VẦN THƠ EM BIẾT TRAO AI
Hoa lạ từ đâu lạc đến đây Xa mạc là nhà hay rừng cây? Có đem hương sắc về không đấy Sợ xác to cồ nhẹ như mây T.T.K.16.3.2009
HOA BƯỞI Hoa bưởi nhà ai thoảng say say Đậm mùi thơm ngát tận nơi đây Trắng màu tinh khiết hoa như ngọc Nhớ hương mái tóc chút tình này thụy du
DuyDương ơi...Em đi đâu mà lâu rồi không thấy vào DĐ vậy hở DD? NGỠ RẰNG ĐÃ QUÊN Có những niềm riêng buồn không muốn nói Có những tủi hờn ai biết cho ta Có những ngày qua lịm chết ngọc ngà Có những ngày tưởng quên mà vẫn nhớ Bước chân vào quãng đời nhiều bỡ ngỡ Những sầu riêng rồi chôn lấp trong tim Rồi ngẩn ngơ rồi khắc khoải đi tìm Ngỡ đã quên nhưng thực là vẫn nhớ..... thụy du Chỉ là một ít cảm xúc viết tặng em thôi Duy Dương ạ....Em ở đâu rồi....???
quote:
Trích đoạn: Quỳnh Muội
Anh về bên ấy xa vời
Mang theo luôn những nụ cười của em
Nơi nầy cứ mỗi đêm đêm
Trong mơ nhớ thuở êm đềm bên anh
Nhớ anh hết quảng ngày xanh
Nhớ anh đến lúc tóc xanh phai màu
Vì anh tuổi trẻ trôi êm
Quên bao người đã bên thềm đợi em.
Nhật Quỳnh
Đem tình gửi gió đêm đêm
Mang về bên ấy hồn em trao người
Anh đi mang cả nụ cười
Mang theo cả những rạng ngời môi yêu
Vầng trăng một nửa cô liêu
Vắng anh trăng cũng tiêu điều thở than
Giờ xa nỗi nhớ ngút ngàn
Ru em bằng vạn mộng vàng gửi anh
thụy du
TÌNH BUỒN
Thôi nếu một lần được nói ra Mà anh cảm thấy bớt xót xa Thì anh hãy nói em chờ đấy Chỉ sợ anh chẳng nói được mà Bây giờ tình em thật trắng tay Phải chi anh hiểu được phút này Em sợ ai nói yêu mình lắm Vì nỗi nghe lòng thêm đắng cay Con người đâu ai muốn vô tâm Trong cõi trăm năm một kiếp tằm Đa đoan gánh vác thêm nhiều tội Đường trần trăn trở những ăn năn Xin anh hãy hiểu cho lòng em Vẫn biết chữ yêu thật êm đềm Nhưng trót rơi vào vòng nghiệt ngã Làm buồn ai đó....xót xa thêm..... thụy du
Bằng lòng cho anh nói tiếng yêu Để vơi đi đau khổ ít nhiều Em có sẳn sàng cùng chia sẻ Đón nhận tình anh được bao nhiêu ?.. Anh quá si mê…em biết không ?.. Tình yêu chất chứa mãi trong lòng Phận nghèo nên anh chẳng dám nói Đơn phương lặng lẽ buồn mênh mông. Vẫn biết mang thân kẻ trắng tay Còn em là khuê các trang đài Làm sao có thể vói tới được Đành nhìn em đã thuộc về ai. Hai tiếng YÊU EM nói xong rồi Tùy do em định liệu mà thôi Suy nghĩ gì ?..khi nghe anh nói Yêu em suốt kiếp... dù đơn côi… -NS-
Trích đoạn: Trần Trung Dũng
Khéo Thế
Vâỵ là đã biết được tên em
"Giả vờ" nên chắc muốn ăn kem
Kem cốc ,kemque, hay ốc quế
Cho anh đi với tìm quán quen.
Con gái cũng khéo giả ngây thơ
Làm anh lạc lối đến vu vơ
Nói đúng tên rồi mà không nhận
Liệu bắt bí nhau đến bao giờ?
TrungDũng
KEM NÀY TÊN CHI
Vậy thì mình đi ăn kem nhen
Ở ngoài đầu ngỏ có quán quen
Kem cốc,kem que hay ốc quế?
Kem này có tên là gì heng?
Bây giờ Du có thêm cái tên
Gọi là " Bắt Bí " dễ thương hen !
Tên ấy xem ra mà đẹp nhỉ !
Lần này là Dũng đặt à nhen !
thụy du
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/60261/09EC103B5DFC40C293ECBAB42FEF46DA.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2009 20:08:17 bởi Thuỵ Du >
Trích đoạn: Mac Nhan Son
TÌNH BUỒN
Thôi nếu một lần được nói ra
Mà anh cảm thấy bớt xót xa
Thì anh hãy nói em chờ đấy
Chỉ sợ anh chẳng nói được mà
Bây giờ tình em thật trắng tay
Phải chi anh hiểu được phút này
Em sợ ai nói yêu mình lắm
Vì nỗi nghe lòng thêm đắng cay
Con người đâu ai muốn vô tâm
Trong cõi trăm năm một kiếp tằm
Đa đoan gánh vác thêm nhiều tội
Đường trần trăn trở những ăn năn
Xin anh hãy hiểu cho lòng em
Vẫn biết chữ yêu thật êm đềm
Nhưng trót rơi vào vòng nghiệt ngã
Làm buồn ai đó....xót xa thêm.....
thụy du
Bằng lòng cho anh nói tiếng yêu
Để vơi đi đau khổ ít nhiều
Em có sẳn sàng cùng chia sẻ
Đón nhận tình anh được bao nhiêu ?..
Anh quá si mê…em biết không ?..
Tình yêu chất chứa mãi trong lòng
Phận nghèo nên anh chẳng dám nói
Đơn phương lặng lẽ buồn mênh mông.
Vẫn biết mang thân kẻ trắng tay
Còn em là khuê các trang đài
Làm sao có thể vói tới được
Đành nhìn em đã thuộc về ai.
Hai tiếng YÊU EM nói xong rồi
Tùy do em định liệu mà thôi
Suy nghĩ gì ?..khi nghe anh nói
Yêu em suốt kiếp... dù đơn côi…
-NS-
Em đã nhận rồi một tiếng yêu
Dù biết mang thêm đớn đau nhiều
Thương người bên ấy làm sao nói
Vương lấy chữ tình khổ bao nhiêu
Đời xui mình gặp gỡ nhau chi
Nặng lòng mang một mối tình si
Đã biết rằng em sang bến khác
Đau lòng thương anh lúc biệt ly
Tiếng yêu em đã nhận xong rồi
Làm hành trang cho kiếp nổi trôi
Ngày mai xa vắng chân trời ấy
Cũng thấy cõi lòng đỡ đơn côi
Sắp phải lìa xa anh, anh ơi
Nghẹn ngào không nói được nên lời
Mai còn ai họa tình thơ nữa
Nhớ thương đâu chỉ mình anh thôi
thụy du
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2009 19:36:51 bởi Thuỵ Du >
Hoa Ngọc Lan Một cánh hoa rơi sáng cả rừng Bừng vui như nắng giữa bình minh Đất mát hữu tình vui đón đợi Hoa thơm khô héo vẫn còn xinh T.T.K.17.3.2009
HOA TRẠNG NGUYÊN Bảng hổ đề danh người tài ba Đứng đầu khoa giáp trạng nguyên ta Bao lòng mơ ước mà chưa được Hoa kia rực rỡ đẹp ghê là thụy du [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/60261/55CAA4496F6445FF847451745A8E0996.jpg[/image]
Vạn thọ Cách biệt âm dương cũng gọi là Gửi người khuất mặt những cụm hoa Thành kính dâng lên lòng thương nhớ Cầu cho con cháu được thái hoà T.T.K.17.3.2009
HOA HẢI ĐƯỜNG Tên em mang là đóa Hải Đường Mặn mà hoa đẹp cả sắc hương Cánh mỏng rung rinh vương làn gió Ngắm hoa lòng chợt nhớ người thương thụy du [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/60261/73FCF3F290A645DE8A0C6DC291D256F6.jpg[/image]
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: