VẦN THƠ EM BIẾT TRAO AI
Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 80 của 170 trang, bài viết từ 1186 đến 1200 trên tổng số 2545 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 13.03.2009 11:41:40 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Thuỵ Du


HOA ĐỒNG TIỀN

Tên em nghe quả thật mặn mà
Đồng tiền thì ai cũng thích nha
Muôn màu rực rỡ ôi xinh nhỉ !
Xinh nhất là tên rất đậm đà

           thuỵ du









Hoa sương rồng
 
Bão gió không màng giữa nóng rang
Sống trong  xa mạc chỉ cát hoang
Vẫn vươn vững mạnh hồng môi thắm
Thi gan tuế nguyệt với nắng vàng
 
T.T.K.13.3.2009 
 

 




Đính kèm (1)

Trần Trung Dũng 13.03.2009 12:32:02 (permalink)
0
SAY CÀ PHÊ
 
Cà phê ai thiệt cũng mê
Uống vô một miếng ghiền ghê là ghiền
Vậy là muốn uống liên miên
Chừng nào mà hổng có tiền thì thua
Sư tử Dũng sư tử vua
Du dẫu có dữ cũng thua chạy dài
Say người mà thiệt say ai?
Nhiều cô đẹp lắm say ai chỉ nè.....
 
              thụy du


Tên Em
 
Nàng muốn rằng mình chỉ rõ tên
Có khó gì đâu hãy nhìn lên
Bầu trời lấp lánh muôn sao sáng
Ngôi nào sáng nhất chính là em.
 
Anh chỉ rõ rồi chính tên em
Cái tên lưu luyến ở trong tim
Bốn mùa tùng cúc hoa mai nở
Đã khiến cho anh mãi kiếm tìm.
 
TrungDũng
kimrbl 13.03.2009 14:35:14 (permalink)
0
 
 QUÁN THUỴ DU
 
   Quán Thuỵ Du thật lắm hoa
   Đủ màu hương sắc để mà đắm say
  Thêm cà phê với trầu cay
  Ghé thăm chỉ muốn cả ngày không đi
  Cứ như là muốn trồng si
  Bên cô chủ quán xuân thì xinh tươi...
 
  kimrbl


 
Nhân Sơn 13.03.2009 18:41:53 (permalink)
0
Tình yêu buồn
 
Ai gửi cho ta một chữ TÌNH
Những ngày ta sống kiếp linh đinh

Tình yêu ảo ảnh như mây khói

Lận đận hoài mang một chữ tình
 
 
Ai gửi cho ta một chữ YÊU

Tâm tư cay đắng đã sợ nhiều

Trời vốn bảo đày cho đến chết

Khắc khoải ôm lòng một chữ yêu

 
Ai gửi cho ta một chữ BUỒN

Một đời một kiếp nặng sầu luôn

Tình ấy ai mang đau muôn thuở

Tim sắt se vương một chữ buồn
 
 
Xin người đừng để dạ yêu tôi

Để mai đây khi cách xa rồi

Người mang thương nhớ buồn đau lắm

Yêu mến làm gì kẻ nổi trôi.....

 
             thụy du


 
 
Anh vẫn biết rồi đây đau khổ
Đành chịu thôi dù đã ước lường
Lỡ yêu trong thầm lặng đơn phương
Mà em đang thuộc về người khác
 
Tim rỉ máu giờ đây tan nát
Vết hằn sâu loang lổ nhiều rồi
Thêm lần đau nữa cũng vậy thôi
Tình buồn mãi bám đeo kiếp phận
 
Anh nào trách hờn hay oán giận
Em có bao giờ yêu anh đâu
Lỗi tại anh chuốt lấy nỗi sầu
Đắm đuối lao vào như mê dại.
 
Chẳng có gì !.. sao em ái ngại
Anh gây ra phải gánh chịu mà
Em hãy về làm vợ người ta
Đừng thương hại cho người bất hạnh.
 
Mai này sống với người bên cạnh
Khi nào chợt nghĩ đến chạnh lòng
Một người còn mê muội chờ mong
Vẫn yêu mãi bóng hình không tưởng…
 
                  -NS-


                          - TD. mến...chúng mình chỉ họa tình thơ thôi, đừng nghĩ ngợi gì nhé...hihi... 
Thuỵ Du 13.03.2009 20:17:13 (permalink)
0
Trích đoạn kimrbl





Em là ánh mặt trời
Cho lòng anh hướng tới
Cho bao người chờ đợi
Được nói một lời yêu
 
Anh là hoa hướng dương
Hướng về em rạo rực
Mặt trời kia là thực
Mà anh không có em
 
Hoa hướng dương ngủ đêm
Vẫn quay về hướng ấy
Như buổi mai anh dậy
Điều đầu tiên nhớ em...
 
kimrbl


Có phải là từng đêm
Anh luôn nhìn hướng ấy
Để sáng mai thức dậy
Đầu tiên nghĩ về em?

Từng ánh nắng dịu êm
Chiếu rạng ngời ánh mắt
Vầng dương luôn sâu sắc
Hiểu được thầm kín kia

Anh là hoa hướng dương
Em là vầng nắng ấm
Tận tấm lòng sâu thẳm
Ta mãi mãi cần nhau

thuỵ du






[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/60261/3B31A86D4E5A43DAA74D5CFE82A2E4CB.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thuỵ Du 13.03.2009 20:31:46 (permalink)
0
Hoa sương rồng
 
Bão gió không màng giữa nóng rang
Sống trong  xa mạc chỉ cát hoang
Vẫn vươn vững mạnh hồng môi thắm
Thi gan tuế nguyệt với nắng vàng
 
T.T.K.13.3.2009 



 
HOA PENSSÉ
 
Tôi viết tên em vào đoá hoa
Gửi cho em tình cảm đậm đà
Trao lại cho tôi nghe em nhé
Những dòng tư tưởng thật thiết tha

( Penssé : tư tưởng )







[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/60261/6565E42BD86A4410AFB7D49C01276841.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thuỵ Du 13.03.2009 20:42:00 (permalink)
0
Tên Em
 
Nàng muốn rằng mình chỉ rõ tên
Có khó gì đâu hãy nhìn lên
Bầu trời lấp lánh muôn sao sáng
Ngôi nào sáng nhất chính là em.
 
Anh chỉ rõ rồi chính tên em
Cái tên lưu luyến ở trong tim
Bốn mùa tùng cúc hoa mai nở
Đã khiến cho anh mãi kiếm tìm.
 
TrungDũng

LÀ  AI ?

Tên Tùng ? Tên Cúc ?Hoa hay Mai?
Dũng ơi sao lại dấu Du hoài?
Cứ không chịu nói cho Du biết
Sao mà sáng nhất.....đó là ai?

thuỵ du

Thuỵ Du 13.03.2009 21:09:24 (permalink)
0
Tình yêu buồn
 
Ai gửi cho ta một chữ TÌNH
Những ngày ta sống kiếp linh đinh

Tình yêu ảo ảnh như mây khói

Lận đận hoài mang một chữ tình
 
 
Ai gửi cho ta một chữ YÊU

Tâm tư cay đắng đã sợ nhiều

Trời vốn bảo đày cho đến chết

Khắc khoải ôm lòng một chữ yêu

 
Ai gửi cho ta một chữ BUỒN

Một đời một kiếp nặng sầu luôn

Tình ấy ai mang đau muôn thuở

Tim sắt se vương một chữ buồn
 
 
Xin người đừng để dạ yêu tôi

Để mai đây khi cách xa rồi

Người mang thương nhớ buồn đau lắm

Yêu mến làm gì kẻ nổi trôi.....

 
             thụy du


 
 
Anh vẫn biết rồi đây đau khổ
Đành chịu thôi dù đã ước lường
Lỡ yêu trong thầm lặng đơn phương
Mà em đang thuộc về người khác
 
Tim rỉ máu giờ đây tan nát
Vết hằn sâu loang lổ nhiều rồi
Thêm lần đau nữa cũng vậy thôi
Tình buồn mãi bám đeo kiếp phận
 
Anh nào trách hờn hay oán giận
Em có bao giờ yêu anh đâu
Lỗi tại anh chuốt lấy nỗi sầu
Đắm đuối lao vào như mê dại.
 
Chẳng có gì !.. sao em ái ngại
Anh gây ra phải gánh chịu mà
Em hãy về làm vợ người ta
Đừng thương hại cho người bất hạnh.
 
Mai này sống với người bên cạnh
Khi nào chợt nghĩ đến chạnh lòng
Một người còn mê muội chờ mong
Vẫn yêu mãi bóng hình không tưởng…
 
                  -NS-


                          - TD. mến...chúng mình chỉ họa tình thơ thôi, đừng nghĩ ngợi gì nhé...hihi....


Chữ tình yêu trong lòng đà định hướng
Con đường mình đi rồi sẽ về đâu
Biết tâm hồn cũng nhiều nỗi lo âu
Sẽ hạnh phúc hay sẽ là tan vỡ

Thì anh ơi xin chớ đừng bỡ ngỡ
Mảnh tình buồn làm tan vỡ tim nhau
Chuốc làm gì thêm ngang trái sầu đau
Để ray rứt trong quãng đời còn lại

Đã đi qua rồi cái thời vụng dại
Yêu chỉ sầu và chỉ khổ cho anh
Ngoảnh mặt đi em cất bước sao đành
Khi bỏ lại sau lưng nhiều tiếc nuối

Mai thật xa trên khoảng đời giong ruổi
Chỉ còn em trên một mảnh tình yêu
Vẫn muộn màng in đậm nét cô liêu
Dẫu em biết mình sống gần ai đó...

thuỵ du

NS ơi, đã biết là chỉ hoạ thơ thôi mà, nào ai có nghĩ giì đâu mà lo đính chánh cơ chứ?


ThanhThanhKhiet 14.03.2009 01:19:38 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Thuỵ Du

HOA PENSSÉ

Tôi viết tên em vào đoá hoa
Gửi cho em tình cảm đậm đà
Trao lại cho tôi nghe em nhé
Những dòng tư tưởng thật thiết tha

( Penssé : tư tưởng )

thuỵ du






Bách hợp
 
Trăm cánh môi hồng đứng xếp quanh
 
Miệng cười ẩn dưới lá tươi xanh
 
Ngan ngát hương tình trong sắc thắm
 
Vô tư vui sống cảnh thanh bình
 
 
T.T.K.13.3.2009
 
 




Đính kèm (1)

Thuỵ Du 14.03.2009 08:59:25 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl


 QUÁN THUỴ DU
 
   Quán Thuỵ Du thật lắm hoa
   Đủ màu hương sắc để mà đắm say
  Thêm cà phê với trầu cay
  Ghé thăm chỉ muốn cả ngày không đi
  Cứ như là muốn trồng si
  Bên cô chủ quán xuân thì xinh tươi...
 
  kimrbl


 

XIN CÁM ƠN NGƯỜI
 
Cám ơn người ghé bước thăm qua
Vườn Thụy Du trồng rất nhiều hoa
Hoa đẹp thêm hương thêm thi vị
Cuộc sống nhiều thêm nét đậm đà
 
Có cà phê với ít trầu cay
Xin mời người nhắp cạn hương say
Say trầu say với cà phê nhé
Đánh dấu cùng nhau chút tình này
 
thụy du
 
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/60261/E5F6F1BCCB6E4544878A41707095CBEC.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2009 21:56:24 bởi Thuỵ Du >
Attached Image(s)
Thuỵ Du 14.03.2009 09:09:49 (permalink)
0
Bách hợp
 
Trăm cánh môi hồng đứng xếp quanh
 
Miệng cười ẩn dưới lá tươi xanh
 
Ngan ngát hương tình trong sắc thắm
 
Vô tư vui sống cảnh thanh bình
 
 
T.T.K.13.3.2009
 
 




 
HOA TULIP
 
Ô kìa Thanh Khiết ra xem này
Hoa đẹp đẹp ghê nhìn mà say
Có phải mang tên là tulip?
Càng nhìn càng thấy thêm ngất ngây
 

 
 
 
 
Thuỵ Du 14.03.2009 09:33:04 (permalink)
0
Nhân Sơn 14.03.2009 14:25:56 (permalink)
0
     CHUYỆN TÌNH BUỒN
 
 
Chữ tình yêu trong lòng đà định hướng
Con đường mình đi rồi sẽ về đâu
Biết tâm hồn cũng nhiều nỗi lo âu
Sẽ hạnh phúc hay sẽ là tan vỡ

Thì anh ơi xin chớ đừng bỡ ngỡ
Mảnh tình buồn làm tan vỡ tim nhau
Chuốc làm gì thêm ngang trái sầu đau
Để ray rứt trong quãng đời còn lại

Đã đi qua rồi cái thời vụng dại
Yêu chỉ sầu và chỉ khổ cho anh
Ngoảnh mặt đi em cất bước sao đành
Khi bỏ lại sau lưng nhiều tiếc nuối

Mai thật xa trên khoảng đời giong ruổi
Chỉ còn em trên một mảnh tình yêu
Vẫn muộn màng in đậm nét cô liêu
Dẫu em biết mình sống gần ai đó...

thuỵ du



 
 
Phận gái bến nước mười hai
Nợ duyên trời định…thở dài mà chi
Em hãy cất bước vu quy
Vui tình duyên mới...có gì lo âu
Kệ anh !..khờ dại ôm sầu
Với tay bắt bóng...bạc đầu tốn công
Suốt đời mang kiếp long đong
Đuổi theo ảo ảnh lòng vòng trắng tay
Yêu đắm đuối đầy mê say
Mà em đã thuộc về ai mất rồi
Mai này ngăn cách xa xôi
Nhớ thương cũng chỉ biết ngồi thở than
Tình yêu sao lắm trái ngang
Người ta hờ hửng...lại càng si mê
Để rồi chuốc lấy ê chề
Mất em tiếc nuối…tái tê cõi lòng
Em có thấu hiểu cho không
Cho dù em đã có chồng…vẫn thương…
 
                -NS-

ThanhThanhKhiet 14.03.2009 16:42:33 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Thuỵ Du


HOA TULIP
 
Ô kìa Thanh Khiết ra xem này
Hoa đẹp đẹp ghê nhìn mà say
Có phải mang tên là tulip?
Càng nhìn càng thấy thêm ngất ngây

 
 
  
 
[/quote
Trúc đào
 
Kiêu xa giữa xứ mù sương
Trăm năm vẫn đứng bên đường khách qua
 
Trắng sương cành lá nhạt nhoà
Màu hoa càng thắm đậm đà sắc hương
 
Chia tay du khách vấn vương
Bao ngày lòng  mãi nhớ thương trúc đào
 
 
T.T.K.14.3.2009
 
 




Đính kèm (1)

Thuỵ Du 14.03.2009 22:14:26 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

     CHUYỆN TÌNH BUỒN
 
 
Chữ tình yêu trong lòng đà định hướng
Con đường mình đi rồi sẽ về đâu
Biết tâm hồn cũng nhiều nỗi lo âu
Sẽ hạnh phúc hay sẽ là tan vỡ

Thì anh ơi xin chớ đừng bỡ ngỡ
Mảnh tình buồn làm tan vỡ tim nhau
Chuốc làm gì thêm ngang trái sầu đau
Để ray rứt trong quãng đời còn lại

Đã đi qua rồi cái thời vụng dại
Yêu chỉ sầu và chỉ khổ cho anh
Ngoảnh mặt đi em cất bước sao đành
Khi bỏ lại sau lưng nhiều tiếc nuối

Mai thật xa trên khoảng đời giong ruổi
Chỉ còn em trên một mảnh tình yêu
Vẫn muộn màng in đậm nét cô liêu
Dẫu em biết mình sống gần ai đó...

thuỵ du



 
 
Phận gái bến nước mười hai
Nợ duyên trời định…thở dài mà chi
Em hãy cất bước vu quy
Vui tình duyên mới...có gì lo âu
Kệ anh !..khờ dại ôm sầu
Với tay bắt bóng...bạc đầu tốn công
Suốt đời mang kiếp long đong
Đuổi theo ảo ảnh lòng vòng trắng tay
Yêu đắm đuối đầy mê say
Mà em đã thuộc về ai mất rồi
Mai này ngăn cách xa xôi
Nhớ thương cũng chỉ biết ngồi thở than
Tình yêu sao lắm trái ngang
Người ta hờ hửng...lại càng si mê
Để rồi chuốc lấy ê chề
Mất em tiếc nuối…tái tê cõi lòng
Em có thấu hiểu cho không
Cho dù em đã có chồng…vẫn thương…
 
                -NS-


 Anh mang lấy chữ sầu thương
Đoạn đường em bước vấn vương sao đành
Anh ơi mộng ước không thành
Xin từ tạ giữ an lành trong tim
 
Xót xa anh mãi đi tìm
Bóng người đã khuất nẻo chìm cơn mơ
Còn ai anh đợi anh chờ
Mờ xa xa lắm ngẩn ngơ thêm buồn
 
Trời giông gió chẳng tròn vuông
Mối tình ly cách nẻo đường từ nay
Thương anh chưa tỉnh cơn say
Tình còn trong mộng còn ngày buồn đau
 
Anh ơi năm tháng qua mau
Xin anh quên mối xót đau trong lòng
Người đi dạ chỉ hoài trông
Trông người thôi nỗi nhớ mong tình buồn
 
              thụy du
 
Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 80 của 170 trang, bài viết từ 1186 đến 1200 trên tổng số 2545 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 11 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9