BANGKOK-BÔNG HOA THẾ KỈ
tranthanhxuan 04.11.2008 22:05:19 (permalink)
0
BANGKOK-BÔNG HOA THẾ KỈ

Cái nắng thu vàng rực
Từ trời cao
Theo cánh bayHạ xuông sân Đôn Mường
Mở lối vàng cho ta vào Bangkok
-Cung điện Á châu.
Là nỗi niềm ta ao ước bấy lâu,
Như mong đợi người tình ta khao khát.
Em gái Thái như hoa phong lan tím màu hương ngát
Ôm quàng ta...
Ôi! hương sắc lạ lùng!
Ngực phập phồng...
Xứ lạ, có lạ không!
Trưa Bangkok phập phồng hơi thở
Nhừng dòng xe tràn đường...đen ...đỏ...
Những hàng cây vẫy gió gọi ta vào,
Những nhà hàng, khách sạn ngất trời cao!
Ta ở cái xứ mà nhà cao chưa trăm mét
Những phố phường nhỏ hẹp...
Lúc này đây như lạc bến tương lai
Cứ như mơ-mơ xứ sở của người,
mơ siêu thị, mơ công viên, mơ chùa vàng, điện ngọc...
Ta đứng giữa hai chiều:
Vẻ đẹp cổ ngàn năm, uy nghiêm trầm mặc,
 Những nét cong uốn lượn giấc mơ xưa.
VàNhững khối vuông, những mũi nhọn khổng lồ
Như tên lửa sắp bay lên trời thẳm
Pattaya...đảo san hô...biển nắng...
Những con sóng đội xuồng, cồn cào...mật đắng...
Những vũ trường, ngà ngọc vẻ nguyên sơ..
.Đưa ta về với thế giới bản năng mà ta cũng không ngờ!
Lạ như thế! Dù chỉ là như thế,
Sinh nhật nhà vua
Bangkok không còn là trần thế,
Ánh sáng... sắc màu...rực rỡ cảnh Bồng lai!
Bóng quân vương trùm khắp nẻo dài
Ảnh và cờ, và hoa...người cũng hoa...tuyệt mĩ!
Ôi Bangkok! Người là hoa thế kỉ.

                 Hồi tưởng về bangkok nàm 1999
                          tranthanhxuan
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9