Suối Ngọt Trầm Hương
Thay đổi trang: << < 100101102 > >> | Trang 100 của 112 trang, bài viết từ 1486 đến 1500 trên tổng số 1667 bài trong đề mục
DongSuoiNgot 19.09.2012 04:26:04 (permalink)
0
Hôm nay HQ vào post thơ rồi sẽ viết với Anh Tú và anh Trung Dũng sau nhé!
Cám ơn những người bạn thơ của HQ đến thăm và để lại thơ.
Nếu đôi khi HQ có chậm trễ nhờ các bạn lượng thứ.




Chỉ Là Mộng Thôi

Chỉ là mộng cho anh tha thiết
Chỉ là mộng cho em vấn vương
Mai đi để lại màu trăng nhớ
Có vàng như thuở mới yêu đương

Chỉ là mộng sao anh lưu luyến
Chỉ là mộng sao em xót xa
Bỗng dưng ai khắc vào trong mộng
Vết xước làm đau khi rời xa

Chỉ là mộng sao anh nức nở
Thơ gieo buồn rải vết trăm năm
Chỉ là mộng sao lòng bỡ ngỡ
Mỗi lần trăng khuất bóng đêm rằm

Mộng ra đi theo về bến ấy
Nửa mất rồi hồn của anh tôi
Nửa còn lại hoang mang sương khói
Tiếc vì đâu ôi mộng tuyệt vời!

Hương Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2012 04:30:40 bởi DongSuoiNgot >
DongSuoiNgot 22.09.2012 04:55:26 (permalink)
0



Thứ sáu...nhẹ nhàng...ai ơi....!

Nhẹ nhàng thứ sáu gió lùa
Thu về chầm chậm hương đưa qua miền
Lá sầu đợi giấc cô miên
Cây đừng ngủ nhé nắng nghiêng lên cành
Thu còn sót chút màu xanh
Là tình em đó để dành cho nhau
Gom thu vàng hát gió cao
Vẽ mây thứ sáu ngọt ngào hơn thơ...

Hương Quế
DongSuoiNgot 22.09.2012 05:03:04 (permalink)
0


Tiễn Ba

Tiễn Ba về cõi yên bình
Thiên thu bóng đã mất hình Ba ơi!
Ngày mù sương khói trắng rơi
Ba đi con ở muôn đời mất nhau

Tiễn Ba lắc lẻo qua cầu
Con thôi đi học bể dâu một mình
Trường đời mở cửa nhục vinh
Làm sao con biết chân tình nơi nao

Tiễn Ba lần cuối lòng đau
Con về xóm vắng Ba vào hư vô
Từ đây còn trái tim khô
Từ đây may rủi dại khờ khôn ngoan...

Tiễn Ba về cõi thiên đàng
Nhẹ như mây nắng chiều vàng gió nghiêng
Tiễn Ba về ở với tiên
Con ngồi con khóc bên triền núi xanh!

Tiễn Ba tim sóng chòng chành
Ru trăm cõi mộng xây thành lầu mây
Ba đi về cội trăng say
Con đi về cõi lưu đày chưa tan.

Hương Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2012 05:04:32 bởi DongSuoiNgot >
DongSuoiNgot 22.09.2012 05:10:53 (permalink)
0



Nỗi Buồn Thứ Sáu

Thứ sáu tưởng chừng rất nhẹ
Sao buồn chợt đến quanh đây
Buồn ngồi bên tôi khe khẽ
Gió bay mấy sợi tóc gầy

Cõi buồn anh đi em ở
Tìm về nhau chỉ vần thơ
Thứ sáu làm mưa rơi lá
Buồn trôi trăm nẻo hững hờ

Hoài niệm về nghe thu mưa
Bài thơ tha thiết mùa xưa
Làm sao làm sao em biết
Nỗi buồn thứ sáu cũng thừa

Người đi bao giờ trở lại
Mang theo nghìn hạt nắng mai
Gió bay bay hoài sợi tóc
Sợi thương sợi nhớ thêm dài

Hương Quê
Trần Trung Dũng 24.09.2012 13:43:43 (permalink)
0





Chỉ Là Mộng Thôi

Chỉ là mộng cho anh tha thiết
Chỉ là mộng cho em vấn vương
Mai đi để lại màu trăng nhớ
Có vàng như thuở mới yêu đương

Chỉ là mộng sao anh lưu luyến
Chỉ là mộng sao em xót xa
Bỗng dưng ai khắc vào trong mộng
Vết xước làm đau khi rời xa

Chỉ là mộng sao anh nức nở
Thơ gieo buồn rải vết trăm năm
Chỉ là mộng sao lòng bỡ ngỡ
Mỗi lần trăng khuất bóng đêm rằm

Mộng ra đi theo về bến ấy
Nửa mất rồi hồn của anh tôi
Nửa còn lại hoang mang sương khói
Tiếc vì đâu ôi mộng tuyệt vời!

Hương Quế






Dẫu Là Trong Mộng

Em ơi nhé đừng thờ ơ buồn lắm
Chuyện tình yêu trang giấy trắng cho nhau
Chỉ mộng thôi cũng đẹp thuở ban đầu
Cũng nhung nhớ cũng khắc sâu tâm chí.

Em ơi nhé đừng lạnh lùng như thế
Hãy nói đi lời yêu dấu không phai
Lời ngọt ngào ấm áp ánh nắng mai
Để anh được những tháng ngày say đắm.

Chỉ là mộng cũng nồng nàn hoa thắm
Cũng chờ mong, cũng đón đợi sầu thương
Cũng đêm dài thao thức lòng vấn vương
Lại trách móc bởi đôi đường lẻ bóng.

Vẫn biết thế dù chỉ là giấc mộng
Cũng tuyệt vời lắng đọng một tình yêu.

Trung Dũng
24-9-2012



DongSuoiNgot 25.09.2012 05:05:12 (permalink)
0


Thu Vỡ

Nghe mùa thu vừa vỡ
Ùa vào lòng lá rơi
Câu tình xưa bỡ ngỡ
Phủ quanh đây tiếng đời

Những mùa thu chia ly
Người đi người ở lại
Em về sầu hoen mi
Đếm tuổi rụng theo ngày!

Xa nhau ôi mùa thu
Trông về phía sương mù
Chập chờn màu ký ức
Tình đi vào thiên thu

Bao giờ đến bao giờ
Ta về gặp lại nhau
Hết rồi vòng tay vỡ
Tình còn tình xanh xao

Hết rồi phải không anh
Những mùa thu long lanh
Lá rơi trên thềm tóc
Mang theo giọt hương lành

Hương Quế
DongSuoiNgot 25.09.2012 05:06:48 (permalink)
0


Có Phải Anh..Mùa Thu Nhớ!

Một chút ấm trên đôi vai chiều lạnh
Một chút mềm anh giữ lại cho em
Một chút thương làm hạt sương lóng lánh
Trên mi em chảy nhớ những giọt mếm

Trời không nắng em vẽ nồng hương nắng
Dường hây hây môi ướp nụ mong chờ
Trưa im ru nhìn nỗi buồn thêm vắng
Vẽ giùm em màu nắng rọi hồn thơ

Có phải anh người về trên khung chữ
Nét ngọt mềm chưa hoen bụi trần gian
Có phải anh nghe tiếng lòng tình tự
Khoảng lặng này dồn ngập một chiều hoang

Em mang chữ gieo vần mùa thu nhớ
Của một thời áo trắng phất phơ bay
Của con tim cũng như lần bỡ ngỡ
Lời run run môi tím mộng trang đài

Hương Quế
DongSuoiNgot 25.09.2012 05:52:11 (permalink)
0




Dẫu Là Trong Mộng

Em ơi nhé đừng thờ ơ buồn lắm
Chuyện tình yêu trang giấy trắng cho nhau
Chỉ mộng thôi cũng đẹp thuở ban đầu
Cũng nhung nhớ cũng khắc sâu tâm chí.

Em ơi nhé đừng lạnh lùng như thế
Hãy nói đi lời yêu dấu không phai
Lời ngọt ngào ấm áp ánh nắng mai
Để anh được những tháng ngày say đắm.

Chỉ là mộng cũng nồng nàn hoa thắm
Cũng chờ mong, cũng đón đợi sầu thương
Cũng đêm dài thao thức lòng vấn vương
Lại trách móc bởi đôi đường lẻ bóng.

Vẫn biết thế dù chỉ là giấc mộng
Cũng tuyệt vời lắng đọng một tình yêu.

Trung Dũng
24-9-2012




Mộng Vỡ Tình Thu

Ôi là mộng biết bao nhiêu lần vỡ
Nên âm thầm em cúi mặt về xuôi
Ôi là mộng thường làm đêm trăn trở
Anh có nghe dòng chữ đứng ngậm ngùi

Anh có hay mộng về chiêm bao vỡ
Thức dậy rồi mà cứ ngỡ trên mây
Muốn xa anh vẫn nghe lòng không nỡ
Muốn gần anh tình thôi đã hao gầy

Em đi về gói tình ru ve ngủ
Khúc thu sầu nức nở mộng nào phai
Em bây giờ bổng trở thành lữ thứ
Đã xa anh từ khi mộng lưu đày

Vẫn biết thế vẫn hoài trông bến ấy
Những lần về nương cánh gió tình thư
Em nâng niu giọt tình trên trang giấy
Gửi về anh dấu ái khoảng sương mù

Hương Quế
DongSuoiNgot 25.09.2012 14:32:26 (permalink)
0


Em Vẽ...

Em vẽ màu chiều lắng đọng
Màu hoang vu tìm hoài vọng những chiều
Vẽ dài giọt nắng đăm chiêu
Lang thang gọi gió buồn hiu đem về

Em vẽ giọt nồng mắt lệ
Sương chiều rơi vào dâu bể hư vô
Bao la tìm bến cặp bờ
Lênh đênh mây cũng vô bờ bỏ đi

Thôi em không vẽ chia ly
Mắt trông bên ấy tim ghì nỗi đau
Em vẽ cầu vồng đủ màu
Mà buồn vẫn vậy khắc sâu bao giờ

Khải cung đàn nắng khúc mơ
Hát mây xin ở lại chờ mong nhau
Vài nét chấm phá khát khao
Cho nhớ về cõi ngọt ngào yêu đương

Em còn vẽ sợi vấn vương

Hương Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2012 14:33:46 bởi DongSuoiNgot >
DongSuoiNgot 26.09.2012 05:24:54 (permalink)
0



Chuyện Con Tim

Em vẽ đầy ký ức truyện tình yêu
Trên dòng nhớ xoay tròn màu của chữ
Mỗi gạch nối của một loài ngôn ngữ
Chỉ mình anh hiểu được em vẽ gì...

Em vẽ trái tim mịt mù lý trí
Phân tích nhiều nó cũng chẳng hiểu đâu
Một ngày kia tim tự tìm ra lối
Một ngày kia còn lại cuộc tình sầu

Em vẽ vào đôi mắt ấy quầng sâu
Màu chân lý dập bầm trên nét cọ
Em vẽ buổi chiều mùa thu thơm cỏ
người bơ vơ nhặt xác lá bên đường

Em vẽ em vào đời từ trăm hướng
Rồi một chiều mỏi mệt quỵ đôi chân
Chuyện con tim của một thời vương vấn
Chuyện bây giờ còn lại phút ăn năn.

Hương Quế
Trần Trung Dũng 26.09.2012 14:29:47 (permalink)
0





Mộng Vỡ Tình Thu

Ôi là mộng biết bao nhiêu lần vỡ
Nên âm thầm em cúi mặt về xuôi
Ôi là mộng thường làm đêm trăn trở
Anh có nghe dòng chữ đứng ngậm ngùi

Anh có hay mộng về chiêm bao vỡ
Thức dậy rồi mà cứ ngỡ trên mây
Muốn xa anh vẫn nghe lòng không nỡ
Muốn gần anh tình thôi đã hao gầy

Em đi về gói tình ru ve ngủ
Khúc thu sầu nức nở mộng nào phai
Em bây giờ bổng trở thành lữ thứ
Đã xa anh từ khi mộng lưu đày

Vẫn biết thế vẫn hoài trông bến ấy
Những lần về nương cánh gió tình thư
Em nâng niu giọt tình trên trang giấy
Gửi về anh dấu ái khoảng sương mù

Hương Quế







Đừng Nhé Hững Hờ

Anh vẫn biết mộng bao giờ cũng đẹp
Thật tuyệt vời khi tha thiết cho nhau.
Nhưng rất tiếc mấy khi thành sự thật
Mộng tan rồi để lại những đớn đau.

Nếu em buồn anh sợ lắm lần sau
Tìm về lại rồi mưa ngâu tê tái
Dẫu là mộng vẫn còn đây mãi mãi
Những vui buồn hờn giận chẳng mờ phai.

Em không mong mùa xuân đến hoa mai?
Trong nắng sớm ngát hương say tình thắm?
Nếu như thế anh thêm buồn nhiều lắm
Tháng năm dài bờ bến vắng làm sao?

Chỉ nghĩ thôi đã chua chát nghẹn ngào
Không lẽ hết để chìm vào dĩ vãng
Bao nhung nhớ đợi mong thành quên lãng
Nỡ xa lìa bao năm tháng mộng mơ?

Đừng em ơi mình đến những vần thơ
Nên chớ để phải hững hờ câu chữ.

Trung Dũng
26-9-2012


DongSuoiNgot 29.09.2012 02:43:59 (permalink)
0


Trăng Và Tôi

Tôi giờ chẳng muốn làm thơ
Không vần nào đẹp chữ mờ trong sương
Tình đời ngán ngẩm lạ thường
Tình tôi gói lại đêm trường mình tôi

Trăng lên cửa trước trăng ngồi
Nhìn nhau chữ nghĩa mắt môi hững hờ
Áo trăng nhàu nếp lụa tơ
Áo tôi phai mấy mùa chờ đợi xa

Tôi và trăng không cửa nhà
Về đi ghé ở thật thà cũng quen
Mai trăng đi mộng tắt đèn
Mai tôi ở lại cõng lên vai gầy

Bài thơ ngược gió về đây
Ướt sương ngậm nắng thơ ngây hết mùa
Trăng đi khuất bóng sau mưa
Tôi đi hứng gió hương thừa rã hương

Hương Quế
DongSuoiNgot 29.09.2012 02:51:25 (permalink)
0


Không Bao Giờ Quên

Còn hoài nỗi nhớ niềm thương
Còn hoài kỷ niệm con đường lá me
Mình chia tay một cuối hè
Bên kia trái đất bầy ve ru sầu!

Thôi còn tuổi mộng nát nhàu
Vết thời gian khắc đã sâu mấy mùa
Chỉ là một thoáng hương xưa
Những mùa thu vắng đã thừa đời nhau

Chỉ là giọt nhớ mưa ngâu
Chỉ là thơ rụng trái sầu lên men
Vàng rơi kỷ niệm không tên
Bao nhiêu thu nữa chưa quên hỡi người !

Hương Quế
DongSuoiNgot 29.09.2012 03:27:01 (permalink)
0


Thôi Em Không Hỏi

Người đi xây mộng trăng vàng
Người về chốn cũ lang thang thả buồn
Hỏi người người nói còn thương
Người kia cúi mặt giấu buồn quanh co

Hỏi mây mây đã xa bờ
Hỏi gió gió cuốn hững hờ dư âm
Hỏi trăng trăng đứng âm thầm
Hỏi ta ta mãi lặng câm giữa trời

Hỏi tình tình đã chơi vơi
Buồn ngồi lặng lẽ bên đời không đi
Hỏi xuân xuân đã chia ly
Hạ vừa quay gót xuân thì bến thu

Hỏi trời trời thả mây mù
Thôi em không hỏi tình ru một mình!

Hương Quê


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2012 07:15:59 bởi Huyền Băng >
DongSuoiNgot 29.09.2012 05:28:38 (permalink)
0




Đừng Nhé Hững Hờ

Anh vẫn biết mộng bao giờ cũng đẹp
Thật tuyệt vời khi tha thiết cho nhau.
Nhưng rất tiếc mấy khi thành sự thật
Mộng tan rồi để lại những đớn đau.

Nếu em buồn anh sợ lắm lần sau
Tìm về lại rồi mưa ngâu tê tái
Dẫu là mộng vẫn còn đây mãi mãi
Những vui buồn hờn giận chẳng mờ phai.

Em không mong mùa xuân đến hoa mai?
Trong nắng sớm ngát hương say tình thắm?
Nếu như thế anh thêm buồn nhiều lắm
Tháng năm dài bờ bến vắng làm sao?

Chỉ nghĩ thôi đã chua chát nghẹn ngào
Không lẽ hết để chìm vào dĩ vãng
Bao nhung nhớ đợi mong thành quên lãng
Nỡ xa lìa bao năm tháng mộng mơ?

Đừng em ơi mình đến những vần thơ
Nên chớ để phải hững hờ câu chữ.

Trung Dũng
26-9-2012

r





Hờn Đã Phôi Pha

Có những lúc em không còn mộng mị
Vẽ bâng quơ tranh thủy mạc trên ngàn
Vẽ tình đời là cái bóng mây ngang
Vui cũng đó và buồn về cũng đó

Thôi thì cứ gửi hồn bay theo gió
Lỗi lầm nào sao cứ níu đời nhau
Mãi là mộng cho thơ vẽ chút màu
Mãi là nhớ cho ăn năn suy ngẩm

Ví dụ như xuân em không còn thắm
Anh chẳng về không đưa đón sớm trưa
Và nếu như thu em chỉ trời mưa
Ừ...là mộng bề nào thu cũng rã

Em đi về con đường xưa nhặt lá
Mộng bình yên nằm ngủ với bài thơ
Đêm giấu kín giọt buồn vào hơi thở
Đừng bận tâm hờn giận đã phôi pha

Hương Quế


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2012 07:19:23 bởi Huyền Băng >
Thay đổi trang: << < 100101102 > >> | Trang 100 của 112 trang, bài viết từ 1486 đến 1500 trên tổng số 1667 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9