VẦN THƠ EM BIẾT TRAO AI
Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 72 của 170 trang, bài viết từ 1066 đến 1080 trên tổng số 2545 bài trong đề mục
HKBT138 01.03.2009 09:25:02 (permalink)
0

HKBT
 


VÒNG TAY LỞ LÀNG


Khi xưa ta nói những lời...
Đâu ngờ người nở phụ đời của ta
Giờ đây ở chốn phong ba
Ta vẫn là thế, là ta thuở nào.
 
Thuở nào chưa biết tới nhau
Yêu thương là thứ chiêm bao mộng vàng
Sự thật giờ quá bẻ bàng
Không tin người nở vội vàng lãng quên.
 
Nhưng thôi đừng nhắc đến tên
Chỉ thêm đau nhói lênh đênh một đời
Lá sầu phủ kín vùng trời
Vàng thôi sắc lá, tả tơi đường về.
 
Ngày xưa hứa hẹn ước thề
Em ngây thơ quá nên đời anh đau
Giờ đây ta đã xa nhau
Đành thôi chấp nhận mất nhau trọn đời...
 
HKBT.


EM  BƯỚC 
    SANG  NGANG

Tiếc thương có nói ngàn lời
Cũng đành mất trọn quãng đời đã qua
Em giờ về tận chốn xa
Bỏ anh ở lại quê nhà mình anh

Biết đau nhưng cũng cam đành
Nên mong anh hãy vì anh mà gìn
Chữ tình đã chẳng trọn tình
Xin anh giữ nghĩa chúng mình với nhau

Yêu chi gây cuộc bể dâu
Để ta tan vỡ tình đầu hỡi anh
Lá kia giờ đã lìa cành
Có đau có hận cũng thành đơn côi

Phương trời nơi ấy mình thôi
Ngậm cay ngậm đắng ngậm lời ly tan
Thôi anh tình đã dở dang
Tạ từ một bước sang ngang thôi rồi...

                 thuỵ du



TẠ TỪ
 
 

Hai ta giờ đã xa rồi
Đường tình hai lối đơn côi một đời
Hãy nói ra dù một lời
Đừng nên che giấu buông lơi cuộc tình.
 
Cuộc tình giờ đã linh đinh
Còn đâu vương vấn thôi xin tạ từ
Anh giờ là kẻ tương tư
Nhớ thương trông ngóng thực hư chẳng màng.
 
Dẫu cho nước mắt hai hàng
Anh xin nhận hết những trang lệ sầu
Cuộc tình giờ biết về đâu
Xin em hãy cứ vui câu yêu người.
 
Mong em hãy cứ vui cười
Đừng bao giờ để giống người yêu em...

HKBT.
Thuỵ Du 01.03.2009 20:06:07 (permalink)
0
HKBT

 
 
TẠ TỪ
 
 

Hai ta giờ đã xa rồi
Đường tình hai lối đơn côi một đời
Hãy nói ra dù một lời
Đừng nên che giấu buông lơi cuộc tình.
 
Cuộc tình giờ đã linh đinh
Còn đâu vương vấn thôi xin tạ từ
Anh giờ là kẻ tương tư
Nhớ thương trông ngóng thực hư chẳng màng.
 
Dẫu cho nước mắt hai hàng
Anh xin nhận hết những trang lệ sầu
Cuộc tình giờ biết về đâu
Xin em hãy cứ vui câu yêu người.
 
Mong em hãy cứ vui cười
Đừng bao giờ để giống người yêu em...

HKBT.

 
VĨNH BIỆT
        TÌNH ANH
 
Giá như tình vẫn êm đềm
Cho anh phương ấy từng đêm không buồn
Trách mình bạc nghĩa lệ tuôn
Xót xa nghe đắng cội nguồn tình yêu
 
Em giờ như ngọn gió chiều
Hắt hiu ngồi đếm mọi điều đau thương
Giờ xin từ tạ vấn vương
Anh ơi hãy chọn nẻo đường anh đi
 
Hận chi một kẻ vô nghì
Bạc tình bạc nghĩa tiếc chi hỡi người
Như sao kia ở trên trời
Đang dần lịm tắt quãng đời đã qua
 
Một lần vĩnh biệt người ta
Một lần quên hết  xót xa tình buồn....
 
                 thụy du


Thuỵ Du 01.03.2009 20:21:45 (permalink)
0
 
Trung Dũng


 
 
 
Con tim Dũng thổn thức chời ui !
Có thiệt hay là Dũng nói chơi?
Nếu thiệt thì Du liền chạy á....
Nếu chơi thì Du cũng cười thôi...

               thuỵ du

(Hihi,Dũng ơi,tính Du hay nói đùa nha,không có được giận đâu á,ai giận bị bắt rận mà ăn,hihi...)  

          

Dũng chỉ muốn cùng Du vui thôi
Dù rằng nói thật hay nói chơi
Miễn sao hai đứa cười thoả chí
Mắt sáng long lanh tựa sao trời.
 
TrungDũng
 
 
Vui được bao nhiêu mình cứ vui
Tình bạn như...... sao ở trên trời
Lấp lánh thật nhiều không đếm được
Hai phương xa cách chẳng ngăn lời
 
                  thụy du
 
ThanhThanhKhiet 01.03.2009 20:30:57 (permalink)
0

Trích đoạn: Thuỵ Du

 
Trung Dũng


 
 
 
Con tim Dũng thổn thức chời ui !
Có thiệt hay là Dũng nói chơi?
Nếu thiệt thì Du liền chạy á....
Nếu chơi thì Du cũng cười thôi...

               thuỵ du

(Hihi,Dũng ơi,tính Du hay nói đùa nha,không có được giận đâu á,ai giận bị bắt rận mà ăn,hihi...)  

         

Dũng chỉ muốn cùng Du vui thôi
Dù rằng nói thật hay nói chơi
Miễn sao hai đứa cười thoả chí
Mắt sáng long lanh tựa sao trời.
 
TrungDũng

 
Vui được bao nhiêu mình cứ vui
Tình bạn như...... sao ở trên trời
Lấp lánh thật nhiều không đếm được
Hai phương xa cách chẳng ngăn lời
 
                  thụy du
 

 
nay mới có dịp ghé thăm bạn thân thương của tôi nè. Chúc vui nhé
 
Hãy cứ vui lên các bạn của tôi ơi !
Dòng thơ ta viết toả muôn nơi
San buồn sẻ ngọt vui biết mấy
Dù cho ta ở bốn phương trời
 
T.T.K.1.3.2009
Thuỵ Du 01.03.2009 20:45:56 (permalink)
0
Tutang
 
 
Trao thơ
 
Vần thơ em biết trao ai?
Còn trao đâu nữa? không ngoài Tutang
Trao nơi ấy đảm bảo rằng
Thơ hay kiệt nữ ngàn năm hãy còn
Thơ còn người mãi tươi giòn
Trẻ trung xinh đẹp núi non vững bền
 
Chỉ trao vào chỗ xứng tên
Đừng trao nhầm chỗ cái hên không về
 
Hôm nay gió mát triền đê
Thơ hay kiệt nữ gánh về trao ai?
 
 
THƠ BUỒN CHẲNG DÁM TRAO AI
 
Thơ này chưa dám trao ai
Cứ đi tìm mãi người hoài để trao
Người ơi cho hỏi dám nào
Thơ này người nhận để xào hay chiên ?
Cho gửi có cảm thấy phiền ?
Thơ chi chỉ nỗi triền miên mất tình
Suốt ngày than thở phận mình
Hay chi mà để người rinh về nhà ?
Đọc rồi chỉ thấy xót xa
Có hay gì thật để mà người khen ?
Kiệt nữ này thiệt lèng èng
Thơ buồn đọc mãi bao phen hết hồn
 
thụy du
 



Thuỵ Du 01.03.2009 22:02:44 (permalink)
0
Trần Trung Dũng 02.03.2009 10:16:44 (permalink)
0

Trung Dũng


  
 


Vui được bao nhiêu mình cứ vui
Tình bạn như...... sao ở trên trời
Lấp lánh thật nhiều không đếm được
Hai phương xa cách chẳng ngăn lời
 
                  thụy du


Gặp Gỡ
 
Biết rằng vui được thì cứ vui
Nhưng sao hiểu được ở trên đời
Nhiều khi mình muốn mà ngược lại
Thế là tự khắc phải buồn thôi.
 
Cầu mong cho mọi sự êm xuôi
Tình cảm bạn bè cùng chung đôi
Diễn đàn thư quán mình gặp gỡ
Trao đổi tâm tư thấy bồi hồi.
 
TrungDũng
Thuỵ Du 02.03.2009 10:28:39 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Han Bang



SAO BĂNG


Đừng chờ đừng đợi đừng trông
Người đi phương ấy hết mong ngày về
Trên trời le lói sao khuê
Một Vì Tinh Tú Nhỏ Nhoi rụng rồi !

Sao băng tan biến chân trời
Rơi âm địa giới biết nơi nào chờ
Đừng mơ đừng mộng hư vô
Hoa hồng không nở tình mơ thất tình.

Quên đi hoa hồng xinh xinh
Thơ ngây hoa chẳng biết mình là ai
Vô tâm hoa lịm giấc say
Hồng hoa đã ngủ giấc dài thiên thu...

Thiên thu...
Thiên thu...
Trên trời vầng vũ mây mùa
Lấp che cả ánh sao lu nghìn đời...!

Trần gian âm cảnh hai nơi
Đừng ai lên tiếng gọi lời thêm đau...
Rơi mau !
Rơi mau !
Một Vì Tinh Tú ngày nao rụng rồi !

Bồi hồi còn lại mình tôi
Giở trang thơ cũ nghẹn lời tiếc thương
Người đi cách mấy dậm đường
Có ngày gặp lại thân thương mừng chào.

Sao băng rụng rớt âm hao
Biệt ly xa mãi cách nhau còn gì
Trang thư bút tích còn ghi
Lời thơ dịu ngọt nhạc bi nao lòng.

Bây giờ về chốn hư không
Một Vì Tinh Tú Nhỏ không trở về
Sao băng một tối trăng thề
Ngày Rằm xuân mộng hẹn về quê hương.

Giọt sương đọng lá chiều buông
Ướt mi trời cũ quê hương nhớ người...!!!
Sao băng đã rụng thật rồi!
Rụng rơi ! Rơi rụng! không lời từ li...

Biệt li...
Biệt li...
Người đi...kẻ ở...còn gì mà mong...!!!


Hàn Băng




 

Thuỵ Du 02.03.2009 19:27:58 (permalink)
0
Trung Dũng

 
 
Gặp Gỡ

 
Biết rằng vui được thì cứ vui
Nhưng sao hiểu được ở trên đời
Nhiều khi mình muốn mà ngược lại
Thế là tự khắc phải buồn thôi.
 
Cầu mong cho mọi sự êm xuôi
Tình cảm bạn bè cùng chung đôi
Diễn đàn thư quán mình gặp gỡ
Trao đổi tâm tư thấy bồi hồi.
 
TrungDũng

Cuộc đời vốn vẫn vô thường thôi
Mình quí mến nhau đã tốt rồi
Mong mãi như lời ta cùng hứa
Để đừng mang tiếng bạc như vôi
 
                  thụy du
Thuỵ Du 02.03.2009 19:52:12 (permalink)
0
ThanhThanhKhiết

 
 
nay mới có dịp ghé thăm bạn thân thương của tôi nè. Chúc vui nhé

Hãy cứ vui lên các bạn của tôi ơi !
Dòng thơ ta viết toả muôn nơi
San buồn sẻ ngọt vui biết mấy
Dù cho ta ở bốn phương trời
 
T.T.K.1.3.2009

Dòng thơ ta viết có buồn vui
Cũng đủ sẻ chia những ngọt bùi
Từ bốn phương trời ta tụ lại
Kết tình bằng hữu khắp nơi nơi
 
                   thụy du
 
Chúc TTK mãi vui nhé !
ThanhThanhKhiet 02.03.2009 20:11:59 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Thuỵ Du

ThanhThanhKhiết


 
nay mới có dịp ghé thăm bạn thân thương của tôi nè. Chúc vui nhé

Hãy cứ vui lên các bạn của tôi ơi !
Dòng thơ ta viết toả muôn nơi
San buồn sẻ ngọt vui biết mấy
Dù cho ta ở bốn phương trời
 
T.T.K.1.3.2009

Dòng thơ ta viết có buồn vui
Cũng đủ sẻ chia những ngọt bùi
Từ bốn phương trời ta tụ lại
Kết tình bằng hữu khắp nơi nơi
 
                   thụy du
 
Chúc TTK mãi vui nhé !



Cứ  nghĩ TD quên người bạn đã từng khóc với nhau rồi đấy
 
Tình bạn luôn là cao cả nhất
Chia vui sẻ ngọt thật vô tư
Không hờn không dỗi không ghen tỵ
Như tình yêu lúc thịnh lúc suy
Hiểu nhau thắm thiết tình tri kỷ
Cũng là hạnh phúc ta mãi ghi !
 
T.T.K.2.3.2009 
 
Trần Trung Dũng 02.03.2009 20:12:25 (permalink)
0
Cuộc đời vốn vẫn vô thường thôi
Mình quí mến nhau đã tốt rồi
Mong mãi như lời ta cùng hứa
Để đừng mang tiếng bạc như vôi
 
                  thụy du


Vôi
 
Trầu cau mà thiếu chút vôi
Làm sao đỏ thắm làn môi em hiền.
Dù gì mình cũng có duyên
Diễn đàn thư quán cùng thuyền hoạ thơ.
Vắng lâu là thấy ngóng chờ
Làm sao quên được những giờ bên nhau.
 
TrungDũng
Nhân Sơn 02.03.2009 21:14:21 (permalink)
0
 

 
 
Hương tình yêu vẫn thắm đọng trong anh
Dù biết mai đây mộng không thành
Đường đời hai lối mình không chung hướng
Cuộc sống thực dụng nên tình mong manh.
 
Có phải vì nghèo mang tội hay không ?..
Mà  tại sao day dứt mãi trong lòng
Bất tài không giữ được người yêu dấu
Hương tình chỉ đem lại nỗi nhớ mong.
 
Một ngày nào chúng mình sẽ mất nhau
Anh ở…em đi…cay đắng nghẹn ngào
Làm sao anh có thể quên em được
Hương tình sầu lắng đọng đến ngàn sau…
 
                         -NS- 

 
HKBT138 03.03.2009 17:18:54 (permalink)
0

HKBT

 

VĨNH BIỆT
        TÌNH ANH
 
Giá như tình vẫn êm đềm
Cho anh phương ấy từng đêm không buồn
Trách mình bạc nghĩa lệ tuôn
Xót xa nghe đắng cội nguồn tình yêu

Em giờ như ngọn gió chiều
Hắt hiu ngồi đếm mọi điều đau thương
Giờ xin từ tạ vấn vương
Anh ơi hãy chọn nẻo đường anh đi

Hận chi một kẻ vô nghì
Bạc tình bạc nghĩa tiếc chi hỡi người
Như sao kia ở trên trời
Đang dần lịm tắt quãng đời đã qua

Một lần vĩnh biệt người ta
Một lần quên hết  xót xa tình buồn....
 
                 thụy du
 
 
ĐÃ QUÊN !


Xa em quả thật là buồn
Chim kia ngừng hót suối nguồn ngừng reo
Xa em tình ấy mang theo
Hẩm hiu số phận bọt bèo dối gian.
 
Tình ta nay đã lở làng
Duyên ta nay cũng phủ phàng thương đau
Giờ đây dẫu có nhớ nhau
Chỉ là ảo tưởng chiêm bao xa gần.
 
Thì thôi em chớ ngại ngần
Hãy vui duyên mới, không cần xót đâu
Mai đây em làm cô dâu
Đường tình rộng mở nhà lầu xe hơi.
 
Một bước em đã đổi đời
Chỉ tôi đơn lẻ bước về lang thang
Chấm dứt mối tình dở dang
Từ nay hai nẻo hai đàng phôi phai.
 
HKBT.
Thuỵ Du 04.03.2009 10:34:11 (permalink)
0
Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 72 của 170 trang, bài viết từ 1066 đến 1080 trên tổng số 2545 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9