VẦN THƠ EM BIẾT TRAO AI
Thay đổi trang: << < 858687 > >> | Trang 87 của 170 trang, bài viết từ 1291 đến 1305 trên tổng số 2545 bài trong đề mục
Trần Trung Dũng 28.03.2009 12:53:53 (permalink)
0
KEM NÀY TÊN CHI

Vậy thì mình đi ăn kem nhen
Ở ngoài đầu ngỏ có quán quen
Kem cốc,kem que hay ốc quế?
Kem này có tên là gì heng?

Bây giờ Du có thêm cái tên
Gọi là " Bắt Bí " dễ thương hen !
Tên ấy xem ra mà đẹp nhỉ !
Lần này là Dũng đặt à nhen !

           thụy du



 

Biết Rồi
 
Không biết vì sao em giấu tên
Làm anh dò dẫm như đêm đen
Muốn gọi mà sao mơ hồ quá
Tìm mãi mong rằng sẽ gặp hên.
 
Anh muốn em là ánh trăng thu
Sáng trong vằng vặc xoá mây mù
Tùng cúc trúc mai lòng thầm đoán
Đều là không phải hoá ThuỵDu.
 
TrungDũng

Nhân Sơn 28.03.2009 19:19:07 (permalink)
0
            NHỜ EM
 
 
Em về thăm lại quê hương
Kinh thành cổ kính... Huế thương nghĩa tình
Quê cha đất tổ chúng mình 
Bởi do khói lửa điêu linh…xa rời
Để lại thương nhớ đầy vơi
Bao nhiêu kỷ niệm của thời ngày xưa
Huế buồn thơ mộng chiều mưa
Hương giang thấp thoáng đò đưa xuôi dòng
Mây trôi lơ lửng bềnh bồng
Ngự Bình sương phủ xa trông nhạt mờ
Huế xinh Huế đẹp nên thơ
Bao năm xa cách Huế chờ Huế mong
Em về tìm lại ấm nồng
Tình quê thắm thiết...nên lòng mãi vương
Đêm nằm nghe vạc kêu sương
Tạm quên gian khổ đoạn đường trải qua
Nhờ em nhắn gíup quê nhà
Anh còn lận đận bôn ba chưa về…
 
                     -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2009 21:26:49 bởi Mac Nhan Son >
Thuỵ Du 01.04.2009 22:30:48 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

            NHỜ EM
 
 
Em về thăm lại quê hương
Kinh thành cổ kính... Huế thương nghĩa tình
Quê cha đất tổ chúng mình 
Bởi do khói lửa điêu linh…xa rời
Để lại thương nhớ đầy vơi
Bao nhiêu kỷ niệm của thời ngày xưa
Huế buồn thơ mộng chiều mưa
Hương giang thấp thoáng đò đưa xuôi dòng
Mây trôi lơ lửng bềnh bồng
Ngự Bình sương phủ xa trông nhạt mờ
Huế xinh Huế đẹp nên thơ
Bao năm xa cách Huế chờ Huế mong
Em về tìm lại ấm nồng
Tình quê thắm thiết...nên lòng mãi vương
Đêm nằm nghe vạc kêu sương
Tạm quên gian khổ đoạn đường trải qua
Nhờ em nhắn gíup quê nhà
Anh còn lận đận bôn ba chưa về…
 
                     -NS-
 
 
CHIỀU NAY HUẾ VẪN MƯA BAY
 
Ta đã về đây Huế thương ơi
Bao năm cách biệt một phương trời
Bây giờ gặp lại lòng bao nỗi
Thương nhớ nhớ thương làm sao vơi
 
Hương giang lờ lửng đẹp tình tôi
Thương Huế - Huế thương vẫn một đời
Chuyển giúp lời ai về với Huế
Xa xôi tình vẫn đậm.... Huế ơi !!!
 
Tràng Tiền mười hai nhịp đơn côi
Gửi nhớ cho ai mấy phương trời
Bến Ngự trái tim còn in dấu
Thương cho người xa xứ nổi trôi
 
Huế hỡi ta về một chiều đây
Sông Hương mưa giăng lối phủ đầy
Phố Huế chiều nay nghe buồn quá
Lòng vẫn nhớ hòai một vòng tay.....
 
               thụy du
 
Chiều mưa phố Huế - 01/4/2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2009 22:35:30 bởi Thuỵ Du >
Nhân Sơn 02.04.2009 15:58:48 (permalink)
0
CHIỀU NAY HUẾ VẪN MƯA BAY
 
Ta đã về đây Huế thương ơi
Bao năm cách biệt một phương trời
Bây giờ gặp lại lòng bao nỗi
Thương nhớ nhớ thương làm sao vơi
 
Hương giang lờ lửng đẹp tình tôi
Thương Huế - Huế thương vẫn một đời
Chuyển giúp lời ai về với Huế
Xa xôi tình vẫn đậm.... Huế ơi !!!
 
Tràng Tiền mười hai nhịp đơn côi
Gửi nhớ cho ai mấy phương trời
Bến Ngự trái tim còn in dấu
Thương cho người xa xứ nổi trôi
 
Huế hỡi ta về một chiều đây
Sông Hương mưa giăng lối phủ đầy
Phố Huế chiều nay nghe buồn quá
Lòng vẫn nhớ hòai một vòng tay.....
 
               thụy du
 
Chiều mưa phố Huế - 01/4/2009


 
 
Em tìm đến dốc Nam Giao
Còn tên hai đứa khắc vào thân cây
Khi xưa thường hẹn đến đây
Ngắm chùa Thiên Mụ khói mây giăng mờ
Chuông chiều ngân đọng ước mơ
Trời xanh mây trắng lững lơ hữu tình
Sông Hương bến Ngự núi Bình
Danh lam thắng cảnh quê mình ghé thăm
Tha hương xa cách bao năm
Nhớ Huế da diết đêm nằm trở trăn
Cuộc sống vất vả khó khăn
Thương Huế để dạ…làm răng mà về
Xin em giữ lấy lời thề
Chờ anh – em nhé !.. trên quê hương mình… 
  
               -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2009 19:43:59 bởi Mac Nhan Son >
Thuỵ Du 03.04.2009 21:54:00 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

KEM NÀY TÊN CHI

Vậy thì mình đi ăn kem nhen
Ở ngoài đầu ngỏ có quán quen
Kem cốc,kem que hay ốc quế?
Kem này có tên là gì heng?

Bây giờ Du có thêm cái tên
Gọi là " Bắt Bí " dễ thương hen !
Tên ấy xem ra mà đẹp nhỉ !
Lần này là Dũng đặt à nhen ! 

           thụy du 

Biết Rồi
 
Không biết vì sao em giấu tên
Làm anh dò dẫm như đêm đen
Muốn gọi mà sao mơ hồ quá
Tìm mãi mong rằng sẽ gặp hên.
 
Anh muốn em là ánh trăng thu
Sáng trong vằng vặc xoá mây mù
Tùng cúc trúc mai lòng thầm đoán
Đều là không phải hoá ThuỵDu.
 
TrungDũng

TÊN "BẮT BÍ"
 
Tên thật thì là của mẹ cho
Thuỵ Du tên nick giữ bo bo
" Giả vờ " là tên của Dũng đặt
Phải đâu Du dấu mà Dũng lo

Cái tên "Bắt Bí" cũng dễ thương
Tên này Du ngó bộ cũng vương
Dũng ơi Du kết tên này đó
Từ nay xin Dũng cứ gọi thường

              thụy du
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2009 14:53:05 bởi Thuỵ Du >
Thuỵ Du 03.04.2009 22:30:12 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

CHIỀU NAY HUẾ VẪN MƯA BAY
 
Ta đã về đây Huế thương ơi
Bao năm cách biệt một phương trời
Bây giờ gặp lại lòng bao nỗi
Thương nhớ nhớ thương làm sao vơi
 
Hương giang lờ lửng đẹp tình tôi
Thương Huế - Huế thương vẫn một đời
Chuyển giúp lời ai về với Huế
Xa xôi tình vẫn đậm.... Huế ơi !!!
 
Tràng Tiền mười hai nhịp đơn côi
Gửi nhớ cho ai mấy phương trời
Bến Ngự trái tim còn in dấu
Thương cho người xa xứ nổi trôi
 
Huế hỡi ta về một chiều đây
Sông Hương mưa giăng lối phủ đầy
Phố Huế chiều nay nghe buồn quá
Lòng vẫn nhớ hòai một vòng tay.....
 
               thụy du
 
Chiều mưa phố Huế - 01/4/2009


 
 
Em tìm đến dốc Nam Giao
Còn tên hai đứa khắc vào thân cây
Khi xưa thường hẹn đến đây
Ngắm chùa Thiên Mụ khói mây giăng mờ
Chuông chiều ngân đọng ước mơ
Trời xanh mây trắng lững lơ hữu tình
Sông Hương bến Ngự núi Bình
Danh lam thắng cảnh quê mình ghé thăm
Tha hương xa cách bao năm
Nhớ Huế da diết đêm nằm trở trăn
Cuộc sống vất vả khó khăn
Thương Huế để dạ…làm răng mà về
Xin em giữ lấy lời thề
Chờ anh – em nhé !.. trên quê hương mình… 
  
               -NS-
 
Quê hương này của chúng mình
Vẫn xinh vẫn đẹp như tình chúng ta
Những ngày xưa cũ đã qua
Làm sao quên được xót xa tim buồn
 
Trách anh tình ấy đã buông
U hòai lòng nhớ dạ luôn ngậm ngùi
Dấu tên kỷ niệm chôn vùi
Mà sao cũng chẳng nghe vui một lần
 
Đông Ba phố chợ nghe thân
Trường Tiền một thuở ân cần bên nhau
Vỹ Dạ có trước không sau
Giờ anh xa vắng niềm đau thêm nhiều
 
Huế ơi có trái tim yêu
Ta đà đánh mất một chiều năm nao
Người đi tim chợt xanh xao
Nỗi buồn ai vẽ một màu tím thương
 
                 thụy du
 
Viết trên đất QN  trong một lần về thăm lại Huế - 03/4/2009
 
Thuỵ Du 03.04.2009 22:50:16 (permalink)
0

Trích đoạn: HKBT138

Suy nghĩ chi cho héo mòn
Thôi thì lòng cứ sắt son yêu nàng
Mai kia có kẻ chàng ràng
Ta kiếm đòn gánh ta phang - lo gì  !!!
 
thụy du
 
 
Thụy Du quả chẳng ai bì
Dám phang đòn gánh...thôi thì chạy mau
Tình T dẫu có lao đao
Lần sau nào dám gởi trao sự tình
Nghe Du nói, sợ bầm mình
Du ơi Du nỡ đánh mình vậy sao?
 
HKBT
 
Xin T chớ có hiểu lầm
Du mà dám đánh T bầm mình sao?
Chẳng qua cái tật tầm phào
Bảo T cứ bạo gan nhào vô yêu
Cái nàng nào thật mỹ miều
Mà T để dạ xiêu xiêu hổm rày
Nếu như hổng được nàng này
Để lòng thương lại thì gay thật rồi
T để ý thấy người tồi
Yêu người yêu của T thôi T buồn
T vác đòn gánh phang luôn
Cái kẻ phá đám làm buồn lòng T
Chớ phải đâu Du dám nè
Phang đòn gánh ấy T chê phải rồi....
 
thụy du
 
QN - 03/4/09

Thuỵ Du 03.04.2009 23:17:05 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

Đến Thăm
 
Đến với em hành trang không có
Chỉ mang theo một đoá hoa tươi
Mong sao em sẽ mỉm cười
Vui lòng đón nhận của người tới thăm.
Nhà cửa đóng then cài không thấy
Em đi đâu đã mấy ngày rồi
Bút này để lại mấy lời
Kẹp trong hoa thắm cho tôi gửi nàng.
 
TrungDũng




Cảm ơn người đã có lòng
Đến thăm mang tặng cả hồng thắm tươi
Dặm đường giong ruổi xa xôi
Vui chân trở lại thăm nơi quê nhà
Huế xinh tươi Huế mặn mà
Tấm lòng yêu mến thiết tha thâm tình
Cảm ơn tình nghĩa của mình
Ngày nào về đến thì xin đáp đền
 
            thụy du

Trần Trung Dũng 04.04.2009 13:55:43 (permalink)
0
Cảm ơn người đã có lòng
Đến thăm mang tặng cả hồng thắm tươi
Dặm đường giong ruổi xa xôi
Vui chân trở lại thăm nơi quê nhà
Huế xinh tươi Huế mặn mà
Tấm lòng yêu mến thiết tha thâm tình
Cảm ơn tình nghĩa của mình
Ngày nào về đến thì xin đáp đền
 
            thụy du


Về Huế
 
Đã có một lần tới Huế thăm
Thiếu nữ xinh tươi thật mặn đằm
Lời nói thiết tha như mật ngọt
Yêu kiều duyên dáng mắt lá răm.
 
Hoàng hôn dạo bước cầu Tràng tiền
Chờ ánh trăng vàng Vĩ dạ lên
Cùng người con gái mình yêu dấu
Có khác gì đâu cảnh thần tiên.
 
Mơ mộng thuyền em lững lờ trôi
Sông Hương núi ngự dạ bồi hồi
Phượng hồng soi bóng trời mây nước
Tà áo bay lưu luyến hồn tôi.
 
Giá được cùng em mình sánh đôi
Với Huế thân thương đẹp tuyệt vời
Đi đến cố đô rồi Thiên mụ
Hẹn ước gửi trao lấy mấy lời.
 
TrungDũng
 

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2009 22:25:08 bởi Trần Trung Dũng >
trongvan 04.04.2009 14:24:51 (permalink)
0

thụy du
 
Cảm ơn người đã có lòng
Đến thăm mang tặng cả hồng thắm tươi
Dặm đường giong ruổi xa xôi
Vui chân trở lại thăm nơi quê nhà
Huế xinh tươi Huế mặn mà
Tấm lòng yêu mến thiết tha thâm tình
Cảm ơn tình nghĩa của mình
Ngày nào về đến thì xin đáp đền 


 
Giời ôi! Ai cũng gọi mình!
Nghe sao mà thấy nó tình gì đâu!
Về thăm xứ Huế thế nào?
Vui không mà lại đi lâu quá chừng?
 
Trong đây lắm kẻ nhớ nhung
Đến đỗi có đứa nổi khùng rồi cơ!
Hằng đêm trông ngóng đợi chờ
Hoa để ngoài cửa héo khô... gớm òm!
 

 
 
Nhân Sơn 06.04.2009 11:45:26 (permalink)
0
ĐỪNG XA QUÊ
 
 
Quê hương này của chúng mình
Vẫn xinh vẫn đẹp như tình chúng ta
Những ngày xưa cũ đã qua
Làm sao quên được xót xa tim buồn
 
Trách anh tình ấy đã buông
U hòai lòng nhớ dạ luôn ngậm ngùi
Dấu tên kỷ niệm chôn vùi
Mà sao cũng chẳng nghe vui một lần
 
Đông Ba phố chợ nghe thân
Trường Tiền một thuở ân cần bên nhau
Vỹ Dạ có trước không sau
Giờ anh xa vắng niềm đau thêm nhiều
 
Huế ơi có trái tim yêu
Ta đà đánh mất một chiều năm nao
Người đi tim chợt xanh xao
Nỗi buồn ai vẽ một màu tím thương
 
                 thụy du
 
Viết trên đất QN  trong một lần về thăm lại Huế - 03/4/2009
 
 
 
 
 
Em ra thăm Huế...đang trở về
Hành trình rong ruổi nẻo đường quê
Dừng chân ghé lại trên đất Quảng
Vắng em lâu ngày thấy nhớ ghê.
 
Quê hương mình đấy !..đẹp nên thơ
Sao lại đành ngoảnh mặt hờ hửng
Bỏ quê đi tìm phương trời khác
Để cho tình anh mãi bơ vơ.
 
Huế thương Huế nhớ Huế u buồn
Mây chiều giăng xám hạt mưa tuôn
Khóc tiển đứa con rời đất mẹ
Thiên Mụ lặng sầu vọng hồi chuông…
 
               -NS-
Thuỵ Du 06.04.2009 18:10:51 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

Cảm ơn người đã có lòng
Đến thăm mang tặng cả hồng thắm tươi
Dặm đường giong ruổi xa xôi
Vui chân trở lại thăm nơi quê nhà
Huế xinh tươi Huế mặn mà
Tấm lòng yêu mến thiết tha thâm tình
Cảm ơn tình nghĩa của mình
Ngày nào về đến thì xin đáp đền
 
            thụy du


Về Huế
 
Đã có một lần tới Huế thăm
Thiếu nữ xinh tươi thật mặn đằm
Lời nói thiết tha như mật ngọt
Yêu kiều duyên dáng mắt lá răm.
 
Hoàng hôn dạo bước cầu Tràng tiền
Chờ ánh trăng vàng Vĩ dạ lên
Cùng người con gái mình yêu dấu
Có khác gì đâu cảnh thần tiên.
 
Mơ mộng thuyền em lững lờ trôi
Sông Hương núi ngự dạ bồi hồi
Phượng hồng soi bóng trời mây nước
Tà áo bay lưu luyến hồn tôi.
 
Giá được cùng em mình sánh đôi
Với Huế thân thương đẹp tuyệt vời
Đi đến cố đô rồi Thiên mụ
Hẹn ước gửi trao lấy mấy lời.
 
TrungDũng
 

 
Đã bao năm rồi mới về thăm
Quê hương xinh đẹp nét lặng trầm
Cố đô yêu dấu ngàn xưa ấy
Vẫn mộng vẫn thơ dẫu trăm năm

Hương giang êm ả lặng lờ trôi
Gợi nhớ gợi thương dạ bồi hồi
Một thưở xa rồi còn lưu luyến
Xứ cũ lắng thầm vướng hồn tôi

Ừ nhỉ sao mà quá xa xôi
Biết làm sao nói được một lời
Người hỡi bao giờ ra xứ Huế
Để nói nên lời .... yêu Huế ơi !

Giá được cùng em mình sánh đôi
Với Huế thân thương đẹp tuyệt vời* (TD)

Ai ra xứ Huế cùng tôi nhé !
Để thấy nỗi niềm cũng đầy vơi....

         thuỵ du

Cám ơn Tr.D ghé thăm nhà ThD trong lúc ThD vắng nhà nhé...Th D có mang vài món đặc sản của xứ Huế về để mời Tr D thưởng thức đây nè.Chúc Tr D ngon miệng nha......

Đây là bánh nậm


Bánh xèo Huế



Đây là cơm hến



Đây là kẹo mè xửng






Đây là bánh bột lọc





<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2009 18:52:27 bởi Thuỵ Du >
Thuỵ Du 06.04.2009 19:30:48 (permalink)
0

Trích đoạn: trongvan


thụy du

Cảm ơn người đã có lòng
Đến thăm mang tặng cả hồng thắm tươi
Dặm đường giong ruổi xa xôi
Vui chân trở lại thăm nơi quê nhà
Huế xinh tươi Huế mặn mà
Tấm lòng yêu mến thiết tha thâm tình
Cảm ơn tình nghĩa của mình
Ngày nào về đến thì xin đáp đền 



Giời ôi! Ai cũng gọi mình!
Nghe sao mà thấy nó tình gì đâu!
Về thăm xứ Huế thế nào?
Vui không mà lại đi lâu quá chừng?

Trong đây lắm kẻ nhớ nhung
Đến đỗi có đứa nổi khùng rồi cơ!
Hằng đêm trông ngóng đợi chờ
Hoa để ngoài cửa héo khô... gớm òm!




Mình đây là chữ " chúng mình "
Chứ nào phải tiếng gọi là "mình ơi !"
Trời ơi Văn hỡi Văn ui
Chỉ là tiếng nói mà thôi Văn à 
Chúng ta bè bạn một nhà
Lúc qua thăm viếng cũng là tình thôi
Về quê quả thật là vui
Cám ơn Văn nhé cũng lời hỏi thăm
Trở về từ chốn xa xăm
Mười một ngày ấy...bao năm mới về
Món quà một chút tình quê
Du mời bè bạn ghé về cùng vui...(với Du)

               thuỵ du

Món cơm âm phủ



Đây là bánh phu thê Huế



Đây là bánh bèo thập cẩm Huế
























Dĩa bánh lọc- lụi- nậm- bèo- ướt- ít -ram (7 thứ)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2009 22:11:33 bởi Thuỵ Du >
Thuỵ Du 06.04.2009 20:20:39 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

ĐỪNG XA QUÊ
 
 
Quê hương này của chúng mình
Vẫn xinh vẫn đẹp như tình chúng ta
Những ngày xưa cũ đã qua
Làm sao quên được xót xa tim buồn
 
Trách anh tình ấy đã buông
U hòai lòng nhớ dạ luôn ngậm ngùi
Dấu tên kỷ niệm chôn vùi
Mà sao cũng chẳng nghe vui một lần
 
Đông Ba phố chợ nghe thân
Trường Tiền một thuở ân cần bên nhau
Vỹ Dạ có trước không sau
Giờ anh xa vắng niềm đau thêm nhiều
 
Huế ơi có trái tim yêu
Ta đà đánh mất một chiều năm nao
Người đi tim chợt xanh xao
Nỗi buồn ai vẽ một màu tím thương
 
                 thụy du
 
Viết trên đất QN  trong một lần về thăm lại Huế - 03/4/2009
 
 
 
 
 
Em ra thăm Huế...đang trở về
Hành trình rong ruổi nẻo đường quê
Dừng chân ghé lại trên đất Quảng
Vắng em lâu ngày thấy nhớ ghê.
 
Quê hương mình đấy !..đẹp nên thơ
Sao lại đành ngoảnh mặt hờ hửng
Bỏ quê đi tìm phương trời khác
Để cho tình anh mãi bơ vơ.
 
Huế thương Huế nhớ Huế u buồn
Mây chiều giăng xám hạt mưa tuôn
Khóc tiển đứa con rời đất mẹ
Thiên Mụ lặng sầu vọng hồi chuông…
 
               -NS-

Em rời xa Huế trời cũng mưa
Có lẽ đang buồn khóc tiễn đưa
Đứa con xa xứ đi lần nữa
Nghe nhớ nghe thương mấy cho vừa

Ngày em đến Huế cũng mưa bay
Có hiểu tim ai đậm tình này
Xót dạ xao lòng làm sao biết
Đau niềm thương nhớ có ai hay

Em chẳng muốn xa rời quê hương
Mỗi bước chân đi lòng vấn vương
Nơi ấy luôn mong ngày trở lại
Lòng càng vương vấn dạ thêm thương

                   thuỵ du

Gửi NS " Một chút gì của Huế "

Chè Huế (chè long nhãn bọc sen)


Trời mưa nhớ cá bống kho(cá bống kho kiểu Huế)




Cây ngô đồng trổ hoa




Mưa Huế





<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2009 08:09:54 bởi Thuỵ Du >
Thuỵ Du 07.04.2009 08:06:47 (permalink)
0
Thay đổi trang: << < 858687 > >> | Trang 87 của 170 trang, bài viết từ 1291 đến 1305 trên tổng số 2545 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 18 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9