Suối Ngọt Trầm Hương
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 112 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 1667 bài trong đề mục
HÁI TRĂNG SAO 30.12.2009 08:08:08 (permalink)
0
ĐÔI TA CÙNG SÁNH
 
Gió đang thiêm thiếp
Giữa rừng núi thẳm
Suốt ngày lẩm bẩm:
Mây đã xa rời
 
Ấp yêu bao lời
Thuở thời mây- gió
Trường đời gian khó
Vẹn giữ trinh nguyên…
 
Sóng lòng chẳng yên
Bồn chồn lo lắng
Tâm tư trống vắng
Đêm dài nhớ mây
 
Gió lượn về đây
Tìm vầng thuở ấy
Những nào có thấy
Sắc màu Bằng Lăng
 
Gió bổng hung hăng
Phong ba bão táp
Mây nào phúc đáp
Bay tít trời cao
 
Gió hỏi vì sao:
Tấm thân cô lẻ?
Thì thầm sao khẻ:
Bí mật Thiên đình!
 
Ôi khối tơ tình
Trôi sông lạc chợ
Chẳng duyên chẳng nợ
Biết trách ai đây!
 
Bất ngờ áng mây
Tím hồng xuất hiện
Bây chừ thuận tiện
Trao trọn men nồng
 
Gió lượn lòng vòng
Nâng mây bay bổng
Hơn sức Phù Đồng
Về đỉnh Thiên Nhai.
-HTS-
SĨ ĐOAN 05.01.2010 20:32:35 (permalink)
0
TỦI

Tủi lắm người ơi muôn thuở sầu
Tình đời
giá lạnh vực nong sâu
Tình yêu
ta
nhớ trồi sóng bể
Luyến ái ai
thương
lặn đáy bầu?
Ngơ ngẩn trời mây
đau
mộng ước
Thẩn thơ sông núi xót
cầu
Trăm năm ôm mối tình đã
lỡ
Tủi lắm người ơi muôn thuở sầu!!!
-SD-

DongSuoiNgot 06.01.2010 00:55:36 (permalink)
0


Yêu sao tấc dạ của nàng
Một vầng trăng rạng nẻo đàng sáng soi
Dòng đời trồi ngụp loi ngoi

Nỗi niềm trĩu nặng- gợi khơi ấm nồng.


Tơ vương chìm đắm cõi lòng

Tô vầng mây thẳm...tím hồng đỏ xanh

Lửng lờ nước chảy thâu canh

Dịu êm...mộng tưởng an lành gió reo.


Tâm hồn thanh thản nương theo

Sắc hương đầm thắm đuổi đeo cuối đời

Tình em mãi mãi rạng ngời

Nụ hoa hé nhụy giữa trời vào xuân.

-sd- 
 




Chờ Nhau

Chờ nhau mấy đoạn đường trần
Chờ nhau như đã thật gần mùa xuân
Thơ anh gieo nhịp lâng lâng
Nghe lòng xao xuyến những lần về thăm

Chờ anh thắp sáng trăng rằm
Cho thơ nghiêng bóng xa xăm tìm về
Trao nhau vần mộng đam mê
Quên ngày vất vả bộn bề nhân gian

Yêu sao tia sáng nhẹ nhàng
Thơ anh tỏa một địa đàng hòa ca
Chờ nhau mấy cõi trời xa
Khát khao giây phút ngọc ngà bên nhau...

Hồng Quế

DongSuoiNgot 06.01.2010 02:08:26 (permalink)
0


Nỗi nhớ trong tôi mãi cuộn tràn
Yêu hình xưa cũ- bước lang thang
Ưu tư khắc khoải sầu muôn thuở
Biết gửi về đâu- giấc mộng vàng!
-HTS-

Ôm nhớ vào lòng đã mấy trăng
Nghe sầu ray rứt xám mây giăng
Mang ngàn cung điệu về nức nở
Gửi người phương ấy mộng chị Hằng!
Hồng Quế


DongSuoiNgot 06.01.2010 02:40:15 (permalink)
0


ĐÔI TA CÙNG SÁNH
 
Gió đang thiêm thiếp
Giữa rừng núi thẳm
Suốt ngày lẩm bẩm:
Mây đã xa rời
 
Ấp yêu bao lời
Thuở thời mây- gió
Trường đời gian khó
Vẹn giữ trinh nguyên…
 
Sóng lòng chẳng yên
Bồn chồn lo lắng
Tâm tư trống vắng
Đêm dài nhớ mây
 
Gió lượn về đây
Tìm vầng thuở ấy
Những nào có thấy
Sắc màu Bằng Lăng
 
Gió bổng hung hăng
Phong ba bão táp
Mây nào phúc đáp
Bay tít trời cao
 
Gió hỏi vì sao:
Tấm thân cô lẻ?
Thì thầm sao khẻ:
Bí mật Thiên đình!
 
Ôi khối tơ tình
Trôi sông lạc chợ
Chẳng duyên chẳng nợ
Biết trách ai đây!
 
Bất ngờ áng mây
Tím hồng xuất hiện
Bây chừ thuận tiện
Trao trọn men nồng
 
Gió lượn lòng vòng
Nâng mây bay bổng
Hơn sức Phù Đồng
Về đỉnh Thiên Nhai.
-HTS-

NGỌT NGÀO TÌNH ANH

Ôi đẹp làm sao
Tím tím hồng hồng
Gió mây lơ lửng
Duyên em bềnh bồng

Từ lời trao gửi
Ghi dấu hẹn hò
Vượt bao gian khó
Anh về bên em

Xây mộng êm đềm
Lời nào ấm áp
Tình nào ngọt ngào
Cho em say đắm

Muôn lần về thăm
Tình vẫn đượm tình
Ngan ngát hương trinh
Ôm nhau đầu ngõ

Đi vào lòng phố
Một ngày mùa đông
Mà nắng say hồng
Vùi trong lòng ngực

Tim em chật nứt
Nghe tim anh thở
Còn ngỡ nằm mơ
năm tháng đợi chờ

Ôi đẹp làm sao...

Hồng Quế


DongSuoiNgot 06.01.2010 03:06:15 (permalink)
0


TỦI

Tủi lắm người ơi muôn thuở sầu
Tình đời
giá lạnh vực nong sâu
Tình yêu
ta
nhớ trồi sóng bể
Luyến ái ai
thương
lặn đáy bầu?
Ngơ ngẩn trời mây
đau
mộng ước
Thẩn thơ sông núi xót
cầu
Trăm năm ôm mối tình đã
lỡ
Tủi lắm người ơi muôn thuở sầu!!!
-SD-

SẦU

Muôn thuở người ơi lắm tủi sầu
Em về quê cũ khắc tim sâu
Yêu nhau một thuở chông gai nhọn
Xa cách từ đây trốc gốc bầu
Bầy cá lòng ròng chờ bóng mẹ
Đàn chim se sẻ đợi bên cầu
Về không lữ thứ đời biền biệt?
Muôn thuở người ơi lắm tủi sầu
Hồng Quế
DongSuoiNgot 06.01.2010 03:30:51 (permalink)
0


Mộng Trầm Hương

Về anh có nhớ mùa năm cũ
Suối ngọt luân lưu mộng trầm hương
Bao lần giông tố mùa nước lũ
Bình minh trở lại nhuộm mùa thương

Về anh môi nắng buồn thiêm thiếp
Mộng đứng bên đồi gửi vấn vương
Trăng lên kỷ niệm ghi từng vết
Là biết lòng em vẫn còn thương

Về anh nắng ngủ quên ngày thức
Gió nói vu vơ chuyện thiên đường
Hỏi mây bay mãi trời cao vút
Qua lại ngàn năm vướng sợi thương?

Hồng Quế
SĨ ĐOAN 07.01.2010 16:57:35 (permalink)
0
 





Mộng Trầm Hương

Về anh có nhớ mùa năm cũ
Suối ngọt luân lưu mộng trầm hương
Bao lần giông tố mùa nước lũ
Bình minh trở lại nhuộm mùa thương

Về anh môi nắng buồn thiêm thiếp
Mộng đứng bên đồi gửi vấn vương
Trăng lên kỷ niệm ghi từng vết
Là biết lòng em vẫn còn thương

Về anh nắng ngủ quên ngày thức
Gió nói vu vơ chuyện thiên đường
Hỏi mây bay mãi trời cao vút
Qua lại ngàn năm vướng sợi thương?

Hồng Quế
 

MƠ VẤN VƯƠNG
 
Nhớ nhau tự thuở ngày tao ngộ
Quyện chặc tình ai dạ vấn vương
Dệt gấm thêu hoa Rồng Phụng múa
Giữa ngàn mây biếc ngập niềm thương.
 
Yêu nhau mưa gió hòa nhân thế
Lá hát rì rào khắp mọi phương
Bát ngát hương hoa bay vạn dặm
Đan thành thảm mộng rạng tình thương.
 
Tin nhau nguyện ước ngàn năm lẻ
Sát cánh kề vai bóng sắc hương
Xẻ ngọt chia bùi chung vị đắng
Mơ hồng trọn kiếp thỏa yêu thương.
-SD-
SĨ ĐOAN 07.01.2010 16:58:58 (permalink)
0
Chờ Nhau

Chờ nhau mấy đoạn đường trần
Chờ nhau như đã thật gần mùa xuân
Thơ anh gieo nhịp lâng lâng
Nghe lòng xao xuyến những lần về thăm

Chờ anh thắp sáng trăng rằm
Cho thơ nghiêng bóng xa xăm tìm về
Trao nhau vần mộng đam mê
Quên ngày vất vả bộn bề nhân gian

Yêu sao tia sáng nhẹ nhàng
Thơ anh tỏa một địa đàng hòa ca
Chờ nhau mấy cõi trời xa
Khát khao giây phút ngọc ngà bên nhau...

Hồng Quế
 
 
ĐỢI NHAU

Đợi nhau- trầu quệt vôi cau
Trăm năm son sắt một màu nguyên son
Tình ta theo những lối mòn
Tỏa hương bát ngát gió mơn reo hò.
 
Đợi nhau dẫu mục ván đò
Tròng trành sóng nước đón chờ bình minh
Yêu thương gửi trọn niềm tin
Vườn hồng rực rỡ lung linh sắc màu.
 
Đợi nhau mãi đến bạc đầu
Nhìn dòng suối ngọt thả câu tương phùng
Màng sương trải lối trùng trùng
Nghe chăng em hỡi mộng chung đâu rồi?
-SD-
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2010 17:01:49 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 07.01.2010 17:15:46 (permalink)
0
SẦU

Muôn thuở người ơi lắm tủi sầu
Em về quê cũ khắc tim sâu
Yêu nhau một thuở chông gai nhọn
Xa cách từ đây trốc gốc bầu
Bầy cá lòng ròng chờ bóng mẹ
Đàn chim se sẻ đợi bên cầu
Về không lữ thứ đời biền biệt?
Muôn thuở người ơi lắm tủi sầu
Hồng Quế
 

 
HẬN SẦU
 
Hận mối tình tan vạn kỉ sầu
Hận từ muôn kiếp hận thâm sâu
Hận duyên dang dở mờ sương khói
Hận nợ trớ trêu bạc sóng đầu
Hận kiếp bèo trôi không lối thóat
Hận đời lơ lửng biết về đâu
Hận, thương, hờn, tủi tình ly biệt
Hận mối tình tan vạn kỉ sầu!
-sd- 
SĨ ĐOAN 10.01.2010 10:45:34 (permalink)
0
NGẮM MÃNG TRỜI XANH

Thuyền ra cửa bể lướt trôi nhanh
Viếng đảo Đào Nguyên thả mộng lành.
Gió thoảng du dương nồng thảm cỏ
Hương thơm dìu dịu ngát trời thanh.
Trăm hoa đua nở tràn non nước
Vạn sắc lung linh trĩu lá cành.
Viễn cảnh nên thơ lòng luyến mến
Ơn đời gieo hạt phủ mầm xanh.

-sd-
DongSuoiNgot 11.01.2010 04:56:36 (permalink)
0


MƠ VẤN VƯƠNG
 
Nhớ nhau tự thuở ngày tao ngộ
Quyện chặc tình ai dạ vấn vương
Dệt gấm thêu hoa Rồng Phụng múa
Giữa ngàn mây biếc ngập niềm thương.
 
Yêu nhau mưa gió hòa nhân thế
Lá hát rì rào khắp mọi phương
Bát ngát hương hoa bay vạn dặm
Đan thành thảm mộng rạng tình thương.
 
Tin nhau nguyện ước ngàn năm lẻ
Sát cánh kề vai bóng sắc hương
Xẻ ngọt chia bùi chung vị đắng
Mơ hồng trọn kiếp thỏa yêu thương.
-SD-

Hương Tình Xưa

Đẹp quá ngày nào mơ vấn vương
Đằng sau đằng trước gọi thương thương..
Nắng mưa mưa nắng chiều sáng tối
Có ngờ đâu nay đã đôi đường!

Chờ tin con nhạn cuối chân trời
Chiều về rợp bóng gió sương rơi
Nhạn hỡi về đâu tin không nhắn
Đi, về hay ở... cõi xa mờ!?

Biết có còn không chút niềm tin
Cỏ hoa buồn xếp cánh lặng thinh
Muối đường xó bếp không nhúm lửa
Đâu rồi ngày cũ mộng hương tình!

Hồng Quế


DongSuoiNgot 11.01.2010 05:17:11 (permalink)
0


ĐỢI NHAU

Đợi nhau- trầu quệt vôi cau
Trăm năm son sắt một màu nguyên son
Tình ta theo những lối mòn
Tỏa hương bát ngát gió mơn reo hò.
 
Đợi nhau dẫu mục ván đò
Tròng trành sóng nước đón chờ bình minh
Yêu thương gửi trọn niềm tin
Vườn hồng rực rỡ lung linh sắc màu.
 
Đợi nhau mãi đến bạc đầu
Nhìn dòng suối ngọt thả câu tương phùng
Màng sương trải lối trùng trùng
Nghe chăng em hỡi mộng chung đâu rồi?
-SD-

Còn Đợi Nhau Không?

Mình còn đợi nhau nữa không anh?
Có còn nhắn nhủ ngày an lành
Có qua sông nhớ con đò cũ
Ngồi nghe hương nắng ấm màu xanh...

Mình còn đợi nhau về quê xưa ?
Quê hương uốn khúc dưới bóng dừa
Trời cao mây trắng đan mơ ước
Và những chiều nắng rụng lưa thưa...

Mình còn đợi nhau tay nắm tay?
Dệt thơ bên suối mộng nồng cay
Thủ thỉ thì thầm đêm về sáng
Trăng tàn sau núi ta cùng say...

Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2010 05:18:47 bởi DongSuoiNgot >
SĨ ĐOAN 11.01.2010 18:41:37 (permalink)
0


Hương Tình Xưa

Đẹp quá ngày nào mơ vấn vương
Đằng sau đằng trước gọi thương thương..
Nắng mưa mưa nắng chiều sáng tối
Có ngờ đâu nay đã đôi đường!

Chờ tin con nhạn cuối chân trời
Chiều về rợp bóng gió sương rơi
Nhạn hỡi về đâu tin không nhắn
Đi, về hay ở... cõi xa mờ!?

Biết có còn không chút niềm tin
Cỏ hoa buồn xếp cánh lặng thinh
Muối đường xó bếp không nhúm lửa
Đâu rồi ngày cũ mộng hương tình!

Hồng Quế

 

 
HƯƠNG XƯA
 
Hương xưa còn đọng mãi trong tâm
Vươn khắp nắng vàng lẩn bóng râm
Em hỡi ! Thấu chăng lòng luyến ái?
Dịu dàng, lấp lánh- ánh trăng rằm!!!
 
Dẫu rằng én- nhạn tách đôi phương
Tình trử trong tim đẹp nẻo đường
Cầt giữ từng trang lưu nhật kí
Sưởi hồn ấm áp giữa đêm trường.
 
Én- Nhạn lạc bầy- ôi khổ đau!
Trời sinh định số biết làm sao?
Châu sa dòng ngược ran lòng ngực
Uất nghẹn, đành cam rã nhịp cầu.
-SD- 
  
 
SĨ ĐOAN 12.01.2010 10:20:25 (permalink)
0
 
 

 
Còn Đợi Nhau Không?

Mình còn đợi nhau nữa không anh?
Có còn nhắn nhủ ngày an lành?
Có qua sông nhớ con đò
Ngồi nghe hương nắng ấm màu xanh...?

Mình còn đợi nhau về quê xưa ?
Quê hương uốn khúc dưới bóng dừa
Trời cao mây trắng đan mơ ước
Và những chiều nắng rụng lưa thưa...

Mình còn đợi nhau tay nắm tay?
Dệt thơ bên suối mộng nồng cay
Thủ thỉ thì thầm đêm về sáng
Trăng tàn sau núi ta cùng say...

Hồng Quế

 
MONG CHỜ HẠNH NGỘ
 
Bên dòng suối ngọt có trông anh?
Giấc ngủ hằng đêm đặng mộng lành?
Sống cảnh đô thành yêu chốn
Nơi vườn cây trái dệt mầm xanh?
 
Anh sẽ đưa em viếng chốn xưa
Nô đùa hoa lá, mít, dâu, dừa...
Cưỡi con đò nhỏ ta thề ước...
Má tựa vai kề dạ thốt thưa!
 
Chờ mong hạnh ngộ nắm bàn tay
Hôn mắt, hôn môi... sớt đắng cay
Tẩy xóa ưu tư ru lời sáng
Tăng nồng vị ái đắm men say!
-SD-


 
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 112 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 1667 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9