Suối Ngọt Trầm Hương
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 112 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 1667 bài trong đề mục
DongSuoiNgot 14.01.2010 05:17:14 (permalink)
0


NGẮM MÃNG TRỜI XANH

Thuyền ra cửa bể lướt trôi nhanh
Viếng đảo Đào Nguyên thả mộng lành.
Gió thoảng du dương nồng thảm cỏ
Hương thơm dìu dịu ngát trời thanh.
Trăm hoa đua nở tràn non nước
Vạn sắc lung linh trĩu lá cành.
Viễn cảnh nên thơ lòng luyến mến
Ơn đời gieo hạt phủ mầm xanh.
-sd-


THẢ HỒN HẠNH PHÚC

Chiều xuân gió lướt cuốn mây nhanh
Bóng nắng hoàng hôn trải ngọt lành
Biển sóng tình ca lòng thơm ngát
Chập chùng điệp khúc dạ hương thanh
Trời cao trên đỉnh chim tung cánh
Đất thấp bên đồi liễu rũ cành
Đầm ấm mộng mơ đời bát ngát
Thả hồn hạnh phúc ngắm trời xanh
Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2010 05:19:42 bởi DongSuoiNgot >
DongSuoiNgot 14.01.2010 05:43:47 (permalink)
0


MONG CHỜ HẠNH NGỘ
 
Bên dòng suối ngọt có trông anh?
Giấc ngủ hằng đêm đặng mộng lành?
Sống cảnh đô thành yêu chốn
Nơi vườn cây trái dệt mầm xanh?
 
Anh sẽ đưa em viếng chốn xưa
Nô đùa hoa lá, mít, dâu, dừa...
Cưỡi con đò nhỏ ta thề ước...
Má tựa vai kề dạ thốt thưa!
 
Chờ mong hạnh ngộ nắm bàn tay
Hôn mắt, hôn môi... sớt đắng cay
Tẩy xóa ưu tư ru lời sáng
Tăng nồng vị ái đắm men say!
-SD-

CHỜ NHỮNG NỒNG NÀN...

Bên dòng suối ngọt mơ mãi còn xanh
Nắng thơ chan ấm lòng nhớ anh hoài
Góc biển chân trời phương xa lữ thứ
Em ngồi đây nắn nót viết tên ai...

Những dòng thương chen trong tim chật nứt
Đồng lúa vàng rơm rạ bốc mùi hương
Thuyền trên bến đậu hoài con đò nhỏ
Chờ người về từ xa thẳm phố phường

Vẫn tình thơ ươm môi hôn thật ngọt
Vẫn cuồng điên như thuở mới yêu nhau
Vẫn thì thầm vầng trăng say cổ tích
Mãi nồng nàn vần chữ uống khát khao...

Hồng Quế

SĨ ĐOAN 14.01.2010 17:04:56 (permalink)
0


THẢ HỒN HẠNH PHÚC

Chiều xuân gió lướt cuốn mây nhanh
Bóng nắng hoàng hôn trải ngọt lành
Biển sóng tình ca lòng thơm ngát
Chập chùng điệp khúc dạ hương thanh
Trời cao trên đỉnh chim tung cánh
Đất thấp bên đồi liễu rũ cành
Đầm ấm mộng mơ đời bát ngát
Thả hồn hạnh phúc ngắm trời xanh
Hồng Quế

 
 
SÁNH BƯỚC
 
Xuân đã về rồi sánh bước nhanh
Đón mừng hạnh phúc trải mơ xanh
Ngày hương bát ngát nồng bùi ngọt
Đêm vị ngất ngây ấm dịu thanh...
Vạn kiếp tương tư chờ nợ thắm
Muôn đời mộng ái đợi duyên lành.
So vai, mở lối trông nghìn dặm
Lướt gió, chen mây quyết đọat giành
-sd- 


DongSuoiNgot 17.01.2010 05:40:06 (permalink)
0

 
 
SÁNH BƯỚC
 
Xuân đã về rồi sánh bước nhanh
Đón mừng hạnh phúc trải mơ xanh
Ngày hương bát ngát nồng bùi ngọt
Đêm vị ngất ngây ấm dịu thanh...
Vạn kiếp tương tư chờ nợ thắm
Muôn đời mộng ái đợi duyên lành.
So vai, mở lối trông nghìn dặm
Lướt gió, chen mây quyết đọat giành
-sd- 



ANH VỀ

Trải cánh vườn xuân đón bước anh
Người từ viễn xứ góc trời xanh
Mang niềm hy vọng muôn phương thắm
Cất cánh niềm tin khắp chốn lành
Mẹ vẫn chờ anh mờ tóc trắng
Em còn đợi mộng tỏa trời thanh
Anh về non nước vui mưa nắng
Xuân mới tình xưa ước nguyện thành
Hồng Quế


SĨ ĐOAN 17.01.2010 17:04:04 (permalink)
0

 
CHỜ NHỮNG NỒNG NÀN...

Bên dòng suối ngọt mơ mãi còn xanh
Nắng thơ chan ấm lòng nhớ anh hoài
Góc biển chân trời phương xa lữ thứ
Em ngồi đây nắn nót viết tên ai...

Những dòng thương chen trong tim chật nứt
Đồng lúa vàng rơm rạ bốc mùi hương
Thuyền trên bến đậu hoài con đò nhỏ
Chờ người về từ xa thẳm phố phường

Vẫn tình thơ ươm môi hôn thật ngọt
Vẫn cuồng điên như thuở mới yêu nhau
Vẫn thì thầm vầng trăng say cổ tích
Mãi nồng nàn vần chữ uống khát khao...

Hồng Quế

 
ĐỢI NHỮNG ĐAM MÊ
 
Nước sông ngày ấy vẫn trong xanh
Gợn sóng nhấp nhô gợn sóng hoài
Qua vạn dòng đời lưu luyến mãi
Đò xưa bến cũ - nhớ thương ai!
 
Nắng gắt xuyên qua lòng đất nứt
Dịu dàng mạch nước ngấm thân thương
Đi xa vẫn nhớ con đò nhỏ
Lơ lửng chờ trông...giữa ấp phường.
 
Anh đã về đây mưa nắng ngọt
Gió mây hòa hợp quyện vào nhau
Hoa cười trước ngõ tươi màu sắc
Đợi những đam mê thỏa khát khao.
-SD-
SĨ ĐOAN 17.01.2010 17:08:36 (permalink)
0
 



 
ANH VỀ

Trải cánh vườn xuân đón bước anh
Người từ viễn xứ góc trời xanh
Mang niềm hy vọng muôn phương thắm
Cất cánh niềm tin khắp chốn lành
Mẹ vẫn chờ anh mờ tóc trắng
Em còn đợi mộng tỏa trời thanh
Anh về non nước vui mưa nắng
Xuân mới tình xưa ước nguyện thành
Hồng Quế

 
 
EM ĐÓN 
 
Hạnh phúc nào hơn buổi đón anh
Ngập tràn hoa thắm đỏ, vàng, xanh...
Anh về lặng lẻ cười héo hắt
Em rước tưng bừng điểm nụ lành.
Ấm áp vòng tay bùi ngây ngất
Nồng nàn hơi thở ngọt thanh thanh.
Ôm nhau mừng tủi ngày tương ngộ
Chấp cánh từ đây mộng ước thành.
-SD-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2010 17:10:29 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 23.01.2010 11:39:21 (permalink)
0
LÊN MẠNG
 
 
Buồn lên trang Web ngẩng nhìn trông...
Tìm bạn tri âm trải tấc lòng
Chốn ấy bình yên bừng mộng ước
Nơi này xao động trổi niềm mong.
Bình minh luyến nhớ...chờ mưa ngọt
Chiều tím ưu tư.. đợi gió nồng
Khắc khoải bao thu lưu kí ức
Đòan viên hạnh phúc thỏa xuân hồng.
-sd-
 
 
XUỐNG MẠNG
 
 
Xuống mạng luyến lư giấc điệp hồng
Lâng lâng, xao xuyến khúc tơ lòng
Trăng treo sóng nước vờn chim hót
Liễu rũ bờ hồ gợi gió nồng
Khắc khoải tình xưa ôm nỗi nhớ
Ghi sâu nghĩa cũ ấp hoài mong
Tồn vương kỉ niệm vui buồn ấy
Trọn kiếp từ đây luống đợi trông.
-sd-
DongSuoiNgot 25.01.2010 07:26:10 (permalink)
0

ĐỢI NHỮNG ĐAM MÊ
 
Nước sông ngày ấy vẫn trong xanh
Gợn sóng nhấp nhô gợn sóng hoài
Qua vạn dòng đời lưu luyến mãi
Đò xưa bến cũ - nhớ thương ai!
 
Nắng gắt xuyên qua lòng đất nứt
Dịu dàng mạch nước ngấm thân thương
Đi xa vẫn nhớ con đò nhỏ
Lơ lửng chờ trông...giữa ấp phường.
 
Anh đã về đây mưa nắng ngọt
Gió mây hòa hợp quyện vào nhau
Hoa cười trước ngõ tươi màu sắc
Đợi những đam mê thỏa khát khao.
-SD-



NHỮNG VẦN MÊ

Thương những vần mê xanh vờn xanh
Yêu đương một thuở nặng trĩu cành
Làm sao chối bỏ ngàn kỷ niệm
Làm sao quên được phải không anh?

Ôi ngọt làm sao những vần mê
Xa nhau thương nhớ dài lê thê
Xa nhau bầm tím gan ruột thắt
Giục giả con tim gọi bước về

Ôm những vần mê thương nhớ thương
Vòng tay ở lại với linh hồn
Cho anh từ ấy và mãi mãi
Vẫn còn mê muội giọt tình vương!

Hồng Quế


Lạc Loài 26.01.2010 18:17:56 (permalink)
0
 
NHỮNG VẦN MÊ

Thương những vần mê xanh vờn
xanh
Yêu đương một thuở nặng trĩu cành
Làm sao chối bỏ ngàn kỷ niệm
Làm sao quên được phải không
anh?

Ôi ngọt làm sao những vần

Xa nhau thương nhớ dài lê thê
Xa nhau bầm tím gan ruột thắt
Giục giả con tim gọi bước
về

Ôm những vần mê thương nhớ thương
Vòng tay ở lại với linh hồn
Cho anh từ ấy và mãi mãi
Vẫn còn mê muội giọt tình
vương!

Hồng Quế


 

VẠN VẦN SI
 
Tình nghĩa đôi ta đượm sắc xanh
Ví chim liền cánh, cây liền cành
Ví xuân vẫy gọi muôn hoa thắm
Rộn rã lòng em đã có anh.
 
Đường đời lấm bụi vẫn si
Điệp khúc lòng ta- ru thảm thê
Lăn lộn tình trường đầy gai gốc
Vần si giảm sốc- Dạ tìm về!
 
Con tim đầy ắp nỗi niềm thương
Hòa quyện nước non vẹn nẻo đường
Lấp lánh si mê tràn khắp ngỏ
Chiều tà ai tỏ khúc tơ vương!?
-LL-
DongSuoiNgot 28.01.2010 03:46:44 (permalink)
0
LÊN MẠNG
 
 
Buồn lên trang Web ngẩng nhìn trông...
Tìm bạn tri âm trải tấc lòng
Chốn ấy bình yên bừng mộng ước
Nơi này xao động trổi niềm mong.
Bình minh luyến nhớ...chờ mưa ngọt
Chiều tím ưu tư.. đợi gió nồng
Khắc khoải bao thu lưu kí ức
Đòan viên hạnh phúc thỏa xuân hồng.
-sd-

ĐÊM VỀ

Đêm về vất vả vẫn còn trông
Chiếc bóng tình thơ phảng phất lòng
Vần chữ thân quen còn đứng đợi
Bài thơ thương mến vẫn ngồi mong
Đôi đường cách trở mùa cay đắng
Hai ngã ly bôi tình ngọt nồng
Bên ấy anh ngồi chong kỷ niệm
Đèn khuya em dệt nụ môi hồng
Hồng Quế


XUỐNG MẠNG
 
 
Xuống mạng luyến lư giấc điệp hồng
Lâng lâng, xao xuyến khúc tơ lòng
Trăng treo sóng nước vờn chim hót
Liễu rũ bờ hồ gợi gió nồng
Khắc khoải tình xưa ôm nỗi nhớ
Ghi sâu nghĩa cũ ấp hoài mong
Tồn vương kỉ niệm vui buồn ấy
Trọn kiếp từ đây luống đợi trông.
-sd-

ĐÊM ĐI

Trời sáng đêm đi sương điểm hồng
Nhớ thương chiu chắt giọt tình nồng
Tàn canh thương khúc rơi trong dạ
Mờ tỏ vần yêu rắc khắp lòng
Dấu ái về đâu ngày đứng đợi
Hồng hoang đi khuất nắng ngồi trông
Chỉ còn thơ khóc niềm tâm sự
Ảo ảnh mờ xa khắc khoải mong.
Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2010 04:54:48 bởi DongSuoiNgot >
SĨ ĐOAN 28.01.2010 21:39:08 (permalink)
0
NGÀY TƯỞNG
 
Ngày tưởng tim yêu khắc khoải trông
Đêm trường mộng thắm đượm trong lòng
Năm chờ son sắt in niềm nhớ
Tháng đợi chung tình tạc nỗi mong
Đắm đuối vu vơ mùi đắng ngọt
Si mê hư ảo vị cay nồng...
Thả hồn bay lượn tầng mây trắng
Nhặt vớt sao sa tặng bóng hồng!
-sd-
Lạc Loài 31.01.2010 13:33:52 (permalink)
0
TRI KỈ TƯƠNG PHÙNG

Phương Đông rực sáng- áng tươi
hồng
Trổi dậy trong lòng - vượt bể đông
.
Vạn dặm chờ trông khơi nỗi
đợi
Nghìn trùng ước vọng gợi niềm
mong
Anh hào hạnh ngộ hong mưa
ấm
Lãng tử tương phùng thấm gió nồng
!
Nguyệt Quế sáng soi
dòng
khẻ
Vầng dương lấp lánh vẽ tầng không.
-LL-
Kẻ Ngông 04.02.2010 20:08:13 (permalink)
0
NGẮM BÌNH MINH

Phương ấy...! Là đâu ai biết không?
Mùa đông tựa cửa mãi chờ trông!
Cúi nhìn mặt đất lòng mơ mộng
Ngẩng tít chân trời dạ ước mong...
Chốn đó bình yên trông đỏ thắm!?
Nơi này thanh tịnh hướng tươi hồng.
Tinh sương rảo bước ôi mây đẹp
Cuốn chặt hồn ta ấp thỏa lòng!!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2010 20:40:54 bởi Kẻ Ngông >
HÁI TRĂNG SAO 06.02.2010 15:37:57 (permalink)
0
Dõi theo tiếng gọi tình yêu
Đuổi theo giọt nắng tím chiều hoàng hôn
Lạc vào nửa cõi mê hồn
Tỉnh say, say tỉnh bồn chồn âu lo.
-hts-
Kẻ Ngông 13.02.2010 08:53:20 (permalink)
0
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 112 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 1667 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9