quote:
Trích đoạn: Thuỵ Du
Bạch mai
Xuân về nở trắng cành mai
Cánh bung mở lối ra ngoài mừng xuân
Khiêm nhường đứng nép bên sân
Đài trang nét sáng trong ngần sắc hoa
Chút sương còn đọng đêm qua
Hoà cùng màu trắng nhạt nhoà hương bay
Hoa xoè năm dấu bàn tay
Dịu dàng ôm trọn tháng ngày xuân tươi T.T.K.7.3.2009
TÊN CỦA MỘT LOÀI HOA
Người ta thường gọi em hoa hồng
Của tình yêu đó của chờ mong
Màu hoa rực rỡ tình thêm đẹp
Muôn sắc khoe tươi cả tấm lòng
Người ta thường gọi em hoa hồng
Ấp ủ bao tình bao ngóng trông
Khi hoa đem tặng là mơ ước
Ai nhận hoa kia hiểu được lòng
Vì tên em là đoá hoa hồng
Nên em mang may mắn phải không?
Em mang mơ ước và thương nhớ
Em mở tình ai tận cõi lòng
Em có biết rằng tôi rất yêu
Loài hoa hương sắc đẹp mỹ miều
Vì biết hồng là tên em đó
Nên thật trong lòng tôi rất yêu
Thuỵ Du
THUỶ TIÊN.Hoa!
Trăng xuống thềm hoa cảnh hữu tình
Trà sen độc ẩm, ngắm hoa xinh
Dáng nghiêng tha thướt, duyên kỳ ngộ
Bóng ngả đong đưa, khép nép mình
Hé nhụy trao tình, màu sắc thắm
Buồng rèm giữ nết, tiết hương trinh
Thu tàn đông lạnh, đầy sương gió
Xuân đến ra chào vẫn trắng tinh T.T.K.7.3.2009
QUỲNH HOA , thầm nở trong đêm tối
Tôi lang thang thơ thẩn bên đời
HOA toả hương vào đêm tĩnh lặng
Tôi ngu ngơ thả những vần trôi
bai này là của 1 người bạn tặng mình đấy , mình thích lắm nên mượn chép vào đây góp vui với 2 bạn Quý
TT
TT có bao nhiêu hoa hãy mang ra cắm cùng TTK và TD nhé
QUỲNH HOA
Nhẹ nhàng trăng trắng nét kiêu sa
Em đến trong ta thật mặn mà
Tên em trân trọng mà thanh khiết
Ngọc ngà như dáng của Quỳnh hoa
Chỉ nở một đêm thôi đã tàn
Ngắm hoa hồn ta bỗng lang thang
Lưu Nguyễn ngày xưa vào tiên cảnh
Sao đến lại đi quá vội vàng?
Tên em tên của một loài hoa
Trong sáng êm đềm sao thiết tha
Chợt đến chợt đi phù du ảnh
Mà lòng ai vẫn in nét đậm đà.....
Thuỵ Du
Hưởng ứng với TTK đi đừng khiêm tốn quá TD ơi!
Hoa cúc tím
Em sinh cuối mùa đông
Bầu trời rộng mênh mông
Trong sương đêm lạnh cóng
Em hứng trọn nơi lòng
Để môi em chẳng hồng
Hương em không thơm nồng
Nhưng lại đầy sắc tím
Tím lịm của thuỷ chung
Em thường vẫn hoài trông
Da diết đến nghẹn lòng
Một mối tình đầy lửa
Để sưởi những ngày đông
Mùa xuân nắng tươi hồng
Em thả lên tầng không
Một lời thầm nguyện ước
Cho được điều em mong
T.T.K.8.3.2009
TTK ơi,đâu phải TD không muốn hưởng ứng mà tại vì TD dốt về thơ Hoa Lá lắm thôi mà,săm soi mãi mới làm được có hai bài thơ về hoa đó thôi,thôi để TD ráng thử nha.....
LAN TÍM
Nồng nàn hương lan tỏa trong ta
Màu tím thủy chung tím đậm đà
Ai đem sắc mộng màu ấy nhỉ
Khoác lên làm áo một loài hoa
Ai về phương đó nhắn giùm tôi
Lan tím ngày xưa đã xa rồi
Hoa tím thôi cài trên áo trắng
Để chiều hoang vắng mộng đơn côi
thụy du
TTK ơi,đâu phải tả hoa phải không?TD đã nói rồi ,không phải là khiêm tốn mà là dốt đó, hihi........
HOA ĐÀO
XUÂN nhẹ theo sương lan trên cỏ
Tơ giăng , trời lạnh , mùa hoa Đào
Những đoá mới ,nở chờ gốc cũ
Ta ngồi đây ,,,hồn gửi phương nao ,
TD ơi , bạn lại nhún mình wá zùi , TT góp vơi các bạn một cành ĐÀO nữa nè
THUY TIEN
Lan Hài Vệ nữ Bốn cánh xoè vươn ôm gót tiên Trắng vàng tím đỏ nhẹ mơn miên Nghiêng mũi hài cong khoe vẻ đẹp Hương tình nương gió toả nét duyên Dịu dàng thuỳ mỵ gái thuyền quyên Ngày xanh vừa độ bước vào xuân Gót son mang dáng hài Vệ nữ Luôn làm bối rối đấng tình quân T.T.K.8.3.2009
HOA CÚC VÀNG
Người về thổn thức hồn cây ,trái
Cúc nở bao lần thương nhớ ai
Bước chân phiêu bạt cùng sương ,gió
Môi thắm em cười nắng Hạ phai
Người nhớ tình ta ,bông bưởi trắng
Nhớ nhãn vườn xưa , liếp dậu vàng
Nhớ em môi thắm , hoa lựu đỏ,,
,,,,,,,,Sao đành Trâm gẫy,,, với bình tan,,,,
Em đi đã bao mùa trăng lạnh
Người về , kết nốt vành hoa tang
Thôi nhé ,,,anh về yêu hoa Cúc
Gặp lại nhau chăng,,,giấc mộng vàng
TT
( Mình chưa tìm được hoa CÚC ,,,tạm dùng hình hoa này nha )
HOA LƯU LY Ngày ấy chúng mình đã yêu nhau Những tưởng trăm năm đến bạc đầu Ngờ đâu duyên nát tình vỡ vụn Đôi đường đôi ngả phải thương đau Chàng hỡi tình yêu trong phút giây Tan theo bọt nước lúc sum vầy Đau đớn thiếp trao chàng hoa ấy Nhủ thầm muôn kiếp giữ tình say Dương gian ngàn thuở mất tình si Chàng hỡi tình này xin khắc ghi Màu hoa tan tác mang màu tím Cùng chàng gìn giữ đóa lưu ly... thụy du
Vườn Hoa Thơ Thư Quán
Trong vườn Thư Quán có vạn hoa
Ai bước vào đây mắt cũng nhoà
Nào hương nào sắc như mơn trớn
muốn ôm cả bó vác về nhà .
Thuỵ Du ôm một bó lưu ly
Nhớ về người xưa, thuở xuân thì
Quỳnh hoa lan tím bao kỷ niệm
Suốt cuộc hành trình- trên lối đi.
Đôi hài vệ nữ bước chân xưa
TTK một lần quên gió mưa
Mang từ sơn dã về trao tặng
Đẹp dáng tiên nga tự ngàn xưa
Tr D mang về nhánh hoa cau
Ra vườn có tìm một lá trầu
Vôi trắng bệt vào xơi một miếng
Choá mắt nhìn đâu cũng sẩm mầu.
TT đưa lại hoa cúc vàng
Hoa đào năm ngoái đợi xuân sang
Mùa lại qua mùa, mùa lại đến
Ôm ấp bên lòng giấc mộng vàng
Những bài thơ là những đoá hoa
Tất - cả bạn thơ - một mái nhà
VN Thư Quán nơi vườn mộng
Ươm mầm thơ vạn sắc hương hoa.
Nghinh Nguyên
NN xin chào tất cả các bạn, xin gởi đến tất cả các bạn trong vườn thơ zui...zui
Hoa lài Tình em trong trắng tựa ban mai Uống mãi niềm đau mối tình hoài Sương đêm gạn lòng em mở cánh Đầm thắm duyên tình mãi chẳng phai T.T.K.9.3.2009
Trắng trong khoe sắc dưới nắng mai
Giọt sương còn đọng chút u hoài
Ánh trăng dục lòng em mở cánh
Hương toả duyên thầm chẳng nhạt phai.
Nghinh Nguyên Xin thành thật cám ơn Nghinh Nguyên đã ghé thăm vườn thơ hoa & góp bài chung với TTK,TT & TD nhé......
PHƯỢNG ĐỎ Mỗi năm cứ đến mùa Hè Nhìn hoa phượng nở nghe se se lòng Chao nghiêng cánh lượn mênh mông Khoe màu đỏ thắm- đỏ lòng ước ao Giờ chia tay đến rồi sao? Hè vui thật đấy,nhưng nao nao lòng Cách xa ba tháng nhớ mong Bạn bè từ biệt ngóng trông đêm ngày Nhìn hoa Phượng đỏ say say..... thụy du
Lục bình Nước sông lên xuống đổi thay Đời em trôi dạt đoạ đầy xác thân Vẫn xanh màu lá mùa xuân Bên trong dạ giữ nết thuần trắng trinh Nở hoa màu tím riêng mình Thuỷ chung như nhất đậm tình sắt son Nắng mưa chẳng thể héo mòn Còn trời còn đất mãi còn nở hoa T.T.K.9.3.2009
HOA LIS TRẮNG Dịu dàng thanh khiết thật tinh khôi Em đến bên ta chợt bồi hồi Mảnh mai xinh đẹp loài vương giả Cánh trắng nghiêng chao cả một đời thụy du
Đính kèm (1) Ba bi Non tơ như màu xuân Tinh khôi như phù vân! Hương thơm mùa trái chin Hút hồn khắp thế nhân Ba bi xanh trắng xanh Dịu dàng ngát hương trinh Lòng em như hoa đấy Duyên cành mãi tươi xinh T.T.K.10.3.2009
Đính kèm (1) _____________________________