vấn vương

Tác giả Bài
letruongquy20000
  • Số bài : 33
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.02.2005
  • Nơi: TP HCM
vấn vương - 03.02.2005 00:53:43
0
THÂN ANH VƯỚNG BỤI HỒNG TRẦN
NHƯ CHIM LẠC HƯỚNG KHÓ LẦN LỐI RA
VẤN VƯƠNG DÁNG NGỌC THƯỚT THA
ĐƠN PHƯƠNG DỆT MỘNG BỞI TA DẠI KHỜ

ĐÂU ĐÂY VANG VỌNG LỜI THƠ
BỔNG NGÂN DẠ KHÚC TÌNH KHỜ THỞ THAN
NHỚ AI BUỒN TẺ CUNG ĐÀN
NGÀN NĂM TA NHỚ ,TÌNH CHÀNG MÃI TRAO



MÌNH LÀ THÀNH VIÊN MỚI HI VỌNG CÁC BẠN CHỈ DẠY CHO....XIN CẢM ƠN

Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
RE: vấn vương - 03.02.2005 01:05:43
0

Lang thang lết thết một mình
Lạc vào Thư Quán dệt vần thơ vui
Này, tui đây các bạn ơi !
Dẫn tui đi viếng vườn chơi trong này...


Chào bạn Letruongquy20000 - chúc bạn đi dạo DĐ vui vẻ thoải mái - bình an
[sm=wave.gif][sm=welcome.gif][sm=welcome.gif][sm=welcome.gif]
[sm=z_stretcher.gif][sm=z_stretcher.gif][sm=z_stretcher.gif]
[sm=MexicanWave.gif][sm=MexicanWave.gif][sm=MexicanWave.gif]



letruongquy20000
  • Số bài : 33
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.02.2005
  • Nơi: TP HCM
RE: vấn vương - 03.02.2005 03:11:23
0
THƯƠNG HOÀI
THÁNG NGÀY BÓNG DÁNG CÁCH XA
NIỀM THUONG NỔI NHỚ LÒNG TA TUÔN TRÀO,
XA LÒNG CÓ NHỚ GÌ NHAU?
ĐỂ RỒI GẶP GỠ LÒNG ĐAU VÌ NÀNG ,
TÌNH ANH NHƯ SÓNG DÂN TRÀN
CHỨA BAO TĂM SỰ MÀ NÀNG CÓ HAY.
GẠT LÒNG TRONG NHỮNG MEN SAY,
ĐẾN KHI TỈNH GIẤC TRẮNG TAY MỘT MÌNH.
TÌNH XƯA PHỐ VẮNG CÒN IN ,
BIẾT BAO KĨ NIỆM CHÚNG MÌNH ĐÃ LƯU
HA TÀN RỒI LẠI SANG THU,
NÀNG ƠI! ANH NHỚ LÒNG NHU THƯƠNG HOÀI....
ĐỜI KO TIẾNG HÁT ĐỜI VÔ VỊ
KIẾP SỐNG KO THƠ ,KIẾP SỐNG THỪA...

letruongquy20000
  • Số bài : 33
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.02.2005
  • Nơi: TP HCM
RE: vấn vương - 03.02.2005 03:21:20
0
LẶNG THẦM

BÀI THƠ TÔI CHÉP VÀO ĐÂY
Mỗi DÒNG ẨN CHỨA MEN SAY TỈNH NỒNG
CHỈ MONG NÀNG HIỂU CHO LÒNG
ĐỪNG NÊN THẤY VẬY PHỤ LÒNG CỦA TÔI
THẦM THƯƠNG ĐỂ BỤNG MÀ THÔI,
TỪNG ĐÊM NHUNG NHỚ BỒI HỒI KHỔ ĐAU,
YÊU NHIỀU NHƯNG BIẾT LÀM SAU
DUYÊN EM ĐÃ CÓ NGƯỜI TRAO MỐI TÌNH
TRÁCH AI CHỈ BỞI TẠI MÌNH
YÊU LÂU KHÔNG DÁM TỎ TÌNH LÀM CHI.....
ĐỜI KO TIẾNG HÁT ĐỜI VÔ VỊ
KIẾP SỐNG KO THƠ ,KIẾP SỐNG THỪA...

letruongquy20000
  • Số bài : 33
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.02.2005
  • Nơi: TP HCM
RE: vấn vương - 03.02.2005 03:34:39
0
TIỄN EM
tiễn em một ly rựu này
có gì đến lúc thật say mới buồn
trăm năm đá cũng phải mòn
ngàn năm sóng vỗ mà còn rong rêu

huốn chi chỉ một lời yêu
mỏng manh như khói lam chiều thoảng qua.
trao nhau một chút thật thà
yêu thương đến đó cũng là keo sơn

chia tay sau lại ko buồn
quay đi mà khóc ngút ngàn chân mây
giá như một chén mà say
để quên dĩ vãng đắng cay cuộc đời...[sm=rose1.gif][sm=rose1.gif][sm=hug n kiss.gif][sm=hug n kiss.gif]
ĐỜI KO TIẾNG HÁT ĐỜI VÔ VỊ
KIẾP SỐNG KO THƠ ,KIẾP SỐNG THỪA...

letruongquy20000
  • Số bài : 33
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.02.2005
  • Nơi: TP HCM
RE: vấn vương - 03.02.2005 03:36:16
0
CƠ HÀN
THÂN ANH MANG KIẾP CƠ HÀN
ĐỪNG NÊN KHỜ DẠI VỘI VÀNG YÊU ANH
BỞI EM TUỔI MỚI XUÂN XANH
QUEN ANH TÌNH BẠN HAY LÀ TÌNH YÊU
XIN EM SUY NGHĨ KĨ NHIỀU
MỘT KHI CỐ CHẤP LÀ ĐIỀU KHỔ ĐAU
ĐỜI ANH KHÔNG BIẾT RA SAU????
LANG THANG PHIÊU BẠC CƠM RAU QUA NGÀY
RỒI KHI EM HIỂU ĐÚNG SAI.
KHI ANH LÀ KẼ TRẮNG TAY BẦN CÙNG
VÀ EM CÒN MUỐN THUỶ CHUNG
HAY LÀ NGOẢNH MẶT LẠNH LÙNG QUAY LƯNG..........
ĐỜI KO TIẾNG HÁT ĐỜI VÔ VỊ
KIẾP SỐNG KO THƠ ,KIẾP SỐNG THỪA...

letruongquy20000
  • Số bài : 33
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.02.2005
  • Nơi: TP HCM
RE: vấn vương - 03.02.2005 03:43:55
0
NHỚ EM
LANG THANG RẢO BƯỚC CHỐN XƯA
QUA CON PHỐ VẮNG TRÚ MƯA HÔM NÀO
NHỚ SAU NHỮNG CƠN MƯA RÀO,
DƯỚI HIÊN HAI ĐỨA THÌ THÀO YÊU THƯƠNG.
NỤ HÔN CỨ MÃI VẤN VƯƠNG ,
TRAO LÊN MÔI THẰM NHỚ THƯƠNG TRỌN ĐỜI,
NHỮNG ĐÊM TRĂNG TOẢ SÁNG NGỜI
TỰA LƯNG TA NGẮM NHÌN TRỜI ĐẾM SAO
BÊN EM ANH MÃI ƯỚC AO
TÌNH TA NHƯ THẾ MAI SAU MÃI CÒN........
[sm=bed.gif]
ĐỜI KO TIẾNG HÁT ĐỜI VÔ VỊ
KIẾP SỐNG KO THƠ ,KIẾP SỐNG THỪA...

vienxu
  • Số bài : 254
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.11.2004
  • Nơi: Thiên Đường Tình Ái
RE: vấn vương - 03.02.2005 07:59:34
0
Chào bạn letruongquy20000[sm=welcome.gif]Bạn đến vườn thơmời bạn, Mong được đọc những vần thơ hay của bạn

Coi bộ anh em sinh đôi của vienxu đi lạc hay sao đây?

Người buồn vì nhớ người yêu
Người buồn vì nhớ những chiều vắng ai?
Xuân phân mưa giọt giọt dài
Buồn ray rức nhớ, Sầu mài tháng năm

Xin người bớt chút băng khoăng
Người làm tôi cũng buồn se sắc buồn
Người ơi xin chớ dỗi hờn
Vì tình cũng chỉ là cơn gió sầu
Ta yêu hạt bụi vướng hài
Ta yêu từng sợi tóc mai phủ chiều
Ta yêu sóng mắt mỹ miều
Vì em giọt nắng cũng nhiều vấn vương...

Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
RE: vấn vương - 03.02.2005 08:07:42
0
Chào VX - lâu quá hong gặp ! Đúng rùi, Quy với VX là Anh Em song sanh đó.

7 mến chúc Viễn Xứ những ngày cuối năm vui vẻ khỏe mạnh - bình an.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/upfiles/4536/B593F66C37EA43DFA20D9C9385C8B8FA.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2005 08:09:20 bởi Viet duong nhan >
Attached Image(s)

letruongquy20000
  • Số bài : 33
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.02.2005
  • Nơi: TP HCM
RE: vấn vương - 04.02.2005 04:54:42
0
chào anh em vừa đi lạc vào viện xứ của anh ,em xin anh hãy vui lòng dẩn dắt cho em....xin cám ơn anh nhiều nhiều....hihhihi


mây bay chầm chậm qua đây
dường như muốn ghé chungsay nơi nầy
nào cùng ta nắm chặt tay
quên đi phiền muộn tháng ngày âu lo....[sm=finger.gif]
ĐỜI KO TIẾNG HÁT ĐỜI VÔ VỊ
KIẾP SỐNG KO THƠ ,KIẾP SỐNG THỪA...

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: vấn vương - 05.02.2005 03:43:29
0
Weocom Letrungqy20000 đến chơi với vườn thơ vntq nha.........chúc vui vào những ngày cuối năm nha !
Cám ơn Bạn đã góp cho
Vườn thơ Thư Quán ruộng nho trái đầy
Vào đây vui vẻ phút giây
Chúc bạn vơi bớt tháng ngày -sầu tư

Vấn vương một chút tình thơ
Cùng tình thân hữu -vẫn chờ họp nhau
Dù cho có ở nơi nào
Đây vườn hạnh ngộ..cùngnhau vui vầy........




Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu