Suối Ngọt Trầm Hương
Thay đổi trang: << < 103104105 > >> | Trang 104 của 112 trang, bài viết từ 1546 đến 1560 trên tổng số 1667 bài trong đề mục
DongSuoiNgot 23.10.2012 23:08:36 (permalink)
0


Tiếc Nuối Mà Chi

Em như mùa lá thu rơi
Em như ngày nắng phai rồi
Hợt hờ hoàng hôn ghé cửa
Vu vơ gió rớt xuống đời

Em như mưa đêm không hẹn
Mây mù lẫn với màu đen
Thôi anh có gì mà tiếc
Coi như tình đã không tên

Em như vườn thu cỏ úa
Những ngày đông vắng dài thêm
Em như lá vàng tua tủa
Gió cuốn bay qua cửa thềm

Bước chân không ngõ em về
Muôn phương là đâu mặc kệ
Thôi anh có gì mà tiếc
Dù sao em cũng đi về...

Hương quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2012 00:26:27 bởi DongSuoiNgot >
DongSuoiNgot 23.10.2012 23:44:57 (permalink)
0


Em Yêu Mùa Thu

Em yêu mùa thu
Gió hát như ru
Lá vàng nâu đỏ
Như lòng tương tư

Em yêu mùa thu
Những chiều sương mù
Có nghe quạnh vắng
Tình chờ ai ru?

Em ơi thu buồn
Sợi nắng vấn vương
Sợi gió réo hồn
Giọt lòng rơi sương!

Hương Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2012 00:26:52 bởi DongSuoiNgot >
dang son 23.10.2012 23:56:50 (permalink)
0
.









BỤIMƯA





Có mùi hương quế
Thoang thoảng trong mưa
Giờ này thành phố nhỏ buồn hiu hắt
Có lẽ
Có lẽ vì là mưa rơi
Rơi em ở tôi
Thiếu nụ em cười


Có mùi dạ hương
Tưởng là buối tối
Lấm tấm trời mưa như thế
Buồn sao tìm đến
Ngọt hay đắng ở đầu khúc sông ?

Mùi hương nào gió thoảng ?
Tình nào vẫn là hạt bụi mưa....


đăng sơn.fr

( Tặng Hương Quế ở một ngày mưa rơi )




_________________________

CHÚNG MÌNH
DongSuoiNgot 24.10.2012 00:21:11 (permalink)
0


Trích đoạn: dang son

.









BỤIMƯA





Có mùi hương quế
Thoang thoảng trong mưa
Giờ này thành phố nhỏ buồn hiu hắt
Có lẽ
Có lẽ vì là mưa rơi
Rơi em ở tôi
Thiếu nụ em cười


Có mùi dạ hương
Tưởng là buối tối
Lấm tấm trời mưa như thế
Buồn sao tìm đến
Ngọt hay đắng ở đầu khúc sông ?

Mùi hương nào gió thoảng ?
Tình nào vẫn là hạt bụi mưa....


đăng sơn.fr

( Tặng Hương Quế ở một ngày mưa rơi )




_________________________

CHÚNG MÌNH

HQ đang qua nhà anh mang bài thơ về nhà. Về tới nhà đã thấy anh để nó ở đây. Cám ơn anh nhiều nhiều...
dang son 24.10.2012 00:23:44 (permalink)
0
...






..

Ngọt nè !


Ở bên anh,có những cơn mưa nhỏ,nhẹ..
Mỗi buổi sáng,mở cửa nhìn ra vườn,sớm lắm ! Thấy lòng mình nhẹ và chợt nhiên nhớ những ngày mưa bên Saigon..Nhớ bạn bè và nhớ.....


Anh thả mình về ngày cũ.Chun chút thôi - Vì sợ mình buồn bã hơn.

Khi nào buồn quá,vui quá thấy không nên.

Cái gì cũng vừa vừa ,phải phải...


Câu viết này,anh tải ở chủ đề mang tên " ChợtNHiên " của anh.Nếu Ngọt có thì giờ và muốn viết vài chữ về mưa ngòn ngọt thì Ngọt vào chỗ ấy..

Tình thân nhé -








đăng sơn.fr




DongSuoiNgot 24.10.2012 00:59:31 (permalink)
0

Trích đoạn: dang son

.









BỤIMƯA





Có mùi hương quế
Thoang thoảng trong mưa
Giờ này thành phố nhỏ buồn hiu hắt
Có lẽ
Có lẽ vì là mưa rơi
Rơi em ở tôi
Thiếu nụ em cười


Có mùi dạ hương
Tưởng là buối tối
Lấm tấm trời mưa như thế
Buồn sao tìm đến
Ngọt hay đắng ở đầu khúc sông ?

Mùi hương nào gió thoảng ?
Tình nào vẫn là hạt bụi mưa....


đăng sơn.fr

( Tặng Hương Quế ở một ngày mưa rơi )




_________________________

CHÚNG MÌNH




Chợt Lòng Mưa

Trên con đường em về mưa bụi
Trên con đường chen chúc buồn vui
Mưa rưng rưng nhỏ thành hạt lệ
Mưa từ đâu hay giọt bùi ngùi

Ngày còn thơm không anh kỷ niệm
Giọt mưa chiều gõ nhẹ vào tim
Đều nhịp nhớ dư âm thoang thoảng
Giọt nào thương mình mãi đi tìm

Muốn cho anh giọt thơ man mác
Tắm nỗi buồn trên lối mưa hoang
Muốn cho anh giọt tình ươm nụ
Chợt lòng mưa đến đỗi bàng hoàng

Nếu anh biết em mưa nhiều lắm
Vẫn còn thèm giây phút về thăm
Có sông nào nỡ đành quên khúc
Có biển nào mà sóng lặng thầm!

Hương Quế




<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2012 02:00:01 bởi DongSuoiNgot >
Trần Trung Dũng 25.10.2012 13:46:30 (permalink)
0




Cảm Thương Chân Tình

Thơ cần lời đẹp ý trao
Thơ em chiu chắt hanh hao tiếng lòng
Được anh ghé lại xuôi dòng
Hân hoan trân trọng biết không dường nào
Nghe tim mình hát xôn xao
Nghe hồn thu thảo nghẹn ngào giọt thơ
Còn đây thư quán em chờ
Những khi anh ghé vô bờ tin yêu
Niềm vui buổi sáng buổi chiều
Lăn tăng sóng gợn nâng niu bến đời
Chân tình này giọt lệ rơi
Cảm thương cảm xúc tuyệt vời người ơi!

Hương Quế


 
Lỡ Hẹn
 
Lỡ hẹn em ơi chủ nhật buồn
Anh không về được trời mưa tuôn
Dẫu có nôn nao đừng hờn dỗi
Như thế càng thêm nhớ thương hơn.
 
Đừng nhé giận nhau mến yêu ơi
Ngày mai nắng lại đẹp xanh trời
Dù không thứ sáu anh cũng đến
Nhận lỗi bằng thơ viết thay lời.
 
Trao em rực rỡ cánh hoa hồng
Là anh cũng thấy nhẹ vơi lòng
Lỡ hẹn một lần luôn áy náy
Nay biết tội rồi có vui không???
 
Trung Dũng
 
Trần Trung Dũng 25.10.2012 14:04:30 (permalink)
0


Cứ Mỗi Một Ngày...

Cứ mỗi ngày thơ ngồi buồn hiu hắt
Cứ mỗi ngày nắng tắt ở trong tim
Muốn làm thơ muốn nhắn gửi nỗi niềm
Lòng chùng xuống biết tình xa tầm với

Lại một ngày em dậm chân tại chỗ
Bước ngại ngùng gánh thương nhớ quằn vai
Thêm một lần thơ chảy giọt lệ cay
Là đã biết ngàn năm dài cách biệt

Tình vô ngôn vẫn biết tim tha thiết
Mùa vô tình không phân biệt buồn vui
Hạ cũng như đông thơ chỉ bùi ngùi
Tim dẩy dụa không còn nuôi hy vọng

Cứ mỗi ngày đi ra vào trông ngóng
Bóng anh đâu gió chở anh về đâu
Cứ mỗi ngày thấp thoáng tiếng ve sầu
Ru tiễn biệt ru tình đầu yên ngủ

Hương Quế




Vần Thơ Nỗi Nhớ
 
Anh vẫn biết tình mình xa tầm với
Nhưng em ơi mượn thơ nói chữ yêu
Những buồn vui theo gió hát xôn xao
Cũng ấm áp bớt cô liêu buồn bã.
 
Mỗi lần nhớ lại tìm về vội vã
Ngắm bông hồng anh cứ ngỡ hình em
Dẫu xa vời luôn thổn thức con tim
Anh lại gọi đến Ngưu Lang Chúc Nữ .
 
Dẫu chia cách nhưng cùng chung dòng chữ
Gửi cho nhau bao thương nhớ đầy lòng.
 
Trung Dũng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2012 17:49:50 bởi Trần Trung Dũng >
DongSuoiNgot 27.10.2012 18:16:35 (permalink)
0
Vần Thơ Nỗi Nhớ

Anh vẫn biết tình mình xa tầm với
Nhưng em ơi mượn thơ nói chữ yêu
Những buồn vui theo gió hát xôn xao
Cũng ấm áp bớt cô liêu buồn bã.

Mỗi lần nhớ lại tìm về vội vã
Ngắm bông hồng anh cứ ngỡ hình em
Dẫu xa vời luôn thổn thức con tim
Anh lại gọi đến Ngưu Lang Chúc Nữ .

Dẫu chia cách nhưng cùng chung dòng chữ
Gửi cho nhau bao thương nhớ đầy lòng.

Trung Dũng



Em Yêu Vần Thơ Anh

Em yêu vần thơ thoát từ tim
Ấp đầy nhung nhớ lời ngọt mềm
Yêu nét thân thương đời ấm lạnh
Vẫn về bút mực nắng mưa êm

Em yêu vần thơ đan nỗi nhớ
Mỗi giọt tình sưởi ấm trái tim côi
Và mỗi lần xa nhau tất bật
Thơ vẫn về tình vẫn lên ngôi

Em yêu hương sắc cành hoa hồng
Anh đã vì em tô nét trong
Gieo neo bốn bể thu tàn úa
Yêu còn yêu mãi vị thơm nồng

Hương Quế
DongSuoiNgot 27.10.2012 18:18:04 (permalink)
0
Lỡ Hẹn
Lỡ hẹn em ơi chủ nhật buồn
Anh không về được trời mưa tuôn
Dẫu có nôn nao đừng hờn dỗi
Như thế càng thêm nhớ thương hơn.

Đừng nhé giận nhau mến yêu ơi
Ngày mai nắng lại đẹp xanh trời
Dù không thứ sáu anh cũng đến
Nhận lỗi bằng thơ viết thay lời.

Trao em rực rỡ cánh hoa hồng
Là anh cũng thấy nhẹ vơi lòng
Lỡ hẹn một lần luôn áy náy
Nay biết tội rồi có vui không???

Trung Dũng



Nhớ

Suốt tuần bận bịu thơ nằm im
Biết anh trông ngóng biết anh tìm
Phố thu ngập lá trời trở lạnh
Nhớ lắm bên trời mưa trong tim

Nhớ anh bên ấy chủ nhật buồn
Em ở bên này mưa vẫn tuôn
Thăm nhau không được buồn le lói
Chỉ vần thơ gửi chút lời thương

Thơm nứt hoa hồng hương anh trao
Dù chỉ là thơ đượm sắc màu
Làm sao mà giận anh được chứ
Gửi tình vào mộng đón trăng sao

Hương Quế
DongSuoiNgot 28.10.2012 04:51:32 (permalink)
0


Mơ Về Ngày Tháng Cũ

Anh có níu về em ngày tháng cũ
Những trang đời thơm mực vết thơ tươi
Dư âm xưa làm ấm lại một thời
Tuổi ngây dại đam mê tình huyền thoại

Em vẫn đó quay cuồng dòng tình ái
Vũ điệu bừng tia lửa đốt con tim
Anh có níu về em vết chân chim
Chiều tìm tổ con đường chân mây tím

Có phải anh điệp khúc buồn vừa lịm
Tiếc thương lần kỷ niệm đã hằn sâu
Thời gian đi như nước chảy qua cầu
Ta tìm mãi chỉ mưa ngâu sầu muộn!

Hương Quế
DongSuoiNgot 29.10.2012 14:19:04 (permalink)
0


Hãy Viết Cho Nhau

Hãy viết cho em lời trần tình
Từ cơn mưa nhỏ nhớ lung linh
Bên nhau ngày ấy tình vừa chớm
Thẹn thùng câu nói gửi niềm tin

Hãy viết cho em lời yêu cũ
Ngọt ngào như mẹ hát lời ru
Hãy tẩm men say vào chữ nghĩa
Cho trăng chạy thoát vầng mây mù

Hãy viết cho em lời cay đắng
Khi nhớ về nhau lúc ăn năn
Những lần hờn giận mưa giông bão
Những lần nông nổi góc âm thầm

Hãy viết cho nhau mưa rồi nắng
Sợ gì một chút khoảng cách ngăn
Lòng mình vẫn đó tìm hơi ấm
Tình yêu in dấu đã muôn lần

Hãy viết vì nhau mưa không dứt
Mưa ở trong lòng mưa nhớ thương
Mưa đã thật nhiều mưa đợi nắng
Một lần cũng kịp đến thiên đường

Hương Quế
dang son 29.10.2012 14:30:52 (permalink)
0
..


BÀITHƠMƯA


Gần bên một góc trời mưa
Đường về chật lối qua nhà rời nhau
Có đi cũng biết vì sao
Lòng trầm cơn nhớ nhét vào trái tim

Góc đường nào có tên em
Vẫn cơn mưa lũ lẫn niềm tương tư
Gió rơi như tiếng ai ru
Tôi về ,tôi nhớ bài thơ gửi người.....






đăng sơn.fr







_______________________



( Anh ghé nhà,thấy Ngọt làm thơ mưa rơi
Cũng thử bắt chước em - Xem sao ? )


tình thân



___________
DongSuoiNgot 05.11.2012 02:05:31 (permalink)
0

Trích đoạn: dang son

..


BÀITHƠMƯA


Gần bên một góc trời mưa
Đường về chật lối qua nhà rời nhau
Có đi cũng biết vì sao
Lòng trầm cơn nhớ nhét vào trái tim

Góc đường nào có tên em
Vẫn cơn mưa lũ lẫn niềm tương tư
Gió rơi như tiếng ai ru
Tôi về ,tôi nhớ bài thơ gửi người.....






đăng sơn.fr







_______________________



( Anh ghé nhà,thấy Ngọt làm thơ mưa rơi
Cũng thử bắt chước em - Xem sao ? )


tình thân



___________

Mưa Cũng Đòi Thăm

Em về em cất nụ cười
Cất xuân trong áo mưa rơi mấy mùa
Người về lối cũ đường xưa
Chạm mưa ướt nhớ gió lùa lạnh không?

Chữ em viết mực màu hồng
Mình xa nhau vẫn còn dòng chữ thăm
Vẫn tên anh gọi âm thầm
Vẫn mưa nhỏ lệ đòi thăm nhau hoài!

Hương Quế



Cám ơn BÀITHƠMƯA của anh Đăng Sơn đã về thăm Ngọt lần nữa...
Em đang bắt chước viết theo dòng thơ của anh. Nhưng anh vẫn là anh nè..!
DongSuoiNgot 05.11.2012 06:07:35 (permalink)
0



Những Đứa Con Tha Hương

Con không về từ mùa thu năm ấy
Biết mẹ già trông đợi phương trời xa
Ba không nói mà buồn lên ánh mắt
Gió đong đưa cửa trước mái hiên nhà

Những đứa con tha hương miền đất lạ
Có điều gì xâu xé trong trái tim
Một hạt sỏi cấn lòng đau năm tháng
Phía trời xa mù mịt dấu chân chim

Mảnh đất quê hương mái nhà năm cũ
Còn chờ hoài hình bóng đứa con yêu
Kẻo kẹt ầu ơ võng mẹ chờ ru
Ba chắt lưỡi buồn thương cho số phận

Ai đã bày ra chia ly đôi ngã
Mẹ đợi cha trông thu nữa qua rồi
Dăm lời hứa mà tình con vất vả
Để con xa heo hút tận chân trời

Hương Quế
Thay đổi trang: << < 103104105 > >> | Trang 104 của 112 trang, bài viết từ 1546 đến 1560 trên tổng số 1667 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9