TRANG THƠ TỊNH NGUYỆT VÂN
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 14 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 207 bài trong đề mục
Tịnh Nguyệt Vân 03.01.2009 08:24:09 (permalink)
0

 
XIN HÃY CÙNG VUI XUÂN
 
Xin hãy cùng vui Xuân
với tâm lành, tươi nhuận
để luôn giúp muôn loài
thường vui sống hòa thuận.
 
Xin hãy thường hoan-hỷ
sống tươi mát, từ bi
vì bạn là Hiện thân
của Nguồn sống thiện mỹ.
 
Xin hãy thường tinh tấn
sống trọn vẹn minh mẫn
để thường giúp muôn loài
vui sống tròn kham nhẫn.
 
Xin hãy luôn nhẫn nại
để sống tròn tự tại
và thường giúp muôn loài
vui sống tròn vô ngại.
 
Nguyện ánh sáng Minh Trí
luôn soi muôn lối đi
để thường giúp muôn loài
luôn sống tròn hoan-hỷ.
 
Nguyện bao công đức lành
giúp muôn loài vãng sanh
cõi Tây Phương Cực Lạc
muôn thuở vẫn cao thanh...
 
Nam-mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang Như Lai,
Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát,
Nay kính,
 
Tịnh Nguyệt Vân

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2009 03:43:56 bởi Tịnh Nguyệt Vân >
Tịnh Nguyệt Vân 03.01.2009 08:44:50 (permalink)
0

 
XUÂN LUÔN ĐEM HY VỌNG
 
Xuân luôn đem hy vọng,
giúp sống tròn sạch trong
vì Xuân vốn chính là
Hiện thân của Nguồn sống.
 
Xuân luôn đem an lạc,
giúp sống tròn tươi mát
vì Xuân là Hiện thân
của Nguồn sống vô tác.
 
Xuân luôn đem tự tại,
giúp sống tròn thư thái
vì Xuân là Hiện thân
của Nguồn sống vô ngại.
 
Xuân luôn đem hạnh-phúc,
giúp sống tròn tri túc
và muôn thuở tuyệt vời
như mười phương Chư Bụt.
 
Xuân Di Lặc muôn thuở
giúp sống tròn trẻ thơ
vì Xuân là hạnh-phúc
và niềm vui vô bờ.
 
Nguyện bao công đức lành
giúp tất cả chúng sanh
luôn sống tròn tươi mát
và trọn vẹn cao thanh...
 
Nam-mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang Như Lai,
Nam-mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật,
Nam-mô Long Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát,
Nay kính,
 
Tịnh Nguyệt Vân
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2009 03:59:31 bởi Tịnh Nguyệt Vân >
Tịnh Nguyệt Vân 03.01.2009 09:15:37 (permalink)
0

 
NHƯ MUÔN HOA XINH TƯƠI
 
Như muôn hoa xinh tươi
luôn vui sống tuyệt vời,
hãy sống thật tươi mát
và trọn vẹn thảnh thơi.
 
Ưu tư để làm chi,
nào có ích lợi gì.
Hãy thường xuyên niệm Phật
và sống trọn từ bi.
 
Muôn sự tạm hiện hữu,
hãy sống tròn vô ưu
để muôn thuở tươi mát
như trăng sáng mùa Thu.
 
Nguyện bao công đức lành
giúp tất cả chúng sanh
luôn sống tròn hoan-hỷ
và trọn vẹn cao thanh...
 
Nam-mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang Như Lai,
Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát,
Nay kính,
 
Tịnh Nguyệt Vân

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2009 00:44:44 bởi Tịnh Nguyệt Vân >
Tịnh Nguyệt Vân 03.01.2009 11:24:40 (permalink)
0
 
 
THỬ THÁCH GIÚP TRƯỞNG THÀNH
 
Thử thách giúp trưởng thành,
hãy sống tròn vững mạnh
để luôn giúp muôn loài
vui sống tròn cao thanh.
 
Thử thách dù gian khổ
giúp ta mau giác ngộ
và giúp cho Phật Tánh
muôn thuở mau hiển lộ.
 
Thử thách dù chua cay
giúp ta sống thẳng ngay
và thấy niềm hạnh-phúc
muôn thuở vẫn tràn đầy.
 
Hãy gắng vượt thử thách,
giữ Trí như tùng bách
để thường sống an vui
và trọn vẹn trong sạch.
 
Nguyện Từ Phụ Di Đà
luôn hộ niệm tất cả
và thường giúp muôn loài
luôn sống tròn hỷ xả.
 
Nguyện bao công đức lành
giúp muôn loài vãng sanh
cõi Tây Phương Cực Lạc
muôn thuở vẫn cao thanh...
 
Nam-mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang Như Lai,
Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát,
Nay kính,
 
Tịnh Nguyệt Vân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2009 03:58:25 bởi Tịnh Nguyệt Vân >
Tịnh Nguyệt Vân 05.01.2009 10:44:55 (permalink)
0

 
VỊNH CÂY THÔNG
 
Ngồi buồn mà trách ông xanh,
khi vui muốn khóc, buồn tênh lại cười.
Kiếp sau, xin chớ làm người,
làm cây thông đứng giữa trời mà reo.
Giữa trời, vách đá cheo leo,
ai mà chịu rét thì trèo với thông.
 
Cụ Nguyễn Công Trứ
 
 
Họa:
 
KHÔNG NÊN TRÁCH PHẬT TRỜI
 
Không nên trách Phật Trời,
cũng tại vì nghiệp thôi
nên mỗi người, mỗi cảnh,
có chi mà than ôi.
 
Than trách để làm chi,
xin hãy sống từ bi
để thường giúp muôn loài
luôn sống tròn hoan hỷ.
 
Làm người dù khổ đau
giúp ta trưởng thành mau.
Còn làm thông càng khổ
vì không Trí nhiệm mầu.
 
Trí huệ giúp vui sống
tròn tươi mát, sạch trong
để thường giúp muôn loài
luôn sống tròn linh động.
 
Nguyện ánh sáng Minh Trí
luôn soi mọi lối đi
để thường giúp muôn loài
luôn sống trọn hoan-hỷ.
 
Nguyện bao công đức lành
giúp tất cả chúng sanh
vãng sanh cõi Cực Lạc
muôn thuở vẫn cao thanh...
 
Nam-mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang Như Lai,
Nam-mô Phổ Quang Minh Trí Như Lai,
Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát,
Nay kính,
 
Tịnh Nguyệt Vân
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2009 04:01:36 bởi Tịnh Nguyệt Vân >
nha uyen 06.01.2009 11:03:22 (permalink)
0

 
VỊNH CÂY THÔNG
 
Ngồi buồn mà trách ông xanh,
khi vui muốn khóc, buồn tênh lại cười.
Kiếp sau, xin chớ làm người,
làm cây thông đứng giữa trời mà reo.
Giữa trời, vách đá cheo leo,
ai mà chịu rét thì trèo với thông.
 
Cụ Nguyễn Công Trứ
 
 
Họa:
 
KHÔNG NÊN TRÁCH PHẬT TRỜI
 
Không nên trách Phật Trời,
cũng tại vì nghiệp thôi
nên mỗi người, mỗi cảnh,
có chi mà than ôi.
 
Than trách để làm chi,
xin hãy sống từ bi
để thường giúp muôn lòai
luôn sống tròn hoan hỷ.
 
Làm người dù khổ đau
giúp ta trưởng thành mau.
Còn làm thông càng khổ
vì không Trí nhiệm mầu.
 
Trí huệ giúp vui sống
tròn tươi mát, sạch trong
để thường giúp muôn lòai
luôn sống tròn linh động.
 
Nguyện ánh sáng Minh Trí
luôn soi mọi lối đi
để thường giúp muôn lòai
luôn sống tròn hoan-hỷ.
 
Nguyện bao công đức lành
giúp tất cả chúng sanh
vãng sanh cõi Cực Lạc
muôn thuở vẫn cao thanh...
 
Nam-mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang Như Lai,
Nam-mô Phổ Quang Minh Trí Như Lai,
Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát,
Nay kính,
 
Tịnh Nguyệt Vân
 

HỔNG CÓ TRÁCH PHẬT
 
Ngồi buồn ông trách ông xanh
Dám nào trách Phật vĩnh hằng xa xôi
Biết là tại cái nghiệp thôi
Nghiệp mang trót nặng nên đời lênh đênh
Núi cao vực thẳm chông chênh
Trái lành khó đậu buồn tênh ông cười
Thở than một chút với đời
Ông còn rất muốn làm người mãi thay
Ca trù réo rắt còn đây
Chờ ông viết tiếp cho say đắm  người
Hồng hồng tía tía ....í ôi....
 
                      nha uyen
 

 

 
TẶNG CÔ ,CHÚC CÔ MỘT MÙA XUÂN AN LÀNH

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2009 11:11:00 bởi nha uyen >
Tịnh Nguyệt Vân 07.01.2009 09:23:07 (permalink)
0

 
VỊNH CÂY THÔNG
 
Ngồi buồn mà trách ông xanh,
khi vui muốn khóc, buồn tênh lại cười.
Kiếp sau, xin chớ làm người,
làm cây thông đứng giữa trời mà reo.
Giữa trời, vách đá cheo leo,
ai mà chịu rét thì trèo với thông.
 
Cụ Nguyễn Công Trứ
 
 
Họa:
 
KHÔNG NÊN TRÁCH PHẬT TRỜI
 
Không nên trách Phật Trời,
cũng tại vì nghiệp thôi
nên mỗi người, mỗi cảnh,
có chi mà than ôi.
 
Than trách để làm chi,
xin hãy sống từ bi
để thường giúp muôn loài
luôn sống tròn hoan hỷ.
 
Làm người dù khổ đau
giúp ta trưởng thành mau.
Còn làm thông càng khổ
vì không Trí nhiệm mầu.
 
Trí huệ giúp vui sống
tròn tươi mát, sạch trong
để thường giúp muôn loài
luôn sống tròn linh động.
 
Nguyện ánh sáng Minh Trí
luôn soi mọi lối đi
để thường giúp muôn loài
luôn sống tròn hoan-hỷ.
 
Nguyện bao công đức lành
giúp tất cả chúng sanh
vãng sanh cõi Cực Lạc
muôn thuở vẫn cao thanh...
 
Nam-mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang Như Lai,
Nam-mô Phổ Quang Minh Trí Như Lai,
Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát,
Nay kính,
 
Tịnh Nguyệt Vân
 

HỔNG CÓ TRÁCH PHẬT
 
Ngồi buồn ông trách ông xanh
Dám nào trách Phật vĩnh hằng xa xôi
Biết là tại cái nghiệp thôi
Nghiệp mang trót nặng nên đời lênh đênh
Núi cao vực thẳm chông chênh
Trái lành khó đậu buồn tênh ông cười
Thở than một chút với đời
Ông còn rất muốn làm người mãi thay
Ca trù réo rắt còn đây
Chờ ông viết tiếp cho say đắm  người
Hồng hồng tía tía ....í ôi....
 
                      nha uyen





TẶNG CÔ ,CHÚC CÔ MỘT MÙA XUÂN AN LÀNH
                                                            Nhã Uyên
 
Cô Nhã Uyên thân mến,
 
Rất cám ơn cô đã tặng một bài thơ hay của cô. Xin cô nhớ viếng các websites sau đây: www.niemphat.com, www.hoakhaikienphat.com, www.quangduc.com, www.thuvienhoasen.org, www.thondida.com,... khi rãnh. Mến chúc cô, gia đình và tất cả các thân bằng quyến thuộc của cô luôn có thật nhiều sức khoẻ, gặp vạn sự cát tường và vạn sự hạnh-phúc, an vui như ý nguyện trong năm Kỷ Sửu. 
Nay mến, Tịnh Nguyệt Vân

                                                     

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2009 04:04:35 bởi Tịnh Nguyệt Vân >
Tịnh Nguyệt Vân 07.01.2009 10:21:57 (permalink)
0
 
 
 
XUÂN ĐẾN, HÃY VUI ĐI
 
Xuân đến, hãy vui đi
để đời luôn hoan-hỷ
vì Xuân muôn thuở vẫn
là Nguồn sống thiện mỹ.
 
Xuân muôn thuở thanh cao
và tràn đầy sáng tạo
vì Xuân là Hiện thân
của hạnh-phúc ngọt ngào.
 
Xuân muôn thuở đẹp tươi
vì Xuân luôn tuyệt vời
và thường giúp muôn loài
vui sống tròn thảnh thơi.
 
Hãy vui Xuân trọn vẹn
giữa đất trời rộng thênh
để muôn thuở tươi mát
như một đóa hoa sen.
 
Nguyện bao công đức lành
giúp tất cả chúng sanh
luôn sống tròn an vui
và trọn vẹn cao thanh...
 
Nam-mô A Di Đà Hoan-Hỷ Quang Như Lai,
Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát,
Nay kính,
 
Tịnh Nguyệt Vân 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2009 04:06:16 bởi Tịnh Nguyệt Vân >
Tịnh Nguyệt Vân 14.01.2009 10:45:58 (permalink)
0
 

 
NGUYỆN LUÔN THỞ VÀO: NAM-MÔ
 
Nguyện luôn thở vào: Nam-mô,
thở ra: A Di Đà Phật
để có thể luôn vui sống
trọn vẹn an vui, chơn thật.
 
Nguyện luôn thở vào: tự độ,
thở ra: trọn vẹn giác ngộ
để thường giúp cho Phật Tánh
muôn thuở trọn vẹn hiển lộ.
 
Nguyện luôn thở vào: hồn nhiên,
thở ra: trọn vẹn thần tiên
để niềm hạnh-phúc muôn thuở
trở thành hiện thực, miên viễn.
 
Nguyện cho bao công đức lành
giúp muôn loài mau vãng sanh
về cõi Tây Phương Cực Lạc
muôn thuở nhiệm mầu, cao thanh...
 
Nam-mô A Di Đà Hoan-Hỷ Quang Như Lai,
Nam-mô Đại Trí Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Ha Tát,
Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát,
Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát,
Nay kính,
 
Tịnh Nguyệt Vân 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2009 04:08:41 bởi Tịnh Nguyệt Vân >
nha uyen 19.01.2009 09:23:53 (permalink)
0
Tịnh Nguyệt Vân 24.01.2009 23:07:27 (permalink)
0
 


Cô Nhã Uyên thân mến,
 
Rất cám ơn những lời chúc Tết đầy thiện ý của cô. Mến chúc cô, gia đình, thân quyến, tất cả quý vị thân hữu và những người bạn thơ của cô và của Việt Nam Thư Quán luôn được an khang và luôn gặp vạn sự cát tường như ý nguyện trong năm Kỷ Sửu nhé... Nay mến, Tịnh Nguyệt Vân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2009 00:13:10 bởi Tịnh Nguyệt Vân >
Tịnh Nguyệt Vân 25.01.2009 01:06:47 (permalink)
0
 
HÃY VUI XUÂN NHẸ NHÀNG
 
Hãy vui Xuân nhẹ nhàng,
tươi mát và bình an
vì bạn là Hiện thân
của Nguồn sống thênh thang.
 
Hãy vui Xuân trọn vẹn
giữa đất trời rộng thênh
vì bạn là đóa sen
muôn thuở vẫn vươn lên.
 
Hãy vui Xuân thoải mái
và trọn vẹn vô ngại
vì bạn vốn chính là
một vị Phật tương lai.
 
Hãy vui Xuân hồn-nhiên,
cho đời luôn thần tiên
vì bạn là Hiện thân
của Nguốn sống thiêng liêng.
 
Nguyện cho Xuân Di Lặc
luôn đem bao tươi mát
và thường giúp muôn loài
luôn sống tròn an lạc.
 
Nguyện bao công đức lành
giúp tất cả chúng sanh
luôn sống tròn hỷ xả,
cho đời luôn cao thanh...
 
Nam-mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang Như Lai,
Nam-mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật,
Nam-mô Long Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát,
Nay kính,
 
Tịnh Nguyệt Vân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2009 04:16:38 bởi Tịnh Nguyệt Vân >
Trần Mạnh Hùng 25.01.2009 05:51:34 (permalink)
0
CUNG CHÚC TÂN XUÂN
( Thân Chúc Tịnh Nguyệt Vân)

Cung chúc tân xuân - chúc đến người.

An khang, hạnh phúc ngập vui tươi.

Tiền tài lộc bổng tràn như nước.

Sự nghiệp công danh mãn ý cười

Xin chúc bạn bè sa hũ nếp

Kính mừng thân hữu thoả lòng chơi

Suốt năm vạn sự trong như ý.

Tuổi thọ bình yên hưởng phúc trời.

Trần Mạnh Hùng.
Tịnh Nguyệt Vân 25.01.2009 09:52:31 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

CUNG CHÚC TÂN XUÂN
( Thân Chúc Tịnh Nguyệt Vân)

Cung chúc tân xuân - chúc đến Người.

An khang, hạnh phúc ngập vui tươi.

Tiền tài, lộc bổng tràn như nước,

Sự nghiệp, công danh mãn ý cười.

Xin chúc bạn bè sa hũ nếp,

Kính mừng thân hữu thoả lòng chơi.

Suốt năm vạn sự trong như ý,

Tuổi thọ bình yên hưởng phúc trời.

Trần Mạnh Hùng.
 

Huynh Trần Mạnh Hùng thân mến,
 
Rất cám ơn bài thơ chúc Tết rất hay của Huynh. Kính chúc Huynh, gia đình và tất cả thân bằng quyến thuộc của Huynh luôn được thật nhiều sức khoẻ và luôn gặp vạn sự may mắn, an vui như ý trong năm Kỷ Sửu nhé. Nay kính, Nguyệt Vân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2009 10:01:06 bởi Tịnh Nguyệt Vân >
Tịnh Nguyệt Vân 27.01.2009 22:03:06 (permalink)
0

CHỈ BÂY GIỜ VÀ Ở ĐÂY
 
Chỉ bây giở và ở đây,
an vui phút giây này
để cho niềm hạnh-phúc
muôn thuở vẫn tràn đầy.
 
Chỉ theo dõi thân, tâm
để sống tròn tươi thắm
và thường giúp muôn loài
vượt thoát bao mê lầm.
 
Để có một trí nhớ,
xin theo dõi hơi thở
và sống trong chánh niệm
với niềm vui vô bờ.
 
Hãy buông mọi suy nghĩ
để thoát mọi sầu bi
và thường giúp muôn loài
luôn sống tròn hoan-hỷ.
 
Nguyện bao công đức lành
giúp tất cả chúng sanh
luôn sống tròn tinh tấn
và trọn vẹn cao thanh...
 
Nam-mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang Như Lai,
Nam-mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát,
Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát  Ma Ha Tát,
Nay kính,
 
Tịnh Nguyệt Vân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2009 22:08:40 bởi Tịnh Nguyệt Vân >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 14 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 207 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9