Hà Nội - Mùa len...Xe.
Trích đoạn: lyenson
Ví dầu cầu ván đóng đinh
Thuyền thau lắt lẻo gập ghình khó bơi
Khó bơi mẹ đẩy con bơi...
Con bơi Hà Nội, mẹ bơi Sì Gòn
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/21636/5F299CBE9FDB4E0DA8558C95BCD83767.jpg[/image]
Lâu lâu Hà Nội được mưa
Ngập nhà ngập phố con chưa biết gì
Trước sau con sẽ đi thi
Thôi bơi tập trước có khi lại vàng!
Thế là mẹ vội mẹ vàng
Mang ngay chiếc chậu khẽ khàng dạy ngay
Nào! Con ơi bám vào đây
Chân tay khua khoắng rồi đây thành tài!
ND87
Mùa mưa đi tắc - xi ghe
Dưới mông ghế xếp, dù che trên đầu
Biết về đâu, ghé bến đâu?
Mười hai bến nước, bến nào đục, trong?
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/21636/5C67FDF5059B4E6BB957BB3D4ED832C0.jpg[/image]
Mùa mưa đi tắc - xi ghe
Dưới mông ghế xếp, dù che trên đầu
Biết về đâu, ghé bến đâu?
Mười hai bến nước, bến nào đục, trong?
Venus xin tiếp ý Lyenson nghen!
Mười hai bến đục, bến trong
Bến nào êm mả thong dong em về
Trời mưa, mưa đổ dầm dề
Lũ ầm ầm cuốn câu thề có nhau
Mùa mưa ta cưới cho mau
Tìm bờ bến đỗ vui sầu sẻ chia
Đục, trong mấy bến kia kìa
Bến anh em đậu chẳng nề anh ơi
ND87
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/47891/38CCCFAD64AB4798A265D1648BC52824.jpg[/image]
Nước trong có bạn có tình
Nước đục anh phải lội sình mình ên
Ai về hỏi với cõi trên
Cớ sao giống đực luôn khênh nợ nần?
Trích đoạn: lyenson
Trích đoạn: lyenson
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41658/B2ED29BD35BC4E15B7EFD2B02BDF050C.jpg[/image]
Trời khóc mặc trời lệ ổng rơi
Sáng mai đường ngập em tôi...bơi
Ước gì ta được bay ra đấy
Ẵm cõng em đi suốt cuộc đời!
Lyenson
Ngày xưa anh hứa cõng em đi
Để em chờ mãi chẳng thấy gì
Hà nội hôm nay mùa ngập lụt
Bì bõm .... mình em ..khóc tỉ ti
NTT
Tình này quả đẹp làm sao!
Nhưng mà anh post chổ nào? Lại quên...
Nếu lời em nói được nên
Anh đây sẻ ẳm em lên...thiên đàng.
LS
Lời anh còn đó sao vội quên
Hứa sẽ bên em hết muộn phiền
Chữ anh in đậm thư quán vắng
Người thương mai đó thành nick-name Nhớ xưa thư quán sau mỗi đêm
Cùng em đối thơ dưới ánh đèn
Hữu duyên lạc bước nơi quán vắng
Thơ cờ ... tiệc rượu.... em kề bên Thời gian ngắn quá.... anh đã quên Quên dòng thơ rơi rớt bên thềm Quán vắng ngày xưa giờ thêm vắng Em đã biếng cười.... sau mỗi đêm Hôm nay Hà nội lại mưa thêm Gió đông lành lạnh lùa vào đêm Ước sao có được bờ vai ấm Trú mưa cùng em dưới ánh đèn ..!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2008 18:31:18 bởi nguoitoithuong >
Trích đoạn: nguoitoithuong
Hôm nay Hà nội lại mưa thêm
Gió đông lành lạnh lùa vào đêm
Ước sao có được bờ vai ấm
Trú mưa cùng em dưới ánh đèn ..!
Trăng lẽ vàng soi rụng trước thềm Sầu riêng gối mộng ước bao đêm Lữ khách chiều hôm rời quán vắng Dặm đường chất chứa xiết bao niềm...?
Hà Lội mùa này nước đang sâu
Chim sáo băng sông cũng phát rầu
Nước này cao thế bay sao nổi ?
Đang bay ướt cánh rớt hố sâu
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41658/B2ED29BD35BC4E15B7EFD2B02BDF050C.jpg[/image]
Bỗng dưng chàng hoá thành trâu
Cho nàng cỡi cổ đè đầu khổ chưa
Giá trời không có cơn mưa
Đường không có nước em chưa có chồng
Anh giờ như chim vào lồng
Làm trâu một buổi mang...gông cả đời
Làm trai khổ lắm ai ơi...
Tú Lòng...Thòng
Bỗng dưng chàng hoá thành trâu
Cho nàng cỡi cổ đè đầu khổ chưa
Giá trời không có cơn mưa
Đường không có nước em chưa có chồng
Anh giờ như chim vào lồng
Làm trâu một buổi mang...gông cả đời
Làm trai khổ lắm ai ơi...
Làm trai khổ lắm ai ơi... Đi đâu cũng ẳm cũng bồng nàng dâu Cứ mua tờ số mở đầu Biết đâu mai có nhà lầu xe hơi! P/s :có xe hơi đi khỏi ẳm.(Thông cảm bổn cô nương nghèo bán vé số,muốn bán hết vé ,phải rao hàng khắp nơi !)
Tiểu Long Nữ bán vé số!
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: