VẦN THƠ EM BIẾT TRAO AI
Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 79 của 170 trang, bài viết từ 1171 đến 1185 trên tổng số 2545 bài trong đề mục
Thuỵ Du 11.03.2009 21:04:31 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

SAY
 
Ôi chao sao dùng chữ "thiên thu"?
Nghe mà Du muốn khóc hu hu
Ừ trao trầu ấy cùng vôi ấy
Để Dũng thử ăn với Thụy Du
 
Té ra Dũng đã bị say rồi
Say gì Dũng nói thật đi thôi
Nói cho rõ ràng nghe Dũng nhé
Say trầu, say người hay say vôi?
 
            thụy du 

Cả Hai
 
Cứ ngỡ rằng mình chỉ say vôi
Say trầu ngơ ngẩn một chút thôi
Nào ngờ nghĩ mãi không phải thế
Tính tới tính lui hoá say người.
 
TrungDũng

SAY TRẦU & SAY NGƯỜI
 
Say trầu thì chẳng có can chi
Say người coi chừng mệt lắm nì
Say trầu một lúc rồi sẽ hết
Say người thì người chạy....hihi...
 
            thụy du 
Thuỵ Du 11.03.2009 22:08:53 (permalink)
0

Trích đoạn: nghinhnguyen



 
 
Hoa được mang tên “Đừng quên anh”
Chưa từng chơi hoa nên không sành
Nhưng anh yêu thích tên hoa ấy
Bởi vì được gọi “Đừng quên anh”.
 
Mai này đôi ngả chia cách xa
Tình xưa dù đã nhạt phai nhòa
Bất chợt nhớ anh khi nhìn thấy
Bóng dáng và mùi hương của hoa.
 
Nếu một ngày nào anh chết đi
Trần gian chắng có luyến lưu gì
Đến viếng em cắm hoa trên mộ 
“Đừng quên anh nhé” hay “Lưu Ly”…
 
                   -NS-
 


Hiếm loài hoa đẹp có sắc xanh
Chơi hoa đừng bẻ lấy nhánh cành
Thích thì cứ xem cho thoã thích
Muốn thì đưa về cắm lọ sành

Dẫu mai có tàn những cánh hoa
Hương sắc một thời vẫn không nhoà
Nhắm mắt anh ơi còn nhìn thấy
Dư ảnh nghìn năm vẫn chưa xa

Còn đây những cánh hoa Lưu ly
Ngày mai em về cõi biệt ly
Chùm hoa em trồng trên nấm mộ
Cho người ôm một khối tình si.

              NN

 
Lưu ly này ơi hỡi lưu ly
Gửi gắm làm gì mối tình si
Hương nát tình chìm cùng năm tháng
Thổn thức đau chi nỗi phân kỳ
 
Ngày mình xa cách bấy nhiêu sông
Vời vợi trông theo cánh nhạn hồng
Trao gió chút tình về bên đấy
Một khối tình riêng mãi nhớ mong
 
Em biết rằng anh giữ âm thầm
Hoài cho năm tháng mối tình thâm
Mai đây vĩnh quyết ngàn thu ấy
Một đóa lưu ly dấu lặng trầm.....
 
               thụy du
 
 
 





ThanhThanhKhiet 11.03.2009 22:23:54 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Thuỵ Du


HOA NGUYỆT QUẾ
 
Trắng màu tinh khiết một loài hoa
Hương sắc ai kia quá đậm đà
Nức tiếng nơi nơi là Nguyệt quế
Vừa hương vừa sắc tỏa lan xa
 
              thụy du
 






Hoa Sen
 
Bên hồ ngan ngát hương sen
Sương đêm còn đọng trên nền lá xanh
Sắc hồng với cánh mỏng manh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh chút nào
 
T.T.K.11.3.2009
 




Đính kèm (1)

Đình Thế 11.03.2009 22:29:50 (permalink)
0

Lời ai nghe những hoài mong
Thật không không thật tấm lòng ước ao
Ghé chân cửa ngỏ nhìn vào
Muôn hồng ngàn tía xuyến xao hỡi người
Bao nhiêu hoa đẹp ở đời
Là người có hết còn lời buồn vương
Cây si người tả nghe thương
Nhưng mà chưa được tận tường người ơi !
Đi ngang nếu có được mời
Dừng chân ghé lại một lời thăm nhau
Vẫn là tình nghĩa trước sau
Chẳng hề phai nhạt theo màu thời gian....
 
thụy du

     

Không gieo neo cũng bạn vàng
Có gì mà phải ngỡ ngàng khi thăm!
Không là tình cũng là tâm
Cây si đầu ngõ trăm năm vẫn còn
Vẫn chờ em dạo gót son
Che bóng mát khi lỡ đường em qua
Cảm ơn ghi nhận tình ta
Dù đường đời chưa biết là về đâu
Ngày xưa dạo bến Văn Lâu
Ghé về thôn vĩ hàng cau rũ buồn
Ghé về qua ngõ Kim Luông
Nhớ O gái Huế thẹn thuồng, nón che
Đã lâu chưa được ghé về
Nhà người rộn rịp, ngựa xe, hoa vàng!!!
Phải rồi xuân mới vừa sang
Và đâu đây có một nàng đang xuân...
ĐT
Trần Trung Dũng 12.03.2009 12:38:53 (permalink)
0
SAY TRẦU & SAY NGƯỜI
 
Say trầu thì chẳng có can chi
Say người coi chừng mệt lắm nì
Say trầu một lúc rồi sẽ hết
Say người thì người chạy....hihi...
 
            thụy du 


Say Rồi
 
Dũng là  sư tử đến nhà
Nên Du hoảng sợ chạy ra ngoài đường...
Như loài ong mãi vấn vương
Đài hoa tìm mật muôn phương vẫn gần.
Say người nồng ấm nắng xuân
Nồng nàn như uống rượu cần cao nguyên.
Say người ngơ ngẩn triền miên
Ra trông vào ngóng giống nghiền cà phê.
 
TrungDũng
Han Bang 12.03.2009 15:52:04 (permalink)
0


HOA HƯỚNG DƯƠNG


Anh là đóa hướng dương
Cho tình em định hướng
Anh luôn luôn rộng lượng
Như tình nghĩa bao dung
Tình anh luôn thủy chung
Chỉ mình em hướng tới
Như ánh nắng mặt trời
Soi sáng mãi tình em

          thụy du













Hướng dương nhìn thẳng mặt trời
Một mình vững mạnh sáng ngời hướng dương
Một bông vàng ánh tà dương
Ngước nhìn thẳng tới ngát hương cho đời

Hàn Băng

Một mình ta đứng thảnh thơi
Quanh ta có biết bao người ngợi khen
Hướng dương danh rạng ngời tên
Một đời oanh liệt vang rền tiếng thơm
Mặt trời luôn hướng chẳng quên
Để tên ta mãi làm nên sử vàng
 
  thụy du



Sử vàng chói lọi bao trang
Rực đời quân tử kiên gan anh hào
Nữ lưu nhị tướng chiến bào
Xông pha tiến tới ào ào thét roi
Mặt trời nhìn thẳng vàng soi
Oai linh anh dũng ngời soi sử vàng
Mặt trời vầng sáng hào quang
Hướng Dương nhìn thẳng ánh vàng màu hoa

Hàn Băng

thuytien123 12.03.2009 16:33:26 (permalink)
0
 
Các bạn ơi ,, vườn mình nhìu Hoa đẹp wá , TT góp vào đây một chú bướm cho vườn thêm duyên dáng nhé
 
 
Chú Bướm Vàng lượn quanh ngõ vắng
 
Đợi chờ chi ,,,mà phấn tả tơi bay
 
Cho Hoa kia ngập ngừng như muốn hỏi,,
 
Phấn hương gì mà ngập cả trời Mây
 
 
THUY TIEN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2009 17:11:19 bởi thuytien123 >
Thuỵ Du 12.03.2009 16:59:14 (permalink)
0
Thuỵ Du 12.03.2009 19:36:17 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế
 
Vẫn là tình nghĩa trước sau
Chẳng hề phai nhạt theo màu thời gian....
 
thụy du

     

Không gieo neo cũng bạn vàng
Có gì mà phải ngỡ ngàng khi thăm!
Không là tình cũng là tâm
Cây si đầu ngõ trăm năm vẫn còn
Vẫn chờ em dạo gót son
Che bóng mát khi lỡ đường em qua
Cảm ơn ghi nhận tình ta
Dù đường đời chưa biết là về đâu
Ngày xưa dạo bến Văn Lâu
Ghé về thôn vĩ hàng cau rũ buồn
Ghé về qua ngõ Kim Luông
Nhớ O gái Huế thẹn thuồng, nón che
Đã lâu chưa được ghé về
Nhà người rộn rịp, ngựa xe, hoa vàng!!!
Phải rồi xuân mới vừa sang
Và đâu đây có một nàng đang xuân...
ĐT

             Thì thầm lời ấy phân vân
                    Vẫn là cũng có những lần muốn thăm
                       Khi không chân lại ngại ngần
                 Khi không lòng cũng muôn phần e e
                 Người đi lâu lắm mới về 
                Xa xôi cách trở khó bề thăm nhau
                        Nhưng tình nghĩa vẫn trước sau
                Như ngày xưa ấy vàng thau luôn còn
                  Khi nào giày lữ khách mòn
                Dừng chân ghé lại ta còn gặp nhau
                  Huế ơi ngày tháng qua mau
                Dòng Hương giang vẫn một màu sắt son
 
                 thụy du 
               
Thuỵ Du 12.03.2009 19:49:34 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

SAY TRẦU & SAY NGƯỜI
 
Say trầu thì chẳng có can chi
Say người coi chừng mệt lắm nì
Say trầu một lúc rồi sẽ hết
Say người thì người chạy....hihi...
 
            thụy du 


Say Rồi
 
Dũng là  sư tử đến nhà
Nên Du hoảng sợ chạy ra ngoài đường...
Như loài ong mãi vấn vương
Đài hoa tìm mật muôn phương vẫn gần.
Say người nồng ấm nắng xuân
Nồng nàn như uống rượu cần cao nguyên.
Say người ngơ ngẩn triền miên
Ra trông vào ngóng giống nghiền cà phê.
 
TrungDũng

 
SAY CÀ PHÊ
 
Cà phê ai thiệt cũng mê
Uống vô một miếng ghiền ghê là ghiền
Vậy là muốn uống liên miên
Chừng nào mà hổng có tiền thì thua
Sư tử Dũng sư tử vua
Du dẫu có dữ cũng thua chạy dài
Say người mà thiệt say ai?
Nhiều cô đẹp lắm say ai chỉ nè.....
 
              thụy du
Thuỵ Du 12.03.2009 20:10:33 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiết

Hoa Sen
 
Bên hồ ngan ngát hương sen
Sương đêm còn đọng trên nền lá xanh
Sắc hồng với cánh mỏng manh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh chút nào
 
T.T.K.11.3.2009
 



 
 

HOA TIGÔN
 
Hoa màu tan vỡ mối tình riêng
Đỏ tựa tim phai đã nhạt chìm
Trắng màu tan tác ngàn ly biệt
Hai sắc u hoài của trái tim......
 
            thụy du
 
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/60261/7FB0D9C027F848F0BB9E931DF2E2CA87.jpg[/image]
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 12.03.2009 23:46:53 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Thuỵ Du

Hoa Sen
 
Bên hồ ngan ngát hương sen
Sương đêm còn đọng trên nền lá xanh
Sắc hồng với cánh mỏng manh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh chút nào
 
T.T.K.11.3.2009
 



 


HOA TIGÔN
 
Hoa màu tan vỡ mối tình riêng
Đỏ tựa tim phai đã nhạt chìm
Trắng màu tan tác ngàn ly biệt
Hai sắc u hoài của trái tim......
 
            thụy du
 







Hoa bướm
 
Em như chú bướm thật xinh
 
Tím loang màu áo trắng trinh trong hồn
 
Tung tăng bay giữa chiều buồn
 
Để cho hoa mãi bồn chồn bướm ơi!
 
 
T.T.K.12.3.2009

 





Đính kèm (1)

Han Bang 13.03.2009 00:57:56 (permalink)
0
Hoa Sen
 
Bên hồ ngan ngát hương sen
Sương đêm còn đọng trên nền lá xanh
Sắc hồng với cánh mỏng manh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh chút nào
 
T.T.K.11.3.2009
 



 


HOA TIGÔN
 
Hoa màu tan vỡ mối tình riêng
Đỏ tựa tim phai đã nhạt chìm
Trắng màu tan tác ngàn ly biệt
Hai sắc u hoài của trái tim......
 
            thụy du














Hai sắc hoa tim hồng tím
Vỡ tan li biệt biết đâu tìm
Xa xôi cách trở không tìm thấy
Nước mắt đong đầy ai có hay

Hàn Băng
kimrbl 13.03.2009 09:03:21 (permalink)
0


HOA HƯỚNG DƯƠNG
 
Anh là đóa hướng dương
Cho tình em định hướng
Anh luôn luôn rộng lượng
Như tình nghĩa bao dung
Tình anh luôn thủy chung
Chỉ mình em hướng tới
Như ánh nắng mặt trời
Soi sáng mãi tình em
 
          thụy du
 
 



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/60261/82E95324A5D1405192CBB50291553BD1.jpg[/image]

 
 
Em là ánh mặt trời
Cho lòng anh hướng tới
Cho bao người chờ đợi
Được nói một lời yêu
 
Anh là hoa hướng dương
Hướng về em rạo rực
Mặt trời kia là thực
Mà anh không có em
 
Hoa hướng dương ngủ đêm
Vẫn quay về hướng ấy
Như buổi mai anh dậy
Điều đầu tiên nhớ em...
 
kimrbl
Thuỵ Du 13.03.2009 10:17:28 (permalink)
0
Hoa bướm
 
Em như chú bướm thật xinh
 
Tím loang màu áo trắng trinh trong hồn
 
Tung tăng bay giữa chiều buồn
 
Để cho hoa mãi bồn chồn bướm ơi!
 
 
T.T.K.12.3.2009

 











HOA ĐỒNG TIỀN

Tên em nghe quả thật mặn mà
Đồng tiền thì ai cũng thích nha
Muôn màu rực rỡ ôi xinh nhỉ !
Xinh nhất là tên rất đậm đà

             thuỵ du






[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/60261/09EF332C17BE45629F8C63BC9976C1E6.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 79 của 170 trang, bài viết từ 1171 đến 1185 trên tổng số 2545 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9