TRANG THƠ TỊNH NGUYỆT VÂN
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 14 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 207 bài trong đề mục
Tịnh Nguyệt Vân 17.11.2008 02:27:52 (permalink)
0

 
TAM BẢO LÀ NGUỒN SỐNG
 
Tam Bảo là Nguồn sống
luôn nhiệm mầu, linh động
nên thường giúp muôn loài
luôn sống tròn sạch trong.
 
Tam Bảo là cội phúc
giúp muôn loài thóat tục
và thường sống an vui,
trọn lành cùng hạnh-phúc.
 
Tam Bảo luôn tuyệt vời
giúp muôn loài thảnh thơi
và sống tròn tươi mát
trong tất cả mọi thời.
 
Nguyện bao công đức lành
giúp muôn loài vãng sanh
cõi Tây Phương Cực Lạc
muôn thuở vẫn cao thanh...
 
Nam-mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang Như Lai,
Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát,
Nay kính,
 
Tịnh Nguyệt Vân 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2009 08:11:59 bởi Tịnh Nguyệt Vân >
#61
    Tịnh Nguyệt Vân 17.11.2008 02:35:52 (permalink)
    0


    Trích bài thơ: Trần Mạnh Hùng 

    THẤM Ý
    Thấm ý hân hoan cất tiếng ca,
    tình người trải rộng khắp sơn-hà.
    Non cao, mây nước tươi màu nắng, 
    biển cả cỏ cây óng ánh pha.
    Sáng chói thế gian tình hiếu, đức.
    Phá tan giặc giã tính hung xà.
    Tình người vòng vọng lời ân tứ,
    lắng xuống tâm tư tuyệt diệu là.. 
     
    0   0
     
    Là bao trăn trở cõi người đời,
    ôm hết trong lòng chẳng thảnh thơi.
    Thương hết mọi người chìm lụy sắc,
    yêu bao nhiêu kẻ khổ vì lời.
     Xả thân vì nước, thân không tiếc.
    Hiến máu vì dân, máu tuyệt vời.
    Đất nước lâm nguy trong khói lửa,
    làm sao được hưởng cảnh an ngơi?...
     
    0   0 
     
     
    Sát cánh bên nhau trước cuộc đời,
    lòng thành, tâm huyết chẳng hề lơi.
    Nước non, dân tộc trong tao loạn,
    phải biết ra sao trước cuộc đời.

    Năm Mậu Tý
    Trần Mạnh Hùng
     
     
    HỌA:
     
    TÌNH NGƯỜI, TÌNH ĐẠO,
    NGHĨA BAO LA
     
    Tình người, tình đạo, nghĩa bao la,
    xin sống với tâm thành thiết tha
    để thường giúp ích cho muôn loài
    luôn sống trọn từ bi, hỷ xả.
     
    Nước non, dân tộc nay điêu tàn
    cho nên đồng bào mãi lầm than.
    Xin hãy thành tâm thường tu tập
    để có thần lực cứu dân oan.
     
    Xin đừng mãi làm thơ tình ái
    vì thương cho lắm, chỉ bi ai.
    Tình cảm phàm phu không bền vững
    và xác thân này không còn mãi.
     
    Xin hãy thường luôn gắng tu hành,
    cho đời luôn tươi mát, cao thanh
    và xin thường mãi giúp muôn loài
    luôn sống trọn tuyệt vời, vững mạnh.
     
    Nguyện cho tất cả công đức lành
    luôn giúp cho tất cả chúng sanh
    luôn sống tròn hoan hỷ, tươi mát
    trong Nguồn sống tuyệt vời, cao thanh...
     
    Nam-mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang Như Lai,
    Nay kính,
     
    Tịnh Nguyệt Vân
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2009 08:22:13 bởi Tịnh Nguyệt Vân >
    #62
      Tịnh Nguyệt Vân 17.11.2008 03:41:36 (permalink)
      0
       

       
      TĨNH TÂM
       
      Phật trong ta, quỷ cũng trong ta,
      gần chẳng gần, xa cũng chằng xa.
      Lục dục đắm tình sinh ngạ quỷ,
      tam căn thọ giới khởi Di Đà.
      Tâm hồn thanh tịnh, ưu phiền diệt.
      Thể xác nhẹ nhàng, bệnh tật qua.
      Sinh tử hồng trần ai tránh khỏi,
      cốt sao thư thái cõi Ta bà...
       
      Nguyễn Khánh Chân
       
       
      HỌA:
       
       
      PHẬT Ở TRONG TA LUÔN THIẾT THA
       
      Phật ở trong ta luôn thiết tha
      giúp ta thường sống tròn hỷ xả
      vì Phật vốn chính là Nguồn sống
      muôn thuở vẫn tuyệt vời, bao la.
       
      Quỷ ở trong ta là tham, sân,
      si mê, ganh ghét và thù hận
      khiến ta phải chịu bao đau khổ
      và còn phải sanh tử bao lần.
       
      Theo ma là mãi theo tà niệm
      và không biết sống tròn tỉnh điềm.
      Theo Phật là sống tròn trong sáng
      như đóa hoa sen luôn vô nhiễm.
       
      Phật, ma cũng do chính ta,
      đừng đổ lỗi ai, hãy thật thà.
      Hãy sống từ bi và trí huệ,
      cho đời muôn thuở mãi bao la.
       
      Nguyện cho tất cả công đức lành
      thường giúp cho tất cả chúng sanh
      luôn sống trọn tinh tấn, hoan hỷ,
      cho đời luôn tươi mát, cao thanh...
       
      Nam-mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang Như Lai,
      Nam-mô Đại Trí Đại Thế Chí BồTát Ma Ha Tát,
      Nam-mô Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát,
      Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát,
      Nay kính,
       
      Tịnh Nguyệt Vân
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2009 08:24:11 bởi Tịnh Nguyệt Vân >
      #63
        Tịnh Nguyệt Vân 17.11.2008 11:31:03 (permalink)
        0
         

         
        ĐÃ SINH RA KIẾP NGƯỜI
         
        Đã sinh ra kiếp người,
        xin sống tròn sáng tươi
        vì bạn là Hiện thân
        của Nguồn sống tuyệt vời.
         
        Xin phát bao lời nguyện
        để độ người hữu duyên
        và độ bao chúng sanh,
        giúp thoát bao ưu phiền.
         
        Ta bà, cõi Kham Nhẫn,
        xin sống tròn tinh tấn
        dù muôn sự nơi đây
        đều tạm bợ, phù vân.
         
        Xin hãy buông tất cả
        để sống tròn vị tha
        vì bạn là Hiện thân
        của Nguồn sống bao la.
         
        Nguyện bao công đức lành
        giúp muôn loài vãng sanh
        cõi Tây Phương Cực Lạc
        muôn thuở vẫn cao thanh...
         
        Nam-mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang Như Lai,
        Nay kính,
         
        Tịnh Nguyệt Vân
         
        R
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2009 18:42:25 bởi Tịnh Nguyệt Vân >
        #64
          Tịnh Nguyệt Vân 18.11.2008 21:43:54 (permalink)
          0
           
          SỰ CHẾT LUÔN ĐẾN BẤT NGỜ
           
          Sự chết luôn đến bất ngờ,
          xin luôn sống tròn trẻ thơ
          để thấy rõ niềm hạnh-phúc
          muôn thuở tuyệt diệu, vô bờ.
           
          Xin hãy tinh tấn tu hành
          và thường sống tròn cao thanh
          để thường giúp cho muôn loài
          luôn sống trọn vẹn vững mạnh.
           
          Xin hãy luôn sống từ bi
          và thật trọn vẹn hoan hỷ
          vì bạn vốn chính thật là
          Hiện thân Nguồn sống thiện mỹ.
           
          Xin hãy luôn sống trí huệ
          và thật trọn vẹn tinh nhuệ
          để thường mãi giúp muôn loài
          vượt thoát biết bao si mê.
           
          Nguyện cho bao công đức lành
          thường giúp tất cả chúng sanh
          luôn sống trọn vẹn tinh tấn,
          cho đời luôn mãi cao thanh...
           
          Nam-mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang Như Lai,
          Nam-mô Đại Trí Đại Thế Chí Bồ Tát,
          Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát,
          Nam-mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát,
          Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát,
          Nay kính,
           
          Tịnh Nguyệt Vân 
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2009 18:44:17 bởi Tịnh Nguyệt Vân >
          #65
            Tịnh Nguyệt Vân 19.11.2008 08:02:24 (permalink)
            0

             
            XIN HÃY THƯỜNG AN VUI
             
            Xin hãy thường an vui
            và tinh tấn, không lùi
            để thường mãi vượt thoát
            biết bao nỗi ngậm ngùi.
             
            Xin hãy luôn bình tâm
            và sống tròn tươi thắm
            để thường giúp muôn loài
            vượt thoát bao mê lầm.
             
            Chúc Người luôn vui tươi
            và thường hay mỉm cười
            để cho niềm hạnh-phúc
            muôn thuở mãi rạng ngời.
             
            Nguyện bao công đức lành
            giúp muôn loài vãng sanh
            cõi Tây Phương Cực lạc
            muôn thuở vẫn cao thanh...
             
            Nam-mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang Như Lai,
            Nay kính,
             
            Tịnh Nguyệt Vân
             
            R
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2009 08:33:10 bởi Tịnh Nguyệt Vân >
            #66
              Tịnh Nguyệt Vân 20.11.2008 06:23:17 (permalink)
              0
               
               
              XIN ĐỪNG MÃI TIẾC THƯƠNG
               
              Xin đừng mãi tiếc thương
              và hãy thôi vấn vương
              để thường sống an vui
              và trọn vẹn cao thượng.
               
              Xin đừng mãi luyến ái,
              chỉ càng thêm bi ai.
              Hãy sống tròn trí huệ
              và trọn vẹn vô ngại.
               
              Vì thương nên sợ mất
              nên dùng lời đường mật
              để quyến rũ người khác
              nên tội ngày cao ngất.
               
              Xin hãy sống thật lòng,
              cho đời thôi long đong
              vì bạn vốn chính là
              Hiện thân của Nguồn sống.
               
              Nguyện cho bao công đức
              giúp muôn loài tỉnh thức
              để sống tròn an vui
              và trọn vẹn chơn thực...
               
              Nam-mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang Như Lai,
              Nam-mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai,
              Nam-mô Phổ Quang Minh Trí Như Lai,
              Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát,
              Nay kính,
               
              Tịnh Nguyệt Vân 
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2009 08:35:03 bởi Tịnh Nguyệt Vân >
              #67
                Tịnh Nguyệt Vân 20.11.2008 06:36:59 (permalink)
                0
                 

                 
                HÃY SỐNG TRÒN VÔ ÚY
                 
                Hãy sống tròn vô úy,
                điềm nhiên trước hiểm nguy
                để tâm thêm vững mạnh
                và ngày càng thêm uy.
                 
                Đừng rên rỉ, nhớ thương,
                cho đời thêm thê lương,
                khiến người thêm buồn chán
                và đời càng tang thương.
                 
                Hãy làm thơ giúp đời
                và sống trọn tuyệt vời.
                Đừng mãi lo than thở,
                thương tiếc trong mọi thời.
                 
                Thương tiếc để làm chi,
                nào có ích lợi gì.
                Chỉ làm phí thời gian
                và đời thêm sầu bi.
                 
                Nguyện bao công đức lành
                thường giúp mọi chúng sanh
                luôn sống tròn tươi mát
                và trọn vẹn cao thanh...
                 
                Nam-mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang Như Lai,
                Nam-mô Địa Tạng Vương Bồ Tát,
                Nam-mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát,
                Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát,
                Nay kính,
                 
                Tịnh Nguyệt Vân
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2009 18:47:35 bởi Tịnh Nguyệt Vân >
                #68
                  Tịnh Nguyệt Vân 22.11.2008 20:57:36 (permalink)
                  0
                   
                  KHÔNG BẰNG MỘT PHÚT
                   GIÂY TỈNH NGỘ
                   
                  Trăm năm sống khổ đau,
                  lo lắng đến bạc đầu.
                  Không bằng một phút giây
                  tỉnh ngộ, thoát u sầu.
                   
                  Trăm năm sống ích kỷ,
                  quên cả Chơn, Thiện, Mỹ.
                  Không bằng một phút giây
                  sống trọn cùng Minh trí.
                   
                  Trăm năm sống bê tha,
                  cờ bạc, tan cửa nhà.
                  Không bằng một phút giây
                  sống tỉnh thức, an hòa. 
                   
                  Trăm năm sống u mê,
                  Bến Giác quên quay về.
                  Không bằng một phút giây
                  vui sống trọn trí huệ.
                   
                  Trăm năm sống ưu phiền,
                  mãi sống vì bạc tiền.
                  Không bằng một phút giây
                  sống an lạc, dịu hiền.
                   
                  Nguyện cho bao công đức
                  giúp muôn loài tỉnh thức
                  để sống tròn an vui
                  và trọn vẹn trung thực...
                   
                  Nam-mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang Như Lai,
                  Nam-mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
                  Nam-mô Phổ Quang Minh Trí Như Lai,
                  Nam-mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát,
                  Nam-mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát,
                  Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát,
                  Nay kính,
                   
                  Tịnh Nguyệt Vân
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2009 18:51:53 bởi Tịnh Nguyệt Vân >
                  #69
                    Tịnh Nguyệt Vân 22.11.2008 21:17:14 (permalink)
                    0
                     
                    BAO PHÚT GIÂY AN LẠC
                     
                    Bao phút giây an lạc
                    và trọn vẹn tươi mát
                    sẽ giúp ta vui sống
                    như Chư vị Bồ Tát.
                     
                    Bao phút giây buông bỏ
                    tất cả mọi buồn lo
                    sẽ giúp ta vui sống
                    tuyệt vời như là gió.
                     
                    Bao phút giây thanh thản
                    và tràn đầy bình an
                    sẽ giúp ta vui sống
                    trọn thanh thoát, nhẹ nhàng.
                     
                    Bao phút giây tinh tấn
                    và tràn đầy minh mẫn
                    sẽ giúp ta vui sống
                    trọn an lạc, thật chân.
                     
                    Bao phút giây từ bi
                    và tràn đầy hoan hỷ
                    sẽ giúp ta vui sống
                    trọn vẹn cùng Chơn lý.
                     
                    Nguyện bao công đức lành
                    giúp muôn loài vãng sanh
                    cõi Tây Phương Cực Lạc
                    muôn thuở vẫn cao thanh...
                     
                    Nam-mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang Như Lai,
                    Nam-mô Phổ Quang Minh Trí Như Lai,
                    Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát,
                    Nay kính,
                     
                    Tịnh Nguyệt Vân
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2009 18:54:02 bởi Tịnh Nguyệt Vân >
                    #70
                      Tịnh Nguyệt Vân 22.11.2008 21:34:15 (permalink)
                      0


                       
                      NHIỀU PHÚT GIÂY LẶNG LẼ
                       
                      Nhiều phút giây lặng lẽ
                      và sống tròn thanh nhẹ
                      sẽ giúp ta an vui
                      và sống tròn tươi trẻ.
                       
                      Nhiều phút giây tỉnh mộng
                      và sống tròn sạch trong
                      sẽ giúp ta vui sống
                      nhẹ nhàng như Hư không.
                       
                      Nhiều phút giây dịu dàng
                      và trọn vẹn trong sáng
                      sẽ giúp ta vui sống
                      tròn tươi mát, thanh thản.
                       
                      Nhiều phút giây tuyệt vời
                      và trọn vẹn thảnh thơi
                      sẽ giúp ta vui sống
                      tròn an vui, tươi mới.
                       
                      Nguyện bao công đức lành
                      giúp tất cả chúng sanh
                      luôn sống tròn an vui
                      và trọn vẹn cao thanh...
                       
                      Nam-mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang Như Lai,
                      Nam-mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát,
                      Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát,
                      Nay kính,
                       
                      Tịnh Nguyệt Vân
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2009 18:56:09 bởi Tịnh Nguyệt Vân >
                      #71
                        Tịnh Nguyệt Vân 22.11.2008 22:23:50 (permalink)
                        0
                         
                        NHIỀU PHÚT GIÂY THIỀN HÀNH
                         
                        Nhiều phút giây thiền hành
                        và sống tròn cao thanh
                        sẽ giúp chúng ta vui
                        và sống tròn vững mạnh.
                         
                        Nhiều phút giây tĩnh lặng
                        và sống tròn vinh thăng
                        sẽ giúp chúng ta vui
                        và sống trọn thù thắng.
                         
                        Nhiều phút giây tươi mát
                        và trọn vẹn an lạc
                        sẽ giúp chúng ta vui
                        như Chư vị Bồ Tát.
                         
                        Nhiều phút giây tỉnh thức
                        và trọn vẹn tích cực
                        sẽ giúp chúng ta vui
                        sống trọn vẹn chơn thực.
                         
                        Nguyện bao công đức lành
                        giúp tất cả chúng sanh
                        luôn sống tròn hoan hỷ
                        và trọn vẹn cao thanh...
                         
                        Nam-mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang Như Lai,
                        Nam-mô Đại Trí Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Ha Tát,
                        Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát,
                        Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát,
                        Nay kính,
                         
                        Tịnh Nguyệt Vân
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2009 08:41:10 bởi Tịnh Nguyệt Vân >
                        #72
                          Tịnh Nguyệt Vân 22.11.2008 22:44:14 (permalink)
                          0
                           
                           
                          NHIỀU PHÚT GIÂY CAO THƯỢNG
                           
                          Nhiều phút giây cao thượng
                          và tràn đầy tình thương
                          sẽ giúp chúng ta sống
                          thật an vui vô lượng.
                           
                          Nhiều phút giây trí huệ
                          và trọn vẹn tinh nhuệ
                          sẽ giúp chúng ta thành
                          những Bậc rất thông tuệ.
                           
                          Nhiều phút giây tri túc
                          và tràn đầy hạnh-phúc
                          sẽ giúp chúng ta sống
                          an vui trong mọi lúc.
                           
                          Nguyện bao công đức lành
                          giúp tất cả chúng sanh
                          luôn sống tròn tươi mát
                          như mây giữa trời xanh...
                           
                           
                          Nam-mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
                          Nam-mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang Như Lai,
                          Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát,
                          Nay kính,
                           
                           
                          Tịnh Nguyệt Vân 
                           
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2009 02:26:14 bởi Tịnh Nguyệt Vân >
                          #73
                            Tịnh Nguyệt Vân 23.11.2008 09:03:32 (permalink)
                            0
                             
                            XIN HÃY LÀ MỘT THI SĨ
                             CHÂN CHÍNH
                             
                            Một thi sĩ chân chính
                            thường sống tròn tịnh minh
                            để thường giúp muôn loài
                            luôn sống trọn an bình.
                             
                            Một thi sĩ tài hoa
                            thường sống trọn an hòa
                            để muôn thuở tươi mát
                            cũng như là muôn hoa.
                             
                            Một thi sĩ anh hùng
                            thường sống tròn trí dũng
                            để thường giúp muôn loài
                            vượt thoát mọi bão bùng.
                             
                            Một thi sĩ tuyệt vời
                            thường sống tròn thảnh thơi
                            để luôn giúp muôn loài
                            thường sống tròn tươi mới.
                             
                            Xin hãy là Thi sĩ
                            thường thấy rõ Chơn lý
                            để thường giúp muôn loài
                            luôn sống tròn thiện mỹ.
                             
                            Nguyện bao công đức lành
                            giúp tất cả chúng sanh
                            luôn sống tròn tươi mát
                            và trọn vẹn cao thanh...
                             
                            Nam-mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang Như Lai,
                            Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát,
                            Nay kính,
                             
                            Tịnh Nguyệt Vân
                             
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2009 08:43:32 bởi Tịnh Nguyệt Vân >
                            #74
                              Tịnh Nguyệt Vân 23.11.2008 10:55:57 (permalink)
                              0
                               
                               
                              NHIỀU PHÚT GIÂY HÀNH THIỀN
                               
                               
                              Nhiều phút giây hành Thiền
                              và sống trọn hồn-nhiên
                              để cho niềm hạnh-phúc
                              muôn thuở thành miên viễn.
                               
                              Nhiều phút giây tụng kinh
                              và sống tròn tịnh minh
                              để thường giúp muôn loài
                              luôn sống trọn an bình.
                               
                              Nhiều phút giây trì chú
                              và sống tròn vô ưu
                              để muôn thuở tươi mát
                              như trăng sáng mùa Thu.
                               
                              Nhiều phút giây làm thơ
                              với niềm vui vô bờ
                              để thấy rõ hạnh-phúc
                              luôn hiện hữu bất ngờ.
                               
                              Nguyện cho bao công đức
                              giúp muôn loài tỉnh thức
                              để sống tròn an vui
                              và trọn vẹn chơn thực...
                               
                              Nam-mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang Như Lai,
                              Nam-mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
                              Nam-mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát,
                              Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát,
                              Nay kính,
                               
                              Tịnh Nguyệt Vân
                               
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2009 08:44:53 bởi Tịnh Nguyệt Vân >
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 14 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 207 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9