NHÂN TỰ BẠCH
nguyenduong3 02.11.2008 10:17:02 (permalink)
0
CHÀO CẢ NHÀ HÔM NAY TÔI MỚI HIỂU ĐƯỢC NGUYÊN TẰC CỦA DIỄN ĐÀN THƠ,VẬY TRƯỚC ĐÂY CÓ GÌ KO PHẢI XIN CẢ NHÀ LƯỢNG THỨ CHO.

 TÂM TƯ NGƯỜI CÙNG HỌ
              ------O--------
 
     HỌ TRẦN như sông chảy xiết
HƯNG ĐẠO-QUỐC TOẢN oai hùng biết bao
    Chuyện xưa sử sách ghi vào
Ngày nay lớp trẻ khi nào quên tên
   *  *  *  *  *  *  *  *  *
   Tôi đây HỌ chẳng khác trên
HỌ TRẦN-tên QUỐC lại thêm BIỂN SẦU
    Bao năm sách vở đèn dầu
Nhưng vì kém giỏi sang đâu đến người
    Lại thêm vào đó tính lười
Tiền vận không có thiên thời không ưa
    Thói quen răn mãi không chừa
Tên tôi hổ với người xưa muôn phần.%
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2008 11:17:06 bởi nguyenduong3 >
#1
    nguyenduong3 02.11.2008 10:49:08 (permalink)
    0
                     xuân lính!
     
          mưa xuân lất phất rơi rơi 
    một cơn gió thổi hồn tôi lạnh lùng
    ngoài kia ai bước vui chung
    trong này không kẻ vui cùng tuần tra
    tôi đi mỗi bước nhớ nhà
    đếm sao hết bước một ca đi tuần
    trên đầu vẫn rớt mưa xuân
    hình em bay bổng đến gần bên tôi
    giọt mưa hay nước mắt rơi
    để em biến mất để tôi với mình../.
                                                     
            
    #2
      nguyenduong3 02.11.2008 11:08:08 (permalink)
      0
                              GIẤC ĐÊM NGƯỜI LÍNH TRẺ
                                         ----------*O*-----------
       
                                           đêm giật mình tỉnh giấc
                                           thằng bạn vẫn ngồi ngây
                                           nó nói:nó nhớ thầy
                                           nhớ u nhớ các
                             con gì nói nốt xem???
       
      tao nhớ,nhớ luỹ tre ngà
      nhớ cô hàng xóm qua nhà bế em
      nhớ ba mươi tết cùng xem
      pháo hoa nở rộ đêm đen tuyệt vời
      nhớ bao câu nói trò chơi
      nhớ  tao  với  bạn  tập  bơi  trưa  hè
      nhớ đêm trăng dưới bóng tre
      nhớ sao là nhớ câu thề thuỷ chung
      hè sang tao nhớ vô cùng
      những người bạn cũ cùng chung mái trường
      và những kỉ niệm thân thương
      của tuổi học trò đến trường mộng mơ./.
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2008 14:38:11 bởi nguyenduong3 >
      #3
        nguyenduong3 02.11.2008 11:27:21 (permalink)
        0
                    
                 vầng trăng cô đơn

                              o- - -o- -- o






        dưới ánh trăng soi
        thơ thẩn minh tôi
        cùng cây súng thép
        nhớ ngày về phép
        dưới ánh trăng soi
        em cùng với tôi
        chung lời nguyện ước
                giờ sao thấy được
                những ngày trước kia
                ân tình phân chia
                mỗi người một ngả
        vì sao em đã
        vội vàng quay lưng
        để mình anh đứng
        vầng trăng cô đơn./.
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2008 11:33:30 bởi nguyenduong3 >
        #4
          nguyenduong3 02.11.2008 23:06:57 (permalink)
          0
          GỬI NGƯỜI RA ĐI
          ******
           
          Vì    em    đã    nói    ra   đi
          làm tôi thương nhớ nghĩ suy đau buồn
          đường dài mưa gió gian truôn
          làm  sao  tôi  thể  chia  buồn  sớt vui
          người   đi  để   lại  lòng   tôi
          bao nhiêu đau khổ ,''cát bụi tình yêu''
          tim tôi muốn nói bao điều
          cầu mong em xẽ gặp nhiều cái may
          quên đi''cái đắm,cái say"
          của tình,tôi ngỏ trong ngày ra đi
          ......................
          mong sao em có làm gì
          đừng  quên  tôi  đã  nói gì cùng em
          bây giờ tôi muốn nhắn thêm:
          đừng quên em nhé,đừng quên anh chờ
          dù   cho   em   có    thờ  ơ
          tình anh vẫn thế xin thờ thuỷ chung
          dù cho những bước không cùng
          tim anh vẫn đập nhịp dung chung tình./.
           
           
           
           
           
           
           
           
          #5
            nguyenduong3 02.11.2008 23:18:11 (permalink)
            0
            ĐỒNG ĐỘI ƠI !








             ngày mai chúng ta chia ly
            mai mỗi đứa:đơn vị phải không
            ta biết ta sẽ nhớ mong
            nhưng bạn ơi!hãy bền lòng bạn nhé
            hãy giống như muôn loài tre:
            luôn đưng thẳng dưới trưa hè chói chang
            chung sức bảo vệ xóm làng
            để cho đất nước ngày càng thêm xanh
            *********
            đơn vị mới thêm trưởng thành
            chúng ta canh giữ đất lành VIỆT NAM
            bạn ơi ! hãy đứng hiên ngang
            để cho trí lớn ngày càng sáng hơn
            dù cho gian khó không sờn
            dù cho mưa gió đừng trơn xá gì
            ngày mai vững bước ta đi
            ngày mai dù phải chia ly vẫn cười./.
             
             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2008 23:22:14 bởi Viet duong nhan >
            #6
              BĂNG NGUYỆT 03.11.2008 00:35:48 (permalink)
              0
              Mến chào nguyenduong3 đến với dd VNTQ nha....mong được đọc nhiều sáng tác từ bạn...chúc vui nhiều khi tham gia cùng dd...




              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/2939289F31BC4985A200E7C57B6B6026.gif[/image]
              Attached Image(s)
              #7
                nguyenduong3 04.11.2008 00:01:57 (permalink)
                0
                cảm ơn BĂNG NGUYỆT đã ghé qua







                dăm ba chữ viết linh tinh
                         ''gọi thơ'' cho có chút  tinh mà thôi
                không sánh đất-không sánh trời
                         CHỈ THAN MẤY CẢNH MÀ ĐỜI TRÁI NGANG

                         
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2008 00:35:25 bởi nguyenduong3 >
                #8
                  nguyenduong3 04.11.2008 00:13:14 (permalink)
                  0
                          ngẫu hứng: GĂP MẶT
                   
                  nhìn nhau ta thấy quen quen
                  lục trong trí nhớ "nhá nhem" sương mờ
                  phải chăng ta đã nằm mơ
                  vì   đây   bạn   cũ    thẫn  thờ   tim   ta
                  lâu nay bạn cũng đi xa
                  hôm  nay  gặp  lại  thật  là sướng vui
                  bạn ơi! có hiểu lòng tôi
                  nhìn nhau bình lặng sục sôi cõi lòng
                  thật là ngoài sức tưởng mong
                  vì tôi thiết nghĩ khó lòng gặp nhau,/,
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2008 14:19:56 bởi nguyenduong3 >
                  #9
                    nguyenduong3 04.11.2008 00:33:10 (permalink)
                    0
                    trích:
                    yêu thơ là kẻ đa tinh
                    yêu nhạc là kẻ bắt đầu biết yêu




                                                                                 không viết thơ
                    không phải không mộng mơ
                    không nói yêu
                    không phải không thấy ghen:
                    khi thấy em 
                     bên người khác
                    có phải anh thật ác
                    khi nói lời yêu em
                    có phải anh thằng điên
                    khi ghen em bên người
                    ?????????
                    xin em đừng vội cười
                    khi anh còn khổ đau
                    xin em đừng quay đi
                    khi anh còn đang đứng
                    !!!!!!!
                     
                     
                    #10
                      nguyenduong3 04.12.2008 14:35:44 (permalink)
                      0
                                                MẸ! sáng nay trời lại đổi mưa
                      cả trưa cả chiều và cả ngày mai nữa
                      lính chúng con ngày ăn ba bữa
                      ngồi buồn con nhớ truyện xưa
                      truyện nắng mưa của mẹ ngày xưa
                      chiếc nón tơi rũ dượi dưới cơn mưa
                      mẹ tần tảo nuôi con truyện ngày xưa
                      và ngày nay cũng như ngày xưa vậy
                      ở phương trời xa con vẫn hiểu vẫn biết
                      dưới cái nắng hè chói chang sắc hồng
                      lưng mẹ già đẫm ướt giọt mồ hôi
                      cũng chỉ vì tương lai của con thôi
                      con hiểu và con vẫn biết mẹ oi!!!!!!!!!!
                       
                       
                       
                       
                      #11
                        nguyenduong3 10.12.2008 21:35:39 (permalink)
                        0
                                                thấu hiểu
                         
                        mẹ ạ!bây giờ con đã hiểu
                        bước vào đời thật lắm điều
                        không như ở nhà có mẹ triều
                        đời thẳng như tơ-cong như thước
                        ở nhà con nghĩ được bao nhiêu
                                 *******
                                 ************
                                 ***************
                             đến bây giờ con thiếu hiểu:
                                ??????????????!!!!!!!!
                             bước vào đời trăm gió ngàn sương
                             không sáng như tình thương của mẹ
                                  - - - - - - - - - - -
                             bước vào đời đâu có lời nhẹ
                             giống như tiếng mẹ du ầu ơ

                                   - - - - - - - - - -
                             bước vào đời là phận "tắc ngơ"
                             mẹ ơi!mẹ còn đâu tuổi thơ.%

                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2008 21:39:14 bởi nguyenduong3 >
                        #12
                          nguyenduong3 10.12.2008 21:54:25 (permalink)
                          0
                                                       ÂN HẬN !
                           
                          MẸ CÓ BIẾT CON ÂN HẬN LẮM
                          ÂN HẬN NHIỀU ,NHIỀU LẮM MẸ ƠI
                          BAO NĂM CÔNG SỨC MẸ CỐ NUÔI
                          ĐỔI LẠI NHỮNG PHÚT CON DONG CHƠI
                          BÂY GIỜ THÌ ĐÃ MUỘN QUÁ RỒI
                          THƯỢNG ĐẾ KHÔNG DUNG THỨ KẺ HAM CHƠI
                          SỐ KIẾP CỦA CON,CON PHẢI GHÁNH CHỊU
                          KHÔNG GIÁM OÁN THÁN LẤY NỬA LỜI
                          CON CHỈ BUỒN CÓ MỘT ĐIỀU THÔI
                          CÔNG ƠN MẸ BIẾT ĐỜI TRẢ SONG%
                          #13
                            Chuyển nhanh đến:

                            Thống kê hiện tại

                            Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                            Kiểu:
                            2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9