TÌNH YÊU
TINH YÊU
Tình yêu là nắng
Anh cầm trên tay.
Em là bóng tối
Hay là ánh ngày?
tranthanhxuan
CỎ...
Hồn em lá cỏ xanh dầy
Hồn anh như ánh trăng gầy đêm đêm
Ước gì trăng ướt cỏ mềm
Lẫn vào em với nỗi niềm đắm say.
tranthanhxuan
CHIỀU THƠ
Chiều chiều lại nhớ chiều chièu
Nắng vàng chia nửa gửi theo người về
Hoàng hôn ngập lối chiều đi
Một làn hương thoảng bốn bề gió sương.
Ai xui con nhện tơ vương?
Giăng vào chiều những sợi buồn vẩn vơ...
Nhớ ai tím cả chiều thơ!
Gió rung cành đợi, lá chờ có hay?
Chiều xanh xin hãy cầm tay!
KẺ LỮ HÀNH
Anh như kẻ lữ hành
Lang thang trên con đường cát bụi
Nắng chói chang...mưa dầm dề
Bão thời gian thổi từ cõi đam mê
Sợi tóc xanh bỗng chia làm hai nửa
anh bỗng gặp bóng hoa vườn ai
thả hương làm bão tố
Tóc anh như cây đổ
Trước cơn bão hương tình
Nửa bạc rồi mà trở lại tươi xanh.
Anh nắm tay em...
Những con đường xanh mở ra phía trước.
Anh là kẻ lử hành
Mải mê không dừng bước
Trong hương tình dời em
MƯA THÁNG BA
Trời ơi đừng có mưa rào
Âm thầm nhỏ nhẹ ngọt vào đất sâu
Mưa to đất sợ đất đau
Đất run đất rét còn đâu là tình!
Lời xưa em nhắc nhủ anh
Bây giờ xa cách mưa thành nỗi đau,
Cái ngày xưa ấy biết đâu!
Cái ngày xưa tưởng mưa mau mưa rào
Là lời say đắm ngọt ngào
Là cơn lũ cuốn em vào trong anh,
Đâu ngờ bong bóng lênh bênh
Vỡ oà vào đất mối tình đôi ta!
*
Tìm em ướt cả thàng Ba
Cá rô lách ngươc...Em...và chiêm bao
Tháng Ba 2008
KHOẢNG ...LẶNG...
Lặng im đâu phải lặng im
Mà lòng thổn thức, nhịp tim rối bời
Muốn quên mà cứ nhớ người!
Đang tay muốn dứt chuyện đời buồn tênh.
Nhưng không bỏ được chính mình
Cho nên lòng cứ quẩn quanh thế nào!
Ra ra rồi lại vào vào
Đem buồn đi bán không sao hết buồn!
Rũ buồn mà lại buồn hơn
Vậy thôi không bỏ để còn được vui.
*
Nực cười thay những sự đời!
Tháng 3 năm 2009
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: