Chút Lời tâm Sự
chutloitamsu 05.11.2008 07:33:38 (permalink)
0
                      I
 
_ Kiếp thế lạc loài sa ngã biên
   Nhân gian đầy rẫy giấc thê lương
   Duyên không màu sắc , hình, dung , thể
   Tình tựa trùng khơi bọt sóng trường
_ Kiếp thế lạc loài mới tựa nương
   Nhân sinh tuy bạc tình vẫn vương
   Duyên không màu sắc nhưng nồng thắm
   Tình mãi bao la một đại dương.
 
(chút lời đối đáp cùng 1 ai đó giửa đêm trường)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2008 13:53:25 bởi chutloitamsu >
#1
    chutloitamsu 06.11.2008 14:01:52 (permalink)
    0
                          II
     
    _ Hôm qua mây xám mang ngưng tụ
    Vàng vọt cơn mưa ướt buốt tình
    Trôi theo nhịp lắc đầy trăn trở
    Đất trời tiễn biệt một tâm linh
     
    _ Đã trót vương mang một khối tình
    Dặn lòng thương mãi đến ba sinh
    Mưa buồn thoáng chốc trời quang tạnh
    Nối nhịp cầu duyên vẹn ước tình
     
     
     
                        III
     
    _ Vắt cạn chữ Tình thấy Hư vô
    Tát khô Duyên định nhẩm Nam-mô
    Xoay chuyển Càn Khôn được Kiếp nghiệt
    Gió mây vô định phận thế cô
     
    _ Vắt cạn chữ Tình thấy chữ Tâm
    Tát khô Duyên định lộ Tình thâm
    Xoay chuyển Càn Khôn , Duyên liền mối
    Chân tình gom lại , Tâm nối Tâm
     
    #2
      chutloitamsu 06.11.2008 17:16:17 (permalink)
      0
                          IV
       
      _ Tình va phải nhau ra chữ Nợ
      Duyên quyện vào nhau nảy Tâm tình
      Duyên Tình lẩn quẩn Nợ hoàn Nợ
      Ba đào ngấu nghiến thuyết Ba sinh
       
      _ Tình , Nợ gặp nhau mới thành đôi
      Duyên lại gieo Duyên khó tách rời
      Tình , Duyên hòa quyện nên giai ngẩu
      Ba đào bình lặng...thanh thản trôi.
       
       
       
                            V
       
      _ Chỉ mong Tâm lặng một chữ An
      Đừng như trùng khơi sóng bạt ngàn
      Về đâu hư vọng miền trầm cảm ?
      Niệm lòng Cứu khổ...nhật nguyệt san
       
      _ Làm sao Tâm lặng được chữ An ?
      Người đem bão tố tận khơi ngàn
      Dập vùi thuyền nhỏ chừ tan tác
      Niệm cầu đã muộn....Siêu chẳng An !*
       
       
       
      * cầu siêu & cầu an
      #3
        tovinhnghiem 06.11.2008 19:18:41 (permalink)
        0

        Trích đoạn: chutloitamsu

                            IV

        _ Tình va phải nhau ra chữ Nợ
        Duyên quyện vào nhau nảy Tâm tình
        Duyên Tình lẩn quẩn Nợ hoàn Nợ
        Ba đào ngấu nghiến thuyết Ba sinh
         
        _ Tình , Nợ gặp nhau mới thành đôi
        Duyên lại gieo Duyên khó tách rời
        Tình , Duyên hòa quyện nên giai ngẩu
        Ba đào bình lặng...thanh thản trôi.
         
         
         
                              V
         
        _ Chỉ mong Tâm lặng một chữ An
        Đừng như trùng khơi sóng bạt ngàn
        Về đâu hư vọng miền trầm cảm ?
        Niệm lòng Cứu khổ...nhật nguyệt san
         
        _ Làm sao Tâm lặng được chữ An ?
        Người đem bão tố tận khơi ngàn
        Dập vùi thuyền nhỏ chừ tan tác
        Niệm cầu đã muộn....Siêu chẳng An !*



        * cầu siêu & cầu an

        Ai cầu? Ai độ? Ai siêu? An?
        Lóc cốc mõ khua tình lỡ làng
        Ai gây chi cảnh nghiệt tràn lan
        Để rồi duyên cuối đành lỡ làng
        (Đọc thơ bạn buồn quá, nên theo ý thơ mà hoạ cùng. Nếu có gì mạo phạm xin lượng thứ)
        #4
          chutloitamsu 08.11.2008 01:02:41 (permalink)
          0
          Rất cảm ơn bạn tovinhnghiem đã ghé qua mái nhà tranh vách đất của mình và bày tỏ tấm lòng thông cảm. Đây là những lời đối đáp thơ của mình và..."một ai đó" luôn mang một nỗi buồn bất tận.
           
           
          Người cầu Phật độ để đặng An
          Chẳng khua chuông mõ chỉ tâm khan
          Nào ai gieo cảnh tình oan nghiệt
          Duyên cuối luôn mong hết bẽ bàng
          #5
            chutloitamsu 10.11.2008 12:06:03 (permalink)
            0
                              Buồn I
             
            Sáng nay thức đậy đã mưa giăng
            Ắt hẳn Trời cũng buồn thương chăng ?
            Mây xám mù trời như tâm trạng
            Sỏi thời xa vắng , đá buồn lăn
             
            Người phụ lòng ta có buồn không ?
            Riêng ta sầu héo Nhớ , Buồn , Trông...
            Ngày đêm bức rức sầu vô hạn
            Người ở nơi xa có cảm thông ?!
            #6
              chutloitamsu 10.11.2008 12:13:58 (permalink)
              0
                         Buồn II
               
              Lệ rơi mới biết khổ xa ai !
              Nhói tim bởi vắng một hình hài
              Tri giao đã kết tình Thi Hữu
              Thiếu Người , Thơ biết gửi cùng ai ?!
               
               
                         Buồn III

               
              Tri kỷ nơi đây chỉ xét tâm
              Lời vắn đôi khi khiến hiểu lầm
              Dám đâu xằng ý mong ai hiểu
              Do lời thô thiển mất tình thâm
              Nay thời cạn tỏ xin đừng trách
              Đừng rũ Tính Thơ khiến buồn xâm
              Nát lòng thờ thẩn bao Thời vắng
              Xin Người xóa giận , Tâm nối Tâm !
               
               
              #7
                chutloitamsu 12.01.2009 14:44:51 (permalink)
                0




                            BUỒN IV
                Dòng đời tấp nập ta lạc nhau
                Khản tiếng gọi em tự hôm nào
                Buông lơi lòng vắng , chiều gieo nhịp
                Thả khúc Nam Ai , giọt thương trào.
                Đò tình khác chuyến , thuyền xuôi ngược
                Phong sương mấy độ , tóc phai màu
                Cố nhân đâu tá ? Đường xưa lạnh...!
                Phố cũ chừ xin vẫy tay chào...



                #8
                  chutloitamsu 13.01.2009 11:46:08 (permalink)
                  0
                   




                              VẮNG EM
                  Một phút vắng em tợ thiên thu
                  Lòng anh như lạc chốn mây mù
                  Bơ vơ , vô định vì thương nhớ
                  Nghe hồn lịm chết tợ tàn thu
                   
                   
                         DUYÊN MUỘN
                  Anh tìm thấy em giửa bụi hồng
                  Hỡi ôi...giờ em đã có chồng
                  Tim anh se thắt , lòng đau khổ
                  Vì đã trao em trọn tình nồng
                                 * * *
                  Ta nén buồn đau chặt vào tim
                  E người khó xử ngại ngùng thêm
                  Vẹn nguyên tình nghĩa bao ngày trước
                  Giử lại lòng riêng chút êm đềm.



                  #9
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9