VẦN THƠ EM BIẾT TRAO AI
Trích đoạn: banglang07
TÌNH LỠ
Tình nồng em dấu vào tim
Tháng năm mòn mỏi lặng im đợi người
Người đi góc bể , chân trời
Để ai ở lại nghẹn lời nhớ thương
Thơ tình giăng sợi tơ vương
Ước mong tìm lại chút hương ngày nào
Đêm đêm em lặng đếm sao
Ôm bao mộng ước đi vào trong mơ
Hoàng hôn nắng tím hững hờ
Lá vàng rơi rụng , thẫn thờ lòng ai
Nẻo xa cách trở dặm dài
Cánh hoa lẻ bạn u hoài cô liêu
Hắt hiu một bóng trong chiều
Kiếp này đã lỡ mộng yêu mất rồi …
BL07
LÀ DUYÊN SỐ
Em ơi duyên số do trời
Xa em vương mãi khung đời quạnh hiu
Vòng tay đầy nỗi cô liêu
Để xa để nhớ để nhiều thương mong
Chiều ngồi cánh nhạn xa trông
Nhớ em bên ấy phòng không đợi chờ
Ngàn năm đâu dễ hững hờ
Giọt sương rơi đọng bến bờ thương yêu
Để em cứ mỗi buổi chiều
Đếm hoàng hôn nỗi tiêu điều xót xa
Ngày xưa mình vẫn thiết tha
Bây giờ chỉ có mặn mà mình thôi
Tình đành hai ngả rẽ đôi
Nỗi thương nỗi nhớ người nơi cuối đèo
Chân mây gửi gió mang theo
Tình đà lỡ nhịp cheo leo mất rồi.....
thuỵ du
BL thân mến....TD cứ thích hoạ thơ với BL theo giọng nam,BL thấy có gì kỳ không?Đúng ra trời phải sinh TD là phái nam mới đúng đó...hihi...
Trích đoạn: Mac Nhan Son
NHỚ NHÉ EM
Em thấu hiểu tình yêu của anh
Góc nhỏ con tim đã riêng dành
Là niềm an ủi hằng mong ước
Như tìm thấy lại chút màu xanh.
Mai này anh giả biệt kinh kỳ
Không còn vương vấn phút phân ly
Dẫu biết đường tình chia hai lối
Nghe lòng thanh thản bước ra đi.
Gặp gở nhau chi quá muộn màng
Nên đành chấp nhận tình dở dang
Tình thơ lưu luyến ghi nhớ mãi
Mang theo em nhé !..dù sang ngang…
-NS-
EM VẪN NHỚ
NHƯNG
ANH HÃY QUÊN
Tình thơ dù cho có dở dang
Mai này khi em bước sang ngang
Vẫn ghi vẫn nhớ vần thơ ấy
Dẫu là câu chuyện của muộn màng
Anh cứ an lòng bước ra đi
Bỏ lại sau lưng mối tình si
Xin đừng tiếc nuối gì anh hỡi
Một ngày nào tình đã khắc ghi
Dở dang là chuyện của cuộc đời
Và vì mệnh số luôn do trời
Cho nên anh hỡi đừng lưu luyến
Quên hết để lòng được thảnh thơi
thuỵ du
Trích đoạn: Trần Trung Dũng
Nhớ Quê Hương
Anh đã đi rồi nhưng nhớ ghê
Vi vút nồm nam gió chiều hè
Mấy đứa tụm ba mang diều thả
Tiếng sáo ngập tràn cả đồng quê.
Chiều nắng rủ nhau cùng ra sông
Bì bõm bơi ra tận giữa dòng
Ngụp lặn hồi lâu mờ cả mắt
Mẹ mắng còn cưòi vẫn như không.
Anh thấy lòng mình thương nhớ thêm
Nhìn trăng chênh chếch bóng bên thềm
Lòng nôn nao lắm em có biết
Suối chảy về sông tình nên duyên
Anh cũng ước ao về quê hương
Biết đâu có lúc lại chung đường
Ghé quê em trước cho toại nguyện
Rồi với em về nơi cố hương.
Trung Dũng
THĂM LẠI QUÊ HƯƠNG
Ngày nào anh về với cố hương
Có dòng sông chảy nét thân thương
Dòng sông êm ái ngày thơ ấy
Đã theo anh suốt vạn nẻo đường
Mình sẽ cùng nhau ghé thăm nơi
Quê hương em xa cách bao đời
Có cả sông Hương và núi Ngự
Tình đầy muôn thưở chẳng hề vơi
Rồi sau về với quê hương anh
Gió thổi hiu hiu mộng an lành
Cùng ngắm những cánh diều no gió
Và những cánh đồng mướt trời xanh
Quê hương mình ai cũng yêu thương
Dẫu có cách xa vạn nẻo đường
Vẫn mong vẫn ước ngày trở lại
Để thoả tấm lòng yêu cố hương
thuỵ du
LỠ LÀNG Lỡ tơ duyên Rối tơ lòng! Đảo muôn dòng Dạ nao nao! Ôi lệ trào Đẫm trang thơ Lòng mộng mơ Vùi tro bụi Đời trơ trụi Đếm thời gian Bước gian nan Lòng son sắt!!!
Mà người đi mãi biết phương mô tìm? TD Đã đành máu chảy về tim
Nhưng không ướt nổi cánh chim giang hồ (NBính)
Người đi chiếc bóng bơ vơ
Kẻ về đơn lạnh vật vờ năm canh
Trăm năm vì một chữ tình
Mà lòng héo úa, tan tành tuổi xuân
Ước xa rồi lại mơ gần
Nhưng rồi, chấp nhận một lần đớn đau
Người ơi còn có thương nhau
Mối duyên xưa đến bạc đầu khó quên ĐT
Ôm trong dạ nỗi ưu phiền
Xa xôi vẫn nhớ triền miên nỗi sầu
Chút tình biết gửi về đâu ?
Buồn thương ôm cảnh nhạn sầu bơ vơ
Biết xa mà vẫn mong chờ
Cánh chim tung gió hững hờ cánh chim
Tình yêu xưa có nhạt chìm?
Trong lòng nơi ấy muộn phiền xanh xao
Hay là cũng nỗi thương đau
Giang hồ mỏi cánh biết đâu bến bờ
Nơi đây ai vẫn mộng mơ
Có ngày tao ngộ vần thơ nối liền
Dẫu xa xôi chẳng lãng quên
Dẫu đầu bạc cũng mong nên duyên tình...TD Tình mong manh, đợi mong manh
Tình treo trên sợi chỉ mành em ơi
Xa xôi thì mãi xa xôi
Biết đâu bão cát, sông trôi mà chờ
Người bơ vơ, ta bơ vơ
Sông Hương một dãi lặng lờ tháng năm
Mà người thì mãi xa xăm
Nhớ thương thì cứ lặng thầm nhớ thương
Biết tình một thuở còn vương
Nhưng vần thơ biết gửi phương trời nào
Biết ai gửi, biết ai trao
Em ơi! có lẽ rưng sầu hai ta
Chỉ là ảo ảnh phù hoa
Chỉ là vần điệu thơ ca vương buồn... ĐT
Như người tình đã trót buông
Vần thơ để nhớ để buồn cho ai
Đường đi muôn dặm còn dài
Đâu ngày quay gót một mai trở về
Đau lòng kỷ niệm tái tê
Xa luôn trông đợi ngày về người thương
Ngẩn ngơ cánh vạc kêu sương
Rời nhau để khổ để vương cho người
Vầng trăng chênh chếch lưng trời
Gợi lòng ta nhớ bao lời thiết tha
Những ngày thân ái đã qua
Giờ mong manh quá người xa mất rồi
Biết người mãi tận góc đời
Tình vương một thưở ngọt lời thương yêu
Dòng Hương vẫn chảy cô liêu
Nổi trôi thân ấy - tiêu điều tình em
Yêu thương tha thiết êm đềm
Mình em ôm ấp những đêm lạnh lùng
Làm sao có được tương phùng
Biết rằng tình vẫn ngại ngùng đường xa ....TD
Một mai trời đất giao hoà
Biết đâu lúc ấy mình, ta trùng phùng
Giờ thì cách núi ngăn sông
Thì rồi sẽ có nắng hồng ban mai
Chỉ sợ hoa có chủ rồi
Nhưng không sao, em có đôi ta mừng
Nỗi niềm gặp gỡ bâng khuâng
Núi sông cách trở, trăng gần đấy thôi
Hẹn ngày gặp lại người ơi
Hứa lời thì giữ lấy lời với nhau ĐT
Sống cho có trước có sau
Một lời đã hứa vàng thau chẳng dời
Từ ngày anh cất bước rời
Quê nhà em vẫn chơi vơi tình buồn
Dẫu cho chớp bể mưa nguồn
Trong lòng ôm nặng thu buồn mà thôi
Mong sao tình vẫn một lời
Mặn mà gắn bó đời đời bên nhau
Anh ơi quay gót về mau
Tình ta đâu thể theo màu thời gian
Bạc nhàu qua mấy gian nan
Theo sau bao nỗi phủ phàng thế nhân
Ngọt ngào vẫn ấy tình thân
Yêu thương vẫn mấy ân cần thưở xưa
Cuộc đời dẫu có nắng mưa
Mà em vẫn đợi - anh chưa trở về
Lòng em vẫn giữ lời thề
Anh ơi bao nẻo sơn khê vẫn chờ....TD
Quê nhà em chắc bơ vơ
Nhớ ai năm tháng thần thờ đợi mong
Thương em dầu dãi nắng hồng
Đi về hai buổi mà lòng quặn đau
Anh nơi đây một trời sầu
Phòng đơn, chăn lạnh, gối nhàu tàn cành
Gió đêm rung nhẹ bức mành
Giật mình rồi tự thương mình tha hương
Em ơi! đâu một con đường
Là ngắn nhất để yêu thương tìm về
Ngày dài, đêm vắng lê thê
Trăng bao la lòng càng tê tái lòng
Thương em duyên nợ long đong
Nhớ mẹ già mãi ngóng mong con hoài
Chiều nay mây khuất non đoài
Chạnh lòng anh nhớ tình ai xa vời... ĐT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2009 23:42:20 bởi Đình Thế >
quote: Trích đoạn: Rdinh

Từ anh cất bước ra đi
Trong em thôi trọn những gì yêu thương
Theo anh trên vạn nẻo đường
Trái tim luôn những vấn vương bên người
Giờ anh trở gót đây rồi
Vần thơ cũng thấy nghẹn lời hỡi ai
Những gì xưa cũ chưa phai
Cùng nhau nối lại những ngày thương yêu
Vần thơ thôi hết cô liêu
Vui câu đoàn tụ - thương yêu dạt dào
thuỵ du
quote: Trích đoạn: Rdinh
NHỚ AI
Vầng trăng rơi rụng bên thềm
Lòng buồn đếm những trắng đêm nhớ người
Xa xôi phiêu bạt lưng trời
Vần thơ cũng nhạt những lời yêu thương
Nhớ thương thương nhớ vấn vương
Nẻo đường anh bước ai thương ai nhiều
Ôm lòng một nỗi cô liêu
Đếm thương đếm nhớ tiêu điều buồn ơi !
Người đang ở chốn xa xôi
Biết chăng thương nhớ rã rời hồn tôi ?
thuỵ du
NHỚ AI
Vầng trăng rơi rụng bên thềm
Lòng buồn đếm những trắng đêm nhớ người
Xa xôi phiêu bạt lưng trời
Vần thơ cũng nhạt những lời yêu thương
Nhớ thương thương nhớ vấn vương
Nẻo đường anh bước ai thương ai nhiều
Ôm lòng một nỗi cô liêu
Đếm thương đếm nhớ tiêu điều buồn ơi !
Người đang ở chốn xa xôi
Biết chăng thương nhớ rã rời hồn tôi ?
thuỵ du
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2009 11:25:10 bởi Rdinh >
Vẫn còn đây những vần thơ
Dệt nên câu nhớ câu chờ câu mong
Xa xôi thăm thẳm nhạn trông
Người về kết nối thơ hồng thắm xinh
Một câu cũng nghĩa cũng tình
Một bài là những vần xinh mặn mà
Tình thơ một thưở cách xa
Nay đà sum họp một nhà "Quán Thơ"
Hết thôi những đợi những chờ
Anh về ta nối vần thơ thuở nào.....
thuỵ du
quote:
Trích đoạn: dongthanhtruc
Du đành phó thác cho trời
Chọn giùm người ấy một đời giúp Du
Bao giờ ông bảo "Này Du !"
"Đây người sẽ sống thiên thu với mày"
Thì Du đành chịu bó tay
Cái gông trên cổ từ rày phải mang
Chữ tình hai chữ tình tang
Ai mà quanh nó chàng ràng khổ thân !
thuỵ du
Du ơi sướng khổ chẳng phân
yêu sướng?hay khổ? Có cần hay không?
Trời ban cho sợi chỉ hồng
Rồi ta tự trói chứ gông đâu nào?
Giờ mà phó mặc trời cao
Thì đâu có biết ra sao kiếp này
Chi bằng đừng nói chua cay
Mà rằng hãy sống mê say thật lòng
Tình yêu là chén rượu nồng
Cho đi để nhận hiểu không Du à?
Yêu người,người lại yêu ta
Sá gì mất được để mà sầu bi?
Xin chân thành cám ơn "dongthanhtruc" đã có "đôi lời chỉ giáo" cho thuỵ du - Đây là những lời tâm tình của TD xin gửi đến Thanh Trúc,& e rằng nó không được dzui,mong Thanh Trúc bỏ qua giùm TD nhen.....
Trích đoạn: Đình Thế
Mà người đi mãi biết phương mô tìm? TD
Đã đành máu chảy về tim
Nhưng không ướt nổi cánh chim giang hồ (NBính)
Người đi chiếc bóng bơ vơ
Kẻ về đơn lạnh vật vờ năm canh
Trăm năm vì một chữ tình
Mà lòng héo úa, tan tành tuổi xuân
Ước xa rồi lại mơ gần
Nhưng rồi, chấp nhận một lần đớn đau
Người ơi còn có thương nhau
Mối duyên xưa đến bạc đầu khó quên ĐT
Ôm trong dạ nỗi ưu phiền
Xa xôi vẫn nhớ triền miên nỗi sầu
Chút tình biết gửi về đâu ?
Buồn thương ôm cảnh nhạn sầu bơ vơ
Biết xa mà vẫn mong chờ
Cánh chim tung gió hững hờ cánh chim
Tình yêu xưa có nhạt chìm?
Trong lòng nơi ấy muộn phiền xanh xao
Hay là cũng nỗi thương đau
Giang hồ mỏi cánh biết đâu bến bờ
Nơi đây ai vẫn mộng mơ
Có ngày tao ngộ vần thơ nối liền
Dẫu xa xôi chẳng lãng quên
Dẫu đầu bạc cũng mong nên duyên tình...TD
Tình mong manh, đợi mong manh
Tình treo trên sợi chỉ mành em ơi
Xa xôi thì mãi xa xôi
Biết đâu bão cát, sông trôi mà chờ
Người bơ vơ, ta bơ vơ
Sông Hương một dãi lặng lờ tháng năm
Mà người thì mãi xa xăm
Nhớ thương thì cứ lặng thầm nhớ thương
Biết tình một thuở còn vương
Nhưng vần thơ biết gửi phương trời nào
Biết ai gửi, biết ai trao
Em ơi! có lẽ rưng sầu hai ta
Chỉ là ảo ảnh phù hoa
Chỉ là vần điệu thơ ca vương buồn... ĐT
Như người tình đã trót buông
Vần thơ để nhớ để buồn cho ai
Đường đi muôn dặm còn dài
Đâu ngày quay gót một mai trở về
Đau lòng kỷ niệm tái tê
Xa luôn trông đợi ngày về người thương
Ngẩn ngơ cánh vạc kêu sương
Rời nhau để khổ để vương cho người
Vầng trăng chênh chếch lưng trời
Gợi lòng ta nhớ bao lời thiết tha
Những ngày thân ái đã qua
Giờ mong manh quá người xa mất rồi
Biết người mãi tận góc đời
Tình vương một thưở ngọt lời thương yêu
Dòng Hương vẫn chảy cô liêu
Nổi trôi thân ấy - tiêu điều tình em
Yêu thương tha thiết êm đềm
Mình em ôm ấp những đêm lạnh lùng
Làm sao có được tương phùng
Biết rằng tình vẫn ngại ngùng đường xa ....TD
Một mai trời đất giao hoà
Biết đâu lúc ấy mình, ta trùng phùng
Giờ thì cách núi ngăn sông
Thì rồi sẽ có nắng hồng ban mai
Chỉ sợ hoa có chủ rồi
Nhưng không sao, em có đôi ta mừng
Nỗi niềm gặp gỡ bâng khuâng
Núi sông cách trở, trăng gần đấy thôi
Hẹn ngày gặp lại người ơi
Hứa lời thì giữ lấy lời với nhau ĐT
Sống cho có trước có sau
Một lời đã hứa vàng thau chẳng dời
Từ ngày anh cất bước rời
Quê nhà em vẫn chơi vơi tình buồn
Dẫu cho chớp bể mưa nguồn
Trong lòng ôm nặng thu buồn mà thôi
Mong sao tình vẫn một lời
Mặn mà gắn bó đời đời bên nhau
Anh ơi quay gót về mau
Tình ta đâu thể theo màu thời gian
Bạc nhàu qua mấy gian nan
Theo sau bao nỗi phủ phàng thế nhân
Ngọt ngào vẫn ấy tình thân
Yêu thương vẫn mấy ân cần thưở xưa
Cuộc đời dẫu có nắng mưa
Mà em vẫn đợi - anh chưa trở về
Lòng em vẫn giữ lời thề
Anh ơi bao nẻo sơn khê vẫn chờ....TD
Quê nhà em chắc bơ vơ
Nhớ ai năm tháng thần thờ đợi mong
Thương em dầu dãi nắng hồng
Đi về hai buổi mà lòng quặn đau
Anh nơi đây một trời sầu
Phòng đơn, chăn lạnh, gối nhàu tàn cành
Gió đêm rung nhẹ bức mành
Giật mình rồi tự thương mình tha hương
Em ơi! đâu một con đường
Là ngắn nhất để yêu thương tìm về
Ngày dài, đêm vắng lê thê
Trăng bao la lòng càng tê tái lòng
Thương em duyên nợ long đong
Nhớ mẹ già mãi ngóng mong con hoài
Chiều nay mây khuất non đoài
Chạnh lòng anh nhớ tình ai xa vời... ĐT
Rằng người ở tận chân trời
Góc thương góc nhớ chẳng vơi tim trào
Tấm tình ngày ấy đã trao
Vẫn còn đây vẫn ngọt ngào như xưa
Bây giờ sớm nắng chiều mưa
Góc tim vẫn nặng tình xưa rạt rào
Ôm hoài nỗi nhớ xuyến xao
Mong anh trở bước mà nao nao lòng
Giữ trong tâm sợi chỉ hồng
Đợi anh về nối tình nồng xa xăm
Anh ơi cho dẫu cách ngăn
Một lòng em vẫn luôn hằng nhớ anh
Nếu thương chút phận mỏng manh
Dừng chân quay gót nghe anh - em chờ
Mình về nối lại tình mơ
Ngọt ngào từ thưở ban sơ ngọt ngào.... TD
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2009 12:51:02 bởi Thuỵ Du >
EM VẪN NHỚ
NHƯNG
ANH HÃY QUÊN
Tình thơ dù cho có dở dang
Mai này khi em bước sang ngang
Vẫn ghi vẫn nhớ vần thơ ấy
Dẫu là câu chuyện của muộn màng
Anh cứ an lòng bước ra đi
Bỏ lại sau lưng mối tình si
Xin đừng tiếc nuối gì anh hỡi
Một ngày nào tình đã khắc ghi
Dở dang là chuyện của cuộc đời
Và vì mệnh số luôn do trời
Cho nên anh hỡi đừng lưu luyến
Quên hết để lòng được thảnh thơi
thuỵ du
BIẾT LÀM SAO ?..
Làm sao anh quên được em ơi !.. Tình này ghi nhớ mãi suốt đời Dù biết chỉ là mơ mộng hảo Mà lòng vẫn thương nhớ đầy vơi. Rồi đây em sẽ bước theo chồng Còn đâu nữa mà để chờ trông Đêm về thao thức buồn da diết Làm sao quên được…em biết không ?.. Dù anh trốn chạy phương trời nào Để chôn vùi quá khứ thương đau Tình vẫn in sâu trong tiềm thức Không thể quên được ...biết làm sao… -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2009 17:26:47 bởi Mac Nhan Son >
Trích đoạn: Mac Nhan Son
BIẾT LÀM SAO ?..
Làm sao anh quên được em ơi !..
Tình này ghi nhớ mãi suốt đời
Dù biết chỉ là mơ mộng hảo
Mà lòng vẫn thương nhớ đầy vơi.
Rồi đây em sẽ bước theo chồng
Còn đâu nữa mà để chờ trông
Đêm về thao thức buồn da diết
Làm sao quên được…em biết không ?..
Dù anh trốn chạy phương trời nào
Để chôn vùi quá khứ thương đau
Tình vẫn in sâu trong tiềm thức
Không thể quên được ...biết làm sao…
-NS-
NẾU BIẾT
Nếu biết rằng giờ phải chịu thương đau
Thì lúc trước mình xin đừng gặp gỡ
Nếu biết rằng câu thơ đành bỡ ngỡ
Thì thôi anh mình vương vấn mà chi?
Để bây giờ đành kẻ ở người đi
Để bây giờ nghe lòng buồn da diết
Nếu đã biết tình yêu anh tha thiết
Thì làm sao em quên được người ơi?
Ngày mai này khi hai ngả xa xôi
Vẫn mong mỏi anh vui cùng cuộc sống
Vẫn mong mỏi trong đất trời cao rộng
Sẽ có người nghe anh nói tiếng yêu
Để vơi sầu vơi bớt nỗi cô liêu
Ngày vẫn qua cuộc sống vẫn trôi đều ....
thuỵ du
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2009 20:50:27 bởi Thuỵ Du >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: