VẦN THƠ EM BIẾT TRAO AI
Thay đổi trang: << < 949596 > >> | Trang 94 của 170 trang, bài viết từ 1396 đến 1410 trên tổng số 2545 bài trong đề mục
Thuỵ Du 14.04.2009 22:27:22 (permalink)
0

Trích đoạn: thuytien123

 
TD thân , TT xin lỗi bạn vì kô trả lời bài viết cuối cùng của bạn bên "Thu cuộc đời ,,,,,,," TD thông cảm mình nha ,,Đúng đấy TD ạ mình có tâm sự buồn lắm TD ơi !!! từ từ mình hết khóc nhè rồi sẽ kể bạn nghe nhé bạn quý  ,,,,,cám ơn bạn đã quan tâm  !!!!!!!!!!

Thôi !!!ta chẳng dạo tìm Thơ nữa đâu
Bướm Hoa , Hoa Bướm chỉ thêm sầu
Niềm vui là ẢO ,,,Buồn RẤT THẬT
Buồn này ta dấu được ai đâu !!!
TT--M2


VUI ẢO - BUỒN THẬT

Vầng trăng không sáng suốt đêm thâu
Vì có mây đen phủ một màu
Ai ơi xin đừng buồn vương nữa
Cuộc đời tình ái vốn thương đau

Những gì mình trót đã trao nhau
Xin để thời gian xoá nhạt nhoà
Vấn vương vương vấn càng thêm khổ
Chuyện tình tan vỡ khóc thêm đau.....

                    thuỵ du

Bạn thân quí của mình ơi....Mình mơ hồ hiểu bạn & niềm đau của bạn....Mình đang chờ đợi bạn tâm tình với mình đây....Hãy dũng cảm lên thuỷ tiên nhé !!!
Thuỵ Du 14.04.2009 22:51:01 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

QUÊ HƯƠNG

Quê hương anh cũng có dòng sông
Chảy mãi trong lòng những hoài mong
Nhớ về phương ấy buồn da diết
Dạ cũng nghe buồn khắc khoải trông

Mơ ngày về lại chốn quê xưa
Để nhớ để thương nói cho vừa
Hai tay ôm trọn bao yêu dấu
Quê hương mình qua những nắng mưa

Nhớ lắm phải không ngày tiễn đưa
Mẹ già tựa cửa buồn chiều xưa
Đò ngang một chuyến người xa vắng
Mà dạ rối bời những ước mơ

Cũng người cũng cảnh nhớ quê hương
Chia sẻ cùng anh những vấn vương
Quê hương vẫn đẹp trong màu mắt
Dẫu cách - dẫu xa vạn nẻo đường

thuỵ du



Tâm Sự

Anh nói quê mình có dòng sông
Tuới mát phù sa thắm rưộng đồng
Mọi người no ấm và hạnh phúc
Cuộc sống đủ đầy em vui không?

Ôi em có biết ngày xa quê?
Đằng đẵng mấy ngày ngồi trên xe
Đâu ngờ lại còn thêm gặp bão
Mưa lớn gió gào thấy tái tê.

Mẹ già tựa cửa mắt đỏ hoe
Mái tóc pha sương duới chiều hè
Ngậm ngùi lời nói như nghèn nghẹn
Nắm chặt tay con hẹn ngày về.

Trung Dũng


ƯỚC HẸN

Đưa con đi mấy dặm sơn khê
Hẹn ước cùng nhau một ngày về
Niềm thương nỗi nhớ sao cho cạn
Nhắc đến nghe lòng thêm tái tê

Xa nhau Mẹ mong ngày tương phùng
Nắm chặt tay anh thoả hoài mong
Tình thân mẫu tử tình thâm ấy
Biết nói làm sao để tả cùng?

Ngày xa quê hương trên chuyến xe
Bão táp phong ba luống não nề
Lòng lo cho Mẹ nơi cắt rốn
Bao nỗi buồn thương dạ tái tê

Cùng anh chia sẻ cảm thương kia
Mỗi bước chân đi mỗi bước chia
Mong ngày trở lại làng quê cũ
Bao nỗi thân yêu chẳng muốn lìa....

            thuỵ du
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2009 22:57:54 bởi Thuỵ Du >
Thuỵ Du 14.04.2009 23:15:47 (permalink)
0

Trích đoạn: hd_tinhgia

Mâu Thuẫn

Câu thơ non núp trong lớp chữ già
Cố che đậy hồn mình đang run rẩy.
Tôi thở mãi hơi thở ngày thơ dại
Mà miệng cười như trăn trở trần ai.

Thân xác lớn không bọc tình bé nhỏ
Tôi vặn mình xiêu vẹo câu thơ.
Dòng sữa cũ không nuôi da thịt mới
Tôi bỗng thèm núm vú thuở sơ sinh.


Mây bao phủ nên gió phải làm thinh
Mà cố ấp những rung mình động cựa.
Tôi chạy hoài không vượt đời tôi nữa
Bóng bao trùm lên bóng của chính tôi.

Đổ mực ra trang cho nét bút vẽ vời
Đến dấu chấm cùng vẫn chưa hoen màu mực.
Để nhận ra sâu cùng là có thực
Câu thơ non mềm cố vượt sang trang.

14/04/2009
  H.D


hi hi, Duy Dương ui!Kỳ này em làm thơ chị Du hoạ không nỗi rồi .....Thôi thì tặng em một bài khác nhen ......

VẦN THƠ MUỘN

Ta biết trên đời vạn ước mơ
Mà ta luôn mãi mãi mong chờ
Một phần trăm ấy ta có được
Nên vẫn cuộc đời ... chỉ là mơ

Trăm năm chỉ tựa một kiếp tằm
Buông tay rồi ta về với xa xăm
Một vần thơ muộn còn trau chuốt
Viết mãi cho tròn kiếp trăm năm

Em hỡi cuộc đời rồi trắng tay
Còn chăng đâu nữa xác thân này?
Vần thơ để lại mà còn đấy
Ta cười ta khóc cũng nơi đây

Thực hư - hư thực chỉ thế thôi
Sống được bao lâu cũng vui rồi
Mai ta phiêu lãng chân trời khác
Một bình tâm sự cũng đầy vơi....

                thuỵ du
Thuỵ Du 14.04.2009 23:34:40 (permalink)
0

Trích đoạn: nghinhnguyen


   Mặc Nhiên Tình Yêu
 
        Tạo Hóa
Tình Yêu
Mẹ Cha
Đã từ hạt bụi cho ta hình hài
Mênh mông biển rộng sông dài
Thân ta
hạt cát rơi ngoài bãi sa
Nhưng là hiện hữu là ta
tiếng cười
tiếng khóc
chung hòa thế nhân
chuyến tàu định mênh có phần
một đời ai chẳng mấy lần dở , hay
cuộc lữ hành
cõi trần ai
kiếp người đâu được rộng dài bền lâu
qua bao biến đổi cơ cầu
mấy ai giữ trọn một bầu thanh tâm
biết điều thiện, ác, trọng, khinh
"Bất Năng" qua nỗi nhục vinh muôn đời
Đi qua mấy nẽo buồn, vui
bao lần lầm lỗi, một đời đon sơ
dẫu qua cõi thật, cõi mơ
dẫu thân chiếc lá vật vờ cuối thu
theo dòng đời
cuộc nhàn du
mà nghe đồng vọng thiên thu đất trời
hòa chung tiếng khóc tiếng cười
mà nghe sâu lắng tình người tình ta
Tình yêu Tạo Hóa cho ta
Mặc nhiên
ta vẫn cành hoa giữa đời
 
            Nghinh Nguyên


CÁT BỤI

Mặc nhiên ta vẫn cành hoa giữa đời (NN)
Trãi bao ngày tháng rong chơi
Rồi mai ta lại trở về với ta
Vẫn là cát bụi tình xa
Dẫu thời gian đã nhạt nhoà tháng năm
Trãi qua một kiếp thăng trầm
Cuộc đời ta có xin đừng lầm ta
Ngày tháng dẫu có phong ba
Mà ta vẫn mãi là ta một ngày
Một ngày rồi lại một ngày
Mùa Xuân đã trót qua tay mất rồi
Đã đành mệnh số do trời
Trở về cát bụi một thời xa xưa......

           thuỵ du


<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2009 23:37:18 bởi Thuỵ Du >
Đình Thế 15.04.2009 00:41:51 (permalink)
0


                 Mà người đi mãi biết phương mô tìm?
Đã đành máu chảy về tim
Nhưng không ướt nổi cánh chim giang hồ (NBính)
Người đi chiếc bóng bơ vơ
Kẻ về đơn lạnh vật vờ năm canh
Trăm năm vì một chữ tình
Mà lòng héo úa, tan tành tuổi xuân
Ước xa rồi lại mơ gần
Nhưng rồi, chấp nhận một lần đớn đau
Người ơi còn có thương nhau
Mối duyên xưa đến bạc đầu khó quên ĐT
Ôm trong dạ nỗi ưu phiền
Xa xôi vẫn nhớ triền miên nỗi sầu
Chút tình biết gửi về đâu ?
Buồn thương ôm cảnh nhạn sầu bơ vơ
Biết xa mà vẫn mong chờ
Cánh chim tung gió hững hờ cánh chim
Tình yêu xưa có nhạt chìm?
Trong lòng nơi ấy muộn phiền xanh xao
Hay là cũng nỗi thương đau
Giang hồ mỏi cánh biết đâu bến bờ
Nơi đây ai vẫn mộng mơ
Có ngày tao ngộ vần thơ nối liền
Dẫu xa xôi chẳng lãng quên
Dẫu đầu bạc cũng mong nên duyên tình    thuỵ du
Tình mong manh, đợi mong manh
Tình treo trên sợi chỉ mành em ơi
Xa xôi thì mãi xa xôi
Biết đâu bão cát, sông trôi mà chờ
Người bơ vơ, ta bơ vơ
Sông Hương một dãi lặng lờ tháng năm
Mà người thì mãi xa xăm
Nhớ thương thì cứ lặng thầm nhớ thương
Biết tình một thuở còn vương
Nhưng vần thơ biết gửi phương trời nào
Biết ai gửi, biết ai trao
Em ơi! có lẽ rưng sầu hai ta
Chỉ là ảo ảnh phù hoa
Chỉ là vần điệu thơ ca vương buồn... ĐT
Thuỵ Du 15.04.2009 04:48:46 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế

                 Mà người đi mãi biết phương mô tìm?
Đã đành máu chảy về tim
Nhưng không ướt nổi cánh chim giang hồ (NBính)
Người đi chiếc bóng bơ vơ
Kẻ về đơn lạnh vật vờ năm canh
Trăm năm vì một chữ tình
Mà lòng héo úa, tan tành tuổi xuân
Ước xa rồi lại mơ gần
Nhưng rồi, chấp nhận một lần đớn đau
Người ơi còn có thương nhau
Mối duyên xưa đến bạc đầu khó quên ĐT
Ôm trong dạ nỗi ưu phiền
Xa xôi vẫn nhớ triền miên nỗi sầu
Chút tình biết gửi về đâu ?
Buồn thương ôm cảnh nhạn sầu bơ vơ
Biết xa mà vẫn mong chờ
Cánh chim tung gió hững hờ cánh chim
Tình yêu xưa có nhạt chìm?
Trong lòng nơi ấy muộn phiền xanh xao
Hay là cũng nỗi thương đau
Giang hồ mỏi cánh biết đâu bến bờ
Nơi đây ai vẫn mộng mơ
Có ngày tao ngộ vần thơ nối liền
Dẫu xa xôi chẳng lãng quên
         Dẫu đầu bạc cũng mong nên duyên tình...thuỵ du
Tình mong manh, đợi mong manh
Tình treo trên sợi chỉ mành em ơi
Xa xôi thì mãi xa xôi
Biết đâu bão cát, sông trôi mà chờ
Người bơ vơ, ta bơ vơ
Sông Hương một dãi lặng lờ tháng năm
Mà người thì mãi xa xăm
Nhớ thương thì cứ lặng thầm nhớ thương
Biết tình một thuở còn vương
Nhưng vần thơ biết gửi phương trời nào
Biết ai gửi, biết ai trao
Em ơi! có lẽ rưng sầu hai ta
Chỉ là ảo ảnh phù hoa
Chỉ là vần điệu thơ ca vương buồn... ĐT
Như người tình đã trót buông
Vần thơ để nhớ để buồn cho ai
Đường đi muôn dặm còn dài
Đâu ngày quay gót một mai trở về
Đau lòng kỷ niệm tái tê
Xa luôn trông đợi ngày về người thương
Ngẩn ngơ cánh vạc kêu sương
Rời nhau để khổ để vương cho người
Vầng trăng chênh chếch lưng trời
Gợi lòng ta nhớ bao lời thiết tha
Những ngày thân ái đã qua
Giờ mong manh quá người xa mất rồi
Biết người mãi tận góc đời
Tình vương một thưở ngọt lời thương yêu
Dòng Hương vẫn chảy cô liêu
Nổi trôi thân ấy - tiêu điều tình em
Yêu thương tha thiết êm đềm
Mình em ôm ấp những đêm lạnh lùng
Làm sao có được tương phùng
Biết rằng tình vẫn ngại ngùng đường xa ....TD

                 

Thuỵ Du 15.04.2009 05:06:49 (permalink)
0

Trích đoạn: HKBT138


VỤNG DẠI


Một mảnh tình xưa trót vụng dại
Cho người phương ấy cho ngày mai
Nhưng đâu còn nữa giờ chia cách
Cái ân tình cũ đã nhạt phai.
 
Buồn thương trông ngóng kiếp cô đơn
Héo hắt sầu thương trách dỗi hờn
Ai thương ai nhớ ai thương nhớ
Đã thế đành thôi quá lở làng.
 
Con thuyền không bến trôi lang thang
Biết bến nơi đâu để gặp nàng
Người hỡi sầu đến muôn muôn kiếp
Ta vẫn mình ta khóc dở dang.
 
Biết đến bao giờ ta gặp lại
Tình xưa vụng dại mãi theo ai
Biết đến bao giờ thương nhớ ai
Khi hình xưa cũ mãi yêu hoài.
 
HKBT

NGĂN LỐI

Tình lỡ xa rồi chớ trách em
Thương ai một dạ vẫn êm đềm
Nhớ người xưa cũ giờ trong mộng
Lặng lẽ u hoài những đêm đêm

Thuyền kia không bến trôi về đâu?
Từng đêm nghe nặng tiếng mưa ngâu
Người đi đi mãi tìm đâu nữa?
Hỡi người thao thức suốt canh thâu

Thương nhớ ai cách mấy nhịp cầu
Tình này dang dở bởi vì đâu?
Tại em phụ bạc người xưa ấy?
Hay tại tình ta phải nặng sầu?

Thôi giờ đành ngăn cách người ơi
Đường đó em đi lối ngăn rồi
Chỉ biết nhờ mây trao thương nhớ
Gửi về người cũ chốn xa xôi .....

                   thuỵ du




nghinhnguyen 15.04.2009 08:50:20 (permalink)
0

Trích đoạn: Thuỵ Du


Trích đoạn: nghinhnguyen



   Mặc Nhiên Tình Yêu
 

        Tạo Hóa


Tình Yêu
Mẹ Cha
Đã từ hạt bụi cho ta hình hài
Mênh mông biển rộng sông dài
Thân ta
hạt cát rơi ngoài bãi sa
Nhưng là hiện hữu là ta
tiếng cười
tiếng khóc
chung hòa thế nhân
chuyến tàu định mênh có phần
một đời ai chẳng mấy lần dở , hay
cuộc lữ hành
cõi trần ai
kiếp người đâu được rộng dài bền lâu
qua bao biến đổi cơ cầu
mấy ai giữ trọn một bầu thanh tâm
biết điều thiện, ác, trọng, khinh
"Bất Năng" qua nỗi nhục vinh muôn đời
Đi qua mấy nẽo buồn, vui
bao lần lầm lỗi, một đời đon sơ
dẫu qua cõi thật, cõi mơ
dẫu thân chiếc lá vật vờ cuối thu
theo dòng đời
cuộc nhàn du
mà nghe đồng vọng thiên thu đất trời
hòa chung tiếng khóc tiếng cười
mà nghe sâu lắng tình người tình ta
Tình yêu Tạo Hóa cho ta
Mặc nhiên
ta vẫn cành hoa giữa đời
 
            Nghinh Nguyên


CÁT BỤI

Mặc nhiên ta vẫn cành hoa giữa đời (NN)
Trãi bao ngày tháng rong chơi
Rồi mai ta lại trở về với ta
Vẫn là cát bụi tình xa
Dẫu thời gian đã nhạt nhoà tháng năm
Trãi qua một kiếp thăng trầm
Cuộc đời ta có xin đừng lầm ta
Ngày tháng dẫu có phong ba
Mà ta vẫn mãi là ta một ngày
Một ngày rồi lại một ngày
Mùa Xuân đã trót qua tay mất rồi
Đã đành mệnh số do trời
Trở về cát bụi một thời xa xưa......

          thuỵ du

 
Trở Về...


Biết thân cát bụi giữa cõi trần
Có Trửởng có tiêu với thời gian
Nhưng là chuyên biệt hơn vạn vật
Cho ta vóc dáng đẹp bội phần
 
Ta có hơn gì những thụ sinh?
Cùng trong qui luật của tồn sinh
Bãn năng như vạn ngàn sinh vật
- Ta hơn muôn loài - có Tâm linh
 
Cội nguồn sự sống có từ lâu
Từ một tình yêu - sự nhiệm mầu
Từ tình mẫu tử, tình đồng loại
Truyền sinh - Tạo hóa đặt Lứa đôi
 
Bao sự nhiệm mầu ở  đâu xa 
Những gì hiện hữu ở quanh ta
Từ hạt nẫy mầm , từ hoa cỏ
Suối reo,gió thoảng, tiếng chim ca
 
Chân ta đạp đất đầu đội trời
Những cuộc trắng, đen - những mảnh đời
"Thiện ác đáo đầu chung hữu báo "
Hạnh phúc - trầm luân sẽ có nơi
 
Ta về cội nguồn với niềm tin
Mà nghe tiếng gọi của con tim
Mà nghe hơi thở từ Thượng Đế
Bốn biển năm châu là anh em
 
Ta về cho nhẹ nỗi khổ đời
Bất công đó nghèo được đẩy lùi
Bạo lực chiến tranh không còn nữa
Cho người sống xứng một con người.
 
                        Nghinh Nguyên
 
 





ThanhThanhKhiet 15.04.2009 09:39:25 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Thuỵ Du


TD ơi ! tha lỗi nhé  , vườn hoa ta tạm đóng cừa ít lâu vậy
cám ơn bài về mẹ của  TD - mình thích lắm đấy

Mình phải xin lỗi bạn mới đúng TTK ạ....Vì mình thường không vào "Trang thơ TTK" của bạn mà chỉ vào trang "LBĐHDQuỳ" nên mình không biết bạn đang có việc buồn về Mẹ ,TTK ơi!Bạn tha lỗi cho sự chậm trể của mình,bạn nhé !Bài thơ về Mẹ đó mình rất thích và tâm đắc - Vì tuy mình làm không hay ,nhưng đó là thương yêu mà mình dâng cho Mẹ - TTK à -Và mình muốn chia sẻ với bạn rất thật lòng.......


 
Cảm ơn
 
Lời sao chan chứa ân tình
Niềm vui thành lửa tim mình ấm lên
Tình bạn như cánh tay mềm
Mình xin nắm lấy cho thêm vững vàng
Bước qua những phút hoang mang
Cân bằng cuộc sống mình đang rã rời …
 
T.T.K.15.4.2009
 
trongvan 15.04.2009 12:24:43 (permalink)
0


Trong cuộc đời đã bao lần xuất hiện
Rồi bao lần lại rớt mất Văn ơi !
Bởi thế nên Du đã sợ thật rồi
Mất tình yêu bao lần rơi nước mắt
Mất tình yêu bao lần tim se thắt
Nên bảo lòng rằng mình chẳng thèm yêu
Dù cho rằng người ấy đẹp bao nhiêu
Cũng chẳng thể lay trái tim héo hắt
Cái một nửa làm cho lòng réo rắt
Trời cho rồi lại nỡ tách lìa nhau
Để trái tim buồn bã với sầu đau
Chính vì thế Du chẳng yêu ai nữa....
Cảm ơn Văn đã có tâm như rứa
Chỗ bạn bè đã chí cốt khuyên nhau
Đùa vui thôi,Văn ráng kiếm cho mau
Cái một nửa để : "Em ơi,em hỡi " !!!

                    thuỵ du


 
Cuộc tình không cánh vụt bay
Người yêu xuất hiện vài ngày cũng xa
Như vầy xui xẻo thật nha
Hay chưa tới số Du à, Du ơi!
 
Ông trời đôi lúc giỡn chơi
Phá Du một chút để coi thế nào
Mai kia mốt nọ biết đâu
Ai hên (thiếu nợ) cắm đầu nhào vô
 
Lúc ấy Du hết phải lo
Của mình tự động nó... bò về ênh!  




Thuỵ Du 15.04.2009 20:22:07 (permalink)
0

Trích đoạn: nghinhnguyen





Trở Về...

Biết thân cát bụi giữa cõi trần

Có Trửởng có tiêu với thời gian
Nhưng là chuyên biệt hơn vạn vật
Cho ta vóc dáng đẹp bội phần
 
Ta có hơn gì những thụ sinh?
Cùng trong qui luật của tồn sinh
Bản năng như vạn ngàn sinh vật
- Ta hơn muôn loài - có Tâm linh
 
Cội nguồn sự sống có từ lâu
Từ một tình yêu - sự nhiệm mầu
Từ tình mẫu tử, tình đồng loại
Truyền sinh - Tạo hóa đặt Lứa đôi
 
Bao sự nhiệm mầu ở  đâu xa 
Những gì hiện hữu ở quanh ta
Từ hạt nẫy mầm , từ hoa cỏ
Suối reo,gió thoảng, tiếng chim ca
 
Chân ta đạp đất đầu đội trời
Những cuộc trắng, đen - những mảnh đời
"Thiện ác đáo đầu chung hữu báo "
Hạnh phúc - trầm luân sẽ có nơi

Ta về cội nguồn với niềm tin
Mà nghe tiếng gọi của con tim
Mà nghe hơi thở từ Thượng Đế
Bốn biển năm châu là anh em

Ta về cho nhẹ nỗi khổ đời
Bất công đó nghèo được đẩy lùi
Bạo lực chiến tranh không còn nữa
Cho người sống xứng một con người.
 
            Nghinh Nguyên
 
 
CỘI NGUỒN
 
Bạo lực chiến tranh không còn nữa
Cho người sống xứng một con người (NN)
 
Giữa cuộc đời bạc trắng như vôi
Thế sự thăng trầm bao nổi trôi
Ta vẫn chắc tay ghìm lấy lái
Quên sao cho được mãi cái "tôi"

Biết ta loài vật có tâm linh
Một bậc cao nhất của trời sinh
Thế nên sử dụng tâm linh ấy
Làm lợi cho người và chính mình
 
Sống sao cho xứng với lòng trời
Buông tay chẳng nuối tiếc người ơi
Khi ta trở về nơi cát bụi
Đã được sinh ra một kiếp người
 
                 thụy du

 
 






<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2009 20:25:52 bởi Thuỵ Du >
Thuỵ Du 15.04.2009 20:33:45 (permalink)
0

Trích đoạn: trongvan


Trong cuộc đời đã bao lần xuất hiện
Rồi bao lần lại rớt mất Văn ơi !
Bởi thế nên Du đã sợ thật rồi
Mất tình yêu bao lần rơi nước mắt
Mất tình yêu bao lần tim se thắt
Nên bảo lòng rằng mình chẳng thèm yêu
Dù cho rằng người ấy đẹp bao nhiêu
Cũng chẳng thể lay trái tim héo hắt
Cái một nửa làm cho lòng réo rắt
Trời cho rồi lại nỡ tách lìa nhau
Để trái tim buồn bã với sầu đau
Chính vì thế Du chẳng yêu ai nữa....
Cảm ơn Văn đã có tâm như rứa
Chỗ bạn bè đã chí cốt khuyên nhau
Đùa vui thôi,Văn ráng kiếm cho mau
Cái một nửa để : "Em ơi,em hỡi " !!!

                  thuỵ du
 


 
Cuộc tình không cánh vụt bay
Người yêu xuất hiện vài ngày cũng xa
Như vầy xui xẻo thật nha
Hay chưa tới số Du à, Du ơi!
 
Ông trời đôi lúc giỡn chơi
Phá Du một chút để coi thế nào
Mai kia mốt nọ biết đâu
Ai hên (thiếu nợ) cắm đầu nhào vô
 
Lúc ấy Du hết phải lo
Của mình tự động nó... bò về ênh!  

Thiệt cảm ơn Văn đã có lòng
Nhủ khuyên giùm chút phận long đong
Nhưng trời bảo thế Du đành chịu
Còn gì đâu nữa để mà mong?
 
Kiếp trước mình gây nhiều tội nghiệt
Nên giờ đành phải trả thế thôi
Quả thật không một lời oán trách
Chỉ biết kêu trời hởi trời ơi !!!
 
Cái nửa kia họ trốn mất tiêu "gồi"
Cho nên đành chịu "ế", thế thôi !!!
 
                thụy du
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2009 20:36:19 bởi Thuỵ Du >
Thuỵ Du 15.04.2009 20:51:59 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


TD ơi ! tha lỗi nhé  , vườn hoa ta tạm đóng cừa ít lâu vậy
cám ơn bài về mẹ của  TD - mình thích lắm đấy

Mình phải xin lỗi bạn mới đúng TTK ạ....Vì mình thường không vào "Trang thơ TTK" của bạn mà chỉ vào trang "LBĐHDQuỳ" nên mình không biết bạn đang có việc buồn về Mẹ ,TTK ơi!Bạn tha lỗi cho sự chậm trể của mình,bạn nhé !Bài thơ về Mẹ đó mình rất thích và tâm đắc - Vì tuy mình làm không hay ,nhưng đó là thương yêu mà mình dâng cho Mẹ - TTK à -Và mình muốn chia sẻ với bạn rất thật lòng.......

Cảm ơn
 
Lời sao chan chứa ân tình
Niềm vui thành lửa tim mình ấm lên
Tình bạn như cánh tay mềm
Mình xin nắm lấy cho thêm vững vàng
Bước qua những phút hoang mang
Cân bằng cuộc sống mình đang rã rời …
 
T.T.K.15.4.2009
 
Vẫn biết cuộc đời đến rồi đi
Bạn ơi xin chớ quá sầu bi
Hãy gượng đứng lên và ráng sống
Đời đâu ai tránh được phân kỳ
 
 
                 thụy du
 
TTK bạn ơi - khi bạn nghĩ được rằng người thân yêu của chúng ta rời bỏ chúng ta để đến với một thế giới khác - thế giới đó cũng không khác gì thế giới mà chúng ta đang sống - chỉ khác chăng là không có mặt chúng ta thôi bạn ạ....Rồi người thân của chúng ta sẽ dần quen với thế giới mới & biết đâu,ở đó sẽ an bình hơn,vì không có những ganh đua nhỏ nhen,không có những vị kỷ...ở đó họ chỉ biết thương yêu nhau,sống hòa đồng & vui vẻ với nhau...thì bạn sẽ cảm thấy mình được an ủi hơn....
Niềm đau của bạn còn quá mới mẻ & nặng nề với bạn quá,mình hiểu....Nhưng mình chúc bạn hãy dũng cảm lên để vượt qua được nỗi đau này bạn nhé !!! Thương bạn nhiều......
 

Trần Trung Dũng 15.04.2009 21:12:32 (permalink)
0
ƯỚC HẸN

Đưa con đi mấy dặm sơn khê
Hẹn ước cùng nhau một ngày về
Niềm thương nỗi nhớ sao cho cạn
Nhắc đến nghe lòng thêm tái tê

Xa nhau Mẹ mong ngày tương phùng
Nắm chặt tay anh thoả hoài mong
Tình thân mẫu tử tình thâm ấy
Biết nói làm sao để tả cùng?

Ngày xa quê hương trên chuyến xe
Bão táp phong ba luống não nề
Lòng lo cho Mẹ nơi cắt rốn
Bao nỗi buồn thương dạ tái tê

Cùng anh chia sẻ cảm thương kia
Mỗi bước chân đi mỗi bước chia
Mong ngày trở lại làng quê cũ
Bao nỗi thân yêu chẳng muốn lìa....

thuỵ du


Kỷ Niệm Tuổi Thơ

Ôi có những ngày anh nhớ mong
Tiếng sáo thả buồn nơi ven sông
Điệu hò ai đấy theo làn sóng
In bóng nghiêng nghiêng cánh phượng hồng.

Mỗi chiều tránh nắng dưới phi lao
Nghe lá thì thầm tiếng lao xao
Mấy đứa nô đùa chơi bi đáo
Giờ đây nghĩ lại thấy nôn nao.

Rồi có một ngày bỏ đi chơi
Quên câu mẹ dặn chẳng nghe lời
Thằng em quấy khóc không chịu nín
Tối vác thân về ăn mấy roi.

Tuổi thời thơ ấu kể cùng em
Những giấc mơ xưa không thể quên
Bây giờ xa cách hai miền nhớ
Trái đất quay tròn anh biết em.

Trung Dũng
Nhân Sơn 15.04.2009 21:15:57 (permalink)
0
          TÂM TƯ

Chiều buồn nắng rụng bên thềm
Nghe thương trĩu nặng những đêm một mình
Nhắc làm chi nữa chuyện tình
Để đau ai đó còn mình khác chi?

Ngày em cất bước ra đi
Có nghe vương lại những gì đa mang
Vì tình thơ đã dở dang
Người thơ ngày ấy đã sang ngang rồi

Vầng trăng lơ lửng lưng trời
Nhắn cho người với vài lời giúp tôi
Bây giờ đôi ngả rẽ đôi
Ngàn năm từ biệt xa xôi chẳng còn

Lòng ai giờ cũng héo hon
Thương người bên ấy sắt son yêu mình
Yêu chi một kẻ linh đinh
Thân buồn trôi nổi một mình phương xa

Biết tình yêu của người ta
Mà làm sao được? Xót xa thương người !
Biết là duyên số do trời
Đành thôi anh hỡi một đời xa nhau.....

               thuỵ du



 
 
        XIN ĐƯỢC NÓI
 
Hiện nay em chưa đi theo chồng
Còn chăn đơn gối lẻ phòng không
Cho được nói tiếng yêu em nhé
Khi vắng em rồi...thế là xong.
 
Vẫn biết nói cũng vô nghĩa thôi
Lỡ trót si mê em mất rồi
Xin hãy lắng nghe lời bày tỏ
Rồi đem thả vào gió cuốn trôi.
 
Muốn trút tâm tư cho vơi sầu
Đơn phương câm lặng đã từ lâu
Mong em hiểu tình anh tha thiết
Mai này xa cách…sẽ vùi sâu…
 
                  -NS-

Thay đổi trang: << < 949596 > >> | Trang 94 của 170 trang, bài viết từ 1396 đến 1410 trên tổng số 2545 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9