VẦN THƠ EM BIẾT TRAO AI
Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 74 của 170 trang, bài viết từ 1096 đến 1110 trên tổng số 2545 bài trong đề mục
kimrbl 06.03.2009 18:56:26 (permalink)
0
 








 
 
CHÚC MỪNG THUỴ DU NHÂN NGÀY 8 THÁNG 3




 
 
 
                 Chúc cho nữ sĩ tài hoa
              Vui tươi hạnh phúc đậm đà tình thơ
              Niềm vui luôn đến bất ngờ
              Cuộc đời như một giấc mơ an lành
 
kimrbl
Thuỵ Du 06.03.2009 20:27:32 (permalink)
0
Trích đoạn Ngày Xưa Tím

      


TA...!!!

Ta cười che nỗi sầu giọt lệ
Vui cho đời khỏa lấp niềm riêng
Dấu thời gian đi về lặng lẽ
Nhốt cõi lòng tìm mảnh bình yên
 
Ta bâng khuâng một mình nỗi đợi
Dấu niềm riêng vào mắt môi cười
Và lặng lẽ chỡ buồn xa vợi
Gánh thời gian nổi nhớ đến người
 
Ta chìm nổi để hồn mê muội
Một đời người được mấy lần yêu
Sao chênh vênh góc đời đang bước
Chợt nhớ ra đam mê đã già
Ngày  Xưa Tím..
Cảm ơn Thụy Du nhiều nhé...Mình cũng chúc TD nhiều niềm vui...hạnh phúc.... 


 

 MẢNH ĐỜI CÒN LẠI

          
Ta cất cho ta một mảnh đời
Ba chìm bảy nổi hỡi người ơi
Lời ru năm tháng nhoà mắt lệ
Đưa tiễn tình ai tận chân trời

Chân trời màu tím thẩm hồn tôi
Cho thuở xanh xao một góc đời
Nhắm mắt đưa hồn vào quên lãng
Để rồi tôi khóc một mình thôi

Ru người và tôi cũng ru tôi
Đã quá xa xôi một tình người
Dĩ vãng qua rồi xin chôn chặt
Vào nỗi lặng thầm phận nổi trôi

              thuỵ du


<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2009 09:24:04 bởi Thuỵ Du >
Thuỵ Du 06.03.2009 20:58:57 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

 

                        
CHÚC MỪNG THUỴ DU NHÂN NGÀY 8 THÁNG 3




 
 
 
                 Chúc cho nữ sĩ tài hoa
              Vui tươi hạnh phúc đậm đà tình thơ
              Niềm vui luôn đến bất ngờ
              Cuộc đời như một giấc mơ an lành

kimbl
 

 
Cảm ơn người đã ghé qua
Chúc mừng ngày tám tháng ba bạn mình
Lời chúc đậm nghĩa đậm tình
Ý xinh lời đẹp -  thắm tình bạn thơ
 
thụy du

Thuỵ Du 06.03.2009 21:20:46 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: trongvan


 


 
 
GHEN

Hồng này Văn tặng ai đây?
Đã  xin phép "người iêu" này hay chưa?
Trời ui biết nói sao vừa ?
Lén con đem tặng hoa chưa phép nè !

                   thụy du

Hihi.....ghé thăm "người iêu" một chút nè,nhưng bị "sốc" à nha ! Dám lén tặng hoa cho người khác phải hông?"Chít"à nghen....... 
               
Hồng đó? Chuyện cũ hồi xưa
2 năm về trước Bậu chưa quen mà!
Năm nay nếu có tặng hoa
Một người duy nhất chính là: Nghiêu thôi!  
                

Chời ui.... lại đổi hoa rồi
Nghiêu này chỉ thích hoa kia thôi mà
Đừng có giả bộ đó nha
Lén lút bị bắt -  đem quà trám vô
Tình thiệt khai hết đi bồ
Hông thôi bị "nhéo" chết mồ than đau
Nói thiệt thì dễ xa nhau
Nhưng mà hỏng nói càu nhàu mệt tai ( đó nghe )

                    thụy du

Hihi...trêu Văn vui quá ta ơi....chạy nghen..............
 
.

 
Ngoài vườn có thiếu gì hoa
Đóa nào thấy đẹp hái ra tặng người...
Nghiêu nầy giỏi phá rồi cười
Hăm he ngắt/véo ối giời sợ ghê!
 
Hèn chi tỷ lắm kẻ mê
Nhất là mấy gã: bệnh dê lâu đời...
Nói thì nói để vui thôi
TD thùy mị chỉ hơi... phá làng!


Hoa này quả thiệt hết hàng
Vừa héo vừa xấu mà "chàng" tặng cho
Nhìn hoa bỗng thấy phát lo
Ngày mai (8/3) hổng biết còn cho hoa nào?
Văn ơi bộ hết hoa sao?
Hoa này xấu quá nỡ nào tặng Du?
Coi chừng Du khóc hu hu
Văn dỗ dẫu hết mùa thu hổng thèm
 
                    thụy du

<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2009 21:39:47 bởi Thuỵ Du >
ThanhThanhKhiet 06.03.2009 21:21:25 (permalink)
0
TD ơi , TTK nhận đc hoa hôm qua  và đã trả lời tặng bạn ảnh Hồ Hoàn kiếm ,nhưng phải ra ngoài lúc về quên luôn ,hôm nay tìm cả hai trang của TD chẳng thấy bài mình đâu  TTK vội vàng sửa sai nè ,

Chúc mừng ngày 8-3
***

quote:

Trích đoạn: Thuỵ Du

 
Cuộc đời dẫu có vạn nổi trôi
Hãy giữ cho nhau vẹn nụ cười
Buồn vui cũng giữ cho nhau nhé
Mới là tình bạn thâm giao ơi !
 
thụy du
 
Mỗi người một nỗi niềm riêng
Ta luôn có những bạn hiền sẻ chia
Dù cho sóng gió ngoài kia
Tay chèo ta vững sợ gì bão giông
 
T.T.K.5.3.2009
 
 
 










Đính kèm (1)

_____________________________
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2009 21:24:27 bởi ThanhThanhKhiet >
nghinhnguyen 07.03.2009 07:32:35 (permalink)
0

Trích đoạn: Thuỵ Du

 
 
TD thân , nhà bạn nhiều hoa Hồng quá ,,,chúc mừng  bạn lúc nào cũng tràn ngập TỈNH YÊU TT cũng pon chen tặng bạn một lẳng HỒNG gọi là chia xẻ với bạn nhé ,,,,TD lại đang gối một bông Hồng nữa kìa ,,,,
 
Đoá Hồng , là cả một trời YÊU.,
 
Tặng nhau , cho dù sớm hay chiều
 
Nhìn Hoa e ấp mà nhung nhớ,
 
 " Khờ dại ",,,biết rằng ,,,em đã YÊU
 
 
THUY TIEN - HDYC ---05/03/09





Cám ơn TT vì lẳng hoa rất đẹp mà TT gửi cho TD nha ... Nhà TD nhiều hoa hồng vì TD yêu nhất là hoa hồng mà , TT ơi ! Chứ hổng phải tràn ngập tình yêu như TT tưởng tượng đâu ........

 

                Tình ấy ngày xưa ai đã mang
              Thương thay người xe cát Dã Tràng
                Một lúc ngoảnh đầu ta nhìn lại
                Tiếc nuối thì nay quá muộn màng
 
           thụy du




Chào TD, nhân ngày 8/3. NNxin gởi đến TD và các ban nữ
một chút tình xưa cổ :

Mình Ơi !

Mình ơi ! cũng là nhà tôi
tiếng yêu mộc mạc từ thời cổ sơ

Thiều mình mình thấy bơ vơ
vắng nhà tôi lại ngẫn ngơ trông tìm

Bên mình mình thấy dịu êm
xa mình mình thấy bóng đêm thêm dài

Ta mình tuy một mà hai
tuy hai mà một nối dài sợi thương

Tiếng yêu xưa thật bình thường
mà sao gắn bó keo sơn nghĩa tình

Nhà tôi - mình hởi ơi mình !
tiếng mình xưa dó giữ gìn lứa đôi

Trăm năm lóc bạc da mồi
cò mình cùng với nhà tôi hợp hoà

Bởi mình non nửa của ta
còn ta hơn một phần ba nơi mình.

            Nghinh Nguyên

<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2009 11:29:01 bởi nghinhnguyen >
Trần Trung Dũng 07.03.2009 10:21:33 (permalink)
0

 
 
Tặng ThuỵDu
Nhân Sơn 07.03.2009 11:29:56 (permalink)
0
 



Từ nay làm vợ người ta.....(TD)
 
Nghe sao cay đắng xót xa trong lòng
Chim sáo giờ đã qua sông
Vắng xa tiếng hót…sao không thấy buồn ?..
Cạn ý thơ chẳng trào tuôn
Tìm đâu cảm hứng khơi nguồn tình thơ
Còn ai mà để mộng mơ
Mất em trống trải bơ vơ một mình
Từ đây cô độc lặng thinh
Trắng đêm gặm nhắm mối tình đơn phương
Người đi bỏ lại vấn vương 
Vần thơ viết nửa đoạn đường…buông trôi
Theo chồng về chốn xa xôi
Cuộc chơi dang dở…mất rồi tìm đâu 
Đợi chờ dài đến bao lâu
Bởi dấu chấm lửng..... ở câu cuối hàng... 

  
                     -NS- 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2009 17:49:39 bởi Mac Nhan Son >
Thuỵ Du 07.03.2009 15:56:08 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

TD ơi , TTK nhận đc hoa hôm qua  và đã trả lời tặng bạn ảnh Hồ Hoàn kiếm ,nhưng phải ra ngoài lúc về quên luôn ,hôm nay tìm cả hai trang của TD chẳng thấy bài mình đâu  TTK vội vàng sửa sai nè ,

Chúc mừng ngày 8-3
******


 
Cuộc đời dẫu có vạn nổi trôi
Hãy giữ cho nhau vẹn nụ cười
Buồn vui cũng giữ cho nhau nhé
Mới là tình bạn thâm giao ơi !
 
thụy du
 
Mỗi người một nỗi niềm riêng
Ta luôn có những bạn hiền sẻ chia
Dù cho sóng gió ngoài kia
Tay chèo ta vững sợ gì bão giông
 
T.T.K.5.3.2009
 
 
 









 



Cám ơn ảnh hồ Hoàn Kiếm & lẳng hoa Hồng có chớp chớp của TTK nhen.....Thật lòng TD cũng đang tự hỏi vì sao hổng thấy TTK nói gì hết trơn vậy cà? Nhưng lại nghĩ TTK hay quên lắm,mấy lần trước cũng cứ hay quên trả lời cho TD đấy thôi....nhìu khi cũng có hơi buồn buồn một chút nhưng lại thôi,vì nghĩ TTK nhìu bạn quá nên có khi hay quên trả lời cho mình.......thông cảm mà há......Thế mới là bạn thân nhỉ,TTK nhỉ !
 
               
 
Tình bạn luôn vững trong lòng
Sẻ chia bao nỗi vừa trong vừa ngoài
Mặc cho năm tháng tàn phai
Tình ta luôn giữ vừa ngoài vừa trong
 
                  thụy du
Thuỵ Du 07.03.2009 16:27:50 (permalink)
0
Chào TD, nhân ngày 8/3. NN xin gởi đến TD và các bạn nữ
một chút tình xưa cổ :





Mình Ơi !

Mình ơi ! cũng là nhà tôi
tiếng yêu mộc mạc từ thời cổ sơ

Thiếu mình mình thấy bơ vơ
vắng nhà tôi lại ngẫn ngơ trông tìm

Bên mình mình thấy dịu êm
xa mình mình thấy bóng đêm thêm dài

Ta mình tuy một mà hai
tuy hai mà một nối dài sợi thương

Tiếng yêu xưa thật bình thường
mà sao gắn bó keo sơn nghĩa tình

Nhà tôi - mình hởi ơi mình !
tiếng mình xưa đó giữ gìn lứa đôi

Trăm năm tóc bạc da mồi
có mình cùng với nhà tôi hợp hoà

Bởi mình non nửa của ta
còn ta hơn một phần ba nơi mình.

            Nghinh Nguyên
 
 
Thụy Du xin chân thành cám ơn Nghinh Nguyên đã ghé thăm nhân ngày lễ 8 tháng 3 &  gửi lại một bài " MÌNH ƠI " rất hay đến TD và các bạn nữ trong Diễn Đàn...................
Cám ơn Nghinh Nguyên rất nhiều,chúc NN luôn vui.................
 
ƠI MÌNH !
 
Tiếng "mình" nghe quá thân thương
Nghe bao yêu mến vấn vương tâm hồn
"Mình ơi!"như tiếng suối nguồn
Mát vào tim phổi mát luôn ruột rà
 
Tình yêu đẹp của chúng ta
Mãi trong tim óc chan hòa thiết tha
Đời đời luôn chẳng cách xa
Ta đây mình đấy ai mà không thương
 
Bao giờ tình ấy còn vương
Thì vẫn còn tiếng thân thương "Ơi mình!!!"

               thụy du



<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2009 21:13:48 bởi Thuỵ Du >
Thuỵ Du 07.03.2009 16:41:33 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Trung Dũng




Tặng Thụy Du
 
CẢM ƠN NHIỀU
 
Cám ơn Trung Dũng thật nhiều
Gửi tặng một chậu hoa yêu làm quà
Là quà mồng tám tháng ba
Tím màu thăm thẳm tình ta vững bền
 
             thụy du
 
Hihi,TrD ơi,chữ "yêu" đây là chậu hoa màu tím mà TD yêu thôi,chứ không phải chữ "yêu" kia đâu nha,TrD đừng chấp nhứt thụy du nói quấy nhé!Nhưng mà có một điều thụy du thiệt là théc méc đó nha....Vì sao không thấy Tr D trả lời cho TD mấy câu thơ "Trầu" nhỉ ?Có phải là Tr D giận TD hay đùa quá không ta?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2009 16:52:49 bởi Thuỵ Du >
SĨ ĐOAN 07.03.2009 16:44:26 (permalink)
0
NHÂN NGÀY 8-3 MẾN CHÚC TD
 XINH TƯƠI VÀ HẠNH PHÚC...
 
 

 
 
 

Ta biết ngày mai em theo chồng
Một bước thăng mây ngát muôn dòng
Xóa nhòa kỉ niệm hoài lưu luyến...
Lắng đọng trong ta một bóng hồng.
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2009 20:16:23 bởi SĨ ĐOAN >
Thuỵ Du 07.03.2009 17:06:31 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

NHÂN NGÀY 8-3 MẾN CHÚC TD
 XINH TƯƠI VÀ HẠNH PHÚC...
 
 

 
 
 

Tôi biết ngày mai em theo chồng
Một bước thăng mây ngát muôn dòng
Xóa nhòa kỉ niệm hoài lưu luyến...
Lắng đọng trong ta một bóng hồng.
-sd-
 

Cảm ơn khách đã có lòng
Viếng thăm để lại đôi dòng chúc nhau
Dẫu cho ngày tháng qua mau
Diễn Đàn vẫn nhớ một màu sắt son
Tình còn và nghĩa cũng còn
Việt Nam thư quán luôn tròn thủy chung
 
thụy du
Han Bang 07.03.2009 17:16:00 (permalink)
0

 
 
TD thân , nhà bạn nhiều hoa Hồng quá ,,,chúc mừng  bạn lúc nào cũng tràn ngập TỈNH YÊU TT cũng pon chen tặng bạn một lẳng HỒNG gọi là chia xẻ với bạn nhé ,,,,TD lại đang gối một bông Hồng nữa kìa ,,,,
 
Đoá Hồng , là cả một trời YÊU.,
 
Tặng nhau , cho dù sớm hay chiều
 
Nhìn Hoa e ấp mà nhung nhớ,
 
 " Khờ dại ",,,biết rằng ,,,em đã YÊU
 
 
THUY TIEN - HDYC ---05/03/09





Cám ơn TT vì lẳng hoa rất đẹp mà TT gửi cho TD nha ... Nhà TD nhiều hoa hồng vì TD yêu nhất là hoa hồng mà , TT ơi ! Chứ hổng phải tràn ngập tình yêu như TT tưởng tượng đâu ........

 

                Tình ấy ngày xưa ai đã mang
              Thương thay người xe cát Dã Tràng
                Một lúc ngoảnh đầu ta nhìn lại
                Tiếc nuối thì nay quá muộn màng
 
           thụy du




Chào TD, nhân ngày 8/3. NNxin gởi đến TD và các ban nữ
một chút tình xưa cổ :

Mình Ơi !

Mình ơi ! cũng là nhà tôi
tiếng yêu mộc mạc từ thời cổ sơ

Thiều mình mình thấy bơ vơ
vắng nhà tôi lại ngẫn ngơ trông tìm

Bên mình mình thấy dịu êm
xa mình mình thấy bóng đêm thêm dài

Ta mình tuy một mà hai
tuy hai mà một nối dài sợi thương

Tiếng yêu xưa thật bình thường
mà sao gắn bó keo sơn nghĩa tình

Nhà tôi - mình hởi ơi mình !
tiếng mình xưa dó giữ gìn lứa đôi

Trăm năm lóc bạc da mồi
cò mình cùng với nhà tôi hợp hoà

Bởi mình non nửa của ta
còn ta hơn một phần ba nơi mình.

            Nghinh Nguyên



Mình ơi ! ơi hỡi là mình
Đi đâu ta cũng nhớ ngày 8/3

Ta gưởi cho mình bó hoa
Hồng màu tươi thắm lòng ta với mình

Đi xa ta vẫn nhớ mình
Nhớ mình yêu dấu chung tình mãi thôi

Hoa hồng đỏ thắm bờ môi
lên đôi má phấn tình tôi nhớ mình

Phương xa mãi nhớ về mình
Nhớ tình chung thuỷ nhớ mình nết na

Nhớ nhất Ngày Tám Tháng Ba
Bó hoa ta gửi làm quà mình xem

Hàn Băng


Thuỵ Du 07.03.2009 19:47:24 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

 



Từ nay làm vợ người ta.....(TD)
 
Nghe sao cay đắng xót xa trong lòng
Chim sáo giờ đã qua sông
Vắng xa tiếng hót…sao không thấy buồn ?..
Cạn ý thơ chẳng trào tuôn
Tìm đâu cảm hứng khơi nguồn tình thơ
Còn ai mà để mộng mơ
Mất em trống trải bơ vơ một mình
Từ đây cô độc lặng thinh
Trắng đêm gặm nhắm mối tình đơn phương
Người đi bỏ lại vấn vương 
Vần thơ viết nửa đoạn đường…buông trôi
Theo chồng về chốn xa xôi
Cuộc chơi dang dở…mất rồi tìm đâu 
Đợi chờ dài đến bao lâu
Bởi dấu chấm lửng..... ở câu cuối hàng... 

  
                     -NS-
 
 
TÌNH THƠ
       GIỜ DỞ DANG RỒI
 
Tình thơ nay trót dở dang
Bởi người xưa bước sang ngang mất rồi
Vần thơ bỏ lửng nửa vời
Gửi người kỷ niệm chơi vơi nghe buồn

Tình người lòng vẫn nhớ luôn
Giữ theo năm tháng hoài buồn lòng ai
Ngày mai năm rộng tháng dài
Biết đâu rồi cũng phôi phai một thời

Từ nay hết mộng mơ rồi
Từ nay lòng chỉ bồi hồi nhớ mong
Từ nay sáo đã sang sông
Từ nay thôi cánh nhạn hồng bay cao

Rồi mai ai có dạ nào
Cũng xin chôn chặt trọn vào trong tim

                  thụy du 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2009 20:16:21 bởi Thuỵ Du >
Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 74 của 170 trang, bài viết từ 1096 đến 1110 trên tổng số 2545 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9