Những vần thơ em viết chỉ tình cờ ..
CHTD 05.11.2008 06:29:18 (permalink)
0
Em Tôi

Em tôi duyên dáng thường xõa tóc
Những chiều mưa thương nhớ xa xôi
Em tôi cũng có khi ngồi hát
Bài tình bạc thết tựa như vôi ..

Em tôi nét cười không son phết
Mắt buồn lóng lánh giọt thủy tinh
Ngân ngấn lệ tiếc mùa xưa đã chết
Em hay thường khóc ..khóc một mình ...

Em tôi ..mơ kiếp hồn thi sĩ
Cho ngàn sau còn với yêu đương
Vần gieo câu mộng đầy ngỏ ý
Mà .. duyên tơ mỏng tựa màu sương... !!  
300408
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2008 12:59:09 bởi CHTD >
#1
    CHTD 05.11.2008 15:43:24 (permalink)
    0

    EM VẪN CẦN ANH


    Em vẫn thế..vẫn hoài cơn mộng mị
    Dệt mây trời , vá víu những long đong
    Như cánh vạc bay tìm giữa mênh mông
    Được gì không ? ...ngút ngàn trong biển nhớ

    Đêm vắng khuya gió lạnh từng nhịp thở
    Người thương ơi anh có nhớ có mong
    Ngoài trời mưa , giọt lăn đều trăn trở
    Em cô phòng ướt thấm cả gối chăn..

    Ở nơi anh trời trong xanh hay nắng
    Nắng có vàng?.. hay mây xám gợn bay ?
    Nơi em ở , dường Thu về thầm lặng
    Tháng tám đầy sương rơi sáng nay.

    Vẫn cần anh , vẫn cần một vòng tay
    Lúc trời lạnh , anh là người ủ ấm
    Anh giờ này ở nơi xa lắm
    Có nghe chăng...em thương nhớ rã rời.

    010807
     
    #2
      CHTD 05.11.2008 15:48:10 (permalink)
      0
      Ừ thôi ..



      Chiều nay gió gọi Đông sang
      Hồn khơi men nhớ ngút ngàn chia phôi
      Người ta đã phụ tôi rồi
      Chiều nay ngồi khóc ...ừ thôi , cũng đành !
      221107
      #3
        CHTD 06.11.2008 12:54:11 (permalink)
        0
        Tự tình đêm nhớ anh ...

        Xuân ra đi và xuân không ở lại
        Trời hoàng hôn lấm tấm cánh chim bay
        Em lang thang suốt đường chiều trống trải
        Bước mệt nhoài... chậm rãi... cô đơn .

        Đêm phố cũ Tây Sơn...
        Dưới vườn khuya có vầng trăng viễn xứ
        Em nhẩm đôi lời tình tự...
        Nhớ anh rất nhiều !!!
        Lòng buồn thiu... nơi này chẳng có gì vui
        Dù quanh em với muôn ngàn vì sao lấp lánh...
        Và cơn gió thoảng lén hôn sau lưng... vuốt ve tóc xõa...
        Muốn gọi phone cho anh...
        Nhưng ...
        Giờ anh đang ngon giấc
        Và cữa hồn em còn đang hành khất ...
        Chập chờn... ngây ngất yêu anh !
        11PM050508
        #4
          CHTD 06.11.2008 12:56:34 (permalink)
          0
          Hình Như Ta Say



          Nâng chén đắng hòa tan thương nhớ
          Khoát men sầu dạo khúc mơ tiên
          Đừng nhìn nhé trăng ơi ta mắc cỡ
          Và gió mây phỉ bán lời nguyền ..


          Nâng chén đắng .. sóng lòng trỗi dậy
          Trắng ngần vai cố đỗi ghì vào
          Bóng giai nhân ngượng ngùng ta thấy
          Môi em cười trong phút lao xao ..


          Nâng chén đắng rót vào tâm thức
          Uống đi em .. chỉ có ta ngồi ..
          Bờ cỏ mọc cháy rần tim ngực ..
          Chiều thưa người ân ái lên ngôi ..


          Nâng chén đắng rót hồn thi sĩ
          Buốt rát chưa .. nhừ ngấm ngôn từ
          Mà cảm xúc .. loang tràn vạn ý
          Ta say rồi ..ừ chỉ ..hình như ..
          110708
          #5
            CHTD 18.11.2008 12:20:20 (permalink)
            0
            Lạnh lùng như giọt nước
            vọc rớt qua kẽ tay
            đọng lại từng giọt buồn
            em đâu hay đâu hay ..

            lạnh lùng trơ tượng đá
            nắng mưa đứng bên đời
            lặng câm và xa lạ
            tội tình gì đá ơi !

            lạnh lùng anh.. thế đấy
            khoảng cách dần xa xăm
            cơn đau em vùng vẫy ..
            ngàn roi quất tím bầm ..

            cứ lạnh lùng đi nhé ..
            cho mình rời xa nhau
            trang tình đem đốt hết
            thôi không cần nữa đâu ..!

            181108
            #6
              bietaiaibiet 20.11.2008 09:09:13 (permalink)
              0

              CHTD

              Lạnh lùng như giọt nước
              vọc rớt qua kẽ tay
              đọng lại từng giọt buồn
              em đâu hay đâu hay ..

              lạnh lùng trơ tượng đá
              nắng mưa đứng bên đời
              lặng câm và xa lạ
              tội tình gì đá ơi !

              lạnh lùng anh.. thế đấy
              khoảng cách dần xa xăm
              cơn đau em vùng vẫy ..
              ngàn roi quất tím bầm ..

              cứ lạnh lùng đi nhé ..
              cho mình rời xa nhau
              trang tình đem đốt hết
              thôi không cần nữa đâu ..!

              181108


              Chào bạn CHTD. Mình đi ngang qua thấy là bạn mới nên ghé vào thăm... (sao bài thơ dễ thương vậy mà bạn lại không đặt cho nó một cái tên nhỉ?)
              Mình chợt nảy chút cảm hứng... xin được giao lưu với bạn bài thơ này nhé?
              Chúc CHTD luôn vui vẻ và có những bài thơ hay nha. Thân mến!


              NÀY EM !
               
              Em đừng trách chi tượng đá
              Chịu bao mưa nắng sớm chiều
              Có người tương tư còn ngại...
              Đành mượn đá nói lời yêu!
               
              Cũng đừng trách oan giọt nước
              Nước kia đâu có vô tình!
              Khi yêu trong mưa anh thấy
              Giọt nào cũng thấp thoáng em!
               
              Tượng đá hay là giọt nước
              Muôn đời có lỗi gì đâu!
              Chỉ có trái tim mình biết:
              Mình còn hay đã mất nhau...
               
              híc,híc! mình chỉ đùa vui một chút thôi mà, đừng giận mình nha!
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2008 12:04:00 bởi bietaiaibiet >
              #7
                CHTD 23.12.2008 17:33:12 (permalink)
                0
                cảm ơn bài thơ dễ thương nhé ....


                Noel về ôi nhớ
                một mùa đông năm nào
                hai đứa mình đi lễ
                Chúa trên cao đứng nhìn ..

                Noel này ít lạnh
                ta thôi còn bên nhau
                chỉ còn em đi lễ
                chuông nhà thờ .. nghe đau  ..

                thiệp điện mừng xinh xắn :
                " chúc nhỏ lễ vui nhiều ,
                anh cầu mong cho nhỏ
                đừng buồn nhé nhỏ yêu " ...

                Bao là thương là nhớ ..
                không , không ..nhỏ chẳng màng
                Noel này buồn lắm
                một nỗi buồn miên man ..
                231208

                #8
                  CHTD 23.12.2008 17:41:59 (permalink)
                  0
                  MAI ANH VỀ
                  ( họa theo " Mai Anh Về " của tg Bùi Đình Nhâm)

                  Mai anh về em ra đứng chờ trông
                  cái gió đầu đông phất hờ lên vai áo
                  phố núi đầy sương đắm chìm hư ảo
                  dăm áng mây chiều lướt nhẹ qua truông ..

                  Mai anh về chốn cũ những làng buôn
                  thông réo vi vu như đón mừng anh đó ..
                  bạt ngàn cao nguyên xanh xanh màu lá cỏ ..
                  nắng nhạt lưng đồi che lối bóng anh qua ....

                  Mai anh về , bến mộng với người ta ..
                  sao nghe chừng trái tim mình vỡ rạn
                  dấu kín tâm tư ..đau !.. một vùng dĩ vãng
                  ai vẹn ân tình .. còn nhạt nhẽo riêng em ..!

                  Mai anh về , có nhớ gì em
                  hôm anh đi , mưa chiều giăng đưa tiễn
                  ta trao nhau cái nhìn như tê điếng
                  em khóc nhạt nhòa , mưa vẫn mưa bay ...

                  Mai anh về , tháng chạp trở heo may
                  mùa Lễ thánh năm nào không còn nữa ..
                  tay nắm tay nhau nguyện cầu cho đôi lứa ..
                  Mai anh về .. em thao thức đêm nay !
                  161208
                  #9
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9