VẦN THƠ EM BIẾT TRAO AI
Thay đổi trang: << < 858687 > >> | Trang 85 của 170 trang, bài viết từ 1261 đến 1275 trên tổng số 2545 bài trong đề mục
Thuỵ Du 23.03.2009 09:24:31 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl


                    
 
 


     Thụy Du mở quán bán kem
     Rất đông khách bởi ăn quen nên ghiền
     Ngại ngùng chả dám lấy tiền
     Viết thơ bán để bù đền má ba
     Vậy nên nhắc : Bớ người ta
     Có ăn nhớ trả gấp ba giúp người
 
HiHi
kimrbl
 
 
 
Quán bán một vốn ba lời
Cho nên kimrbl cứ vui mời bà con
Còn Du thì quán vẫn còn
Bao giờ cụt vốn - sắm lon vĩa hè
Chỉ là nói nhỏ mà nghe
Chứ đừng tưởng thiệt - khóc nhè nghe kimrbl
 
Hihi
 
thụy du
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2009 09:27:59 bởi Thuỵ Du >
Thuỵ Du 23.03.2009 09:37:56 (permalink)
0

Trích đoạn: Han Bang

Khéo Thế

Vâỵ là đã biết được tên em
"Giả vờ" nên chắc muốn ăn kem
Kem cốc ,kemque, hay ốc quế
Cho anh đi với tìm quán quen.

Con gái cũng khéo giả ngây thơ
Làm anh lạc lối đến vu vơ
Nói đúng tên rồi mà không nhận
Liệu bắt bí nhau đến bao giờ?

TrungDũng

KEM NÀY TÊN CHI

Vậy thì mình đi ăn kem nhen
Ở ngoài đầu ngỏ có quán quen
Kem cốc,kem que hay ốc quế?
Kem này có tên là gì heng?

Bây giờ Du có thêm cái tên
Gọi là " Bắt Bí " dễ thương hen !
Tên ấy xem ra mà đẹp nhỉ !
Lần này là Dũng đặt à nhen !

           thụy du






Hình này chú Dũng đứng mời kem
Cô Du hẹn tới quán kem quen
Cô Du sẽ dắt thêm chúng cháu
Tất thảy 11 - đội bóng  đó nghen.

H B


Vậy thì ta cùng đi ăn kem
Hàn Băng điểm danh hết cô xem
Mười một mười hai gì cũng được
Vì đã có chú Dũng trả tiền ...... 

        thuỵ du



Nhờ cô Du chúng cháu có duyên
Vào quán kem ăn khỏi trả tiền
Chú Dũng thương Du bao hết thảy
11 anh em chúng cháu đến ăn liền

H B

Úi dzời tui thích nhứt là kem
Nghe Hàn Băng đã có quán quen
Thế nào đến ăn kem cũng rẻ
Dũng hông trả, Thế trả cho em

Mời hết cả nhà có là bao
Hãy loa lên, hỡi thế giới đồng bào
Ai có ăn kem Thế chiêu đãi

Đòi sắm hột xoàn mới sợ hao
hihi    ĐT



Ái dzà Đình Thế mời bao
Chúng cháu thích lắm ăn mau kem nà
Chúng cháu mười một đứa nha
Thêm cô Du nữa đó là mười hai
Đình Thế mời kem không ngại
Cô Du chúng cháu đến ngay đây nè !

Hàn Băng


Đây rồi này là quán kem quen
Tha hồ Hàn Băng chọn đi nghen
Chú Dũng hứa rồi là trả hết
Cho tới khi chú Dũng nhẳn tiền
 
                 thụy du
 
Vậy là Hàn Băng với các bạn tha hồ mà ăn hén,khỏi lo gì nữa,chỉ sợ không có bụng mà ăn thôi đó,hihi,cô Du giới thiệu với HB thêm một món kem cam nữa nè.....HB xem có ngon không?

 

 
Ý a , qua nhà HB mới biết cả ĐT cũng thích kem nữa ha....vậy là nhiều lắm,tới mười bốn người lận đó HB ơi...Nếu tính sơ sơ mỗi người hai cốc kem thì vị chi tới gần cả triệu đồng đó,coi chừng bị để lại cái gì đó nghen ,hihi....
Đùa vui thôi , đừng có ai giận à nha.....



Ôi chao! Ngon quá cô Du
Chúng cháu thấy kem là bu tới liền
Chú Dũng trận này tốn tiền
Mười bốn người ăn sạch liền 28 ly.

H B

 
Thiệt là chẳng khó khăn chi
Vì có Thế + Dũng lo gì Băng ơi !
Mình thì chỉ ăn khơi khơi
Tiền Thế + Dũng trả hết hơi - buồn nè....
 
             thụy du 

 
Thuỵ Du 23.03.2009 09:55:33 (permalink)
0

Trích đoạn: HKBT138

ANH CHỜ
 
 
Chắc gì em có yêu ta
Mà ta cứ đợi trông ra trông vào
Để rồi lòng dạ xốn xao
Đêm đêm thao thức lòng đau như vò
 
Chắc gì em có yêu tôi
Mà tôi lại cứ bồi hồi nhớ thương
Tàn canh thao thức đêm trường
Hỏi lòng sao lại vấn vương thế này!
 
Chắc gì mà dạ cứ yêu
Chắc gì mà cứ buồn hiu thế này
Chắc gì lá rụng từ cây
Chắc gì tôi phải hao gầy vì em.
 
Chắc gì? Đã chắc gì đâu
Ấy thế mà phải đau đầu vì yêu
Hôm nay anh nói một điều
Anh chờ......?
 
HKBT.
 
Anh chờ.....một tiếng nói yêu
Nơi em để dạ thỏa điều ước mong?
Anh mơ một cánh nhạn hồng
Làm cầu bắt nhịp duyên nồng đôi ta ?
 
Thì đây em cũng nói ra
Mặc dầu đã phải nói xa nói gần
Mà anh chưa hiểu phải không?
Thôi thì điều ước anh mong đây này.....
 
thụy du
 
Hihi, phá HKBT một chút nhe....
***
Điều ước nay đã có đây
Còn gì vui thế được ngày gần nhau
Nay em đã nói đã trao
Tình yêu mình mãi bên nhau tuyệt vời
 
Thuỵ Du nay đã mở lời
HKBT xin cũng một lời với nhau
 
HKBT
 
hihihi... lâu quá không gặp Thuỵ Du , nay gặp lại Thuỵ Du vẫn vui như ngày đó hén...
 
Eo ơi lời nói thoảng mau
Coi chừng ai đó nát nhàu con tim
Tình ai bảy nổi ba chìm
Nhập vào héo hắt trái tim luôn à .....
 
thụy du
 
Hihi,  tính TD hay trêu người khác lắm đó HKBT ơi , liệu mà lo nhen....
 
 
 

kimrbl 23.03.2009 11:29:13 (permalink)
0
 
MÊ CÔ BÁN KEM
 
 
Diễn đàn có cô thi sĩ
Viết thơ mở quán bán kem
Thảo nào thơ tình ngọt thế
Làm bao lữ khách phát thèm
 
                  Vợ ghen bỗng dưng mới hỏi
                  Dạo này anh đi cả đêm
                  Lúc nào cũng thấy ghé quán
                  Hay là mê cô bán kem
 
  Đỏ mặt ấp a ấp úng
  Đó là quán của người quen
  Cứ ăn vô tư miễn phí
  Lại còn tặng nụ cười thêm
 
                   Người mê thơ cô thi sĩ
                   Người ghiền bởi những cốc kem
                   Có bao lý do để tới...
                   Nhưng giấu vì muốn gặp em...
 
                                      HiHii
 
                                    kimrbl
                 
 
                  
banglang07 23.03.2009 13:27:11 (permalink)
0
Hương Giang nước chảy lững lờ
Lục Bình tím biếc , đôi bờ thông reo
Áo ai bay tím trong chiều
Để ai tím cả tình yêu một đời …
BL07

 
Dòng sông vẫn hững hờ trôi
Tím màu nhung nhớ xa xôi một đời
Lòng ai hát khúc chơi vơi
Hoàng hôn lịm tắt chân trời tím xưa
Nhớ thương nói mấy cho vừa
Hỡi người áo tím sao chưa lấy chồng?
Buồn trông mãi cánh nhạn hồng
Xa xăm cách trở tình nồng ầu ơ
Ví dầu em mãi bơ vơ
Thì anh vẫn đợi vẫn chờ hỡi em ....
Dòng sông Hương vẫn êm đềm
Ngàn lời ru ấy trao em ngọt ngào....
 
                thụy du


Nhân Sơn 23.03.2009 13:55:58 (permalink)
0
RU ANH MỘT GIẤC MƠ XƯA
 
Ru anh ấp ủ tình xưa
Ngỡ ngàng ru mãi cho vừa lòng ai
Anh ơi giấc mộng trang đài
Làm sao em biết ngày dài có không?
 
Giờ đây em bước sang sông
Tạ anh một thưở tình nồng thơ say
Ru anh nhớ mãi tình này
Vần thơ dang dở một ngày đoạn ngang
 
Tình thơ đành phải dở dang
Lòng buồn nghe đã sang trang mất rồi
Ngoài kia mây trắng vẫn trôi
Mà mây đen phủ bầu trời tâm tư

Ru anh giữ lại âm dư
Ngày này còn lại mong như ngày nào
Ru anh thân xác hư hao
Tình buồn một thưở vẩy chào tình ơi .....

               thụy du 

 
 
Ru em - cho đến hết cuộc đời
Như sóng rì rào ngoài biển khơi
Ru em giấc ngủ tròn ước mộng
Anh ngồi thao thức hồn chơi vơi.
 
Ru em – để luyến tiếc tình nầy
Trôi nhanh như gió thoảng bóng mây
Ru em về phương trời xa lạ
Tình buồn còn gửi lại nơi đây.
 
Ru em - với thân xác rã rời
Theo chồng đã bỏ lại cuộc chơi
Tình thơ rồi đây ai tiếp nối
Ru em - ngậm ngùi lắm em ơi !...
 
                 -NS-
Thuỵ Du 23.03.2009 19:30:09 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

RU ANH MỘT GIẤC MƠ XƯA
 
Ru anh ấp ủ tình xưa
Ngỡ ngàng ru mãi cho vừa lòng ai
Anh ơi giấc mộng trang đài
Làm sao em biết ngày dài có không?
 
Giờ đây em bước sang sông
Tạ anh một thưở tình nồng thơ say
Ru anh nhớ mãi tình này
Vần thơ dang dở một ngày đoạn ngang
 
Tình thơ đành phải dở dang
Lòng buồn nghe đã sang trang mất rồi
Ngoài kia mây trắng vẫn trôi
Mà mây đen phủ bầu trời tâm tư

Ru anh giữ lại âm dư
Ngày này còn lại mong như ngày nào
Ru anh thân xác hư hao
Tình buồn một thưở vẩy chào tình ơi .....

               thụy du 

 
 
Ru em - cho đến hết cuộc đời
Như sóng rì rào ngoài biển khơi
Ru em giấc ngủ tròn ước mộng
Anh ngồi thao thức hồn chơi vơi.
 
Ru em – để luyến tiếc tình nầy
Trôi nhanh như gió thoảng bóng mây
Ru em về phương trời xa lạ
Tình buồn còn gửi lại nơi đây.
 
Ru em - với thân xác rã rời
Theo chồng đã bỏ lại cuộc chơi
Tình thơ rồi đây ai tiếp nối
Ru em - ngậm ngùi lắm em ơi !...
 
                 -NS-
 

TÌNH ẤY NGẬM NGÙI
 
Ru anh hồn lặng chơi vơi
Ru anh tim thốt nên lời thở than
Ru anh tình nghĩa dã tràng
Đa mang hoa mộng dở dang một lời
 
Ru anh tiếc nhớ trọn đời
Tình em mang nặng những lời thở than
Ru anh tình ấy dở dang
Ru anh ngăn cách đôi đàng tình ta
 
Thôi rồi mai nọ cách xa
Ru anh lệ cũng rơi nhòa mắt em
Giọt buồn thăm thẳm từng đêm
Ru anh thưở ấy không quên tình thầm
 
Mai em về chốn xa xăm
Anh ơi cũng nhớ lặng trầm xót xa .......
 
                 thụy du
 
 
 
Thuỵ Du 23.03.2009 20:33:44 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl


MÊ CÔ BÁN KEM
 
 
Diễn đàn có cô thi sĩ
Viết thơ mở quán bán kem
Thảo nào thơ tình ngọt thế
Làm bao lữ khách phát thèm
 
                  Vợ ghen bỗng dưng mới hỏi
                  Dạo này anh đi cả đêm
                  Lúc nào cũng thấy ghé quán
                  Hay là mê cô bán kem
 
  Đỏ mặt ấp a ấp úng
  Đó là quán của người quen
  Cứ ăn vô tư miễn phí
  Lại còn tặng nụ cười thêm
 
                   Người mê thơ cô thi sĩ
                   Người ghiền bởi những cốc kem
                   Có bao lý do để tới...
                   Nhưng giấu vì muốn gặp em...
 
                                      HiHii
 
                                    kimrbl
                  
 
                  


               




Quán có thật nhiều kem
Đủ loại mời ghé xem
Khách đa tình thế nhỉ
Vì cô chủ hay kem ?
 
                             Cô chủ quán lẩm cẩm
                             Vừa xấu lại dở hơi
                             Thơ thẩn thì tệ thật
                             Sao lại khen người ơi
 
Vợ nhà để ý rồi
Để dạ là nói chơi
Nhưng âm thầm theo dõi
Coi bộ có ngày thôi
 
                             Quán em luôn bán kem
                             Có cả nụ cười kèm
                             Mời người thân thư quán
                            Vui bước đến thử xem
 
                                      thụy du
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2009 20:37:42 bởi Thuỵ Du >
cu_rảnh 23.03.2009 20:49:39 (permalink)
0
Say
 
Nghe quán có bán kem
Miễn phí nụ cười kèm
Dừng chân giang hồ lại
Bên của ghé mắt xem
 
Đủ loại kem ngát hương
Bên cô chủ dễ thương
Bỗng người say chếch choáng
Chắc bởi chiếc môi hường
 
Cu Rảnh
 
 
Đình Thế 23.03.2009 21:33:17 (permalink)
0
   Chút nhớ - chút mong - một đời
Xem như đã hẹn mấy lời với nhau
Thời gian dù có qua mau
Cũng xin người nhớ vàng thau tình này
Mai kia mốt nọ ở đây
Tình thơ vẫn giữ vẫn say ngọt ngào
Cành hồng một thưở đẹp sao
Dẫu cho cách biệt biết bao vui buồn
Vẫn còn "Một thưở còn vương"
Vẫn còn lưu luyến nẻo đường ai đi
Vẫn còn trồng đó cây si
Vẫn còn nơi ấy vần thi ai chờ
Ở đây vẫn có người thơ....
Ở đây vẫn có người chờ đợi ai.......
 
thụy du
 

MỘT THUỞ...

Ở đây vẫn có người thơ....
Ở đây vẫn có người chờ đợi ai.......
 
Tâm tình cũng sẽ đầy vơi
Trang thơ chia sẻ, chuyện đời cho nhau
Cảm ơn tình nghĩa trước sau
Niềm vui nhân cả, nỗi sầu chia hai
"Vần thơ em biết trao ai!"
Nghe thương thương quá một lời "còn e"
Tưởng như một mái tóc thề
Bay bay trong gió đường về chiều nay
Bước đi trong tuổi xuân thì
Mà đâu chỉ một....cây si bên đường
Chỉ là "một thuở còn vương"...
ĐT

Thuỵ Du 23.03.2009 22:16:06 (permalink)
0

Trích đoạn banglang07


 
 
Tình ta ngăn cách đôi nơi
Dẫu cho vật đổi sao dời chẳng phai
   Thương em nhan sắc hình hài
Vì anh một thưở trong ngoài héo hon
Thương em thương mảnh tình son
Vì anh cam chịu nhạt mòn tuổi xuân
Thương em ngày ấy thanh tân
Mà nay năm tháng xác thân hao mòn
Nhớ em dạ vẫn luôn còn
Yêu nhau tình lỡ giành tròn nỗi đau
Trời cao đày đọa tình sầu
Yêu em anh vẫn trọn câu chung tình
 
thụy du
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2009 22:39:05 bởi Thuỵ Du >
Thuỵ Du 23.03.2009 23:19:49 (permalink)
0
MỘT THUỞ...

Ở đây vẫn có người thơ....
Ở đây vẫn có người chờ đợi ai.......
 
Tâm tình cũng sẽ đầy vơi
Trang thơ chia sẻ, chuyện đời cho nhau
Cảm ơn tình nghĩa trước sau
Niềm vui nhân cả, nỗi sầu chia hai
"Vần thơ em biết trao ai!"
Nghe thương thương quá một lời "còn e"
Tưởng như một mái tóc thề
Bay bay trong gió đường về chiều nay
Bước đi trong tuổi xuân thì
Mà đâu chỉ một....cây si bên đường
Chỉ là "một thuở còn vương"..
ĐT
 
 
Chỉ là "một thưở còn vương"
Vần thơ đưa đón nẻo đường người đi
Ngày mai ngày mốt khắc ghi
Trăm năm dẫu chẳng còn gì vẫn vương
Tạc lòng một mảnh tình thương
Vần thơ ngày ấy đoạn đường nhớ mong
Tình người vẫn giữ phải không?
Cho dù cách núi ngăn sông chẳng màng
Có chăng ý thiếp tình chàng
Dẫu rằng có lắm phủ phàng hỡi ai......
 
thụy du
 

Nhân Sơn 24.03.2009 17:24:22 (permalink)
0
TÌNH ẤY NGẬM NGÙI
 
Ru anh hồn lặng chơi vơi
Ru anh tim thốt nên lời thở than
Ru anh tình nghĩa dã tràng
Đa mang hoa mộng dở dang một lời
 
Ru anh tiếc nhớ trọn đời
Tình em mang nặng những lời thở than
Ru anh tình ấy dở dang
Ru anh ngăn cách đôi đàng tình ta
 
Thôi rồi mai nọ cách xa
Ru anh lệ cũng rơi nhòa mắt em
Giọt buồn thăm thẳm từng đêm
Ru anh thưở ấy không quên tình thầm
 
Mai em về chốn xa xăm
Anh ơi cũng nhớ lặng trầm xót xa .......
 
                 thụy du

 
Ru em – Em lại ru anh
Ru qua ru lại…nở đành rời xa
Ru nhau đẫm lệ nhạt nhòa
Tình đang tha thiết…sao mà trái ngang
Ru nhau đã quá muộn màng
Mai này em bước sang ngang mất rồi
Ru anh sống kiếp nổi trôi
Ru em rạng rỡ mắt môi thắm hồng
Vui say hạnh phúc bên chồng
Ru anh tình lỡ…mênh mông nỗi sầu
Tình thơ biết gửi về đâu
Yêu trong hư ảo…qua cầu gió bay
Ru em trọn giấc nồng say
Còn anh thao thức u hoài nhớ thương
Ru nhau vơi nhẹ  vấn vương
Để rồi chia cắt đôi đường biệt ly
Em cứ vui bước ra đi
Ru nhau ray rứt làm chi thêm buồn…
 
                 -NS-
Thuỵ Du 24.03.2009 19:16:26 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Thuỵ Du


HOA MARGUERITTE
 
Cúc trắng một đời đứng đợi ai?
Dẫu ngày qua năm rộng tháng dài
Muốt màu hoa đơn thuần tinh khiết
Yêu người một giấc mộng liêu trai
 
              thụy du






Phong lan sống giữa rừng xanh
Nương nhờ bóng mát , mong manh cánh vàng
Dù cho sống giữa rừng hoang
Vẫn hơn hương sắc ngàn ngàn loài hoa

T.T.K.21.3.2009





Đính kèm (1)

HOA HOÀNG HẬU
 
Mang tên vương giả một loài hoa
Hoàng Hậu ngôi cao thật kiêu sa
Một đời hoa đẹp tên quyền quí
Thêm nét cao sang lẫn mặn mà
 
               thụy du
 

 
 TTK ơi,TD xin lỗi mấy hôm nay không thấy bài này của TTK,vì nằm bên trang thơ chính của TD.Hôm nay tìm mới thấy nên trả lời TTK chậm quá,đừng buồn nghe TTK ơi.....
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2009 19:20:57 bởi Thuỵ Du >
Thuỵ Du 24.03.2009 19:53:15 (permalink)
0
TÌNH XÓT XA
 
Ru em – Em lại ru anh
Ru qua ru lại…nở đành rời xa
Ru nhau đẫm lệ nhạt nhòa
Tình đang tha thiết…sao mà trái ngang
Ru nhau đã quá muộn màng
Mai này em bước sang ngang mất rồi
Ru anh sống kiếp nổi trôi
Ru em rạng rỡ mắt môi thắm hồng
Vui say hạnh phúc bên chồng
Ru anh tình lỡ…mênh mông nỗi sầu
Tình thơ biết gửi về đâu
Yêu trong hư ảo…qua cầu gió bay
Ru em trọn giấc nồng say
Còn anh thao thức u hoài nhớ thương
Ru nhau vơi nhẹ  vấn vương
Để rồi chia cắt đôi đường biệt ly
Em cứ vui bước ra đi
Ru nhau ray rứt làm chi thêm buồn…
 
                 -NS-


Giọt sầu cứ mãi trào tuôn
Đôi đường ngăn cách thôi buồn chia ly
Ru anh một mối tình si
Ru em ngang trái biệt ly tình sầu
Ru anh anh hỡi vì đâu
Ngổn ngang ôm nặng nhịp cầu đắng cay
Ru em ru mãi tình này
Thương nhau đành đoạn một ngày đứt ngang
Ru em một nỗi phủ phàng
Đành thôi là bước sang ngang phụ người
Ru nhau một khúc ru hời
Ru nhau tình phải xa vời từ đây
Ru nhau quên mối tình này
Ru nhau quên hết đọa đày chữ yêu.....
 
             thụy du
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2009 19:56:30 bởi Thuỵ Du >
Thay đổi trang: << < 858687 > >> | Trang 85 của 170 trang, bài viết từ 1261 đến 1275 trên tổng số 2545 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9