VẦN THƠ EM BIẾT TRAO AI
Thay đổi trang: << < 888990 > >> | Trang 88 của 170 trang, bài viết từ 1306 đến 1320 trên tổng số 2545 bài trong đề mục
Trần Trung Dũng 07.04.2009 09:42:46 (permalink)
0

 


Đã bao năm rồi mới về thăm
Quê hương xinh đẹp nét lặng trầm
Cố đô yêu dấu ngàn xưa ấy
Vẫn mộng vẫn thơ dẫu trăm năm

Hương giang êm ả lặng lờ trôi
Gợi nhớ gợi thương dạ bồi hồi
Một thưở xa rồi còn lưu luyến
Xứ cũ lắng thầm vướng hồn tôi

Ừ nhỉ sao mà quá xa xôi
Biết làm sao nói được một lời
Người hỡi bao giờ ra xứ Huế
Để nói nên lời .... yêu Huế ơi !

Giá được cùng em mình sánh đôi
Với Huế thân thương đẹp tuyệt vời* (TD)

Ai ra xứ Huế cùng tôi nhé !
Để thấy nỗi niềm cũng đầy vơi....

     thuỵ du

Cám ơn Tr.D ghé thăm nhà ThD trong lúc ThD đi vắng  nhé...Th D có mang vài món đặc sản của xứ Huế về để mời Tr D thưởng thức đây nè.Chúc Tr D ngon miệng nha......

Đây là bánh nậm


Bánh xèo Huế



Đây là cơm hến



Đây là kẹo mè xửng






Đây là bánh bột lọc






Ước Muốn
 
Muốn được cùng em mình sánh đôi
Với huế thân thương đẹp tuyệt vời
Bún bò cay xé nơi đầu lưỡi
Mè sửng dẻo mềm dính chặt môi.
 
Về Huế nhờ em đi mấy nơi
Danh lam thắng cảnh ở trong tôi
Đặc sản quê mình cùng thưởng  thức
Ấm áp lòng người lúc xa xôi.
 
Sông Hương êm ả lững lờ trôi
Ao ước với em mình có đôi
Dập dềnh sóng nước thuyền nhẹ lướt
Uyển chuyển mạn thuyền tay chèo  bơi.
 
Ôi Huế dịu hiền Huế thân thương
Mới đến một lần đã vấn vương
Hải vân thả dốc về miền bắc
Áo tím dập dìu dưới tà dương.
 
TrungDũng
 
Dũng chỉ mới thưởng thức mè sửng, bún bò,bánh xèo,bánh bột lọc, xin cảm ơn Du rất nhiều đã có quà cho Dũng
 
 

< Sửa đổi bởi: Trần Trung Dũng -- 7.4.2009 8:38:51 >
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2009 13:42:04 bởi Trần Trung Dũng >
Thuỵ Du 07.04.2009 10:45:10 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: ThanhThanhKhiết

 

Chúc bạn thượng lộ bình an  và nhanh về kẻo hoa chúng mình héo hết nhé
Mang theo con ngựa này đi để về cho nhanh

Mình cám ơn TTK đã tặng con ngựa để mình đi về cho nhanh nhé ! Hôm đi do vội quá nên cũng chưa kịp cám ơn TTK - đừng buồn TD nghe TTK

 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2009 11:11:45 bởi Thuỵ Du >
Attached Image(s)
Thuỵ Du 07.04.2009 10:50:33 (permalink)
0
Hoa Trà Mi

Lần này từ Huế mang theo
Một loài hoa lạ xứ nghèo quê hương
Tên chi thì chẳng được tường
Hỏi thăm mới biết tên nường "Trà Mi"
Tên thì cũng đẹp quá nì
Hoa thời cũng đẹp khác chi tên mà
Đường xa muôn dặm đường xa
Mang theo về để làm quà Khiết đây

                   thuỵ du

( Hihi,TTK ơi,tên đó chỉ là hỏi thăm người ta,mà chả biết là có đúng không nữa.Hoa ở ngoài đẹp hơn nhiều so với ảnh chụp được TTK à,chắc tại bà phó nhòm này dở quá đó ... hihi )


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/60261/43A839F14F4147F89237576ADBAC4ED2.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2009 11:37:36 bởi Thuỵ Du >
Attached Image(s)
Thuỵ Du 07.04.2009 21:36:09 (permalink)
0
Thuỵ Du 07.04.2009 22:17:37 (permalink)
0
Em về rồi chị Thụy Du ạ! dạo này em thi nhiều quá, không vào diễn đàn được. Nhớ mọi người quá. Cảm ơn chi Thụy Du vẫn nhớ tới Nguyễn Duy Dương mà tới thăm.
 
 
Mấy vần thơ viết vội. Chỉ là một ít cảm xúc thôi, ghi lại ấy mà. Hơi dở phải không chị!
 
 
con chữ sau cùng

Điều cuối cùng sót lại của hoàng hôn
Tôi góp nhặt gom vào thành nỗi nhớ.
Chiều rót vàng lên trang thơ cháy dở
Con chữ sau cùng bỏ lỡ tình em.


Con chữ sau cùng ướt đẫm hơi em
Tôi chưng cất một đời thành men rượu.
Cho tôi say, cơn say còn nũng nịu
Đòi trả về yểu điệu môi em.


Còn lại tôi với con đường cháy xém
Con chữ sau cùng không xếp nổi thành câu.

Rượu và em tan ra thành nắng chảy
loang lổ chiều, nham nhở cả đời tôi.

Và tôi chỉ yêu vụng về như con chữ
Còn em một đời không thuộc nổi câu thơ.

Nếu biết rằng em không trở lại
Tôi thà yêu như em đã quên tôi.

 
 
Chào chị, chúc mọi điều tốt lành! em sẽ vào xem thơ chị thường xuyên và chị nhớ ghé sang nhà em nữa nha !!

 CHỮ ÂN TÌNH

Dẫu có thương đau,dẫu có ngậm ngùi
Xin hãy cất niềm đau và nỗi nhớ
Cuộc tình này cuối cùng rồi bỡ ngỡ
Thì xin đừng hờn trách hỡi anh yêu

Tình qua đi trong một sáng một chiều
Ai có biết vì tình đời là thế
Chẳng có gì được xem là không thể
Em ra đi đừng trách móc gì nhau

Trăm chuyện tình đã quá nửa thương đau
Con chữ sau cùng xin cất làm kỷ niệm
Của mối tình đôi ta vừa chết lịm
Chữ ân tình xin hẹn lại ngày sau...

Để rồi mai năm tháng có qua mau
Em cũng xin một lần này ghi nhớ.....

                   thuỵ du

Họa với em một vần thơ DD nhé....Chúc em vui & nhiều thành công.....
 



Nhân Sơn 07.04.2009 22:25:20 (permalink)
0
 


Quê hương muôn thuở mãi vấn vương
Dù cho xa cách  vạn nẻo đường
Xin em hãy giữ tình quê nhé
Có người vẫn chờ đợi yêu thương
Tiễn em buồn ray rứt trong lòng
Mai này lưu lạc sống tha phương
Biết em tìm thấy vui hạnh phúc
Tàn đêm trăn trở suốt canh trường…
 
                   -NS- 
  
 


Thuỵ Du 07.04.2009 22:41:14 (permalink)
0
Ước Muốn
 
Muốn được cùng em mình sánh đôi
Với huế thân thương đẹp tuyệt vời
Bún bò cay xé nơi đầu lưỡi
Mè sửng dẻo mềm dính chặt môi.
 
Về Huế nhờ em đi mấy nơi
Danh lam thắng cảnh ở trong tôi
Đặc sản quê mình cùng thưởng  thức
Ấm áp lòng người lúc xa xôi.
 
Sông Hương êm ả lững lờ trôi
Ao ước với em mình có đôi
Dập dềnh sóng nước thuyền nhẹ lướt
Uyển chuyển mạn thuyền tay chèo  bơi.
 
Ôi Huế dịu hiền Huế thân thương
Mới đến một lần đã vấn vương
Hải vân thả dốc về miền bắc
Áo tím dập dìu dưới tà dương.
 
TrungDũng
 
Dũng chỉ mới thưởng thức mè sửng, bún bò,bánh xèo,bánh bột lọc, xin cảm ơn Du rất nhiều đã có quà cho Dũng
 
 

Ôi Huế dịu hiền Huế thân thương
Mới đến một lần đã vấn vương
Hải vân thả dốc về miền bắc
Áo tím dập dìu dưới tà dương * (TrD)


Ngày xưa áo tím cả sân trường
Làm khách trong lòng bao vấn vương
Tím Huế Tím thương màu chung thuỷ
Ngọt ngào êm ả cả sông Hương

Tay thuyền chèo nhẹ lướt dòng sông
Thấp thoáng bóng ai một cánh hồng
Tím nhớ tím thương màu hoa ấy
Tím cả trời chiều cả nhớ mong

Đến Huế cùng nhau ta sẽ đi
Thăm quê hương đẹp đất kinh kỳ
Vẳng tiếng ai hò nghe thương quá
Huế ơi......ta về Huế chiều ni....

Ấm lòng viễn khách chốn tha hương
Xa cách bao năm vạn nẻo đường
Ai có về đây đừng quên nhé
Huế của mặn mà của thân thương.....

                    thuỵ du



 
Đình Thế 07.04.2009 23:12:49 (permalink)
0
Chiều xưa dạo bến vân lâu
Nhìn về Đại nội, nghe sầu trăm năm
Người đi nghe quá xa xăm
Nhận tin nhau, mà lặng thầm nhớ thương
Tràng tiền soi bóng sông Hương
Sao nghe nặng như đôi đường đắng cay
Ai về Vĩ Dạ chiều nay
Hoa cau còn rụng rơi đầy vườn xưa
Một lần ta đã tiễn đưa
Người đi khuất nẻo lau thưa cuộc đời
Ta xa xôi, em xa xôi
Và như thế đã xa rồi còn chi
Em ơi lỡ mất xuân thì
Ta đã đi, em cũng đi thôi đành
Trăm năm còn một chút tình!!!
 ĐT
Thuỵ Du 07.04.2009 23:16:51 (permalink)
0

quote:

Thụy Du
 
Mình đây là chữ " chúng mình "
Chứ nào phải tiếng gọi là "mình ơi !"
Trời ơi Văn hỡi Văn ui
Chỉ là tiếng nói mà thôi Văn à 
Chúng ta bè bạn một nhà
Lúc qua thăm viếng cũng là tình thôi
Về quê quả thật là vui
Cám ơn Văn nhé cũng lời hỏi thăm
Trở về từ chốn xa xăm
Mười một ngày ấy...bao năm mới về
Món quà một chút tình quê
Du mời bè bạn ghé về cùng vui...(với Du)

thuỵ du 


Gái xứ Huế khéo ăn khéo nói
Nên văn/thơ cũng giỏi hơn người
Cách dùng từ nghe ngọt ghê nơi
Ừ Văn chịu thua rồi Du ạ!
 
Đồ xứ Huế trông sao ngọn lạ?
Thử hết à? Chắc chả còn eo!
Bà con ăn, mình ráng ăn theo
Kẻo sạch láng, đói meo lại tiếc!
 
Thơ về Huế thì hay hết biết
Bởi ngoài nớ, thiệt đẹp thiệt xinh
Phong cảnh chi mà quá hửu tình
O cũng thế chỉ nhìn… hết ý!

 





Chữ khéo đó thật là không dám nhận
Bởi chăng mình chỉ người Huế dỏm thôi
Xa quê hương đã mấy chục năm rồi
Chỉ gốc Huế mà lại không ở Huế

Nhưng yêu quê nên ngày nào có thể
Trở về là liền chớp lấy thời cơ
Huế bao năm mình trông ngóng đợi chờ
Về thăm lại để vơi lòng xa xứ

Du nói thế Văn đã nghe rồi chứ?
Chữ ngọt ngào Du chả dám nhận đâu
Văn thơ hay? Ôi chuyện đó còn lâu !
Gì cũng dở , Văn " iêu " mình khen thế !

Đồ ăn Huế thì chẳng bao giờ ế
Văn ơi Văn cũng ráng thử xem sao
Có mập thì Văn cũng có chiều cao
Lâu lâu Du mới về quê một chuyến

Phong cảnh ư? Đúng là lòng lưu luyến
Huế hữu tình - Huế lại rất nên thơ
Cô gái Huế cũng thật dễ thương cơ !
Nhưng lúc trước , chứ bây chừ cũng hiếm !

                    thuỵ du

Để TD giải thích cho TV nghe vì sao TD nói vậy nghe....Con gái Huế của ngày xưa thật ngoan hiền & lễ phép...Còn bây giờ thì một số người cũng đã biến chất rồi...Nói vậy chứ không phải là tất cả....Nhưng TD có vô tình đọc được một bài viết về cách ăn nói của con gái Huế  & TD quả thật cảm thấy thất vọng đó TV ạ !

Thời buổi mới tất cả đều đổi mới
Tốt hơn không? Khó nói lắm Du ơi
Chẳng vừa ý, nhắm mắt làm lơ thôi
Đừng để bụng để rồi càng thấy bực.
 
Người khắp nơi bây giờ đều rất khác
Được như xưa có lẽ rất khó khăn
Hay tụi mình tư tưởng hủ lậu chăng?
Nếu là thế chắc cần học cải tiến. 


Chắc vậy thôi - ta cùng học cải tiến
Cho bằng bè bằng bạn phải không Văn ?
Nói thiệt là cũng thật quá khó khăn
Bởi như vậy đúng mình làm chẳng được*(Cách ăn nói như thế)

Ừ thì thôi theo gương "người đi trước"
Mình thụt lùi cho bằng với người ta
Để không thôi mình lại quá khác xa
Sẽ mang tiếng những con người hủ lậu

                    thuỵ du



<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2009 05:49:20 bởi Thuỵ Du >
Thuỵ Du 07.04.2009 23:40:34 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

 


Quê hương muôn thuở mãi vấn vương
Dù cho xa cách  vạn nẻo đường
Xin em hãy giữ tình quê nhé
Có người vẫn chờ đợi yêu thương
Tiễn em buồn ray rứt trong lòng
Mai này lưu lạc sống tha phương
Biết em tìm thấy vui hạnh phúc
Tàn đêm trăn trở suốt canh trường…
 
                   -NS- 
  
XA VẮNG

Mai đây xa cách vạn nẻo đường
Lòng hỏi rằng lòng có nhớ thương
Quê hương ta đó đành xa cách
Vương vấn khối tình vương vấn vương

Buồn trông phương ấy một nẻo trời
Dạ nhớ hoài dạ khóc thương ơi
Trăng treo một mảnh tình nho nhỏ
Thấm đậm tình quê cả cuộc đời

Ai người xa vắng khóc thương ai
Quê hương qua mấy dặm đường dài
Gửi nhớ về đâu mà tha thiết
Cho người mang đậm nỗi đắng cay

Biết có được ngày hạnh phúc không
Rưng rưng đôi mắt đẩm lệ hồng
Một nỗi u buồn mang ai biết?
Cảnh người hoài tựa cửa ngóng trông

                  thuỵ du


Thuỵ Du 07.04.2009 23:54:23 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế

Chiều xưa dạo bến vân lâu
Nhìn về Đại nội, nghe sầu trăm năm
Người đi nghe quá xa xăm
Nhận tin nhau, mà lặng thầm nhớ thương
Tràng tiền soi bóng sông Hương
Sao nghe nặng như đôi đường đắng cay
Ai về Vĩ Dạ chiều nay
Hoa cau còn rụng rơi đầy vườn xưa
Một lần ta đã tiễn đưa
Người đi khuất nẻo lau thưa cuộc đời
Ta xa xôi, em xa xôi
Và như thế đã xa rồi còn chi
Em ơi lỡ mất xuân thì
Ta đã đi, em cũng đi thôi đành
Trăm năm còn một chút tình!!!
 ĐT

Trăm năm còn một chút tình!!!
Người đi để nhớ cho mình với ta
Thời gian kia có nhạt nhoà
Cũng đành một chút phôi pha trong lòng
Buồn chiều trông cánh nhạn hồng
Người thôi vạn nẻo ta trông mong gì
Lòng đau ôi phút chia ly
Thì thôi kẻ tiễn người đi cũng đành
Huế còn đâu giấc mộng lành
Người ơi chút nghĩa xin dành cho nhau
Từ nay cho đến ngàn sau
Trong ta Huế vẫn một màu nhớ nhung

                 thuỵ du
Đình Thế 08.04.2009 00:26:47 (permalink)
0
Qua Mấy Ngõ Hoa
Chim vỗ cánh nắng phai rồi đó
Về đi thôi O nớ ... chiều rồi
Ngó làm chi mây trắng xa xôi
Mắt buồn quá chao ơi là tội !

Tay nhớ ai mà tay bối rối
Áo thương ai lồng lộng đôi tà
Đường về nhà qua mấy ngõ hoa
Chớ có liếc mắt nhìn ong bướm

Có chi mô mà chân luống cuống
Cứ tà tà ta bước song đôi
Đi một mình tim sẽ mồ côi
Tóc sẽ lệch đường ngôi không đẹp

Để tóc rối cần chi phải kẹp
Nắng sẽ chia nghìn sợi tơ huyền
Buộc hồn O vào những cánh chim
Bay lên đỉnh hồn anh ngủ đậu

Cứ mím môi rứa là rất xấu
O cười tươi duyên dáng vô cùng
Cho anh nhìn những hạt răng xinh
Anh sẽ đổi ngàn ngày thơ dại

Mi khẽ chớp nghĩa là sắp háy
Háy nguýt đi giận dỗi càng vui
Gót chân đưa bước mộng bồi hồi
Anh chợt thấy trần gian quá chật

Không ngó anh răng nhìn xuống đất
Đất có chi đẹp đẽ mô nờ
Theo nhau từ hôm nớ hôm tê
Anh hỏi mãi răng O không nói ?

Tình im lặng tình cao vời vợi
Hay nói ra sợ dế giun cười
Sợ phố ghen đổ lá me rơi
Sợ chân bước sai hồi tim nhịp

Cứ khoan thai rồi ra cũng kịp
Vạn mùa Xuân chờ đón chung quanh
Vạn buổi chiều anh vẫn lang thang
Vẫn theo O giờ về tan học

Từ bốn cửa Đông Tây Nam Bắc
Đến bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông
Theo nhau về như sáo sang sông
Như chuồn chuồn có đôi có cặp

Chim chìa vôi chuyền cành múa hát
Trên hư không ve cưới mùa Hè
O có nghe suốt dọc đường về
Sỏi đá gọi tên người yêu dấu

Hoa tầm xuân tím hoang bờ dậu
Lòng anh buồn chi lạ rứa tê
Nón nghiêng vành nắng chết đê mê
Anh mê sảng theo chiều tắt chậm

Chiều đang say vì tình vừa ngấm
Hai hàng cây thương nhớ mặt trời
Chiều ni về O nhớ thương ai ?
Chiều ni về chắc anh nhuốm bệnh

Thuyền xuôi giòng, ngẩn ngơ những bến
Anh như là phố đứng trông mưa
Anh như là quế nhớ trầm xưa
Sợ một mai O qua mất bóng

Một mai rồi tháng năm sẽ lớn
O nguôi quên những sáng trời hồng
O sẽ quên có một người mong
Một kẻ đứng dọc đường trông đợi

Còn nhớ chi ngôi trường con gái
Lớp học sầu ô cửa giờ chơi
Cặp sách quăng mô đó mất rồi
Vì O bận tay bồng, tay bế

Chuyện hôm ni sẽ thành chuyện kể
Những lúc chiều đem nắng sang sông
O bâng khuâng nhè nhẹ hỏi lòng
Mình nhớ ai mà buồn chi lạ !

Chim vỗ cánh nắng phai rồi đó
Về đi thôi O nớ chiều rồi
Ngó làm chi mây trắng xa xôi
Mắt buồn quá chao ơi là tội !

Thơ Mường Máng về O Gái Huế xưa
Chép tặng TD
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2009 00:32:29 bởi Đình Thế >
MaiDung 08.04.2009 00:28:57 (permalink)
0
  Thuỵ Du








Nhớ ai, ai nhớ thật nên thơ
Làm kẻ cô đơn cũng thẩn thờ
Phố Huế mưa buồn theo người ấy
Bến đò ca Huế thoảng vu vơ

    Nhớ ai, ai nhớ có biết không

    Vẫn mãi bên ta một bóng hồng
    Kỷ niệm chợt về trong ký ức
    Chợt buồn, chợt nhớ phải thế không?

Nhớ ai, ai nhớ Huế nguy nga

Lại thêm tà áo tím thướt tha
Mây phủ lững lờ chân Thiên Mụ
Chạnh lòng bao lữ khách lại qua
 
Mai Thường Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2009 00:31:00 bởi MaiDung >
Thuỵ Du 08.04.2009 10:59:20 (permalink)
0
nghinhnguyen 08.04.2009 12:54:19 (permalink)
0

Trích đoạn: Thuỵ Du







Nhớ Người Chân Mây
 
Giờ người ở tận Chân Mây
Xa xăm tôi nhớ tôi buồn,tôi thương
Tôi thương một vóc mai gầy
Tôi thương một bóng trăng đầy non xa

Hạ huyền nửa mảnh nguyệt tà
Thương yêu chợt đến như là cơn mơ
Tính thơ như giấc mộng hờ
Hồn tôi đâu bến bờ dừng chân
 
Em đi về cuối Chân Mây
Tương tư một thoáng hao gầy tình ơi
Đường trần nghìn dặm xa xôi
Long đong cho hết một đời long đong
 
Em đi về cuối Chân Mây
Tôi buồn trông bóng trăng gầy non xa
Giờ Chân Mây cò sương sa ?
Bên song gợi nhớ bài ca tự tình.
 
                           Nghinh Nguyên
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2009 18:35:47 bởi nghinhnguyen >
Thay đổi trang: << < 888990 > >> | Trang 88 của 170 trang, bài viết từ 1306 đến 1320 trên tổng số 2545 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Commercial Version 3.9