VẦN THƠ EM BIẾT TRAO AI
Chúng mình viết về hoa nhé.TTK mở đầu bằng bài Bạch mai nè cũ rồi nhưng TTK rất thích.rảnh rỗi thì hoạ về các loài hoa cho vui
Tình bạn luôn vững trong lòng
Sẻ chia bao nỗi vừa trong vừa ngoài
Mặc cho năm tháng tàn phai
Tình ta luôn giữ vừa ngoài vừa trong
thụy du
Bạch mai
Xuân về nở trắng cành mai
Cánh bung mở lối ra ngoài mừng xuân
Khiêm nhường đứng nép bên sân
Đài trang nét sáng trong ngần sắc hoa
Chút sương còn đọng đêm qua
Hoà cùng màu trắng nhạt nhoà hương bay
Hoa xoè năm dấu bàn tay
Dịu dàng ôm trọn tháng ngày xuân tươi T.T.K.7.3.2009
TÊN CỦA MỘT LOÀI HOA
Người ta thường gọi em hoa hồng
Của tình yêu đó của chờ mong
Màu hoa rực rỡ tình thêm đẹp
Muôn sắc khoe tươi cả tấm lòng
Người ta thường gọi em hoa hồng
Ấp ủ bao tình bao ngóng trông
Khi hoa đem tặng là mơ ước
Ai nhận hoa kia hiểu được lòng
Vì tên em là đoá hoa hồng
Nên em mang may mắn phải không?
Em mang mơ ước và thương nhớ
Em mở tình ai tận cõi lòng
Em có biết rằng tôi rất yêu
Loài hoa hương sắc đẹp mỹ miều
Vì biết hồng là tên em đó
Nên thật trong lòng tôi rất yêu
Thuỵ Du
THUY DU =THANH KHIET thân mến , gặp 2 bạn ở đây vui wá , hôm trước TK nói mình ít sang nhà bạn bè chơi ,,,,,mà đúng thiệt TT lười đi chơi lắm vì mình ít mồm ít miệng , sang nhà các bạn mà chả biết nói gì thì chán chết đi ,,,, nay thấy 2 bạn chí choé xướng hoạ zui wá TT cũng ráng góp 1 chút nha , QUỲNH HOA , thầm nở trong đêm tối
Tôi lang thang thơ thẩn bên đời
HOA toả hương vào đêm tĩnh lặng
Tôi ngu ngơ thả những vần trôi
bai này là của 1 người bạn tặng mình đấy , mình thích lắm nên mượn chép vào đây góp vui với 2 bạn Quý
TT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2009 22:15:48 bởi thuytien123 >
quote:
Trích đoạn: Thuỵ Du
Bạch mai
Xuân về nở trắng cành mai
Cánh bung mở lối ra ngoài mừng xuân
Khiêm nhường đứng nép bên sân
Đài trang nét sáng trong ngần sắc hoa
Chút sương còn đọng đêm qua
Hoà cùng màu trắng nhạt nhoà hương bay
Hoa xoè năm dấu bàn tay
Dịu dàng ôm trọn tháng ngày xuân tươi T.T.K.7.3.2009
TÊN CỦA MỘT LOÀI HOA
Người ta thường gọi em hoa hồng
Của tình yêu đó của chờ mong
Màu hoa rực rỡ tình thêm đẹp
Muôn sắc khoe tươi cả tấm lòng
Người ta thường gọi em hoa hồng
Ấp ủ bao tình bao ngóng trông
Khi hoa đem tặng là mơ ước
Ai nhận hoa kia hiểu được lòng
Vì tên em là đoá hoa hồng
Nên em mang may mắn phải không?
Em mang mơ ước và thương nhớ
Em mở tình ai tận cõi lòng
Em có biết rằng tôi rất yêu
Loài hoa hương sắc đẹp mỹ miều
Vì biết hồng là tên em đó
Nên thật trong lòng tôi rất yêu
Thuỵ Du
THUỶ TIÊN.Hoa!
Trăng xuống thềm hoa cảnh hữu tình
Trà sen độc ẩm, ngắm hoa xinh
Dáng nghiêng tha thướt, duyên kỳ ngộ
Bóng ngả đong đưa, khép nép mình
Hé nhụy trao tình, màu sắc thắm
Buồng rèm giữ nết, tiết hương trinh
Thu tàn đông lạnh, đầy sương gió
Xuân đến ra chào vẫn trắng tinh T.T.K.7.3.2009
QUỲNH HOA , thầm nở trong đêm tối
Tôi lang thang thơ thẩn bên đời
HOA toả hương vào đêm tĩnh lặng
Tôi ngu ngơ thả những vần trôi
bai này là của 1 người bạn tặng mình đấy , mình thích lắm nên mượn chép vào đây góp vui với 2 bạn Quý
TT
TT có bao nhiêu hoa hãy mang ra cắm cùng TTK và TD nhé
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2009 22:31:30 bởi ThanhThanhKhiet >
Hoa xưa em đã chán rồi
Ta còn giữ mãi bên đời cho ta
Nhân ngày mồng tám tháng ba
Mang về tặng lại làm quà cho ai
Còn nhớ không? hay quên rồi
Vì em đã được bao người tặng hoa
Hoa trong nhà, hoa ngoài nhà
Đầy vườn thấy một trời hoa của người
Chút tình cũ kỹ em ơi
Hoa em bỏ vẫn còn tươi đây mà
Tấm lòng anh gọi là quà
Dù đã xa, chút tình xa... chút tình !!!
8-3 bất diệt
Happy a World Women's day!
QUỲNH MUỘI QM cảm ơn Thuỵ Du không quên QM nhân ngày 8-3 Xin chúc Thuỵ Du một ngày 8 tháng 3 tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và may mắn.
Hôm nào có thời gian vào quán ăn của Trọng Văn Thuỵ Du nhé. *************************************** Cám ơn QM đã sang nhà TD nhen..... QM ơi,làm sao mà quên QM được vì mình đã từng là bạn nấu ăn chung với nhau cơ chứ!Nhưng đừng nói quán ăn của TV - TD nhé,quán ăn của chúng mình chứ ! Dạo này TD lục nghề rồi,nấu ăn càng ngày càng dở,nhưng nhất định không rời bỏ quán ăn đâu QM ơi.........Rất quí mến QM,hẹn sẽ vào trang thơ của QM để họa thơ với QM,hihi,xem thơ QM nhiều rồi nhưng thấy hay quá nên chưa dám họa theo đấy thôi....Để hôm nào làm gan một bữa nhé!!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2009 08:46:49 bởi Thuỵ Du >
VI THÔNG NHÂN NGÀY MÙNG 8 THÁNG 3.THÂN CHÚC THỤY DU NIỀM VUI,SỨC KHỎE VÀ HẠNH PHÚC
VITHONG
*********************************
Xin cám ơn Vi Thông đã nhớ tới người bạn này nha.....Nhân đây thụy du cũng xin chúc Vi Thông một ngày nhiều hạnh phúc cùng người thân trong lễ 8/3 này....
NHÂN NGÀY 8-3 HKBT GỞI LỜI CHÚC CHÂN THÀNH ĐẾN THỤY DU, CHÚC THỤY DU MÔT NGÀY 8-3 ĐẦY MAY MẮN,VUI VẺ VÀ TRÀN ĐẦY HẠNH PHÚC !
Trích đoạn: Đình Thế
Hoa xưa em đã chán rồi
Ta còn giữ mãi bên đời cho ta
Nhân ngày mồng tám tháng ba
Mang về tặng lại làm quà cho ai
Còn nhớ không? hay quên rồi
Vì em đã được bao người tặng hoa
Hoa trong nhà, hoa ngoài nhà
Đầy vườn thấy một trời hoa của người
Chút tình cũ kỹ em ơi
Hoa em bỏ vẫn còn tươi đây mà
Tấm lòng anh gọi là quà
Dù đã xa, chút tình xa... chút tình !!!
8-3 bất diệt
Happy a World Women's day!
****************************
Hoa kia vẫn cất bên đời
Nào đâu đã bỏ người ơi thật mà
Tình xa một chút mặn mà
Tấm lòng người gửi làm quà tháng ba
Tình xa tình dẫu là xa
Lâu lâu thăm vẫn mặn mà như xưa
Lời thơ một thuở đón đưa
Vẫn còn lắng đọng sớm trưa ân tình
thụy du
Trích đoạn: HKBT138
NHÂN NGÀY 8-3 HKBT GỞI LỜI CHÚC CHÂN THÀNH ĐẾN THỤY DU, CHÚC THỤY DU MÔT NGÀY 8-3 ĐẦY MAY MẮN,VUI VẺ VÀ TRÀN ĐẦY HẠNH PHÚC !
************************************************
TD xin cám ơn bạn hiền rất nhiều nha.....Lời chúc đậm đà quá.....
quote:
Trích đoạn: Thuỵ Du
Bạch mai
Xuân về nở trắng cành mai
Cánh bung mở lối ra ngoài mừng xuân
Khiêm nhường đứng nép bên sân
Đài trang nét sáng trong ngần sắc hoa
Chút sương còn đọng đêm qua
Hoà cùng màu trắng nhạt nhoà hương bay
Hoa xoè năm dấu bàn tay
Dịu dàng ôm trọn tháng ngày xuân tươi T.T.K.7.3.2009
TÊN CỦA MỘT LOÀI HOA
Người ta thường gọi em hoa hồng
Của tình yêu đó của chờ mong
Màu hoa rực rỡ tình thêm đẹp
Muôn sắc khoe tươi cả tấm lòng
Người ta thường gọi em hoa hồng
Ấp ủ bao tình bao ngóng trông
Khi hoa đem tặng là mơ ước
Ai nhận hoa kia hiểu được lòng
Vì tên em là đoá hoa hồng
Nên em mang may mắn phải không?
Em mang mơ ước và thương nhớ
Em mở tình ai tận cõi lòng
Em có biết rằng tôi rất yêu
Loài hoa hương sắc đẹp mỹ miều
Vì biết hồng là tên em đó
Nên thật trong lòng tôi rất yêu
Thuỵ Du
THUỶ TIÊN.Hoa!
Trăng xuống thềm hoa cảnh hữu tình
Trà sen độc ẩm, ngắm hoa xinh
Dáng nghiêng tha thướt, duyên kỳ ngộ
Bóng ngả đong đưa, khép nép mình
Hé nhụy trao tình, màu sắc thắm
Buồng rèm giữ nết, tiết hương trinh
Thu tàn đông lạnh, đầy sương gió
Xuân đến ra chào vẫn trắng tinh T.T.K.7.3.2009
QUỲNH HOA , thầm nở trong đêm tối
Tôi lang thang thơ thẩn bên đời
HOA toả hương vào đêm tĩnh lặng
Tôi ngu ngơ thả những vần trôi
bai này là của 1 người bạn tặng mình đấy , mình thích lắm nên mượn chép vào đây góp vui với 2 bạn Quý
TT
TT có bao nhiêu hoa hãy mang ra cắm cùng TTK và TD nhé
TTK & TT ơi,hihi,nói thiệt nha...TD tuy yêu hoa nhưng lại dở làm thơ về hoa,chỉ còn một bài Quỳnh Hoa xưa cũ từ đời nào đem cắm vô bình phụ với TTK & TT thôi,còn lại thì hậu xét nha....coi chừng bị bí thiệt cho xem,cái vụ này coi bộ TTK giỏi nhứt rùi,hihi,chắc TD bị xếp hạng bét quá TTK ui!
QUỲNH HOA
Nhẹ nhàng trăng trắng nét kiêu sa
Em đến trong ta thật mặn mà
Tên em trân trọng mà thanh khiết
Ngọc ngà như dáng của Quỳnh hoa
Chỉ nở một đêm thôi đã tàn
Ngắm hoa hồn ta bỗng lang thang
Lưu Nguyễn ngày xưa vào tiên cảnh
Sao đến lại đi quá vội vàng?
Tên em tên của một loài hoa
Trong sáng êm đềm sao thiết tha
Chợt đến chợt đi phù du ảnh
Mà lòng ai vẫn in nét đậm đà.....
Thuỵ Du
MỎNG MANH
MỘT CHỮ ÂN TÌNH
Một nửa vầng trăng xin gửi anh
Chữ thương chữ nhớ cất để dành
Giữ trong tâm tưởng như hoài cổ
Cái nghĩa ân tình quá mỏng manh!!!
Đừng hỏi vì sao em "ghét" anh
Vì sao đành đánh mất ngày xanh
Nhìn người thương nhớ lòng ray rứt
Một chữ ân tình sao mỏng manh?
Nặng lòng thầm mãi gọi tên anh
Ngày qua như rèm trúc buông mành
Người hỡi đa tình từ thiên cổ
Cái chữ ân tình vẫn mỏng manh!!!
Cuối cùng,người ấy cũng là anh
Một chút suy tư rất chân thành
Gửi nhớ gửi thương người tri kỷ
Cái nghĩa ân tình rất mỏng manh!!!
ÂN TÌNH Một nửa vầng trăng em gửi anh Anh nguyện ấp ôm giữ chân thành Cho dù sầu đến cao chất ngất Anh cũng nguyện thành sẽ khắc ghi. Em hỡi chỉ là mối tình si Xin em đừng chớ có sầu bi Cái chữ ân tình ngày xưa đó Thương tiếc làm chi chỉ thêm buồn. Giờ đây em đã bỏ đi luôn Còn chi nhắc lại kỉ niệm buồn Kỉ niệm mang theo đời anh mãi Dọc hai bên đường giờ lặng thinh. Mong manh ôi hai chữ ân tình Vỡ nát còn dâu giờ lặng thinh Chỉ mình tôi buồn và tôi nhớ Cõi đời mấy ai chẳng khổ yêu?
Trích đoạn: HKBT138
MỎNG MANH
MỘT CHỮ ÂN TÌNH
Một nửa vầng trăng xin gửi anh
Chữ thương chữ nhớ cất để dành
Giữ trong tâm tưởng như hoài cổ
Cái nghĩa ân tình quá mỏng manh!!!
Đừng hỏi vì sao em "ghét" anh
Vì sao đành đánh mất ngày xanh
Nhìn người thương nhớ lòng ray rứt
Một chữ ân tình sao mỏng manh?
Nặng lòng thầm mãi gọi tên anh
Ngày qua như rèm trúc buông mành
Người hỡi đa tình từ thiên cổ
Cái chữ ân tình vẫn mỏng manh!!!
Cuối cùng,người ấy cũng là anh
Một chút suy tư rất chân thành
Gửi nhớ gửi thương người tri kỷ
Cái nghĩa ân tình rất mỏng manh!!!
thụy du
ÂN TÌNH
Một nửa vầng trăng em gửi anh
Anh nguyện ấp ôm giữ chân thành
Cho dù sầu đến cao chất ngất
Anh cũng nguyện thành sẽ khắc ghi.
Em hỡi chỉ là mối tình si
Xin em đừng chớ có sầu bi
Cái chữ ân tình ngày xưa đó
Thương tiếc làm chi chỉ thêm buồn.
Giờ đây em đã bỏ đi luôn
Còn chi nhắc lại kỉ niệm buồn
Kỉ niệm mang theo đời anh mãi
Dọc hai bên đường giờ lặng thinh.
Mong manh ôi hai chữ ân tình
Vỡ nát còn dâu giờ lặng thinh
Chỉ mình tôi buồn và tôi nhớ
Cõi đời mấy ai chẳng khổ yêu?
HKBT
MONG MANH
Bởi đời nhiều người khổ vì yêu
Nên chữ tình thêm mỏng manh nhiều
Yêu càng sâu đậm thì càng khổ
Khi tình nhận chẳng được bao nhiêu
Từ khi biết có bóng hình ai
Giấc ngủ mang theo những miệt mài
Trở giấc buồn ơi nghe chua xót
Vì biết tình này sẽ nhạt phai
Ngày ấy hai người vui hát ca
Vầng trăng mình chỉ hẹn ngọc ngà
Bỗng chốc mối tình đành tan vỡ
Âm thầm ta khóc chỉ mình ta
Đừng vội dối lòng khi đắng cay
Làm sao quên được chữ tình này
Rạn vỡ để hồn nhiều cay đắng
Anh hỡi phương nào anh có hay?
thụy du
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2009 21:50:07 bởi Thuỵ Du >
quote:
Trích đoạn: Thuỵ Du
Bạch mai
Xuân về nở trắng cành mai
Cánh bung mở lối ra ngoài mừng xuân
Khiêm nhường đứng nép bên sân
Đài trang nét sáng trong ngần sắc hoa
Chút sương còn đọng đêm qua
Hoà cùng màu trắng nhạt nhoà hương bay
Hoa xoè năm dấu bàn tay
Dịu dàng ôm trọn tháng ngày xuân tươi T.T.K.7.3.2009
TÊN CỦA MỘT LOÀI HOA
Người ta thường gọi em hoa hồng
Của tình yêu đó của chờ mong
Màu hoa rực rỡ tình thêm đẹp
Muôn sắc khoe tươi cả tấm lòng
Người ta thường gọi em hoa hồng
Ấp ủ bao tình bao ngóng trông
Khi hoa đem tặng là mơ ước
Ai nhận hoa kia hiểu được lòng
Vì tên em là đoá hoa hồng
Nên em mang may mắn phải không?
Em mang mơ ước và thương nhớ
Em mở tình ai tận cõi lòng
Em có biết rằng tôi rất yêu
Loài hoa hương sắc đẹp mỹ miều
Vì biết hồng là tên em đó
Nên thật trong lòng tôi rất yêu
Thuỵ Du
THUỶ TIÊN.Hoa!
Trăng xuống thềm hoa cảnh hữu tình
Trà sen độc ẩm, ngắm hoa xinh
Dáng nghiêng tha thướt, duyên kỳ ngộ
Bóng ngả đong đưa, khép nép mình
Hé nhụy trao tình, màu sắc thắm
Buồng rèm giữ nết, tiết hương trinh
Thu tàn đông lạnh, đầy sương gió
Xuân đến ra chào vẫn trắng tinh T.T.K.7.3.2009
QUỲNH HOA , thầm nở trong đêm tối
Tôi lang thang thơ thẩn bên đời
HOA toả hương vào đêm tĩnh lặng
Tôi ngu ngơ thả những vần trôi
bai này là của 1 người bạn tặng mình đấy , mình thích lắm nên mượn chép vào đây góp vui với 2 bạn Quý
TT
TT có bao nhiêu hoa hãy mang ra cắm cùng TTK và TD nhé
QUỲNH HOA
Nhẹ nhàng trăng trắng nét kiêu sa
Em đến trong ta thật mặn mà
Tên em trân trọng mà thanh khiết
Ngọc ngà như dáng của Quỳnh hoa
Chỉ nở một đêm thôi đã tàn
Ngắm hoa hồn ta bỗng lang thang
Lưu Nguyễn ngày xưa vào tiên cảnh
Sao đến lại đi quá vội vàng?
Tên em tên của một loài hoa
Trong sáng êm đềm sao thiết tha
Chợt đến chợt đi phù du ảnh
Mà lòng ai vẫn in nét đậm đà.....
Thuỵ Du
Hưởmh ứng với TTK đi đừng khiêm tốn quá TD ơi!
Hoa cúc tím
Em sinh cuối mùa đông
Bầu trời rộng mênh mông
Trong sương đêm lạnh cóng
Em hứng trọn nơi lòng
Để môi em chẳng hồng
Hương em không thơm nồng
Nhưng lại đầy sắc tím
Tím lịm của thuỷ chung
Em thường vẫn hoài trông
Da diết đến nghẹn lòng
Một mối tình đầy lửa
Để sưởi những ngày đông
Mùa xuân nắng tươi hồng
Em thả lên tầng không
Một lời thầm nguyện ước
Cho được điều em mong
T.T.K.8.3.2009
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu: