Suối Ngọt Trầm Hương
Một Chút Hồn Nhiên Cho Đời Vui Hơn...!
Gửi anh một chút hồn nhiên
Phất phơ bay gió trên triền
Buổi sáng thu rơi hạt nắng
Là biết thơ em nghiêng nghiêng
Thả hồn lên mây chơi vơi
Thấy em một mình tuyệt vời
Tình xa mấy tầm tay với
Thấy em còn đó vẽ vời
Gửi anh một trời thiên nhiên
Em yêu tất cả bốn mùa
Gửi anh một thời lưu luyến
Tình hồng năm cũ chuyện xưa
Ôm vào lòng say kỷ niệm
Bút ngồi thủ thỉ với tim
Gửi anh nét tình ghi đậm
Đau thương hạnh phúc còn tìm
Hương Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2012 04:53:01 bởi DongSuoiNgot >
Tiếng Đàn
Tiếng đàn anh gảy chẳng hay
Chỉ là một chút đắm say gửi nàng.
Chiều rơi chiếc lá thu vàng
Là cung đàn khúc mơ màng bâng khuâng.
Là từng lớp sóng trào dâng
Lăn về bờ cát chờ mong hẹn hò
Là tha thiết gọi con đò
Xuôi dòng nhanh nhé cặp bờ đón đưa.
Là từng tí tách hạt mưa
Giọt buồn nhớ giấc mơ xưa ngậm ngùi...
Bổng trầm mấy nốt thay lời
Vui buồn nhớ mãi một thời cho nhau.
Trung Dũng
13-10-2012
Khúc Đàn Anh
Đàn anh lướt sóng biển chao
Nhịp tim thổn thức gọi sầu nhớ thương
Mình xa nhau rẻ đôi đường
Như mênh mông biển trùng dương mịt mù
Đàn anh gợn sóng mùa thu
Nhớ xanh mắt biếc tương tư ngồi buồn
Chòng chành sóng vỗ vào hồn
Niềm đau của cát xoáy mòn con tim
Đàn anh trổi khúc luân phiên
Những mùa xưa ấy về tìm hoang sơ
Đàn đi anh sợi dây tơ
Kết nhau thành chữ còn mơ người về!
Hương Quế
Em Đã Cho Anh
Anh biết rằng em đã cho anh
Những trang đời đẹp bờ biển xanh
Bao nhiêu kỷ niệm còn ghi giữ
Từng hạt thơ ươm giấc mộng lành.
Anh sẽ nâng niu ánh nắng xuân
Cung đàn nhung nhớ mãi vang ngân
Đường chia hai lối không gặp mặt
Âm điệu của thơ vẫn rất gần.
Mong muốn rằng em cứ thật vui
Là anh quên hết những ngậm ngùi
Muôn hoa khoe sắc, muôn hoa nở
Muôn bản tình ca viết thành lời.
Trung Dũng
13-10-2012
Lời Thật Thà
Thơ anh nhé dài sông ra biển
Thơ mở lòng đón gió muôn phương
Hãy cứ nhẹ nhàng gửi lời lưu luyến
Cùng bạn bè với những yêu thương
Em cho anh vần thơ tình đẹp
Cho một đời nước mắt của thơ
Bằng tất cả tâm hồn đan vạn nét
Hạnh phúc đau thương sắp chữ từng giờ
Thơ anh nhé thật thà mộng mị
Dù có lần thơ khóc chia ly
Thơ anh nhé tuyệt vời hoa mỹ
Ghép bên nhau dòng chữ phút diệu kỳ
Hương Quế
Cảnh đẹp hoàng hôn
Đủng đỉnh mây giăng lộng gió trời
Tơ hồng yếm biếc dịu dàng rơi
Đầu thôn liễu thắm xuân tình trỗi
Cuối ngõ hoa xinh mộng ái mời
Sóng bể lao xao choàng bãi cát
Con thuyền lặng lẽ vượt trùng khơi
Bâng khuâng rảo bước tà dương đổ Khắc đậm tim ta cảnh tuyệt vời! 12.10.12 Nao Nao Thi Bút
Đắm đuối dòng thơ bát ngát trời
Hoàng hôn vũ điệu nắng chiều rơi
xuân ai lả lướt hương tình rót
Cõi ấy tuyệt vời sắc thái mời
Xanh ngát mênh mông trời lộng gió
Hồng hào mộng mị biển về khơi
Nao nao thi bút mùa tương hội
Ghép chữ cùng anh khúc vợi vời!
Hương Quế
Thơ tặng bạn Đón Xuân
Chào em xuân mở vòng tay
Ôm tình vũ trụ ắp đầy vào tim
Nắng hôn lên những nỗi niềm
Gió man mác chở bình yên vào lòng
Hương Quế
Cảnh đẹp hoàng hôn
Đủng đỉnh mây giăng lộng gió trời
Tơ hồng yếm biếc dịu dàng rơi
Đầu thôn liễu thắm xuân tình trỗi
Cuối ngõ hoa xinh mộng ái mời
Sóng bể lao xao choàng bãi cát
Con thuyền lặng lẽ vượt trùng khơi
Bâng khuâng rảo bước tà dương đổ
Khắc đậm tim ta cảnh tuyệt vời!
12.10.12
Nao Nao Thi Bút
Đắm đuối dòng thơ bát ngát trời
Hoàng hôn vũ điệu nắng chiều rơi
xuân ai lả lướt hương tình rót
Cõi ấy tuyệt vời sắc thái mời
Xanh ngát mênh mông trời lộng gió
Hồng hào mộng mị biển về khơi
Nao nao thi bút mùa tương hội
Ghép chữ cùng anh khúc vợi vời!
Hương Quế
Hoàng hôn
Mênh mông sóng biếc vỗ chân trời
Bảng lảng mây hồng chiếc lá rơi
Sắc tím giăng ngang nhành liễu rũ
Tình xanh trải dọc góc tim mời…
Nàng đan yếm đỏ mơ đồng thẳm
Khách dệt nơ vàng đợi bể khơi
Lục cõi tâm hồn bao chất chứa
Màn đen phủ kín mộng xa vời.
16.10.12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2012 09:32:10 bởi SĨ ĐOAN >
Đan áo
Ngọn gió đông về áo chửa xong
Đôi tay thoăn thoắt gửi tình nồng
Đường kim sắc nét nghìn trông đợi
Mối chỉ tươi màu vạn ước mong...
Nỗi nhớ trào dâng đầu sóng bạc
Niềm thương tích tụ đáy tim hồng
Người ơi thấu hiểu tơ lòng thiếp
Ngọn gió đông về áo chửa xong.
25.09.2012
Hưng Phú
Đan Áo
Chiếc áo mùa đông biết có xong
Nàng đan bằng chỉ rối tơ lòng
Từ mùa hạ ấm chia tay nhớ
Đến lúc thu gầy quét lá mong
Mắt dõi chân trời miền mây trắng
Lòng trông cuối bể cõi hoang hồng
Khói sương lạnh vắng bờ heo hút
Chiếc áo nàng đan biết có xong
Hương Quế
07/10/12
Cám ơn HP để lại bài thơ gợi ý cho HQ!
Đan áo
Mơ chờ tấm áo chửa đan xong
Tuyết đổ non cao gió biển nồng
Khói lửa nung lòng dâng nỗi nhớ
Quê nhà thắp mộng dậy niềm mong
Đông tràn bút kí dòng thư bạc
Xuân trỗi tin bay đoạn kiếp hồng
Lệ tẩm trời xanh nhòa sóng biếc
Mơ chờ tấm áo chửa đan xong
16.10.12
Hi! Trân trọng cám ơn quý nàng thơ còn nhớ sd. Kính chúc quý vị sức khỏe, thành công và hạnh phúc.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2012 09:53:20 bởi SĨ ĐOAN >
Xa Nhau Mùa Đông
Thu đi hờ hững bỏ ta rồi
Lá chết ngập đường nắng tả tơi
Chất ngất đông về sương đọng giọt
Bàng hoàng gió thổi khói hà hơi
Trông về bên ấy mây hồng rụng
Ngắm ở nơi này tuyết trắng rơi
Mình cũng như nhau đời lạnh lẻo
Nhớ thương ôm chặt nhé người ơi!
Hương Quế
Hạt Nhớ Trắng
Sắp trắng đêm rồi anh biết không?
Nghe mưa tí tách gọi mùa đông
Trắng dòng tâm sự khơi ký ức
Trắng khúc đời nhau nước ngược dòng
Em ở bên này anh bên kia
Màu trắng tình yêu giọt sương khuya
Nhớ về thắp trắng đêm mưa gió
Nhớ về ngồi lặng đếm mưa sa
Thôi thì ở lại một mình em
Nghe đêm chờ sáng nhớ thương mềm
Nghe mi ướt lệ đêm dài quá
Nghe lạnh bờ vai cho nhớ thêm!
Hương Quế
Nụ Hôn Ngày Ấy Chưa Vơi
Sông thơ nước chảy êm đềm
Có người ghé bến chông chênh mấy mùa
Núi non hùng vĩ cười đùa
Sông chảy nước ngọt gió lùa nụ hôn
Sông thơ cuộn chảy dòng buồn
Dòng thương ở lại môi son ngọt ngào
Hỏi lòng lòng cứ nao nao
Hỏi sông sông cứ dạo dào nổi trôi!
Hỏi người hạt nhớ có rơi
Hạt em mằn mặn bên trời nhớ thương
Hỏi trời mình cách đôi đường
Gieo chi ngang trái tình buồn buồn ơi!
Nụ hôn ngày ấy chưa vơi
Để cho mình nhớ muôn đời về sau
Để cho mình mãi khát khao
Sông thơ hò hẹn còn trao muôn lần
Hương Quế
.
Quế Ngọt nè !
Anh rất thích bài " Hạt Nhớ Trắng " của em.
Cho anh ẵm bài này vào chủ đề '' Tại Sao Chúng Mình Làm Thơ '' há .
Chúc Ngọt hay mưa,mỗi ngày mỗi mưa.
anh nđs.
Trích đoạn: dang son
.
Quế Ngọt nè !
Anh rất thích bài " Hạt Nhớ Trắng " của em.
Cho anh ẵm bài này vào chủ đề '' Tại Sao Chúng Mình Làm Thơ '' há .
Chúc Ngọt hay mưa,mỗi ngày mỗi mưa.
anh
nđs.
Anh Đăng Sơn, để được trả lời một lần nữa câu hỏi của anh " Vì sao chúng mình làm thơ".
Em viết bài thơ này trả lời thế cho em . Cám ơn anh ghé thăm Ngọt và cho em mưa mưa...! Chúc anh vui.... Vì Em Ướt Mưa!
Vì em không muốn quên anh
Vì em không muốn ngọt lành trôi đi
Vì em không muốn chia ly
nên còn ghép lại vần thi chúng mình
Vì em mưa ướt chữ tình
Vì em mưa ướt cho mình tìm nhau
Vì em mưa khát ngọt ngào
Tình si chữ nghĩa nghẹn ngào tìm ru
Vì em ngọt lịm tương tư
Vì em ngọt lịm tình thư gửi người
Vì em ngọt lịm nụ cười
Anh đi không đặng nợ đời đeo mang
Vì em mưa gió hoang mang
Vì em mưa nắng lệ hàng mi hoen
Vì em nủng nịu ho hen
Đòi thơ đòi mộng đòi lên xuống dòng
Vì em anh chạy lòng vòng
Hương Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2012 04:18:33 bởi DongSuoiNgot >
Lời Thật Thà
Thơ anh nhé dài sông ra biển
Thơ mở lòng đón gió muôn phương
Hãy cứ nhẹ nhàng gửi lời lưu luyến
Cùng bạn bè với những yêu thương
Em cho anh vần thơ tình đẹp
Cho một đời nước mắt của thơ
Bằng tất cả tâm hồn đan vạn nét
Hạnh phúc đau thương sắp chữ từng giờ
Thơ anh nhé thật thà mộng mị
Dù có lần thơ khóc chia ly
Thơ anh nhé tuyệt vời hoa mỹ
Ghép bên nhau dòng chữ phút diệu kỳ
Hương Quế
Chân Tình
Bởi anh chẳng được đào hoa
Vai gầy mái tóc sương pha nửa rồi.
Em không chê vẫn nhận lời
Cùng anh viết những trang đời đã qua.
Ôn buồn đôi nẻo cách xa
Kể vui ngày tháng cho ta chung đường.
Dòng thơ dấu ấn tình vương
Biển lòng lăn sóng đại dương thắm màu.
Trung Dũng
18-10-2012
Chân Tình
Bởi anh chẳng được đào hoa
Vai gầy mái tóc sương pha nửa rồi.
Em không chê vẫn nhận lời
Cùng anh viết những trang đời đã qua.
Ôn buồn đôi nẻo cách xa
Kể vui ngày tháng cho ta chung đường.
Dòng thơ dấu ấn tình vương
Biển lòng lăn sóng đại dương thắm màu.
Trung Dũng
18-10-2012
Cảm Thương Chân Tình
Thơ cần lời đẹp ý trao
Thơ em chiu chắt hanh hao tiếng lòng
Được anh ghé lại xuôi dòng
Hân hoan trân trọng biết không dường nào
Nghe tim mình hát xôn xao
Nghe hồn thu thảo nghẹn ngào giọt thơ
Còn đây thư quán em chờ
Những khi anh ghé vô bờ tin yêu
Niềm vui buổi sáng buổi chiều
Lăn tăng sóng gợn nâng niu bến đời
Chân tình này giọt lệ rơi
Cảm thương cảm xúc tuyệt vời người ơi!
Hương Quế
Cứ Mỗi Cuối Tuần
Chủ nhật đến anh ngồi buồn nhìn nắng.
Đâu mất rồi trên những chặng đường quen
Thật bồi hồi cùng em dưới trăng lên
Rượu không uống sao say men ngây ngất.
Nơi phố cũ kề vai nghe gió hát
Tiếng rì rào xen lẫn ngát hương hoa.
Mỗi vỉa hè còn in dấu em qua
Anh lại thấy nỗi xót xa trào đến.
Muốn gọi mãi em ơi người yêu mến
Gọi thật nhiều cho lưu luyến nhẹ vơi
Giấu trong lòng bao nhung nhớ không nguôi
Em có biết em là người đẹp nhất?
Em có biết em là người duy nhất ?
Ở trong anh một sự thật chứng minh.
Dù bão giông hay sóng gió lênh đênh
Em vẫn mãi trong tim anh dù đã.
Con đường ấy giờ này chia hai ngả
Em đi rồi thu đến lá vàng bay
Cuối mỗi tuần anh lại đến nơi đây
Để gợi nhớ những tháng ngày yêu dấu.
Trung Dũng
Cứ Mỗi Một Ngày...
Cứ mỗi ngày thơ ngồi buồn hiu hắt
Cứ mỗi ngày nắng tắt ở trong tim
Muốn làm thơ muốn nhắn gửi nỗi niềm
Lòng chùng xuống biết tình xa tầm với
Lại một ngày em dậm chân tại chỗ
Bước ngại ngùng gánh thương nhớ quằn vai
Thêm một lần thơ chảy giọt lệ cay
Là đã biết ngàn năm dài cách biệt
Tình vô ngôn vẫn biết tim tha thiết
Mùa vô tình không phân biệt buồn vui
Hạ cũng như đông thơ chỉ bùi ngùi
Tim dẩy dụa không còn nuôi hy vọng
Cứ mỗi ngày đi ra vào trông ngóng
Bóng anh đâu gió chở anh về đâu
Cứ mỗi ngày thấp thoáng tiếng ve sầu
Ru tiễn biệt ru tình đầu yên ngủ
Hương Quế
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu: