhà thất thểu quay lui
Quán thơ vắng lạnh hơi người
Nhắn Thuỵ Du biết chân trời nào đây?
 
kimrbl
Thuỵ Du 01.02.2009 15:19:12 (permalink)
0
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 56 của 170 trang, bài viết từ 826 đến 840 trên tổng số 2545 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9