Suối Ngọt Trầm Hương
Thay đổi trang: << < 100101102 > >> | Trang 102 của 112 trang, bài viết từ 1516 đến 1530 trên tổng số 1667 bài trong đề mục
DongSuoiNgot 08.10.2012 01:02:46 (permalink)
0
Là Tình

Sao anh hỏi chuyện nợ nần?
Thơ là tâm nguyện lời ngân tiếng lòng
Là tình trao gửi núi sông
Là duyên tiền kiếp là dòng suối mơ
Là thu em đợi em chờ
Tô màu sắc thắm ngu ngơ đỏ vàng
Là vần sắp chữ miên man
Là tim em đập gió ngàn dừng chân

Hương Quế
DongSuoiNgot 08.10.2012 01:31:40 (permalink)
0
Đan áo

Ngọn gió đông về áo chửa xong
Đôi tay thoăn thoắt gửi tình nồng
Đường kim sắc nét nghìn trông đợi
Mối chỉ tươi màu vạn ước mong...
Nỗi nhớ trào dâng đầu sóng bạc
Niềm thương tích tụ đáy tim hồng
Người ơi thấu hiểu tơ lòng thiếp
Ngọn gió đông về áo chửa xong.
25.09.2012
Hưng Phú

Đan Áo

Chiếc áo mùa đông biết có xong
Nàng đan bằng chỉ rối tơ lòng
Từ mùa hạ ấm chia tay nhớ
Đến lúc thu gầy quét lá mong
Mắt dõi chân trời miền mây trắng
Lòng trông cuối bể cõi hoang hồng
Khói sương lạnh vắng bờ heo hút
Chiếc áo nàng đan biết có xong
Hương Quế
07/10/12


Cám ơn HP để lại bài thơ gợi ý cho HQ!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2012 01:33:14 bởi DongSuoiNgot >
HoangThienThanhTu 08.10.2012 02:37:43 (permalink)
0
Trăng Gió Tình Thơ

Em còn viết mãi dòng thơ nào
Trông về bên ấy gió lao xao
Năm canh vắng vẻ cho lòng nhớ
Vần chữ thân thương nét ngọt ngào

Anh đi tất bật với thời gian
Chắt chiu em ở lại bên đàng
Những đêm trăng sáng dường như thấy
Anh mỉm cười vui gió hân hoan

Em còn viết mãi lời gió đùa
Đồi xanh ngan ngát đắm hương xưa
Bên anh kể chuyện đêm chờ sáng
Thương mãi còn thương nói sao vừa

Một mùa trăng nữa đã ra đi
Trăng mãi về đây những chu kỳ
Bình an em ở trông phương ấy
Trăng anh soi bóng những vần thi

Hương Quế



Với bài thơ này mong anh Tú về sớm hơn để thăm em nha. Rất hân hạnh được anh ghé thăm mặc dù rất ít thấy anh về phố. Quế ráng hồi âm nhanh để thúc giụt hồn thơ của anh nè! Mong anh ghé thăm và không khách sáo với nhau.



TÌNH MÃI LÀ THƠ

Tình mãi là thơ anh với em
Thương đau hạnh phúc cũng ngọt mềm
Chia nhau vất vả trong cuộc sống
Đừng trách gì nhau nhớ nha em

Anh già thân xác già trí não
Chẳng được như người bút chuốc trau
Đêm tàn quạnh vắng lòng không lửa
Bếp lạnh còn tro chỉ một màu

Hãy viết giùm anh chữ ngọt ngào
Vẽ đêm đằm thắm nhớ thương trao
Nét mi xanh biếc bờ thu mộng
Ru giấc trần ai chớm bạc màu

Hãy vẽ giùm anh mảnh trăng thơ
Nhớ nhau ngồi đợi những giấc mơ
Đừng cho tim xé dòng dư lệ
Nghẹn ngào thơ chết mộng không chờ

HTTT

Cám ơn em gái HQ động viên... Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau và năng lực cũng khác nhau. Xin em hiểu giùm để anh luôn có hồn thơ trực sẵn. Nếu em hù anh là anh rớt hết thơ không còn chữ nào để viết, moi óc cũng không có đâu em. Gió mưa nhiều thì phó mặc gió mưa...Đời người có hạn, chống chọi đến lúc nào đó rồi cũng quỵ xuống. Chúc em vui và viết hoài bấc cứ ở đâu, với ai...em vui là anh mừng.... Nhớ em nhé!
Anh Tú 08.10.2012 09:43:39 (permalink)
0

Trích đoạn: DongSuoiNgot
Là Tình

Sao anh hỏi chuyện nợ nần?
........
Là tim em đập gió ngàn dừng chân

Hương Quế



HẸN NỢ


Nợ em khó trả em ơi
Nợ tình nợ nghĩa muôn đời vấn vương.
Em cho vay nét yêu thương
Nợ nần ngọt lịm như đường mía lao.
Vay em vần điệu lao xao
Để chân mạnh bước đường vào mộng mơ.
Nặn tim viết tiếp bài thơ
Hẹn: lời trả trước vốn chờ kiếp sau!


A.
Trần Trung Dũng 08.10.2012 13:58:11 (permalink)
0


Mộng Nẩy Mầm Thơ

Có những lúc mộng rời tay em khóc
Vất vả buổi chiều ngồi ngó mâm cơm
Bên nhà người ta bếp ấm khói thơm
Tình nghi ngút chiều lam mây trong vắt

Có những lúc mộng về trong khoảnh khắc
Bóng chập chờn tìm bóng ở quanh đây
Lâu đài xưa truyện tình cũ thơ ngây
Đâu còn nữa cô nữ sinh áo trắng

Có những lúc mộng về gieo hạt nắng
Một thoáng nào để lại vết ăn năn
Em của ngày xưa niềm vui rất ngắn
Em bây giờ lạc lõng phố sương giăng

Anh còn đó mang mộng về rải hạt
Tưới nước mưa em đợi hạt nẩy mầm
Con đường mộng mình về ghé lại thăm
Vườn cổ tích trăm năm hoa còn nở

Hương Quế

Đẹp Cuộc Đời
 
Đừng nhé em ơi giọt lệ buồn
Cười lên chào ngày mới vui hơn.
Dù sao cũng có thời mơ mộng
Gửi gắm trao nhau những giận hờn.
 
Đừng trách chi nhau tội vần thơ
Vốn làm cầu nối từ ngàn xưa
Tâm tư nhung nhớ vào trang giấy
Gọi tiếng đò ơi cặp bến bờ.
 
Có biết không em chỉ mộng thôi?
Mà đã chờ mong đến bồi hồi
Hãy cùng viết tiếp thêm chương mới
Từng chữ từng câu đẹp cuộc đời.
 
Trung Dũng
 
Sao Em Nỡ Đành Quên
 
 
DongSuoiNgot 12.10.2012 04:15:54 (permalink)
0
Đẹp Cuộc Đời
Đừng nhé em ơi giọt lệ buồn
Cười lên chào ngày mới vui hơn.
Dù sao cũng có thời mơ mộng
Gửi gắm trao nhau những giận hờn.
Đừng trách chi nhau tội vần thơ
Vốn làm cầu nối từ ngàn xưa
Tâm tư nhung nhớ vào trang giấy
Gọi tiếng đò ơi cặp bến bờ.
Có biết không em chỉ mộng thôi?
Mà đã chờ mong đến bồi hồi
Hãy cùng viết tiếp thêm chương mới
Từng chữ từng câu đẹp cuộc đời.
Trung Dũng




Cả Cuộc Đời

Xin viết cùng anh những trang đời
Đành lòng nào quên được anh ơi
Một thuở chung đường chung kỷ niệm
Vẫn sống trong nhau vẫn rạng ngời

Hãy giữ giùm em giọt xuân lòng
Dù đời hai ngã lối về không
Vần thơ còn đó như trăng sáng
Mỗi độ về thăm chữ nghĩa nồng

Dù mộng muôn đời chỉ mộng thôi
Một thoáng trong tim cũng tuyệt vời
Thơ anh em chép mang vào mộng
Mà nhớ mà thương cả cuộc đời

Hương Quế


r Đã đưa vào Trang Thơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2012 05:53:25 bởi Nguyên Đỗ >
DongSuoiNgot 12.10.2012 05:25:49 (permalink)
0

TÌNH MÃI LÀ THƠ

Tình mãi là thơ anh với em
Thương đau hạnh phúc cũng ngọt mềm
Chia nhau vất vả trong cuộc sống
Đừng trách gì nhau nhớ nha em

Anh già thân xác già trí não
Chẳng được như người bút chuốc trau
Đêm tàn quạnh vắng lòng không lửa
Bếp lạnh còn tro chỉ một màu

Hãy viết giùm anh chữ ngọt ngào
Vẽ đêm đằm thắm nhớ thương trao
Nét mi xanh biếc bờ thu mộng
Ru giấc trần ai chớm bạc màu

Hãy vẽ giùm anh mảnh trăng thơ
Nhớ nhau ngồi đợi những giấc mơ
Đừng cho tim xé dòng dư lệ
Nghẹn ngào thơ chết mộng không chờ

HTTT

Cám ơn em gái HQ động viên... Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau và năng lực cũng khác nhau. Xin em hiểu giùm để anh luôn có hồn thơ trực sẵn. Nếu em hù anh là anh rớt hết thơ không còn chữ nào để viết, moi óc cũng không có đâu em. Gió mưa nhiều thì phó mặc gió mưa...Đời người có hạn, chống chọi đến lúc nào đó rồi cũng quỵ xuống. Chúc em vui và viết hoài bấc cứ ở đâu, với ai...em vui là anh mừng.... Nhớ em nhé!




Giọt Tình Trên Tranh

Vẽ cho anh một giọt tình
Triệu giọt nắng ấm lung linh thu về
Vẽ cho anh mấy giọt mê
Đỏ xanh hồng tím bộn bề trần gian

Vẽ cho anh gió mây ngàn
Bầu trời ngủ sắc nhân gian hiền hòa
Đàn lên điệp khúc thu ca
Nếp nhăn đuôi mắt nếp nhòa trong tim

Bình yên mưa nắng nỗi niềm
Bình yên đêm ngủ mộng hiền về thăm
Bình yên mộng thả răng rằm
Bình yên thơ hát thì thầm với em

Vẽ cho anh lời ngọt mềm
Trăm năm qua hết thơ bền ngàn năm
Khắc lên đá khắc lên tranh
Tình này muôn thuở để dành cho nhau..

Hương Quế





<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2012 19:04:03 bởi diên vỹ >
DongSuoiNgot 12.10.2012 06:26:05 (permalink)
0




Ấm Lòng

Mỗi lần về lại nơi này
Trào dâng cảm xúc đắm say ngọt ngào.
Như mùa xuân thắm mai đào
Tiếng chim ca hót xôn xao nắng vàng
Nụ cười e ấp với nàng
Hòa chung xao xuyến cung đàn vấn vương.
Xa gần bạn hữu luyến thương
Giang tay chào đón dặm trường bớt xa
Nồng nàn hương sắc cỏ hoa
Bồi hồi rung động thiết tha ấm lòng
Nâng niu muôn vạn sắc hồng
Tặng người mang đến chờ mong tháng ngày.

Trung Dũng
10-10-2012




Nghe Đàn Anh Reo

Đàn anh reo khúc ấm lòng
Em đi chẳng đặng sợi hồng vướng chân
Hình như mình xa từ xuân
Em đếm ngày tháng đã gần sáu trăng
Hình như mình đau cách ngăn
Thơ em nhỏ hạt sương giăng bên trời
Đàn anh reo khúc lòng vui
Em bồi hồi nhặt thơ rơi trên dòng
Về đây ươm nụ hoa hồng
Về đây sống lại với lòng của ta
Về đây đàn hát vui ca
Tặng anh đôi chữ làm quà thi ngâm.

Hương Quế
dang son 12.10.2012 12:16:19 (permalink)
0
..




Quế Ngọt !


Anh ghé thăm em ở buổi sớm.Trời chưa kịp mưa.

Chúc em lúc nào cũng ngòn ngọt vơí thơ.

anh



đăng sơn.fr
DongSuoiNgot 13.10.2012 04:58:03 (permalink)
0
Xin cám ơn anh Nguyên Đỗ, Chị Diên Vỹ và anh Đăng Sơn đã chiếu cố và ghé thăm trang thơ HQ. Chúc một cuối tuần vui vẻ thoải mái và làm thật nhiều thơ.

Hương Quế
DongSuoiNgot 13.10.2012 05:57:52 (permalink)
0


Chiều Nghe Sóng Vỗ

Ta ở đây ngắm chiều cơn sóng vỗ
Biển vô tình mặn chảy ở trên môi
Ta ở đây ngắm ngày lên loang lổ
Bờ cát mù mưa đợi thắp hoang vu

Những con chim đường xa bay mỏi cánh
Tìm về đâu rừng thưa lá cây khô
Ta ở đây nghe sóng lòng đã lạnh
Nắng hợt hờ trên muôn dặm đường xa

Người ở đó thả lòng đi muôn cõi
Ngoài biển khơi mù mịt khói sương chiều
Người ở đâu vào lòng ta len lỏi
Một thuở trăng vàng ôm mộng trùng dương

Ta ở đây nghe sóng vỗ hoang đường!

Hương Quế


DongSuoiNgot 13.10.2012 05:59:12 (permalink)
0


Cãi Lương Hàng Xóm

Trưa nghe hàng xóm hát cãi lương
Sáu câu vọng cổ ngọt như đường
Hà Triều Hoa Phượng thiên hương bút
Phụng múa rồng bay ngập thiên đường

Trưa ru em ngủ giọng oanh vàng
Tích tịch tình tang mộng dở dang
Chống mắt ráng nghe mà nó nhắm
Buồn tình buồn ngủ buồn hoang mang!

Trưa em ngủ gật quên làm thơ
Cãi lương muồi quá chắc đã khờ
Phải chi đời thật như tuồng hát
Làm thơ cũng vậy... chỉ là mơ !

Nói thì nói vậy mê thì mê
Học viết truyện tình cô gái quê
Mơ làm nghệ sĩ lên thành phố
Sụp hầm lọt cóng cũng về quê!

Văn minh thời đại nhảy xập xình
Quê thì chỉ có nắng lung linh
Có mưa rỉ rã lời ru gió
Vọng cổ hát hoài lý niệm kinh

Trưa nghe hàng xóm hát cãi lương
Sáu câu vọng cổ ngọt như đường
Hà Triều Hoa Phượng thiên hương bút
Phụng múa rồng bay cõi thiên đường

Hương Quế
DongSuoiNgot 13.10.2012 06:43:38 (permalink)
0
Suối Thơ Về Nguồn

Nhớ cái thuở thơ trao dòng chữ
Mấy thu rồi lữ thứ anh đi
Tương giao rồi cũng biệt ly
Mang tình tri kỷ khắc ghi trong lòng

Em còn nhớ mưa giông trời bão
Thơ cuống cuồng lảo đảo gió sương
Gửi hồn nơi ấy còn vương
Bóng anh khuất đã cuối đường về đâu?

Ghé thăm nhau mưa sầu nắng hạn
Nhớ giùm em lai láng hồn thơ
Gieo vần đợi chữ mong chờ
Thu đông xuân hạ suối thơ về nguồn

Hương Quế
Trần Trung Dũng 13.10.2012 17:41:04 (permalink)
0




Cả Cuộc Đời

Xin viết cùng anh những trang đời
Đành lòng nào quên được anh ơi
Một thuở chung đường chung kỷ niệm
Vẫn sống trong nhau vẫn rạng ngời

Hãy giữ giùm em giọt xuân lòng
Dù đời hai ngã lối về không
Vần thơ còn đó như trăng sáng
Mỗi độ về thăm chữ nghĩa nồng

Dù mộng muôn đời chỉ mộng thôi
Một thoáng trong tim cũng tuyệt vời
Thơ anh em chép mang vào mộng
Mà nhớ mà thương cả cuộc đời

Hương Quế


r Đã đưa vào Trang Thơ






Em Đã Cho Anh

Anh biết rằng em đã cho anh
Những trang đời đẹp bờ biển xanh
Bao nhiêu kỷ niệm còn ghi giữ
Từng hạt thơ ươm giấc mộng lành.

Anh sẽ nâng niu ánh nắng xuân
Cung đàn nhung nhớ mãi vang ngân
Đường chia hai lối không gặp mặt
Âm điệu của thơ vẫn rất gần.

Mong muốn rằng em cứ thật vui
Là anh quên hết những ngậm ngùi
Muôn hoa khoe sắc, muôn hoa nở
Muôn bản tình ca viết thành lời.

Trung Dũng
13-10-2012




Trần Trung Dũng 13.10.2012 17:44:26 (permalink)
0






Nghe Đàn Anh Reo

Đàn anh reo khúc ấm lòng
Em đi chẳng đặng sợi hồng vướng chân
Hình như mình xa từ xuân
Em đếm ngày tháng đã gần sáu trăng
Hình như mình đau cách ngăn
Thơ em nhỏ hạt sương giăng bên trời
Đàn anh reo khúc lòng vui
Em bồi hồi nhặt thơ rơi trên dòng
Về đây ươm nụ hoa hồng
Về đây sống lại với lòng của ta
Về đây đàn hát vui ca
Tặng anh đôi chữ làm quà thi ngâm.

Hương Quế






Tiếng Đàn

Tiếng đàn anh gảy chẳng hay
Chỉ là một chút đắm say gửi nàng.
Chiều rơi chiếc lá thu vàng
Là cung đàn khúc mơ màng bâng khuâng.
Là từng lớp sóng trào dâng
Lăn về bờ cát chờ mong hẹn hò
Là tha thiết gọi con đò
Xuôi dòng nhanh nhé cặp bờ đón đưa.
Là từng tí tách hạt mưa
Giọt buồn nhớ giấc mơ xưa ngậm ngùi...
Bổng trầm mấy nốt thay lời
Vui buồn nhớ mãi một thời cho nhau.

Trung Dũng
13-10-2012



Thay đổi trang: << < 100101102 > >> | Trang 102 của 112 trang, bài viết từ 1516 đến 1530 trên tổng số 1667 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9