TRANG THƠ TỊNH NGUYỆT VÂN

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 7 trang, bài viết từ 91 đến 120 trên tổng số 207 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Tịnh Nguyệt Vân
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.10.2008
RE: TRANG THƠ TỊNH NGUYỆT VÂN - 01.12.2008 21:40:18
0

 
XIN LUÔN SỐNG DŨNG MÃNH
 
Xin luôn sống dũng mãnh
và trọn vẹn cao thanh
để thường giúp muôn loài
luôn sống tròn vững mạnh.
 
Xin sống trọn hồn nhiên,
không vướng bận ưu phiền
như hoa sen mầu nhiệm
luôn thanh thóat, dịu hiền.
 
Xin sống tròn tươi mát,
cho đời luôn an lạc
vì bạn là Hiện thân
của Nguồn sống vô tác.
 
Nguyện bao công đức lành
giúp muôn loài vãng sanh
cõi Tây Phương Cực Lạc
muôn thuở vẫn cao thanh...
 
Nam-mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang Như Lai,
Nay kính,
 
Tịnh Nguyệt Vân 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2009 19:16:36 bởi Tịnh Nguyệt Vân >

Tịnh Nguyệt Vân
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.10.2008
RE: TRANG THƠ TỊNH NGUYỆT VÂN - 01.12.2008 22:12:10
0


 
ĐỪNG THAN MÂY, KHÓC GIÓ
 
Đừng than mây, khóc gió
cùng rên rỉ nhỏ, to
vì nhớ thương, tiếc nuối
và cứ mãi buồn lo.
 
Sự chết đến bất ngờ,
trong từng phút, từng giờ,
sao chưa gắng tu tập
và sống tròn trẻ thơ?
 
Mãi điên cuồng nhớ thương
tình trai gái tầm thường
để khi chết thành ma
lang thang khắp nẻo đường.
 
Tu hành thành Bậc Thánh
để cứu độ chúng sanh,
còn hơn làm ma quỷ
gieo rắc chuyện không lành.
 
Xin hãy mau tỉnh thức
để sống tròn chơn thực
và thường giúp muôn loài
luôn sống trọn đạo đức.
 
Nguyện bao công đức lành
giúp muôn loài vãng sanh
cõi Tây Phương Cực Lạc
muôn thuở vẫn cao thanh...
 
Nam-mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang Như Lai,
Nay kính,
 
Tịnh Nguyệt Vân
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2009 19:19:45 bởi Tịnh Nguyệt Vân >

Tịnh Nguyệt Vân
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.10.2008
RE: TRANG THƠ TỊNH NGUYỆT VÂN - 02.12.2008 09:00:13
0
 
HÃY LÀM THƠ VÌ ĐẠO
 
Hãy làm thơ vì Đạo
và sống tròn thanh cao
dù muôn pháp thế gian
đều chỉ là hư ảo.
 
Hãy làm thơ giúp đời,
giúp người sống tuyệt vời,
đừng mãi làm thơ tình,
lãng mạn trong mọi thời.
 
Lãng mạn, thiếu thực tế
sẽ bị người cười chê
và người quá lãng mạn
sẽ thành người hoang phế.
 
Xin luôn sống tinh tấn
và trọn vẹn thật chân
để thường giúp muôn loài
luôn sống trọn minh mẫn.
 
Nguyện cho bao công đức
giúp muôn loài tỉnh thức
để sống tròn an vui
và trọn vẹn trung thực...
 
Nam-mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Nam-mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang Như Lai,
Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát,
Nay kính,
 
Tịnh Nguyệt Vân
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2009 19:26:07 bởi Tịnh Nguyệt Vân >

Tịnh Nguyệt Vân
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.10.2008
RE: TRANG THƠ TỊNH NGUYỆT VÂN - 02.12.2008 09:23:32
0
 
HÃY HÓA GIẢI TAM ĐỘC
 
Hãy hóa giải tam độc:
tham, sân, si thảm khốc
vì khiến cho bao người
sống xa lìa thân tộc.
 
Vì tham nên đảo điên,
chỉ biết có bạc tiền
và xem nhẹ tình nghĩa,
thật là thói oan khiên.
 
Vì sân nên nổi nóng,
chuyện có hóa thành không.
Lòng người thường điên đảo
nên tâm còn nổi sóng.
 
Vì si nên u mê,
thường sống thiếu trí huệ,
chỉ mãi lo hưởng thụ,
không sửa tính bạc tệ.
 
Tam độc này như rắn,
thường rất là thù thắng
và đã khiến cho biết 
bao Ông hóa ra thằng.
 
Nguyện cho bao công đức
giúp muôn loài tỉnh thức
để sống tròn an vui
và trọn vẹn trung thực...
 
Nam-mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang Như Lai,
Nam-mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát,
Nay kính,
 
Tịnh Nguyệt Vân
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2009 19:28:52 bởi Tịnh Nguyệt Vân >

Tịnh Nguyệt Vân
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.10.2008
RE: TRANG THƠ TỊNH NGUYỆT VÂN - 02.12.2008 09:39:50
0
 

BỐ THÍ TRỪ THAM LAM
 
Bố thí trừ tham lam,
giúp rõ đời giả tạm
nên thường hay giúp người
để dứt trừ thói tham.
 
Nhẫn nhục trừ thói sân,
hay nổi nóng, bất cần.
Xin hãy thường nhẫn nhục
và sống trọn tinh tấn.
 
Trí huệ trừ thói si,
giúp người thành Bậc Trí
luôn sống tròn minh mẫn
và tràn đầy từ bi.
 
Nguyện bao công đức lành
giúp muôn loài vãng sanh
cõi Tây Phương Cực Lạc
muôn thuở vẫn cao thanh...
 
Nam-mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang Như Lai,
Nam-mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát,
Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát,
Nay kính,
 
Tịnh Nguyệt Vân 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2009 19:36:15 bởi Tịnh Nguyệt Vân >

Tịnh Nguyệt Vân
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.10.2008
RE: TRANG THƠ TỊNH NGUYỆT VÂN - 03.12.2008 06:59:54
0

 
HÃY TUYÊN DƯƠNG PHẬT PHÁP
 
Hãy tuyên dương Phật Pháp
ngay nơi cõi phức tạp
để thường giúp muôn loài
vượt thoát bao bão táp.
 
Hãy tuyên dương Chơn lý
và sống tròn hoan hỷ
vì bạn là Hiện thân
của Nguồn sống thiện mỹ.
 
Hãy thường khuyên bao người
luôn sống tròn sáng tươi
để thường giúp muôn loài
luôn sống trọn tuyệt vời.
 
Hãy luôn mãi tinh tấn
vui sống tròn minh mẫn
vì bạn là Hiện thân
của Nguồn sống thật chân.
 
Nguyện bao công đức lành
giúp muôn loài vãng sanh
cõi Tây Phương Cực Lạc
muôn thuở vẫn cao thanh...
 
Nam-mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang Như Lai,
Nam-mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát,
Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát,
Nay kính,
 
Tịnh Nguyệt Vân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2009 19:34:34 bởi Tịnh Nguyệt Vân >

Tịnh Nguyệt Vân
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.10.2008
RE: TRANG THƠ TỊNH NGUYỆT VÂN - 03.12.2008 07:19:52
0

 
CHƯ PHẬT LUÔN HỘ NIỆM
 
Chư Phật luôn hộ niệm,
giúp ta sống tỉnh điềm
và trọn vẹn tươi mát
như hoa sen vô nhiễm.
 
Xin hãy vững niềm Tin
và luôn sống tịnh minh
vì bạn là Hiện thân
của Nguồn sống hiển linh.
 
Xin hãy luôn niệm Phật
và sống trọn chơn thật
để thường mãi giúp ích
cho muôn loài, vạn vật.
 
Xin hãy luôn cầu nguyện
và sống tròn tinh chuyên
vì bạn là Hiện thân
của Nguồn sống uyên nguyên.
 
Nguyện bao công đức lành
giúp tất cả chúng sanh
luôn sống tròn tươi mát
như mây giữa trời xanh...
 
Nam-mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo,
Nam-mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang Như Lai,
Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát,
Nay kính,
 
Tịnh Nguyệt Vân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2009 19:39:35 bởi Tịnh Nguyệt Vân >

Tịnh Nguyệt Vân
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.10.2008
RE: TRANG THƠ TỊNH NGUYỆT VÂN - 03.12.2008 08:55:17
0

 
HÃY SỐNG TRÒN VỚI ĐẠO
 
Hãy sống tròn với Đạo,
cho đời luôn thanh cao
vì muôn pháp thế gian
đều tạm bợ, hư ảo.
 
Hãy sống thật trọn vẹn
giữa đất trời rộng thênh
để muôn thuở tươi mát
như một đóa hoa sen.
 
Hãy sống theo Pháp Phật
để thường giúp vạn vật
vì bạn là Hiện thân
của Nguồn sống chân thật.
 
Nguyện bao công đức lành
giúp muôn loài vãng sanh
cõi Tây Phương Cực Lạc
muôn thuở vẫn cao thanh...
 
Nam-mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang Như Lai,
Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát,
Nay kính,
 
Tịnh Nguyệt Vân
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2009 19:41:34 bởi Tịnh Nguyệt Vân >

Tịnh Nguyệt Vân
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.10.2008
RE: TRANG THƠ TỊNH NGUYỆT VÂN - 03.12.2008 09:14:34
0
 
HÃY NOI GƯƠNG CHƯ PHẬT
 
Hãy noi gương Chư Phật,
luôn sống trọn chơn thật
để thường mãi giúp ích
cho muôn loài, vạn vật.
 
Hãy noi gương Bồ Tát,
luôn sống tròn tươi mát
để thường giúp muôn loài
luôn sống tròn an lạc.
 
Hãy noi gương Thiền sư,
luôn sống rất hiền từ
để thường giúp muôn loài
vượt thoát vòng sinh tử.
 
Hãy noi gương Chư Tăng,
luôn sống tròn vinh thăng
để thường giúp muôn loài
với Trí huệ thù thắng.
 
Hãy noi gương Phật tử,
các anh hùng, anh thư
  để thường luôn vui sống
trọn vẹn cùng Chơn như.
 
Nguyện bao công đức lành
giúp muôn loài vãng sanh
cõi Tây Phương Cực Lạc
muôn thuở vẫn cao thanh...
 
Nam-mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang Như Lai,
Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát,
Nay kính,
 
Tịnh Nguyệt Vân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2009 19:43:22 bởi Tịnh Nguyệt Vân >

Tịnh Nguyệt Vân
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.10.2008
RE: TRANG THƠ TỊNH NGUYỆT VÂN - 03.12.2008 22:03:01
0

 
HÃY DŨNG MÃNH TIẾN BƯỚC
 
Hãy dũng mãnh tiến bước,
quyết bỏ bao phiền trược
để thường sống an vui
và trọn vẹn vô trước.
 
Hãy dũng mãnh không ngừng
để luôn sống vui mừng
và để niềm hạnh-phúc
muôn thuở vẫn không ngưng.
 
Hãy như vị dũng tướng
muôn thuở vẫn can trường
để thường giúp muôn loài
luôn đầy tình thương.
 
Nguyện cho bao công đức
giúp muôn loài tỉnh thức
để sống tròn an vui
và trọn vẹn trung thực...
 
Nam-mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang Như Lai,
Nam-mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát,
Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát,
Nay kính,
 
Tịnh Nguyệt Vân  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2009 19:45:26 bởi Tịnh Nguyệt Vân >

Tịnh Nguyệt Vân
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.10.2008
RE: TRANG THƠ TỊNH NGUYỆT VÂN - 03.12.2008 22:23:57
0
 

 
HÃY KHÔNG NGỪNG TỈNH THỨC
 
Hãy không ngừng tỉnh thức
để sống tròn trung thực
vì bạn là Hiện thân
của Nguồn sống đạo đức.
 
Xin đừng bị ru ngủ
bởi bao kẻ phàm phu,
hãy luôn mãi cảnh giác
để đừng bị quyến rũ.
 
Đừng nghe lời nịnh hót,
bao lời dường mật ngọt
nhưng hòan tòan vô ích,
không khác chi mụn nhọt.
 
Nguyện bao công đức lành
giúp tất cả chúng sanh
luôn sống tròn hoan hỷ
và trọn vẹn cao thanh...
 
Nam-mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang Như Lai,
Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát,
Nay kính,
 
Tịnh Nguyệt Vân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2009 02:58:09 bởi Tịnh Nguyệt Vân >

Tịnh Nguyệt Vân
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.10.2008
RE: TRANG THƠ TỊNH NGUYỆT VÂN - 04.12.2008 07:25:47
0
 

 
HÃY TỰ GIÁC, GIÁC THA
 
Hãy tự mình giác ngộ,
rồi hành nguyện phổ độ
để cứu giúp muôn loài
đang chìm trong biển khổ.
 
Xin đừng sống ích kỷ,
sống nhu nhược, hoang phí.
Hãy sống tròn tỉnh thức
như là các Bậc Trí.
 
Đừng bắt chước người phàm
thường ích kỷ, tham lam.
Hãy sống như Bậc Thánh,
xem muôn sự giả tạm.
 
Đừng dùng lời ngọt ngào,
quyến rũ người quên Đạo.
Hãy sống trọn chơn thật,
cho đời luôn thanh cao.
 
Nguyện cho bao công đức
giúp muôn lòai tỉnh thức
để sống tròn hoan hỷ
và trọn vẹn trung thực...
 
Nam-mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang Như Lai,
Nay kính,
 
Tịnh Nguyệt Vân 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2009 23:07:58 bởi Tịnh Nguyệt Vân >

Tịnh Nguyệt Vân
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.10.2008
RE: TRANG THƠ TỊNH NGUYỆT VÂN - 04.12.2008 07:44:32
0

 
HÃY THẮP SÁNG NIỀM TIN
 
Hãy thắp sáng niềm Tin
ngay nơi cõi điêu linh
để giúp cho muôn loài
thường sống tròn tịnh minh.
 
Hãy sống trong hy vọng,
trong niềm vui sạch trong
dù muôn pháp thế gian
đều chỉ là huyễn mộng.
 
Hãy tin Phật Di Đà
luôn hộ niệm chúng ta
và giúp chúng ta sống
trọn từ bi, hỷ xả.
 
Hãy tin sự tiếp dẫn
sẽ đến một ngày gần
vì Ngài là Cha lành
luôn tuyệt vời, bi mẫn.
 
Hãy không ngừng niệm Phật
và sống tròn chơn thật
để thường mãi giúp ích
cho muôn loài, vạn vật.
 
Nguyện bao công đức lành
giúp muôn loài vãng sanh
cõi Tây Phương Cực Lạc
muôn thuở vẫn cao thanh...
 
Nam-mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang Như Lai,
Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát,
Nay kính,
 
Tịnh Nguyệt Vân
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2009 23:09:40 bởi Tịnh Nguyệt Vân >

Tịnh Nguyệt Vân
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.10.2008
RE: TRANG THƠ TỊNH NGUYỆT VÂN - 06.12.2008 09:35:15
0





VÔ TÂM NÊN VÔ SỰ
 
Vô tâm nên vô sự
và sống tròn vô tư
để thường giúp muôn loài
vui sống cùng Chân Như.
 
Vô sự là không việc
nên không chi để tiếc,
nhờ vậy nên luôn sống
tròn an vui, oanh liệt.
 
Không việc chi để lo
nên muôn thuở tự do,
tuyệt vời và thoải mái
như là mây và gió.
 
Gió bay đi khắp nơi,
thật ung dung, thảnh thơi
để giúp cho muôn loài
thường sống tròn tươi mới.
 
Xin hãy như gió mát
thường đem bao an lạc
để giúp ích muôn loài
như Chư vị Bồ Tát.
 
Nguyện bao công đức lành
thường giúp bao chúng sanh
luôn sống tròn hoan hỷ
và trọn vẹn cao thanh...
 
Nam-mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang Như Lai,
Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát,
Nay kính,
 
Tịnh Nguyệt Vân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2009 23:13:48 bởi Tịnh Nguyệt Vân >

Tịnh Nguyệt Vân
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.10.2008
RE: TRANG THƠ TỊNH NGUYỆT VÂN - 06.12.2008 09:54:12
0
 
 
VÔ NGÃ NÊN VÔ NGUYỆN
 
Vô ngã nên vô nguyện
để sống trọn hồn nhiên
và để niềm hạnh-phúc
muôn thuở thành miên viễn.
 
Vô úy, vô phân biệt
nên sống tròn siêu việt
và thường giúp muôn loài
vui sống tròn oanh liệt.
 
Vô chấp, vô sở trụ
nên sống tròn vô ưu
và trọn vẹn tươi mát
như trăng sáng mùa thu.
 
Không trụ vào sự tướng
nên sống tròn cao thượng
và thường giúp muôn loài
bằng tất cả tình thương.
 
Nguyện bao công đức lành
giúp muôn loài vãng sanh
cõi Tây Phương Cực Lạc 
muôn thuở vẫn cao thanh...
 
Nam-mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang Như Lai,
Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát,
Nay kính,
 
Tịnh Nguyệt Vân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2009 01:45:01 bởi Tịnh Nguyệt Vân >

Tịnh Nguyệt Vân
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.10.2008
RE: TRANG THƠ TỊNH NGUYỆT VÂN - 06.12.2008 10:07:30
0
 
 
VÔ SỞ ĐẮC, VÔ NIỆM
 
Vô sở đắc, vô niệm
nên sống tròn vô nhiễm
và thường giúp muôn loài
vui sống tròn tỉnh điềm.
 
Vì không có sở đắc
nên không có thắc mắc,
luôn sống trọn hồn nhiên,
việc chi, thôi cũng mặc.
 
Vô niệm là không niệm,
luôn sống trọn tỉnh điềm
nên muôn thuở tươi mát
như hoa sen vô nhiễm.
 
Vô niệm là tận xả
nên sống tròn bao la
và trọn vẹn tuyệt vời,
an lạc cùng Chân ngã.
 
Nguyện bao công đức lành
giúp muôn loài vãng sanh
cõi Tây Phương Cực Lạc
muôn thuở vẫn cao thanh...
 
Nam-mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang Như Lai,
Nay kính,
 
Tịnh Nguyệt Vân
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2009 01:47:45 bởi Tịnh Nguyệt Vân >

Tịnh Nguyệt Vân
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.10.2008
RE: TRANG THƠ TỊNH NGUYỆT VÂN - 07.12.2008 04:19:26
0

HÃY VUI VẼ AN PHẬN
 
Hãy vui vẽ an phận
và sống tròn minh mẫn
vì muôn pháp thế gian
đều giả tạm, phù vân.
 
Hãy chấp nhận tất cả
bao thử thách nghiệt ngã
để trưởng thành mau chóng
ngay nơi cõi Ta bà.
 
Cõi trần là cõi tạm,
không chi để đắm tham.
Hãy sống tròn tỉnh thức,
lìa đối đãi ưa, nhàm.
 
Nguyện bao công đức lành
giúp muôn loài vãng sanh
cõi Tây Phương Cực Lạc
muôn thuở vẫn cao thanh...
 
Nam-mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang Như Lai,
Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát,
Nay kính,
 
Tịnh Nguyệt Vân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2009 01:56:06 bởi Tịnh Nguyệt Vân >

Tịnh Nguyệt Vân
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.10.2008
RE: TRANG THƠ TỊNH NGUYỆT VÂN - 07.12.2008 04:36:19
0


 
ÁI DỤC LÀ VÔ MINH
 
Ái dục là vô minh
vì yêu sinh nhiều bịnh,
bịnh tham lam, cố chấp
khiến đời càng điêu linh.
 
Vì người phàm xảo trá
nên dở thói điêu ngoa,
thường trách mắng người khác
ngay nơi cõi Ta bà.
 
Họ giả vờ đạo đức
nhưng lại hay ganh tức
nên cuộc sống của họ
thiếu bao sự trung thực.
 
Họ hãm hại người hiền
bằng những lời oan khiên
để tự họ chuốc lấy
bao tội lổi, não phiền.
 
Xin hãy sống tự chủ
và trọn vẹn vô ưu
để muôn thuở tươi mát
như trăng sáng mùa Thu.
 
Xin đừng nên gian dối,
hãy thành tâm sám hối
để cho niềm hạnh phúc
muôn thuở được lên ngôi.
 
Nguyện cho bao công đức
giúp muôn loài tỉnh thức
để sống tròn an vui
và trọn vẹn trung thực...
 
Nam-mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang Như Lai,
Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát,
Nay kính,
 
Tịnh Nguyệt Vân 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2009 01:57:59 bởi Tịnh Nguyệt Vân >

Tịnh Nguyệt Vân
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.10.2008
RE: TRANG THƠ TỊNH NGUYỆT VÂN - 07.12.2008 11:55:43
0
 
 
ĐỪNG THẢ MỒI, BẮT BÓNG
 
Đừng thả mồi, bắt bóng
và đòi nắm hư không
vì muôn pháp thế gian
đều chỉ là huyễn mộng.
 
Muôn sự thoáng như mơ,
không chi để mong chờ.
Hãy vui sống trọn vẹn
thật hồn-nhiên, trẻ thơ.
 
Đừng mơ tưởng về tình,
khiến đời thêm điêu linh
vì tình cảm phàm phu
chỉ khiến tâm thêm bịnh.
 
Tình người vốn không bền,
sao cứ lo thương mến
để thấy bao khổ đau
nhiều như vô bờ bến.
 
Khổ đau vì chia xa
hay vì bao gian trá,
do lòng người bạc ác
và vô cùng điêu ngoa.
 
Nào mấy ai thật thà
ngay nơi cõi Ta bà,
chỉ bao kẻ ba hoa
đang dở thói gian tà.
 
Nguyện cho bao công đức
giúp muôn loài tỉnh thức
để sống tròn an vui
và trọn vẹn trung thực...
 
Nam-mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang Như Lai,
Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát,
Nay kính,
 
Tịnh Nguyệt Vân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2009 02:05:10 bởi Tịnh Nguyệt Vân >

Tịnh Nguyệt Vân
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.10.2008
RE: TRANG THƠ TỊNH NGUYỆT VÂN - 07.12.2008 12:21:09
0

 
XIN MÃI TU HIỀN
 
Tu hiền đức chuyển, quả ân đền,
nguyện sống nhẹ nhàng, tâm rộng thênh
để thường mãi giúp cho muôn loài
vượt thoát biết bao sự buồn tênh.
 
Muôn sự thoáng qua như giấc mộng
nên không có chi để cầu mong.
Nguyện sống hồn nhiên và hoan-hỷ,
thường xem muôn sự nhẹ như không.
 
Ta Bà, cõi tạm có chi đâu,
xin đừng lưu luyến và u sầu.
Hãy gắng niệm Phật và giúp đời
vì một kiếp người chóng qua mau.
 
Nguyện cho tất cả công đức lành
thường giúp cho tất cả chúng sanh
luôn sống trọn tươi mát, hoan hỷ,
cho đời luôn tuyệt vời, cao thanh...
 
Nam-mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang Như Lai,
Nam-mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát,
Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát,
Nay kính,
 
Tịnh Nguyệt Vân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2009 02:07:10 bởi Tịnh Nguyệt Vân >

Tịnh Nguyệt Vân
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.10.2008
RE: TRANG THƠ TỊNH NGUYỆT VÂN - 07.12.2008 12:39:02
0

 
BÌNH TÂM NIỆM PHẬT
THẬT HỒN NHIÊN
 
Bình tâm niệm Phật thật hồn nhiên
để thường vui sống trọn thần tiên
như trăng muôn thuở vẫn trong sáng
và tỏa bao tình thương dịu hiền.
 
Cực Lạc đường mây liên hoa phẩm
giúp thường vui sống tròn tươi thắm
và thường giúp ích cho tất cả
vượt thoát biết bao sự mê lầm.
 
Cực Lạc quê hương, nguyện quay về,
giả từ tất cả cùng cõi thế
để về gặp Từ Phụ Di Đà
cùng bao Bồ Tát đầy thiện nghệ.
 
Nguyện cho tất cả công đức lành
giúp muôn loài mau được vãng sanh
cõi Tây Phương Cực Lạc tuyệt vời
muôn thuở vẫn nhiệm mầu, cao thanh...
 
Nam-mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang Như Lai,
Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát,
Nay kính,
 
Tịnh Nguyệt Vân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2009 02:08:26 bởi Tịnh Nguyệt Vân >

Tịnh Nguyệt Vân
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.10.2008
RE: TRANG THƠ TỊNH NGUYỆT VÂN - 07.12.2008 12:51:32
0
 
DỨT KHỔ, LẠC BANG
CHỨNG THÁNH HIỀN
 
Dứt khổ, Lạc bang chứng Thánh Hiền
nhờ ân Tam Bảo đầy thiêng liêng
thường phóng quang minh và che chở,
giúp con thường vui sống bình yên.
 
Ẩn dật cho xong một kiếp người,
chỉ có Tam Bảo hiểu mình thôi.
Cõi trần mong sớm được lìa khỏi,
Cực Lạc quê hương mãi sáng ngời.
 
Nguyện cho tất cả công đức lành
giúp muôn loài mau được vãng sanh
cõi Tây Phương Cực Lạc tuyệt vời
muôn thuở vẫn nhiệm mầu, cao thanh...
 
Nam-mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang Như Lai,
Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát,
Nay kính,
 
Tịnh Nguyệt Vân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2009 02:09:24 bởi Tịnh Nguyệt Vân >

Tịnh Nguyệt Vân
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.10.2008
RE: TRANG THƠ TỊNH NGUYỆT VÂN - 07.12.2008 13:03:07
0
 

 
KHÔNG CHI ĐỂ CẦU MONG
 
Không chi để cầu mong
khi muôn pháp huyễn mộng
nên xin luôn nguyện sống
đời an vui, sạch trong.
 
Vượt thoát luân hồi khổ
và đến bờ giác ngộ
là giúp cho Phật tánh
muôn đời được hiển lộ.
 
Vượt thoát bao phiền não
là thoát cõi trần lao
và an trú trọn vẹn
trong Nguồn sống thanh cao.
 
Nguyện Tam Bảo mười phương
thường soi sáng, chỉ đường
và giúp cho muôn loài
luôn sống đầy tình thương.
 
Nguyện bao công đức lành
giúp muôn loài vãng sanh
cõi Tây Phương Cực Lạc
muôn thuở vẫn cao thanh...
 
Nam-mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo,
Nam-mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang Như Lai,
Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát,
Nay kính,
 
Tịnh Nguyệt Vân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2009 02:12:19 bởi Tịnh Nguyệt Vân >

Tịnh Nguyệt Vân
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.10.2008
RE: TRANG THƠ TỊNH NGUYỆT VÂN - 07.12.2008 13:18:32
0
 

 
VƯỢT THOÁT BAO THỬ THÁCH
 
Vượt thoát bao thử thách,
Trí vững như tùng bách
để muôn thuở an vui
và trọn vẹn trong sạch.
 
Vượt thoát bao ưu phiền
là vui sống thần tiên
và trọn vẹn tươi mát
trong Nguồn sống thiêng liêng.
 
Nguyện vượt thoát tất cả
để sống cùng Chơn ngã
và thường giúp muôn loài
vui sống tròn bao la.
 
Nguyện cho bao công đức
giúp muôn loài tỉnh thức
để sống tròn an vui
và trọn vẹn trung thực...
 
Nam-mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang Như Lai,
Nay kính,
 
Tịnh Nguyệt Vân
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2009 02:14:16 bởi Tịnh Nguyệt Vân >

Tịnh Nguyệt Vân
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.10.2008
RE: TRANG THƠ TỊNH NGUYỆT VÂN - 07.12.2008 22:22:17
0
 
HÃY VUI XUÂN DI LẶC
 
Xuân Di Lặc tuyệt vời
giúp muôn loài thảnh thơi
vì Xuân là Hiện thân
của hạnh-phúc rạng ngời.
 
Xuân muôn thuở hiện hữu
như trăng sáng mùa Thu
để thường giúp muôn loài
vui sống tròn vô ưu.
 
Xuân muôn thuở tươi mát
và tràn đầy an lạc
vì Xuân là Hiện thân
của Nguồn sống vô tác.
 
Xuân muôn thuở thanh tịnh
và tràn đầy quang minh
vì Xuân là Hiện thân
của Nguồn sống hiển linh.
 
Xuân muôn thuở cao thượng
và tràn đầy tình thương
vì Xuân là Hiện thân
của tâm Từ vô lượng.
 
Xuân muôn thuở thủy chung
vì hạnh nguyện khôn cùng
nên thường giúp muôn loài
vui sống tròn trí dũng.
 
Xuân muôn thuở tự do
và tuyệt vời như gió
để thường giúp muôn loài
vượt thóat bao buồn lo.
 
Xuân không đến, không đi
vì Xuân là Chân lý
và Chân lý muôn thuở
là Nguồn sống thiện mỹ.
 
Xuân muôn thuở tự tại
như bao Phật vị lai
vì Xuân là Hiện thân
của Nguồn sống vô ngại.
 
Nguyện cho Xuân Di Lặc
luôn đem lại tươi mát
và thường giúp muôn loài
luôn sống tròn an lạc.
 
Nguyện bao công đức lành
giúp tất cả chúng sanh
luôn sống tròn hoan hỷ
và trọn vẹn cao thanh...
 
Nam-mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật,
Nam-mô Long Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát,
Nay kính,
 
Tịnh Nguyệt Vân

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2009 02:17:10 bởi Tịnh Nguyệt Vân >

Tịnh Nguyệt Vân
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.10.2008
RE: TRANG THƠ TỊNH NGUYỆT VÂN - 07.12.2008 23:08:29
0

 
XUÂN MUÔN THUỞ TRỌN LÀNH
 
Xuân muôn thuở trọn lành
như mây giữa trời xanh
vì Xuân là Hiện thân
của Nguồn sống cao thanh.
 
Xuân muôn thuở sạch trong
và tràn đầy hy vọng
vì Xuân vốn chính là
Hiện thân của Nguồn sống.
 
Xuân muôn thuở bao la
và tràn đầy vị tha
vì Xuân vốn chính là
Hiện thân của Chân ngã.
 
Xuân muôn thuở dịu dàng,
tươi mát và nhẹ nhàng
vì Xuân là Hiện thân
của Nguồn sống thênh thang.
 
Xuân muôn thuở tri túc,
thường từ bi, nhẫn nhục
vì Xuân là Hiện thân
của Nguồn sống hạnh-phúc.
 
Nguyện sống cùng tâm Xuân
muôn thuở vẫn tươi nhuận
để thường giúp muôn loài
luôn vui sống hòa thuận...
 
Nam-mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật,
Nam-mô Long Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát,
Nay kính,
 
Tịnh Nguyệt Vân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2009 03:40:14 bởi Tịnh Nguyệt Vân >

Tịnh Nguyệt Vân
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.10.2008
RE: TRANG THƠ TỊNH NGUYỆT VÂN - 07.12.2008 23:27:54
0


 
XUÂN MUÔN THUỞ TUYỆT DIỆU
 
Xuân muôn thuở tuyệt diệu
giúp muôn loài thấy hiểu
chỉ có Chân tình thương
đem lại hạnh-phúc nhiều.
 
Xuân muôn thuở bất diệt
và tràn đầy minh triết
vì Xuân là Hiện thân
của Nguồn sống siêu việt.
 
Xuân muôn thuở ngát hương
vì Xuân thường cao thượng
nên thường giúp muôn loài
bằng tất cả tình thương.
 
Xuân Di Lặc muôn thuở
giúp sống tròn trẻ thơ
vì Xuân là hạnh-phúc
và niềm vui vô bờ.
 
Nguyện cho Xuân Di Lặc
luôn đem lại tươi mát
và thường giúp muôn loài
luôn sống tràn an lạc...
 
Nam-mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật,
Nam-mô Long Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát,
Nay kính,
 
Tịnh Nguyệt Vân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2009 02:21:36 bởi Tịnh Nguyệt Vân >

Tịnh Nguyệt Vân
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.10.2008
RE: TRANG THƠ TỊNH NGUYỆT VÂN - 08.12.2008 00:49:43
0
 
 
NGUYỆN THƯỜNG LUÔN NIỆM PHẬT
 
Nguyện thường luôn niệm Phật
để sống tròn chơn thật
và thường mãi giúp ích
cho muôn loài, vạn vật.
 
Ít nói một câu chuyện
là lìa bớt trần duyên
để thường luôn niệm Phật
và tu học tinh chuyên.
 
Còn vọng tưởng là mê,
hết mê là trí huệ
và trí huệ giúp sống
thật tuyệt vời, tinh nhuệ.
 
Khi vọng tưởng tiêu diệt,
liền sống tròn minh triết
và thường giúp muôn loài
vui sống tròn siêu việt.
 
Nguyện bao công đức lành
giúp muôn loài vãng sanh
cõi Tây Phương Cực Lạc
muôn thuở vẫn cao thanh...
 
Nam-mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang Như Lai,
Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát,
Nay kính,
 
Tịnh Nguyệt Vân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2009 02:24:39 bởi Tịnh Nguyệt Vân >

Tịnh Nguyệt Vân
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.10.2008
RE: TRANG THƠ TỊNH NGUYỆT VÂN - 08.12.2008 01:00:31
0
 
CHỈ CÓ TÂM TỪ ÁI
 
Chỉ có tâm Từ ái
bao la và vô ngại
thường giúp cho muôn loài
vui sống tròn tự tại.
 
Vì chỉ có ánh sáng
đầy tình thương dịu dàng
thường giúp cho muôn loài
luôn sống trọn bình an.
 
Chỉ có tâm Đại bi
cùng với tâm Đại trí
thường giúp cho muôn loài
thấy rõ được Chơn lý.
 
Vì chỉ Chơn trí huệ
luôn tuyệt vời, tinh nhuệ
thường giúp sống tỉnh giác,
tươi mát như hoa huệ.
 
Nguyện cho bao công đức
giúp muôn loài tỉnh thức
để sống tròn an vui
và trọn vẹn trung thực...
 
Nam-mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang Như Lai,
Nam-mô Đại Trí Đại Thế Chí Bồ Tát,
Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát,
Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát,
Nay kính,
 
Tịnh Nguyệt Vân 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2009 02:26:46 bởi Tịnh Nguyệt Vân >

Tịnh Nguyệt Vân
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.10.2008
RE: TRANG THƠ TỊNH NGUYỆT VÂN - 08.12.2008 01:17:40
0

 
CHỈ CÓ TÂM HỶ XẢ
 
Chỉ có tâm hoan hỷ
giúp sống cùng Chơn lý
và Chơn lý muôn thuở
là Nguồn sống thiện mỹ.
 
Chỉ có tâm hỷ xả
giúp sống cùng Chơn ngã
và Chơn ngã muôn thuở
vẫn tuyệt vời, bao la.
 
Vì chỉ có buông bỏ
tất cả mọi âu lo
mới giúp sống nhẹ nhàng
và tuyệt vời như gió.
 
Xin hãy buông tất cả
để sống tròn thư thả
vì bạn là Hiện thân
của Nguồn sống bao la.
 
Nguyện bao công đức lành
giúp muôn loài vãng sanh
cõi Tây Phương Cực Lạc
muôn thuở vẫn cao thanh...
 
Nam-mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Nam-mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang Như Lai,
Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát,
Nay kính,
 
Tịnh Nguyệt Vân
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2009 02:28:36 bởi Tịnh Nguyệt Vân >

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 7 trang, bài viết từ 91 đến 120 trên tổng số 207 bài trong đề mục