VẦN THƠ EM BIẾT TRAO AI
Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 81 của 170 trang, bài viết từ 1201 đến 1215 trên tổng số 2545 bài trong đề mục
Thuỵ Du 14.03.2009 22:34:10 (permalink)
0
Trúc đào
 
Kiêu xa giữa xứ mù sương
Trăm năm vẫn đứng bên đường khách qua
 
Trắng sương cành lá nhạt nhoà
Màu hoa càng thắm đậm đà sắc hương
 
Chia tay du khách vấn vương
Bao ngày lòng  mãi nhớ thương trúc đào
 
 
T.T.K.14.3.2009
 
 




HOA LAY- ƠN
 
Sang trọng mượt mà màu cánh nhung
Lay-ơn nhan sắc đẹp vô cùng
Dáng hoa thanh mảnh mà cao đẹp
Rực rỡ  khoe tươi chẳng ngại ngùng
 
thụy du
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/60261/43C7ACCB2E734CE091F7FFFFA36E91F8.jpg[/image]
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 15.03.2009 00:11:11 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Thuỵ Du

HOA LAY- ƠN
 
Sang trọng mượt mà màu cánh nhung
Lay-ơn nhan sắc đẹp vô cùng
Dáng hoa thanh mảnh mà cao đẹp
Rực rỡ  khoe tươi chẳng ngại ngùng
 
thụy du
 
 






Bướm đã tìm hoa khắp muôn phương
Lên tận ngàn non vạn nẻo dường
Không một bông nào ưng lòng bướm
Bướm không yêu hay hoa lạt hương???
........................................
 
T.T.K.14.3.2009




Đính kèm (1)
Nhân Sơn 15.03.2009 12:40:05 (permalink)
0
CHUYỆN TÌNH BUỒN 
 
 
Anh mang lấy chữ sầu thương
Đoạn đường em bước vấn vương sao đành
Anh ơi mộng ước không thành
Xin từ tạ giữ an lành trong tim
 
Xót xa anh mãi đi tìm
Bóng người đã khuất nẻo chìm cơn mơ
Còn ai anh đợi anh chờ
Mờ xa xa lắm ngẩn ngơ thêm buồn
 
Trời giông gió chẳng tròn vuông
Mối tình ly cách nẻo đường từ nay
Thương anh chưa tỉnh cơn say
Tình còn trong mộng còn ngày buồn đau

Anh ơi năm tháng qua mau
Xin anh quên mối xót đau trong lòng
Người đi dạ chỉ hoài trông
Trông người thôi nỗi nhớ mong tình buồn
 
              thụy du  
 



 
Trời hởi !..Anh biết nói sao đây ?..
Có ai thấu hiểu mối tình này
Yêu trong thầm lặng không dám nói
Chỉ ngồi than thở với gió mây.
 
Giờ đây !..Biết phải tính làm sao
Muốn nói yêu em cứ nghẹn ngào
Mai này sẽ mất nhau mãi mãi
Cả đời chìm đắm trong khổ đau.
 
Cho anh được nói một lần thôi
Hai tiếng YÊU EM mãn nguyện rồi
Dù em đã biết… không muốn biết
Lời chân thành tha thiết trên môi.
 
Em hãy lắng nghe một tiếng Yêu
Trong tim anh chất chứa quá nhiều
Một lần sau cuối… anh được nói
Để rồi câm lặng trong cô liêu…
 
                -NS-
Thuỵ Du 15.03.2009 18:59:55 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

CHUYỆN TÌNH BUỒN 
 
 
Anh mang lấy chữ sầu thương
Đoạn đường em bước vấn vương sao đành
Anh ơi mộng ước không thành
Xin từ tạ giữ an lành trong tim
 
Xót xa anh mãi đi tìm
Bóng người đã khuất nẻo chìm cơn mơ
Còn ai anh đợi anh chờ
Mờ xa xa lắm ngẩn ngơ thêm buồn
 
Trời giông gió chẳng tròn vuông
Mối tình ly cách nẻo đường từ nay
Thương anh chưa tỉnh cơn say
Tình còn trong mộng còn ngày buồn đau

Anh ơi năm tháng qua mau
Xin anh quên mối xót đau trong lòng
Người đi dạ chỉ hoài trông
Trông người thôi nỗi nhớ mong tình buồn
 
              thụy du  
 



 
Trời hởi !..Anh biết nói sao đây ?..
Có ai thấu hiểu mối tình này
Yêu trong thầm lặng không dám nói
Chỉ ngồi than thở với gió mây.
 
Giờ đây !..Biết phải tính làm sao
Muốn nói yêu em cứ nghẹn ngào
Mai này sẽ mất nhau mãi mãi
Cả đời chìm đắm trong khổ đau.
 
Cho anh được nói một lần thôi
Hai tiếng YÊU EM mãn nguyện rồi
Dù em đã biết… không muốn biết
Lời chân thành tha thiết trên môi.
 
Em hãy lắng nghe một tiếng Yêu
Trong tim anh chất chứa quá nhiều
Một lần sau cuối… anh được nói
Để rồi câm lặng trong cô liêu…
 
                -NS-

Chẳng phải đâu trong lòng em không hiểu
Tiếng yêu này anh ấp ủ từ lâu
Nhưng biết rồi chỉ mang nỗi sầu đau
Thì anh hỡi thà rằng em không biết
 
Nói yêu chi để mai thêm tha thiết
Thêm xót lòng thêm quay quắt dạ đau
Vương mang chi rồi ôm lấy tình sầu
Thà không biết thà rằng em không biết
 
Mai này em trên xứ người biền biệt
Tội gì anh khi chuốt lấy buồn thương
Nếu yêu em rồi phải chịu đoạn trường
Thì anh hỡi xin tiếng yêu đừng nói
 
Cuộc đời thường gây đắng cay nên nỗi
Là nghẹn ngào khi nói tiếng từ ly
Là đớn đau khi kẻ ở người đi
Nên anh hỡi em xin anh đừng nói.....
 
                 thụy du
Thuỵ Du 15.03.2009 19:13:09 (permalink)
0

Bướm đã tìm hoa khắp muôn phương
Lên tận ngàn non vạn nẻo dường
Không một bông nào ưng lòng bướm
Bướm không yêu hay hoa lạt hương???
........................................
 
T.T.K.14.3.2009



 

VÌ SAO?
 
Vì sao bướm bay khắp muôn phương
Tìm kiếm loài hoa mình vấn vương
Nhưng chẳng hoa nào vừa ý bướm
Có phải vì hoa nhạt phấn hương ?
 
                  thụy du
 
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/60261/F15583346E0B425985CA6844939A5620.jpg[/image]
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 15.03.2009 19:46:37 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Thuỵ Du

Bướm đã tìm hoa khắp muôn phương
Lên tận ngàn non vạn nẻo đường
Không một bông nào ưng lòng bướm
Bướm không yêu hay hoa lạt hương???
........................................
 
T.T.K.14.3.2009



 

VÌ SAO?
 
Vì sao bướm bay khắp muôn phương
Tìm kiếm loài hoa mình vấn vương
Nhưng chẳng hoa nào vừa ý bướm
Có phải vì hoa nhạt phấn hương ?
 
                  thụy du
 
 
 




Đính kèm (1)


Trong Vườn sầu một bông hoa tím
Cánh nở rồi còn phong nhuỵ hương
Bướm chợt dừng tung bay đôi cánh
Gửi trọn hoa sầu cả một tình thương !!!
 
T.T.K.15.3.2009




Đính kèm (1)

Thuỵ Du 15.03.2009 20:47:24 (permalink)
0
Trong Vườn sầu một bông hoa tím
Cánh nở rồi còn phong nhuỵ hương
Bướm chợt dừng tung bay đôi cánh
Gửi trọn hoa sầu cả một tình thương !!!
 
T.T.K.15.3.2009





 
 
HOA SƯA
 
Hà-nội vào tiết mưa phùn
Hoa Sưa đua nở tưng bừng đẹp sao
Hoa trắng hòa lá xanh nào
Ai mà trông thấy chẳng xao xuyến lòng
 
              thụy du
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/60261/E5E4BBA3D16E417E925D280E4BE0C301.jpg[/image]
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 15.03.2009 22:32:23 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Thuỵ Du


HOA SƯA
 
Hà-nội vào tiết mưa phùn
Hoa Sưa đua nở tưng bừng đẹp sao
Hoa trắng hòa lá xanh nào
Ai mà trông thấy chẳng xao xuyến lòng
 
              thụy du
 
 




Đính kèm (1)


Hoa xi-rô
 
Trông  cánh nhỏ xinh xinh
Mang dáng hình năm cánh
Hương hoa  thơm đằm thắm
Dáng hoa đẹp nguyên trinh
 
T.T.K.15.3.2009





Đính kèm (1)
Trần Trung Dũng 16.03.2009 08:11:25 (permalink)
0
Tên Em

Nàng muốn rằng mình chỉ rõ tên
Có khó gì đâu hãy nhìn lên
Bầu trời lấp lánh muôn sao sáng
Ngôi nào sáng nhất chính là em.

Anh chỉ rõ rồi chính tên em
Cái tên lưu luyến ở trong tim
Bốn mùa tùng cúc hoa mai nở
Đã khiến cho anh mãi kiếm tìm.

TrungDũng

LÀ  AI ?

Tên Tùng ? Tên Cúc ?Hoa hay Mai?
Dũng ơi sao lại dấu Du hoài?
Cứ không chịu nói cho Du biết
Sao mà sáng nhất.....đó là ai?

thuỵ du




Giả Vờ
 
Em đã biết rồi còn giả lơ
Tên em viết đẹp như vần thơ
Rồi đây anh cứ say xưa với
Ấp ủ tên người trong giấc mơ.
 
TrungDũng
Nhân Sơn 16.03.2009 18:31:06 (permalink)
0
            TÌNH BUỒN
 
 
Chẳng phải đâu trong lòng em không hiểu
Tiếng yêu này anh ấp ủ từ lâu

Nhưng biết rồi chỉ mang nỗi sầu đau

Thì anh hỡi thà rằng em không biết

 
Nói yêu chi để mai thêm tha thiết

Thêm xót lòng thêm quay quắt dạ đau

Vương mang chi rồi ôm lấy tình sầu

Thà không biết thà rằng em không biết

 
Mai này em trên xứ người biền biệt

Tội gì anh khi chuốt lấy buồn thương

Nếu yêu em rồi phải chịu đoạn trường

Thì anh hỡi xin tiếng yêu đừng nói

 
Cuộc đời thường gây đắng cay nên nỗi

Là nghẹn ngào khi nói tiếng từ ly

Là đớn đau khi kẻ ở người đi

Nên anh hỡi em xin anh đừng nói.....

 
                 thụy du

 
 
Em nghĩ đơn giản như thế sao
Không cho được nói một lời nào
Sợ nghe rồi thấy lòng ray rứt
Có biết anh đang rất khổ đau.
 
Yêu chẳng nói thà chết cho xong
Mang mãi ấm ức ở trong lòng
Nhìn em mà sao cứ nghèn nghẹn
Thấu hiểu nỗi niềm của anh không ?..
 
Thà được một lần nói thẳng ra
Trước hay sau cũng thế thôi mà
Em đâu mong đợi để đón nhận
Mai này về làm vợ người ta.
 
Hãy nghe anh nói một lần đi
Dù cho em chẳng thiết tha gì
Anh sẽ nói rằng YÊU EM MÃI
Lỡ dại đành chịu tiếng thị phi…
 
                 -NS-

Thuỵ Du 16.03.2009 19:48:35 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

            TÌNH BUỒN
 
 
Chẳng phải đâu trong lòng em không hiểu
Tiếng yêu này anh ấp ủ từ lâu

Nhưng biết rồi chỉ mang nỗi sầu đau

Thì anh hỡi thà rằng em không biết

 
Nói yêu chi để mai thêm tha thiết

Thêm xót lòng thêm quay quắt dạ đau

Vương mang chi rồi ôm lấy tình sầu

Thà không biết thà rằng em không biết

 
Mai này em trên xứ người biền biệt

Tội gì anh khi chuốc lấy buồn thương
?
Nếu yêu em rồi phải chịu đoạn trường

Thì anh hỡi xin tiếng yêu đừng nói

 
Cuộc đời thường gây đắng cay nên nỗi

Là nghẹn ngào khi nói tiếng từ ly

Là đớn đau khi kẻ ở người đi

Nên anh hỡi em xin anh đừng nói.....

 
                 thụy du

 
 
Em nghĩ đơn giản như thế sao
Không cho được nói một lời nào
Sợ nghe rồi thấy lòng ray rứt
Có biết anh đang rất khổ đau.
 
Yêu chẳng nói thà chết cho xong
Mang mãi ấm ức ở trong lòng
Nhìn em mà sao cứ nghèn nghẹn
Thấu hiểu nỗi niềm của anh không ?..
 
Thà được một lần nói thẳng ra
Trước hay sau cũng thế thôi mà
Em đâu mong đợi để đón nhận
Mai này về làm vợ người ta.
 
Hãy nghe anh nói một lần đi
Dù cho em chẳng thiết tha gì
Anh sẽ nói rằng YÊU EM MÃI
Lỡ dại đành chịu tiếng thị phi…
 
                 -NS-
 
Thôi nếu một lần được nói ra
Mà anh cảm thấy bớt xót xa
Thì anh hãy nói em chờ đấy
Chỉ sợ anh chẳng nói được mà 
 
Bây giờ tình em thật trắng tay
Phải chi anh hiểu được phút này
Em sợ ai nói yêu mình lắm
Vì nỗi nghe lòng thêm đắng cay
 
Con người đâu ai muốn vô tâm
Trong cõi trăm năm một kiếp tằm
Đa đoan gánh vác thêm nhiều tội
Đường trần trăn trở những ăn năn
 
Xin anh hãy hiểu cho lòng em
Vẫn biết chữ yêu thật êm đềm
Nhưng trót rơi vào vòng nghiệt ngã
Làm buồn ai đó....xót xa thêm.....
 
              thụy du
 
 
 
 
 
Thuỵ Du 16.03.2009 19:57:03 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

Tên Em

Nàng muốn rằng mình chỉ rõ tên
Có khó gì đâu hãy nhìn lên
Bầu trời lấp lánh muôn sao sáng
Ngôi nào sáng nhất chính là em.

Anh chỉ rõ rồi chính tên em
Cái tên lưu luyến ở trong tim
Bốn mùa tùng cúc hoa mai nở
Đã khiến cho anh mãi kiếm tìm.

TrungDũng

LÀ  AI ?

Tên Tùng ? Tên Cúc ?Hoa hay Mai?
Dũng ơi sao lại dấu Du hoài?
Cứ không chịu nói cho Du biết
Sao mà sáng nhất.....đó là ai?

thuỵ du




Giả Vờ
 
Em đã biết rồi còn giả lơ
Tên em viết đẹp như vần thơ
Rồi đây anh cứ say xưa với
Ấp ủ tên người trong giấc mơ.
 
TrungDũng
 
 
MẸ ĐẶT TÊN
 
Bởi mẹ đặt tên là " Giả Vờ "
Cho nên người Du cứ ngơ ngơ
Chỉ hoài chỉ mãi mà chẳng biết
Thiệt biết có mỗi việc làm thơ (và biết trêu nữa,hihi...)
 
thụy du 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2009 20:45:55 bởi Thuỵ Du >
Thuỵ Du 16.03.2009 20:09:32 (permalink)
0
Hoa xi-rô
 
Trông  cánh nhỏ xinh xinh
Mang dáng hình năm cánh
Hương hoa  thơm đằm thắm
Dáng hoa đẹp nguyên trinh
 
T.T.K.15.3.2009






HOA LOA KÈN
 
Nhìn mà xem hoa giống loa kèn
Xinh xinh đẹp đẹp ai cũng khen
Sắc trắng màu dịu dàng thanh khiết
Sắc vàng kiêu hãnh tựa nàng tiên 

thụy du
 
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/60261/32DE3FE9C8B040B29DDB17DBF232BE3A.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2009 20:25:53 bởi Thuỵ Du >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 16.03.2009 20:53:46 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Thuỵ Du


HOA LOA KÈN
 
Nhìn mà xem hoa giống loa kèn
Xinh xinh đẹp đẹp ai cũng khen
Sắc trắng màu dịu dàng thanh khiết
Sắc vàng kiêu hãnh tựa nàng tiên 

thụy du 
  
 
 


Hoa lạ từ đâu lạc đến đây
Xa mạc là nhà hay rừng cây?
Có đem hương sắc về không đấy
Sợ xác to cồ nhẹ như mây
 
T.T.K.16.3.2009




Đính kèm (1)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2009 20:55:15 bởi ThanhThanhKhiet >
thuytien123 16.03.2009 21:01:16 (permalink)
0
 
 
 
 
 
TRÚC ĐÀO
 
Hai mươi năm , ngọn Trúc Đào
Trằm ngâm hiu hắt bên rào Trúc thưa
Tôi về đi lại đường xưa
Còn nghe trong gió hương đưa dịu dàng
 
Hương xưa vẫn dịu dàng trong gió
Ngọn Trúc Đào muôn thủa vẫn chờ nhau
Đường xưa đó , ai có về chốn cũ
Nhớ muôn trùng ,,,ôi , còn THÚ THƯƠNG ĐAU
 
TT--DH
 
THUYDU,,THANH KHIÊT ơi , Mình cũng có một ngọn TRÚC ĐÀO với các bạn nè
 
Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 81 của 170 trang, bài viết từ 1201 đến 1215 trên tổng số 2545 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9