Suối Ngọt Trầm Hương
Thay đổi trang: << < 106107108 > >> | Trang 106 của 112 trang, bài viết từ 1576 đến 1590 trên tổng số 1667 bài trong đề mục
dang son 21.11.2012 07:33:35 (permalink)
0
______________






Ghé qua thăm Ngọt.

Chúc em lúc nào cũng như thế : ..... ngọt !




.....






ĐỂ
có chút ngọt ngào





Ủ cho ấm mùi hương tối
Khi đi cạnh nhau
Hàng cây ngước mắt hỏi :
Tình có đủ ngọt ngào ?


Ủ cho tình cái nắm tay
Môi hôn chưa đủ ướt
Giữa buổi tối nhiều mây
Rơi sương lạnh trên vai......


đăng sơn.fr





---


Tình thân !
DongSuoiNgot 21.11.2012 23:45:59 (permalink)
0


Trích đoạn: dang son

______________






Ghé qua thăm Ngọt.

Chúc em lúc nào cũng như thế : ..... ngọt !




.....






ĐỂ
có chút ngọt ngào





Ủ cho ấm mùi hương tối
Khi đi cạnh nhau
Hàng cây ngước mắt hỏi :
Tình có đủ ngọt ngào ?


Ủ cho tình cái nắm tay
Môi hôn chưa đủ ướt
Giữa buổi tối nhiều mây
Rơi sương lạnh trên vai......


đăng sơn.fr





---


Tình thân !

Cám ơn mưa của anh Đăng Sơn ngòn ngọt á!


Ngòn Ngọtt

Thấm môi
ngòn ngọt hạt mưa
Cạnh nhau chữ cũng đong đưa
ngọt ngào
Mây ơi đừng ở trên cao
Cho mưa ngồi xuống chiêm bao bên người

Hương Quế
DongSuoiNgot 21.11.2012 23:58:55 (permalink)
0




Gửi Em

Em ơi xa cách ngàn trùng
Không quên vẫn viết đôi dòng sẻ chia.
Cùng nhau mỗi bước sơn khê
Nắng mưa không ngại phân ly ngậm ngùi.
Cho nhau ấm áp nụ cười
Động viên khi lúc bầu trời đầy mây
Chợt hờn giận chợt đắm say
Vẫn tin có những tháng ngày thật vui.
Trái ngon một nửa chia đôi
Nhạc hay em hẹn gửi lời nghe chung
Thu tàn sắp đến mùa đông
Anh gom góp chút lửa hồng gửi em.

Trung Dũng




Anh Về Ghé Cửa Nhà Em

Anh về phố xá đìu hiu
Ghé khung cửa nhỏ bao điều chưa quên
Anh về còn đó cái tên
Làm thơ ghép lại nắng thênh thang hồng
Anh về trời đã lập Đông
Gửi dòng chữ ấm cho lòng còn thương
Bài thơ giận chữ biết hờn
Vậy mà thấy bóng đã dồn dã vui
Dũng ơi chia ngọt chia bùi
Đừng chia trái đắng rã rời lòng nhau
Anh về rồi anh đi mau
Dòng thương để đó mùa sau lại về.

Hương Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2012 00:01:45 bởi DongSuoiNgot >
HƯNG PHÚ 22.11.2012 21:55:39 (permalink)
0
Tình Thu

Tơ lòng trỗi sóng giữa chiều thu
Dõi ánh sao trời thả mộng thu
Đếm giọt sương rơi lùa chiếc lá
Hòa dòng gió thoảng đón mưa thu
Trầu xanh nghĩa thắm xanh duyên phận
Pháo đỏ tình nồng đỏ giấc thu
Kỉ niệm gieo đầy trên lối nhỏ
Tâm hồn rạo rực níu hương thu.
21.11.12
DongSuoiNgot 23.11.2012 05:32:54 (permalink)
0


Mùa Chinh Chiến

Ga cuối anh lên tàu tốc hành
Nhìn theo xa hút bóng người anh
Nặng hai vai gánh tình non nước
Em chúc anh đi sứ mạng thành

Chiều nay còn lại một mình em
Lang thang phố vắng hạt mưa mềm
Ly cà phê đắng bên quán nhỏ
Nuốt lệ vào tim em gọi tên...

Bao mùa chinh chiến mấy mùa đau
Thương mẹ chiều sương tóc bạc màu
Trông con đầu ngõ về cuối ngõ
Vắng hoe chiều nắng nhớ xanh xao!

Anh đi bỏ lại những linh hồn
Bao người vợ trẻ nhạt màu son
Chia ly ai biết ngày tương hội
Ai nỡ bày chi những mất còn

Nguyện cầu thế giới sẽ an lành
Vòng tay náo nứt hát trời xanh
Bình an anh nhé phương trời ấy
Xuân trở về mau lá đầy cành

Hương Quế

Viết cho những người anh bên cuộc chiến Trung Đông.
Trần Trung Dũng 23.11.2012 13:35:06 (permalink)
0
Anh Về Ghé Cửa Nhà Em

Anh về phố xá đìu hiu
Ghé khung cửa nhỏ bao điều chưa quên
Anh về còn đó cái tên
Làm thơ ghép lại nắng thênh thang hồng
Anh về trời đã lập Đông
Gửi dòng chữ ấm cho lòng còn thương
Bài thơ giận chữ biết hờn
Vậy mà thấy bóng đã dồn dã vui
Dũng ơi chia ngọt chia bùi
Đừng chia trái đắng rã rời lòng nhau
Anh về rồi anh đi mau
Dòng thương để đó mùa sau lại về.

Hương Quế







Lòng Tin

Gửi em một chút nắng hồng
Ngọn lửa ấm áp mùa đông đang về.
Gửi tình thương mến miền quê
Hương đồng gió nội sớm khuya ngọt ngào
Gửi em một chút khát khao
Nồng nàn hương nhớ chiêm bao môi mềm.
Gửi em tâm sự nỗi niềm
Tin nhau sẽ thấy thiêng liêng vững bền.

Trung Dũng




<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2012 13:47:05 bởi Trần Trung Dũng >
DongSuoiNgot 25.11.2012 05:22:31 (permalink)
0


Xin Hãy Đừng Là Kỷ Niệm

Em lật về trang kỷ niệm xa xôi
Tập lưu bút của ngày xưa thân ái
Dòng chữ anh in vào trong tim mãi
Bao năm dài còn giữ lại không quên

Em trở lại vùng chân trời chiều tím
Thổn thức ngồi nghe tâm sự hoàng hôn
Lời nào đó còn ru theo bóng gió
Lời nào thương còn chiếm ngự linh hồn

Em trở lại tìm anh con đường cũ
Phố xá tưng bừng lòng vẫn cô đơn
Cái siết nhớ làm quặn thắt từng cơn
Sờ ngực trái cấn đau lằn kỷ niệm

Anh xa em về đâu chiều mây tím
Tình lạc loài tìm kiếm vết thời gian
Thương hạt bụi đau tình đã muộn màng
Tim không biết vì em không muốn biết

Trên vùng nhớ nói bao lời tha thiết
Trên vùng thương ngọt lịm nụ hôn nào
Có thể nào là kỷ niệm thôi sao
Em ở lại chờ anh thêm kiếp nữa...

Hương Quế


DongSuoiNgot 25.11.2012 20:33:21 (permalink)
0


Anh Về.. Anh Đi..

Anh về đánh thức tim mê ngủ
Rừng thu vàng cháy nắng reo lên
Con chim dụi mắt nghe tình nắng
Mây trắng lùa yêu qua mái hiên

Em níu chân mây vùng lữ thứ
Trời hồng pha đậm khói tương tư
Hít nắng ban mai mùi hoa cúc
Thơm quá trần gian mộng về ru

Anh về trước cửa hồn em mở
Thêng thang thu hát nắng mây hồng
Đừng đi anh nhé thu còn nắng
Níu chặt lòng nhau sưởi giấc Đông

Em níu mùa thu trên áo anh
Níu dư hương nắng biếc trời xanh
Một lần anh đến rồi xa khuất
Để lại Đông sương khói dỗ dành

Em níu thời gian trên áng mây
Lang thang vùng nhớ nhớ hao gầy
Tả tơi cánh gió khung trời mộng
Hồn thả phương trời tim ngất ngây!

Hương Quế
DongSuoiNgot 29.11.2012 02:19:13 (permalink)
0


Lòng Tin

Gửi em một chút nắng hồng
Ngọn lửa ấm áp mùa đông đang về.
Gửi tình thương mến miền quê
Hương đồng gió nội sớm khuya ngọt ngào
Gửi em một chút khát khao
Nồng nàn hương nhớ chiêm bao môi mềm.
Gửi em tâm sự nỗi niềm
Tin nhau sẽ thấy thiêng liêng vững bền.

Trung Dũng




Hồng Nở Trong Tim Em

Cành hồng này anh gửi cho em
Bài thơ lục bát thoảng hương mềm
Nhớ ơi cái thuở tình vừa chớm
Trên những dòng thơ mây êm êm

Trên những dòng thơ em khập khễnh
Vào đời trong vắt hạt niềm tin
Những buổi chiều về thuyền cặp bến
Chở nặng tình thơ bóng với hình

Thương quá cành hồng nở trong tim
Đi qua dâu bể em về tìm
Thơ anh gieo vận tình lục bát
Ca dao em nghiên bút trên miền...

Hương Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2012 02:20:26 bởi DongSuoiNgot >
DongSuoiNgot 29.11.2012 02:53:31 (permalink)
0




Đâu Bóng Em Về

Em về không ghé thăm tôi
Chỉ vần thơ viết xa xôi giọt buồn
Mây bay theo gió chập chờn
Sóng vỗ bờ cát bồn chồn lòng ai.
Em về nhạt nắng ban mai
Chiều buông chiếc lá thu phai lìa cành.
Vì sao chẳng ghé thăm anh?
Không lẽ kỷ niệm trở thành cách chia?
Hãy đừng để ánh trăng khuya
Cô đơn một bóng ngoài kia lạnh lùng.

Trung Dũng




Hãy Chờ Tin Nhau

Em về thắp ngọn lửa tim
Đêm khuya hiu hắt từng phiên chạnh lòng
Đọc thơ chìm xuống hư không
Thơ ru chưa đủ giọt hồng tả tơi
Thả hồn cho thơ em rơi
Về anh bên ấy giọt rời sương đêm
Về anh kỷ niệm êm đềm
Muôn trùng níu lại bên thềm trăng xưa
Em về thắp mộng đong đưa
Không anh lạnh vắng gió lùa bài thơ
Hãy đừng trách em thờ ơ
Xa xôi cách trở xin chờ tin nhau.

Hương Quế.
DongSuoiNgot 29.11.2012 03:35:09 (permalink)
0


Tuyệt Vời Thơ Anh

Anh với em như bát nước đầy
Như màu xanh thẳm của cỏ cây
Như hoa tràn nhụy thơm hương phấn
Như sóng ru hời biển ngất ngây

Anh với em dù muôn ngàn xa
Gửi trăng gửi gió mộng xây nhà
Bên dòng suối ngọt thơ trong vắt
Chữ nghĩa buồn vui cũng thiết tha

Anh cho em một rừng thơ yêu
Lời trăng mật ngọt nhủ muôn điều
Dỗ dành những lúc em hờn dỗi
Thơ đón bình mình hát nắng chiều

Dù chỉ là thơ mộng ảo thôi
Làm tim em khóc đến bồi hồi
Xót xa òa vỡ dòng dư lệ
Ngồi đọc thơ anh thả chữ trôi...

Hương Quế
DongSuoiNgot 29.11.2012 23:24:31 (permalink)
0


Tình Chữ.. Tình Thơ.. Tình Mây Gió...

Bởi thương câu chữ biết dịu dàng
Bởi còn tình đẹp trên thế gian
Em gom tất cả đời hương vị
Ghép lại thành thơ tặng cho chàng

Bởi thương tình chữ biết ngọt ngào
Còn thèm ru mộng cõi chiêm bao
Em gom cổ tích ngàn xưa ấy
Chép lại thành thơ hát ca dao

Dù chỉ là thơ mộng cao sang
Thực hư ai biết lúc bẽ bàng
Gió cuốn mây bay tình cát bụi
Thơ còn ở lại khóc tình lang

Ai bảo là thơ toàn mộng mị
Em bảo là thơ mộng diệu kỳ
Nếu có một lần thơ vắng bóng
Chữ ngồi chữ đứng chữ hoen mi!

Bởi thương câu hát chàng ru gió
Thơ em mây trắng về hẹn hò
Vần say men nắng vần trầm bổng
Chữ rải lên đồi ngập núi thơ

Thơ à! xin ở lại trong tim
Thủy chung từ ấy đã như liền
Đừng xa nhau nữa mây và gió
Chữ ghép vào nhau đến cõi tiên

Hương Quế
DongSuoiNgot 07.12.2012 04:09:17 (permalink)
0


Mưa Mùa Đông

Em ngồi cắn bút làm thơ
Viết rồi xóa hết thờ ơ chuyện đời
Rưng rưng nhặt hạt lệ rơi
Níu lời níu chữ mà vui đi rồi
Lang thang mưa ướt tả tơi
Lạnh run câu nhớ bời rời câu thương
Đông về trời đất biết buồn
Tình người cũng nhạt thơ vương khói mù
Làm sao níu lại mùa thu
Thôi anh cứ để Đông ru tình buồn!

Hương Quế
DongSuoiNgot 07.12.2012 04:35:40 (permalink)
0


Kiếp Thi Nhân

Kiếp tằm thì phải nhả tơ
Nhặt buồn làm bạn gom mơ để dành
Chiều về hạt nắng thôi xanh
Rưng rưng đêm khóc mộng lành đã tan!
Kiếp mây thì phải lang thang
Gió đèo lưng mỏi dặm ngàn cũng đi
Hợp rồi thì phải chia ly
Nhặt về khoảnh khắc diệu kỳ làm thơ
Kiếp thi nhân kiếp đợi chờ
Trắng đêm tầm mộng biết bờ bến nao
Tìm trong nghìn giấc chiêm bao
Đã mây đã gió dạt dào bay qua

Hương Quế

DongSuoiNgot 07.12.2012 06:07:45 (permalink)
0


Về Thăm Ngôi Nhà Xưa

Về nhà một bóng buồn hiu
Cây sung trọi lá gió chiều đung đưa
Nhìn qua lối nhỏ đường xưa
Lạnh tanh khói trắng chờ mưa lên dòng
Về nhà trời đã vào Đông
Không như mùa trước ấm vòng tay ôm
Đón con cha mẹ chờ cơm
Bếp hồng lửa củi giờ còn quạnh hiu
Mẹ đi theo hạt nắng chiều
Cha đi bỏ lại bầy chim kêu chiều
Rừng buồn đứng lặng âm u
Gió ru não nuột gọi thu năm nào
Về nhà nhớ mẹ xanh xao
Nhớ cha rưng rức nghẹn ngào lạnh ơi!

Hương Quế
Thay đổi trang: << < 106107108 > >> | Trang 106 của 112 trang, bài viết từ 1576 đến 1590 trên tổng số 1667 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9